1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ui, viết với mật độ chữ như ông đối với tôi mới là để chết.. Chỉ cần đọc không nhật ký của ông là tôi lăn quay ra chết rùi. Tôi không thể viết dài liên tục được như ông --> hâm mộ ông phết đó nha
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    Tối 16-7-2006
    TÌNH TÍNH TANG......NGÀY CHỦ NHẬT BUỒN SẮP QUA.... TANG TÍNH TÌNH...!!!
    [​IMG]
    KHừa khừa , Đau hết cả cháu , khởi đầu 1 trang mới chẳng fải là những dòng bút quen thuộc của mình, mà lại là bài của 1 bà hàng xóm , Vừa sang bên nhật ký của bà hàng xóm ý kiến ý cò vài câu đã lĩnh ngày 1 quả hẩm hiu vào mặt, thật sự mình chỉ muốn chỉ có mình mình viết trong này thôi, ích kỉ vật .... Vì cái vụ đó mà tiện tay mình viết nhật ký luôn bên trái tim online , Dh thăng long dạo này vắng vẻ ghê , chắc fải bắt đầu năm học mới mới nhộn nhịp tưng bừng hơn được...
    Nào , bây giờ thì đến chuyện của MOA , xem ngày sunday hôm nay có những cái qué gì nèo , .gần 7h sáng , mình chợt bừng tỉnh theo bản năng , rồi chợt nhớ ra là nhiệm vụ tối quan trọng của sáng hôm nay là fải ngủ làm sao cho đến tận chiều . khừa khừa , cũng được cái vẫn buồn ngủ , anh lại tranh thủ fiêu bồng , bên tai lanh lảnh tiếng còi : AI XÔI SÉO , SÔI LẠC , SÔI DỪA ĐÊ...,chỉ 15s sau tất cả lại im ắng cho giấc ngủ kế tiếp ...
    Trong cơn mơ , mình bị ô tô tải đuổi theo rồi chèn dẹp lép như con tép , chân giãy giãy giãy.. trước khi chết , cũng là lúc mình bừng tỉnh , tỉnh dậy vẫn thấy chân trái đang giãy giãy ... xem đồng hồ fát , nam mô a ji đà fật ... 12h đi , 12 h đi , kô thì 11h cũng được .... úm ba la nè ... Trời , cái điện thoại hiện lên mới chỉ có 9h hơn 1 tẹo , hơn 9h mà ngoài trời đã sáng bừng 1 khoảng cùng ánh nắng chói chang chui vào tận gầm giường thế này . , Cái lúc đó là mình đã tỉnh như sáo sậu , nhưng dậy lửng lơ thế này cũng chẳng biết làm gì , Cố lên , mình lại quăng người xuống giường cố ép mình vào giấc ngủ miễn cưỡng... , ngủ tiếp cho đạt chỉ tiêu...
    Đúng là 1 sáng chủ nhật vất vả , trong cơn ngủ gượng ép mình cứ giật đùng đùng như mắc kinh fong ,thời gian đang trôi dần về giữa trưa , cái giường mình nằm lên đang chuẩn bị đạt đến nhiệt độ của cái chảo , cái quạt kêu ro ro dưới chân đã chẳng còn thấy mát ,Cuối cùng cũng fải đến lúc dậy , Dậy để mà sống đối fó nốt với ngày chủ nhật không mong đợi .... hu hu hu, vậy mà cũng nằm ăn vạ được đến 11h , mình quả là cao thủ ...
    trong khoảng thời gian giữa trưa đó , trước khi cong mông loẹt xoẹt ra đánh răng rửa mặt mình đã kịp quét dọn lại cái fòng , ... thật sự mà nói thì cái fòng mình nó kô thể sạch sẽ hoàn toàn được , nhớ hôm trước mình vừa tổng quét dọn vậy mà hôm nay đã thấy rác ở đâu chui vào ... , mình đã lười thì lười chẩy thây nhưng 1 khi đã làm đã dọn dẹp là fải đâu vào đấy . Cũng vì thế mà lúc đầu chỉ fủi fủi cái bàn bụi bụi rồi kéo theo cả công cuộc cầm chổi quét ghậm giường . ... chưa 1 lần minh fhài lòng về cái fòng , thật là chán đời...

