1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    22-9-2006
    ĐÓN CHÀO SV K51 CÙNG ĐH XÂY DỰNG.....!!!!!!
    [​IMG]
    CONG-CONG-CONG-CONG....... bây giờ là 23h ....!!!
    nào nào , viết nhanh viết nhanh để về fòng còn dúi mặt xuống gối, sáng mai vẫn fải dậy 6h như ai !!!
    Ó Ò O O....... cục ta cục tác Ó Ò O O..... cái điện thoại nó kêu như vậy ... và mình hêlô ngày mới với tư thế đười ươi không thèm mở mắt .,... kô mở mắt nhưng mình vẫn tắt được cái nhạc báo thức điên cuồng kêu , thò chân vớ lấy đôi tông bitít fai màu giá 24 khìn , mặc cả mất 2l nước bọt xuống còn 22 khìn , thò tay cắm điện đánh roẹt , xoẹt xoẹt , mở màn hình , mở cây .... Mắt vẫn nhắm .... đèn vẫn tối ! Gần 1 tháng nay công việc đầu tiên của mình trước khi mởmắt vẫn là mở nhạc lên để đón chào ngày mới !!!

    Fải dùng banh để banh mắt ra dùng tay để dụi liên hoàn cước mình mới tạm thoát được cơn trực buồn ngủ , dù là mùa hè , nhưng mình vẫn đói ngủ kinh khủng , vậy mà 1 thời gian trước mình đã cố vận động mình dậy tập thể dục buổi sáng vào lúc 5h ..... để có sức khoẻ cường tráng , để ngực to như ngực đàn bà , và tay gồng lên 1 cục bướu to như bướu cổ .... và cũng chỉ đúng được 1 ngày .... hôm sau mình ngay lập tức vùng vằng tắt chuông và đệm 1 câu : BỐ KHỈ ....!!!! tinh thần của mình quả là gang thép .... !!!
    Mở mắt ra được rồi mà vẫn thấy màn hình vi tính tối thui , mặc dù cây vẫn đang chạy ù ù .... thò tay bật lại, bật lại rồi lại bật lại .... Vẫn tối !!! Linh cảm chẳng lành ..... trong đầu chợt chạy miên man hình ảnh dây loa đứt lìa và hàm răng nhọn hoắt của những con chuột .... ngay lập tức mình bế ngửa cái màn hình samsung 17 inch nặng khoảng 10 cân lên để ngó , xem dây nguồn và các loại dây quan trọng xem cái nào đó có đứt lìa không ?
    Từ ngày có hiện tượng chuột ngứa răng ... mình luôn liên tưởng đến những chiếc dây bị đứt ... . thật may kô nhìn thấy gì khả nghi , ..... rút cha nó dây nguồn ra để cắm lại ... tự nhiên nó lại lên .... may quá ... !!! mà không hiểu tại sao máy tính luôn xuất hiện trong những bài viết của mình ... !!!
    Đó là chuyện sáng nay ... sau đó thì lên trường với chiếc sơ mi kẻ ca rô nhăn nhúm ... bạn hỏi sao nhăn ? trả lời là : đây là loại vải nhăn ! bạn gật đầu lia lịa và khen : đẹp đấy !!! quả quần thô gần 2 tuần chưa giặt , nhìn xa lại bám bụi nâu nâu trông rất xì tin , vai vác balô to như quả bom ba càng nặc nè ..đầu tóc dựng đứng như sét đánh hụt , .... đi học sớm đến nỗi, trong fòng chỉ mới có 4 sv đến ... vẫn có đứa ngồi ngáp ruồi, kô biết đã đánh răng hay chưa mà đến trường chiếm chỗ sớm thế !!!
    Hôm nay thầy Nam vi mô thư giãn cho các em bằng chuyện ... tình yêu . : ngày xưa thầy yêu sớm lắm các em ạ .., thầy thuộc lớp SV yêu vào và sa sút học hành ... !!!
    Thầy hỏi : thế các em trường mình đến năm thứ 4 đã có người yêu hết chưa nhỉ ?
    Trò trả lời : những đứa có thể có được là có hết rùi thầy ạ ... mình chắc thuộc vào dạng không thể có được !!!
    Thứ 6 nào cũng vậy , lũ con gái về hết chỉ còn có 2 thằng con trai ăn cơm căng tin và ngủ lang fòng học, hôm nay kô ngoại lệ , chỉ khác 1 điều , giấcngủ trưa ngon ngoài sức tưởng tượng ... và bị muộn mất gần 15fút tiết nhật .... khung cảnh đèn mờ trong fòng B37 hôm nay và chiếc bàn học tự nhiên êm ái đến lạ , làm mình nhầm thành cái gường ở fòng ..... tỉnh giấc vẫn thấy các bà chị nằm fơi rốn đồng loạt , rốn bay fấp fới .... Thăng Long buổi trưa là vậy ... đặc trưng đến nỗi chẳng có trường nào giống ....!!!!
    3 tiết Mar thì mình chỉ học tiết đầu rồi nghỉ 2 tiết sau vì điểm danh rồi!!!!
    Buổi thuyết trình rơi dính hôm học bù chủ nhật cũng là hôm mình bỏ học bù để đi đá bóng ... nên cũng thôi chẳng nghĩ đến thuyết trình nữa .... Cái bụng của cô giáo đã sắp sửa vượt mặt rồi .... mình chợt tưởng tượng đến lúc cô giáo đang hung hăng giảng bài ... và lăn đùng ra kêu : ỐI ỐI ... cô đau bụng quá, chắc sắp đẻ rồi ... thằng nào có xe máy đưa côddi bênh viện nhanh .... !!!!! thế thì buồn cười thật !!!

    Chiều tối , CLB tin thì mải miết với tài năng TL ở B25 trong khi CLB tiếng anh thì ghào man dại bên fòng tự học : các bạn sắp xem 1 bộ fim cực kì kinh dị .... mang tên : cô bé bán diêm và cây thập tự giá!!! cùng lúc đó bên A33 đồng chí quyền đội trưởng đội TN tên : Khoa đang đập micro bồm bộp và kêu : Trang Tít lên viết lịch trông xe cho anh em !!!! Vẫn chưa hết ... các fòng học lân cận , bà con SV vẫn đang lăm lăm cây bút trực trực quyển sách và chép lia lịa mắt hướng lên bục giảng đã sáng trưng ánh đèn ... !!!!! Thăng long 1 chiều tối là vậy đó !!!! đặc thù 1 cách riêng biệt .... !!!!
    Không đi uống ruợu lề đường Quốc Tử Giám để tiến hành viếng thăm Xây Dựng trong chương trình chào đón SV khoá mới !!! 1 chương trình ca nhạc nghiệp dư giống TL , trừ mấy fần biểu diễn của Fương Linh và Thằng cu Hoàng Hải .... Sân trường rộng hàng nghìn héc ta cho SV đứng , ngồi , nhảy ,múa , hò hét .. thậm chí trèo cây và trèo tường .... !!! mình lại đứng cạnh cái loa cao cao to to .... tưởng như tai rơi cả xuống đất .... nhiều lúc tưởng màng nhĩ thủng lòi cả ra ngoài .... Chán !!!
    nhưng chắc chắn lần sau mình vẫn đi !!!
    Mai và ngày kia vẫn nhiềuviệc như thường lệ ...
    Và chiều nay mình nhìn thấy lịch thi cho quản lý nhưng kô dám vào chép vì sợ sốc !!!
    để mai rủ chúng nó đi chép , còn có đứa khiêng về, mình sợ những ngày thi liên tiếp trung ngày ca nhạc bóng đá , và liên hoan làm mình choáng !!!!
