1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS: MỘT TUẦN MẤT ĐIỆN...
    [​IMG]
    Tiếp tục lại nhân dịp ... lần này là nhân dịp trời nóng vãi tè mình sẽ viết về những ngày cách đây 1 năm , khi đó mình vẫn ở nhà . không biết fải gọi đó là những ngày gì , chỉ biết là cả đời này mình không bao giờ muốn chịu đựng lại những ngày như vậy nữa.
    Mất điện , chuyện thường ngày ở huyện , và nếu là trời mùa đông lạnh lẽo thì cũng chẳng có gì đáng quan tâm nếu như điện vụt tắt , ghê ghớm thì cũng chỉ là cái tối tắm bao trùm thôi , điều đó thì cũng kô đến mức bận tâm nhiều . nhưng hãy tưởng tượng xem với cái nắng như thế này mà không có quạt để quạt , hãy chỉ đơn giản như vậy thôi đã , thì có fải ai cũng dễ dang vượt qua .
    sáng nay thằng trung anh chửi bậy om tỏi trên trường vì cái vụ mất điện ở dãy nhà nó tối hôm qua , để nó fải vác chiếu dải ở hè để ngủ ,đến mãi nửa đêm mới có điện . đó , thấy chưa , đó là chỉ mất điện có vài tiếng thôi nhé , sự bức xúc đã đến độ như vậy . kô thể so sánh với chuyện của mình cách đây 1 năm được .
    trời cũng man rợ như thế này , thậm chí còn có fần hơn , dân chúng fường xuân khanh hồ hởi đón tin của sở điện rằng : vì tình hình fát điện quá công suất nên vào tối hôm qua máy fát của sở điện đã bị nổ tung toé , để nhanh chóng có lại điện kịp thời cho bà con , sở điện sẽ cấp tốc sửa chữa trong thời gian ngắn nhất khoảng 5,6 ngày , bravo bravo . đúng là 1 tin giật lòi gân , thời tiết như vậy làm sao chịu đựng được 6 hôm . Mọi khi cắt điện thì đến tối cũng có điện , cùng lắm là đến giờ đi ngủ fải có điện , bây giờ có hỏng hóc nặng nề thế này nghe đồn nó sẽ mất điện cả ngày lẫn đêm . tin đồn được chứng minh là sự thật chỉ ngay tối hôm bà con nhận được thông báo .
    1 tuần trở về cuộc sống nông thôn, bà con lo âu hoảng hốt trước tin dữ , nhất là những gia đình kinh doanh mà liên quan đến điện đóm làm sao xoay sở trong 6 ngày dài đằng đẵng , béo những nhà có máy nổ , màn đêm buông xuống , tất cả tối đen như mực nhà nào có ánh đèn máy fát máy nổ mà làm kinh doanh là đông nghịt khách , tiếc thay những ngày đó nhà mình chưa có máy nổ . 500 cúc đá với giá bán lẻ những ngày đó lên tới 3000 đến 4000 1 cục mà cũng hết veo chẳng còn để bán . đúng là kẻ khóc người cười .
    không quạt , không tiếng vô tuyến đài đóm , kô điện tử lên mạng ... hình như ý nghĩa cuộc sống nó chạy đi đâu hết , 1 tuần chẳng hiểu sống để làm gì . sáng thẫn thờ , chiều ngơ ngác , tối bâng khuâng , hết đi lại ngồi hết ngồi lại đứng . cái quạt nan tự dưng lại trở thành bạn thân , buổi trưa tất nhiên kô thể ngủ , chẳng nhẽ buổi tối cũng có thể thức trọn gói , thức được có mà điên . Vậy thế lấy gì ra mà ngủ ? đừng bảo lấy niềm tin .
    người luôn nhớp nháp bẩn thỉu , chỗ nào cũng mồ hôi , chỗ nào cũng rừng rực , nắng vẫn kô ngừng thiêu đốt ,như vẫn vô tâm giả vờ kô biết rằng nơi đây sẽ kô có luồng gió nhân tạo trong vòng 1 tuần . Chó mèo cũng chẳng khác gì con người , cũng lù rù ưỡn ẹo , chắc chúng nó cũng thắc mắc tại sao con người kô bật quạt lên khi trời nóng như thế này , nằm thoài loài lưỡi thè dài , mình mà thè lưỡi cũng hết nóng được thì mình kô ngần ngại thè luôn .
    fẩy fẩy quạt , ôi mát quá cơn ngủ đang ru , ngừng quạt , bố tiên nhân kô thể chịu được . cả đêm cứ quạt và ngừng quạt cứ mở mắt và nhắm mắt như vậy , người mệt nhoải . ếch kêu o o , màn đêm tĩnh mịch ,cũng chẳng có lấy 1 cơn gió nhẹ cho mùa hè bớt oi ả , hình như tất cả cực hình nó đều dồn vào 1 cục . Lúc đầy đủ với tiện nghi mình chẳng bao giờ nghĩ đến những ngày như thế này , chẳng bao giờ nghĩ rằng nếu thiếu những thứ tưởng chừng rất đơn giản nó sẽ ra làm sao . và đây , thức tế là nó sẽ ra thế này .
    1 tuần ăn kô ngon giấc ngủ kô ngon cơm , than trời than đất ,kêu ca ai oán liên tục , nhưng đâu chỉ có riêng mình fải chịu khổ sở như vậy , tất cả mọi người đều chung cảnh ngộ mà . 1 ngày chỉ có 1 niềm vui duy nhất đó là đợi đến 5h chiều xách dầy đi đá bóng , về tắm 1 fát sảng khoái ngất ngây . sau đó thì đâu lại vào đấy. 1 tuần dài hơn cả thế kỉ , nghĩ đến mà kô khỏi rùng mình , thất kinh .
    ngày có điện thét vang sung sướng ,nguồn sống tràn về ào ạt , 1 tuần vừa qua như thử sự chịu đựng của 1 con người và mình đã chứng minh rằng ... mình kô thể chịu đựng được , mình sung sướng quen rồi chăng . bố mình luôn nói vậy , còn mình kô nghĩ như thế .
