1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    HIẾN MÁU LẦN THỨ 2 TRONG ĐỜI...
    cũng đang ngủ ngon nhưng chợt mình cảm thấy có cái gì đó ở cùi trỏ của mình ... hình như là mõm con chuột đang gặm gặm , bừng tỉnh luôn , có điều trời tối quá kô thể nhìn nhanh được cái gì vừa xong , mò dậy bật đèn thì chẳng có chuyện gì xung quanh , cảm thấy sợ sợ . dạo này mình ngủ kô mắc màn , quạt chạy vù vù nên chẳng có muỗi . chuột trên trần nhà đã kô thể chui xuống , chỉ còn chuột chui qua khe cửa vào nhà thôi . nếu mà là chuột tối hôm qua , mình mà kô fản ứng nhanh , kô khéo nó bò lên mồm mình mất , dễ có ngày đó lắm .
    mặc quần vải , đi quả xăng đan cổ hủ với chiếc áo tình nguyện kô đóng thùng ,trông mình hiền và ngoan kinh , chỉ có cái tóc là kô được ăn nhập với bên dưới cho lắm . sáng nay mình lên trường từ sớm để học lập trình quản lý đến tận 12 giờ trưa , học sùi bọt mép . thầy giáo dạy môn lập trình quản lý chính là bí thư đậu hải fong của thăng long . ngoài việc cảm thấy mệt mỏi , chóng mặt với 5 tiết học thì mình cũng cảm thấy khá hiểu bài , đến 3 tiết thực hành cũng hiêu hiểu , mong sẽ hiểu hiểu cho đến cuối kì , khà khà.
    học được 1 tiết đầu , tiết 2 chạy vội xuống làm bát bún mọc căn bản chợt nhớ ra hôm nay mình có hiến máu , kô nhồi cho nó đủ đầy , đến lúc rút máu ra chỉ còn cái xác kô thì lớn chuyện , ăn xong lại ì ạch cày hết 4 tiết còn lại . trước khi tiếp tục làm 1 bát miến tú ụ nữa vào buổi trưa .
    học xong tiết 4,5 hồ hởi lên hiến máu luôn thì nhận được lời từ chối fũ fàng , với lí do nhận được là : anh trông mặt em xanh xao lắm , môi hơi tái tái , sợ hiến xong em mệt !!! vậy đó , lại fải đợi đến giờ chiều , mệt kinh . mình muốn tránh thời gian sau trưa ra mà , biết buổi trưa là vật vã là quằn quại vì nóng và mệt mỏi nên mình mới hiến luôn giờ cuối sáng, vậy mà cũng chẳng được chấp nhận .
    1 fần do bên quản lý nghỉ ôn thi , 1 fần là khoản tiếp thị tuyên truyền kô được tốt cho lắm nên số lượng sinh viên hiến máu lần này ít hơn rất nhiều so với đợt đầu tiên mình tham gia hiến , còn fải tranh nhau với 1 đống người ngồi chờ mới được nằm xuống để fọt máu , còn hôm nay thì có đến 7 cái giường hiến máu trống kô, thích nằm đâu thì nằm , tình nguyện nườm nượp đi ra rồi lại đi vào , có điều chẳng có việc gì , số lượng sinh viên hiến cũng đến nửa là sinh viên tình nguyện .
    mãi rồi cũng đến 2h , chiến bát miến tú ụ vẫn no , điều đó đảm bảo rằng tình huống xấu chắc kô đến nỗi xảy ra với mình , xảy ra với cái bụng đói chứ kô thể xảy ra với bụng no được . cái lúc rút máu ra để xét nghiệm vao mũi kim êm thế , chẳng thấy cảm giác buốt của lần trước , mình cũng chẳng để ý chú ấy đâm kim vào tay l lúc nào nưã. có điều lúc đâm kim để rút máu thì kô được cảm giác như vậy . đâm gì mà đau ới là đau .
    lần này lại còn hiến bằng tay fải , tay kô thuận của mình nên cũng cảm thấy nằm lâu hơn lần hiến trước .cũng fải nằm đến gần 5 fút mới xong , thằng cha rút kim như lực sĩ đẩy tạ , nhói 1 fát rồi bảo mình giữ chặt bông , mấy vệt máu còn chảy trên tay mình , sợ qua , làm với cả ăn , nhìn máu ai thì nhìn chứ mình sợ nhìn máu của mình , lúc hiến toàn fải quay mặt đi , ngoẹo hết cả cổ .
    hiến xong cũng cảm thấy bình thường , có điều lúc ngồi nghỉ mình cũng hơi sơ ý , tưởng có thể rút bông ra được để dán ơgâu . vừa bỏ bông ra ,máu fụt ra thành dòng rơi xuống đất và dép mình . may quá đứng gần mấy thằng cha y tá đang rỗi chảy nước rãi , nhanh tay cho mình cái bông khác . và lần này mình ấn chặt đến tận 15 fút . sợ vãi , quả đấy kô xử lý kịp máu fọt ra thành vòi rồng rồi chết toi vì hết máu , teo con mèo .
    từ đó đến tối lo chuyện dọn dẹp cùng tình nguyện , rồi chiếu fim rồi ghép nhạc , àh lại nói đến chuyện chiếu fim , có tất cả 4 đứa xem , toàn quân mình , chán mớ đời , chắc cũng tại cơn mưa to tướng hồi chiều , làm ngập lênh láng hành lang trường . những lúc đó thì chưa cảm thấy gì . rồi đến tối đi bộ về nhà , cảm thấy hơi hoa hoa mắt , triệu chứng của thiếu máu , hoa mắt nhưng kô thấy chóng mặt , lập cập đi ăn cơm cho lại sức , rồi tí nữa chuẩn bị về đi ngủ thôi, kô thể tàn nhẫn với sức khoẻ của mình được , nhất lại là lúc trong người thiếu đến 350 ml máu .
    trước khi về tắm rửa còn ngồi nói chuyện với con thuý 1 lúc , tối thứ 7 sơ kết tiếng hát thăng long mình đã bảo chúng nó đi xem . vậy là kô hoãn tham gia được nữa rồi , bảo bạn bè đến thăng long để cổ vũ mình sẽ làm hết tất cả những gì có thể , để kô xấu hổ trước mặt chúng nó .
    quân vẫn ở sơn tây , bố mẹ nó vừa mổ xong , tình hình cũng tương đối khả quan , mai nó sẽ xuống hà nội , trước mặt mình hiện còn 2 sinh nhật 2 đứa bạn khá thân đang đến rất gần , những sinh nhật mà kô thể giả vờ quên . mình vẫn còn chưa tính toán đến chuyện đó khi trên trường mọi chuyện còn đan xen tùm lum tùm loe với nhau . lại còn vừa hiến máu nữa chứ.
    bây giờ mình lại bắt đầu hoa mắt , mấy con muỗi khốn kiếp thì vẫn kô ngừng tiêm vào chân , vừa hiến máu trên trường xong bây giờ lại còn hiến máu cho muỗi nữa ,mệt quá , có lẽ hôm nay mình sẽ nghỉ sớm , mai kô có môn nào nhưng mình có đăng kí trực , mình vẫn sẽ lên trường cả ngày .
    mong mọi chuyện suôn sẻ và tốt đẹp , hẹn gặp lại .
    banana
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    6-5-2006
    SAU HIẾN MÁU , NGÀY NHẬN GIẤY BÁO ĐIỂM HỌC KÌ 2...
    sau ngày hiến máu mình mới biết rằng lần hiến trước mình chỉ hiến có 250ml , lần này kô hiểu sao chắc là do ít người hiến quá nên nó rút đến 350ml , thảo nào thấy rút mãi mới xong . và hậu quả để lại cho đến ngày hôm nay vẫn chưa dứt .
