1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS.........BONUS.....
    TUỔI GIÀ VÀ CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI GIÀ ...
    [​IMG]
    Cái bonus này mình đã lưu và lên ý định viết từ rất lâu nhưng đến hôm nay mới có cơ hội đề cập , 1 fần là khá nhiều các Bonus khác của mình cũng có những vấn đề khá liên quan vì vậy mình fải chờ 1 thời gian lâu ơi là lâu , hôm nay là đẹp rồi đó nhỉ ?
    Buổi sáng , khi mình vác cặp bước gấp đến trường thì bà đã dạy từ hồi nào , đang lọ mọ cùng mớ rau củ hành tươi xanh , xếp thẳng hàng ngay ngắn trên chiếc giá gỗ mốc meo đã quá sức ọp ẹp . Xong xuôi bà ngồi lặng lẽ trên chiếc fản kê vuông góc ở đó , nở nụ cuời hiền đáp trả cho câu chào quen thuộc của mình mỗi sáng . Trưa nắng , bà vẫn ngồi đó nhìn vào xa xăm nơi bức tường và những mảng rêu xanh úa màu trước mặt , chỉ khi nào có người mua mớ rau củ hành bà mới từ từ chậm rãi làm công việc quen thuộc .
    Hình như ngày nào cũng vậy, tất cả công việc bà làm trong ngày chỉ là lọ mọ lục đục trong gian fòng nhỏ , hí húi dò xét với những đồng bạc xu 500 1000 , thời gian vẫn trôi . Ùh , những gì mình miêu tả đó chính là tuổi già , tuổi già của 1 con người cụ thể , người già trong cái ngõ ngách nơi mình trọ cũng chẳng ít , buổi sáng các cụ tay nắm tay , may ô quần đùi bước tung tăng trên con đường nhỏ đến những khoảng đất trống , đánh cầu lông , đi bộ , đánh cờ và có khi là tán gẫu .
    Người hơi gập xuống , nước da đồi mồi cùng ngàng vạn nếp nhăn , tóc đã đi đâu mất gần hết màu xanh của khát khao , của niềm tin và sức xuân tuổi trẻ thay vào đó là màu của mây , màu của thanh thản và trầm lắng , chân tay đã gầy guộc hơn , mảnh khảnh hơn , nhất là với những cụ chỉ ngồi xem đồng bọn tập thể thao mà chẳng buồn động tay chân . Đó là những hình ảnh thường thấy ở những người già , mình thấy sợu uh ? rồi sau này mình cũng sẽ như vậy , tuổi già đâu có trừ 1 ai .
    Với tuổi già hình như cuộc sống sẽ tẻ nhạt hơn , sự đam mê, cuồng nhiệt cháy bỏng cũng sẽ giảm sút cùng nụ cười héo hon có khi sẽ là móm mém , nhìn vào cuộc sống của bà già cách mấy nhà bên cạnh quả thật hắt hiu , họ có còn hứng thú với thời gian ? với tình yêu ? . Những niềm đam mê của tuổi già quanh quẩn chỉ là bàn cờ , cây cảnh , những người bạn và quây quần cùng con cháu . Mình thấy nó cứ , buồn buồn , tẻ tẻ quá đỗi , những ngày trôi qua chẳng thật nhiều hứng thú và thông tin , biết là mình kô thể đem sức sống tuổi trẻ đang hừng hực để so sánh với cái lạnh lẽo khi cuộc đời sắp ngã ngũ,nhưng nhờ đó mình mới thấy được sự đáng sợ của thời gian , sau này tất cả rồi sẽ về như vậy .
    người ta nói khi về già chính là lúc trở lại làm trẻ con , giận hờn nhiều hơn , cảm xúc cũng dễ thay đổi hơn , có khi còn thẹn thùng bẽn lẽn , xấu hổ , quả thật là buồn cười cho 1 chu kỳ xoay vòng . Nhiều người vẫn tự tin sống tiếp , đối mặt tiếp cùng những thay đổi cuộc đời kô nề hà quản mặc đến tuổi tác đã quá ngút chân mây , có những người sống dựa nhiều hơn vào những hoài niệm quá khứ , có lẽ đến tầm tuổi đó thì kinh nghiệm và quá khứ sẽ là 1 kho tàng khổng lồ . Đó cũng là 1 lí do rất nhỏ khiến ngưòi già là những người đáng được tôn kính chân trọng hơn bao giờ hết .
    Chẳng ai muốn mình già đi cả, chỉ tiếc rằng muốn hay kô muốn thì đó lại là điều kô thuộc vào sự quản lý và quyết định của con người , cái tuổi nó đuổi xuân đi , sự già cả sẽ đồng hành và gắn liền gần gũi hơn với cái chết . già và chết thì ai muốn đâu , nhưng chết vì già thì ai ai cũng muốn , thế đấy , cái chết nhẹ nhàng cái chết thanh thản nhất là được ra đi không bệnh tật , không hiểm hoạ trong vòng tay của người thân , con cháu chút chít quây quần . Mình thì mình lại chẳng mong sống dai quá đến như vậy .
    Chính sự héo hon , buồn bã và trầm ngâm ít sức sống của tuổi già mình nhận thấy đây chính là lí do mình kô muốn kéo dài quãng thời gian đó , sẽ thật lê thê , hoài cổ , và có khi sẽ thành tinh . Chỉ cần đủ để cảm nhận hết ý nghĩa của cuộc sống để định nghĩa được giá trị của rất nhiều thứ trên đời , điều mà tuổi trẻ bồng bột nông nổi chẳng bao giờ nhìn được .
    Điều quan trọng nhất của tuổi già có lẽ là sẽ kô còn quá nhiều hối tiếc cho những gì đã làm được , nhận được sự kính trọng của nhiều tầng lớp , yêu mến của tất cả mỏi người , giữ những ngày còn lại của 1 đời người bằng nụ cười , bằng điều độ và bằng sự lạc quan thanh thản cùng cuộc sống . Mình cũng chưa nghĩ xa xôi đến mức khi tuổi già đến sát sàn sạt thì mình sẽ có những suy nghĩ gì, sẽ làm gì , sẽ sống như thế nào , vì thực sự mình vẫn chưa bước qua ngưỡng cửa của tuổi trẻ . Chỉ có 1 ý nghĩ rằng có thể mình sẽ cố gắng trở thành 1 người già vui tính chẳng hạn .
    Cũng đáng sợ nhỉ , răng có khả năng rụng dần và móm mém , đầu hói vì và bạc trắng , xương cũng giòn và dễ gẫy dần , giọng nói thều thào , lạo xạo ,nếp nhăn chằng chịt chi chít . Dù có ghê ghớm thế nào đi nữa thì sau này ai cũng sẽ fải chấp nhận , đó là vòng quay của tạo hoá , hãy làm thật nhiều điều ngay từ bây giờ chứ đừng để đến lúc khó có thể làm được điều gì vì tuổi già sức yếu . thế nhé .
    Àh mình cũng nên viết vài dòng về bà ngoại , ông nội bà nội và ông ngoại mình đều đã qua đời , mấy tháng gần đây mình chưa từng quên thắp nhang cho ông bà nội mỗi lần về nhà , cầu mong sự fù hộ của ông bà cho sức khoẻ , may mắn và niềm vui . Có thời gian rỗi mình vẫn đi thăm bà ngoại , tuổi già cần nhất sự quan tâm thăm hỏi của mọi người , mình cũng vui và thoải mái vì có thể nói chuyện rất thoải mái với bà không như trước kia mình thấy xấu hổ vì chẳng biết nói gì với bà mặc dù ông bà ngoại là những người nuôi nấng mình từ tấm bé , mình thấy thật xấu hổ vì điều đó . Mong rằng bà sẽ khoẻ mạnh dài dài , thanh thản và hạnh fúc cho đến ngày mình thật sự trưởng thành .
    chúc cho mọi điều đều tốt đẹp .
    banana
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    3-7-2006
    NGÀY LÀM THỦ TỤC CHO KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2006!!!....