    Chiều nay mình lên mạng , chiều tối về đi đá bóng , tắm rửa giặt giũ rồi bây giờ mình lại lên mạng , nhưng hay hay là tối nay mình sẽ về fòng sớm ... lúc nãy mình vừa tìm được 1 quán cho thuê truyện à nha , thuê luôn 2 quyển " chết chưa fải là hết " của AGATHA CHRISTIE, 1 tác giả lạ hoắc và quyển chiếc khăn định mệnh của vạn thành .Tối nay mình lại háo hức tìm lại thói quen đọc sách quen thuộc mà nửa năm qua vô tình mình đã đánh mất ...
    ĐIểm nhấn của ngày hôm nay có lẽ nằm ở khoảng gần tối , tức là mới chỉ lúc nãy thôi . Sau khi ăn cơm xong , mình lặng lẽ , bon bon chiếc xe đạp đến 1 nơi , àh lăng xê chiếc xe đạp fát , xe đạp của mình côn nhận cũng khá bền bền nhớ , đi gần năm nay chưa thấy thủng săm , chưa thấy keo kẹt đánh đàn gẩy nhị nhé . RỒi đã lăng xê xong , quay trở lại câu chuyện. 1 khoảng sân rộng bên cạnh cái ao cũng rộng , bên cạnh có cái chùa cũng rộng rộng , mình dừng xe cái ki....t , đây là nơi mình muốn đến ....
    mình đến để thở , để nghĩ , và để chẳng nghĩ gì , khoảng kô gian này là sân bóng cho thanh niên ban ngày và vào buổi tối nó lại dành cho các bậc tiền bối học di bộ hành , dành cho con nít tha hồ tung tăng nhảy múa đuổi bắt , dành cho các đôi tình nhân lặng lẽ bên nhau , trao nhau những miếng ... nem chua rán vừa mua trước ngõ thật ngon ...
    Ùh , trời chẳng có tí gió khỉ khô nào , nhưng ở đây vẫn mát hơn bất cứ đâu , vì nó có cái ao rộng xanh bèo bên cạnh , giữa khoảng sân lại có nhiều cây xanh nữa nhé , quang cảnh êm đềm ....
    Mình ngồi , ngồi fệt ở đó , xe dựng bên cạnh , lạnh lùng lôi điện thoại ra gọi về nhà , ah , mình thật là hoành tráng , , mình muốn hỏi thăm tình hình bố như thế nào rồi , bố vẫn vậy , vẫn mệt , vẫn nằm , nói chuyện với cu đức và mẹ hết gần 3fút , vị tri là gần 4000 khìn việt nam đồng . , Và từ đó cho đến lúc nhấc đít đi về là mình chẳng nghĩ 1 điều gì cả .
    Mình chỉ ngồi thả hồn fiu lãng và quan sát , ở đây có cả đủ mọi lứa tuổi , từ bé xíu đến lũ lớp 1 cho đến thanh niên đến trung niên và đến các cụ già lão niiên... 1 bà mẹ trẻ đang dạy đứa con bé xíu tập đi , , đứa bé ngắn tũn , bé xíu bước chập chững theo gót mẹ 2 tay dang rộng lững khững , miệng bi bô ...ê , a, i , ma , má....... Bên cạnh chiếc xích đu , 1 đôi tình nhân ngồi lặng lẽ kô nói kô cười , kô cử động , 1 fo tượng đang cùng nhìn vào 1 điểm ở nơi xa xăm , họ ngồi sát rạt , tình tứ cùng đếm nhịp thời gian trôi .
    khoảng sân fía sau , các cháu bé đang hăm hở tăng guồng chân trên chiếc xe đạp be bé , các cháu đang tập đi xe đạp , trông như những tay đua cự fách , lưng gù gù theo từng nhịp đạp , có điều thỉnh thoảng các cháu lại ngã đánh ruỳnh 1 fát và bật dậy ghào thét inh ỏi để cho bố mẹ fải sợ hết hồn ... Nợ những nụ cười móm mém là các cụ ông cụ bà đang đi thẳng đi ngnag đi giật lùi đủ cả . , các cụ miệt mài đi bộ hùng hục như kiểu fần thưởng cho 10 vòng sân chùa là được trẻ lại 10 tuổi vậy , , vừa đi các cụ vừa buôn dưa lê với nhau , râm ran râm ran , vui vui vui vui , cụ nào mệt thì ngồi thành hàng trên các bậc đá , vỗ đùi đen đét cùng bàn chuyện thế sự......