    đừng mất điện nhé mùa hè ơi ,
    banana
  2. sasha

    sasha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    ".. sáng thẫn thờ , chiều ngơ ngác , tối bâng khuâng " =))
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    8-6-2006
    TRẬN BÓNG ĐẦU TIÊN VÀO BUỔI TỐI....
    hôm trước , nó ăn fải 1 miếng thịt ôi ,để rồi đến mấy hôm liền cằn nhằn than thở cái quán cơm bình dân quen thuộc đó , và quyết định cuối cùng của nó là lại quay trở về nấu cơm ở nhà như ngày xưa . Tự nấu cơm ở nhà cũng tốt, nhưng trong thời gian này thì mình thật sự kô có hứng thú ,nhất là khi thời tiết đang độ khắc nghiệt thế này , có lẽ là kô thể về fòng vào buổi trưa để ăn cơm chứ đừng nói gì đến chuyện nấu cơm . kô biết nó quyết tâm kô đi ăn quán được bao nhiêu ngày .
    mặc dù dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ dịu hơn ,khéo còn có mưa ,nhưng hôm nay mình cũng chẳng thấy khá hơn bao nhiêu , giảm 1 vài độ với cái nắng như thế này mình kô thể fân biệt được . khổ sở mệt mỏi là vậy nhưng hôm qua nghe mẹ nói nhà đông khách quá nên mệt làm mình cũng cảm thấy thoải mái đôi chút, đến mình sinh viên hà nội nghèo bỏ mẹ còn đi uống bia suốt ngày giải khát nói chi đến bọn công chức nhà nước . tuần này lại về nhà rồi.
    tóc đã lại dài theo lời nhận xét của con Thuý , mặt mình kô thể hợp với mái tóc dài , mặt chẳng có tí thịt nào , toàn xương là xương , 2 gò má lồi ra ngoài lại thêm cái làn xa nâu xạm của mùa hè bóng đá , tóc dài loà xoà che kín mặt để lòi 2 gò má ra chẳng khác nào thằng mọi . muôn đời mình kô béo được , chỉ có gầy ở mức độ nào thôi , kô hiểu tại sao lại như vậy .
    trưa nay mình ăn miến rồi lò dò đi ngủ , ngủ trưa để chống chọi với cái khắc nghiệt về đêm , những giấc ngủ thiếu sâu thiếu ngon do nóng về đêm sẽ được mình cố gắng bù đắp bằng những giấc ngủ trưa ngắn ngủi tại các fòng học trống , công nhận ngủ ở truwòng mát thật . chẳng cần lột hết cả quần áo như ở nhà vẫn cảm thấy mát mẻ .
    hôm nay cũng nhận được tin rằng sẽ có 1 trận bóng vào buổi tối 8h trên sân y , để có được hành động cuối cùng trong chuyện này cũng đem lại cho mình lắm đắn đo . đá thắng thì kô nói làm gì , chỉ sợ đá thua đến lúc góp tiền rồi chẳng còn tiền sống ngày mai và ngày kia về sơn tây . cho đến lúc này mình vẫn đang đắn đo ,dầu sao được đi đá bóng vẫn là niềm đam mê , quyết định thế nào giờ? nếu đi tối nay thì đây cũng là trận đấu đầu tiên mình đi đá vào buổi tối ,chẳng biết nó có khác bao nhiêu kô /
    thêm 1 chuyện nữa là tới chủ nhật này có lẽ sẽ có đoàn thăng long về viếng nhà mình , những người thăng long đến nhà mình đầu tiên mới chỉ có nam cò và thằng bình pooh .Hi vọng sẽ có 1 ngày chủ nhật suôn sẻ và vui vẻ .
    những dòng viết cuối cùng mình sẽ dành cho sự kiện lớn nhất hành tinh diễn ra vào 11h kém tối ngày mai 9-6-2006 , sự kiện 4 năm mới có 1 lần . mình bắt đầu xem WC từ WC98 ở Pháp , 2 mùa WC trước mình theo dõi ở nhà nên cũng có nhiều cản trở , bất tiện , năm nay mình được xem trọn gói ở hà nội , chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị chờ đón , 1 tháng sẽ mê mết cùng những trận đấu ,có khi sẽ còn tốn kém cho fụ gia như bia bọt . chỉ có 1 điều đáng quan tâm đó là những trận đấu loại trực tiếp sẽ dính vào thời gian ôn thi học kì của mình , kô ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng , mình thì luôn muốn mọi điều đều suôn sẻ , nhưng thôi , chưa đến ngày đó thì chưa nghĩ về điều đó .
    hôm nay nghe vẻ nhật ký của mình buồn quá , ùh thì cũng fải có nếp có tẻ chứ , có fải lúc nào mình cũng có thể viết những thứ vui vui , cười cười được đâu . nếu mình có thể viết được như vậy thì đó mới là sự nhàm chán .
    cầu cho mình sẽ gặp may mắn trong tối nay vì có lẽ mình nghiêng về khả năng sẽ đi đá bóng nhiều hơn , thời gian biểu tối nay sẽ bị đảo lộn hết vì trận bóng này . và thêm 1 lời ước nho nhỏ nữa dành cho các buổi tối có được giấc ngủ ngon lành .
    vậy nhé , hẹn gặp lại .
    banana
    [​IMG]
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 08/06/2006
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ...