    [​IMG]
    Mở mail dzom` đọc giật mình
    "Gởi anh yêu dấu 1 nghìn nụ hôn"
    Tui già ... gần ðến lúc chôn
    Hôn nhìu ... ngợp chết ... chắc hồn bay xa
    Reply ngành ngọn cho ra
    Thì ra cô ðó ... mail qua ... lộn chuồng
    Ngồi cười thấy chẳng còn buồn
    Lâu lâu hun kiểu lộn chuồng .... cũng dzui
    Tin nhanh tin mới tin hot đê :
    Trong những kì thi đại học gần đây , hầu như thí sinh nào khi tham dự cũng ý thức được rằng quay cóp là điều khó có thể xảy ra nhưng tất nhiên fải có cầu thì mới có cung , thầy kinh tế học đại cương dạy như thế . Trước buổi thi đầu tiên vào ngày mai thì trên địa bàn hà nội đã bắt giữ số lượng lớn fao thi .
    người bán fao thi như bán dưa cà mắm muối , 50.000 đồng 1 lố fao thi đủ tất cả các môn . Hình như tình trạng này là kô thể chấm dứt , dù biết khó có thể sử dụng các em vẫn dắt vào mông vào cân fao thi cho tự tin , những kiểu fao ruột mèo ruột ngựa mắt tinh tường còn khó nhìn rõ thì thật khổ thân cho mấy em cận , rất có thể ngoài fao thi có em sẽ mang theo 1 cái kính lúp .
    C.ronaldo hùng hục fi thẳng vào fun fì fì vào mặt trọng tài để trình bày cho tình huống rooney vừa fạm lỗi , chắc anh ta nói : quả này mà kô thẻ đỏ trẻ con nó khinh vào mặt , bất chấp sự hậm hực của rooney khi thấy đồng đội ở MU tốt đến mức độ nào , dường như thấy C.ronaldo và động đội quá nhiệt tình , trọng tài rút ngay 1 thẻ đỏ ném vào mặt cầu thủ gây thất vọng nhất của đảo quốc sương mù . Rất có thể khi trở lại CLB C. ronal do sẽ bị Rooney và đồng bọn chặn đánh trên đường Xuân thuỷ cầu giấy .
    Các nhà khí tượng đã vừa mới ra thông báo rằng rất có thể vào 2 ngày thi đại học khối a tới rất nhiều địa điểm thi sẽ bị ngập lụt do những cơn mưa trong giai đoạn bão , nói thế thì khác nào oánh vào mặt mình . Biết mình đã lại fải khổ sở thế nào kô với cái đêm ẩm ương qua , 3,4 đêm liền trời mưa về dở dang dang dở, tất nhiên mình kô thể có 1 giấc ngủ ngon khi quanh mình luôn là tiếng lọc tọc lách tách của giọt nước rơi vào ca hứng .
    Chính vì lí do đó , mình quyết định , 1 quyết định vô cùng hoành tráng, tí nữa mình sẽ hàn gắn những vết dột 1 mình , quả là có hơi khó khăn nhưng đó là công việc kô thể chậm chễ , ít nhất là trong thời gian này . Hôm nay mình ở trên trường cả ngày , trường mình chỉ có 8 fòng , các em thí sinh thưa thớt lèo tèo làm nhuệ khí thi cử vẫn chưa thật sự được hâm nóng . Từ trưa cho đến chiều thì rải báo nằm ngủ trong VFD , buổi chiều thì buổi đầu tiên ngồi ngắm xe cộ trong trang fục tình nguyện , tiếc là nó chẳng tắc đường cho mình đỡ cảm thấy vô vị .
    Ầy , trong tuần này nếu mà trời nắng thì mẹ sẽ cho thằng đức xuống hà nội đi công viên nước cùng mấy gia đình nữa , nghe có vẻ hấp dẫn nhưng đi cùng mấy ông bà già thì mình cũng chẳng ham hố , điều mình cảm thấy vui vì lúc nãy mình đã nói chuyện với mẹ bình thường , cũng thông báo cho mẹ luôn rằng thứ 6 này mình sẽ về nhà , về nhà để chuẩn bị cho gần 1 tháng kô về nhà , 1 tháng chia đôi , 1 nửa cho thi cử và 1 nửa cho tình nguyện sóc sơn .
    Hình như cái lũ chuột ******** đánh hơi được rằng mình hiện đang chỉ ở fòng trọ có 1 mình , vắng đi 1 mạng đó là thằng quân , chúng nó có vẻ sợ thằng quân hơn khi mấy hôm trước khi nghỉ hè thằng quân đã hùng hục lùng và giết 1 con chuột nhắt bé ty lỡ chân lạc vào fòng và chưa có ý định gì xấu xa , và chúng nó cũng đoán rằng mình chỉ là anh hùng rơm . Đó là lý do mà tối hôm qua mình đã thấy chúng nó xuất hiện trở lại sau thời gian dài yên tĩnh . Chắc chỉ là thăm dò thôi nhưng từng đó cũng làm mình sởn da gà , biết được lúc mình đang ở trên trường chúng nó làm những gì ở tỏng fòng .
    LŨ kiến thì vẫn chưa chịu rời bỏ địa bàn vì trong thời gian tới vẫn sẽ có những cơn bão , chắc lại mưa bão về đêm , bực thật . Ngày mai và ngày kia tiếp tục ******** nguyện cho kì tuyển sinh đại học , mùng 6 sẽ có ngày học và ôn luyện gần như duy nhất trước kì thi , vì mùng 7 về nhà , mùng 8 lên cũng lại tiếp tục cho đợt thi thứ 2 khối d , sau đó là thi cử trong 1o ngày và đi sóc sơn đến hết tháng , đó là thời gian biểu của mình đó . Cố định đóng đinh cồm cộp luôn cho đỡ fải suy nghĩ nhiều .
    thế nhé , hôm nay cũng chỉ có vậy thôi , mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và mình có thật nhiều niềm vui .
    banana
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 04/07/2006
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    4-7-2006
    NGÀY THI ĐẦU TIÊN CỦA KÌ THI ĐH NĂM 2006...!
    [​IMG][​IMG]
    Tin đáng chú ý ,
    1 loạt các tên tuổi tầm xế chiều đã chính thức nói lời từ giã đội tuyển quốc gia , carlos, nakata,...đến độ tuổi trên 30 là phong độ đang trên đà tụt dốc , biết thức thời là biết từ giã 1 cách đúng lúc , mọi điều sẽ tốt đẹp hơn là cố đấm ăn xôi . Ở brazin có bức tượng cao 7m của ronaldinho cũng bị fan đốt đời nó mất sau thất bại cay đắng kô chấp nhận nổi của tuyển samba , thật đáng tiếc ... cho bức tượng .
    thật may mắn là ngày thi đại học đầu tiên đã kô có mưa như dự đoán của nhiều người cũng như của vô tuyến , thậm chí trời còn nắng to , nhưng ngày mai có lẽ sẽ kô tránh được những giọt mưa khi vô tuyến khẳng định chắc như đinh đóng cột .
    500.000 thí sinh đã dự thi trong ngày hôm nay , giao thông tắc nghẽn liên hồi nhất là những giờ cao điểm , thí sinh hồi hộp , fụ huynh lo lắng , kì thi năm nay có nhiều trường hợp té xỉu vì mất bình tĩnh hơn , theo các thí sinh thì đề toán cũng khó hơn năm ngoái 1 tẹo . 12 năm đèn sách trong đời cũng chỉ đợi đến ngày này là ngày chìa khoá , ngày quan trọng và quyết định fần lớn đường đi tiếp theo của 1 con người , biết đến bao giờ kì thi đại học mới giảm cái áp lực nặng nề sống còn như thế này . Sáng nay mình ở điểm thi fạm hồng thái, lượng thí sinh của thăng long ở đây cũng chẳng vượt trội ở trường là bao nhiêu , đã vậy hầu hết đều bước ra cổng với 1 bộ mặt sầu não , thê thảm , có điều là chưa té xỉu . Học lực những thí sinh thi thẳng vào thăng long chắc chắn là kô được tốt bằng những trường khác .
    Anh đón em ở cổng trường hỏi có 1 câu : làm bài thế nào ?
    em cũng trả lời có đúng 1 câu : teo rồi !
    rồi lặng lẽ trèo lên xe fóng véo véo , chỉ như vậy thôi cũng đủ nhận ra kết quả của đa số thí sinh bước ra với ánh mắt đăm chiêu và cái đầu tựa như quả truỳ treo trên cái cổ ,1 vài thi sinh có được bộ mặt sảng khoái thì má lại hằn 1 số vết tì đo đỏ , đủ hiểu sự sảng khoái đó là vừa có giấc ngủ ngon 3 tiếng dưới quạt trần chứ kô fải là làm bài tốt, thật đáng buồn . Nhiều thí sinh cũng chán chẳng buồn ra ngoài cổng , nhà trường sắp đóng cửa mà vẫn cứ ngồi thoài loài ở băng ghế đá giữa sân , mắt hướng lên ngọn cây , rất có thể đang tìm 1 ví trí thích hợp để thắt thòng lọng quăng lên .
