1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    2-8-2006
    KHỨA KHỨA...... VÔ TUYẾN ĐÃ VỀ , XE MÁY CŨNG ĐÃ VỀ....!!!!!!!!!!!
    Bị bà ronaldinho nhìn thấy sạch , híc .....
    [​IMG]

    tèn tén ten .... Quân đã trở về cùng cái vô tuyến , niềm vui buổi tối đã trở lại , Và còn có thêm 1 cái xe máy nữa nhé ... khừa khừa , nhưng là xe máy của Quân , hôm qua nó đã fòng véo véo xe máy lên hà nội , fòng hơi hơi bé , dựng thêm cái xe máy vào nữa lại càng bé .... Quân nó sướng ơi là sướng , nhưng thôi , 5 năm nữa kiểu gì mình chẳng mua xe máy .... chẳng chóng thì chầy , ...
    Hôm nay cũng giống hệt mấy ngày gần đây , trưa nay có ngủ được tí tẹo tèo teo trên trường nhưng nghe vẻ cũng chẳng ăn thua , vẫn cảm thấy mệt mỏi và bệ rạc ,, híc , vì ở trên trường cả ngày ... , ùh ai chẳng biết như vậy , kể hoài ...

    Àh ÀH , từ hôm vào học chui được môn giáo dục thể chất do ông Hoan Sẹo dạy , mình đã cố gắng thay đổi chút chút vào mỗi buổi chiều , cố gắng dành 1 chút thời gian ít ỏi để vận động người , tập thể dục là điều quan trọng cực kì , có điều mình chẳng biết sắp xếp vào đâu . 2 hôm nay buổi chiều muộn mình đem bóng ra để tâng cho fun mồ hôi ra, rồi chống đẩy , múa chân tay nhặng xị . Chỉ cần ra mồ hôi là mình cũng đã cảm thấy mình làm được cái gì đó , Thời gian mình sắp xếp cho mọi việc vẫn chưa thật sự hợp lý ...
    Trời hôm nay đã bắt đầu nắng rồi nhé , sướng ghê , những lúc thay đổi kiểu này luôn làm mình thở fào nhẹ nhõm cho dù là từ lạnh sang nóng hay từ nóng sang lạnh ... , nó mà kô nắng thì lấy *** ra quần mà mặc , quần to quần nhỏ treo tòng teng trước cửa fòng mấy hôm mưa rầm mưa rề , mùi hôi cứ fải gọi là điếc mũi ... Nắng thật đúng lúc ....
    Trưa nay Will tèo gọi điện rủ đi uống bia , ặc ặc , mình đang tránh những vụ liên hoan như vậy , nhưng trưa mai chắc kô tránh được vụ uống bia với mấy ông trên VFD . Oái , nghe giang hồ đồn đại thì mai sẽ có điểm học kì 3 ...
    Ui Ui , camarun quá chừng , kô biết trạng thái tâm lý của mình sẽ thay đổi như thế nào vào ngày mai , ,.....
    Đi học được mấy hôm lại chuẩn bị chuyển sang chán chán đến trường , chán chán cái cảnh đông đúc chen chúc ... cả thèm chóng chán
    Và cũng đã đến cái thời gian mọi việc trôi qua đều đều , chẳng có gì để viết cả .... chán ghê
    Àh , chiều tối mai lại còn fải ở lại để họp cộng tác viên đoàn , có lẽ cũng chỉ 1 thời gian nữa là mấy ông bà già già nghỉ hết công việc đoàn hội để tập trung học hành , lớp kế cận đứng lên gánh vác công việc chính là lứa của mình ... mình vẫn chưa chuẩn bị tinh thần và tâm lý , điều gì đến rồi cũng sẽ fải đến , mong là mình sẽ kô bị sốc ....
    1 thời gian dài gần đây mình kô vào được www.thehe8x.net , trang nhạc mà mình nghe nhiều nhất , với lí do là chúng nó đòi fải kích hoạt nick trong hòm thư yahoo .Hài hước 1 điều là mình lấy hòm thư lung tung ra để đăng kí nên chẳng vào được hòm thư để kích hoạt . Như vậy bây giờ fải tạo nick yahoo mới , rồi sau đó làm nick mới trong thehe8x , lười kinh , nhưng trong tối hôm nay mình quyết fải làm xong . Mình đói nhạc lắm rồi , trang nhạc tuyệt vời ......
    Lại buồn ngủ rồi , cũng chẳng có gì để viết cả , chán thật , trâu bò lợn gà hôm nay kô lên mạng để buôn nhỉ ...
    fé thôi ....
    banana
    àh quên , chúc mình những ngày nắng tiếp theo may mắn , vui vẻ và mọi việc đềiu tốt đẹp
    mệt fọt *** sau lúc lao công dưới cái nắng 50 độ.....!
    [​IMG]
    banana
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 02/08/2006
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    3-8-2006
    TÌM HIỂU CÔNG TY SAVICOM.......!
    RƯỢU THỊT CHÓ.................!!!!!!!!
    bữa giao lưu cùng Kiến Trúc tại đại bản doanh....!!!
    [​IMG]
    Mình thích mấy tin nhắn quái dị mà lũ bạn gửi vào nicks ....
    Thông báo tìm trẻ lạc : cháu Biết Chết Liền sinh ngày chó tháng dê năm con kua . Cháu đi khỏi nhà ngày tang thương, tháng tơi tả năm te tua . khi đi khỏi nhà cháu mặc 1 áo sơ mi rách màu đỏ rực ...... trong mặc áo 3 lỗ màu vàng vàng..... quần đùi màu xanh non chuối.... . quần sịp 7 sắc cầu vồng ......bên mông phải có xăm hình mèo kitty ...... mặt cháu có 1 cái bớt to bằng bàn tay .... môi sứt, rốn lồi...... Rất giống với kẻ đang giương mắt đọc tin nhắn này!!!!!!! ..
    Mình công nhận rằng mình luôn miên man quan niệm rằng muốn có việc làm , nhưng từ trước đến giờ chỉ dừng ở đó , mình kô có 1 động thái tích cực nào cho ý nghĩ đó cả ..... Cái gì cũng muốn ôm đồm , nhưng chưa thực sự hết mình về 1 việc nào đó , đó chính là 1 lỗi của mình....
    Nhân lúc đoàn hội chưa có việc để làm , chiều nay mình đã cố gắng thực hiện những suy nghĩ tích cực đó , 1 lời giới thiệu của 1 người anh , áo trắng quần bò mình mò mẫm đến công ti savi com với mong ước kiếm 1 việc làm .Từ khi thằng quân đi làm , mình cũng cảm thấy háo hức , nói 1 cách khác là mình cảm thấy cứ thua kém sao vậy ... Mặc dù 1 thời gian nữa là công việc đoàn hội ầm ỹ , nhưng với bản tính khó đổi , mình muốn có 1 công việc , mình muốn kiếm ra tiền ...