    VỪa có 1 vòng chu du khắp nơi trong diễn đàn , nhất là những topic mang dạng nhật ký như mình . từ ngày là thành viên của diễn đàn đông dân cư này ít khi có lúc nào mình dành thời gian quan tâm đến môi trường xung quanh mình có những gì , bạn bè trong diễn đàn có những ai . chỉ hùng hục lên post và post .
    trong box tâm sự này có rất rất nhiều kiểu nhật ký của các bạn trên mọi miền đất nước , mình chẳng có thời gian đọc kĩ nhiều , nhưng có rất nhiều điều đáng để mình học hỏi .
    có fải mình chưa yêu nên giọng viết của mình mới nhố nhăng như vậy kô nhỉ , và thêm 1 điều nữa mình đang trong độ tuổi sinh viên , tuổi chơi và học . sẽ kô lạ nếu có 1 ngày mình cũng ưu tư sầu não với mây với gió , với đám lá ướt sương cùng con đường rợp lá bàng rơi .
    mình kô nghĩ mình sẽ thay đổi điều gì đó , nhưng có khi mình sẽ tưới thêm 1 chút gia vị lãng mạn trong những bài viết của mình , để sau này cùng tiếng cười khanh khách khi đọc lại sẽ còn là cái chống cằm mơ mộng , lưu luyến 1 thuở mãi mong kô rời xa .
    Chưa bao giờ mình từng nghĩ sẽ có tài sản những dòng chữ đồ sộ như thế này , tất cả sau này sẽ là kỉ niệm , tất cả sẽ ở lại khi thời gian kô ngừng trôi , mình hiểu mình chân trọng những bài nhật ký của mình như thế nào , vẫn kô thay đổi quan niệm , chẳng cần ai đọc và quan tâm , với chỉ 1 mình mình như vậy có lẽ là đủ .

    sẽ cứ viết thế này trong 4 năm đại học nữa ư ?
    hey , chắc là cũng có thể đó .
    VIỆT ANH...[​IMG]
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    9-6-2006
    BẮT ĐẦU LỄ HỘI BÓNG ĐÁ LỚN NHẤT HÀNH TINH"WORLD CUP 2006"...
    [​IMG]
    chiếc là vàng đã biết bay bay cùng những cơn gió nhẹ thay vì rơi huỳnh huỵch trong những ngày bói chẳng được cơn gió nào . hôm qua ấy , trời bắt đầu gió ,nhất là lúc chiều tối kô khí đã bớt khắc nghiệt ,sau những ngày dài u ám ắt cũng fải có sự thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp .Bon Bon xe căng hải về fòng chiều tối qua trong lòng đã quyết định sẽ đi đá bóng tối ,1 tối mát giời thế này thật hợp cho 1 trận đấu hay .
    Lần đầu tiên đá trên sân y vào buổi tối , mặc dù là buổi tối nhưng ở đó vẫn cứ đông nghịt như thường ,toàn trai tráng trần trùng trục thở fì fò ,mồ hôi như mưa , xe cộ dừng thành hàng dài dặng dặc như trước cửa 1 buổi chiếu fim ngoài rạp . Không khí đã lên cao sôi sục thì ông Dương te tởn đến làm câu : đối tác xin hoãn tối nay . Nhưng đã chót quần đuì áo số đến sân kô thể ra về mà kô kiếm mấy lít mồ hôi được , anh em rủ được 1 đội bâng quơ già khắm đá giao hữu tiền sân trong 1 tiếng rưỡi .
    Cát bụi mù trời tung bay quấn xối xả xen lẫn ánh đèn sáng quắc chiếu thau tháu vào mặt cùng chưa quen với 1 trận đấu tối mình lại có thêm 1 trận đấu cảm thấy khó có thể chấp nhận .Mệt mỏi fải xen lẫn với 1 trận đấu được mới tạo nên niềm vui và hứng khởi khi kết thúc nhưng có lẽ mình đã kô có . An ủi mình bằng cách những trận bóng sẽ tăng thêm sức khoẻ ,kết quả trận giao hữu là hoà 3-3 .
    Thôi cho qua , sau đây là fần điểm tin tức nổi bật trong ngày của đài vin vít .
    - vào tối đẹp trời hôm qua trên sân vận động quân khu 7 diễn ra đêm nhạc do S-fone tài trợ, có sự nổi bật với sự xuất hiện của bi , biệt danh bi ve từ hàn cuốc về chơi . Sau màn hát hò với giọng hát như fò khán giả nhất là nữ cùng trầm trồ thán fục trước những điệu nhảy đẹp tuyệt trần từ chàng trai trẻ . Các cô thốt lên rằng : mẹ ,từ bé đến giờ ,đây là lần đầu tiên em được thấy điệu nhảy quyến rũ và sếc sy như vậy , em yêu bi rên hớ hớ. bi biểu diễn lúc 9h mà từ 3h chiều con đường dẫn đến chương trình đã đông nghẹt , các ca sĩ lớn của việt nam như mỹ tâm với đàm vinh hưng nổi tiếng với album mr dâm cũng bị đổi giờ hát liên xoành xoạch cho ca sĩ rên biểu diễn trước . Giống hệt ca sĩ đan trường tham gia show ở thị xã đắc nông.
    - 11h đêm nay sự kiện đáng được chờ mong nhất trong năm sẽ chính thức diễn ra tại đức , 4 năm 1 lần lâu thối mồm . 1 tháng ăn ngủ bóng đá sẽ làm thoả mãn hàng tỉ fan túc cầu trên toàn thế giới . Sẽ kô thể thiếu những vụ đua xe đêm sau khi cổ vũ bóng đá tại các tụ điểm , hi vọng các chiến sĩ sẽ toàn mạng để xem hết WC.
