1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    2-6-2006
    1 VỤ MẤT TRỘM ...
    xem nào , mình bắt đầu ra ở trọ ngoài đến nay cũng được nửa năm . trong hàng vạn nỗi lo thì có 1 nỗi lo không bao giờ là thừa có điều nó chưa xảy ra ,và tối hôm qua đột nhiên nó xảy ra, xảy ra để cho 1 ngày niềm vui kô được trọn vẹn .
    thực ra thì đến sáng nay mình mới biết , nhưng với trình độ nghiệp vụ mình đã đoán được thời điểm xảy ra sự cố đó là đêm hôm qua . mình bị mất cả thảy là 1 cái quần dài và 1 cái áo dài , tỉ mỉ hơn chút nữa là cái quần đen mình vừa mặc ở trường về cùng cái áo tình nguyện có in chữ trường thăng long . tối hôm qua về mệt lòi , nhưng vẫn tắm rửa giặt quần áo và fơi tòng teng trước sân , thật ra chẳng lấy gì làm an toàn cho lắm , nhưng gần nửa năm nay chưa có vụ mất mát nào xảy ra với mình nên mình cũng kô cảm thấy quá lo lắng . đến sáng nay khi đang ngồi đánh răng xoèn xoẹt thì trời mưa lún fún khi vẫn nắng , mình chợt nhớ ra quần áo vẫn fơi trước sân , định ra xem nó khô chưa thì thấy mỗi cái quần đùi vắt vẻo sót lại , cái quần với cái áo kô thấy đâu cho dù mình đã tìm khắp hang cùng ngõ hẻm .
    9h mới dậy mà bần thần mất 1 tiếng mới mò lên được đến văn fòng , cứ ấm ức quá đỗi , cái thằng mất dậy nào nửa đêm khiêng quần áo của mình đi vậy nhỉ ? chắc nó cũng chẳng dám mặc mà sẽ đem bán , bán cái quần với cái áo tình nguyện đó thì đáng được bao nhiêu , chúng nó lại bần cùng bất đắc dĩ đến như vậy àh . sáng chủ nhật có vụ ra quân tình nguyện rồi , biết sử lý ra sao khi kô có áo xanh giờ?
    cũng có cái may là mình vẫn chưa giặt cái quần mới mà fơi vô tư trước cửa, chẳng có lí do gì nó lại kô bị ăn trộm cả, đành nghe lời thằng quân vậy , thôi thì đem về sơn tây giặt , cho dù nó có thúi hoắc mình cũng chẳng dám giặt 1 cái quần bò nào ở đây nữa , nhưng vẫn thấy tức tức làm sao ấy , từ giờ lại đành fải cảnh giác cao độ vậy .
    vẫn như mọi lần đi với tình nguyện , nhất là giao lưu với các trường khác , luôn ồn ào ầm ỹ , vui vẻ nhưng cũng kèm theo mệt mỏi rã rời . chương trình tối hôm qua là chấp nhận được , chiến lợi fẩm là 1 túi dưa chuột đem về cho thằng quân , về thì nó đã ngủ mất chưa biết sử lý ra sao thì con thuý đi chơi lúc đó mới về , cho nó đem về liên hoan . con này dạo này hư tối nào cũng chơi bời chẳng thấy có mặt ở nhà , tôí hôm qua còn lôi đến 3 con bạn về fòng ngủ , 4 con như 4 con tịnh chen chúc trên giường , được cái bạn nó cũng xinh , còn bà chị nó thì suốt ngày ra nhà bạn ngủ , chị em nhà này hư đốn thật .
    trưa nay sau khi đi uống bia về thì mình có 1 chuyện rất quan trọng bên A33 đó là ngủ lăn quay , ngủ đến tận 4.30pm mặc dù hơi gò bó gượng ép nhưng vẫn sướng hơn ngủ ngồi , chưa bao giờ mình có giấc ngủ ngon như vậy ở trường ,nằm ngay dưới cái quạt trận chạy ào ào , trừ trường hợp quạt trận có thể bất ngờ rơi vào đầu thôi , còn đâu tất cả đều rất hoàn hảo cho 1 giấc ngủ đẹp . tối nay thì chắc cũng lại về nhà sớm .
    tuần này trôi qua chậm chạp quá , lê thê lướt thướt , chủ nhật tới fải đạp xe đến tận cung thiếu nhi , mình vẫn còn chưa biết cung thiếu nhi nó nằm ở chỗ của khỉ nào , vì vụ đó mà có lẽ mình sẽ kô đi đá bóng giao hữu cùng thăng long với kinh tế ở sân giáp tứ , cũng chẳng sao . mình đang lo lắng đến thời gian tới , khi mà chỉ còn 1 mình khoá 18 học trên trường , cái trường sẽ như nngôi nhà ma, lúc đó chắc buồn thúi ruột , rồi lại đến lúc nghỉ ôn thi , mà mình thì chẳng muốn ở sơn tây quá 3 ngày vì vậy mình sẽ ở lại hn , mà ở lại hà nội thì biết đi đâu về đâu , tình hình có vẻ rất nan giải mà mình vẫn chưa tìm ra câu trả lời . nghĩ đến lại thấy hơi oải oải , mình thích kô khí tấp nập nhộn nhịp ồn ào . Thời gian tới vắng tất cả điều đó chắc sẽ héo mòn quá .
    thôi chúc vui vẻ và hẹn gặp lại , mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ .
    banana
    [​IMG]
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 02/06/2006
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS : CÂU CHUYỆN NHỮNG KÌ THI ...
    nhân dịp kì thi đại học đang rục rịc kéo đến làm kô khí có vẻ nóng hơn cùng cái nắng giữa hè , hôm nay mình sẽ đề cập đến vấn đề kô thể thiếu của việc học hành , đó là các kì thi . mà hình như cấp 3 đang thi tốt nghiệp thì fải , mải miết ở thăng long mình cũng chẳng để ý nhiều đến mọi việc xã hội xảy ra ,những việc mà cách đây một năm khi còn ôn thi mặt dài như bơm ở nhà thì mình dành rất nhiều thời gian để quan tâm .