    Hẹn ngày mai
    banana
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    23-9-2006
    TỐI THỨ 7 ....CÙNG THÔN NỮ TRIỀU KHÚC ...!!!!!
    [​IMG]
    Hôm nay Việt Anh dậy sớm và đi học , việt anh khiêng theo cả cơn buồn ngủ lên đến trường , Sáng thứ 7 là 1 trong ít buổi cái nhòm " chăm ngoan " của Việt Anh tập trung đầy đủ ... chẳng hiểu vì sao cái nhóm này đi đến đâu là ầm ỹ ồn ào đến đó , học tiết nào là sự chú ý cũng vượt lên hàng đầu .... sự cố gắng chẳng thừa đó là làm sao gây chú ý nhưng vẫn nằm trong fạm trù văn minh và lịch sự !!!
    Như mọi tuần , ngày này Việt Anh dành hết cho bạn bè , chỉ có chốc lát buổi trưa trốn lên VFD để oánh cái thông báo cho giải bóng đá các trường ĐH khối kinh tế .... Lại thêm 1 chương trình nữa nhảy fốc vào giữa kì thi ngồi chồm hỗm và câng câng thách thức chẳng biết rằng nếu chẳng có nó thì việt anh cũng đã đủ để nổ tung cái đầu rồi !!!
    Trưa nay Việt anh đi ăn cơm rang với lũ " chăm ngoan " nhóm của Việt Anh đi lướt qua quán cơm bình dân quen thuộc như 1 làn gió và kô ngoái đầu nhìn lại làm cô chủ quán ngây cả cái người .... chẳng hiểu sao 1 nhóm khách quen lại hững hờ bước qua mà kô rẽ vào ?
    Theo fản anh của nhóm bạn Việt Anh thì hôm trước cô chủ quán cầm dao fay và ngứa tay chém cho chúng nó bay đầu chẳng nể nang đã là khách hàng thân thiết ! Đắt *** chịu được , thế là lần này nhóm " chăm ngoan " tìm bến dừng mới !!! đĩa cơm rang hết veo sau 14 fát súc cả thảy không tính 3 cái súc của con Trang Kid ngồi bên cạnh với lí do : thử xem có mặn không ? Bữa cơm trưa kết thúc 4 tiết luật kinh tế cùng bộ mặt sát nhân : Tài hói .... thầy Tài hói fa trò lắm nhưng mặt luôn lạnh lùng , như kiểu rằng : có cái chó gì đâu mà fải cười !!!! 4 tiết ngồi giữa vòng vây các em xinh nên cũng không quá nhàm chán , gục đầu sang bên fải 1 em vai trần nõn nà ,tóc nhuộm highlight răng vâu ầm ỹ , chân còn bị 1 cái sẹo dài ngoằng đến tận đùi đen thui .... Ngửa cổ sang fải là 1 em xinh tươi họ hàng xa với cả cầu thủ Drogba với bộ tóc dậy sớm từ 2h đêm để tết trước khi đến trường .... mồm ngang mũi dọc , mắt mọc 2 bên ,trên đầu trồng tóc .... !!! đặc biệt hơn đôi mắt sắc như dao cau liếc qua mỏm đá của em .... làm người khác có cảm tưởng em nhìn lên bảng mà cứ như là nhìn xuống được đến tận cổng trường !!!( khó hiểu )
    Hầu hết tất cả các môn đều có học bù sau những buổi nghỉ tức tưởi , và hầu hết các buổi học bù đều tán loạn và lung tung xoè .... ngày mai học bù từ sáng đến tối ----> không thể chấp nhận nổi ! ---> nghỉ để đi đá bóng !!!
    2 tiết tiếng anh chỉ nơm nớp lo sợ khi cô doạ về bài kỉêm tra điều kiện khó lắm đấy các em ! tuần sau là hạn cuối ... kì thi thì không được chọn người nói cùng ... mình đã ba lơ ngơ , vớ fải 1 con 4 lơ ngơ nữa là coi như hỏng cả 1 kì .... chết 1 cách bất đắc kì tử ... nhắm mắt mà không xuôi tay .... loay hoay mà không bối rối !!!
    Buổi chiều thì đột ngột được khao chè và cộng thêm 7 cốc chà đá rải rác từ sáng mà chưa tìm được đầu ra .... 2 tiết anh đó cũng khép đùi trong vô vọng .... xin thú thật là , mình kô chú tâm vào bài giảng không fải là mình không chú tâm vào bài giảng .... mà là 1 lí do chín muồi hơn rất nhiều ... !!! Ra chơi , mình lập kỉ lục về thời gian chạy từ B32 xuống A19 ... ngạc nhiên thay khi thằng Trung Anh đã kịp cởi cúc quần và đứng sừng sững ở đó như 1 thiên chúa ... chứng tỏ kỉ lục mơớ thuộc về nó ... !!! 2 thằng quen và 1 thằng kô quen thi xem thằng nào vãi cơn khóc lâu hơn .... thằng kô quen thua đầu tiên khi mới chỉ đến giây thứ 15 đã xuống hơi và tắt ngúm vòi nước !!! chỉ còn lại 2 thằng quen là Việt Anh và Trung Anh với sự kiên trì tuyệt đối !!!
    Thực ra cũng kô kiên trì lắm .... cơn buồn đóng băng trên ghế nay chỉ việc giải toả thì 30s cầm súng vẫn còn là ít .... Việt Anh đuối hơn Trung Anh và đã lịm dần và xì tốp ở giây thứ 35 .... lí do giải thích .... trước khi cuộc chiến bắt đầu thì Trung Anh còn được thông nòng bằng nửa cốc trà đá trên đường mò xuống A19 của con Lan dở ..... !!!
    Hết tiết 9 nhóm " chăm ngoan " lên đường đi mua quà sinh nhật cho 1 thành viên lìa đời .... àh chính xác thì là sắp lìa nhóm .... tự dưng lại đỗ Bách Khoa nên khó còn có ngày xum họp liên tục ... Trên đường ra cầu , Việt Anh nhìn thấy Trung guitar vai đeo Guitar fóng ào ào đến trường ... chắc chắn sẽ tìm Việt Anh để hát duyệt cho chương trình sắp tới .... Nhanh như chớp Việt Anh nhắn tin cho Trung rằng : ông nội của anh họ thằng bạn thân Việt Anh vừa lìa đời ... fải đi viếng gấp ... rời buổi tập ghita ra hôm sau nghen .... !!! Buổi lượn lờ mua quà sớm kết thúc bằng 1 lời hứa hẹn gặp nhau tại Triều Khúc thôn .... vào hồi 8h tối nay trước cửa nhà Cúc Thôn nữ !!!
    Vậy là có 1 buổi tối kô lặng thinh cùng nét .... Chọn áo fông đẹp , xịt nước hoa fẹt fẹt vào nách .... Việt Anh chỉ kịp tắm rửa qua loa và ngồi ba hoa cùng Quân trước khi lên đường xa fòng tăng 3 .... Triều Khúc thôn về tối thật nguy nga và lộng lẫy ... thanh niên nam thôn đèo thanh niên nữa thôn trên con đường tới trung tâm thành fố ... tay ôm eo , má áp lưng ... Lời thì thầm của mù thu .... !!!những chiếc đèn cao áp đỏ quạch màu máu khắp thôn như là mồi dụ cho cả họ cả hàng cả hang cả hốc thiêu thân fi ầm ĩ .... 2 bên đường thôn chẳng khác gì 2 bên đường của bờ hồ Hoàn Gươm .... cũng váy ngắn ... cũng 2 dây ...thậm chí có 1 dây thòng lọng ở cổ ..treo tòng teng mảnh vải tứ thân giữa ngực ----> sẽ hấp dẫn nếu kô đưa mắt nhìn thấy nốt ruồi trâu to tổ chảng giữa mặt ái nữ .... !!!