    sáng hôm sau mình vật vờ đến trường , lại xùm xụp mũ , cũng kô hẳn là buồn fiền mà chỉ cảm thấy mệt mỏi kô còn hứng thú để cười nói cùng mọi người , buổi sáng ngồi được 1 lúc trên vfd đến trưa ăn bát bún bò rồi lặng lẽ đi về fòng . cần chú ý 1 điều ,sáng qua mình ăn miến đến trưa mình lại ăn bún , kô biết có ảnh hưởng đến sức khoẻ mình kô , lúc này mình cảm thấy lo lo cho sức khoẻ của mình hơn lúc nào hết .
    kô đến nỗi hoa mắt chóng mặt như tối hôm hiến máu , mình chỉ cảm thấy mệt , rời rạc , bải hoải. về fòng đi ngủ trưa được 1 lúc thì thằng quân xuống, nhìn nó cũng mệt mỏi chẳng kém , 2 thằng trần trùng trục ngủ trưa đến tận 5h chiều . lâu lâu mình mới có giấc ngủ trưa ở fòng. lúc tỉnh dậy cũng là lúc người yêu thằng quân đến chơi . nó đến lần này là lần thứ 3 nhưng chỉ có chiều hôm qua có mình ở nhà . nó đem sang cho quân chai nước bột sắn chanh fa sẵn từ nhà và 1 quả dưa hấu . tình cảm quá , có được con người yêu như vậy thật là fúc đức.
    dành khoảng riêng cho chúng nó nói chuyện mình đi lên trường luôn , vẫn cảm thấy mệt . chiều tối trải qua buổi thi tuyển tình nguyện mà mình cảm thấy là kô cần thiết xong , tất cả mọi người lại lên đường đi nhậu . nhậu trong lúc tình trạng sức khoẻ chưa được ổn định . từ lúc trời bắt đầu nắng hè số lượng các cuộc nhậu nhẹt của mình cũng tăng lên và kô ổn định . uống cái bia hà nội này fải công nhận là nhanh chóng mặt , cộng thêm với cả chóng mặt thiếu máu nữa là đến 2 lần chóng mặt . ngật ngưỡng bước xiêu vẹo trên đưồng đất về nhà vẫn là hình ảnh quen thuộc của mình mỗi lần chè chén. mỗi lần như vậy là lại đi chậm đếm sao , đi mãi đi mãi mà chưa đến fòng trọ .
    về fòng trọ còn chưa dám đi ngủ ngay , fải đợi để đi tè từ 4 đến 5 lần mới dám đi ngủ , nếu kô thì cả đêm ngủ kô được ngon giấc , trong khi chờ đợi buông tè mình cởi trần đi 1 vòng quanh ngõ như đúng rồi . trăng thanh gió mát tầm khoảng hơn 11h có 1 thằng say bia nhẹ nhàng bước trên con đường vắng . đi mỏi cẳng và cũng cảm thấy chóng mặt cùng với đếm đủ 5 lần đi tè mình vội vã lao lên giường , chưa kịp tắt vô tuyến thì đã ngủ từ lúc nào kô hay .
    sáng nay có tiết tiếng nhật từ lúc 7h nên bất khả kháng mình fải dậy từ 6h giờ sáng vẫn cảm thấy mùi bia rượu đâu đó quanh người chưa tan , đầu vẫn ong ong . nhớ loáng thoáng tối nay là đêm sơ kết của giai điệu trẻ , kô hiểu sao mình kô đặt nhiều thời gian suy nghĩ đến vấn đề đó cho lắm .
    vẫn hoa mắt bước lên trường ,có lẽ kô fải do tối qua mà là do thiếu máu , kô ngờ hậu quả để lại kéo dài đến mấy ngày như vậy , lại đội mũ . nghe giang hồ đồn đại đã có giấy báo điểm từ chiều hôm qua , mà chiều hôm qua mình ngủ dạng háng đến gần tối , lúc đó fòng quản sinh đã đóng cửa . thấp thỏm lo lắng . mình dự trù mình trượt khoảng 3 môn thì chính xác thật .
    cũng gặp trung anh trên trường , 2 đứa cùng đi lấy giấy báo điểm , nó cũng trượt giống mình , mình hơn nó được môn triết mình thi lại và qua. lại bắt đầu câu chuyện than thở . tại sao mình lại trượt môn này nhỉ ? tại sao lại điểm kém thế nhỉ ? chỉ cso đập đầu vào tường mới hết những thắc mắc kiểu như vậy .
    mình cũng mệt mỏi đến mức kô tiếp thu và đón nhận tin buồn trước mắt , 1 điều nữa là mình cũng chuẩn bị tinh thần rồi mà . đó cũng kô hẳn là vấn đề quá to tát , kì sau mình sẽ cố gắng nhiều hơn . 2 thằng đi ăn sáng , đi buôn ở căng tin và lên mạng giết thời gian cho đến 9h để chuẩn bị học tiếng anh chuyên ngành .
    thật lạ là mình lại qua tiếng anh 4, cứ qua liên tằng tằng , ngộ kinh . kì nào cũng nghĩ sẽ trượt đầu nước vậy mà cứ lọt khe liên tục , cũng thật đến khó hiểu .
    từ giờ đến chiều tối mình cũng nên dành thời gian để suy nghĩ đến chương trình mình sẽ fải tham gia làm thí sinh . mình cũng chẳng biết fải nói thế nào về chương trình này nữa , có 1 điều là mình sẽ làm hết sức những điều có thể .
    chỉ mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ với mình .
    mong cho mình sớm lấy lại sức khoẻ , lấy lại niềm tin và niềm vui để bắt đầu kì 3 1 cách sảng khoái nhất , hẹn gặp lại .
    banana
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS: KẾT THÚC HỌC KỲ 2 , BẮT ĐẦU HỌC KÌ 3
    Cho đến sáng nay , khi cầm tờ fiếu báo điểm học kì 2 trong tay thì có lẽ 1 học kì nữa đã chính thức trôi qua . 2 học kì tức là tầm 6 tháng . 6 tháng tức là được nửa năm . nửa năm qua mình đã được những gì và mất những gì ?
    cứ mỗi một mốc thời gian lớn , mình cũng nên bố trí để nhìn lại những gì đã xảy ra , và đây chính là lúc mình đang ngồi nhìn lại .
    học hành có khó lắm kô ? có hoà nhập tốt với môi trường sống kô , bạn bè như thế nào rồi ? tình hình ăn ở ngủ nghỉ có được thuận tiện kô ? mình đã thay đổi như thế nào rồi ? có những thuận tiện và khó khăn nào trước mắt nữa ? đó là những vấn đề đáng được quan tâm trong quãng thời gian dài vừa qua .
    cho đến thời điểm này thì fải nói mình tạm hài lòng về những mối quan hệ ở thăng long ,quan hệ xã giao , quan hệ anh chị em , bạn bè và bạn thân . tất cả mình đã có , điều quan trọng là fát triển những mối quan hệ đó , làm sao cho nó mang 1 tính bền vững và lâu dài , cái đó thì fụ thuộc vào thời gian và cũng fụ thuộc vào bản tính những mối quan hệ đó . mình cũng cảm thấy hài lòng về cách đối xử của mình với tất cả mọi người , tuy cũng còn nhiều thiếu xót , nhưng cũng kô quá lớn lao để mình fải kiểm điểm lại toàn bộ bản thân .
    mình kô muốn đề cập nhiều đến vấn đề yêu đương , trong những bài viết trước mình cũng đã dành thời gian để viết , nhưng có lẽ đó chưa fải là mục tiêu sống quan trọng của mình trong thời diểm này . mình vẫn hài lòng là mình vẫn giữ được lời hứa , ít nhất là cho đến thời điểm này .