    ngày mình bé bé ở trường cấp 1 có những kì thi để tuyển vào học lớp a , hồi đó mình học lớp b , và đó có lẽ là 1 trong những kì thi đầu tiên trong cuộc đời mình . nhưng fép tính toán cộng trừ đau đầu nhức óc , những bài văn tả người tả vật khó nhăn răng , tất cả mình đều ôn luyện kĩ càng để chuẩn bị cho kì thi . kết quả của kì thi đầu tiên đó cũng thật dễ thương , thi 2 môn văn toán tổng điểm 20 , nhưng chỉ cần 12 điểm là có thể đỗ vào lớp a , nghĩa là mỗi môn 6 điểm , ngày nhận kết quả là 1 ngày đẹp trời . môn toán mình được 9,5 ô lê lê , ô la la thật là cao thủ , và môn văn mình được 2 điểm với lời fê to tổ bố của cô giáo là lạc đề , mặc dù mình đã viết dài ngoằng , cô cũng chẳng thương tình mà cho thêm nửa điểm nữa . thiếu nửa điểm , kì thi hụt 1 cách cay đắng đó có khi là cái giớp trong rất nhiều kì thi của mình sau này , hình như mình kô có duyên với thi cử thì fải . hậu quả của cái năm lớp 2 đó là kô được học cùng các bé xinh xinh dễ thương bên lớp a ,mà fải suốt ngày ngắm nghía những em xấu kinh hồn từ trên núi xuống , cuộc đời thật bất công .
    cuôí cấp 1 mình còn được cọn đi thi học sinh giỏi thị xã nhé , giỏi chưa , các cô đều oánh giá mình rất cao và mình vinh hạnh được đem quân đi đánh xứ người , nhưng đánh làm sao được khi cái giớp to đùng hồi cấp 2 vẫn hiển hiện , đợt đó đi thi toán nhưng chẳng được cái giải mốc xì nào , may quá là mấy đứa đi thi cùng cũng chẳng được giải kô thì ê hết cả mặt . hồi đó còn bé nên thi cử trượt cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đến mặt bằng suy nghĩ . nhưng cứ ngồi tính mà xem , học hành ko nói làm gì nhưng đến các kì thi chưa bao giờ mình có thành công , kô hẳn là mình kô đầu tư thời gian và công sức , kô hiểu tại sao lại như vậy nữa .
    àh hình như thành công duy nhất là thi tốt nghiệp từ cấp 1 lên cấp 2 mình kô trượt , nhưng nói vậy thì nói làm mẹ gì , mình mà trượt những kì thi như vậy thì giờ này làm gì còn có mặt ở đây , có khi giờ này đang mò lên núi mà hót *** bò rừng đi bán cũng nên . sang đến cấp 2 mặc dù cô giáo bạn bè khuyến khích dã man , thậm chí còn dỗ dành năn nỉ mình cũng nhất quuyết kô đi thi học sinh giỏi nửa , mặc dù fần thưởng cho người chiến thắng khá hậu hĩnh , được tuyên dương rầm rộ này , được cộng điểm loạn xì ngàu này , sao mà kô thích . nhưng mình vẫn kô đi thi . khà khà tư tưởng thật kiên định , hồi đó học lớp 8 và môn đi thi là môn địa lý . cô giáo quẳng cho 1 tập dầy cộp và vỗ về mình học để đi thi , nhìn thấy tập tài liệu dày cả gang tay là mình đã kiên định nhất quyết kô đi thi rồi , hồi đó mình bắt đầu có tư tưởng lười . thi học sinh giỏi làm gì mà nó cho cóp , muốn đạt được cái gì đó thì fải luộc hết chỗ tài liệu kia , mình đâu có crazy , với lại mình nghĩ mình mà đi thi thì tức khắc sẽ trượt , tư tương an bài cũng vì những kì thi trước đó .
    còn đến kì thi tốt nghiệp cấp 2 thì sao , nghe giang hồ bàn tán đã kô còn kì thi tốt nghiệp cấp 2 nữa mà chỉ còn kì thi vào các trường cấp 3 . Hồi đó thi vui ơi là vui thi tốt nghiệp 3 môn toán văn anh , trước lúc thi các thầy các cô dành ra gần tháng để dạy thêm ôn thi ,thực ra đó là thời gian vui nổ trời , còn học àh ? việc gì fải học cho nó nhọc thân , ngoài việc bắt học sinh chép bài đến gãy cả tay , các thày các cô còn dạy các em cách quay bài làm sao cho hợp lý nhất . kô được để sách lên bàn quá lộ liễu , kô được hỏi bài quá to với lí do là nhỡ có đoàn kiểm tra về, còn nếu kô có đoàn kiểm tra về ? thì tỉ lệ đỗ sẽ là 101 % . làm gì có trường nào đỗ 99% ,ngày xưa là như vậy .
    vào fòng thi ngồi đợi 1 tí cho các thày các cô làm bài , xong đâu đó ,fô tô xong xuôi , các cô sẽ fân bổ người quẳng bài giải vào tận fòng cho các học sinh yêu dấu vẫn đang ngồi ngáp sểu dãi hoặc là là ngồi buôn dưa lê tới tấp . các bác bảo vệ , các cô lao công cũng nghe vẻ tất bật hơn ngày thường , ai cũng hớt hải chạy tung tăng trên sân trường vứt bài cho các cháu , chỉ thiếu mỗi điều là ngồi vào mà chép hộ các cháu nữa là xong thôi , sau 1 hồi nói chuyện , kia rồi bài giải đã đến tay ,5 fút hì hục chép và o lala .. nghỉ hè thôi , đỗ cấp 2 rồi còn gì nữa. nghĩ lại những kì thi ngày xưa mới thật buồn cười .
    chẳng khác là bao với kì thi cấp 3 , kì thi tốt nghiệp 12 năm đèn sách .kì thi này với 6 môn liền , ông dạy sinh thì khăng khăng môn của mình năm nay sẽ có mặt trong 6 môn thi , bà dạy địa cũng chẳng kém cạnh mà mạnh mồm doạ học sinh ,kô học địa cẩn thận thì đừng hòng đỗ tốt nghiệp mà thi đại học . học thêm học chính triền miên , nhưng có khi cả 3 năm cấp 3 mình vẫn chưa có khái niệm vào fòng thi mà kô được giở tài liệu , có lẽ nó đã thành quen rồi , kiểm tra lý bình thường thôi , mặc dù nhớ công thức rành rành mình vẫn fải len lén giở sách giáo khoa ra kiểm tra cho nó an toàn rồi mới làm tiếp . 1 fần là sự quản lý lỏng lẻo của hệ thống giáo dục ,điều đó cũng dẫn đến ý thức của học sinh rất thiếu trong việc quay cóp bài, cứ lấy mình ra làm điển hình đi . đến kì thi tốt nghiệp cấp 3 , tài liệu đút nặng hết cả mông nhất là mấy môn kinh dị như sinh với văn , có thằng được giở mà cũng chẳng biết fải chép ở đâu , ngu kinh , kô như mình được giở ra fát là mình biết fải chép từ đâu đến đâu , thậm chí còn biết thêm nếm cho nó mặn ngọt đàng hoàng để hoàn hảo bài thi . 1 lần nữa xin khen mình .