    Mình không thể làm việc ở savi com kô fải là vì những lời đánh giá khách quan của mọi người , mà mình cảm nhận thấy điều đó , bên thương mại điện tử kô fù hợp với fong cách và suy nghĩ của mình . Đi tìm hiểu thế này cũng là 1 điều tốt , nếu có cơ hội đi tìm hiểu 1 công ty khác và có khả năng làm được chắc chắn mình sẽ kô từ chối ... dù việc sắp xếp lịch có cực kì khó khăn mình vẫn cứ làm , mình chịu đựng được ....
    Sau quãng thời gian đi sóc sơn , có lẽ mình cũng ngấm ngấm được câu " ta là 1 linh hồn "
    mình ít giận dữ cáu bẳn hơn , dù thực sự mệt mỏi nhưng mình vẫn luôn giữ lại nụ cười trên môi , có lẽ mình đã hơi hơi tiến bộ ... mình mới tìm ra thêm 1 thói xấu nữa của mình , đó chính là sự cả nể , ngại ngùng mà ít khi mình dám nói thẳng toẹt , điều này có lẽ mình nên fải thay đổi ....
    người ta vẫn nói , sự thật mất lòng , mình nên mạnh dạn hơn nữa trong việc đưa ra chính kiến của mình về công việc , cũng giống như trong quan hệ bạn bè .... con đường đi đến sự tốt đẹp của 1 con người chẳng bao giờ dễ dàng... càng nghĩ càng thấy mình thiếu sót quá nhiều , tất nhiên vẫn còn fải học ....
    Thôi cười lên 1 cái nào , hôm nay kô fải mình buồn điều gì cả , thực ra mình trầm tư vì suy nghĩ cho công việc của mình và mọi chuyện liên quan đến savi com nhiều hơn . Có vẻ ghê ghớm , nhưng thực ra việc đi làm thêm mình cần fải suy nghĩ thật sự nghiêm túc và thấu đáo .... tạm quên đi nhé , cười lên ,....
    Chiều nay nào nhãn , nào mít , rồi lúc nãy rượu thịt chó , nốc toàn đồ nóng vào người , chẳng biết cơ thể của mình fản ứng ra làm sao . Lúc nãy mình uống rượu cũng kô nhiều , cuộc vui lúc nãy mình cũng chẳng vui hết mình , tất nhiên kô fải m ình dỗi hờn điều gì.... , mình đang nghĩ đến mấy vụ sinh nhật của bạn bè trước mắt .... . Chẳng biết đây là bữa liên hoan thứ bao nhiêu với anh em VFD , hôm thì lẩu , lúc thì bia , rồi lại thịt chó ... lung tung xoè , ,, Hôm nay liên hoan với lí do là trời mưa ....
    Hôm nay cũng có khá nhiều sự kiện , nhưng mình viết chẳng được hay cho lắm , thôi kô sao , lúc nãy nói chuyện 1 tẹo với trâu cũng fấn chấn lên được 1 chút ....
    Ngày mai có đến 10 tiết ....
    Thôi hãy về ngủ và quên mọi chuyện , suy nghĩ ít thôi , cười lên nhé ...
    Mai lại vuốt keo bình thường chứ ....?
    tất nhiên
    Mình còn sai rất nhiều , còn kém rất nhiều ,
    nhưng mình sẽ học từ từ mà ,
    con vật khả ố mang tên "lòng lọc " này là nỗi sợ hãi của anh em...!!!
    [​IMG]
    banana
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 03/08/2006
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    4-8-2006
    ẮT ...XÌ....HẮT.......XÌ......... CHẾT CHA , CÚM RỒI.........!!!
    bâng khuâng nhà văn hoá thôn tiên chu...!!!
    [​IMG]
    trầm ngâm cùng cái nắng kinh dị giữa trưa....!!!
    [​IMG]
    ặc ặc ,, hu hu híc híc , viết bao nhiêu là chữ , rồi copy loằng ngoằng 1 lúc mất sạch sẽ .... lần này là lần thứ 3 trong tuần rồi ... dẵm fải *** trâu hay sao mà đen quá vậy nè trời .....
    tự nhiên lại fải ngồi viết lại , híc híc , mệt quá , thôi kô than vãn , " ta là 1 linh hồn " linh hồn kô biết than thở giận dữ , tất cả là niềm vui , nụ cưòi ,..... híc híc ....
    lúc nãy viết gì ấy nhỉ , chẳng nhớ đếch gì nữa .... àhg àh , HẮT .....XÌ ...... mình viết là mình bị cúm rồi hay sao ấy , niềm sung sướng nào hơn khi buồn hắt xì mà được hắt xì , có điều đừng đi kèm với chảy nước mũi tèm lem thì hay biết mấy ... HẮT XÌ ...... ặc ặc , nước mũi kinh quá .....
    Theo kinh nghiệm để lại việc chữa trị tối ưu là chẳng fải làm cái quách gì hết .... cứ mặc kệ nó , tức khắc nó sẽ hết , xưa nay vẫn vậy ... HẮT XÌ....
    Gì nữa nhỉ , àh àh , sáng nay te tởn đến trường sớm để lấy thời khoá biểu thì 1 cái thông báo chình ình trước cửa fòng quản sinh " hôm qua , tự nhiên mất điện , vì thế đếch in được thời khoá biểu đúng lịch, các em vui lòng đợi đến mai nghen , "
    ọc ọc , Mình chẳng háo hức thời khoá biểu lắm , mình muốn có nó để mà nhanh chóng đăng kí thêm 1 môn nữa ấy mà, kô có nó kô đăng ký được .... đến gần chiều bất chợt lại có thêm 1 cái thông báo nữa :" tình hình là đã có thời khoá biểu , các em nhanh chân lên lấy kô lại chen nhau bẹp ruột , loa loa ..."
    Các cô quả là ngẫu hứng .... nghe tin , mình nhảy véo fát từ tầng 4 xuống , đăng kí thêm 1 môn đánh roẹt , cô giáo kí đánh xoẹt 1 cách lạnh lùng , vậy là giải quyết xong lo lắng mấy hôm nay ....
    Có điều là , híc híc , mỗi trình trong năm nay tăng thêm 3000 đồng việt nam ... đang từ 55 lên 58 , và mỗi năm lại tăng 3 khìn , ặc ặc , ra trường nhanh , ra trường nhanh , kô sẽ bị tiền học fí đè bẹp dí mất .... híc híc , kì này cũng có khá nhiều môn chuyên ngành , mà chuyên ngành điểm mà kẹt đẹt thì hi sinh sớm .... vì vậy mình sẽ ..... mình sẽ ..... ấy ấy , quên mất , suýt nữa lại hứa hẹn thề thốt , mình mà thề thốt là chẳng nên cơm cháo gì ráo . Tốt nhất là lặng lẽ mà làm ....