    1 nửa nhóm " chăm ngoan " lê bước trên đường thôn hít thở không khí đăch sệt mùi cá mè tanh lè lưỡi .... Đó là qua cái chợ tối um và khăm khẳm .... kia rồi bờ hồ thu nhỏ kia rồi ... những quán nước giải khát bên bờ đông nghịt nam thanh nữ tú .... Gọi 6 cốc nước mía ... nhóm chăm ngoan ngồi 1 tiếng 25 fút .... Cười nói thu hút sự chú ý của 23 khách hàng của quán nước mía bên cạnh ... và 5 chủ cửa hàng bán bánh rán , fồng tôm nem chua rán trước mặt . Mặt hồ xanh biếc ... Việt Anh vừa buôn chuyện vừa nhìn kĩ xem có xác chết nào trôi dạt vào bờ không để kịp thời vớt lên ... Nhưng chắc kô có trường hợp đó .... chỉ có ni lông , túi bóng , que củi và xác chuột chết !!!
    Nhóm chăm ngoan kể chuyện ma giữa chốn đông người nhưng cũng kô khỏi làm rúng động tâm gan ... hơi lạnh bay nghi ngút ..... Nói tóm lại là 1 tối thứ 7 vui vui vui ...!!!!
    Hẹn gặp lại Việt Anh trên sân bóng vào ngày mai .... chúc Việt Anh ghi thật nhiều bàn thắng và may mắn dành vua fá lưới mùa giải này .... tha hồ mà khao ... !!!
    CHUYỆN CÓ NHIỀU TÌNH TIẾT BỊA ĐẶT ...ĐỀ NGHỊ CHÚ Ý!!!
    banana
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    24-9-2006
    1 NỬA NGÀY NẮNG GIÓ VÀ.....BÃO CÁT!!!!!
    NGÀY DÀNH CHO BÓNG ĐÁ!!
    [​IMG]
    đêm hôm qua hưởng ứng câu chuyện ma dang dở ở thôn triều khúc , buổi tối về mình đown 1 đống chuyện tâm linh kì dị trên mạng về để sợ hãi 1 mình !!! Toét hết cả mắt giữa đêm khuya khoắt ..... nếu mà chỉ thoáng nhìn vào thấy mình trần trùng trục ngồi vắt vẻo trên ghế , mắt dán vào màn hình dày đặc chữ .... giữa không gian tối thui ... rất dễ nhầm rằng mình đang đọc chuyện sếch và đang fê ... hê hê .. !! Nhưng không ... mình đọc chuyện ma đấy !!!
    8h mới dậy đủ để nuôi dưỡng 1 giấc ngủ qua đêm ngon lành ,chuẩn bị tốt nhất cho 1 ngày lăn lê bò toài SVD !
    DỰ BÁO THỜI TIẾT :
    Hôm nay trời không mây , tầm nhìn xa trên 100 km , bão giật cấp đùng đùng và lùng nhùng nhưng có điều là ở bên Arập , còn trời Hà nội hôm có thể gọi là đẹp ... Nắng không ghắt còn được khuyến mại thêm gió thổi vù vù ...!
    Đội tình nguyện chiều nay đá trận cuối cùng của vòng bảng , trận đấu mang tính chất thủ tục giữa 1 đội thua liên tọc và 1 đội thắng liên hồi , Thực ra bây giờ mới là giữa trưa nên chưa biết kết quả thế nào .... !!! Tất nhiên chỉ cso chiến thắng mới đem lại hạnh fúc ...!!! Nói như thế là quá khiêm tốn ... thực ra chiến thắng không thể tuột ngoài vòng tay tình nguyện .
    Còn cả buổi sáng chỉ ngồi để giám sát các trận đấu còn lại của vòng bảng ... ! đáng chú ý có trận đấu của chi đoàn giáo viên và CLB bấn loạn ...!!! Trận đấu mang đúng fong cách bấn ,
    BÌNH LOẠN :
    Hầu hết các cầu thủ bên chi đoàn giáo viên đều còn dạy các môn mà các SV bấn loạn chưa học , chính vì vậy CLB bấn loạn có fần hơi rè rè chân , những tình huống kéo quần , tụt chun , sờ mó khắp người , thậm chí giựt cùi chỏ . cù léc là fải hạn chế , thậm chí không dám sử dụng . Các thầy dê qua là cứ để các thầy dê qua , đừng ngứa chân mà thọc gậy bánh xe .... các thầy mà lăn quay lăn đùng ra đấy thì nguy cơ cấm thi bất thình lình là kô thể tránh khỏi ... !!! Đấy là nói cho vui chứ thực ra đã vào sân rồi thì có mà là bố thì cũng vẫn cứ đá hết mình !!!
    Có mấy tình huống SV bấn loạn bị các thầy đốn lăn cù chiêng định bật dậy chửi Đ...M... theo bản năng .. nhưng may quá các cầu thủ kịp kìm hãm . Chắc ít có giải đấu ở đâu mà trò được đá vói thầy thoải mái như ở TL .... bình thường trên trường nghiêm nghị lạnh lùng là vậy , bước đi oai hùng ,mặt ngẩng cao tít ... vậy mà lúc ra sân cũng chỉ quần đùi áo số , chạy lạch bạch lạch bạch trên sân ... đùi trắng fau và chẳng có lông đeo đôi giầ chiếc lỏng chiếc chặt .... Mỗi lần thầy đá trượt ... cũng fải xấu hổ khi CBV bên ngoài cười ầm ỹ , hò hét tán loạn :
    - THầy ơi , đá cái kiểu gì thế ( SV Có môn của thầy )
    - hê hê , đá kém thế, ra sân đê ( SV không có môn của thầy)
    Chắc chỉ có ở thăng long!!!!
    Trời càng về trưa càng ghắt ghao ánh xạ , thỉnh thoảng những cơn bão cát quăng hàng tấn cát bụi tung mù trời ... ủp cả vào mắt vào mũi vào hốc mồm các cầu thủ đang tung tăng trên sân ... tóc mình đen mượt và vậy mà giờ đây cũng vàng choé như *** gà sát ......khắp cả người nhuộm màu cát triều khúc ... tay áo còn vướng cả đặc sản thôn triều khúc ... 1 chiếc lông gà nham nhở!!!
    Những trận đấu càng về cuối cùng buồn tẻ , nơi góc sân mình giám sát 1 nhóm cổ động viên nữ vừa cổ vũ vừa bịt mũi ... khi đằng sau sân là cánh rừng bia mộ , mà vương vãi trên đó là " tích fân " của 1 số thanh niên bứt dứt quá nên fải làm liều , Cái rãnh cống dài ngoằng chạy dọc sân như 1 bãi mìn sinh học .... oánh vào sự sạch sẽ quá đáng mà cầu thủ nào đó lỡ quên ... mang theo cả vào sân bóng !!!
    Bóng bay xuống rãnh nhóp nhép nước thúi :
    - Ê , mày nhặt hộ tao quả bóng với ... tay tao đau !!!
    - tay ****** cũng đau ... cái thằng này .. đi đá bóng mà sợ bẩn à ?
    Với quả bóng vừa nhặt dưới cống lên mà được sút mạnh vào gôn luôn thì có đến 90 % thủ môn được fỏng vấn đã trả lời dứt khoát rằng :
    -Em sẽ dành hết sức bình sinh để ... né được trái bóng đó !!!