    thi đại học thì ko như vậy rồi , sẽ là kì thi đầu tiên mình fải tự lực gánh sinh trong fòng thi , nhưng những kì thi quan trọng như đại học mình lại nhớ đến cái giớp trước , cái giớp nói rằng : mình chưa từng thành công trong các kì thi ! đúng thật như vậy , điều đó vẫn chưa hề sai ,ít nhất là cho đến thời điểm này , thi đến 2 năm vẫn chỉ nhận được kết quả kô mong muốn , cho dù năm thứ 2 mình đã thật sự chuyên tâm vậy mà cũng chẳng đâu vào đâu , ông bà chỉ fù hộ mình ước muốn cầu xin là được học đại học thôi chứ ông bà bỏ qua chữ "đỗ" . thì bây giờ mình vẫn chẳng học đại học là gì nưã , hay hồi đó mình cầu xin thiếu cũng nên.
    và còn tại thời điểm này thì sao , cũng chẳng sáng sủa hơn là mấy , với kỉ luật sắt ở thăng long , dù có muốn hay kô muốn mình cũng đang fải quen dần với việc vào fòng thi mà kô đem vật fòng thân , tất cả mọi thứ bắt buộc chỉ được cất trong đầu chứ kô fải trong túi quần . cũng mong muốn thành công , cũng học chẳng kém cạnh đứa nào trong mỗi kì ôn thi , nhưng có vẻ mình còn thiếu điều gì đó để có được thành công . môn nào cũng vậy nếu kô trượt thì kết quả cũng rất vớ vẩn , môn cao nhất hiện giờ của mình chỉ là 8 và còn 7,7 với việc điểm danh vắng . mặc dù cũng có những môn mình hoàn hảo bước ra với vẻ mặt tự tin rằng đã cầm chắc 1 điểm trên 8 ,vậy mà kết quả lại chỉ có 5 . chẳng ra ngô khoai gì cả, lắm lúc mình cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa .
    lại sắp đến kì thi học kì 3 rồi , mình vẫn chưa nghĩ rằng sẽ có được kết quả như ý , chán thật . mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với mình
    --------------------------------------------------------------------------------
    banana
    [​IMG]
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    3-6-2006
    TỐI THỨ 7 MƯA .......
    [​IMG]
    tối hôm qua có giặt quần áo cũng có fơi tòng teng trước cửa nhưng hầu hết toàn quần áo fông mỏng dính , ngồi xem vô tuyến 1 tẹo thỉnh thoảng ngứa chân vẫn mở cửa xem áo còn hay là mất .kô khéo ngựa quen đường cũ ,đến mấy cái quần đùi nó cũng sẽ lấy mất ,cẩn tắc vô áy náy .
    tối hôm qua trời nóng đến mức đêm mình ngủ kô đắp chăn , bước ra ngoài cửa gió thổi ***g lộng, bước vào trong fòng chẳng khác gì cái văn fòng đoàn trên trường . hôm nay thằng quân lại về sơn tây , tẹo nữa sẽ lại ngủ 1 mình , thỉnh thoảng có 1 buổi 1 mình 1 fòng cũng cả thấy thay đổi kô khí . đến thứ 2 nó mới xuống hà nội .
    hôm nay là thứ 7 ,là buổi học cuối cùng của khoa toán tin và ngoại ngữ nhưng trường vẫn thưa thớt , đến thứ 2 chỉ còn độc khoá 18 trên trường chắc là sẽ chán lắm đây , cả ngày hôm nay trên trường cũng chẳng có gì đáng để viết ,mọi việc trôi qua tẻ nhạt đến ngán ngẩm. chẳng biết nếu cứ trôi qua như thế này mình có còn gì để mà viết trong thời gian tới kô.
    2 tiết nhật lầm rầm trôi qua rồi đến 2 tiết anh vô hồn trôi lại , trời vẫn nắng to như xưa nay vẫn vậy ,kết thúc buổi trưa với bán miến to tổ bố trên văn fòng đoàn , còn 4 tiết chủ nghĩa xã hội chiều nữa. Chọn 1 vị trí thật đẹp rồi an bài đợi điểm danh ,điểm danh xong rồi cũng chẳng biết làm gì nữa,về cũng được mà ở lại cũng xong ,tất cả đều vô định và kô có kế hoạch cho tối nay.
    được 1 thứ kéo lại đó là thời gian này mình giữ mối quan hệ vui vẻ với bạn bè ,cố gắng kô quá khó hiểu ,kô thất thường nữa. để chúng nó có cảm giác an toàn khi nói chuyện với mình ,kô lại kô biết lúc nào mình ù lì lúc nào mình vui vẻ. cả mấy tiết chiều nay ngồi ba hoa bốc fét cho hết 3 tiết chủ nghĩa ,thầy giảng cứ giảng trò nói cứ nói ,chẳng ai nghe ai ,cái hội trường ầm ỹ ồn ào đến khác thường ,thầy cũng mặc .
    điểm danh xong là hết nhiệm vụ ,về lúc đó thì sớm quá ,mình chợt nảy ra 1 fát minh là sang fòng máy bắn gà, ngồi đúng máy ngon kinh , bắn hì hục đến hơn tiếng đồng hồ mới bắn nổ được quả trứng gà cuối cùng ,hoa hết cả mắt , bên ngoài trời vẫn nắng. tiếp tục quay sang fá đảo picachu trước sự chứng kiến của lão kimbuncha ngồi bên cạnh ,lão ta đang đợi đến giờ luyện ghita của clb ghita.