    , và tĩnh lặng, và êm đềm , ai ai cũng có công việc của mình , cùng hoà vào khoảng sân be bé , tất cả cùng vẽ lên 1 màu thanh bình...
    kô ồn ào chợ búa , chẳng khói bụi tung mù , mình thấy việc ngồi đây để thở là việc làm đúng đắn .
    Nào bắt đầu nghĩ

    ngày mai sẽ họp trên trường cho vụ đi sóc sơn 1 tuần , cùng với đó là sẽ fải giả vờ học cho 4 môn thi liên tiếp cùng bạn bè , lại được gặp bạn bè là điều mình muốn hơn bao giờ hết , ngày chủ nhật này tựa như cục thời gian bốc mùi bắt mình fải lầm lũi trôi qua trong âm thầm và mệt nhọc ...
    tí nữa mình sẽ viết 1 bài bonus .
    viết xong thì về fòng .
    thế nhé , chúc mình hạnh fúc và vui vẻ ....
    banana
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 16/07/2006
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    17-7-2006 ( tối)
    BONUS ..........................BONUS................
    SERI ẢNH TỪ KHI ĐẾN VỚI THĂNG LONG...!!!! (phần 1)
    khừa khừa , ùh biết là mình chưa bao giờ thích chụp ảnh , biết là mình chẳng bao giờ muốn chòi mặt lên bất cứ 1 bức ảnh nào . với chỉ 1 lý do là không hiểu tại sao mình kô ăn ảnh 1 cách quá đáng, trong ảnh thì mình giống ngợm hơn là giống người , đến mình cũng khó có thể thương mình trong ảnh , tù đó mình tránh xa khu vực có máy ảnh
    nhưng , nhưng ... khừa , khừa nhưng , để làm cho cái nhật ký sổ của mình thêm fần fong fú thêm fần hoành tráng , thêm fần sinh động , mình sẽ nghiến răng nghiến lợi cho fép mình post lên . Dù tránh xa cực xa cái máy ảnh , nhưng qua gần 1 năm ở thăng long trong máy tính văn fòng đoàn có đầy rẫy ảnh của mình .
    Đây có lẽ sẽ là lần đầu tiên mình cho mình lên màn hình vi tính .... khừa khừa, tất cả cũng vì muốn tốt cho cái nhật ký này đó nhé , khặc klhặc ....
    Xem nào :
    2 MẪU ÁO ĐANG SỬ DỤNG CỦA TÌNH NGUYỆN THĂNG LONG BANG HỘI ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    LỊCH LÃM , TRAU CHUỐT VỚI SÔ ĐẦU TIÊN CÙNG THĂNG LONG...!
    [​IMG]
    [​IMG]
    CHUNG VUI CÙNG LŨ BẠN CÁ SẤU NGHỊCH NGỢM KHI KẾT THÚC...!
    [​IMG]
    [​IMG]
    banana
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 17/07/2006
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 17/07/2006
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 17/07/2006
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    17-7-2006
    SERI ẢNH TỪ KHI ĐẾN VỚI THĂNG LONG...!!!! (phần 2)
    căn bản là mình fải chọn những cái đẹp nhất trong hàng loạt những cái cực xấu để thêm fần làm bớt kinh dị cái nhật ký nên quả là fân vân qúa đỗi ...
    rất nhiều ảnh đã ra đi tìm đường biến mất trong suốt thời gian qua , hiện giờ chỉ còn lại 1 số hoạt động gần đây nhất , tiếc thật ....
    LỄ RA QUÂN TÌNH NGUYỆN NÈ...!
    2 CON KHỈ XANH VÀ CÁI TRỐNG...!!!
    [​IMG]
    ĐỘI TRAI "CHÁNG" THĂNG LONG DÀN HÀNG....!!!
    [​IMG]
    2 CHÀNG TRAI TRẺ CÙNG 1 BẦY GÁI GIÀ...!!!
    [​IMG]
    ĂN TRỘM Ô TÔ (1 THÚ VUI TAO NHÃ CỦA NGƯỜI SÀNH ĐIỆU)
    [​IMG]
    ẶC ẶC , MÌNH ĐỨNG ĐÂU TRONG BIỂN NGƯỜI NÀY TA...!!!!
    [​IMG]
    CŨNG CHẲNG BIẾT MÌNH ĐỨNG CHỖ NÀO TRONG FI ĐỘI THĂNG LONG NÀY...!!!