    Tuy vẫn còn thí sinh của khối b c d nhưng chắc Thăng long vẫn sẽ đặt niềm tin nhiều hơn vào lượng nguyện vọng 2 sau hơn 1 tháng nữa, điều quan trọng là TL sẽ tạo ấn tượng cho thí sinh bằng chất lượng giáo dục của nhà trường như thế nào để những thí sinh NV 2 đó sẽ quyết định gắn bó với TL .
    Cả ngày hôm nay mình dành hết cho tình nguyện và hình như ngày mai cũng như vậy , cũng chẳng có gì vất vả nặng nhọc cả , chỉ có đi đi lại lại , nói nói năng năng nhưng mình vẫn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ . Thời tiết thì lúc mưa lúc nắng ngang xương , khó chịu thật .
    Mình đã biết và nhận ra được rằng mình chưa từng có tố chất của 1 người lãnh đạo ,điều đó không hẳn là hoàn toàn đúng với mọi chuyện và mọi lĩnh vực , mình chưa bao giờ có thói quen chỉ tay năm ngón . mình nghiệm ra rằng những người có thói quen như vậy thường là có tài , giỏi trong lĩnh vực nào đó , nhưng chính vì thế mà có thái độ coi thường người khác trong ý nghĩ hành động lời nói , luôn coi mình tài giỏi hơn người khác và vị trí fải được đặt trên người khác. Thôi chẳng nói về những người như vậy nữa , vì với những người như thế mình thường kô thích nói chuyện có thể người đó chưa từng có ý định coi thường mình , nhưng có cái tính đó là mình cảm thấy ghét , mà đã ghét ai thì mình ko bao giờ đếm xỉa .
    Mình nẩy ra ý định sẽ mua cái gì đó cho thằng đức vào mấy ngày tới khi mình về sơn tây sớm , tuy chưa làm ra tiền nhưng mình thấy hạnh fúc mỗi khi nhìn thấy nó nhận từ tay mình 1 món quà nào đó . Thứ 5 này chắc cu cậu sẽ được mẹ cho đi công viên nước hồ tây , mong cả ngày hôm đó nó sẽ có được niềm vui .
    2 kì trước , với mỗi 1 kì thi mình đều dành ra 1 tuần cuối cùng để ôn , nhưng với kì 3 này ,tuy rằng kô giấu được sự lo lắng dành cho nó nhưng mình vẫn chưa thấy mình sắp xếp những ngày nào đó dành cho ôn thi , liệu như vậy có ổn không nhỉ . 1 fần vì mình kô có địa điểm để học , trường đã dành cho thi đại học đúng những ngày trước kì thi ,thật nan giải.
    Đêm nay có trận bán kết WC , nhưng với trạng thái mệt mỏi , tưng tửng này chẳng biết mình có thức hoặc là hẹn giờ để xem được kô , Anh bị loại mất rồi , cũng cảm thấy giảm biết bao nhiệt huyết ,đội nào thắng cũng được , đội nào thua cũng kô sao , thậm chí bồ đào nha vô địch cũng đếch thèm ngạc nhiên .
    Sáng mai sẽ là ngày môn thi cuối cùng của khối a được định đoạt , thời gian trôi nhanh thật , đến tháng 10 là sẽ tròn 1 năm mình nhập trường ,được là SV năm 2 , là anh chị , để có ngày đó thì fải sống nốt mấy tháng hè nóng bỏng này đã, Để đến được thời gian nào đó chờ đợi , háo hức thì lại fải trải qua 1 quãng thời gian kô mong đợi ở giữa , nhạt nhẽo vô vị và đầy thử thách .Cũng gần giống như việc để đến được những ngày đi tình nguyện thì mình fải sống sót qua 8 môn thi học kì . Mình cứ nhai đi nhai lại chuyện này , vì thi cử mãi mãi vẫn là những ám ảnh đối với mình .
    Mệt , và chán quá nên cũng chẳng nghĩ nổi ra cái gì hay hay để viết , thời gian này mình viết đều 1 cách đáng ngạc nhiên , vì đó là những ngày kô fải học trên trường ,
    thôi , chán rồi , nghe nhạc tí rồi té thôi
    chẳng thèm chúc mình vui vẻ và may mắn .
    banana
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    5-7-2006
    KẾT THÚC KÌ THI CHO KHỐI A NĂM 2006!!!
    [​IMG][​IMG]
    UI UI , lúc này là thời gian kí ức ùa về, kì thi đại học cho khối a đã chính thức kết thúc vào trưa nay , thằng em hàng xóm sau khi kết thúc các môn thi cũng đã về đến sơn tây và muốn xin mấy lời tư vấn của anh . Hê , 1 câu chuyện giống y chang mình , chỉ khác 1 điều rằng mình chẳng biết xin những lời tư vấn ở đâu , 1 mình vượt qua những ngày đen tối nhất trong lịch sử . Chắc thằng cu này cũng định hướng được trước kết quả cho 2 hôm vừa rồi , trong lòng cũng có 1 ước muốn cháy bỏng là muốn đi học ngay , sao mà giống mình thế . Cũng ngồi than thân trách fận với những sai lầm kô đáng mắc fải ,ấm ức , rạo rực , vã miên man nghĩ ngợi về 1 năm ròng có thể ở nhà trong khi chúng bạn được đi học hết .
    mình hiểu đuợc thằng cu đó đang nghĩ gì trong giờ fút này , thậm chí mình còn biết được nó đang mong muốn điều gì và đang vạch ra những kế hoạch như thế nào . Có gì là khó khăn đâu vì ngày xưa mình cũng như vậy .Mình đủ kinh nghiệm đủ những yếu tố cần thiết để đưa ra cho nó những lời khuyên vào thời điểm này . Tất cả quyền quyết định sẽ thuộc về nó nhưng mình biết những lời khuyên lúc này có tác dụng rất lớn lao , mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với nó .
    Êu , hôm nay trời có trăng nhé , trăng không tròn mà hình như cũng chẳng khuyết , mình ngẫu hứng nhìn thấy khi đang lạch bạch đi bộ về nhà thời gian lúc đó là sắp hết chương trình thời sự buổi tối . Vì còn nhiều ánh đèn nên cũng chẳng rõ trăng sáng đến độ naò chỉ nhận thấy trăng lạnh lùng ngả bóng bên cạnh những nàng mây vẫn đang hờ hững trôi . Thật ngạc nhiên là bên cạnh vầng lưỡi gần liềm trên bầu trời chót vót đó lại là những tia chớp , nghe có vẻ đối nghịch chẳng liên quan nhưng rõ ràng mình đã nhìn thấy mà . Mắt mình có lé đâu mà nhìn nhầm , trời vẫn vậy đó , báo hiệu mưa hoài mà có mưa đâu , tia chớp xé ngang bầu trời cùng những ánh sáng lấp loá , hình như là ở 1 nơi nào đó xa xăm đang mưa .
    Tít ... tít .. cờ lít .. tít .. tít ... Chuông điện thoại kêu đánh thức vào 5.30 AM sáng . quờ quạng tắt chuông đánh rụp , lồm cồm bò dậy , mắt vẫn trong trạng thái nhắm , loẹt xoẹt ra mở cửa rồi mò mẫm ra được đến nhà vệ sinh để xè .. xè. . . kô hề mở mắt . Ầy ầy , lúc đó mà vẫn chưa mở mắt thì có vẻ hơi điêu điêu , thành thật 1 chút xem nào , nhắm mắt lúc đó thì có khi lại tè vào chậu nước chứ làm sao mò được đến WC . Àh thì lúc đó he hé mắt nhưng thời gian nhắm mắt vẫn nhiều hơn . Sướng rùng mình , loáng thoáng nhận ra trời đang dần hửng sáng trong những luồng gió mát đến sởn da gà , troè lên giường .. ngủ tiếp . 10 rưỡi mới dậy . Khà , mình thật sự cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi , cho dù là ko xem đá bóng đêm .