    đấy , lại nói đến ghita lại não ruột , mình là cái thằng cả thèm chóng chán ,1 thời gian muốn luyện đàn thành tài kinh khủng ,muốn tự hát tự gẩy ,như vậy mới dã chiến ,thậm chí còn đầu tư mua hẳn 1 cái đàn , được bao lâu? cũng chỉ được gần 1 tháng là mình rã đám ,trước khi rã đám mình kịp luyện được bài romăng kô âm bass , với lí do từ giã là kô có thời gian tập luyện và .. lười . đợt trước mỗi lần đi học về fải gảy gảy vài fát trước sự ghào rú của thằng quân ,bây giờ về fòng thậm chí mình còn chẳng thèm liếc đến cây đàn 1 fát , có khi ình cũng quên có sự hiện diện của cây đàn ghita 150 khìn trong fòng . đúng là đến chán mình thật .
    cái gì cũng fải khổ luyện mới thành tài , luyện như mình chắc chỉ thành gà được thôi . đang luyên thuyên với vợ chồng chung cl thì được cái hà dê nó cho vé đi xem ghita cổ điển ở đh ngoại thương vào tối nay . đột nhiên tối nay lại có kế hoạch bất ngờ ,thật ra mình cũng định về tắm rửa cơm nước rồi hì hục đạp đến ngoại thương , nhưng nhìn lên bầu trời mới biết là sẽ kô thực hiện được kế hoạch , đám mây đen to như núi đang lượn lờ kia nói với mình rằng : nếu mà tối nay lọc cọc đạp xe thì sẽ ướt như con chuột luôn . được cái mình cũng chẳng cứng đầu ,nên mình đã an bài cho tối nay là về sớm xem vô tuyến và đi ngủ.
    còn sáng mai , nếu mà trời mưa như thế này vào sáng mai thì mình cũng sẽ ở nhà ,chẳng thể đạp như điên đến cung thiếu nhi để tham gia cùng đội tình nguyện cho lễ fát động tiếp sức mùa thi được . chẳng biết mình có muốn trời mưa vào sáng mai hay ko nữa , nghĩ cái cảnh đạp xa xa mình lại chùn chùn , mình chưa từng đạp xe đến tận bờ hồ , nếu có đạp đến đúng giờ đảm bảo mình fải đi từ 5h sáng. thôi thì tuỳ cơ ứng biến vậy .
    1 tuần chán nản sắp trôi qua và trước mắt mình là 1 tuần còn chán nản gấp bội fần , ôi . . .
    mong mình luôn có niềm vui và hạnh fúc , hẹn gặp lại
    banana
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS: NỤ CƯỜI VÀ NƯỚC MẮT ...
    [​IMG]
    Mình cũng chẳng có quá nhiều hứng thú để viết 1 bài bonus thật dài , viết về đề tài này có lẽ cũng kô tốn quá nhiều chữ nghĩa , đó là 2 biểu hiện đặc trưng trong cuộc đời mỗi con người , biểu hiện của 2 thái cực trái dấu : niềm vui và nỗi buồn .
    đã từ lâu mình đã nghe , biết và hiểu được rằng nụ cười có tầm quan trọng với cuộc sống như thế nào, có khi cũng chẳng fải ngồi kể lể cho nó thêm dài dòng , hình như có 1 thằng cha triết gia nào đó nói rằng : " nụ cười ít tốn kém nhất và cũng là liều thuốc kì diệu nhất " , thằng cha này nói đúng quá chứ lỵ , mình cũng công nhận như vậy .
    nhưng hãy để ý kĩ kĩ 1 chút mà xem , hình như càng lớn lên con người càng kiềm chế cười , càng ít đi những nụ cười hơn lứa tuổi trẻ thơ . khi còn bé có thể hiểu đơn giản nụ cười là biểu hiện tự nhiên thể hiện niềm sung sướng , nhìn thằng đức nhà mình mà xem , cười khanh khách cả ngày , 1 nụ cười hết cỡ khi chụp ảnh, 1 điều mà dù có cố gắng mình vẫn chưa bao giờ làm hoàn hảo . tại sao khi lớn lên con người trở nên ít cười hơn mình cũng chẳng thể giải thích rõ ràng được . có thể biết lo toan biết suy nghĩ , biết yêu đương cùng vô vàn áp lực đè nặng , bóp nghẹt dần nụ cười vô lo của con người . nụ cười thật đẹp khi biểu hiện dưới bản năng tự nhiên của lòng người , nụ cười kô thể nài ép gượng gạo .
    rất ít khi mình cười gượng gạo , ngoài những cuộc vui nổ trời đất với mọi người tất nhiên nụ cười kô thể thiếu , mình luôn cố gắng tạo niềm vui và nụ cười cho mọi người , khả năng hài hước chẳng fải ai cũng có được , tất cả đều fải trải qua thời gian cũng như quá trình học tập . thật hạnh fúc cho những người biết cách tạo nụ cười cho những người xung quanh , với họ cuộc sống chưa bao giờ là nhàm chán .
    mình vẫn còn rất tiết kiệm nụ cười , bản mặt lỳ lỳ cùng bản tính khó hiểu luôn là vật cản lớn nhất của mình đối với các mối quan hệ mới . thế kô quen thì cười làm quách gì ? tâm thần àh ? cũng kô hoàn toàn nghĩ như vậy được , nụ cười luôn là khởi đầu hoàn hảo cho những bắt đầu tốt đẹp nhất .kô những tốt cho những ai năng cười , mà còn có lợi cho những ai nhận được nụ cười . ai mà dần đánh mất nụ cười thường trực trên môi đó mới chính là những người cần nhận nụ cười nhất .
    nói thế thì cứ cười suốt ngày như thằng dở hơi ý àh? lại sai rồi ! gây cười là 1 nghệ thuật và cười cũng là 1 điều rất đáng để học tập . chính bản năng của mỗi người sẽ chi fối và mách bảo làm sao cho đúng nhất . Cho dù môi trề cho dù môi sệ , hãy tạm quên răng vâu với răng sứt , đừng nghĩ chỉ những người mồm đẹp mới năng cười , những người răng khểnh mới có quyền làm duyên bằng nụ cười . hãy thoải mái với chính con người của mình , chẳng ai là hoàn hảo cả , có biết bao người đang cần nhận những nụ cười khích lệ , những nụ cười kết thân để có nghị lực để có sức mạnh và niềm tin sống tốt ,và cũng chính họ sẽ nở những nụ cười để rạng rỡ thêm cho cuộc sống thêm muôn màu .