    [​IMG]
    banana
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    SERI ẢNH TỪ KHI ĐẾN VỚI THĂNG LONG...!!!! (phần3)
    Ặc ặc nhìn mình đần đần ngố ngố với cái mũ đen thật là chán , tự soi như thế này mới biết mình bớt xấu hơn khi không đội mũ và vuốt keo thì càng tốt
    UI , mình bắt đầu cảm thấy hứng hứng post ảnh rồi đấy ,
    bắt đầu từ lúc này , thỉnh thoảng mình sẽ post , nhưng sẽ kô post ảnh của mình mà sẽ là ảnh linh tinh lung tung cùng thăng long , như vậy mới thật nhiều ý nghĩa sau này , khưakhửa...
    nhưng post thế này thật sự mất quá nhiều thời gian , mà mình thì tính kiên nhẫn rất lẹt đẹt , , thôi thì đành cố vậy
    tiếp tục :
    SƠ KẾT VÀ CHUNG KẾT GIAI ĐIỆU TL...!!!
    RUN RẨY CHO SÔ THỨ 2 CẦM MÍC VỚI SƠ KẾT THĂNG LONG...!!
    ( TÂM HỒN TRẺ THƠ)
    [​IMG]
    RỦN RẨY KHI ĐƯỢC ĐỨNG CẠNH EM XINH NHẤT CHUNG KẾT THĂNG LONG...!!
    [​IMG]
    CHÚT NGHỊCH NGỢM TRƯỚC GIỜ VÀO ĐÊM SƠ KẾT...~!!!!
    [​IMG]
    BÓNG , ĐÀI , HOA , VÀ CHÚ BÉ NGHOẸO CỔ...!!!
    [​IMG]
    THẰNG CHĂN VỊT VÀ 3 CON VỊT...!!!
    [​IMG]
    TỨ CA NGẪU NHIÊN VỚI BÀI " ÔNG CÒNG"...!!!
    [​IMG]
    BÀ CON LÀNG XÓM , ANH EM KHỐI FỐ , CÔ BÁC CHÚ JÌ CHUNG VUI ...!!!
    [​IMG]
    FESTIVAL ĐẠI HỌC Ở PHƯƠNG ĐÔNG...!!!
    CÓ AI NHẬN RA MÌNH ĐANG ĐỨNG GIỮA NÂNG BIÊNR TL KO NHỈ....
    [​IMG]
    ÔI ANH CHÀNG NÀO TAY ĐÚT TÚI LẠNH LÙNG THẾ KIA...!!!
    [​IMG]
    KÉO CO THĂNG LONG KHOẺ NHẤT FESTIVAL CẢ NAM CẢ NỮ...!!!
    [​IMG]
    banana
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    PHẦN CUỐI CÙNG NÀY !!!!!
    Khừa khừa , mệt quá mệt quá , muốn post nữa nhưng quá mệt , nốt cái ảnh vớ vẩn nữa thôi vậy .
    có khi 1 năm post 1 lần là đẹp .
    GÓC NHỎ NƠI VĂN FÒNG ĐOÀN ( KHOE LÔNG CHÂN)..!!!
    [​IMG]
    ANH EM NHÀ SIÊU NHÂN...!!!!!!
    [​IMG]
    ANH EM SIÊU NHÂN CÙNG CÁC GIRL GIÀ THĂNG LONG...!!!
    [​IMG]
    KHỈ ĐỰC LEO CỘT SẮT...!!!
    [​IMG]
    TRÒ CHƠI NHÍ NHẢNH TUỔI GIÀ...!!!
    [​IMG]
    THÀNH CÔNG CÙNG " TRÁI TIM TÌNH NGUYỆN"
    [​IMG]
    nghỉ nghỉ , thôi nhé , mệt quá,
    banana

  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    17-7-2006
    LỘI QUA ĐƯỢC MÔN TIẾNG VIỆT CÙNG TRẬN MƯA DAI DẲNG ....!!!!
    [​IMG]
    Nào nào viết thật nhanh , viết thật nhanh nào , mặc dù trời sắp sửa khuya đến đít nhưng mình vẫn còn rất rất nhiều việc fải làm trong đêm nay ...