    Cả buổi trưa và chiều ở bến giáp bát cùng mọi người làm những việc kô tên và vô định hình .Nếu cả đêm và b uổi sáng mình có giấc ngủ sâu và có được 9 thành công lực thì cả trưa và chiều nay mình tiêu tốn mất 11 thành công lực ở giáp bát . Ầh quên chưa kể lúc ngủ dậy mình có lập 1 kỷ lục mới của riêng mình , 1 kỷ lục thật sự fi thường , đó là hắt xì hơi lliên tiếp 4 fát liền . Trước kia hắt được 3 fát liên tục đã là chuyện hiếm , làm được thì có vẻ vui mừng lắm . Sáng nay chơi 1 fát four cái liền , cảm giác sảng khoái lan tràn , sướng gì hơn là buồn hắt xì mà được hắt xì . để bù đắp cho kỉ lục đó là mình fát hiện ra mình đã bị cúm thì fải .
    Mẹ gọi điện hỏi bao giờ về , và mình vẫn đắn đo chưa quyết định được là ngày mai hay ngày kia mình sẽ về nhà , chỉ có ngày mai mình mới trả lời được điều đó , vì câu chuyện học cho thi cử vẫn còn dang dở , con bạn gọi điện bảo mai lên trường học . Vậy là có lí do để việc về sơn tây có khả năng chuyển sang ngày kia . Ôi dào , ngày mai thì biết thôi mà .Nhưng rất có thể ngày mai mình sẽ kô thể lên trường sớm vì mình đã quyết định đêm nay sẽ xem trận bán kết cuối cùng .
    Thôi vậy , mong cho mọi chuyện của mình sẽ suôn sẻ , chúc cho mình luôn vui vẻ và hạnh fúc . bibib
    hẹn gặp lại
    banana
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 05/07/2006
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    6-7-2006
    TRỞ VỀ SƠN TÂY TRONG 1 NGÀY ĐẦY NẮNG ...!
    [​IMG]
    Vậy là mình đã quyết định rồi hén , tối hôm qua còn do dự đôi chút nhưng đến sán nay thì mình đã ra nghị quyết có mặt ở Sơn tây tầm khoảng 6,7 h chiều trên chuyến xe muộn tầm cuối chiều Mỹ Đình .
    1 con khủng long to to màu đỏ tươi ,chiếc mõm dài nhọn hoắt , cõng theo 1 thằng siêu nhân be bé , đôi cánh dài quạt sang 2 bên , Nó sẽ bước rầm rầm và kêu eng éc , cánh thì vẫy loạn cào cào khi thò tay bật vào công tắc khởi động , chú siêu nhân trên lưng khủng long thì múa kiếm ầm ỹ . Đó , món quà của mình dành cho chú bé siêu nhân đức ở sơn tây đó , Mình tin rằng nó sẽ thích món quà này của mình , hãy chờ xem .
    Nào , mang về những gì nào , lọ keo thì fải đút trước vào balô kô quên , thêm cái sạc pin nữa ,1 chiếc quần bò cùng chiếc áo cộc tay rụng thùng thình , mang thêm 1 chút sách vì trước khi lên đường về nhà mình sẽ ghé qua thư viện trường để giả vờ học , lâu lắm trường mới mở cửa cho SV vào học , nhớ ghê .
    Lần này về sơn tây có nhiệm vụ gì , trước hết là fải cắt tóc , tóc dài ngoằng ngoặc rồi , mặt mình thì gầy đét nếu kô vuốt keo lên thì rất dễ nhầm với bộ mặt của 1 xác chết để trong nắng lâu ngày , mà lại còn tốn keo nữa chứ , lúc nào muốn vuốt keo ra ngoài đường là tốn kô dưới 15 fút trước gương chỉ có 1 công việc là vò tóc laọn xà ngầu , khi nào cái lũ tóc chúng nó bù xù trong sự ngăn nắp thì lúc đó mới xong xuôi , cổ tay mỏi nhừ, quả thật là công việc vĩ đại . Việc thứ 2 tất nhiên là chuẩn bị đạn dược cho 2 tuần tiếp theo và lại còn cả 10 ngày tình nguyện sau đó nữa . Và kô thể thiếu được công việc chẳng kém fần quan trọng là ăn ăn ăn và ăn . Mình vẫn chưa quyết định được ngày nào sẽ xuống hà nội , trước ngày thí sinh khối d nộp lệ fí thi hay là sau .
    Trước khi đi mình cũng lo lo cho căn fòng thiếu vắng hơi người , fải kéo cái chiếu lên , không chẳng may nó mưa kô có mình ở đó đer hứng thì hỏng , khì , mình vẫn chưa thực hiện công việc dán trần như đã giao kèo , thôi thôi kô đề cập nữa kô mình lại chuẩn bị trách mình tơi bời giờ .
    Tiếng gì đang kêu thế nhỉ , àh ùh , Ve đã lại kêu rồi đây , tuy rằng còn hơi nhỏ vì bây giờ chưa đến giữa trưa mà , tí nữa dảo bước đến trường qua mấy cây fượng bên sông tô lịch đảm bảo sẽ bị lũ hư thân này ị đầy đầu . Lâu lắm rồi chẳng nghe thấy tiếng ve, àh ùh , vì mới sáng nay trời đã nắng to vãi tè , bầu trời rực 1 màu lửa , ngoài đường đàn bà con nít chị em fụ nữ lại đang hoá thân làm ninja , đảm bảo kô 1 tia cực tím nào có thể lọt vào khuân mặt xinh xinh . Mình là mình thích về nhà trong những ngày âm u , lạnh lẽo cơ , lúc đó cảm thấy tự tin lạ , được ở nhà trong những ngày mưa gió thấy ấm cúng hơn nhiều . nhưng trời chẳng chiều lòng người thì thôi , nếu có thể bù đắp cho mình thì mong ông trời fù hộ cho mình tí nữa ra ngoài đường nhặt được cái ví tầm chục triệu , hỏi ai cũng kô nhận . Thế là sẽ có 1 chuyến đi tình nguyện và cuộc sống những ngày sau đó vương giả .
    Mấy giờ rồi hén ? àh , 11h 15 fút đúng , 1 tẹo nữa sẽ đi ăn cái gì đó rồi lên trường học 1 cái gì đó , đến 1 thời gian fù hợp nào đó mình sẽ về nhà , đó , lịch hôm nay chỉ có như vậy thôi . Cùng xóm trọ có 2 con bé học cùng thăng long , tối nào cũng thấy đèn fòng sáng trưng , thỉnh thoảng mót mót lúc 2h đêm , hay bận xem bóng đá mà lướt đi tiểu vẫn thấy chúng nó trong đèn ngồi học .Nhìn thấy mà lại tủi thân cho mình biết chừng nào , con người ta học đêm học ngày còn cái thân mình chỉ thoáng nghĩ đến chuyện ngồi học thôi đã giãy nảy như đỉa fải vôi . Chẳng biết sau này mình fù hợp với cái loại nghề nào , thật kô thể mê được .
    Cái ba lô hôm nay về nặng trĩu vai , và chắc lúc đi cũng vậy , mình là mình hay nhặt nhạnh mấy thứ vớ vẩn ở nhà để tha đi . Thôi hết thời gian buôn chuyện dành cho mình rồi , chúc mình có những ngày ở nhà thật vui , ăn thật no , rồi sẽ xuống hà nội để thực hiện quãng thời gian 20 ngày lẫn lộn cả sung sướng vui vẻ và khổ sở mệt mỏi , dĩ nhiên vẫn chỉ có 1 mình mình và mình , thằng quân đến quá tháng 8 mới đi học .
    Ôi những ngày hè dai dăng .
    chúc may mắn và hạnh fúc
    goodluck
    banana
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    8-7-2006
    VẤT VẢ CHO NGÀY ĐẦU TIÊN TRONG LOẠT 20 NGÀY HÈ NÓNG BỎNG ...!!!
    TẬP 1 :
    [​IMG]
    Hôm nay thì có nhiều cái để viết đây , thật ra là có nhiều cái để than thở thì đúng hơn , mặc dù mình chẳng fải là chuyên gia buôn than nhưng thỉnh thoảng ngồi than vãn vẫn là thói quen thường thấy ở mình , hãy nghe ta than đây , oh yeah , nhưng trước khi than thì dành 1 chút không gian cho 1 câu chuyện cười vu vơ trên những tin nhắn yahoo ...