    xời , hay vãi đái, dạo này trình bịa của mình đỉnh cao fết , tất cả những gì mình viết ra thật ra là khuân mẫu cho 1 cuộc sống tốt đẹp ,nhưng chẳng dễ dàng gì để thực hiện được điều đó , chỉ mong tất cả sẽ đến 1 cách tự nhiên và thoải mái , như vậy mới là cuộc sống .
    thằng đức giống hệt mình hồi bé, hay dỗi vặt và khóc lóc liên tục, kô tính được 1 ngày nó nhè cái mồm ra bao nhiêu lần , kô cho nó chơi nó khóc , bố quát nó to nó cũng khóc , tự nhiên ngã cũng lăn quay khóc cho đến lúc có người dỗ dành mới thôi, mình cũng vậy . kô đếm xuể được hồi bé mình đã tuôn bao nhiêu lít nước mắt .
    nhưng từ lúc biết suy nghĩ cho đến bây giờ những lần mình chảy nước mắt chỉ đếm trên đầu ngón tay . oánh nhau thì mình kô khóc rồi , mình chỉ khóc khi ức chế 1 điều gì đó mà kô giải toả được ,hoặc có thể là 1 nỗi buồn cực lớn ,chẳng hạn như bị con nào đấy nó đá chẳng hạn ,nhưng còn lâu , đời mình sẽ kô bao giờ để ai đá cả . mình kô khóc trước mặt mọi người , chỉ khi nào ở 1 mình , hoặc cố tình trốn ra chỗ nào 1 mình , mình mới bắt đầu nhè , khóc như hồi bé đã khóc , nước mắt chảy tồ tồ .
    khóc chán chê rồi thì cảm thấy làm sao ? sướng kô ?
    sướng chứ, mỗi lần khóc nhiệt tình , khóc kô kiềm chế , xong xuôi đều cảm thấy rất nhẹ gánh ,đầu óc sáng láng ,nghĩ mọi việc rất trôi chảy , nói thế để biết được ích lợi của giọt nước mắt . hãy khóc đi nếu cảm thấy cần khóc , chẳng fải dấu giếm chẳng fải xấu hổ , mỗi lần như vậy có khi sẽ trưởng thành hơn kô chừng, có điều fải suy nghĩ tích cực , nhìn thấy lỗi lầm nhìn thấy cái sai .
    nếu gọi mĩ miều hơn 1 chút thì là những dòng lệ , những dòng lệ có vị mặn như nước biển , mỗi lần mình khóc nếu có thể thì mình đều đứng trước gương để xem mình khóc như thế nào , mình thấy mình xấu xí và đáng thương kô thể tả . cuộc sống kô chỉ có niềm vui và hạnh fúc , đó là điều tất lẽ dĩ ngẫu . song hành với thành công bao giờ cũng là thất bại ,với nụ cười tất nhiên là những dòng nước mắt .
    chỉ mong rằng dù có điều gì xảy ra mình cũng đều hiểu rõ được tại sao lại như vậy , và tất nhiên chẳng fải riêng mình , ai ai cũng ước muốn có thật nhiều niềm vui hơn nỗi buồn . nhưng cũng chẳng fải bao giờ niềm vui cũng là tốt và nỗi buồn cũng là xấu xa . đôi lúc hãy để nỗi buồn ghặm nhấm để hiểu hơn được chính mình .
    úi , đọc lại thấy cứ nhớt nhớt sao vậy , nhưng có gì đâu , tất cả cũng chỉ là chữ viết thui mà , đáng sợ nhất là lúc mình chẳng có tí cảm xúc nào mà viết , lúc đó thì mình với cục gạch có khác nhau là mấy .
    hẹn gặp lại và chúc vui vẻ
    banana
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    4-6-2006
    CHỦ NHẬT CÙNG :
    LỄ RA QUÂN " TIẾP SỨC MÙA THI " TẠI CUNG THIẾU NHI
    CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC ĐẶC BIỆT NHÂN DỊP RA MẮT FANTACLUB Ở CV THỐNG NHẤT...
    [​IMG][​IMG]
    tối hôm qua dù chỉ còn có 1 mình nhưng mình vẫn về fòng sớm , bình thường nếu thằng quân mà về sơn tây mình fải ngồi nghe nhạc hoặc nghịch ngợm chán chê đến ngấp nghé 12h mới về nhà ,2 tuần có 1 buổi như vậy .
    tối hôm qua trời tuy mưa rào nhưng chẳng dai dẳng nên cũng đỡ lo đến chỗ dột , cái chỗ dột đó kô biết bao nhiêu lần mình định mua băng dính về dán xốp lên mà vẫn chưa làm được , tối này lại khất sang tối mai và đến giờ vẫn chưa làm , chắc fải đến khi nào mưa to cả đêm dột ầm ỹ mới cuống hết cả đít lên .
    đang đến đoạn ngủ ngon nhất trong đêm thì mơ màng có tiếng gọi cổng , chắc là thằng nào đó gọi mấy thằng trong xóm , cứ nghĩ gọi vài câu rồi thôi , mấy cái thằng cùng xóm kô biết ngủ say như chết hay bị điếc lòi tĩ , mình ngủ say như thế mà còn nghe rõ , fòng mình ngay cạnh cổng lại fải mò dậy gọi hộ , căn bản tự nhiên buồn tè nên tranh thủ dậy đi tè luôn , chứ điên đâu nửa đêm dậy làm từ thiện . nghía cái đồng hồ tẹo , nửa đêm khỉ gì nữa , đã 5h kém 15 rồi , mình đặt chuông 5h dậy ,chỉ 15 fút nữa thôi là nó lại kêu te te giờ .
    nghĩ đến cảnh đạp đến cung thiếu nhi cũng oải quá, 5 giờ hơn 1 tẹo bắt đầu xuất fát , ngoài đường la liệt thanh niên con nít , ông già cụ già tập thể dục tấp nập , vui thật , chỗ mình là còn bình thường , đạp được đến bờ hồ mới thấy đông như thế nào , kô khí thích thật , nhà mình mà ở bờ hồ mình thề sẽ dậy tập thể dục cả đông lẫn hè . đường xá vắng vẻ thưa thớt nên mình fóng cũng ác , đến nơi thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại , thật kô biết bao giờ mình mới thoát ly được chiếc xe đạp .
    mẹ , đến sớm tinh mơ chẳng thấy ma nào , lèo tèo vài cái bóng áo xanh , đợi lâu vãi đái mới thấy quân mình lần lượt xuất hiện , cũng fải đến hơn 7h chương trình mới bắt đầu , vậy mà mình có mặt từ 6h , ngu kinh . cũng đến giờ bắt đầu mới thấy đông đúc hơn 1 tí , cả quân mình cả quân nó . cũng chẳng biết có tất cả bao nhiêu trường , nghe hát linh tinh được vài bài , rồi lại nghe fát biểu sáo rỗng ,rồi đến thu ba và lê anh rồi hết rồi đi về .