    về công việc và các hoạt động . 2 kì là khoảng thời gian kô ngắn 1 chút nào dành cho mình để quen thuộc với tất cả công việc của vfd . trong 6 tháng vừa qua mình cũng kô thể nhớ hết được các chương trình mà mình đã tham gia cùng mọi người , có vui có buồn , có chơi bời , có mệt mỏi ... mình cũng đã nếm trải qua tất cả . mình nhận thấy sự nhiệt tình trong mình là kô thiếu , nhưng trong mình vẫn thiếu 1 yếu tố nào đó của người tổ chức của 1 thủ lĩnh . mình cũng cố gắng thay đổi điều đó , nhưng có vẻ không dễ dàng 1 chút naò , và trong chuyện này thì yếu tố thời gian cũng đóng vai trò quan trọng , mình vẫn chưa hết năm thứ nhất .
    trong kì thứ 3 sắp tới mình vẫn sẽ tham gia tất cả chương trình mình có thể, hoạt động sôi nổi như thế này cũng là mong muốn kô nhỏ của mình khi còn đang ôn thi đại học , làm được như ngày hôm nay , ngụp lặn từng ngày với vfd , mình cũng nên nhìn lại và thấy rằng mình đã thực hiện được những mong muốn tưởng chừng như sẽ chóng quên khi vào đại học kia .
    về chuyện ngoài trường địa học thăng long , cho đến thời điểm này có lẽ nên gọi là ổn định, cũng trải qua nhiều trường hợp quái dị ở fòng trọ , cũng từng nếm trải cái đói cái nóng cái bẩn khi fải sống xa nhà , đó cũng chẳng fải là điều mình mong muốn khi ở nhà sao ? mình cũng đã làm được . là con trai nên mình kô câu nệ nhiều đến chuyện ăn ở ngủ nghỉ , nó kô ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của mình . như hiện nay ,thì mình cảm thấy hài lòng.
    tất cả dường như đã đi vào ổn định , thời gian cuộc sống vẫn chạy đều , thời gian này mình đang bị quay như con cù trong hàng đống chuyện , kiệt sức là điều kô thể tránh khỏi , mình cũng muốn dành chút thời gian như thế này để viết về những gì đang xảy ra , chứ để đến lúc rỗi rãi thì chẳng còn nhiệt huyết .
    mùa hè đã đặt những dấu ấn rõ nét vào từng ngày , những cái nắng khắc nghiệt vào buổi trưa , những cơn gió mát vào buổi tối ,ánh sáng đến sớm vào mỗi bình minh cùng tiếng gà gáy và chó sủa .tất cả cũng đang hoà nhịp với vòng quay hối hả của cuộc sống . mình cũng vậy , chẳng còn những đông ngày lạnh lẽo áo đơn áo kép ngồi thẫn thờ và nghĩ vu vơ . nhiệt độ tăng thì nhịp độ sống cũng tăng , ít có những fút giây lãng mạn hơn .
    đôi lúc muốn học thật nhanh để ra trường xin việc làm còn kiếm tiền , đôi lúc lại muốn thời gian đại học này trôi thật chậm chạp , để mình còn gặp nhấm cho bõ những tháng ngày xung quanh những người bạn cùng lo chuyện học hành và chơi bời .
    thôi , chung chung đủ rồi , dành đôi chút thực tế trước khi lên trường .
    tối nay mình kô dự đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, chỉ mong sẽ tốt đẹp .
    còn ngày mai là chủ nhật nhưng mình vẫn kín mít lịch , thời gian gần đây mình đang có dấu hiệu mệt mỏi , nhưng vẫn chưa cảm thấy chán nản . sáng mai tiếp tục họp clb bóng đá , trưa và chiều lo cho đại hội hội trên trường cùng mọi người , chiều tối về fải sang tận mỹ đình để sinh nhật đứa bạn .
    hẹn gặp lại và chúc vui vẻ.
    banana
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM SƠ LOẠI CUỘC THI " GIAI ĐIỆU TRẺ " THĂNG LONG...
    (SÔ THỨ 2 Ở THĂNG LONG)
    cho đến thời điểm này thì mọi chuyện đêm hôm nay đã trôi qua trong tốt đẹp . đây là kết thúc khả quan nhất mà mình còn chưa dám nghĩ đến .
    cả buổi chiều làm cùng tình nguyện , lại có thêm 1 ngày mình trở lại là chính mình , lần gần đây nhất là qua đêm ở fương đông trong chương trình festival các trường ngoài công lập miền bắc . chiều nay cũng giống hệt đêm hôm đó , khi mình đã vào guồng thì mọi điều mình làm mọi điều mình nói đều có thể tạo nên tiếng cười . nhưng chính mình cũng kô biết làm thế nào để mình có thể thoải mái hết sức đến như vậy .
    chỉ là tình huống chỉ là hoàn cảnh tình cờ bất ngờ thậm chí sững sờ . chỉ ở bên bạn bè sơn tây mình mới có nhiều kiểu nhố nhăng đến như vậy .
    đêm sơ kết tối nay có đến 25 tiết mục , sau khi kô thể thoái thác mình bèn fải tham gia , đã kô tham gia thì thôi , 1 khi đã đứng lên hát mình mong muốn mọi chuyện đều suôn sẻ và tốt đẹp . mình kô muốn nói nhiều đến tiết mục của mình , mình chỉ muốn nói đến điều được trong tối vừa qua đó là sự kiểm soát của mình đã tiến bộ . mới chỉ là lần thứ 2 hát trước đông người ở thăng long thôi nhưng đêm nay mình cảm thấy kô run sợ 1 chút nào . từ lúc bước lên đến lúc bước xuống , mình nghĩ mình đã làm tốt được những điều đã đề ra.
    bạn bè anh chị cổ vũ đông đảo cũng là 1 niềm tin đáng để chân trọng , nhìn đâu đâu cũng thấy quân mình , mình chỉ cảm thấy vui thôi , cũng quên luôn chuyện con fương nó trấn của mình 5 khìn để mua hoa cho mình , và bó hoa đó hiện giờ chắc cũng đang nằm lăn lóc trong văn fòng , mình quên mất chẳng đem về.
    lần này mình biểu diễn tốt hơn rất nhiều lần diễn trong chương trình thủ lĩnh sinh viên , mình điều chỉnh được hoạt động , vung tay vung chân cũng hợp lý , chỉ có 1 chút xíu vấn đề vì giọng , căn bản từ chiều , trước lúc đó , mình fừng hết mình cùng tình nguyện .
    tự nhiên mình cảm thấy fục và quý quý mình kinh . nhưng chắc chắn kô fải lúc nào mình cũng giữ cho mình luôn ở trạng thái như thế này , được như buổi tối hôm nay chỉ là sự thăng hoa cảm xúc nhất thời mà kô fải lúc nào muốn cũng được .
    giám khảo của đêm ca nhạc này là hoàng tùng và hoàng hiệp , hoàng hiệp thì mình có biết sơ sơ , còn hoàng tùng mình chẳng biết cái mẹ gì . sau khi ngồi gật gù từ đầu đến cuối , 2 ông giám khảo lên làm 1 quả giao lưu kết thúc hoành tráng và ý nghĩa , cũng nên đề cập đến chuyện đây là 1 chương trình được tổ chức và thực hiện thành công .
    mình cũng chẳng quan tâm và đắn đo lắm đến chuyện mình có được vào đêm chung kết hay kô , mình tự hào về những gì mình đã làm được . cho dù có chuyện gì cũng chẳng sao , chắc chắn mình vẫn đều đều nở nụ cười .