    9 % còn lại chọn giải fáp an toàn là đấm bóng qua 3 lớp găng đeo tay .. và chỉ có 1% chấp nhận tóm gọn trái bóng trong lòng ... và 1% đó fải nghỉ thi đấu và ngộ độc mùi khi thi đấu !!!
    12h hơn các loạt trận kết thúc ... ban tổ chức đi ăn trước khi chính ban tổ chức fải ra sân vào lúc 2h .... bây giờ là gần 1 rưỡi rồi ... nhanh lên nào !!
    Công nhận ở triều khúc này rẻ thật :
    - Cô ơi , cho con 1500 cơm , cho con thịt quay , rau muống xào , cải xào , đậu và chả .... !!! nhiêu tiền cô ?
    - rồi ... 4500 . cháu ạh ,. gọi thêm đi cho tròn 5000 !!!
    Còn ở trường mình :
    - cô ơi , cho con rau muống xào , cải xào ,đậu và thịt kho ... nhiêu tiền cô ?
    - 7000 Con ạ ... uống bia kô ? vậy là 8500 ... gọi thêm gì đi cho tròn 9000 con ?
    Mình mà sống ở đây mình ăn uống bét xè nhè luôn ... thôi chuẩn bị về chiến đấu thui .... mình sẽ ghi bàn ... !! hi vọng là như vậy !!!
    Sau đó là đi thực hiện giao kèo bê tráp với bà MINH THẦN CHẾT ... thòi gian này mình năng kiếm tí tẹo tiền ở những fi vụ lung tung như vậy !!!
    Mai còn đóng tiền thi lại nữa !!!
    WE WILL WIN !!!
    hẹn buổi tối nghen !!
    banana
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Vẫn 24-9-2006
    TRẬN THẮNG NHẸ NHÀNG VÀ HATTRICK ĐẦU TIÊN ....HOAN HÔ!!!!!
    [​IMG]
    Dù biết viết 1 ngày 2 lần hình như là hơi nhiều nhưng Việt Anh vẫn cố lết lên mạng để tường thuật nốt 1 chiều không nên quên !!!!
    VIệt Anh ngu là ngu như lợn nhé , chắc 1 mặt là cũng thấy rẻ nên Việt Anh mới làm 1 bữa trưa mà cái bụng fưỡn lên đến mặt , gần 1 tiếng ngồi viết nhật kí trưa cũng chẳng đủ để cái bụng thu nhỏ lại , chưa nghĩ đến chuyện đang chạy thì xóc ruột ầm ỹ mà nên nghĩ đến chuyện đang chạy thì cái bụng nổ đánh " bùm " ruột non ruột già , tim gan fèo fổi bắn tung toé ra đất , Lúc đó thì sức đâu mà cúi xuống nhặt nhét lại cho hết !!! Chán mình ghê !!!
    hơn 2 h là đá rồi mà 2h kém 1 chút Việt Anh vẫn đi bộ nhẹ nhàng dịu dàng giữa sân với cái bụng fồng fềnh , thật may , cấp cứu tình huống đó thì có tác fong nông nghiệp của các trọng tài . Sau khi đến muộn , các trọng tài còn bận ngồi xỉa răng , uống miếng nước ăn miếng bưởi , có ông còn ngồi cạy gỉ mắt cho vào mồm sau giấc trưa vội !!! Nhờ đó mình có thêm gần nửa tiếng đi bộ cho cái bụng xẹp xuống !!!!

    Toét ..........!!! Trận đấu bắt đầu !
    SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN -Ơ HẾT GỒNG...... cái tên đội éo le đến mức lôi đứa IQ cao nhất thế giới ra mà hỏi cũng đố giaải thích được nó có nghĩa là gì ! Ơ HẾT GỒNG làm gì cũng giỏi , khởi động giỏi , fa trò trên sân giỏi , giao lưu khán giả giỏi trừ việc đá bóng giỏi .... nếu có cây đàn ghita cạnh đó sẽ kô dám chắc rằng thành viên nào đó của Ơ HẾT GỒNG sẽ vác luôn vào sân mà gẩy tích tịch tình tang ....
    VỚi 1 đội thủ yếu nhất quả đất như vậy , thì cái HATTRICK mình có được cũng chẳng mang nhiều ý nghĩa , nó chỉ góp fần tiếp thêm niềm tin cho mình trên con đường tiến tới danh hiệu vua fá lưới .... dù sao mình cũng đuợc 5 bàn rồi chứ bộ .... 1 hiệu suất vượt quá 100% 3 trận 5 bàn ... bàn thắng sòn sòn như đái dắt vậy .... nếu kô được danh hiệu nào thì mình cũng không buồn , được ra sân , được chạm vào quả bóng là mình thấy thoả mãn lắm rồi .Bóng đá và âm nhạc là 2 điều tất yếu mà nó còn quan trọng với mình hơn cả việc kiếm 1 cô người yêu xinh tươi !!!
    cả trận đấu diễn ra trên chỉ nửa sân , các cầu thủ tình nguyện thi nhau bắn ào ào ... sút như kiểu chiều nay là ngày cuối cùng được sút , bóng thơm xà ngang , bóng hôn cột dọc , thủ môn đội bạn bay như vượn lượn như đà điểu ,----> 1 ngày bận rộn !!!!
    1 fa sai lầm ngớ ngẩn fải gọi bằng cụ của Ơ HẾT GỒNG cầu thủ VIỆt Anh lao lên như hoả lực , chớp thời cơ nhanh như hoả tiễn , tung cú sút mạnh như hoả fáo , bóng bật tay thủ môn tung nóc lưới ....Mặt các cầu thủ Ơ hết gồng ngớ ngẩn như ..hoả lò !!!
    1 bàn chân trái 1 bàn bằng đầu sau đó của VA kết thúc 1 ngày thành công về kết qủa , VIệt Anh thấy mệt mỏi quá ...trong đầu việt anh đã vẽ ra cảnh tượng giấc ngủ ngon lành sau khi tắm rửa giặt giũ cho dù đó đang là giữa chiều , Có tắm thì mới cân đo đong đếm được gần chính xác lượng cát bụi bám trên người trong mỗi chủ nhật đứng sân cả ngày ... !!! Tắm xong nhảy luôn lên cân mà xem , ít cũng fải hụt đi 2 cân .... 1 cân ghét chia đều cho 2 chân , 0,5 cân ghét cho 2 tay , và 0,5 cân ghét cho toàn thân . Nói đến cân mới nhớ ... hôm qua kể chuyện ma ... người sắp chết đem cân và sau khi chết đem cân thấy lần thứ 2 nhẹ hơn 1 ít ... chứng tỏ fải mất đi 1 cái gì đó sau khi chết !!!! điêu .... làm sao mà linh hồn có trọng lượng được ... ứ tin !!!!
    Tắm rửa giặt giũ xong mới thấy trời chợt tối ... 1 giấc ngủ trong cơn mưa sẽ lãng mạn chẳng kém ngồi dưới bãi cỏ xanh mát mà nắm tay người con gái mình yêu . Sang fòng con thuý buôn 1 tí nào .... Chưa kịp fân trần đã bị nhờ vả :
    - Việt Anh ơi , cái cửa sắt nó bị long cả thanh chắn đằng sau , mày kiếm dây dợ buộc lại cho tao với , kô nửa đêm trộm nó thò tay vào thì chết !
    - Trộm nó mà thò tay vào thì nó chết chứ chị em mày chết thế nào dược !!!
    Dù fàn nàn nhưng Việt Anh vẫn đóng vai 1 người bạn tốt nhất quả đất với fương châm làm việc giúp đỡ bạn bè là niềm hạnh fúc vô biên ---> ặc ặc ... chuối vãi tè ... !!!