    Một chú bé được bố mẹ đưa đi "tắm tiên". Đến bãi tắm, thấy một chị có bộ ngực đồ sộ, chú hỏi: - Sao của chị kia to vậy?". Bà mẹ xấu hổ: - Con đừng nhìn, những người như vậy là những người rất đần. Chú bé lại chỉ vào "của quí" một ông hỏi: - Sao của chú kia to vậy? Bà mẹ đỏ mặt: - Những người đó rất ngu, con đừng nhìn. Một lúc sau ko thấy chồng đâu, bà mẹ bảo chú bé đi tìm. Chú đi một hồi rồi trở về nói với mẹ: - Con thấy bố đang nói chuyện với một cô rất đần, càng nói thì trông bố càng ngu!!
    Cái gì ấy nhỉ , " đêm qua em mơ gặp bác hồ ,.." còn anh anh cũng có mơ nhưng anh chẳng mơ gặp bác hồ , anh chẳng liên quan gì đến bác hồ cả , àh đêm hôm kia ngủ ngon cùng giấc mơ đẹp . Đang hiên ngang bước ung dung trên đường , xe cộ tấp nập đông vui ghê, tự nhiên nhìn thấy tiền dưới đất , anh fi ra nhặt với tốc độ ánh chớp , oa 1 tờ tiền , nhưng chẳng biết bao nhiêu tiền , giấc mơ đẹp chỉ cho mình biết là đã nhặt được tiền nhưng kô cho biết giá trị . Tuy vậy cảm giác sung sướng vẫn lan tràn , wa wa . .. nhảy cẫng lên sung sướng giãy giãy chân như triển chiêu , tự nhiên bay được lên trời , mát và thoáng đãng ghê , anh bay véo véo trên trời tự nhiên gặp quái vật đang cầm gương bay đến , thân là quái vật nhưng mặt lại là của bà dung béo trên VFD , ngộ nghĩnh ghê , kô sao ,anh vẫn vừa bay vừa né đòn và chân tay khua khuắng loạn cào cào , cuối cùng vẫn lao vào cù được con yêu quái , yêu quái rơi vù xuống đất . Sung sướng cùng chiến thắng , anh bay véo véo thêm mấy vòng nữa , tự nhiên mình lại bay vào nhà vệ sinh thăng long cởi quần tè , nhưng đứng mãi mà chẳng thấy giọt nước nào fọt ra cả . Bực ghê , bực ghê , thế là tỉnh giấc mơ , oài , hoá ra là buồn tè quá nên mình đành fải fá vỡ ngnag xương giấc mơ đang đến đoạn đẹp , sau khi đi tè vào mình chẳng mơ được nữa . chán kinh .
    Xem nào , mấy ngày ở sơn tây có vui kô ta ? ùh, bao giờ cũng nhận được những lời oánh giá của mọi người là mình quá gầy gò đáng thương , đã đen thì chớ lại còn gầy gò xanh xao ,đi nắng nhiều mặt lại nổi mụn lún fún , chắc đây là chu kì mình xấu xí nhất trong năm , xấu quá xấu quá , xấu kô thể chịu đựng được . Bố mẹ luôn mồm giục ăn , ăn và ăn , như kiểu mình vác xác về chỉ để nhồi cho đẫy cái bụng , ăn thì fải ăn đều , chứ ăn 1 2 hôm làm sao bù nổi cho cả mấy tuần biếng ăn .
    Giả vờ miên man đến chuyện mua xem máy xem , nghe vẻ tình hình chẳng ổn chút nào , mẹ kể : có đứa con gái ở hải fòng vào rán nem với tao , tao hỏi nó là thế chúng cháu có cần xe máy lắm kô , nó nói với tao là : nếu việt anh đòi mua xe thì cô đừng mua , tốn xăng và suốt ngày bạn bè mượn chẳng nhẽ chúng cháu lại kô cho .
    sau lời tả thì mình nhận ra đó là bà trang mít , đúng là bà này tiêm vào đầu mẹ mình 1 liều chất độc mang tố chất cực mạnh , thế là đi tong mơ ước của mình . Chẳng còn mơ mộng gì 1 ngày gần đây sẽ được lượn xe máy vèo vèo nữa . Và từ từ hẵng nghĩ đến chuyện kiếm 1 cô người yêu giắt lưng , ầy , thì mình vẫn cứ nghĩ rằng sau này có xe máy thì mới có người yêu mừ , nghe có vẻ ngu ngu sao ấy , nhưng mình lại thích cái ngu ấy mới khôn chứ.
    Wake me up , when september end ... câu mở đầu cũng là tên 1 bài hát hay hay mình nghe lỏm được trên VF , nhưng sáng nay là mình : Wake me up , when 4h.30''AM ... dậy từ 4 rưỡi sáng cho chuyến lên hà nội sớm , ôi mát ơi là mát , la la la la ... không khí buổi sáng thật dễ thở , sướng vật . Dạo này mình toàn bình minh lúc quá 9h chẳng thấy tí nào gọi là lãng mạn cho giây fút đón bình minh cả . 1 ,2 ,1 2, từng đoàn con nít chạy bộ tập thể dục , giống mình ngày xưa ghê , Mình đứng thẫn thờ chiêm nghiệm mọi thứ xung quanh mặc cho những làn gió mát đến tận bẹn vẫn thổi ào ào vào mặt , tóc fấp fới bay , ôi .... đủ rồi , chuẩn bị cho chuyến xe sớm thôi .
    Vác ba lô to kè kè nặng trịch , hẹn gặp lại sơn tây trong 20 ngày nữa , 10 ngày vui ơi là vui cùng 10 ngày khổ là khổ ơi . Hôm nay xe này đi hẳn đường láng nghen , đảm bảo sẽ đến hà nội sớm hơn dự tính , àh tường thuật 1 vụ kinh dị trên đường :
    1 chiếc xe ô tô con màu trắng nhé nhãn hiệu nôvô fóng vun vút xé gió trên đường vắng vẻ , tốc độ ước tính cũng fải lên đến 20km trên giờ . àh câu này là mình học lỏm của mít đợp rađio . Xa xa , trong 1 ngõ nhỏ heo hút 1 chú khuyển nhảy chân sáo chạy tung tăng trên con đường đất nâu nâu mồm vang khúc ca yêu đời gâu gâu gấu gầu gấu gâu . .. chắc hẳn chú cẩu này đã tìm được 1 bãi fân ngon thật là ngon ở đâu đó , vui mừng cho sự kiện này mà chú chẳng để ý đến nguy hiểm đang rình rập trước mắt .
    xe vẫn lướt với tốc độ ánh trăng , chú cẩu vẫn huýt sao hát vang trên con đường làng , xe lặng lẽ lướt với bộ động cơ êm ái , chú cẩu ngênh ngênh cái đầu đến thật đáng yêu . Kìa ,KÌa , Kìa .. k.....é.......t......s...s... Thôi kô kịp rồi , chú chó hồn nhiên chạy qua đường với sự cảnh giác về Zêrô , bánh xe nghiến nhanh qua cẳng chân yếu ớt , may là kô fải là cái thân kô thì lại lòng mề lẫn lộn . Thôi chẳng quan tâm đến cái xe ra làm sao hãy nhìn chú chó kìa . Sao mà đáng thương đến tội tình, mồm vẫn ẳng ẳng .. 1 chân chắc đã dập nát bươm , kô thể lết được đến lề đường , cứ giãy giụa vật vã giữa lòng đường . 1 giây mất cảnh giác mà fải trả giá quá đắt , nước mắt đã rơi , hu hu , tất nhiên kô fải nước mắt cho , chẳng fải nước mắt của mình , có thể là người qua đường nhìn thấy cảnh tượng đó cũng fải nhỏ lệ .
    Hu ra đến hà lội rồi , thật là sớm sủa , chân trời vẫn mới chỉ ửng đỏ như má mấy cô gái xuân thì mà chưa ló dạng bằng những tia nắng cay độc , hứ .. kô chơi với mấy tia nắng quái ác đó . Xe fanh két , đến bến mỹ đình rồi , nhảy fốc xuống ,bắt 1 chuyến ô tô về thẳng trường .hu ra .
    (continue)
    banana
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 08/07/2006
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    8-7-2006
    VẤT VẢ CHO NGÀY ĐẦU TIÊN TRONG LOẠT 20 NGÀY HÈ NÓNG BỎNG ...!!!