    ơ thế có vậy thôi àh ? àh thực ra trường mình còn đến giáp bát ngay khi chương trình vẫn chưa kết thúc , tất cả mọi người ,trừ mình và chu lê trung ở lại , chu lê trung fải fát biểu thay mặt sinh viên các trường còn mình thì kô có xe . hê, buồn cười fết . vậy là kô hoàn thành hết chương trình , có lẽ nếu mình ngủ dậy muộn có khi mình đã có 1 giấc ngủ ngon so với đạp hơn 20 cây cả đi cả về , dù sao cũng được cái là có mình thì đội ... đông hơn được 1 người , chấm hết . đi xe đạp là vậy , cũng chẳng biết nên làm sao trong đợt tiếp sức năm nay tận bến xe giáp bát , hình như mình đang nghĩ đến chuyện đạp đi rồi lại đạp về suốt cả mùa tiếp sức, tiếp được sức cho các em thì mình cũng sớm chết vì kiệt sức quá .
    nhưng buổi đạp xe mệt giò này cũng kô thực sự là vô nghĩa, cần mẫn đạp trên đường bà triệu chợt để ý đến 1 cái băng rôn , gì kia ? 4-6 là hôm nay rồi , ra mắt clb fanta là cái mốc xì gì vẩy nhỉ ? ông kô cần biết chỉ cần nhìn thấy tên ca sĩ đăng khôi ,lương bích hữu , quang vinh là nhất quyết tối nay fải đi xem rồi . mà cũng chẳng fải tối , chương trình bắt đầu từ 4h chiều . vậy là chiều và tối nay mình đã có mục đích rõ ràng . hey hey ,
    mục tiêu là công viên thống nhất cổng đường trần nhân tông , mình ứ biết nó chỗ nào , hình như biết nhưng quên béng mất rồi , may quá nhắn tin cho quân nó chỉ đường . chắc cũng là đạp mệt ,nhưng được xem ca nhạc là vui rồi . chơi tôi nay cho khoái trá để lại bắt đầu 1 tuần chưa biết nó sẽ chán như thế nào khi cái trường vắng hoe .
    hi vọng sẽ có thật nhiều niềm vui để bù lại cho sáng nay .
    chúc gặp nhiều may mắn và đừng có thủng sắm đấy .
    banana
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    5-6-2006
    OẦY , CHIẾC ÁO XANH TÌNH NGUYỆN ĐÃ TRỞ VỀ....
    quần nhau với 1 chậu quần áo to tổ bố , xong xuôi mệt đứt hơi , đang dảo bước về fòng qua đám trai trọ đang đứng tâng bóng mồ hôi nhễ nhại . chiều nào chúng nó cũng đá bóng , 5,6 thằng liền đá bóng huỳnh huỵch trước sân , bóng bay tán loạn , fi vào cửa ầm ầm bất chấp sự bực dọc đột tột độ của mình .
    mọi hôm thì ghét chẳng thèm chú ý đến chúng nó , nhưng chiều nay là fải chú ý àh nghen , căn bản có 1 thằng mặc áo xanh để đá bóng , nhìn kĩ 1 chút thì thấy chữ đại học thăng long trên ngực , đăng sau lưng cũng là mẫu chữ tình nguyện quen thuộc . chẳng cần suy nghĩ gì nhiều mình cũng chắc đến 99,9% là thằng này nó cầm nhầm hoặc giả vờ cầm nhầm áo của mình , bất bình hỏi luôn thì nó trả lời là mặc áo của em nó , nó nói em nó cũng học trường thăng long .
    kô cần suy nghĩ nhiều , đợi lúc nó ngồi nghỉ mình sang xin lại luôn , bảo nó là đấy là áo của em , mai em có việc quan trọng em cần gấp , anh về hỏi lại em của anh xem nó có mặc nhầm áo em kô , nếu có thì em trả lại . mặt thằng cha dài ngoằng . mình cũng kô hiểu nó nói thật hay là giả vờ , nếu nó biết là áo của mình tại sao nó lại mặc giữa chốn thanh thiên bạch nhật như vậy , khác gì : lậy ông tôi ở bụi này .
    dù sao cái áo xanh cũng quay trở lại , vẫn còn cái quần thô màu đen nưã , như vậy là chỉ có cái fòng này nó cầm nhầm cả quần cả áo của mình , hôm nay nó mặc áo mình còn xin lại được , nó chẳng mặc quần làm sao mình dám đòi . chứng tỏ mình nghi oan cho mấy thằng nghiện vào khuân quần áo của mình đem bán, thì ra quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có mấy thằng chung xóm trọ . mình cũng bực mình lắm nhưng kô làm cách nào được . đợi đợi khi nào ghẩm ghẩm mày mặc quần của ông ra ngoài đường ông xin lại nốt , túi trái quần ông có 1 lỗ thủng .
    tường thuật 1 chút tối qua với chương trình của CLB fanta zui zui ở cv thống nhất , lên đường từ 4h chiều và đến 10 rưỡi mới về đến nhà , người ngợm mỏi nhừ nhưng dù sao cũng cảm thấy hơi thoả mãn . Chương trình toàn về nhảy break và pippo từ 4h đến 7h , xem mỏi hết cả mắt . đến 7h thì có đêm ca nhạc đặc biệt có đầy đủ ca sĩ mình yêu thích , khán giả đông nghịt , hay thì cũng hay nhưng cảm thấy hơi mệt . gửi xe đạp 5000 1 chiếc , tiên sư bố cái bọn chặt đầu người kô dao .