    Đút cơn buồn ngủ vào túi để fóng xe đạp ào ào trên đường đi mua dây thép hoà luôn vào 1 đám tắc đường thường trực trên đường BÙI XƯƠNG TRẠCH .... !!! cái đường chỉ to hơn khe đít con voi 1 tẹo mà mấy ông tắc xi cứ rình rình để đi qua khi giờ cao điểm ... chắc từ bé đến nhớn chưa được xem tắc đường , chưa được thấy oánh nhau nơi đông người !!!! đít ô tô chổng vào mặt xe máy , đít xe máy dí vào mặt xe đạp , cái cảnh hỗn độn nhốn nháo lúc kẹt xe chẳng thể làm ai dễ chịu nổi .Tiếng xe , tiếng người , mùi xăng , mùi mồ hôi , hoà quyện với nhau thành hương vị hỗn tạp vẽ lên trán mỗi người 1 nếp nhăn to tướng .... chẳng ai có thể cười nổi !!!
    - Cái ông kia ... lùi lại 1 tí đi , cuống lên ... đâm bẹp mẹ hết biển xe người ta còn gì ?
    - Lùi được cái *** nữa ý , ông dí được chân vào cái bô xa máy bên cạnh thì cứ vào đây mà lùi ...!!
    - bà kia quay xe lại đi , sao cứ lục đục 1 chỗ thế , ...!!!
    .............................................
    Văn hoá kẹt xe không bao hàm văn hoá cần thiết của mỗi người trong cuộc sống , vì lúc đó khó có thể giữ lại sự cáu ghắt ...!!! Cuộc sống vẫn hối hả hấp tấp như vậy !!!!
    Có ngày nào HN kô kẹt xe ?
    Mua được 4m dây thép thì mất toi gần tiếng , hì hục đục đục , buộc buộc , đóng đóng ( đóng vào đinh thì ít mà vào tay thì nhiều ) Cuối cùng Việt Anh cũng hoàn thành tác fẩm để nhận được lời cảm ơn !!! Fù .... 1 ngày làm được càng nhiều việc tốt thì ngày đó càng có thêm nhiều những giây fút thanh thản và yêu lấy chính cái bản thân cằn cỗi !!!
    Mai là bắt đầu tuần mới ,.... Việt Anh không biết fải kể cái gì trước vì tuần tới thật sự khủng khiếp , ..... !!! Nhưng kô faỉi vì thế mà Việt Anh sẽ mong muốn nhắm mắt mà không mở mắt vào sáng sớm mai !!!
    Chúc Việt Anh mọi điều may mắn
    banana
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    25-9-2006
    **************MƯA******************
    SƠN TÂY ƠI ...CHẲNG BIẾT VỀ NGÀY NÀO!!!!
    [​IMG]

    Xem nhé , xen lẫn với tuần cuối cùng học chính trên trường trước khi nghỉ ôn thi thì có những thứ quái quỷ gì ?
    - Thứ 2( tức hôm nay ) : Sáng học chính , chiều thư viện , tối chiếu và xem fim TOKIO FRIFT với đội tình nguyện !!!
    -Thứ 3: sáng ghép nhạc + học thư viện , chiều học chính , tối tham gia trò chơi và ăn nhẹ cùng chương trình của 2 thanh niên THUỴ ĐIỂN cùng TL ...!
    -Thứ 4: Sáng nói chuyện với khoá 19 về đoàn hội + ghép nhạc lần cuối , chiều học chính , tối : ĐÊM DIỄN CA NHẠC tại A40 ,vai trò ca sĩ ...( chuối vãi đái )!
    - thứ 5 :Sáng có trận đấu loại trực tiếp trong giải bóng TL , chiều ở lại SVD để giám sát các trận còn lại , Tối về fòng ăn sinh nhật cùng bạn .. hoặc là đi ăn SN bạn ở TL ( vẫn đang fân vân )
    -Thứ 6: Sáng sớm lên trường đi bê tráp ( bỏ học vi mô ) , chiều học chính cả ngày đến tối .
    - thứ 7: Sáng đi cùng đội TN đến trường quay cổ vũ chương trình "làm giàu kô khó ", chiều học chính đến tối .
    - chủ nhật : ở lại HN để đá tiếp trận tứ kết nếu trận thứ 5 dành chiến thắng !!!!!
    Đấy , cái lịch nó cứ dày dằng dặc , chẳng biết bố trí hôm nào về Sơn Tây mà khiêng tiền lên nữa , mình định sau khi bê tráp thứ 6 xong thì về , bỏ học đến trưa thứ 7 thì xuống !!!!
    Ối giời ơi ........................khó xử quá .... sắp thi cử đến nơi rồi !!!!
    Kì thi thì lại dính giữa chương trình chào đón tân SV của TL vào 14-10 .14-10 cũng chính là SN mình , kèm theo giải bóng đá các trường DH khối kinh tế trên sân ngoại ngữ . Đó là chưa tính các buổi tập trước mùa giải . Mình sẽ điên đầu trong kì thi này mất !!!
    Thôi , tạm quên đã vậy !!!! Và bây giờ là ngày hôm nay !!!
    Vậy là sau nhiều lần dùng fép thử và sàng lọc mình đã biết được bộ quần áo xấu nhất của mình là gì ? đó chính là bộ quần áo mình mặc lên trường sáng nay , Áo sơ mi đen , quần đen , dép đen . Anh chị hỏi : đi đưa tang à ?
    Bạn bè hỏi : hết quần áo mặc rồi àh ?
    Bà Dung thì khăng khăng : đúng là cái thằng nông dân , xấu quá xấu quá !!!
    Còn mình tự nhận xét thì : chỉ hơi xấu 1 tí thôi , chẳng nhẽ hôm nào cũng mặc đẹp đến trường hử ? Mình muốn thử nghiệm và kết hợp các lạo quần áo với nhau , thỉnh thoảng thuốc thử nó bị nhầm thì sinh ra 1 bộ dị hợm như vậy là chuyện thường . ! Nói như vậy nhưng kô fải là lần sau mình sẽ mặc bộ này nữa .
    Nếu chia hè là chân , đông là đầu và mùa thu là cái rốn thì thời tiết thời gian gần đây đang ở đoạn nách , hoặc hơn hơn chút nữa thì là ở ngấn cổ thứ nhất . Sắp sửa mò lên đầu đến nơi rồi , sáng ngày ra đi học thấy con chó già nhà hàng xóm nằm co ro 1 góc trước cửa nhà thay vì mọi ngày chạy tập thể dục trước cửa thì biết rằng : thời tiết hơi lạnh !!!!
    Thằng Quân vẫn fun ra những câu hỏi ngu ngu như thường lệ : trời thế này có mưa kô nhỉ ?
    trời này mà hỏi có mưa kô ? nếu mà kô mưa hôm nay Việt Anh thề sẽ ăn suất cơm 7000 có cá ( mọi ngày kô ăn cá ) kèm theo cốc nước lọc đá ( mọi ngày uống trà đá ) . Sáng ngày ra chẳng dám để quần áo mới giặt ngoài trời fơi nắng , cái trời này thì bói mòn gọng kính cũng chẳng ra 1 chút Sunny nào .
    Âm u ...Âm u ..... tối tối .... tối tối trời ..... gió lạnh thổi khô không khốc , có thể là thời tiết dở hơi vơí ai đó , nhưng thần kinh thay mình đã trót thương thầm trộm mến cái kiểu thời tiết như thế này . Nhìn thấy trời như vậy ....thì VIỆT ANH sướng lắm ... gộp tất tần tật hứng khởi còn lại , VIệt Anh đem theo lên trường !!!!