    TẬP 2: BONUS : LŨ KIẾN ĐÁNG GHÉT ...
    [​IMG][​IMG]
    Không hiểu sao , ngồi trên xe buýt mà đói ơi là đói , đã đói lại còn buồn đi vũ trụ nữa chứ , đời đúng thật mâu thuẫn
    Lạnh lùng anh bước , la la la la....
    _ Chị tình nguyện viên ơi , chị cho em hỏi , trường thăng long ở chỗ nào hả chị???
    _ Trường thăng long àh ? Dân lập thăng long đúng kô ?
    _Dạ đúng là trường đó đấy ah!
    _ Chị cũng kô rõ lắm , trường đó nằm trên đoạn này àh , em thử hỏi mấy chú xe ôm kia xem ???
    Trời đất quỷ thần , tình nguyện gì mà kì cục quá trời , thăng long người ta nổi tiếng như vậy mà cũng kô thèm biết kô thèm ngó ngàng , xí... ứ thèm hỏi , anh lạnh lùng bước nhanh trên con đường đất gập ghềnh fẳng fiu , khừa khừa , đã ghập ghềnh lại còn fẳng fiu , ngôn ngữ quả là hỗn loạn
    Ùh , mình từ sơn tây lên mừ , có mặc áo tình nguyện đâu , vai lại khoác cái ba lô to vật vã , giống ơi là giống 1 sinh viên đang loay hoay trên đường tìm trường để đăng kí thi , lại còn giả ngây giả ngô hỏi tình nguyện trường bạn nữa chứ , vui ghê , vui ghê, la la la lâ
    Đang cười tươi nhảy chân sáo , chợt nhớ ra là mình đang đói và đang buồn đi thám hiểm vũ trụ ,lại fải kiềm chân xuống kô lại hỏng đời trai . A ỉn thân yêu , A ỉn yếu dấu ở quê hương Yên Bái xinh xinh , đó chính cậu bé đáng mến A ỉn đó là người cho mình nắm xôi lạc ( chẳng thấy tí lạc nào) bẹp dúm ở chẳng cặp lôi ra , fảng fất còn có mùi rượu , kô sao , no vấn đề... quả là quý hoá quá , bần tăng xin đa tạ , đa tạ . ..
    thấy chưa , vấn đề đói giải quyết quả là nhanh thấy kô nì .. . cứ lo hoài , ấy nhưng mà còn vấn đề thám hiểm vũ trụ , trước khi về fòng để đi vũ trụ mình dành thời gian để buôn chuyện với nhóm tình nguyện đang rỗi chảy nước rãi trước fòng bảo vệ Thăng long ... mấy em đến đăng kí thi của khối BCD cũng làm mình thất vọng quá trời ơi đất hỡi . Làm tụt cả cái cảm hứng đam mê cái đẹp luôn cháy rạo rực trong con tim nhiệt huyết của mình , ngày mai ,hoặc ngày kia nếu có cơ hội thử ra fạm hồng thái xem tình hình có sáng văn sủa hơn được tẹo nào kô , biết đâu trong bãi toàn sỏi với cả đá quậy lại bới được cục .. vàng thì seo , hãy chờ xem tên trai dê già kia ... khà..
    Ôi , trời lại nắng rồi , lại về fòng rồi , lại 1 mình rồi , lại hẩm hiu rồi , ... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaáa , cái gì đây , trời trời , kô thể chấp nhận được nữa rồi , chỉ có 2 ngày vắng nhà thôi mà chúng mày làm loạn hết cả nhà ông lên thế này àhaaaaaaaaaaaa , trời trời, xỉu ,....xỉu thôi .. khoan , kô xỉu được , trước khi xỉu mình fải thanh toán sỏng fẳng vụ này đã , nhờn nhờn chó liếm mặt , trong trường hợp này có thể sẽ là chuột liếm mặt . Xốp với cả xiếc là bay lung tung fòng , chúng mày kiếm đâu lắm xốp thế, lại cả gói mì tôm tao để dành ăn đêm chúng mày cũng cắn thủng đít , bố tiên nhân , nhìn quanh nhìn quẩn xem . Àh mục tiêu kia rồi , té ra là biết đục 1 lỗ nữa trên trần để chơi trò đu dây nhảy xuống dưới , Cứ ở 1 mình là mình lại chịu muôn vàn vất cả như thế này , vì sao có biết kô ?
    Nhìn mà xem kìa , chẳng fải chỉ có chuột kô đâu , cái lũ kiến kia chỉ trong 2 ngày đã chiếm đến nửa nhà rồi , chỗ nào cũng có kiến lửa, chỉ chừa cho mình cái giường là kô có , đất cát đầy fòng , chúng nó tha ở đâu ra đây , àh , chúng nó đào tường với cả đào đất , oe oe , ... dưới góp tường đã thủng lỗ chỗ kia thấy kô ? lúc nhúc kiến con kiến bố nối đuôi nhau chạy xen kẽ là những chú kiến cánh , ôi , chẳng còn cảm hứng đâu mà thơ văn nữa , fải xắn tay lên mà giải quyết thôi . Ôi cái fòng của người , chuột và kiến , tháng này là ông cưa 3 tiền fòng .
    Mua ga nè , nhanh tay đun nước nóng sôi fình fịnh nè, Dọn 1 cơ số đồ đạc ra ngoài nè , trời ơi mệt mỏi ghê , ah , nước sôi nước sôi , kì này chúng mày chết với ông, cứ nhằm tổ ông dội , lũ lụt chưa con , ước chừng cũng fải đến vài trăm con độ bỏng trên 50% nằm giãy giụa nhưng chẳng đáng thương teọ nào, có con bị mình dội trúng vào mắt quay cuồng tán loạn như 1 lũ điên , ôi 1 lũ kiến điên
    àh , lại còn cắn ông nữa àh , ông lại đun thêm ấm nữa giờ chứ lị , sau màn dội nước sôi mình đã làm cho cả họ hàng hang hốc nhà nó hỗn loạn , kêu cứu ầm trời , có mà trời cứu . NHà bên đang xây nhà , hay quá , anh nhân trần chỵa sang xin mấy vốc xi măng . Quả này ông cho chúng mày hết đường an cư để mà lập nghiệp nhé , dây với ông khác nào dây fải ***, ầh kô được , chẳng hay lắm , dây với ông khác nào dây vào tổ kiến lửa , ủa nhưng chúng nó là kiến lửa rồi mà ? thôi thôi , mặc kệ , kô thắc mắc , chúng nó có mà là gì thì mình cũng sẽ hành động . Kô làm thì thôi, 1 khi đã làm thì làm đến nơi đến chốn .
    Tự nhiên từ nghề tạt a xít mình chuyển sang làm chú thợ xây , mồ hôi túa theo từng thớ thịt , hầm hập , hầm hập , kô sao , kô sao , làm rồi tí nữa nghỉ thả fanh .Ngồi chọc chọc ngoáy ngoáy luc xi măng nhão nhoẹt mà nghĩ cái thân mình đến cực , chỉ khổ về mấy chuyện vớ vẩn này là nhiều . Tại sao mình kô có những nỗi lo có vẻ chính đáng hơn như là đưa người yêu đi chơi , hay là dẫn người yêu về gặp bố mẹ chẳng hạn , thật là hết chịu nổi , cuộc đời quanh đi quẩn lại chỉ có kiến có chuột và mấy đứa bạn . oe oe ...
    Trộn xi măng xong rồi , cái lũ đông đảo kia vẫn đang tập bơi giữa muôn trùng bão lũ mình vừa trút xuống , xi măng đâu? , dạ xi măng đây ạh , dao fay đâu ? , dạ dao fay đây ạh! Sau đây là tiết mục giải toả mặt đường , chính quyền kô đồng ý cho lũ kiến nhập cư bất hợp fáp mà kô có 1 lời ngỏ , quả là kô thể chấp nhận được . Ôi những chú kiến tội nghiệp ngơ ngác nhìn từng lỗ nhỏ bị chít xi măng , kô biết đi đâu về đâu , mặc chúng mày , ông kô quan tâm .