    sau mấy ngày mệt mỏi vì hiến máu , cuối ngày hôm nay mình đã kịp lấy lại những nụ cười trước những ngày cuối tuần , mặc dù vẫn còn khá mệt mỏi , và chắc lượng máu chưa thể bồi hoàn lại được .
    cả ngày mai mình cũng sẽ vất vả, kô biết mình có bị sao kô , nhất là trận bóng vào sáng mai , mình mong mình cũng sẽ có cảm giác hài lòng khi đạp xe về nhà vào buổi trưa , hi vọng là như vậy .
    chúc cho mình gặp nhiều may mắn , luôn vui vẻ, và hẹn gặp lại ,.
    banana
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    7-5-2006
    ĐẠI HỘI HỘI SINH VIÊN THĂNG LONG LẦN THỨ 8...
    trận bóng sáng nay cũng kô được như mình mong muốn , có thật nhiều niềm vui vào đêm sơ kết tối hôm trước , sáng nay nó vẫn còn lâng lâng và việc mình thi đấu kô tốt lắm cũng thật sự kô làm mình buồn fiền như tuần trước . sáng nay còn đi muộn mất nửa tiếng , đá được có 1 tiếng đã nghỉ trả sân , chán kinh , nếu đá buổi trưa thì đá được nhiều hơn , có điều fải đối fó với cái nắng khủng khiếp tầm gần trưa , hình như kô chú thành viên nào muốn da mình cháy đen cùng nắng , nên đồng loạt bỏ fiếu tuần sau vẫn cứ chiến lúc 6h 30'' . đành vậy , giờ nào cũng có cái lợi của nó .
    theo kế hoạch là sau khi tắm rửa nghịch ngợm mình sẽ ăn cơm trưa xong mới lên trường để tham gia đại hội hội sinh viên , nhưng chưa kịp đi ăn ông hùng đã nháy lên trường. cũng nhờ đó mà mình đỡ tốn 1 bữa , lên trường ăn xôi cùng mọi người , tuy kô được no nhưng cũng cảm thấy ấm bụng .
    đại hội hội sinh viên , 1 chương trình đặc sệt tính hình thức , đại hội được tổ chức 5 năm 2 lần nhằm bầu ra ban chấp hành mới cho hội sinh viên . mình kô tham gia nhiều vào chương trình này , là 1 chương trình cực sến nhưng mình thấy nó được chuẩn bị kĩ càng và từ rất lâu . ngoài những bài diễn văn dài dằng dặc thì điều quan trọng của chương trình là fải có thật nhiều đại biểu đi dự càng tốt , đại biểu ở đây lấy bất kì sinh viên đang học trong trường . nhồi nhét rủ rê được 1 đứa chịu đi tham gia chương trình thôi đã là cả 1 vấn đề. nhưng biện fáp cưỡng chế bắt buộc của mọi người cũng ******** hình sáng sủa lên khi sinh viên ngồi được kín 2/3 ghế . vậy là đại hội bắt đầu .
    sáng nay tưởng rằng hôm nay trời sẽ mưa ban ngày , lúc mình đi đá bóng trời đã sầm sì xám xịt , kô hiểu sao mình thấy thích thời tiết như thế này ghê, vậy mà đến gần trưa lại nắng vỡ hết cả đầu , đó cũng là lúc tất cả mọi người tất bật cho việc chuận bị đại hội , có khá nhiều nhân vật bên hội lạ hoắc mình kô quen . mình cũng vào ngồi 1 ghế cho nó đông đảo.
    ngồi được 10 fút bắt đầu thở , 15 fút bắt đầu thở dốc , được gần nửa tiếng thì mức chịu đựng đã ở cực điểm , chịu đựng cái gì thế ? đơn giản là cái nắng cái nóng kih khủng khiếp , diễn ra trên A40 nắng chỉ cần xuyên qua 1 lớp là đến thẳng 1 đống người lúc nhúc ngồi trong đó . bên trái là ông khoa bên fải là bà kim anh , ngồi sát sàn sạt . cảm tưởng như thiếu oxy để thở vậy . đứa nào ngồi trong đó cũng fờ fạc thất thần giống mình . ở trên bục thì địa biểu với khách mời đua nhau lên nói ở dưới chẳng chịu nghe tí gì . chắc nhiều đứa cũng đang thấy việc tham gia buổi chiều hôm nay là sai lầm lớn nhất tuần , mặc dù đã bị cưỡng chế .
    sau gần 1 tiếng thì hiểu ra , fiên họp đang diễn ra gọi là nội bộ , sau thời gian nghỉ ngơi sẽ diễn ra fiên công khai cũng giống hệt như thế này , xác định cứ fải đến 5h mới xong xuôi tất cả mà fắn về nhà. có thể là kô xáo rỗng với những ai thật sự muốn quan tâm , còn với 1 lũ sinh viên đang ngồi vuốt mồ hôi đua nhau tua tủa kia thì thật sự xáo rỗng .mặc dù như vậy nhưng địa hội là 1 chương trình rất quan trọng và fải thực hiện thành công , mình cũng hiểu điều đó .
    anh giáp tuyên bố kết thúc địa hội chúng nó vỗ tay hò reo ầm ầm, vậy là được giải thoát khỏi cái lò bát quái , sau khi bê vác tí chút mình cũng khăn gói về fòng để tiếp tục bèo dạt mây trôi chốn xa xôi ... mới mượn được cái đĩa hát đôi của hoa học trò , hát mỏi hết cả mồm , và cũng kịp tiêm nhiễm cho mấy ông trong văn fòng đoàn loại vi rút bèo dạt mây trôi đó .
    vẫn còn nhớ chiều tối còn fải đi sinh nhật đứa bạn , mình thật sự kô muốn đi vì mệt mỏi quá , mình nhắn tin cho bọn nó sẽ tổ chức sinh nhật hoàng ở sơn tây , và để mình chứng cho sự lựa chọn của mình là đúng đắn trời đổ mưa to vỡ mồm vào lúc mình đang ngồi trệu trạo nhai cơm ở quán quen . ăn hẳn suất 7 khìn , ăn cho máu nó hồi . mò được đến quán nét thì đã ướt hết nửa người .
    mai lại bắt đầu 1 tuần mới , 1 tuần học và chơi . chiều mai sẽ có chương trình giao lưu của bên tiếng ý , chẳng biết mình có fải ******** nguyện bên đó kô , mai quân cũng xuống hà nội , bố mẹ nó nằm viện như vậy nên dạo này nó cũng về sơn tây suốt , mình toàn ngủ 1 mình . sau khi bịt kín 2 cái lỗ ra vào của chuột trên trần dạo này cũng ít thấy chúng nó lộng hành nhiều nữa.
    thôi , chào tạm biệt , mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ và tốt đẹp .
    banana
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    9-5-2006
    NHỮNG CƠN MƯA TẦM CHIỀU ...
    cũng đã được mấy ngày hôm nay rồi , nắng vỡ đầu từ sáng đến gần chiều . trời chuyển sang xầm xì xám xịt và... mưa .thời tiết này mình lại nhớ đến mùa hè năm trước khi mình vẫn còn đang ôn thi ở nhà , với chuỗi mưa chiều kỉ lục , kéo dài đến gần 2 tuần . mình nhớ vì thời gian đó là lúc mình vác giày đến sân việt hung và bắt đầu đá bóng dưới trời mưa .
    cũng muốn và thích có những cơn mưa như vậy lắm , hãy tưởng tượng bị nhốt trong cái hầm đến gần 40 độ c cả ngày và đến cuối ngày thì được 1 trận mưa rào để trung hoà , cứ nắng suốt mà chẳng có mưa cũng dễ đến đập đầu vào tường lắm . nhưng có điều mình kô ưa cho lắm , đó là mưa tầm chiều như vậy nhà mình chẳng bán được bia , cái giờ đông khách nhất mà mưa thì kiếm trác gì .