    Trong tuần này thì tất cả hầu hết sẽ là buổi học cuối cùng . 2 tiết thống kê lí thuyết cuối cùng , cô giáo dường như cũng dễ mến hơn , đằm thắm hơn .... Mình nói chuyện,và ngủ gật sều rãi nhưng chỉ nhìn mình âu yếm mà chẳng nói gì , mọi bữa thì : Ai thích học thì học nhá !!!
    đầu giờ đã thấy 1 bạn gái (không quen) ngồi khóc thút thít nơi bàn cuối , tưởng bạn khóc cho 1 kì sắp xa , những giọt nước mắt thiên thần chảy dài , Định xuống ngồi dỗ bạn nín và rình rình làm quen luôn nhưng chợt fanh kít lại . Chắc gì !!!!! lúc nãy thấy con bé này còn cười cười tranh kẹo mút với bạn , kô khéo nó tranh hung hăng quá bị bạn đấm cho sứt môi... lồi rốn ... đau quá lại ngồi đây khóc cũng nên !!! Người ta khóc thì cứ để người ta khóc vậy !!!!
    Khi đàn bà nhỏ lệ là khoảnh khắc mà con trai bối rối và khó xử vô cùng , sao mấy đứa bạn thân mình kô đứa nào nhỏ lệ nhỉ , lúc nào cũng vung cái mặt ra mà cười toét toè loe , mồm rộng ngoác nhìn thấy cả ABÊ DAN chưa cắt .!!!
    Nói đến chuyện những tiết học cuối cùng của kì mới nhớ : hôm trước cô Chi béo dậy nhật kêu : Cô quý Trung Anh và Việt Anh lắm , kì sau cô muốn gặp lại !!! Nói vậy thì có khác nào trù cho 2 đứa trượt thẳng cẳng . Nếu TL có dậo luật nghiêm cấm Giáo viên trù úm SV thì mình hứa sẽ viết đơn tố cáo cô giáo !!!
    Sau 1 thời gian đắn đo và tham khảo ý kiến bè bạn thì VIệt Anh quyết định chỉ thi lại 1 môn trong kì này đó là môn NHẬT 1A , chiều nay vừa run run đưa cho fòng quản sinh 20 khìn tiền thi lại !!!! Mình nên xem lại cách đăng kí tràn lan và trượt bạt mạng của mình trong mấy kì vừa qua .... !!!
    Tầm khoảng thời gian mình đi tè lần thứ 3 trong ngày , VFD kéo nhau đi ăn sau 3 fút 23 s , nói rõ hơn thì là quá trưa 1,24 tí ... thì trời đổ mưa !!!!!
    Mình cũng có nghe fong fanh rằng có lũ có lụt ở đâu đó miền trung , thiệt hại cũng nặng nặng , chắc là HN cũng đang bị ảnh hưởng . Mưa từ đó đến giờ vẫn chưa dứt , và khả năng còn đến cả ngày mai luôn ..... Mong đừng đến ngày kia ...vì mình chẳng thích hát trước khán đài vắng tanh khán giả!!!
    Thôi chuẩn bị về thôi ... chúc vui vẻ ...
    hẹn hôm khác
    banana
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    26-9-2006
    45.000 VNĐ TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG ......!!!!
    TRÒ CHƠI CỦA 2 SV THUỴ ĐIỂN!!!!
    [​IMG]
    Đoạn đầu nhật kí này mình sẽ mô tả thật rõ câu chuyện mà cả buổi tối nay vật vã trên A40 !!!
    2 SV Thuỵ Điển 1 tên emma 1 tên Jacop ... sang VIệt Nam thực hiện 1 cuộc thí nghiệm về fương cách lựa chọn quyết định của 1 nước kinh tế đang fát triển ... họ chọn Việt Nam chỉ với 1 lời giải thích ngắn gọn : WE LOVE VIỆT NAM....!!!
    THĂNG LONG là trường đầu tiên 2 SV này tiến hành thí nghiệm , tất cả chi fí cho cuộc thí nghiệm được tổ chức mang tên SIDA ở THUỴ ĐIỂN tài trợ !!!
    Nội dung của cuộc thí nghiệm chỉ xoay xung quanh việc : mời 150 SV tham gia thí nghiệm , tập trung trên A40 , chia ra làm 2 nhóm , tiến hành thí nghiệm với riêng từng nhóm . Điều cốt lõi mà họ muốn biết qua thí nghiệm này qua fương cách quyết định của SV về việc đồng ý cho tiền hay không cho tiền , từ đó họ sẽ có báo cáo về sự fối hợp ,hợp tác của SV việt nam với nhau tới đâu ... vấn đề sâu hơn , họ muốn đánh giá lương tâm kinh tế cũng như lương tâm của mỗi người trong cuộc sống hiện tại !!!!
    150 SV đó sẽ chia làm 2 nhóm , 1 người nhóm này sẽ là đối tác của 1 người nhóm kia , họ kô biết mặt mũi hay bất cứ thông tin nào về nhau ... từng nhóm sẽ được cho trước những khoản tiền nhất định và sẽ quyết định ...cho nhau như thế nào để cả 2 bên cùng có lợi !!!!
    Thí nghiệm này giống hệt thí nghiệm về 2 người tù trong môn kinh tế VI MÔ .... Mình cảm thấy thật sự fục những gì mà họ đang cố gắng làm , nó lớn hơn tầm vĩ mô rất nhiều !!!
    2 đối tác của nhau nếu thật sự tin tưởng nhau , tin vào lương tâm của nhau , và có đầu óc biết đánh giá tình huống thì 2 người sẽ chia nhau mỗi người 45.000 sau 2 thí nghiệm . Cả 2 cùng vui vẻ. Nhưng nếu có v1 người kô tin tưởng người kia hoặc thậm chí 1 người có ý định tráo trở với người kia ( nhận được nhiều tiền nhưng kô cho lại đồng nào )thì số tiền đó sẽ biến thành 1 người được 20.000 và 1 người được 80.000 .... hoặc ngược lại ... trường hợp còn lại là cả 2 cùng kô tin tưởng nhau thì mỗi người chỉ nhận được có 20.000 .. hoặc hơn 1 tí tẹo nữa !!!!
    Là trò chơi nhưng kô hẳn là trò chơi , là 1 cuộc thí nghiệm và quyết định kinh tế nhưng cũng kô hẳn là vậy . Trò chơi này còn đặt ra cho mỗi người 1 tờ giấy viết 2 chữ LƯƠNG TÂM .... quyết định thế nào để kô thiệt thòi quá đáng cũng như để kô áy náy , day dứt ăn năn . THực sự đáng để mà suy nghĩ !!!!
    Cuối chương trình mình nhận được 2 fong bì , tổng cộng là 45000 nghìn đồng ,... vậy là với trường hợp của mình , lợi nhuận kinh tế được chia đều cho cả 2 . Mình có thể được tối đa 60000 với điều kiện ở Thí nghiệm thứ 2 mình không cho đối tác của mình 1 đồng nào . Đối tác cũng chẳng biết mình là ai , và mình cũng vậy ... nhưng có thật là kô áy náy không ? Tất nhiên mình cũng kô hào fóng đến mức cho tiền đối tác nhiều hơn để đối tác có lợi nhuận lớn hơn mình . Cách tốt nhất là làm cho mức lợi ở giữa cán cân . Cả 2 bên cùng cười . Trong thí nghiệm về 2 người tù thì đó sẽ rơi vào trường hợp : cả 2 cùng thú tội với fáp luật thay vì cả 2 cùng kô thú tội và 1 người thú tội 1 người kô !!!!!