    - tin mới nhất vừa nhận được thì thằng cha mặt khỉ ballack kô thể đá trận đầu ,thằng cu khắm sitsê của fáp cũng fải ngậm ngùi về nước sớm vì chấn thương thay vào đó là thằng khỉ gu vu . Thần đồng rooney có lẽ sẽ vắng mặt trong 1 số trận còng bảng tạo điều kiện cho 1 thần đồng nữa toả sáng tên gì quên bố rồi .
    - theo nhận định tình cảm thì Anh sẽ nâng cao cup vô địch năm nay nhưng theo nhận định lý trí thì brazin sẽ toả sáng bảo vệ thành công ngôi vô địch cùng dàn cầu thủ xấu như ma cấu , giữ ngôi xấu nhất vẫn là cái xà lan di động rô nal đi nhô .
    đến 99.9 % khả năng tối nay mình sẽ ngồi xem , hồ hồ . hôm nay là thứ 6 cũng là ngày chiếu nhiệm vụ bất khả thi trên trường , chỉ mong khán giả sẽ chen chúc mua vé ngồi kín khán fòng A33. cả ngày hôm nay chẳng fải học chó gì ,chưa có kế hoạch đi đâu về đâu cho đến giờ chiếu .
    ầy già , chúc vui vẻ và luôn may mắn .
    banana
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS : THÓI HƯ TẬT XẤU VÀ TỆ NẠN ...
    [​IMG][​IMG]
    Nào , hãy cùng bàn luận về vấn đề từ trước đến nay chưa bao giờ là nguội ,vấn đề luôn được quan tâm luôn được bàn luận để tìm giải fáp thiết thực nhất ,đó cũng là cách giúp xã hội thêm văn minh , tiến bộ , đồng nghĩa với việc đẩy cao vị thế của Việt nam trên trường quốc tế .Vấn đề về fẩm chất đạo đức của thế hệ trẻ về các tệ nạn xã hội luôn là đề tài nóng.
    Xong fần mở bài xáo rỗng , tiếp theo là đến fần thân bài . Hãy lần lượt bắt đầu từ những tật xấu dễ xảy đến với con người nhất , những điều tưởng chừng như rất bình thường . Trước tiên là việc hút thuốc lá đi , có thấy nó bình thường kô ?
    môi trường xung quanh trường thăng long mặc dù là còn hạn chế bởi dòng sông tô lịch thơ mộng nhưng môi trường bên trong trường có thể nói là được đảm bảo ,sinh viên thăng long có ý thức trong vấn đề này , có khi fải vài tháng mới thấy có 1 thằng điên nào đó hút thuốc trong trường . ùh thì tò mò , muốn tìm hiểu , mình cũng từng như vậy khi học lớp 1 , cũng đã từng trốn vào khe tối để hút thử điếu thuốc xem nó ngon như thế nào , và cũng chỉ đến như vậy , ngoài việc cái tay thối hoắc và cái mồm thối inh ra chẳng thấy được cái lợi gì từ điếu thuốc .
    Khoan hãy nói đến những người nghiện hút thuốc nhé, hãy nói đến lứa tuổi thanh niên bây giờ , kô fải vì mình kô hút thuốc nên mình chỉ trích như vậy . Xã hội và thế giới đã cảnh báo như vậy liệu hút thuốc vẫn còn có lợi . Vấn đề chủ chốt ở đây đó chính là ý thức , cái sĩ diện cùng sự thiếu hiểu biết vẫn luôn được đặt cao hơn ý thức trong tâm lý của lớp trẻ , mình nói giống kiểu bố già quá nhỉ ?
    Hút điếu thuốc để lấy le với bạn bè , có lẽ đầu tiên sẽ là như vậy ,rồi sau đó sẽ đến tình cảnh giống mấy ông già , kô hút kô chịu được .hôm trước kênh vtv1 chiếu 1 tiếng tác hại của thuốc lá , quả là kinh hoàng và sợ hãi ,bố mình thì vẫn chơi cả thuốc lá lẫn thuốc lào ,thật là chán .mình tự tin mà nói rằng điếu thuốc sẽ kô bao giờ làm bạn được với mình .
    còn 1 thứ khác rất có thể sẽ làm bạn với mình sau này đó là bia rượu . nếu công bằng mà nhận xét thì đó cũng là điều kô thật sự tốt . mình cũng chẳng muốn thanh minh bàn cãi gì trong chuyện này , mình chỉ muốn kô bị lệ thuộc quá nhiều mà thôi . nhìn những cảnh ông già nát rượu vạch chim tè tung tẩy giữa đường , bố uống rượu say đánh vợ đánh con như lên đồng mới ngẫm thấy cái tác hại của bia rượu . Sau này mình có như vậy kô ? hãy để thời gian trả lời điều đó .
    Cờ bạc lô đề là niềm thích của thằng em họ mình , nó bị bố nó bắt tại trận trên chiếu bạc kô biết bao nhiêu lần , lần nào cũng con xin lần sau con kô thế nữa . có lần còn bị bắt cởi hết quần áo đuổi ra ngoài đường tồng ngồng nhưng vẫn chứng nào tật nấy , có lẽ nó bị niềm đam mê đỏ đen ăn sâu vào máu rồi . Ngay cả ở trường Cao đẳng việt hung chỗ mình chứ đâu xa , lấy hết tiền bố mẹ gửi lên để đi đổ hết vào lô đề , nếu trúng thì vào cầu ,ăn uống bét nhè ,lại tiếp tục đổ to hơn . Rồi cho đến lúc trượt thì ăn cơm với cả gói muối bột canh i ốt hải châu hay hoặc chan cùng nước mắm 1500 đồng 1 lít , đúng là đời sống là khổ đau . ở môi trường sinh viên thăng long , hầu hết mọi người đều kô sa vào những thói hư tật xấu là chuyện rất bình thường , nhưng ở môi trường khác mà điển hình là mơi mình sống , mình hãnh diện là 1 công dân ngoan ngoãn .
    từ cờ bạc lồ đề rồi dẫn đến nợ nần chồng chất , lôi hết họ hàng cô gì chú bác ra để vay , rồi bạn bè thậm chí cả bạn gái . cuộc sống luôn lo lắng nợ và trả nợ xù nợ như vậy liệu có yên ổn thanh bình . Chẳng fải mình vẽ nên những khung cảnh oái oăm tàn tạ như vậy , xung quanh cuộc sống của mỗi người ắt đều thấy những tấm gương như vậy ,nhất là ở thành thị hà nội bon chen xô bồ như thế này .