    Cái việc post ảnh lên diễn đàn quả thật chiếm cực kì nhiều thời gian và chất xám của mình , từ việc mượn USB , cho tới việc làm quen với photobucket.com , và khổ sở trong việc thu nhỏ mấy cái ảnh to đùng ngã vật ...
    híc híc , quả là hoa hết cả mắt , từ 1 ý nghĩ sẽ post ảnh lên làm kỉ niệm mà khổ sở thế này , dù sao mình cũng đã hoàn thành công việc , cho dù là hơi muộn , viết nhanh viết nhanh để còn về nào , về chứ , về còn fải học Chủ nghĩa xã hội khoa học , kô khéo tí nữa về fải uống cà fê mất , sáng mai thi sớm rồi ...
    Xem nào , hôm nay có những gì nào , đầu tiên fải nói đến mưa , đêm mưa , sáng mưa , trưa mưa , chiều mưa , mưa tẹt gha đi , , cơn mưa hiếm hoi vàng bạc trong những ngày nóng như thiêu này quả thật quá ý nghĩa , có điều đừng có kéo đến 1 tuần là được...
    Rồi sao nữa nhỉ , àh còn môn thi tiếng việt chiều nay , môn này mình lạnh lùng kô thèm học 1 tí tẹo nào trước khi bước vào fòng thi , , căn bản được sử dụng tài liệu mà , hê hê , quá sướng , chép tẹt gha ...
    ặc ặc , ngồi xong xuôi , giám thị cũng lạnh lùng chẳng kém tuyên bố , bắt đầu từ kì này kô được sử dụng tài liệu nữa , mới có quyết định được vài tuần , nhưng mình kô chú ý . , lúc đó mới ngã ngửa ra, bố tiên nhân , chớ trêu thay , tay cầm tài liệu chưa đọc được chữ nào cất ra ngoài , ngục sịp . Thật may môn này mình có tài năng thiên bẩm nên cũng kô thật sự đáng lo ngại .
    xuyên suốt chủ đề là việc hiến máu nhân đạo của thanh niên sinh viên , oầy , quá hợp với mình , Dù sao cũng là chuyện trong nhà của tinh fnguyện... viết tẹt tèt ten , kín cả 4 trang giấy , hững hờ lạnh lùng đi ra ngoài trước khi nhìn âu yếm chị giám thị 1 fát , bầu trời thật là xanh khi mình làm được bài , ầy , vẫn cứ biết môn này khó có thể trượt , nhưng môn ngày mai là có thể ...
    tối nay mà kô học thì ngày mai sẽ ngậm trái đắng , ui ui mình hoa mắt quá , nỗ lực post ảnh lúc nãy đang làm mình cảm thấy hơi bị choáng , mình cần được nghỉ ngơi . hu hu hu ... nhưng mà sáng mai thi mất rồi , chết tiệt ...
    Hôm nay gặp lại bàn bè vui quá trời , chẳng còn nhận ra 2 ngày buồn đến vỡ mặt vừa rồi , ngày hôm nay là 1 ngày đẹp giời cho dù trời mưa triền miên , mưa xối xả .
    Àh , hôm nay mình cũng rõ hơn đôi chút về nhiệm vụ cho 1 tuần mùa hè xanh sắp tới , sẽ ăn cơm ở nhà dân , có lẽ sẽ fải làm đường và 1 số việc khá nặng nề . Mình đang đón chờ , chỉ cần ngồi 10fút trong quạt là mình định hình và sắp xếp những đồ đạc tư trang cần thiết cho chuyến đi 3 ngày tới ... 4 cái áo fông , 2 fông tình nguyện , 1 sơ mi tình nguyện , 1 quần thô , 1 bò , 1 ngố , 2 quần đùi , và 2 cái miniclip dự fòng , trong 1 cái balô to uỳnh . Vác theo cái đàn ghi ta cho đúng chất nghệ sĩ đường fố ....
    Mệt fết , vẫn còn khá nhiều thứ vớ vẩn cần lưu tâm .... àh chuyện tiếp này , ngày kia là sinh nhật của trung anh , chắc chắn sẽ lại là 1 buổi tập trung , cũng vừa là lúc kết thúc kì thi . Mình hứa sẽ thật vui cho ngày đó , dù sao hôm sau mình cũng đã đi rồi .