    1 tối cũng khá ý nghĩa , ngoài số tiền mình nhận được 45000 cũng chẳng lớn lắm nhưng mình biết thêm được 1 chút . Và từ 5 rưỡi đến 9 rưỡi , 4 tiếng đồng hồ fa trò trên A40 cũng đủ để thu lại cho mình quá nhiều !!! Mình luôn muốn mình trong tình trạng hưng fấn như vậy , nhưng rất tiếc kô fải lúc nào mình muốn cũng được !!!!
    1 ngày khá nặng cũng đã trôi qua êm ái trong sự hài lòng , ngày mai còn nặng gấp bội fần . khởi đầu bằng tiết nói chuyện với các em khoá 19 .... Mình muốn sự suôn sẻ và nụ cười !!! Đặc biệt là đêm diễn tối mai ...!!!
    Nhật kí hôm nay mình không fa trò , nhưng sao mình vẫn thấy nhẹ nhõm , Không cảm thấy bị o bế , bí bách sau mỗi dòng viết không đem lại nụ cười . Dầu sao , mình viết thế này vẫn là dành chủ yếu cho mình .
    DÙ KHÔNG THEO TÔN GIÁO NHƯNG CON CŨNG XIN CẦU CHÚA CHO NGÀY MAI CỦA CON ĐƯỢC AN LÀNH .
    tất nhiên con sẽ chụp rất nhiều ảnh để đem về khoe với chúa , thế nhé , ... Mình cần nghỉ ngơi !!!
    VIệt anh ....!!!
    banana
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    27-9-2006
    TRỒNGCÂYCHUỐI ...VÀ ĐÊM CA NHẠC CỦA DIỄN ĐÀN TL .... !!!!
    [​IMG]
    Cứ khoảng 1 kì 1 lần mình sẽ lại bị rơi vào 1 tuần quá tải như thế này ... ! Những sự kiện lớn trôi qua vùn vụt và mình chỉ cảm nhận được loáng thoáng , lưu luyến lại đâu đó thì chỉ qua những bức ảnh kỉ niệm !!!
    Tối hôm qua , nhai vội chiếc bánh mì như lan cùng 1 cốc nước lọc lạnh tanh trong chương trình THUỴ ĐIỂN ... để đến tối cơn đói man dại bị thói lười man rợ nhấn chìm , đến 12h đêm , Việt Anh chỉ sợ oánh thức thằng bạn dậy bằng những cơn réo kô biết chui ra từ đâu trong bụng , ... Lấy tay bóp bóp ,đập đập vào bụng : Pẹp pẹp ... lép kẹp .... hình như bữa trưa muộn cùng cái bánh mì đã biến mất ngay từ cuộc thí nghiệm đầu tiên tại trường trong đêm qua .
    Dậy mua mì tôm thì lại fải qua rất nhiều công đoạn , và có ai biết rằng lúc đó đã 1h đêm , thêm 1 lí do nữa là mì tôm là mình fải có thêm rau cải , hay rau ngót , thái thêm quả cà chua cho nó máu , đập thêm quả trứng cho nó thơm mồm . Khuya khoắt mà ăn được 1 bữa như vậy thì cũng đứt mạch máu não mà chết trước khi thức ăn đến mồm !!!!
    Đêm qua cơn ngủ kô lành kô fải lí do duy nhất là đói , mà mình lo cho cả ngày hôm nay ... Những hoạt động liên tiếp mà với mình chỉ có suôn sẻ và hoàn hảo mới là thành công với mình .... Có quá nhiều thứ fải lo !!!!!
    Hế lô ngày mới từ hơn 5h sáng ... tắm rửa giặt giũ thơm tho khi xóm trọ vẫn im ru bà rù ... bầu trời vẫn còn nhờ nhờ ánh đục , Chuẩn bị hoản hảo cho 1 ngày vất vả trên trường .... Mấy ngày hôm nay mình thường về nhà khi thằng Quân đã ngủ và thức dậy lên trường khi thằng quân vẫn còn úp mặp vào tường mà ngáy .... !!! Ít nói chuyện , ít nhìn mặt .... Cũng chỉ vì cái tuần ngoài sức tưởng tượng này ... !!!
    Bây giờ cũng đã là 11h .... Còn nhớ trưa nay mình đã mệt lắm ... cảm tưởng nếu đang đi bộ mà vấp ngã fát là cứ nằm như thế luôn , kô dậy nữa . 2 tiết thống kế chỉ khẽ gục mặt xuống bàn 1 fát ... ngẩng dậy đã vèo qua 2 tiết ... buổi học bài tập cuối cùng trước kì thi cũng chẳng được 1 lần nghiêm túc !!!
    Thử thách đầu tiên đến ngay từ 7h sáng .... đứng nói oang oang trước 1 lớp học gần 100 SV khoá mới . Nói về đoàn thanh niên hội SV , nói về các CLB trong trường , các chương trình được tổ chức !!! Mình đợi cái buổi này từ lâu lắm rồi !!!
    Mình thành công trong 1 tiếng ít ỏi đó , về mặt nội dung và giao lưu , ít nhiều mình cũng gây được ấn tượng . Khởi đầu suôn sẻ ám ảnh mình fải có 1 đêm diễn thành côn hơn vào buổi tối !!!

    Khán giả của đêm diễn không được nhiều , còn mình thì hình như lên sân khấu nhiều hơn quy định thì fải ... không biết oánh giá của mọi người , nhưng với mình thì mình hài lòng vì mình đã thông suốt thấu hiểu cách điều khiển suy nghĩ .... Mình dễ dàng tưởng tượng dưới các hàng ghế khán giả kia là các em bé đang hau háu nhìn các anh chị múa may trên sân khấu .... Mình thả cửa mà fa trò trong fạm vi chấp nhận được vì đây là chương trình của SV .... mình fải thật sự thoải mái mình mới khiến mọi người thoải mái về những gì mình đang làm trên sân khấu !!!!!!
    Giống như các chương trình khác .... Mình chụp nhiều ảnh vào loại bậc nhất ... nơi đâu chuẩn bị bấm máy là nơi đó có mình .... !!! Quả này thì tha hồ mà post ...!!!
    Lại fải nói về chương trình .... chương trình đem lại tiếng cười cần thiết ở hầu hết các tiết mục ... đó là điều quan trọng trong 1 đêm giao lưu .... chương trình diễn ra suôn sẻ và thành công ... chỉ có 1 yếu điểm là khán giả vẫn chưa ngồi chật kín số ghế trong khán đài !!!
    nếu mức điểm tối đa là 10 thì mình xin tự nhận 8,5 trong ngày hôm nay ,..... 1 ngày không thể mệt mỏi hơn ....
    À chưa kể đến việc trưa nay sau khi tiếp chuyện khoá 19 mình còn lên đường sang ĐH Hà nội để họp về giải đấu bóng các trường khối kinh tế ..... À ... cái trường này mới đổi thành ĐH Hà nội từ trường ĐH ngoại ngữ Hà nội . Giải đấu lớn sắp diễn ra với sự háo hức kô kém kì thi Học kì 1 vì fần thưởng cho giải nhất lên đến 15 triệu ... 1 con số kô nhỏ .... Mình lại bắt đầu cảm thấy sức ép nặng hết cả cái nề .... cộng thêm cả việc chuẩn bị đón chào khoá 19 bằng vở kịch vẫn chưa tập 1 buổi nào !!!!!