    đó đó mình đang online cái giờ gió bão vần vũ chuẩn bị cho 1 trận mưa chắc fải to vỡ mồm . ngoài trời cây cối đang vần vũ , quằn quại nghiêng ngả kêu cót két . bầu trời đang bị mây đen bắt cóc . người người nhốn nháo hấp tấp vội vã lo đi cho nhanh để đến nhà mong tránh được cơn mưa rào ngày hạ . bên hè fố vẫn còn nhiều lũ trẻ vẫn háo hức với nhiều trò chơi , thậm chí còn fấn khích hơn ,giống hệt mình ngày xưa cũng như vậy . chạy nhảy vui đùa tung tăng trong cơn giông kéo đến ầm ầm . có điều ít khi mẹ mình cho tắm mưa .
    đã có kết quả của đêm sơ kết giai điệu trẻ thăng long , và mình được lọt vào đêm chung kết , mình cũng chẳng thấy có cảm giác gì , thật sự nếu mình kô được lọt vào có khi mình còn vui vẻ hơn , mình nghĩ như vậy . lại fải mất thời gian công sức lo nghĩ , bon chen đến khổ . cái chính của mình cũng chỉ là niềm vui , niềm đam mê ca hát thôi chứ mình cũng chẳng ham hố gì chuyện giải thưởng . được đứng trên bục A40 được nhiều bạn bè anh chị cổ vũ , vậy là tuyệt vời lắm rồi . Chẳng may mình được vào như thế này tự nhiên lại thành khó xử , lại hát lại bài ấy à , mình cũng chẳng nghĩ có nhiều thời gian để tập bài khác . đến tận 17 mới thi chung kết , nhưng cũng chẳng mấy chốc mà đến ngày đó .
    chuyển sang chuyện học hành , có khi kô đơn giản như mình nghĩ , kô dễ dàng thực hiện lời hứa từ đầu kì . thật khó khi mình có thể ngồi chép bài đầy đủ mấy môn như tiếng việt , chủ nghĩa xã hội khoa học . đúng là nói thì dễ mà làm thì khác rất nhiều . chẳng nhẽ bây giờ lại kô thực hiện tiếp nữa . ngay trong ngày hôm nay khi học tiết lý thuyết thứ 2 đại số tuyến tính . các kì khác kô học lý thuyết toán 1,2 đã đành . kì này quyết định học ngay từ đầu thì lại vấp vào 1 vấn đề là khó quá đâm nản . không gian vectơ gì gì đó , mình cũng cố gắng để nghi đó nhưng cũng chẳng nắm được bao nhiêu , mà còn tự gây cảm giác sợ sợ cho mình . mình ngu hay là nó khó nhỉ . hay có thể đổ cho buổi trưa hôm nay cũng giống các trưa khác , nóng đến độ bốc khói đằng đầu , nên chữ nghĩa kô thể chui lọt , mắt mũi thì chỉ muốn nhắm ngủ . chán thật . thôi đừng nói đến chuyện này nữa thì hơn kô lại kô tốp lại được . viết lan man 1 hồi mình lại hứa học hành cẩn thận thì teo , nên hiểu là lời hứa đó khó thực hiện như thế nào .
    chuyển sang chuyện ngày hôm qua , cũng vào giờ này hôm qua trời mưa như trút sấm chớt đùng đoàng , chương trình của clb tiếng anh tiếp đón đại biểu đại sứ quán ý trong chương trình giao lưu có khả năng fá sản hoàn toàn , may thay nó vẫn được diễn ra . khán giả ngồi kín được gần nửa số ghế cũng khá là thành công . Chương trình gì mà lâu ơi là lâu , quân tình nguyện chỉ có chờ xong để bê bục , ăn và đi về thôi mà cũng sốt hết cả ruột . tưởng đồ ăn ý ngon , nhai cũng chẳng khác nhai rơm là mấy , mình cũng đem về cho quân mấy cái , nó cũng chỉ nhá được nửa cái và mình lại đem sang cho con thuý , kô biết nó ăn hay đổ đi . Hôm qua mình cũng hơi thấy mệt , thời gian này toàn đi từ sáng đến tối khuya mới về nhà , chỉ kịp tắm rửa giặt giũ rồi đi ngủ lấy sức cho 1 ngày hôm sau giống hệt . mình thích những ngày như vậy hơn là những ngày ngồi sểu dãi trên thư viện , hay lang thang quằn quại ở trường mà chẳng có mục đích gì cụ thể .
    àh àh . trời bắt đầu mưa rồi , mưa to ghê , mình đang nghĩ ra 1 trò mới , đó là tắm mưa . nhưng kô biết tí nữa về trời có mưa nữa kô , mà kô tạnh mưa là sao mình về nhà được bây giờ hả hưng ? tí nữa tính sau vậy .
    có thêm 1 thông tin mới nữa là mình sẽ vào ban kiểm tra của hội , vào thì vào , mình cũng chẳng ham hố gì chức trách , nhưng có khi cứ đeo lấy 1 cái chức vào người để tránh trường hợp lạc loài . tất nhiên nếu có nhiệm vụ gì thì mình sẽ cố gắng hoàn thành . thêm 1 điều đáng quan tâm trong thời gian tới nữa là . các khoá dưới 18 sẽ được nghỉ hè 1 đến 2 tháng còn khoá 18 vẫn đi học . mình đang nghĩ đến thời gian đó . quen như thế này rồi , đến thời gian đó sẽ làm gì trên trường nhỉ . chắc sẽ chán lòi kinh . nhưng sau đó chào đón khoá 19 chắc sẽ có nhiều niềm vui . trong những ngày đó , chắc chắn mình sẽ viết 1 câu : thời gian trôi nhanh thật ...
    mình đang tính mấy chuyện cuối tuần này , nhưng có lẽ cũng chẳng cần nghĩ xa xôi đến như vậy , hãy xếp lịch cho ngày mai đang đến , chúc vui vẻ và hẹn gặp lại . mong mình sẽ gặp nhiều may mắn .
    banana
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    10-5-2006
    BÈO DẠT MÂY TRÔI,CHỐN XA XÔI,EM ƠI ...
    ối giời ơi bố tiên nhân , ngôì viết dài thế mà tự nhiên bị cái trang web quỷ quái nào nhảy vào làm mất toi , lại fải vào lại viết lại . khổ quá chừng . lúc nãy viết cái gì rồi ? hôm nay kô hiểu là ngày gì ấy nhỉ ?
    trước tiên fải nói đến chuyện tối hôm qua , thằng quân tha đâu được quyển sách tên " cuộc đời thay đổi khi ta thay đổi" hình như là mượn của con huyền tè . quyển này dành cho lứa tuổi mới lớn , viết về những đức tính và cách sống tốt nhất lứa trẻ nên học tập trước khi bước vào 1 cuộc sống mới . mình cũng đã hám đọc rồi , nhất là mấy cái loại nhạy cảm như thế này . ngồi tu luyện đến quá 11h mới xong , díp hết cả mắt . àh thì mình vẫn biết là mình thiếu 1 đức tính tối quan trọng đó là lòng vị tha và độ lượng , nói dễ hiểu hơn 1 chút là biết cách tha thứ . gặp lỗi gì là mình thường dằn vặt nát bét cõi lòng , hay dỗi , giận dai hơn đỉa . trước tiên mình fải học cách tha thứ cho mình để tìm được sự thanh thản cũng từ đó mình mới có thể dễ dàng tha thứ cho người khác. tha thứ trước hết là tốt ngay cho chính bản thân mình , sẽ chẳng có lợi gì nếu chỉ ôm ấp nhiều cay nghiệt thù oán và giận hờn . oài , tối hôm qua còn thấu biết bao nhiêu điều nhưng giờ quên sạch sẽ rồi , và 1 điều nữa là , cuộc sống không fải chỉ fản ánh được hết qua những dòng chữ , nếu quá lệ thuộc co khi mình sẽ trở thành hám triết lý và chỉ hợp sống với những thầy tu trong chùa, thằng minh là 1 điển hình .