    Mệt mỏi , nóng nực , nhưng công việc vẫn được hoàn thành trong muôn bề hỗn loạn , đồ đạc tung toé , muôn fương tám hướng , nước ngập tràn bẩn thỉu lẫn lộn trong màu đất từ những ổ kiến . Cái màn dọn dẹp nghe chừng còn vất vả hơn, tranh thủ cọ lại cái nền nhà mà trước kia nghĩ rằng kô thể cọ sạch vì quá bẩn ( mình đến nó đã vậy rồi chứ , thật đen đủi ) hôm nay cọ mới biết nhận định đúng hoàn toàn .
    Dọn dẹp xong xuôi , kê xếp lại đang hoàng mới fát hiện 1 số lỗ kiến bị thủng do mấy con kiến cảm tử quân cắm đầu đâm thủng khi xi măng vẫn còn đang ướt , vậy là từ đó cho đến gần tối lúc nãy , mình vẫn miệt mài với xông việc tìm và chít lỗ kín , quả là mệt nhoài , kô hiểu sao mình đẻ vào giờ nào mà lại khổ quá đến như vậy . , tìm 1 thanh gỗ vững trãi anh lại trèo lên nhét vào lỗ thủng của trần xốp mới được lũ chuột fá hoại , chống chọi với 2 binh đoàn đông đảo này với chỉ 1 mình mình , quả là mệt mỏi . than đi vãn đi , kêu đi . Sao khổ quá , hi hi hi àh nhầm hu hu hu .
    Bù lại trưa nay được con thuý mời sang ăn bún , chị fương mới đi biển về , có mực nè , cá chỉ vàng nè, chị lại đi làm luôn , để cho mình , con thuý và bạn con thuý 3 mình 1 chiến trường . 1 mình mình uống đến 1lít rưỡi bia , bụng căng fồng như fải chửa , chỉ béo 2 con kia ăn tá lả lúc mình đang nhấp nháp mực với bia như 1 ông bố và 2 bà vợ . Ăn xong trèo lên giường buôn đến tận quá chiều , nói toàn chuyện hư hỏng bậy bạ ,nhưng thật may là 2 con bé xấu quá nên mình kô động lòng mảy may , càng kô động lòng mình nói chuyện càng thoải mái , càng fọt toé toè loe, Vui ơi là vui , lalalalala....
    Tối nay chỉ có 1 mình mình , lại buồn ơi là buồn , lại còn nóng ơi là nóng nữa chứ, chẳng biết lũ chuột và lũ kiến có làm mình fải thêm vất vả trong mấy tiếng buổi tối sắp tới hay kô , ước chi có 1 cô bé thật xinh ở trên giường với mình để cùng ... nói chuyện , nói cái gì vui vui cho qua buổi tối nóng nực . 1 mình quả là hết chịu nổi , toè teo teo ....
    Hôm nay mình quả là vất vả, mình xin có lời khen ngợi mình , thật ra đó toàn là những công việc bất khả kháng , mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác để tiến tới 1 cuộc sống an lành trong fòng trọ kô hiểm nguy rình rập . Mình biết đó vẫn chưa fải đã hết những mối lo cho mình , những mối lo chẳng liên quan gì đến bạn bè , học hành và trường lớp , thật là buồn . hu hu hu
    Mai mình sẽ dành cho tình nguyện trong ngày thi đầu tiên khối bcd , mong mọi chuyện suôn sẻ tốt đẹp .
    hẹn gặp lại mình trong ngày gió mát tơi bời,và niềm vui may mắn đến ngập tràn , thế nhé , chuẩn bị về thôi .
    bi bi mình
    banana
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    9-7-2006
    ĐÊM CHUNG KẾT " WORLD CUP 2006" : Ý - PHÁP ?...!!!
    [​IMG][​IMG]
    Ùi giời , 2 cái tên lạ hoắc lạ huơ , ùh thì cũng là những tên tuổi lớn nhưng ai ngờ được 2 nước này lại hú hí với nhau trong đêm cuối cùng của lễ hội lớn nhất hành tinh. Mặc dù mình đều kô thích cả 2 đội này từ đầu giải nhưng vì tính chất quan trọng của trận đấu nên đêm nay mình sẽ xem , khà cũng vì chẳng thích đội nào nên chắc mình sẽ chứng kiến với thái độ dửng dưng , bất cần đời , àh ùh , tí nữa sẽ rõ .
    Eo ơi , tối hôm qua về fòng mà nhẹ cả người , sau 1 hồi loanh quoanh hỗn loạn chạy tứ tung tìm tổ thì lũ kiến đã giải tán trong trật tự , lúc mình về là trống trơn , kô 1 chú bé kiến nào di động nữa , chỉ còn nhợt nhạt màu xi măng lồi lõm cùng dư âm đau xót thất thanh còn xót lại của bầy kiến đáng thương , thanh gỗ mình chèn lên trần cũng vẫn nguyên xi , sướng kinh. Nhưng đêm qua chẳng được hưởng trọn vẹn niềm vui cùng những thành quả mình làm được vì ... . Mãi vật vã trong cái nóng chết người mới nhắm được mắt thì vụt tắt điện , kô thể có tình huống mất điện, mình dọ dẫm dậy thử bật đèn , đang dò dẫm bên tai nghe thấy tiếng lạch cạch của mới cái mắc quần áo đập vào nhau , hình như có chuyện chẳng lành , Àh công tắc đây rồi ... tách , mie , chói mắt quá , hình như mình cũng làm cho cả con chuột đang hì hục chạy trên dây fơi quần áo cũng chói mắt kèm theo sợ hãi , nó nhảy véo 1 fát vào góc fòng m . Mie , nó sợ 1 thì mình sợ 10 , quả đấy mà nó nhảy vào mặt mình thì có khi mình rụng cuống tim mà chết ẻo luôn , nếu kô thì mình cũng sẽ rú ầm lên , hét toáng lên cho cả xóm dậy , cả xóm dậy sẽ đập cho nó 1 trận tơi bời ( và rất có thể là đập mình cũng nên)
    cũng chẳng còn thần hồn thần tính mà đuổi nó ra , mà chắc nó cũng sớm chạy ra khi mình vẫn còn đang đứng đọc kinh cầu nguyện , 1 nỗi thắc mắc vô bờ bến trào dâng , các lỗ trên trần đều được bịt kín , làm sao nó có thể đu tòng teng trên dây fơi được nhỉ ? trước lúc đó nó còn làm tuột dây điện quạt trên ổ làm mình tưởng mất điện . Đem theo nỗi hoang mang vào cả giấc ngủ chẳng ngon lành , tại sao lại như vậy nhỉ , mình kô cam tâm khi biết ban đêm chuột vẫn mò mẫm trong fòng mình .
    Lại chuột , Hình như mình buộc fải viết về những vấn đề kô nằm trong tầm quản lý này , lại fải bực mình.
    Àh ùh , chiều nay mình cũng đã ở điểm fạm hồng thái , buổi hôm nay cực kì khả quan , rất nhiều em bé dê thương chân dài chân ngắn có cả, nhưng chẳng biết các em đó có lọt qua được vòng thi khắc nghiệt này kô , vì em nào cũng quên mất nụ cười ở trong fòng thi mà chỉ bước ra cổng trường với bộ mặt rầu rĩ ảo não , trên mặt hiện to đùng 3 chữ " không làm được bài " àh 4 chữ chứ quên mất . Mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các em .
    Mình thiệt là siêu trong hôm nay , tính mà xem nè , sáng không ăn gì cơ . trưa cũng chẳng ăn gì nè , buổi cơm tối được thay thế bằng bữa uống bia ăn nem chua thanh hoá cùng đội tình nguyện chiều nay , tổng thiệt hại cả ngày vị chi là 5000 ngàn việt nam đồng , chưa tính tiền chát tí nữa trả . Mình muốn đề cập nhiều hơn đến tình hình ăn uống của mình, ngẫu hứng quá so với quy định , mấy cái ngày như thế này mà để bố mẹ ở nhà biết thì chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện hàng họ , buồn mình thật , nhưng chẳng bù cho những hôm ăn uống té re tè tỏng cơ , thật là mệt .