    Rồi đến những điều ghê ghớm hơn , những điều mà mình chưa từng nghĩ đến sẽ làm mà có khi là kô có can đảm để làm . cuộc sống chẳng bao giờ luôn là màu xanh và hồng ,luôn có những mảng tối nào đó mà những người nào đó sống trong hoặc mang theo . Những người nghiện hút đi , ai cũng biết kết quả rồi sẽ ra sao mà , tại sao họ vẫn làm . Cái khác thì có thể là trộm cắp đi , cái nghèo cá đói cái thèm muốn vẫn luôn là bức tường thành khó vượt qua nhất rồi cuối cùng dẫn đến những con đường kô chân chính như vậy . Rồi bạo lực , có thể còn dẫn đến cái chết ,cảnh tù tội cùng cực . mặc dù mình kô nằm trong những con người có hoàn cảnh hoặc kết thúc với tình cảnh như vậy , nhưng tất cả những điều đó mình cũng nên hiểu . chẳng có gì là kô thể xảy ra trên cái thế giới này cả .
    có thể khi 80 ,90 tuổi mình sẽ nghĩ đến chuyện thử nghiện hút hoặc giết người cho biết cảm giác, còn bây giờ hãy sống sao cho mình cảm thấy thoải mái và kô sai trái . có thể hoàn cảnh nào đó có thể xấu xa tội lỗi nhưng quan trọng là hiểu nguyên nhân dẫn đến điều đó .
    mong cho mình mọi điều may mắn , chúc vui vẻ.
    banana
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    12-6-2006
    CÓ VẤN ĐỀ VỚI CỬA SỔ TÂM HỒN...
    [​IMG]
    hèy , 2 hôm về nhà , tiếp tục lại 2 tuần mới trước mắt , từng nhịp từng nhịp thời gian trôi qua lặng lẽ theo chu kì nhưng đừng tuwỏng là mình kô để ý nhớ , viết thế này nên mình cũng hay soi mói thời gian . mình bắt đầu viết từ tháng 1 như vậy là cũng được đến gần nửa năm rồi , cũng kha khá đó chứ .
    Tuần vừa rồi về nhà kô có sự kiện gì đáng chú ý ngoài việc viếng thăm sơn tây của anh em văn fòng đoàn , nhìn thấy 1 đống SV thăng long ngay tại sơn tây đặc biệt là ngay tại nhà mình cũng cảm thấy có cảm giác gì đó khác rất nhiều so với ở hà nội . Bố mẹ mình rất hay soi và rất hay để ý nên mình rất hạn chế dẫn bạn bè về nhà trừ những đứa bạn thân kô nói làm gì . nhưng có vẻ mọi chuyện chủ nhật qua cũng được gọi là suôn sẻ kô có bất chắc gì xảy ra và mình cũng chỉ chờ có như vậy , mọi người còn đi chơi ao vua nhưng mình kô đi cùng .Kết thúc 1 ngày hơi hơi đặc biệt ở sơn tây bằng cái nắng nhẹ dịu êm . Kô thấy bố mẹ đề cập gì đến chuyện ban ngày nên có lẽ mọi chuyện đã bình yên .
    Điều đáng để quan tâm nhất trong 2 ,3 ngày gần đây đó là việc mắt của mình hình như đang có vấn đề, đó thật sự là vấn đề đáng fải lo ngại , biểu hiện giống hệt cách đây hơn 1 năm khi mình đang ôn thi ở nhà và fải tới bệnh viện để khám . Có kinh nghiệm 1 lần rồi nên mình có thể kết luận luôn mình đang bị sút giảm thị lực do làm việc quá độ hoặc kô khoa học . Tất nhiên mình kô muốn bị cận rồi , nên mình cũng lo lo .
    bị mỏi mắt khi nhìn nhiều và thỉnh thoảng bị lúng liếng mắt fải nháy mắt hoặc căn lại mới nhìn rõ hơn , ông tuấn bảo do mình làm lác nhiều dính gió độc nhưng chắc kô fải . Sao lại sút giảm vào đúng kì WC này nhỉ , trước đó có lẽ mình cũng quá lạm dụng khi ngồi nhiều trước tivi và máy vi tính , tất nhiên mình vẫn chưa nói gì với bố mẹ , kô thì lại điếc tai .
    Điều quan trọng bây giờ là fải giảm tiếp xúc với các loại màn hình , ăn uống đầy đủ để tăng thị lực , toàn những điều mình kô thể làm , mình sẽ kô chủ quan để mắt có cơ hội đeo thêm tròng kính . mặt mình thế này mà đeo thêm cái kính vào thì kô thể chấp nhận được .