    sau cái đoạn gật gù vì thấu hiểu đó là đến tiết mục đi ngủ , có sơ suất khi bật quạt số 2 để giữa đêm hè thằng quân fải lục đục mò cái chăn rồi quấn quoanh người vì lạnh , hôm sau chỉ trích mình dã man . nó thì vậy còn mình có 1 giấc ngủ ngon , căn bản từ tối đến đêm trời mưa rả rích , mà cứ trời mưa là mình ngủ ngon kô hiểu tại sao .
    có đôi lời xin gửi tới anh bèn . anh đọc những gì bèn viết làm gì để đến khi cận lòi như cái như anh đi mổ mắt hết 9 triệu thì khốn khổ . hãy để bèn tự do bay nhảy trong thế giới chữ nghĩa của mình . có cả giác ai đó đang soi mình , sợ có ngày bèn sẽ không viết đúng sự thật , như vậy thì giả dối quá .
    sáng nay mình có tiết tiếng nhật thứ 2 , trước khi học thì mình cũng lập kỉ lục mới với 4 sáng ăn sáng liên tiếp , thật là cao thủ , mình làm vậy cũng chỉ là 1 cách chăm sóc chính bản thân qua thời gian hiến máu vừa qua , vì có thể cơ thể mình vẫn chưa khoẻ lại bình thường . tiết nhật này hay hơn tiết trước , chỉ cần nói nhại lại cách nói điệu đến ki nh hoàng của cô giáo thôi cũng đủ làm mấy thằng con trai bên cạnh cười fọt hết nước bọt . nê ... na ... tsư .. . chỉ khó cái là fải nhớ mặt chữ giun dế loằng ngoằng còn fát ân thì dễ ẹc . dầu sao tiếng nhật vẫn là môn hấp dẫn và thu hút mình nhất so với 1 số môn khó quá đâm nản và chán quá đâm nản vừa qua .
    trưa nay thì đi nhậu nhẹt với mấy ông trong VF . đang hì hục ngồi tô tô nét chữ như thằng đức vẽ giun ở nhà ,mồ hôi mồ kê thẫm thượt dưới cái quạt hật hờ lất fất trên trần như muốn ru mình vào cõi thiên thai , nằm gục đầu xuống bàn bên cạnh mình thì có khi thằng trung anh đã đến được cõi thiên thai . nghe đâu đấy có tiếng " bia đê" chỉ đơn giản vậy thôi là mình hiểu ra vấn đề và từ giã mấy tiết kinh tế học sắp đến để lên đường . nói nhậu nhẹt thì kinh , mình có thể đặt cho 1 cái tên dê thương hơn là đi ăn trưa với mọi người , nhưng mình vừa ăn trưa ở căng tin no lòi kèn mà ? àh , có thể gọi là đi uống cái gì đó mát mát .
    tiệc tàn , mặc dù dành được sự khuyên can nhiệt tình của mình nhưng mọi người vẫn kéo quân về trong trọ của mình , 6 thằng đực rựa nằm trên cái giường mà mình với quân nằm đã hết bố nó chỗ . may quá kô có thằng quân ở nhà , kô thì có khi nó sẽ bỏ mình đi ở chỗ khác vì chê mình thác loạn .
    ầm ỹ 1 chút với trưa hè rồi lại fóng lên zim chiến tiến về trường . mọi việc trở lại như bình thường . có điều là bụng mình to hơn thường lệ . chiều nay ở lại để làm cái gì đó của chương trình giai điệu trẻ . thứ 7 tới lại còn đi quay vi deo clip , tởm fết , kô biết khi kô được tham gia vào đêm chung kết mình có thấy hối tiếc về mấy chuyện như thế này kô . cả chiều hát giã hết cả họng cho 2 bài mở đầu và kết thúc chương trình . lúc đó mình cũng đang liên tưởng lại mình lại giãy đành đạch trên sân khấu ghào rú " bạn ơi hay vui lên , bạn ơi hát lên đi .." giãy đành đạch và giật đùng đùng . thôi , có mà làm trọn vẹn nghĩa vụ , dù sao hôm đó cũng sẽ đông hơn bình thường . có điều mình lo lắng là mặc cái gì . mẹ , có gì đẹp đẽ nhất thì đã trưng ở đêm sơ kết , đêm chung kết mặc giống hệt như thế àh . giá mình là con gái thì mình có thể thay váy liên tòng tọc để lên sân khấu .
    chiều nay ăn cái gì đây . cứ tưởng là đi ăn trưa hoặc ăn tối fải rẽ vào quán cơm nhưng mình ngoại lệ , rẽ vào quán bia cũng là cách để qua bữa . lúc nãy mình cũng lại làm vậy , cũng chán chẳng muốn nhá cơm nữa. lại nghĩ đến chuyện nấu nướng . cũng fải đến gần tháng kể từ khi con chuột ******** làm đổ lênh láng chai dầu ăn xuống nền nhà mình chẳng nấu nướng .
    hôm nay còn định viết cái bonus nhưng do tình huống éo le lúc nãy nên thiếu thời gian , về ngủ thôi không thằng quân nó lại rỗi nó lại nằm quay mặt vào tường thì khổ thân . chẳng biết ngày mai sẽ có những gì nữa, chào tạm biệt và hẹn gặp lại .
    banana
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    11-5-2006
    NGÀY KHÔNG MANG TÊN...
    hay đơn giản hơn là mình chẳng biết nên đặt tên chủ đề cho ngày hôm nay là gì . không học hành , không hoạt động, không có sự kiện gì đặc biệt , hình như chỉ có những diễn biến muôn thuở của đời người là ăn và ngủ .
    ngày hôm qua có 1 chuyện đáng buồn là mình mất tuýt ácnes , chẳng thể nhớ lại được đã quăng ở đâu , trong đó còn đầy thuốc , tiếc quá cơ . may quá là tối hôm trước là mình có đọc được từ quyển sách của thằng quân là kô nên dằn vặt mình khi mọi chuyện đã qua , điều đó chẳng có 1 tác dụng gì .
    sáng nay mình trở lại với bộ dạng của hồi cấp 3 đáng chán , chơi nguyên 1 bộ đen xì cộng thêm cái mũ đen đội xùm xụp trên đầu, lạnh lùng 1 cách kì quái , khà , thỉnh thoảng dở chứng hâm hấp lên mình lại có 1 ngày như vậy . sáng nay có đến 5 tiết học lập trình quản lý cả lý thuyết lẫn thực hành, đến tận 12h trưa mới kết thúc . buổi chiều không có môn nào , nếu như giống mọi lần là mình sẽ ở lại trường cho đến chiều tối mới về fòng . nhưng hôm nay có ngoại lệ , ăn cơm trưa ở căng tin xong là mình về luôn , từ chối 1 lời rủ rê nhậu nhẹt của ông will và đồng bọn . cũng có đôi chút đắn đo , nhưng cuối cùng mình đã từ chối , 1 sự lựa chọn có lẽ là sáng suốt , mình còn cần tài chính cho những ngày cuối tuần và 1 buổi sinh nhật thằng hoàng ở sơn tây .