    Mấy chị em fòng trọ mắt tròn xoe ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy mình nói chuyện thoải mái và bông đàu với mọi người , chắc chưa thấy cảnh tượng này bao giờ nên kinh hoàng quá đỗi , àh thì đó cũng là chuyện cần làm , giữ mãi thái độ khó gần để làm cái gì ? Âu đó cũng là muôn mặt trong cuộc sống của mình,
    Quên mất chưa kể chuyện ở fạm hồng thái hôm nay , được mấy vị fụ huynh đáng kính thăm hỏi nhiệt tình đến tất cả vấn đề về trường thăng long , mình được thể buôn giết thời gian giữa trời trưa nắng , riêng cái chuyện fọt tất cả những điểm tốt của trường thì hình như mình thuộc dạng có hạng trên đấu trường . Gật gù , và tin tưởng tuyệt đối , đó là cảm giác mình nhận thấy từ mấy vị fụ huynh lạng sơn , thái bình và hoà bình...
    Hôm nay là bao nhiêu rồi , mie , mùng 9 , và bây giờ thì cũng chính thức bước sang mùng 10 , hình như là đã đến quá gần cái ngày thi cử , và mình vẫn chưa có 1 động thái liên quan nào , 1 fần vì vào 11 môn đầu tiên sẽ là lập trình quản lý mình đã hoàn thành , nhưng còn tiếng nhật nữa mà ? cũng đáng để mà quan tâm đó chứ , àh ùh , mình quyết định để chiều mai để ôn tiếng nhật , mình cũng nắm sơ sơ và qua loa , mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ .
    CHuẩn bị về xem bóng đá thôi, ngày cuôí cùng có WC , thời gian trôi nhanh 1 cách đáng sợ , thôi vậy nhé, chúc vui vẻ , và có nhiều may mắn
    banana
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    10-7-2006
    MÀU ÁO THIÊN THANH CÙNG VỚI NGÔI VÔ DỊCH THẾ GIỚI!!!
    CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU KÌ THI HỌC KÌ 3 ...
    NHỮNG NGÀY CHẲNG CÒN TIVI...
    [​IMG][​IMG]
    Mấy ông già thì tụ tập bên nhau quanh chén chè chén rưọu , thanh niên trai tráng thì tập trung đông đảo quanh những màn hình vô tuyến lớn quanh hà nội , hay ít nhất thì cũng tụm 5,tụm 7 hò hét toé loe . Còn mình , Ngồi thu lu 1 góc giường , bên cạnh là 2 con bé girl mấy fòng trọ hàng xóm cũng máu xem trận cuối cùng . Hãy đi sâu vào trận chung kết 1 tí tẹo , Pháp xứng đáng dành chiến thắng trong trận chung kết nhưng dành chức vô dịch thì Ý lại là những người xứng đáng hơn .
    Bắt đầu trận đấu thì mình nghiêng sang cổ vũ cho đội tuyển áo lam của Zidane nhiều hơn , nhưng những chú gà trống đã chết đứng trên loạt đấu súng định mệnh , trận đấu có vẻ gay cấn bắt đầu từ hiệp 2 , Đáng chú ý nhất có lẽ là thẻ đỏ của cầu thủ được fifa bình trọn là hay nhất WC2006 , 1 cú thiết đầu công như búa bổ thẳng vào bộ ngực gầy còm của cái sào matterazi , chẳng cần fải ngã giả vờ đau vì cái sào đau thật, cú húc đó của anh chàng đầu hói có thể làm thối fổi bất kì 1 người bình thường nào . WC 2006 đã khép lại với chiến thắng dành cho màu áo thiên thanh , WC lần sau sẽ là ở Nam Phi , 1 quốc gia ở lục địa đen , mình kô dám chắc WC 4 năm tới sẽ đem lại nhiều háo hức .
    ngày hôm nay trôi qua cũng khá nhanh vì hầu hết mình đều miên man trong giấc ngủ , xem bóng đá đến 4h và mình chẳng đủ sức vận công để thức dậy khi ánh nắng ban mai ló dạng , thay vào đó mình thức dậy vào giữa trưa , mà thật sự là chẳng có gì đáng để viết cả, mọi việc hôm nay quá nhạt nhẽo , buồn tẻ. Tự nhiên mình cũng chán chẳng muốn viết tiếp nữa , v nhưng thôi cố lên tẹo nữa cho nhật ký nó được dài dài .
    Thôi thì đã đang chán tiện thể nói luôn đến kì thi học kì 3 cho nó chán luôn 1 thể, mai là bắt đầu rồi đấy , chẳng học mình lại chẳng lo lắng nhiều , mình cứ đợi nó lừ lừ tiến đến như điều tất lẽ dĩ ngẫu , chán quá, kô nói về thi cử nữa vậy , viết về cái gì bây giờ .
    Về cơn mưa to vãi đái chiều nay àh , sơn tây kô mưa , nhưng hà nội thì bắt đầu mưa đúng lúc mình vác giầy đến được cái sân bê tông để đá bóng , kô hiểu cái ngày hônm nay là ngày gì mà lại chó mực đến thế, vừa ra đã lại về , về tắm mưa và đợi cho những giọt nước chuẩn bị dột từ trên trần xuống , 4 miếng xốp được mình dán lên trần mặc dù in đậm dấu ấn của sự vất vả , cố gắng lớn lao của mình nhưng nó mang tính chất tạm bợ nhiều hơn .Chúng nó có thể rơi bất thình lình và bất cứ lúc nào . Dù sao cũng nhờ mấy miếng xốp đó mà tạm thời ngăn được những giọt nước .Mồ hôi nhỏ xuống ướt thẫm cả người và ướt sũng cả quần trong quần ngoài mặc dù mình vừa mới tắm xong .
    Mình ở cái khu khỉ ho cò gáy này đã gần được 1 năm mà lúc nãy đi ăn cơm mới biết cái đường Bùi Xương Trạch kia nó bị ngập 1 đoạn khi trời mưa to , Nếu đi bộ thì nước fải ngập đến tận ống đồng , sợ thật , chẳng hiểu cống thoát nước thoát niếc nó nằm ở đâu mà ngoài đường nước chềnh ềnh như sông như suối , xe cộ đi qua đi lại làm bắn nước tung toé nhất là những cô cậu thanh niên vô ý thức . Mình cũng là nạn nhân , cũng chỉ biết ấm ức ngậm đắng nuốt cay , có muốn tránh cũng chẳng biết tránh vào đâu , nước bắn vào đến tận lề dường , chán quá .
    Lúc đang ngồi nghịch trong fòng thì thằng quân bất chợt về fòng với ý định vác cái vô tuyến sang cho em họ nó bên cầu giấy .Từ đầu năm học bác nó cho nó cái vô tuyến đó , mình đã quá quen với việc có cái vô tuyến trong fòng cho dù 1 ngày mình xem cũng chẳng được bao nhiêu . Bây giờ tự nhiên thấy nó trống trải vắng vẻ , tiu đìu quá thể, mình cũng chẳng biết fải nói như thế nào bây giờ nữa , đã ở 1 mình buồn bã rồi , bây giờ lại chẳng có vô tuyến , mọi điều kô tốt đẹp đang liên tục ùa đến với mình .
    Mình sẽ fải quen với thời gian tới , nhiệt độ bầu trời lại cao quá thể , cái nắng cái nóng như hậu thuẫn với những mệt mỏi và trống trải của mình .Mình chẳng thích mùa hè như thế này 1 tí nào , mình chẳng kêu ca nhiều đâu , chẳng than vãn nhiều đâu, mình chỉ muốn viết sự kiện này ra cho cái ngày hôm nay nó đủ nếp đủ tẻ , co vlẽ mình sẽ ngồi lại muộn hơn 1 chút và tí nữa về fòng sẽ chỉ có 1 công việc là nhắm mắt đi ngủ .
    nếu kết quả của kì thi này kô được tốt đẹp thì mình sẽ chẳng có 1 lý do nào để chối bay chối biến trách nhiệm , rất có thể trường hợp kô có 1 may mắn nào dành cho mình trong kì thi này sẽ xảy ra để cho đủ 1 quãng thời gian thất vọng luôn cho nó trọn bộ ,có khi cũng chỉ viết đến thế thôi ,
    Đọc lại những dòng viết trong " vất vả với 20 ngày hè nóng bỏng" sao dễ thương thế, mình viết như thể chẳng có âu lo nào trong cuộc sống vậy , trái ngược hẳn với hôm nay , mong mình sẽ sớm làm quen với những ngày thiếu thốn này .
    Mai có 1 niềm vui nhỏ khi gặp lại bàn bè trong những môn thi , lâu lắm kô nhìn thấy mặt chúng nó , thôi nhé .
    hẹn gặp lại
    banana

Chia sẻ trang này