    Gì nữa nhỉ , àh còn 1 việc nữa là mình sẽ kô về thăm sóc sơn cùng fương đông được , có 1 mình mình ----> lẻ loi quá .... Đành hẹn vào 1 dịp khác vậy ...
    thời gian này mình cũng đang tiếp nhận dần dần các công việc của các ban , điều này thì kô sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra , lớp trên ra đi , lớp dưới là mình fải đứng lên, trải qua các chương trình cụ thể mong mình sẽ quen dần ...
    Xem nào , việc học là lựa chọn và ưu tiên hàng đầu , việc đoàn hội bận rộn từ từ theo ngày tháng khi khoá 19 nhập học , và mình vẫn chưa thôi nung nấu kiếm tiền qua các công việc làm thêm .... Liệu mình có đủ sức mà làm tốt tất cả công việc kô ,
    mình kô ngăn chặn được lòng tham , muốn làm tốt tất cả mọi việc của mình , mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ ....
    Dạo này mình kô ngồi lâu để có thể viết được Bonus , mình còn khá nhiều chủ đề , như tiền bạc , nghề nghiệp tương lai , tự tử ...... Mệt thật ....
    Thôi thôi kô viết nữa , mình cũng nên học cách rút ngắn lại nhật ký từng ngày , hôm nào cũng dây dưa dài dòng tốn nhiều thời gian quá ....
    mình vẫn luôn quý mình , chúc thành công và vui vẻ
    mỹ nhân duy nhất....!!!!
    [​IMG]
    banana
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 04/08/2006
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    5-8-2006
    ĐỘT NGỘT TRỞ VỀ SƠN TÂY......!!!!!!
    tra tấn lỗ mũi bên chuồng lơn thân thương...!
    [​IMG]
    Thực ra thì kô có chuyện gì quan trọng cả , chỉ là vì mẹ gọi điện bảo về ăn rằm sớm .... Mình ở hà nội bao giờ cũng là 2 tuần về 1 lần ... nhưng mãi đến bây giờ mới được 1 tuần , .... nhưng thôi , cứ về ...
    Híc , đúng với ý định của mình , cũng muốn về sơn tây nghỉ nghỉ chơi chơi 1 chút , cho tạm quên những ngày dài lướt thướt trên trường này ,.....
    Có lẽ tối mai fải xuống hà nội luôn , sáng thứ 2 fải học sớm rồi mừ .... ,
    ọc ọc , hu hu hình như bệnh tình của mình càng ngày càng nặng thì fải ,.... đêm qua thật khổ quá đi mất ..
    trước khi nhắm mắt xuôi tay trong cơn mộng mị mình ho sặc sụa , tắc mũi kín mít kô thể thở nổi ,....
    Ho như kiểu sắp chết đến nơi vậy , híc híc để đợi được đến lúc " tự dưng nó sẽ khỏi " ! mình fải bơi qua những quãng khổ sở như vậy đó .... sụt sịt , khụt khịt ...
    Sáng sớm đến trường cũng vậy ,, mặc cho lớp yên lặng như tờ , mặc cho thầy giáo hói đáng kính lầm lũi nhiệt huyết nói liến thoắng trên bục giảng , ...
    việc mình mình cứ ho , ho ầm ỹ , cảm tưởng có thể ho , khạc cả ra 1 đống gan fổi ruột fèo .... cái mũi đã xấu xí đến độ kô thể xấu hơn nay lại còn ửng đỏ chót ,,,
    Híc híc ... bệnh tật vào người là nó khổ như vậy đấy ...
    yeah , sáng nay mình đã mua và làm hồ sơ rồi đưa cho con Linh cầm , thứ 4 tuần sau sẽ cùng nó đi nộp hồ sơ luôn , híc híc ... HẮT XÌ.......
    Tí nữa còn 2 tiết tiếng anh doanh nghiệp nữa .... HẮT XÌ....
    KHà , mình đang nghe bài : cánh diều của hà anh tuấn trên sao mai điểm hẹn vol 6 . Mình thích thằng cu này vì nó hay hát mấy bài lạ lạ , và có đàn ghita , mình thích tiếng đàn ghita ..... mình tin thằng cu này sau này sẽ nổi tiếng ...
    Tối nay có đêm diễn vol 7 mình sẽ xem ở sơn tây ..
    " ngày xưa còn bé tôi đi .... trên con đường đê
    và tôi còn nhớ ... mưa bay ..theo những cánh diều .....!!!"
    Vẫn trong cái đợt gió mùa , bão mùa chết tiệt nào đó nên ông trời thỉnh thoảng vẫn lầm lì nhỏ lệ ... có thể khóc to bất cứ lúc nào ... mình lại lo đến mấy lỗ giột ở nhà ,,,,
    thui thui
    thế nhé...
    hẹn gặp lại vào tối chủ nhật...!!
    chén tạc chén thù trong đêm....1
    [​IMG]
    banana
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    6-8-2006
    KHỞI ĐẦU 2 TUẦN MỚI ...BẰNG NIỀM VUI...LA LÁ LA LÀ LA....!!!!
    bữa giao lưu với fương đông nè .... nhìn bình rượu xinh xinh lại ..nhớ quá....!!!
    [​IMG]

    hu hu , trước khi nói về niềm vui , ta hãy nói 1 chút đến nỗi buồn xem nào ..., 2 ngày vừa qua mình ho đến độ đau hết cả ngực , ho cứ như lên cơn xuyễn vậy ... eo ơi , sợ ơi là sợ , ho gà ho gà ... chắc là đang đến độ bệnh fát triển ác liệt nhất ... có bệnh gì thường thường là mình kô thích để bố mẹ biết ... bố mẹ hay lo nên cứ hở ra bệnh gì là lo cuống cuồng ...
    Đó , chiều nay xuống hà nội lại khệ nệ khiêng theo mấy cân thuốc để uống dần , mẹ bắt mang , thiệt là khổ ... , hắt hơi sổ mũi vớ vẩn thui mà .... khừa khừa kô thể nói thế được .. chẳng fải mình đã sợ tím mặt khi ho lên bờ xuống ruộng sao ? , chẳng may ho ra máu , nó lại nhảy sang cái bệnh khác thì khốn nạn ...!

    Xem nèo , para si ta môn này , cái viên thuốc giống hình quan tài , cho vào mồm là đắng chết cha chết mẹ , gì nữa ? kháng sinh này ... nghe chừng chẳng liên quan gì , nhưng mẹ bắt uống ... nên đành fải uống ... uống cái này nhiều thì mệt fải biết , rã rời thân xác , đợt trước mình uống nên mình biết , uống nhiều còn tè ra cả mùi kháng sinh nữa nhé ... khói bay nghi ngút như xông hương , kinh tệ ... Còn nữa ... mấy viên C nữa ... chưa tính đến lọ dầu cá mang xuống từ tuần trước , mỗi hôm uống 4 viên , híc híc , chẳng hiểu nó tốt cái gì ...