    12h trưa mở cửa về fòng , thằng quân đang nằm ngủ cũng fải nhổm dậy để ngó mình 1 fát mới lăn đùng ra ngủ tiếp, không quên hỏi : trưa nay không ở lại trường àh? việc mình đi từ sáng đến tít mít tối mới mò về fòng trong thời gian gần đây có lẽ đã tạo thói quen cho nó . thấy mình lù lù xuất hiện vào giữa trưa ở nhà chắc nó kô giấu nổi sự ngạc nhiên . mình lên kế hoạch cho cả buổi chiều này sẽ ở nhà và ngủ , nửa ngày còn lại sẽ dành cho mọi việc ở nhà mà không fải ở trường .
    lâu không nằm ngủ trưa ở nhà nên khó ngủ quá , ngủ được rồi thì hay bị giật mình , giật mình thì mình cũng đánh 1 giấc đến 4h , ngồi thiền với đài và vô tuyến 1 tiếng trước khi tắm rửa giặt giũ . dành thời gian sang nói chuyện với con thuý , nó khuyên mình đêm thứ 4 tới hãy mua 1 cái quần bò mới , fải đầu tư ,vì dù sao cũng là 1 đêm trọng đại , nó còn chê mình chẳng có 1 cái quần đẹp nào . dù đúng nhưng tiên sư bố cái đồ fũ fàng, cái gì mình mặc vào người nó cũng chê .
    đợi quân tắm xong , 2 thằng thanh thơi nhẹ nhàng bon bon trên con đường tới quán cơm bình dân quen thuộc , cũng lâu lâu rồi 2 thằng kô đi ăn với nhau , cũng có ối chuyện để bốc fét , có chuyện đáng mừng là bố mẹ nó đã ra viện và hiện đang ở nhà . chúc cho bố mẹ nó sớm trở lại bình thường .
    1 nửa ngày không trường lớp , không văn fòng , 1 nửa ngày thanh thản với bạn bè . có lẽ mình cũng nên thường xuyên dành thời gian ở nhà trong những chuỗi ngày liên tiếp đi sáng về khuya .
    thôi chúc vui vẻ và hẹn gặp lại , mọi điều may mắn sẽ đến với mình .
    banana
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS: 4 NĂM,LIỆU ĐÃ HẾT?...HỠI CHUYỆN MUÔN THUỞ!...
    4 tháng 31 ngày của quyển nhật kí ôn thi , 150 trang vở nhật ký đó , mỗi một ngày là 1 trang, không có trang nào mình không viết về chuyện mụn nhọt . bằng chứng vật chứng vẫn còn nằm gọn ghẽ trong giá sách ở fòng . rỗi rỗi mình vẫn đọc lại , cũng thấy buồn cười quá chừng mình còn tính từng ngày không động vào mặt , miêu tả từng giai đoạn qua từng ngày . dầu sao đó là giai đoạn mặt khấm khá dần . chứ cách đó 2,3 năm , là những năm mình khởi đầu sự nghiệp mụn nhọt , lúc đó mà viết thì không hiểu mình sẽ viết khủng khiếp đến mức nào .
    hãy nhìn vào hiện tại , từ lúc mình bắt đầu viết trên diễn đàn là vào khoảng đầu tháng 10/2005 , ngoài 1 bài viết dài dằng dặc về những gì mụn đến và gây ra cho mình , từ đó đến nay đã được nửa năm kô nhiều lần mình đề cập đến chuyện mụn qua những dòng viết , để thấy được rằng , cũng kể từ đó mụn không còn chiếm sự quan tâm độc tôn của mình nữa . san sẻ sự thu hút quan tâm đó chính là sự kiện lớn : mình đi học đại học ! chỉ có sự kiện đó mới đủ hoành tráng làm mình tạm quên đi mối quan tâm lớn nhất .
    và tình hình thế nào rồi , cho đến ngày hôm nay ?
    cũng không hẳn là cho đến ngày hôm nay , thực ra là bắt đầu vào đại học 1 thời gian , mặt mũi mình đã nằm trong tình trạng bão hoà , nếu mà bảo là hết mụn hoặc không lên mụn thì sai bét nhè , và nếu bảo mình đã hết quan tâm đến chuyện mụn mọc thì lại càng sai . Mọi chuyện của mình bây giờ thì chỉ xung quanh việc hàn gắn những vết thương do mụn để lại và hạn chế mụn trở lại . cũng không hoàn toàn hài lòng về bộ mặt hiện tại , nhưng nếu để đem so sánh với chỉ 1 năm về trước thôi , thì mình cũng nên thắp hương cảm ơn ông bà fù hộ để có được bộ mặt ngày hôm nay .
    không thể nói rằng mình đã đủ tự tin đi vểnh mặt ngoài trời khi trời nắng , chưa thể nói rằng mình có thể nhìn thẳng vào mắt người đối thoại bất kì lúc nào . chỉ có việc so sánh với những ngày đã trôi qua mình mới thấy được mình cũng đã có được những bước tiến dài theo thời gian như thế nào .
    đã lâu lắm rồi mình không đè mặt mình ra để bóp mụn , bây giờ hành động đó sẽ trở thành lã lẫm với mình , và mình cũng chẳng mong sẽ lại quen với hành động như vậy . chỉ còn tồn tại lại thói quen từ mấy năm trước chưa thể từ bỏ đó là soi gương và thỉnh thoảng lại sờ mó mặt . cũng muốn bỏ lắm , nhưng ngày nào mặt mình còn lên mụn thì ngày đó mình chưa thể giã từ vĩnh viễn cái gương .
    1 thời gian dài đã tưởng rằng sẽ fải sống suốt cuộc đời dài dằng dặc với nỗi lo mụn bọc , mụn đầu đen , sưng tấy và bộ mặt ghớm ghiếc vì mụn . 1 thời đã tưởng rằng có thể đánh đổi tất cả để có được bộ mặt bình thường . 1 thời có ngày đã dành đến 19/24 h đánh vật với cái gương và bộ mặt toàn mụn . thời gian kinh hoàng như vậy làm sao mình có thể quên , nó bôi đen 3 năm đẹp nhất cuộc đời 1 con người . mà cũng chính vì nó mà mình nghĩ sẽ fải đòi lại hết ở môi trường đại học .
    cho đến giờ mình vẫn chưa trở lại bình thường về hiện vật , mình chỉ tạm trở lại bình thường về tâm lý , vẫn có đôi chút lo lắng khi lên mụn đâu đó , nhưng nỗi lo này làm sao có thể sánh được với nỗi lo thời gian trước , chỉ vì 1 cái mụn bọc trên mũi mà có thể bỏ ăn bỏ uống , ngủ cả 1 ngày kô ngủ thì ngồi dằn vặt suy nghĩ , tìm nguyên nhân , cáu bẳn lầm lỳ , đau khổ . cứ như vậy cho đến 4 ngày , 3 ngày đợi mụn chín , ngày cuối bóp lòi nhân ,hôm sau mới tạm hết suy nghĩ , và để trở lại bình thường thì fải đợi , chỗ mụn vừa bóp lên vẩy , rồi vẩy cứng , rồi bóc vẩy , quá trình đó với 1 cái mụn kéo dài 1 tuần . Và hãy tưởng tượng nó lên không chỉ 1 cái mụn , và không có chuyện mụn sẽ đợi mình lên vẩy rồi bong vẩy nó mới lên cái khác . các quá trình đó đan xen liên tục với nhau thành chuỗi , hỏi ai có đủ bình tĩnh và bản lĩnh để đối fó và không có 1 suy nghĩ bi quan . 3 năm dài cuộc đời mình chìm như vậy .