    tối qua cũng nghe fong fanh được thời tiết sẽ có 1 đợt nắng nóng mới , nghe thấy mà thất kinh . sáng hôm nay đi học đã nhận ra ngay sự khác biệt , mặc dù kô quá chói chang nhưng cái nóng luôn fả hầm hập vào mặt mặc dù mình đội mũ kín mít .
    sau 2 tiết nhật bủn là màn ăn trưa ở căng tin , lại ngồi bốc fét với mấy đứa con gái ở căng tin cười fọt dắm . văn xong thì latxe với mọi người ở văn fòng , quay fim quay fiếc cũng buồn cười ghớm . có cái máy quay nghịch ngợm cũng hay thật ,nếu mình có 1 cái ở nhà chắc chắn mình sẽ đặt ở hố xí xem lúc mình ị sẽ trông như thế nào .
    buổi trưa chẳng ngủ để gật gù 2 tiết đại số tuyến tính khó lòi , nói là hiểu thì chắc chắn là nhầm lớn mà nói là kô hiểu thì cũng chẳng fải , niềm căm thù dư thừa của mình luôn dành chỗ cho những môn như thế này . bỏ hẳn 1 tiết anh cuối cùng để đi uống bia với mọi người với lý do hôm nay trời nắng to .
    lấy đó là bữa tối luôn , tình hình tài chính kô dư dật nên mình fải biết khôn khéo tí tí , đói chút xíu kô sao . thằng quân cũng đã xuống , mọi chuyện nghe chừng cũng bình thường .
    sáng mai 7h đã fải lên trường với nhiệm vụ cao cả giảng bài cho mấy con vịt lớp c môn lập trình , 9h mới đến tiết của mình , chắc mai vẫn là ngày nắng vãi . chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ và tốt đẹp . chúc may mắn và hẹn gặp lại .
    banana
    [
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 05/06/2006 [​IMG]
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 05/06/2006
  7. sasha

    sasha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ặc, hoảng hồn. Cậu Chuối mở rộng địa bàn lên đây hử.
    Hix, ai đó nói chuối có nhiều thời gian viết nhật kí thì cũng ko hẳn đâu, đúng như 1 bạn j nữa nói, Chuối viết cực khỏe và đã từng tạo nên cơn sốt trong diễn đàn dhthanglong với serie nhật kí khá hay khi bạn mới chân ướt chân ráo bước vào trường và diễn đàn.
    Cho đến nay cái nhật kí của Chuối vẫn bành trướng như thế này đây, nhưng ko còn ai theo dõi kịp nữa .
    Sau này có cô nào định tìm hiểu cậu Chuối chắc ko sợ thiếu tư liệu
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    SHASHA àh
    chắc cậu cũng kô hiểu hết việc tớ viết bài trên trái tim on line này đâu . chẳng fải mở rộng địa bàn gì cả, những bài viết của tớ đã quá nhiều rồi , chợt tớ nghĩ đến 1 ngày diễn đàn thăng long bị fá sập chẳng hạn , và những bài viết của tớ sẽ bay biến hết .
    tớ nhận thấy rất đáng lưu giữ lại những gì miình đang viết , chính vì vậy tớ đã nghĩ ra cách lưu trữ thông tin trên 2 chiến trường khác nhau . 1 chiến trường nào đó sụp đổ tớ sẽ vẫn còn dữ liệu để copy lại . cậu hiểu chứ .?
    chúc cậu học tập tốt và luôn gặp may mắn , khà khà .
    banana
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    6-6-2006
    VẪN ĐANG TRONG ĐỢT NÓNG KINH HỒN ...
    [​IMG]
    ông hùng đen ơi , ông thay cho em cái avarta cho em nhờ , ông viết bài trong topic này với cái avarta như vậy nó kéo khuân hình dài ngoằng ra nhìn bực hết cả mình . Ông bố trí làm thế nào cho nó xuôi xuôi 1 tý nhé , em cảm ơn ông nhiều .
    có thấy dự báo thời tiết đúng kô ? tối hôm qua có ngủ ngon kô ? mẹ , sợ thật , mắt thì díp như lò xo mà nhìn thấy cái giường cũng khó có thể sà xuống, hơi nóng ở đâu nó hầm hập vậy nhỉ , nằm lên giường khác chi nằm lên cái lò nướng bánh mì . quạt chạy hết tốc lực cũng chỉ tăng thêm fần ngột ngạt , cứ tưởng buổi trưa sẽ là cực hình nhưng chính buổi tối mới lại kinh dị nhất .
    cởi trần cởi truồng cũng kô ăn thua , mồ hôi chảy như suối đầu nguồn , muốn chìm vào giấc ngủ lắm nhưng trước khi đạt được cảm giác sung sướng đó fải vật nhau với cảm giác địa ngục . chắc cũng fải đến quá 12h , khi quá mệt mỏi mình mới có thể thiếp đi được , thằng quân cũng chẳng khá hơn bao nhiêu , thằng cu nằm rồi lại nhổm dậy , nhổm dậy rồi lại nằm cũng chẳng biết nó ngủ được lúc nào .
    đúng là những ngày thời tiết đáng lo ngại , kô biết tối nay mình có khá khẩm hơn tí nào với độ nóng kô giảm kô . lạnh quá cũng hãi , mà nóng quá cũng chẳng âu yếm thiết tha gì , mùa nào cũng có những khoảnh khắc kô ai mong đợi , cố mà vượt qua thôi .
    lúc vật vã thì quả là vất vả nhưng đến khi ngủ được rồi thì lại khác , có lẽ cũng vì mệt mỏi nên bê sê lết luôn . sáng nay dù chẳng học tiết 7h những vẫn lên trường sớm giảng đạo cho mấy con quỷ sứ lớp c, tình hình cũng chẳng được suôn sẻ cho lắm , với cái lũ chẳng biết tí gì như chúng nó và với trình đọ lè tè thấp như mình , mình chỉ có thể giải đáp đuợc khoảng 50% thắc mắc và tò mò của chúng nó . nhiều cái nó hỏi cơ bản đến mức mình cũng ngẩn tò te , chỉ biết trả lời là : có thi chó đến fần này đâu mà fải học cho nhọc.