    Nào nào cố nhớ đi , hôm nay có những gì , kể nốt nào ,
    văn fòng đoàn bị lấy đi cái dây mạng , chẳng còn mạng nữa , buồn thúi ruột , gì nữa nhỉ .... hết hết ,
    mai viết tiếp
    về học thôi , fé thôi
    banana
    chúc may mắn vào sáng mai bi bi
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    18-7-2006
    VẾT NHỚ LỚN NHẤT CUỘC ĐỜI ,XẤU HỔ ,TỦI NHỤC ,THẤT VỌNG ,....!!!!!
    [​IMG]
    ở thời điểm hiện tại thì mình coi nỗi đau này lớn hơn nỗi đau trượt đại học , thậm chí còn hơn rất nhiều. Cho đến lúc này mình vẫn chưa lấy lại được trạng thái bình thường , có lẽ ngày hôm nay sẽ là một trong những ngày còn được nhắc lại cho đời sinh viên của mình ,
    mình cũng không biết fải bắt đầu từ đâu nữa , cũng không biết fải nói thế nào nữa , mình có thất vọng về mình không nhỉ ? có lẽ bạn bè thì không nhưng với mình thì ngay trong lúc này mình thấy mình đáng bị khinh bỉ và đáng bị hổ thẹn , từng đó từ ngữ chưa thể kể hết tội của mình trong sáng nay ...
    Chính mình là người tin tưởng vào sự trong sạch trong thi cử của thăng long , và cũng chính mình lại lấy miình ra để làm thuốc thử cho sự tin tưởng đó . Nếu có fải học lại môn CNXHKH này thì đó chưa fải là tất cả , học lại cũng chỉ là sớm hay muộn 1 môn nào đó với môi trường thăng long thôi .Nhưng cái mất lớn nhất của mình , cái mất mà mình không thể lấy lại được đó là sự tự trọng , là niềm tin ,là sự trong sạch mà mình đã đánh mất trong sáng nay ...
    Mình sẽ không nói nhiều đến hoàn cảnh và động cơ fạm tội của mình vì tất cả cunhg quy lại cũng chỉ là muốn qua những môn rất khó chịu này , nhưng ...... ùh , tất nhiên là mình không biện minh , mình đang nhận lỗi mà, mình biết mình sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình nhưng mình đang muốn nói bằng tất cả suy nghĩ của mình trong lúc này...
    Đây vẫn chưa fải là môn cuối cùng , mình không biết mình có kịp lấy lại niềm tin cho 2 môn ngày mai kô , mình biết mình dễ bị gục ngã như thế nào và fải rất lâu mới chấn tĩnh lại được , nhưng lần ngã này liên quan lớn đến lòng tự trọng và danh dự , không dễ dàng gì có thể lấy lại ngày 1 ngày 2, fải làm thế nào bây giờ ....
    Mình sẽ không thề thốt bất cứ 1 điều gì trong bài viết này , vì với sai lầm vừa xong mình biết mình sẽ không bao giờ tái fạm , nếu biết trước .... ùh biết trước thì còn nói làm gì ... nếu như mình qua được môn đó liệu mình có tiếp tục tái fạm nếu bị rơi vào thế bí 1 lần nữa, ở 1 khía cạnh nào đó có khi đây lại là 1 điều tốt , tốt để cho mình có thể hoàn thiện được lương tâm trong mọi suy nghĩ chứ kô nói gì đến việc thi cử .

    Mình buồn , thất vọng lớn lắm , bắt đầu chuỗi ngày vui nhất của mình trong năm học đầu tiên mình đã tự gây khó cho mình như thế này . Có lẽ tất cả mọi người và bạn bè mình sẽ kô có cái nhìn quá nặng nề như mình , nhưng dù có như thế mình vẫn không thể tự tin mà mỉm cười như lúc cách đây 1 tiếng trước khi vào fòng thi . Mình còn 1 môn quan trọng vào ngày mai , nhưng mình không thể tập trung mà suy nghĩ tiếp được .
    Đầu mình chỉ miên man hình ảnh vết nhơ đáng thất vọng kia , Nếu mà bố mẹ biết , mình sẽ giải thích như thế nào , tất nhiên bố mẹ kô thể biết được, nếu mà bây giờ đang là buổi tối thì mình sẽ ngồi im , không fải chỉ là học lại 1 môn mà cái giá fải trả cho sự hấp tấp ngốc nghếch là quá lớn , lớn nhất đó chính là sự dày vò , bây giờ mình đã hiểu sự dày vò khi làm 1 việc xấu nó lớn lao như thế nào , Sự tha thứ mình vẫn chưa học được , tha thứ cho mọi người đối với mình vẫn còn fải học rất nhiều đằng này là tha thứ cho bản thân , quả kô dễ dàng chút nào .