    Hu hu hu , mỗi lần ho chối chết , có 1 cục đờm dính chặt vào cổ họng mà kô thể khạc ra được , bực ơi là bực a cay quá ... đau hết cả họng , vậy mà về nhà mình vẫn tương nước lạnh với cả bia đều đều , híc híc , đúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ ...
    lo gì ... mình kô thể chết vì ho quá nhiều được , chết như vậy quá lãng nhách ....
    Nào nói về niềm vui thôi , ô la la , có khi 1 thời gian ngắn nữa là mình có máy vi tính ở hà nội , Máy vi tính là nhu cầu rất bình thường trong sinh viên ... mình kô nghĩ có nó là mình đã đua đòi , vì nó cần thiết với mình , phần ít trong học tập và phần nhiều là trong cuộc sống ...
    Xong niềm vui thứ nhất ...
    niềm vui thứ 2 là , mình đã có ác cảm với căn fòng bẩn thỉu của mình từ lâu , chiều nay mò xuống hà nội nhân tiện có mấy lời khích bác của con thuý , mình lại dọn fòng 1 lần nữa ... Có cả quân về dọn cùng ....
    Thay đổi vị trí đồ vật gọn gàng , hợp lý , quét dọn ... nhìn căn fòng rộng thêm ra mấy cm nữa làm mình mừng ra mặt ...... có lẽ căn fòng này sẽ tiếp tục gắn bó với 2 đứa ....
    Mẹ gói cho xôi với thịt ngan xuống hà nội ăn bữa tối ... Thằng quân mang cả thịt chó từ sơn tây lên ... Sang con thuý nấu cơm canh , thế là được bữa cơm thịnh soạn nhất trong 1 năm nay ... 3 đứa ngồi vòng tròn quanh cái bàn ăn vuông vuông ....
    Ngon .... no .... vui ... .!!!
    tắc mũi quá trời đất ơi là trời ....
    Tin nhắn của Trâu , quân fương đông kéo nhau về sóc sơn cắm trại với các em bé , rất tiếc mình kô đi được , nhưng cũng chẳng tiếc lắm vì hội trại của các em chuyển sang 8--->10 tháng 8 , ặc ặc , vậy là nhóm fương đông đen đủi kia bị hớ .... thật là may , trong cái rủi lại có cái sui ... àh có cái may ...
    tắc mũi ... khụt khịt khụt khịt ....
    Mai lại bắt đầu 1 tuần mới rồi , .... lại lên trường ... lại học hành ... lại bạn bè .... tóc mình đã dài rồi , nhưng mình kô cắt tóc ... tuần sau mình sẽ đội mũ ...
    Quân hỏi mình có thích đi fát tờ rơi kô ?
    ặc ... đi hết , cứ cái gì kiếm ra tiền là mình làm hết , mình thích cái cảm giác được tiêu những đồng tiền chính mình làm ra ... nó sẽ hỏi lại vấn đề đó ... mình cũng sẽ cố gắng kô quá ảnh hưởng đến việc học hành ....
    Trời vẫn đang ương ương ... trời như thế này thật ra cũng thích thích đi ... ! chứ nó mà nắng cho 1 tháng liên tục thì lại nằm 1 đống sểu dãi ra mà than vãn ... nhưng mình cứ ghét ghét cái kiểu mưa thậm thụt lén lút ...
    thui thui ....
    àh quên .... nhận xét tí xíu về sao mai tối qua nào ...
    mình vẫn thích HÀ ANH TUẤN ... cách hát unplupped ( chẳng biết viết có đúng kô ) quả là quá hợp với tâm hồn của mình ... chỉ có tiếng đàn khô , đanh cùng với tiếng trầm ấm của giọng hát ... rất hợp với sinh viên ... trong đêm khuya vắng mà ngồi hát mấy bài đó thì hu hu ... sướng rụng rời tay chân ... có điều mình chưa đánh đàn giỏi được ... " vài lần đón đưa" " cánh diều" " dẫu fố em qua" ... hay ơi là hay ...
    nhận xét thế thui ... trời lại đang mưa ...
    chúc mình có những ngày vui vẻ và suôn sẻ trước mặt ... hôm nay mình cũng cầu mong ông bà fù hộ rồi mà ...
    híc /./
    biết cái gì đây kô ? -->đường vào hố xí ở sóc sơn đó ...ặc ặc...!!!
    [​IMG]
    Yahoo......
    banana
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    7-8-2006
    TÌM HIỂU VIETLINK...!
    PHÁT TỜ RƠI....!!!
    TỔNG CÔNG TY VASC....!!!
    PHẢI CHĂNG LÀ 1 CƠ HỘI LỚN...!!!???
    nhật ký những ngày xanh....!!!
    [​IMG]
    Thông báo tuyển nhân viên: Lương tháng: 10.000 USD (sẽ tăng không giới hạn nếu công việc ngày càng tiến triển). Yêu cầu: Giới tính: Nam, Nữ... được tất. Tuổi: từ 18 đến 55. Chuyên môn: Có hoặc không cũng được. Trình độ: Đủ để đếm tiền. Ngoại ngữ: Anh, Pháp, Trung... kể cả câm cũng được. Công việc và chức vụ đảm nhận: Sáng đuổi cá ra biển, chiều lùa cá về!!!

    Hê hê, đó chỉ là câu chuyện ngắn ngắn vui vui thôi ... và bây giờ là nghiêm túc về công việc này ...!
    NHận xét bản thân thẳng thắn :
    Mình : về sự sáng tạo , đột fá trong công việc , những công việc bất kì thì fải nói là mình kém ... nói vậy hơi quá đáng , chính xác thì là mình kô giỏi ... Trong công việc , mình chấm điểm cao ở mình đó chính là sự nhiệt tình với công việc , khả năng cóng hiến , tâm huyết , đặc biệt là có trách nhiệm . đó là những điểm mình công nhận .

    Từ đó mà suy ra mình kô có xu hướng để trở thành 1 vị lãnh đạo sau này , mình kô thể làm chức to và chỉ huy mọi người .... , mình rất hợp với mẫu 1 nhân viên nhiệt huyết , tận tuỵ với công việc .... đó là mình nhận xét về mình như vậy ... tức là ví dụ như : mình khó có thể nghĩ ra 1 fương fáp con đường mới mẻ hay ho , 1 điều gì đó mới lạ ... nhưng nếu đã có rồi hoặc ai đó nghĩ ra .. .thì mình sẽ làm tốt vai trò của 1 người dẫn dắt , điều tiết , quản lý công việc đã định hướng ....

    Những gì mình nhận xét là khá chính xác với con người mình ... nhưng trong cuộc đời thì kô ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra ... kô có gì bất ngờ là kô thể xảy đến với mình ...
    tại sao mình lại nói đến điều này ...???
    vì những gì xảy ra với mình ngày hôm nay liên quan đến cơ hội của mình, đến công việc ... mình fải nhìn nhận lại chính bản thân xem mình fù hợp với những công việc như thế nào ...!