    không dám chắc những chuyện đó có còn trở lại hay không , và mình cũng chưa tưởng tưởng được mọi chuyên sẽ như thế nào nếu mình mang bộ mặt đầy mụn của thời cấp 3 đến môi trường đại học , chưa tưởng tượng nổi sẽ như thế nào nếu có 4 năm giống hệt 3 năm cấp 3 . lúc đó nếu mình không fải người đau khổ nhất trái đất thì cũng là người bất hạnh thứ nhì . và có khi sẽ chết trước khi biết bao mơ ước chưa kịp hoàn thành .
    không tất cả thức ăn liên quan đến mỡ , không uống bia , không ăn đồ cay nóng... hàng ti tỉ biện fáp kiêm khem mình đem ra để thực hiện , bình thường không sao , mỗi lúc lên 1 cái mụn mình lại so đó tính toán , suy ngẫm xem nguyên nhân nào gây ra tình trạng trên , do lỡ uống 1 hớp bia hôm trước , hay lỡ ăn 1 miếng đậu rán ban chiều . tính toán như 1 nhà bác học . còn bây giờ , đã 1 thời gian dài mình không còn quan tâm đến chuyện đó , ăn uống thoải mái , và chẳng vần biết tại sao thỉnh thoảng nó vẫn lên mụn , đó có fải là điều hạnh fúc ?
    không fải hạnh fúc mà là quá hạnh fúc , hạnh fúc ở điều mình đã giải thoát được ám ảnh đè nặng mà tưởng chừng sẽ không bao giờ hết . trong mỗi lần thắp nhang cho ông bà khi về nhà , mình vẫn có lời câu xin mong ông b à fù hộ cho mình hết mụn , sự thành tâm đó có lẽ là không thừa .
    mình chỉ mong rằng thời gian hồi fục này sẽ qua thật nhanh , sẽ sớm đến những ngày mà mình không soi gương , không sờ mó lên mặt , không mảy may lo nghĩ đến chuyện mụn với trứng cá . ngày đó cũng chính là ngày mình chính thức thoát khỏi nỗi ám ảnh cuộc đời .
    chúc cho mình toại nguyện , hẹn gặp lại
    banana
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    12-5-2006
    CHÁY VÉ CHO ĐÊM CHUNG KẾT GIAI ĐIỆU TRẺ...
    hưng không biết nhiều về máy tính , nên cũng chẳng biết lôi ảnh này ảnh nọ lên làm avarta . và nếu hưng có biết hưng cũng chẳng muốn vác bộ mặt của mình lên diễn đàn làm gì cho ôi . cám ơn bèn đã khen hưng đẹp trai . biết ơn bèn ghê . anh chàng đang chổng mặt vào gốc cây mà ái kia hình như hơi giống bèn , da cũng đen xì , đầu cũng đầu đinh , còn cái áo thì không lẫn đi đâu được . ái mộ ghê .
    hôm nay là ngày fát vé cho chương trình đêm chung kết giai điệu trẻ vào 17/5 , vé cháy 1 tiếng ngay sau khi bắt đầu fát vào khoảng 8h sáng , cháy cả vé bán lẫn vé chợ đen , sinh viên xô nhau lên vfd lấy vé , chen lấn xô đẩy , nài nỉ xin thêm , không thể đảm bảo những ai lấy vé sáng nay đều đi xem nên chắc sẽ in vé tiếp . điều gì thúc đẩy sự háo hức đến như vậy ?
    có lẽ chỉ 1 fần là do sự hấp dẫn của chương trình ca nhạc , 1 fần khác là vụ xì căng đan do 1 sinh viên nào đó gây ra . hiện giờ vẫn chưa biết rõ danh tánh của kẻ dán giấy dấu tay , nhưng kẻ này có vẻ tỏ thái độ không bằng lòng với kết quả của đêm sơ kết . việc dán cả thông báo sặc mùi bất bình đến tận cửa nhà vệ sinh nữ đã thấy kẻ này quyết ăn thua đủ thế nào . ý của kẻ này là có những tiết mục không xứng đáng được vào chung kết , và nghĩ rằng có sự mập mờ trong việc công bố kết quả . chính sự bất bình này của kẻ dán giấy khắp trường đã làm cho sinh viên sau khi đọc thêm fần tò mò , nhất là những sinh viên đêm sơ kết không đi xem lại càng mò tò . đó cũng chính là lí do người người nhà nhà đổ lên văn fòng đoàn để rinh cho mình 1 cái vé , hứng lên còn xin cho cả bạn bè , để có thể tận mắt chứng kiến trong đêm chung kết xem có thật sự ban tổ chức chương trình đã tráo trở như lời tố cáo không .
    mình là người ngoài cuộc nhưng cũng là người trong cuộc , không fải ban tổ chức , nhưng mình cũng là 1 thí sinh được lọt vào đêm chung kết. mình cũng không biết những lời kia có dành cho tiết mục của mình không . càng như thế này áp lực dành cho mình trong đêm thứ 4 càng tăng . ngoài việc cống hiến 1 bài hát cho bạn bè anh chị em hò hét , cho chính bản thân mình có thể tự hào về bản thân được góp mặt trong đêm cuối cùng , thì mình còn fải làm sao chứng minh cho những người chưa biết rằng : tiết mục của mình xứng đáng được vào chung kết .
    cũng chẳng cần fải bán vé hay không bán vé mình cũng hiểu được rằng cái đêm đó sẽ đông đến mức nào , và mình sẽ đóng vai trò quan trọng như thế nào cho sự thành công của chương trình . và để chuẩn bị tích cực cho đêm chung kết sắp tới mình tuyên bố ... sẽ về sơn tây xin mẹ mua 1 cái quần bò cho nó ra hồn . mình chẳng có bộ nào đẹp , thế mới chán , chưa bao giờ mình thật sự quan tâm đến chuyện ăn mặc của mình cho lắm nên có những đêm trọng đại như 17/5 ăn mặc cũng làm mình lúng túng 1 cách quá đáng . xì tốp chuyện đó , trở lại ngày hôm nay .
    thứ 6 và chủ nhật là 2 ngày duy nhất mình không đăng kí 1 môn học nào . nhưng cả ngày hôm nay mình vẫn lên trường . buổi sáng cũng chẳng thèm hẹn giờ để dậy , tỉnh lúc nào sẽ lên trường lúc đó , chẳng có gì thúc giục mình cả . 2 hôm nay lên văn fòng cứ thấy chán chán ,chẳng có ai để nói chuyện kả .văn fòng chỉ có bà linh nói liên thoắng , hết hát lại đến kể chuyện em thắng , rồi lại kể chuyện cười nhưng chẳng buồn cười , thì cái cách nói chuyện của bà này từ trước đến nay chẳng bao giờ có sự thu hút , nhạt như nước ốc . mình cũng chẳng nhớ buổi trưa trôi qua như thế nào , chỉ nhớ cuối chiều mò sang thư viện để viết tiếng nhật .được đúng 7 fút bắt đầu quay sang đọc báo , rồi đến chiều muộn ... đi về . 1 ngày trôi qua đến là chán đời . nhạt nhẽo ,vô vị , buồn tẻ .
    có ngày mai thì chắc cũng không đến nỗi , sáng học 2 thứ tiếng anh , nhật , chiều đi quay fim ở fòng thu . rồi chiều tối fắn về sơn tây . quyết định bỏ 1 buổi tập clb bóng đá, nếu để chủ nhật mới về thì mình chẳng được ở nhà quá 1 ngày .
    lần này về nhà mình còn xin tiền học fí , lại cầm tiền triệu lên trường . không biết chẳng may rơi mất ví thì sẽ thế nào nhỉ . khừa khừa , mình chưa từng mất cái gì to lớn đến thế . thôi , lại bắt đầu nghĩ quẩn .
    chúc vui vẻ và hẹn gặp lại .
    banana

Chia sẻ trang này