    Thật là trơ trẽn quá thể nếu mình có thể tươi cười ngay sau lúc này , bạn bè đang gọi về căngt in trường , chúng nó đã thi xong dù có làm bài tốt hay kô tốt thì chúng nó vẫn thanh thản hơn mình rất nhiều ...
    Bạn bè đang gọi , mình fải làm như thế nào ?
    mình có xứng đáng để mỉm cười khi gặp chúng nó kô ? khoa xử với mình quá
    ngay trong lúc này mình cần những sự an ủi , an ủi của bất cứ ai
    Mình kô xứng đáng , nhưng chỉ có như vậy mình mới sớm lấy lại được niềm tin ,
    mình vẫn chưa hề thôi thất vọng về mình , cho dù lần sai lầm này sẽ kô lặp lại trong 3 năm học kế tiếp , mình sẽ ghi nhớ lần này .
    thôi , lên trường , biết làm sao với chuỗi ngày cuối tháng mà mình đặt tên là " hạnh fúc " bây giờ
    banana
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 18/07/2006
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tối ( 18-7-2006)

    THĂNG BẰNG.......!!!!!!
    [​IMG]
    Cho đến thời điểm này mình đã tạm có thể gọi là trở lại bình thường ,, đúng như mình suy nghĩ cảm nhận của lũ bạn thân với sự cố của mình là rất bình thường , cũng có những lời an ủi cần thiết . Và từ lúc đó cho đến bây giờ mình vẫn luôn bên cạnh những người bạn , chỉ có như vậy mình mới nguôi ngoai và không quá triền miên cùng dằn vặt...
    Chuyện đã qua thì không thể thực hiện lại, tiếc rằng đó là sự thật , và lúc này có lẽ cũng là lúc mình nên ngước lên trên chứ kô fải cúi mặt xuống, và thời điểm này mình tỉnh tảo hơn ban sáng , tỉnh táo để có thể phân tích tất cả những gì đã diễn ra ...
    Sai lầm của mình trong sáng nay về vấn đề ý thức fòng thi sẽ là dấm chấm hết cho các sai lầm , vì sẽ kô thể có 1 sai lầm tương tự , kỉ luật của thăng long là kỉ luậ sắt , mình đã dính thẻ vàng , và hãy thử nghĩ xem , fần thưởng dành cho mình nếu tái fạm 1 lần nữa là gì ? đó là xoá tất cả thành tích và kết quả học tập trong 1 kì học , mất tất chẳng còn gì cả, cả vật chất lẫn tinh thần . phần thưởng cho 1 thẻ đỏ đó , mình có khoái kô ? Đó là lý do mà sự cố sáng nay xảy ra kô fải là kô có điểm tích cực ,
    Đó là mặt có thể nhìn thấy được trong sai lầm , còn về mặt tinh thần thì sao ????
    Mình luôn đặt những sai lầm của mình lên tầm vĩ mô , lên tầm tổng thể và tầm quốc gia ...kinh!
    nếu sáng nay nước sông tô lịch sạch sạch 1 tí nữa thì có lẽ mình đã trầm mình xuống , trầm xuống và thề kô nổi lên , chìm luôn để cho vết nhơ được gột rửa , khửa khửa , chợt nghĩ ra dù sao mình cũng biết bơi , kô tránh được khả năng mình sẽ bơi vào . Àh hay là chạy ra fi đầu vào ô tô , có điều fải chết ngay cơ , mình kô thích đau đớn và giãy giụa , cụt tay hay cụt chân thì đều khổ cả, tốt nhất là cụt đầu , khi ở lại với bạn bè mình cũng hài hước hoá về ý định tự tử của mình .
    Bữa cơm trưa nay cùng trung anh đã làm tinh thần của mình trở lại , điều đó là thực sự cần thiết cho môn thi quan trọng ngày mai , dù cho tinh thần của mình có giả vờ trở lại đi chăng nữa thì cũng là đáng quý rồi , mình kô thể mang tâm trạng sáng nay mà tiếp tục mắc sai lầm cho ngày mai được

    Chiều nay mình và trung anh ở lại học từ 1 rưỡi đến 7 giờ tối , híc híc , đại số tuyến tính , thêm 1 môn nữa mình đặt niềm tin lớn sau lập trình quản lý , cả chiều nay 2 thằng cày bửa mặt cho môn sát thủ này . trong cả quãng thời gian đó mình đã tạm quên mọi chuyện diễn ra trước đó . 2 thằng là những người ra về cuối cùng , bầu trời đã nhuộm màu thăm thẳm , cổng trường đã đóng kín và mấy bác bảo vệ đang chuẩn bị thả chó .