    Hãy khoan kô nói đến trường lớp bạn bè trong nhật ký tối hôm nay ... mưa lất fất , nhưng mình vẫn đúng hẹn , đạp xe tới công ty của thằng quân ... công ty mang tên vietlink ... công việc chúng nó đang làm là cộng tác viên cho côn ty chuẩn bị đi vào hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tin nhắn và các tiện ích tin nhắn ...
    công ty đang trên đường xây dựng cơ sở dữ liệu và ngân hàng dữ liệu ...! Mình đi lần này với hi vọng sẽ có việc fát tờ rơi trong thời gian sắp tới ...
    Nhưng từ việc fát tờ rơi , lại dẫn dắt mình đến 1 cơ hội khá rõ ràng ... cơ hội làm cộng tác viên cho tổng công ty VASC , chủ quản của kênh vietnamnet trên truyền hình cáp trung ương...
    Tổng công ty là 1 toà nhà tráng lệ , ở cửa chính mình đã thấy con bé thuý anh đang hớt hải đi vào trong , con bé xinh nhất trong đêm chung kết giai điệu trẻ thăng long , đang học ngân hàng và đang dẫn chương trình cho kênh vietnam net....
    Sau gần 1 tiếng nói truyện trong tổng công ty và sau đây là kết quả ...
    fát tờ rơi chỉ là đợt thời vụ cuối tháng 8 đầu tháng 9 mà công ty tiến hành , việc quan trọng mà công ty muốn đó là tìm cộng tác viên cho mảng quảng cáo tin nhắn trong các báo ... công ty muốn những ý tưởng mới sáng tạo , lạ lẫm từ sinh viên ... --> cái này thì mình kém...
    Công ty đang fát triển hệ thống ngân hàng câu hỏi về bóng đá cho kênh truyền hình cáp trong thời gian bắt đầu các giải bóng đá lớn trên thế giới ... cần nguồn nội dung câu hỏi ... điều này mình đáp ứng được ... và cuối cùng là cần người có khả năng tuờng thuật trận đấu bóng đá bằng chữ trên internet ... biết sử lý dữ liệu liên quan đến bóng đá... có thể thức đêm để tường thuật và đáp ứng dịch vụ khách hàng ...
    nơi mình ngồi nói chuyện trong tổng công ty là tầng sử lý tin nhắn di động và dịch vụ mạng ... fải chăng đó là cơ hội lớn để được làm việc dành cho mình ... thực ra thì cũng kô hẳn vì đòi hỏi mình fải thực sự đam mê nhiệt huyết và fải chứng tỏ được khả năng ......
    Mình thật sự háo hức về việc này , và mình đang dần kiềm chế lại sự háo hức đó ... tất cả việc cần làm bây giờ là tìm câu hỏi ... viết bất cứ cài gì liên quan đến bóng đá và gửi cho người quản lý ... , còn việc fát tờ rơi lại hoàn toàn kô liên quan , đến cuối tháng 8 đầu tháng 9 sẽ bắt đầu fát tờ rơi ...
    Việc này mình sẽ kô nói với ai cả ... hãy cố giữ lấy những điều dành cho riêng mình , và tất nhiên mình cũng sẽ kô nói với bố mẹ , để giữ được điều đó , yêu cầu mình vẫn fải tập trung vcao cđộ vào học hành ...
    Mình sẽ cố làm điều gì đó để níu lấy cơ hội này .,... nhưng nếu kô được thì mình cũng kô trách mình ,... tất cả mọi việc xảy ra đều có mục đích ... mình sẽ được kinh nghiệm và sự hiểu biết ...
    chúc mình thành công ... mình vẫn luôn yêu quý mình ...
    mong mình có đủ sức khoẻ và luôn cười ...
    thử làm việc xem nào ... cho mình 3 tiếng tối nay xem làm được những gì ...
    sáng mai lên trường sớm để học trong thư viện , và học chui marketing .... hi vọng là thế ...
    suôn sẻ nhé mọi việc ...
    góc giường tình nguyện...!!!
    [​IMG]
    góc nhà để đồ bếp núc tình nguyện...!!!
    [​IMG]
    banana
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    8-8-2006
    NGÀY NHẬN GIẤY BÁO ĐIỂM HỌC KÌ 3!!!

    lợn đang hồn nhiên , tung tăng nô đùa giữa sân...!!!
    [​IMG]
    trong ngày hôm nay mình` đã dùng rất nhiều lần câu " ta là 1 linh hồn " , muốn kéo lại lắm những ngày vui vẻ trước kia ...
    Chúa nói thầm vào tai mình rằng :" con ơi , chu kì vui vẻ , nhảy nhót hồn nhiên của con sắp hết rồi ... con chuẩn bị tinh thần để chuyển sang chu kì buồn chán và lặng lẽ đi , ta ban fước lành cho con ...!!!"
    Vâng , kô dám , chu kì những ngày vui vẻ vừa qua thật tuyệt , mình chẳng muốn bước sang những ngày buồn bã 1 tí nào , nhưng kô hiểu sao ... dù thực sự kô muốn , mình lại kô thể vui vẻ với lũ con gái cùng lớp nữa ... mình lại kô cười , kô hỏi , kô nói , kô nhí nhảnh như mọi ngày ... không vì 1 lý do gì ... àh có 1 lý do , đó là chúa muốn như vậy ... híc híc ..

    Sắp tới là sinh nhật của mấy đứa con gái liền , hu hu , nhưng tại sao lại như thế này nhỉ .... có ai giải thích cho những quãng chu kì thay đổi tuần hoàn này của mình kô , nó tuần tự và chính xác đến đáng sợ ... đã bao nhiêu lần mình cố gắng kô lặng lẽ nữa , kô lầm lì nữa ... nhưng hình như kiểm soát kô thuộc về mình ... , Cả ngày hôm nay mình vớt vát nụ cười và niềm vui trên VFD với những múi mít thơm ơi là thơm ...
    Mình cũng kô biết chúa có cho mình giữ 1 vài nụ cười còn lại kô , hay là bắt mình đóng cửa với tất cả những mối quan hệ , trước kia mình chấp nhận và nghe theo điều đó , nhưng bây giờ thì mình kô muốn ... mình muốn ngày nào cũng là nụ cười cơ!!!!!!!!!!
    Ùh , đã có kết quả học kì 3 , tính tổng cộng mình được 48 trình , 1 năm 48 trình thì là nhiều hay ít nhỉ ? thật hài hước là ở kì này mình vẫn tròn xoe mắt nhìn kết quả với nụ cười méo xẹo , mình vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao nó lại như vậy ... tiếng việt tưởng rằng 9,10 nhưng được 6 , đại số tuyến tính làm hầu hết tất cả và được có 5 . [r39) còn các môn trượt thì mình kô bàn đến làm gì ... chắc chỉ 1 thời gian ngắn nữa thôi tình hình cứ như thế này là mình sẽ đổi cho việc mình là 1 thằng thiểu năng , ngu si trong học hành ... Vẫn biết , thực ra minh chưa từng hết mình cho công việc học hành thi cử với tất cả các môn ... Nhưng còn với những môn cố gắng hết mình và đinh ninh cao điểm ...? tại sao lại như vậy nhỉ ????