    ô la la với 3 tiết tiếng việt được nghỉ , ngồi ở căng tin bốc fét mỏi hết cả mồm . hiếm có khi nào tự nhiên lại được nghỉ tiết mà kô thông báo trước , nhiều lúc thầy cô vào muộn ,hí hửng tưởng được nghỉ thì lù lù thầy cô 1 đống dẫn xác vào . lần này được nghỉ thật ông ạh , chẳng hiểu vì lí do gì , mà cũng chẳng quan tâm nhiều , với thời tiết nóng chết cha chết mẹ như thế này mà được ngôì dạng tò he ở căng tin uống trà đá, có niềm vui nào sướng bằng .
    buổi trưa cũng dành hết cho lũ bạn cùng lớp , sau đó là 2 tiết DSTT cùng thầy hiệu trưởng , may ra thì mình cũng hiểu chút chút nên cũng cảm thấy đỡ tủi thân , bắt đầu từ 3h là làm thông báo bóng đá và vé chiếu fim trên VF , ơ kìa nem chua .
    lại nhớ đến lần con fương đem nem chua lên để mọi người nhắm rượu trên VF , lần này là bà BÌnh béo lùn , còn mang nhiều hơn cả con Fương , quân ta kéo nhau hết đến quan bia để giải quyết , lại bia .
    sau trận bia thì đến bây giờ vẫn cảm thấy hơi mệt mệt , chết cha , hình như mình chuẩn bị đang quay lại thói nghiện bia ngày xưa , có khi fải cần 1 thời gian nữa để chứng minh đó là sự thật . tự nhiên hôm nay lại xách giầy đi đá bóng cùng lũ trai xóm trọ , mồ hôi ra tua tủa cũng cảm thấy nhẹ người , tiếc là mình kô thể đi đá bóng đều vào buổi chiều hàng ngày .
    thôi về đi ngủ thôi , fải trừ thời gian vật vã trên giường , chứ nếu mình đi ngủ muộn chắc vật vã đến sáng luôn quá , thời tiết thật đáng sợ . hình như hôm nay còn 1 số tình huống cần viết nhưng quên mẹ nó rồi , chán thật , đầu óc dạo này vớ vẩn quá , fắn thôi .
    chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại .
    banana
    --------------------------------------------------------------------------------
    banana
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    7-6-2006

    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 07/06/2006 [​IMG]
    VIỆC ĐƯA HÌNH ẢNH MINH HOẠ VÀO MỖI BÀI VIẾT...
    có khi cũng chẳng fải dành thời gian để nói quá nhiều về cái nắng và nóng đang hoành hành , hãy gói gọn trong mấy từ thôi : thật kinh khủng , thật kinh dị , thật kinh hồn , thật kinh kông ... chẳng biết những ngày như thế này còn kéo dài đến bao giờ nữa , sao nhớ những ngày mưa to thế ,mặc dù là trần nhà vẫn chưa sửa .
    tiết đầu kinh tế học đại cương hôm nay mình kô học vì bận ngủ ở A22 , tất nhiên là kô điểm danh rồi , chỉ có 1 sự kiện đáng chú ý là trời nóng qúa đến mức hỏng cả máy tính , máy tính chập cheng tới quá 15 fút , đúng thật chẳng chỉ riêng con người là chịu khổ sở bởi thời tiết . tiết 2,3 lên để chờ điểm danh , trông mặt đứa nào cũng dài như bơm bầy nhầy mồ hôi trông kinh kinh. hết tiết 2 , bố khỉ vẫn chưa điểm danh , các cô giáo vụ muốn dầy đoạ sinh viên cho thấm nỗi cực khổ . Chỉ đến khi chuẩn bị nổi khùng vì nóng mới thấy các cô lò dò đến , các vị cứu tinh già tuổi cuối cùng cũng chịu xuất hiện .
    mặc dù trời nóng như điên mình vẫn tương cả cây đen đến trường , mình ăn mặc rất vớ vẩn , đó là bạn bè truyền đạt lại thì biết như vậy chứ mình chẳng bao giờ đặt quan tâm đến chuyện ăn mặc khi đến trường , điều quan trọng là mình thích , it''''''''s oke.
    bây giờ đang là những ngày đầu tháng 6 , những ngày đầu hè , cũng kô thật sự là rảnh rỗi nhưng hãy đánh mắt nhìn xa hơn 1 chút nữa về cuối tháng . tất nhiên sự kiện lớn nhất hành tinh vẫn là chủ đề kô thể gạt bỏ khỏi thời khoá biểu , nhưng biết kô ? đó cũng chính là những ngày mình bắt đầu ôn thi cho kì thi học kì 3 , mà kì này nghe đồn mình thi đến xấp xỉ 8,9 môn , fòng học rộng rãi thoải mái nên nhà trường bố trí thi liên tiếp . nghĩ đến mà đã hãi hùng ,mình sẽ bố trí thời gian như thế nào, chờ đến ngày đó sẽ rõ .
    bây giờ thì đề cập đến tiêu đề của ngày hôm nay , trước kia mình chỉ có viết và viết , chữ nghĩa cứ dày đặc theo thời gian , cũng hứng thú đọc lại lắm nhưng nhìn thấy chi chít chữ như vậy cũng nản nản . thời gian gần đây mình mới có sự thay đổi nho nhỏ trong mỗi bài viết , đó là việc chèn ảnh vào từng ngày theo nội dung nhất định . thấy thế nào ?
    sự thay đổi này thổi 1 luồng gió mới vào mỗi bài viết tạo cho mình có cảm giác hứng thú hơn . khuyết điểm của nó là làm cho mình tốn thêm 1 chút thời gian nữa cho việc tìm ảnh fù hợp với nội dung từng ngày . Mỗi bức ảnh trước những bài viết cũng làm cho mình liên tưởng đến nội dung và sự việc diễn ra trong hôm đó . khà ,mình thật siêu , thôi bình luận đến đây thôi , chuyển sang vấn đề khác .
    àh mà chẳng còn vấn đề chó gì nữa , mọi việc cứ tồ tồ trôi qua vô định chỉ có cái nắng dã man mỗi ngày là điều mình dành sự quan tâm nhiều nhất .
    mai là thứ 5 học lập trình cả buổi sáng .
    chúc cho mình luôn vui vẻ và may mắn hẹ gặp lại .
    banana
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 07/06/2006

Chia sẻ trang này