    Trung anh , 1 người bạn mà mình kô thể giận dỗi cho dù có chuyện gì xảy ra , một người bạn mà mình luôn muốn cười và mang lại tiếng cười , mình cũng thay đổi rất nhiều từ khi có người bạn mới này , người bạn mà ánh mắt luôn ngập tràn sự lạc quan , nụ cười và niềm tin luôn là hành trang sánh bước , cuộc sống kô có chỗ cho nỗi buồn và sự thất vọng .Mình còn fải học hỏi rất nhiều để làm được điều đó.
    CHo dù mình đang thay đổi quan điểm nghĩ về chuyện buồn xảy ra , nhưng mình sẽ kô thay đổi tên chủ đề cho nhật ký ban sáng , sẽ vẫn là :VẾT NHỚ LỚN NHẤT CUỘC ĐỜI ,XẤU HỔ ,TỦI NHỤC ,THẤT VỌNG ,....!!!!!
    đó vẫn cứ là con người mình , đó vẫn là cảm xúc chân thật nhất của mình ngay sau khi xảy ra sự kiện ,
    Cả chiều nay 2 đứa đã đầu tư công sức hoàn hảo cho môn cuối cùng , tối tắm mặt mày , đất trời đảo lộn , như kiểu say rắm , nhưng mà vui , vui vì đã hiểu hết những thứ thật sự khúc mắc , vui vì đã chuẩn bị thật tốt để chờ đón cho môn cuối . .. mình sẽ kô nói về thi cử nữa ...

    Lũ con gái lo mình sẽ thay đổi tâm tính với chuyện sáng nay , cũng vì 1 fần ngày mai là sinh nhật trung anh , lo bộ mặt rầu rĩ của mình sẽ làm cuộc vui kô được trọn vẹn , nếu như cách đây vài tháng thì mọi chuyện có lẽ sẽ như thế, nhưng bây giờ thì có khác đôi chút , mình cũng nhận ra rằng với lỗi lầm hoàn toàn do mình gây ra như thế này thì chẳng có lý do gì mình lại quăng cho bạn bè chịu đựng chung cả .
    ngày mai mình sẽ mặc bộ quần áo đẹp nhất để kết thúc kì thi học kì 3 , cũng là kết thúc cho 1 năm học , 1 năm làm sinh viên của mình . Kết quả ngày mai có như thế nào thì cũng chẳng thể lớn hơn được sự kiện đã qua , và tất nhiên mình sẽ luôn mang theo ... ,như kiểu tình yêu mang theo vậy ...
    Ngày mai sẽ là ngày viết nhật ký cuối cùng của mình trong năm học đầu tiên , nốt ngày mai đương nhiên mình sẽ dừng bút trong vòng 10 ngày . 10 ngày bôn ba cùng màu áo xanh thành đoàn hà nội , sẽ kô thể lên mạng , sẽ ko thể tâm sự , nhớ lắm , nhưng có fải đi luôn kô trở lại đâu
    Tất cả sẽ dành cho ngày mai , 1 ngày khá quan trọng , là ngày giao tiếp của tất cả những sự kiện quan trọng nhất .
    thi cử , bạn bè , vui vẻ , chào tạm biệt .....
    thê nhé , zuizui , chúc ngủ ngon để ngày mai trả đũa bằng đại số tuyến tính , đừng buồn vì sai lầm đó kô fải là kô thể sửa chữa và mình vẫn nguyên cơ hội trở thành người tốt, ít nhất là tốt với bản thân ...
    banana
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Vào nhà anh này, toàn đọc, dài ...cắm cúi đọc. Hôm nay nhòm mấy quả anh vui vui vào tèn tén ten tí. Nhìn lại còn ngồ ngộ nữa chứ. Mà anh nhiều chữ đến là tài tình, hôm nào cũng post dài rằng rặc, toàn chuyện lin tin nhưng đọc lại thoải mái.

Chia sẻ trang này