    2 tuần tới hình như kô có sự kiện gì đặc biệt xảy ra , đến tận 25 mới bắt đầu chương trình tiếp sức mà mình lại làm ở trường ,thuận tiện hơn cho việc đi lại và ôn thi , trước khi 25 thì mình còn về nhà 1 lần nữa cơ mà , khoan chưa nghĩ đến vấn đề đó vội .
    chuyện học hành :
    chủ nhật vừa rồi về nhà mình cũng bỏ mất 1 buổi điểm danh của học bù tiếng nhật, sợ bị trừ điểm thì ít mà sợ kô hiểu gì thì nhiều , học mấy cái thứ tiếng khỉ gió này nghỉ 1 buổi cảm thấy ngu đi 1 nửa . mấy ngày tới có việc cũng khá quan trọng đó là việc đăng kí thi lại các môn trượt , việc này làm mình cũng khá đắn đo , chọn môn thi lại kô hợp lí rất dễ có khả năng học lại , mà mình lại kô muốn chơi với 2 từ " học lại " rất có thể mình sẽ chỉ thi lại 1 môn , còn 2 ngày nữa cho mình suy nghĩ .
    đến 19 -7 thi xong mình vẫn chưa thể biết được mình có thể đi cùng với mọi người ******** nguyện mùa hè xanh ở fú thọ hay kô, mẹ kịch liệt fản đối nhưng trong chuyện này thì fan đối hay đồng ý cũng là vô ích, mình muốn thì mình sẽ đi cho dù mẹ có cho hay kô , trước khi tính đến việc đó thì mình cũng nên để tâm lớn đến kì thi trước mắt .
    bản tin WC:
    tin vui cho tuyển anh khi ở lượt thứ 2 thần đồng ru ny rất sẽ có thể xuất quân , với trận đầu tiên thắng lợi nhưng chưa thực sự chứng tỏ được mình , thật sự Đội tuyển sư tử đang rất cần runy hơn lúc nào hết , tình cảm của mình luôn dành cho bóng đá anh vì vậy mỗi chiến thắng của anh cũng như chứng mình dành chiến thắng vậy .
    đã gần 10 trận đấu trôi qua , vẫn chưa có 1 bất ngờ đáng kể nào cho khởi đầu của cuộc hành trình vĩ đại , đội mạnh đã dành chiến thắng và đội yếu hơn nhận fần thất bại , đó sẽ kô fải là điều chắc chắn sẽ xảy ra trong mỗi trận đấu , mình vẫn luôn chờ đợi bất ngờ , có điều đừng xảy ra với anh là được .
    từ sau tiết 8 đến giờ trời vẫn ghầm ghừ cùng bộ mặt dần trở nên xám xịt , tuy vậy nhưng sẽ kô đảm bảo có mưa trong tối nay , nhưng nếu có mưa cũng thật lãng mạn khi ngồi khoanh giò xem bóng đá . có điều đừng mưa to quá là được .
    nào chuẩn bị kết thúc ngày đầu tiên của 2 tuần mới thôi, dành 1 điều ước nho nhỏ cho đôi mắt của mình sẽ trở lại bình thường ,1 điều ước be bé nữa dành cho mình luôn gặp may mắn và vui vẻ
    hẹn gặp lại , bibi
    banana
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sasha vào đây phá, tớ cũng bon chen vậy ... Hê nô trồng cây chuối ...CL3 nè
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    13-6-2006
    BẮT ĐẦU ĐỢT NẮNG MỚI , NHIỆT ĐỘ CÓ THỂ LÊN TỚI 50 ĐỘ C...[​IMG]
    khừa khừa khừa, mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên cho đợt nắng nóng mới kéo dài trong 3 ngày nhưng minhg vẫn cảm thấy bình thường , chưa đến độ bần thần bấn loạn như cách đây 1 tuần .Chỉ có giữa trưa trời có vẻ toả nhiệt nhưng thật may lúc đó là lúc mình đang nằm dạng tò he ở 1 fòng học nào đó trong trường dưới cái quạt trần chạy thiếu điều tung ốc vít, cố dìm mình vào giấc ngủ cho dù là có chập chờn , chỉ cần như vậy thôi cũng đỡ mệt hơn thời gian trước rất nhiều lần . Còn buổi sáng và buổi chiều như bây giờ tuy nắng nhưng tự nhiên lại có thêm gió chẳng biết chui từ đâu ra nên cũng làm cảnh vật kô quá đỗi khắc nghiệt .

    Xong fần thời tiết , chuyển sang fần WC 2006 , mình quyết tâm bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ làm mình luôn mệt mỏi vì những trận bóng ,những ngày khởi đầu qua mình chưa thật sự nhiệt tình cùng WC , mẹ ,chưa nhiệt tình đã cảm thấy hơi fê lòi tói ,thêm fần nhiệt tình nữa chắc mình sẽ lướt được như ma trên trường cộng thêm fần trứng cá mọc tán loạn vì thức khuya và thiếu ngủ , từng đó vẫn chưa đủ để mình thiếu nhiệt huyết với WC này .
    Điểm tin nhanh 1 chút , sớm hôm qua có trận mở màn bảng mới với trận đấu giữa nhật và úc , những trận đấu kô có sao như thế này nghe chừng khá hấp dẫn và kịch tính , dẫn bàn do may mắn đến gần hết trận đấu , huấn luận viên hít đinh của úc như nhảy trên đống lửa , mặt mũi bặm trợn tóc dựng đứng . nhưng những thay đổi và quyết tâm của úc đã được đền bù bằng 3 bàn trong 10 fút cuối trận , trận đấu kịch tính đầu tiên của WC , thật tiếc là hôm qua mình vẫn chưa hết mình nên nằm ngủ lăn quay trong 2 trận còn lại , hôm nay sẽ khác .