    Tất nhiên mình sẽ sớm quên chuyện đó , vì bây giờ mình thoáng lắm , mình học cách quên nhanh chóng những buồn fiền lo toan ... mình hiểu thấu rằng , có nghĩ cũng kô thể thay đổi kết quả .....
    Vừa ăn cơm xong , tự nhiên thấy đau bụng râm ran , đừng bảo là chuẩn bị có bệnh mới nhé ... những cái ho nhẹ nhàng trong ngày hôm nay đã hát 1 bài ca rằng : mình sắp sửa hết cảm cúm và ho sặc sụa ... kiểu gì rồi cũng fải hết mà ...
    Nhưng đau bụng râm ran này là triệu chứng của bệnh gì nhỉ ... mình bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn đến sức khoẻ và bệnh tật sau thời gian vừa rồi ... hình như kô fải đau bụng buồn ị ... chắc kô fải đau ruột thừa , cũng kô fải đau hoành tá tràng hay ruột non ruột già gì ...
    Hay là giun sán ngọ nguội , có thể là đau tim nhưng nó dồn xuống bụng ... khả năng ăn fải thức ăn vớ vẩn hôm nay là dễ xảy ra ... quả mít trên VFD àh ? hay là chậu miến tú ụ ban trưa ? cái bánh mì sáng sớm cũng liệt vào danh sách nghi vấn ... vốn dĩ mình là người đa nghi tào tháo mà .....
    Hôm nay mình kô nói chuyện công việc , đầy ải bộ óc của mình là 1 tội lỗi ... àh nói bé 1 chút về vụ sáng mai theo con Linh đi nộp hồ sơ xin việc ... , 1 tí về công việc thôi nhé .... mình mới đầu năm thứ 2 , .... và điều quan trọng là cười lên ...

    Ô la la , Quân hôm nay đi ăn sinh nhật qua đêm nhé , 1 mình 1 giường rộng ghê!, chiều nay trời hửng 1 tí nắng nhé ... như kiểu ông trời nháy mắt nhắn nhủ: Mai là tao nắng cho vỡ mặt đấy !!! ặc ặc ... thì cứ nắng đi còn gì nữa .... Mưa thế chưa đủ sao ... khắm hết cả sịp rồi còn gì ....
    Tóc dài ơi là dài , nhưng mình vẫn vuốt keo , vuốt keo để sau 10 lần nhìn vào gương ít ra mình còn nhận ra 1 lần rằng mình khá điển trai .... oẹ oẹ ... !!! còn đội mũ sùm sụp thì sau 10 lần soi gương có đến 12 lần mình thấy 1 thằng ngố tàu với bộ mặt sát thủ xấu xí ...
    Còn chuyện gì vui vui để kể nữa kô nhỉ .... ngoài những chuyện buồn ra thì mình nhớ mình có rất nhiều chuyện vui mà ...
    Thôi kô ngồi kể nữa ... cách tốt nhất là mình sẽ đeo tai nghe , nhắm mắt và đặt linh hồn lên ghế salông ,
    ta là 1 linh hồn ....
    Mình sẽ chiến đấu với chúa ...
    Ngày mai mình vẫn cười ...! mọi chuyện suôn sẻ nhé ai ơi ...!!!

    VIẾT NHẬT KÝ LÀ 1 TRONG NHỮNG CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN...
    đi làm việc thui!!! tay cuốc tay xẻng ta bới tung ngày mai....!!!
    [​IMG]
    Nghỉ ngơi !!! , dáng nằm của mình thật quằn tà là vằn...!!!
    [​IMG]
    banana
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 08/08/2006
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 08/08/2006
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    9-8-2006
    HÍC HÍC....!!! SINH NHẬT!!!!!!!!!!!!!!!!!
    đời sinh viên có cây đàn ghi ta ... la la la ... !!!
    [​IMG]
    vừa nãy chỉ là 1 vụ sinh nhật trong rất nhiều vụ sinh nhật trong tháng này ... , không biết cái ví của mình có mỉm cười được kô sau khi tất cả những vụ n ày xảy ra ...
    Thứ nhất , là mình đã thắng chúa trong vụ cá cược vừa qua, mình đã vui vẻ trở lại với bạn bè cùng lớp , buồn cười thật , nặng nề và vui vẻ thay đổi nhau liên tục ... Đúng như lời hứa mình đã dành trọn 1 ngày để vui vẻ, cười vang trời cho dù đã đến quãng thời gian chúa đặt tên là " lặng lẽ " , mình kô chấp nhận điều đó ...
    1 điều nữa là, không hiểu sao tối nay chẳng vào được ttvnonline.net, mình đành chuyển sang viết trực tiếp bên thang long.com , mặc dù mình vẫn chưa nguôi ghét bên này 1 điều là chữ bé tí bé tẹo , chán chẳng thèm đọc lại bài ....
    Nào , hôm nay những gì đã diễn ra nào , học hành những ngày đầu kì này thì chưa có gì đáng để đề cập nhiều , từ chiều đến tối mình đi sinh nhật thành viên của nhóm " chăm ngoan " , mua bia và ngan về để uống và bốc fét , vui ơi là vui ... , chúa nhìn thấy chắc fải bực dọc lắm , cho đáng đời , mình kô muốn bị xếp theo 1 khuân fép nào quá đáng ...
    truớc khi được đi SN, mình cả trung anh là những người ra về muộn nhất trong lớp nhật , trượt lòi mắt nhật 1A , nhưng vẫn học nhật 1B , lười làm bài , cô giáo bắt 2 thằng ở lại chép xong bài tập mới được ra về ... mặt méo xẹo , nhưng vẫn fải làm , 1 điều nữa là mình quý cô giáo béo béo dạy nhật ...
    Hôm nay lạ ơi là lạ nghen , trời nắng nhé , nắng to nhé, giống hệt dự đoán của mình tối hôm qua, đã trở lại những ngày gay gắt , những ngày sợ lắm fải nhìn lên bầu trời chói chang đến sáng loà ... cái nắng cái nóng như động lực tuyệt vời thúc đẩy sự mệt mỏi lên đến đỉnh điểm ...
    Có những ngày mát mẻ thì cũng fải có những ngày nóng nực , hãy đừng quá đáng quá là được , àh , hôm nay có gì mới nữa nhỉ ?[8]
    Sáng sớm nay mình lên trường theo lời hẹn để đi nộp hồ sơ tại TCM với con Linh,
    - em học sáng hay học chiều ?
    - nhà em ở đâu ? , kô nghỉ hè àh ?
    - em nặng bao nhiêu , cao bao nhiêu ?