    đang xem trận đầu tiên tối qua con Thuý lăng xăng chạy sang mang theo túi kem kí , 3 đứa trâu đầu vào chọc ngoáy túi kem nhiệt tình ,lâu lắm mình mới lại ăn kem ở hà nội . Có thêm 1 thông tin mới từ đầu tuần , đó là bố con ngọc béo tái fát bênh và hiện đang nằm ở 108, thật khổ thân cho nó ,bố nó bị liệt từ lúc nó học cấp 2 , bây giờ tình hình trở nên tồi tệ thế này sợ nó chẳng còn tâm trí đâu mà học hành thi cử . kô biết mình có bố trí được thời gian đến thăm bố nó cùng mọi người hay kô . Mong cho mọi việc sẽ tốt đẹp với nó .
    Tin Nhanh:
    - cầu thủ răng thỏ ronaldo rất nhiều khả năng sẽ lập kỉ lục trong WC lần này nếu chỉ cần ghi thêm được hơn 2 bàn nữa, kỉ lục ghi nhiều bàn nhất trong các kì WC tham gia , gét mulơ của đức đang nắm kỉ lục .
    - ngày khai mạc WC ca sĩ tony brachsờn mặc váy lên hát khai mạc ,rất kô may cho cô trời mát gió to làm váy tung bay fấp fới , vừa hát vừa giữ váy nhưng cũng kô thể cản được những lúc lộ cả cái quần con màu trắng , cô này xấu quá, chứ nếu xinh xinh thì cũng nuột .
    - trong tối và đêm nay sẽ có thêm 2 cường quốc bóng đá ra quân trận đầu tiên đó là 2 đối thủ trong trận tranh cup 98 , fáp và brazin , có lẽ đêm nay mình sẽ trong đèn chứng kiến đội được bình chọn là siêu xấu ra trận trừ kaka .
    xóm trọ của mình mới thêm những người mới , lúc đầu tưởng là 2 chị em gái cuối cùng vỡ lẽ là chị gái và em trai . dù sao nhiều con gái vẫn khoái hơn có thêm trai vì con trai bẩn kinh , cứ lấy mình ra làm ví dụ . Fòng đối diện ngay fòng của mình , bà chị xinh năm 83 hơi xấu 1 tý nghe đồn đang học trường y năm 4 cũng khá dã man , còn thằng em lên thi đại học , mong cho nó sớm trượt mà về quê cho cuộc đời thanh thản .
    Và sự kiện cuối cùng trong ngày hôm nay là , những dòng viết này có fần hơi đặc biệt vì nó được thực hiện trực tiếp bên trái tim Vn , với lí do là diễn đàn thăng long tạm ngừng để nâng cấp trong 1 ngày , dù sao thì mình luôn dành ưu tiên cho những bài viết trong diễn đàn trường , bên này chỉ là bản fotocopy để chẳng may có gì đó xảy ra mình vẫn kô bị trắng tay .
    chúc cho mình vui vẻ cùng các trận đấu tối nay , có nhiều niềm vui và may mắn trong các ngày tới .
    bi bi
    hẹn gặp lại .
    banana
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    BONUS: MIRROR MIRROR HANGING ON THE WALL...
    [​IMG]
    hey , trong buổi tối hôm nay sẽ có 1 quyết định trọng đại đây , quyết định xen lẫn quyết tâm này rất có thể sẽ dẫn tới nhiều lợi ích sau này . quan trọng là fải chiến thắng thời gian , chiến thắng chính bản thân , kô dễ dàng gì để thực hiện điều mà 5 năm nay mình kô làm được . thế cụ tỉ nó là cái gì ấy nhẩy ?
    chờ chờ đã, trước tiên fải nói đến những lời hứa , mình có cảm giác mình kô tin tưởng vào chính mình nữa, hãy lật lại những trang nhật ký ngày trước , vẫn chưa fai mờ những quyết tâm lớn lao cho học kì 3 cẩn thận . bây giờ cũng chuẩn bị sắp hết kì 3 và điều quan trọng là mình đã kô thực hiện được những gì đã hứa . hình như có ai đó nói rằng sẽ thật khó để học hành cẩn thận cho dù đầu kì có quyết tâm đến mấy, hình như hiện tại lời nhận xét đó đang đúng với mình .
    mình kô thể đem những lời bao biện rằng kô thật sự fải học cẩn thận ngay từ đầu vì có những môn rất chuối có muốn cẩn thận cũng chẳng được . nhưng mình đã hứa rồi mà, ít ra thì mình cũng fải bảo vệ hay thực hiện lời hứa đó chứ . Hôm nay kô fải mình lôi chuyện lời hứa học tập ra làm chủ đề mà đó chỉ là ví dụ ,đó chỉ là điển hình cho vấn đề rằng : mình kô còn tin tưởng vào những lời hứa của mình , những lời hứa mà kô nhận được kết quả như mong đợi .

    vậy chuyện của mình liên quan gì đến những lời hứa ? có liên quan . vì ngay trong bài viết này mình lại chuẩn bị tung ra 1 lời hứa nữa , liệu có nên kô, hay cứ âm thầm thực hiện mà kô fải khoa trương như thế này, thực ra mình cũng từng làm như vậy , nhưng như thế là chưa đủ quyết tâm và mọi chuyện vẫn đâu vào đấy . câu chuyện ngày hôm nay là câu chuyện cái gương .
    đã cách đây mấy năm rồi mình cũng đã từng hứa rằng sẽ từ biệt cái gương , nhưng thời gian cũng chẳng được bao lâu , thói quen khó bỏ ngựa quen lối cũ , cái gương lặng lẽ đến với mình trong sự fai nhạt dần của lời hứa . Có gương thì mình sẽ soi gương, sẽ ngắm sẽ nghía sẽ tạo dáng , sẽ vuốt ve mặt và nặn mụn , thời gian bên cạnh cái gương chiếm rất nhiều so với những việc cần làm trong ngày của mình . dường như nó chỉ để lại hậu quả , mình bị lệ thuộc hoàn toàn .
    trong bài viết về " nỗi lo muôn thuở " của mình cũng đề cập rất nhiều đến vấn đề này , nhưng hình như đó vẫn là chưa đủ , nhất là những ngày gần đây tần suất đứng trước gương của mình tăng cao khủng khiếp , mình cũng kô còn điều khiển được nữa, ở fòng thì kô tránh được cảnh soi gương liên tục , xem vô tuyến cũng soi gương , đi đá bóng về soi gương ,trước khi đi ngủ soi gương , chẳng có việc gì làm tất nhiên cũng soi gương . có được như vậy là còn ít , bước chân lên trường là fóng vào nhà vệ sinh kô để tè mà là để soi gương . 1 ngày xuống nhà vệ sinh xấp xỉ 10 lần chiếm đa số là để soi gương , vẫn chưa hết , lên văn fòng đoàn đi qua cái gương là fải soi , mà 1 ngày mình lên văn fòng bao nhiêu lần thì kô đếm xuể.
    như vậy đã đủ khủng khiếp chưa , đã đủ mường tượng rằng mình bị lệ thuộc đến mức nào chưa ?
    ngay trong tối hôm nay mình đã hi sinh cả 1 hiệp trận hàn quốc gặp togo đang diễn ra để viết về bài này , thật ra viết thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu như mình vẫn làm như vậy . nhưng chẳng nhẽ đưa ra lời hứa mà lại kô thực hiện được ngày nào , mục đích của mình kô fải tính bằng ngày mà là sẽ làm biến mất hẳn thói quen soi gương , kô cho nó quay trở lại nữa , tất nhiên lời hứa này khó thực hiện hơn lời hứa học hành cẩn thận rất nhiều lần . Vậy thì mình còn hứa để làm gì ? tất nhjiên vẫn fải hứa , và lần này mình sẽ làm cột mốc , sẽ đếm từng ngày kô làm bạn với cái gương , chỉ có những khi chải tóc thì nhất thiết mình fải dừng gương , và sẽ chỉ có như vậy thôi . được chứ ?
    tất nhiên là kô thể trả lời được luôn rồi , chỉ có thời gian mới có thể trả lời . kô thể bảo thằng quân quăng cái gương to đang dùng đi được , chỉ có nói với nó rằng : từ giờ tao sẽ kô bao giờ soi gương nữa ,nếu thấy tao soi gương mày có quyền oánh cho sướng cẳng . Cũng chẳng lạ nếu như mình đang thực hiện lời hứa và sẽ có ngày kô thực hiện được nữa, nhưng mình muốn đến lúc mình kô thực hiện nữa cũng là lúc mặt mình chẳng có gì đáng để fải soi mói . tất nhiên mọi điều mình đang quyết tâm thực hiện đây đều xuất fát từ 1 nguyên nhân duy nhất là mụn .
    Mụn vẫn chưa từng buông tha mình , năm nay đã là năm thứ 5 ,mình kô nghĩ đến ngày nó sẽ hết , vì nó mà mình đã hình thành biết bao thói quen kô thể chấp nhận được , kè kè cái gương chính là thói quen lớn nhất mình cần chấm dứt hơn lúc nào hết ,
    Lúc mình quyết tâm thực hiện lời nguyền này là lúc mình đang hì hục vừa soi gương vừa bóp mụn giống hệt những năm về trước , mặc dù mặt kô có nhiều mụn như trước kia , nhưng mình có cảm giác mình đang trở lại thời kì hoang dã ngày xưa , thời kì mà chẳng có 1 điều quan tâm nào lớn hơn việc soi gương và bóp mụn , kô thể để như vậy được . Thêm 1 lí do nữa rằng , con thuý sang chơi buông vài câu chết người : khoa học đã chứng minh được rằng thói quen soi gương nhiều sẽ làm cho khuân mặt mau già , và rất có hại cho sức khoẻ .

    chẳng cần biết đó là sự thật hay kô, mình chợt liên tưởng ngay đến việc tại sao mình lại già đến như vậy , hoá ra là do soi gương nhiều cơ đấy , thêm 1 lí do to đừng rằng mình nên chấm dứt thói quen tai hại này ngay lập tức , và ngay trong tối nay mình sẽ khởi đầu lời hứa bằng cách kô sờ đến cái gương . chỉ soi lúc cần thiết như bôi thuốc hay chải đầu , hàng ngày ngoài 2 việc trên cần đến gương ,mình còn dùng gương nhiều gấp 100 lần chỉ để săm soi và thở dài .

    đi kèm với việc kô soi gương này sẽ là động thái kô lấy tay sờ mó lên mặt , kô bóp nặn , thật ra thì việc nào cũng khó lòi , mình đang tò mò xem mình giữ lời hứa được bao nhiêu ngày . bắt đầu từ hôm nay sẽ là hành trình trốn chạy chiếc gương .
    sẽ chẳng còn việc nào khác khi vào nhà vệ sinh ngoài việc đi tè , hay nhớ lấy lời hứa khi có ý định sờ vào cái gương khi ở trong fòng 1 mình,vào văn fòng và sẽ kô đếm xỉa gì đến cái gương lừng lững trên tường , mặt mình già như thế là quá đủ rồi , kô thể để cho nó già thêm nữa được . Mình nên học cách thực hiện những việc làm tốt cho chính bản thân mình , việc đó hơn rất nhiều việc biết là có hại mà kô thể dừng .
    móc tay cái nào , hi vọng với lời hứa này mình có đủ sức và lòng quyết tâm để giữ lâu dài cùng với thời gian , thế nhé , mình tin mình sẽ thành công .
    chúc vui vẻ. ngày mai sẽ là ngày đầu tiên kô soi gương .
    banana

Chia sẻ trang này