    - em có biết côcng ty làm những việc gì kô ?
    - em học năm thứ mấy , và đã từng đi làm việc chưa ?
    1 chú mặt già khú đế , hói đầu nè , da nhăn nheo nè , hỏi mình với cái giọng lí nha lí nhí ... , mình đã fải dí sát tai và tập chung cao độ mới có thể dịch hết được câu hỏi .. , mặt thì lạnh lùng , cau có .. , làm mình cũng chẳng dám cười vì sợ bị nghĩ là vô duyên ... chú hỏi gì mình trả lời đó ...
    5 fút fỏng vấn , mình đi ra nhẹ nhàng và kết thúc công việc ... khi nào có việc sẽ liên lạc ... kô mất gì chỉ có 2.500 tiền hồ sơ , đáng để mà làm lắm ... Công ty Tân trường Minh ....
    Còn gì nổi bật trong ngày hôm nay nữa kô nhỉ ?
    Àh , mẹ gọi điện thông báo rằng , sáng chủ nhật bố sẽ xuống hà nội để lo lắp máy tính cho mình , nếu mọi việc suôn sẻ thì đến tối chủ nhật mình đã có máy tính ... mọi việc đang diễn ra khá thuận lợi ... máy tính bây giờ thì chỉ rất bình thường thôi mà ... mong kô có gì bất biến xảy đến ...
    Tối chủ nhật lại thêm 1 vụ sinh nhật nữa ... , mình chìm nghỉm trong các vụ sinh nhật và cố gắng kô nghĩ đến sinh nhật của mình sắp đến , đó thật sự là ngày vui và đáng hãi hùng vì có quá nhiều bang hội mà mình tham gia ... bạn bè sơn tây , bạn bè thăng long, các anh chị VFD , ặc ặc ... hu hu kô có sinh nhật lại hay ...
    Mai mình chẳng học khỉ gì cả, nhưng chắc vẫn lên trường để học chui , thật vui vì mình đã vui vẻ lại với lũ bạn , chẳng có lý do gì để kô vuốt keo ngày mai cả ...
    chúc mình vui vẻ và hạnh fúc ...
    hôm nay kô nói chuyện học hành .
    ngồi thiền khi trời mưa lất fất , yên bình ghê!!!
    [​IMG]
    trêu tao nè ... !!!
    [​IMG]
    banana
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    10-8-2006
    THÊM 1 NGÀY KHÔNG MANG TÊN!!!
    [​IMG]
    Hai phụ nữ nói chuyện với nhau trên xe buýt. Một người phàn nàn: - Thanh niên bây giờ ăn mặc nhố nhăng quá! Tóc tai dài thõng xoã xượi, quần cắt ống lua rua, phì phèo thuốc lá trên môi... - Vâng! - người kia hưởng ứng - Đấy, trông cái cậu thanh niên kia kìa, nhố nhăng quá! Đàn ông mà chẳng có phong thái gì cả. - Ồ! Nó là con gái tôi đấy! - bà kia phật ý. - Bà là mẹ nó ư? - Không, tôi là bố nó!
    1 câu chuyện vui vui giống như thường lệ ...[8]
    Buồn cười 1 cái là mình đang tập đánh bàn fím 10 ngón , nhưng cứ thò tay vào bàn fím là 2 ngón trỏ mổ cò loạn xạ , không sao ngừng lại được , cưỡng ép gõ bằng 10 ngón thì lại ngượng nghịu bẽn lẽn gõ lâu ơi là lâu , híc híc , khi nào có máy ngồi luyện cũng được ...[8]
    mình đặt tên cho ngày hôm nay là ngày không mang tên , không dự định , không môn học trên trường , không nổi bật 1 sự kiện nào ... 1 trong số những ít ngày chẳng fải tính toán suy nghĩ gì .. , tí nữa mình về ngủ vèo fát cho nó hết cái ngày ngu ngu này ......
    Ông trời đã dự định sẽ bắt đầu nắng , và đã nắng cả ngày hôm nay , vẫn nhớ lắm những ngày mưa dầm dề , nên ông trời làm bộ mặt sầu thương đau khổ vào tầm chiều tối ... gió lao xao , thổi rì rào ... cảm tưởng sẽ lại có 1 cơn mưa như tiền lệ .. nhưng cho đến giờ vẫn chưa mưa...được cái không khí dễ chịu quá thể ... thời tiết này mà ngồi ở ghế đá công viên ... híc híc , chắc sẽ sảng khoái trào dâng đến tận mũi ... híc , hoặc là dạo chơi với người yêu trên 1 con đường nhiều cây xanh , yên bình che lối ... hu hu ... sướng ơi là sướng ... còn thời điểm hiện tại chắc tí nữa về sớm mà đi ngủ là thi vị nhất ... Ngủ sớm để rồi sớm mai đấu vật với 1 ngày độc địa , ác hiểm với xấp xỉ 10 môn trên trường...
    Trưa nay đã thấy lại được 1 ngày đầy nắng , cho đến khoảng giữa trưa thì chỉ muốn bốc hơi luôn cùng thời gian ... cái nắng lại làm mình nhớ đến những ngày đổ lửa nơi sóc sơn , vẫn đầu trần quần đùi áo cộc nhông nhông ngoài đường ngoài nghĩa trang ... Hậu quả để lại có lẽ sẽ là không bao giờ trắng lại được nữa ...

    Không hiểu sao vẫn chẳng thể vào được ttvnonline.net, chắc diễn đàn này đông quá nên ách tắc cục bộ mấy ngày , hay có khi bị đứa nào đó fá sập đời rồi cũng nên ,... thật may mình chơi 2 diễn đàn liền 1 lúc ... Àh quên chưa kể chuyện hôm trước , mình ghé thăm lại Blog của mình , có 10 lần ghé thăm trong đó có 6 lần là mình và 4 người khách , chẳng hiểu là ai ....
    Mình mới post 1 số ảnh lên đó , có 1 điều rằng không biết post bài tiếng việt lên đó bằng cách nào ... nếu làm được thì mình sẽ post bài nhật ký hằng ngày lên đó ...
    Những ngày thứ 5 hàng tuần là những ngày thật sự chán ngắt , Hôm nay cũng chẳng fai tiền lệ ...
    Àh , không hiểu khái niệm thời gian của mình có gì trục văn trặc kô , mà cảm giác 1 tuần trôi qua như ngưng đọng , mai kô hết , lâu ơi là lâu , mình thấy thời gian đang bắt đầu lê lết , lướt thướt , ẽo uột ...
    1 lý do giải thích cho cảm giác đó , đó là cuộc sống không tình yêu của mình ... buồn cười uh?
    điều đó là đúng đó , Mình có niềm vui , có hạnh fúc , có những ngày rực rỡ ,nhưng những điều đó không thể trọn vẹn và lên đến thăng hoa cực điểm như những đứa yêu ,đã yêu và đang yêu được ...... khặc khặc , 1 ngày đẹp trời mình nói về tình yêu cơ đấy ..
    đã đến lúc có người yêu chưa nhỉ ? cho hạnh fúc nó trọn vẹn ...?
    Chưa được , thời điểm này thì chưa được , tao là tao biết mày cũng muốn có lắm đấy , nhưng bề trên mách bảo rằng : đây chưa fải là lúc con ạh !!! Bạn bè mày có người yêu thì mặc bạn bè mày , kô fải thấy đó mà thèm thuồng đâu , mày mới có 20t đầu , thế nhé ...!!!
    lâu lâu lại fải động viên mình fát , không lại thôi chột mất dây thần kinh yêu lúc nào không biết , 20 năm không biết yêu đương nhăng nhít , mình vẫn xứng đáng là tấm gương to đùng cho những đứa tí tuổi đầu đã khổ sở , lê lết vì yêu đương ...
    Thôi , nó vớ vẩn vậy đủ rồi , chuẩn bị về thôi ...


    chào nhé ngày kô mang tên ,
    gặp lại vào 1 ngày đầy vất vả ngày mai nhé chàng trai trong trắng !!! oẹ oẹ , kinh thật .. . sởn hết cả da gà...
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    11-8-2006
    CÁNH DIỀU - HÀ ANH TUẤN....!!!!!
    [​IMG]
    11-8-2006
    HuHu , vừa mới buổi đầu viết nhật ký trực tiếp trên ngôi nhà thứ 3 đã gặp đen đủi ... chẳng hiểu động vào đâu mà mất sạch sành sanh chữ nghĩa , lại fải ngồi viết lại ...
    HÀ ANH TUẤN : " ngày xưa còn bé tôi đi , trên con đường đê ... và tôi chợt thấy , mưa bay , theo những cánh diều ... Ai mang theo gió , nghiêng nghiêng đôi cánh diều , ước mơ ngày mai ......."
    Cả ngày hôm nay mình rên rỉ mãi bài này , cứ như chẳng thuôc 1 bài nào khác trên trái đất , mặc cho lũ bạn kêu ghào thảm thiết mình vẫn kô mủi lòng ...
    Hôm qua và hôm nay mình đã trang trí cho ngôi nhà thứ 3 mang tên BLOG này , nơi đây nhiều tiện ích hơn , nhiều hình trang trí ngộ nghĩnh hơn , và mình đã quyết định , sẽ viết trực tiếp những dòng nhật ký trên ngôi nhà thứ 3 này ... Sau đó sẽ sao sang 2 ngôi nhà khác là DH thang long và ttvn online ...
    Hôm nay có những gì nhỉ , chẳng có gì đáng để viết ngoài 10 tiết học chìm nghỉm và những giây fút loanh quoanh , lượn lờ cùng bạn bè quanh ngôi trường nhỏ bé./..
    Đúng là ngày đầu tiên viết trực tiếp nơi đây nên nghe vẻ mình hơi chỉn chu ... mọi ngày mình viết bạt mạng lắm mừ ... không hiểu sao lúc này lại cảm thấy khó viết đến vậy...
    Quân đã về sơn tây , cuối tuần này 1 đứa bạn thân sinh nhật , mình kô thể về vì vướng vụ lắp máy tính ... gần 1 tuần vừa qua quay cuồng cùng sinh nhật , vừa sinh nhật lại sinh nhật , happy birthday liên tục , nụ cười tỉ lệ nghịch với độ nặng ví của mình ... quả là chẳng sung sướng gì khi được liên hoan ...
    và chưa fải như vậy đã hết , hết tuần này ta lại còn tuần sau , hết tháng này ta lại còn tháng sau , còn 1 cơ số vụ sinh nhật nữa đang khoanh tay vênh mặt đứng chờ cùng tương lai . những vụ sinh nhật mà không thể làm ngơ ... ôi tháng 8 tháng 9 tháng 10 là những tháng được mùa sinh , thằng cu nối tiếp con cu ra đời , trăng thanh gió mát , Các bậc fụ huynh khoái lắm những tháng này để tòi các quý tử ra ... chính mình cũng là 1 member của CLB sinh tháng 10 .... từ giờ cho đến SN của mình , chắc mình còn fải ngất lên ngất xuống nhiều lần .... đường đời quả là chông gai ....
    Mình đã dừng uống thuốc từ hôm qua , 1 fần thấy ho lao cũng đã giảm ..., hắt xì cũng đã bớt , mấy hôm trước lên cơn hắt xì là cứ 1 đôi đắp bờ fát liên tục , nước mắt nưứoc mũi tèm lem , trời đất đảo điên , tâm thần hoảng loạn ... chắc bệnh nó cũng đã đến hồi thuyên giảm , vẫn còn đôi chút vương vấn khi cái mũi vẫn còn khụt khịt vì tắc .... nửa đêm 2 lỗ mũi như 2 cái ngõ cụt , gió hít gió vào , gió đập vào bức vách rồi lại lùa ra ... bật dậy theo giác quan thứ 7 ... mắt vẫn nhắm nhưng vẫn mò được lọ thuốc nhỏ mũi , ngửa cổ fọt 2 giọt tọt 2 lỗ ... rồi lại quăng người đánh huỵch xuống fản ,...
    Hế hế , hôm nay mình mặc quần thô rộng thùng thình , làm cái áo fông xanh cộc tay màu nước biển rì rào sóng vỗ ... cộng thêm cái mũ lưỡi trai màu đỏ chót đội kín mặt và cái cặp màu xanh lá cây , đôi tông xanh đỏ tím vàng ... bạn bè ngơ ngác 1 lúc mới nhận ra được mình .... 1 màu rực rỡ chói lọi tung tăng đến trường ... fong cách ăn mặc của mình thiệt là giật gân ... vừa mới hôm kia còn quần bò áo fông vuốt keo khỏe mạnh , manly nghịch ngợm ... hôm qua đã chuyển ngay sang áo sơ mi trắng quần vải tối màu .. y chang 1 anh mọt sách ham học bất cần đời , chỉ thiếu có đôi tròng kính dính vào mắt . ... Và cuối cùng là hôm nay ... mình chơi fong cách cá vàng rực rỡ , 7 sắc cầu vồng , dáng đi bạt mang fong thái của con cháu cai bang .... vật vã .... mình quả là fục mình trong lĩnh vực ăn mặc loạn xà ngầu ...
    Chỉ cần thích là anh cứ chích tùm lum , mặc kết hợp đủ thể loại , fong cách random ... khà khà , hứ hứ ...
    Thôi nói vui vậy đủ rồi , chuẩn bị về thôi , mai mình còn lên trường sớm nữa,khởi đầu cho ngôi nhà thứ 3 như vậy chắc cũng đã nhiều ...
    chúc cho mình mọi sự may mắn ...
    còn thời gian mình sẽ cóp 1 số bonus sang bên này ...
    BANANA

Chia sẻ trang này