    Buổi họp trưa nay thì không có gì đáng chú ý ngoài việc 1 thằng cha cán bộ đoàn Quản Lí Kinh Doanh cứ mở mồm ra là chê các trường khác và khiêng trường nó ném lên mây !!! Nó lại còn kêu con gái trường nó xinh hơn con gái TL nữa chứ !!!! chắc chưa nhìn thấy em Bảo Linh và Yến Vi của trường mình bao giờ đây mà !!! ếch ngồi đáy giếng !!!
    Thôi ... thế thôi nhé .... fải nói là mìnhmệt lắm ấy ... càng viết càng thấy viết ngu .,.. đúng là không tỉnh táo thì con người có nhiều hành động ngu ngu hơnthường lệ !!!
    Tốt nhất là mình nên kiếm 1 giấc mộng đẹp để tiếng tới ngày mai cũng chẳng kém mệt !!! Cả ngày trên SVD và buổi tối là SN .... !!! Cố lên việt anh ơi !!!
    Thương mình nhiều!!!
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    28-9-2006
    VỀ XỪ NÓ SƠN TÂY ...TRÁNH BÃO!!!!

    [​IMG]

    Đúng là của khỉ , Cái diễn đang mệnh danh là diễn đàn tiếng việt to nhất thế giới lại bị đai lừn , Vào đi vào lại vẫn chỉ thấy mấy chữ to đùng " the page can not be displayed " mịe ... học đến tiếng A chuyên ngành rùi mà cũng chẳng hiểu nó là cái mông gì ... Ai biết dịch hộ fát ! Chắc nó cũng na na câu " *** tìm được , ấn gì lắm thế .. biến !" Vậy đó ... !!! nhục như củi mục ... lại fải chuyển sang viết nhật ký bên BLog 360 ... mà viết trong này thì được cái hay bị mất bất ngờ .... mịe ... thằng bé cặm cụi viết dài hết cả cái dòng ..để nhoằng 1 fát chẳng hiểu sao .... trắng xoá ... ngón tay thì lắp bắp thanh minh " kô ấn vào đi le te nghen ... kô ấn nghen " Mịe ... thằng Việt anh kô ấn xoá thì thằng ngồi máy bên cạnh chắc !
    tất cả là tại do các blog này nó rất vớ vẩn ... Làm mình kô biết bao nhiêu lần đần thối mặt như đánh rắm ra sản fẩm khi chữ nghĩa mất tiệt ... toàn lời hay ý đẹp ... Đúng là bun sịt .... bòn fẹt !!!
    Mục đích chính fát xem nào : miên man con mẹ hàng bán ngan quá !!!
    Tức là vừa huy hoàng đêm qua xong là sáng nay như *** ngay ... vừa cười ngoác miệng cả đêm là sáng nay mặt ngây ra ... !!! Là sao ? What ? nghĩa là cuộc sống luôn công bằng , sỏng fẳng : Để trả giá cho 1 đêm ca nhạc quá thành công !
    " Là 1 trận bóng toàn sút vào tay thủ môn ! đánh đầu thì kém tắm, đánh ngực thì sợ thối fổi "
    Hết nói nổi luôn ! Sáng nay chán éo mê được , Sút như thằng điên , ông thủ môn bên kia thì bắt như thằng rồ ... rồ 1 cách man dại trong nửa đầu hiệp 1 .... chíu chíu .... bụp bụp ... cơ hội trôi qua kẽ tay như tình yêu lọt qua kẽ chân... 5 bàn thắng của mình dừng lại trong trận đấu tưởng chừng sẽ dễ dàng này ... Hiệp 2 thì đá như *** ... lóng nga lóng ngóng .... nếu đêm qua mà hát như *** thì chắc chắn sáng nay mình fải đá như ... cơm ... !!!
    Đội tình nguyện vẫn thắng 2-0 ... nhưng mình có cơ hội mà kô biết nhanh chân bước tới gần hơn ngôi vua vá lưới ... àh fá lưới thì quả là đáng trách đáng hận ... 3 trận vòng bảng thành công kô thể bù đắp nổi 1trận loại trực tiếp nhưng tệ hại đến như thế này .
    Vòng tứ kết đá vào chủ nhật tuần này ... đối thủ là 1 dàn trâu mộng , lại quen thói cùi chỏ và chặt chém ... Mình ứ sợ tuy có hơi chờn chờn ... nhưng 1 khi đã vào sân á ... chiến hết !!! Dù có bị vỡ mụn trứng cá ở mông đau đớn mình cũng quyết cùng TN đi đến trận đấu cuối cùng ...!!! Thôi thì mơ làm choé gì nữa đến danh hiệu vua fá lưới ... bây giờ thì đứa nào ghi bàn cũng được , miễn là thắng !!!
    Lúc nãy vừa lên diễn đàn thăng long đọc mấy to píc ... thấy mấy cu khoá 19 có vẻ hào hứng với tiết mục fa trò nhiều hơn hát của mình trong đêm qua ... cũng thấy đỡ đỡ buồn !!! Chợt nhớ đến cái mụn sắp sửa to uỳnh ở mũi lại buồn !!! Mịe , quen tay cứ sờ mó lên mặt nhiều ... đêm qua 1 cái mụn bọc mầm non đang khai hoa nở nhuỵ giữa mũi ... Theo dự đoán của tập đoàn xe máy sunfát thì cái mụn này sẽ to tổ bố vào ngày mai ngày kia và chỉ chịu xẹp vào ngày kìa và ngày kĩa !!! Mẹ cha ... May mà đêm qua hát rồi !!! chứ mọc sớm vài hôm thì dám cam đoan mình sẽ bỏ chương trình ... !!! Thì cũng giống như việc ... Biết tin mụn ghé thăm , nhanh như cắt mình đã hoãn ngay chuyến bê tráp vô thời hạn cho bà MINH THẦN CHẾT ...
    tiếc !!! chán !!! buồn !!! Mịe , từ bé đến giờ mới được đi bê tráp ... nhưng mình biết khi cái mụn nó chình ình 1 đống giữa mũi thì mình không còn lòng dạ đâu mà bước đi hùng dũng trong quần đen áo trắng giầy bóng *** lộn và cái cà là vạt ... lủng lẳng trước ngực .... !!! Cái này nó gọi là .. trả giá cho những ngày hạnh fúc !!!
    1 kế hoạch mang tầm vĩ mô được lập ra nhanh chóng ... xin thôi ko đi bê tráp ... Xin hoãn kô đi tập bóng chiều nay ... Xin bạn tha thứ vì kô thể đi SN tối nay !!!! và nải chuối của khoai , ba lô cắp đít ... lên đường fắn về Sơn tây dưỡng lão trong vòng 1 ngày !!!
    Mụn to mọc giữa những ngày có việc lớn ... quả là 1 vấn đề không nhỏ ...!!! Thôi cố học cách quên xừ nó hết đi ... Học cách nhớ đến niềm vui hơn là nhớ đến nỗi buồn ... nhớ đến những tràng vỗ tay đêm qua hơn là nhớ đến trái bóng đếch chịu chui vào lưới sau những cú sút nặng tựa 10 cân !!! Bước lên ô tô là vứt luôn lo toan ở lại hà nội kể cả kì thi luôn !! Chiều mai sẽ tiếp tục lo toan !!!
    Kê tủ đứng vào giữa 1 loạt ngày căng thẳng bằng chỉ 1 cái mụn mọc giữa chỗ hiểm ... mình quả là tài ... thôi nghĩ làm gì nhiều!!

    chị ong nâu nâu nâu nâu , chị bay đi đâu đi đâu , con gà trống mới gáy , ông mặt trời mới dậy mà sao trên những cành cây em đã thấy chị bay ... píu píu !!!
    Thôi kể chuyện vui chút rồi lên xe fắn về sơn tây !!!
    ngày xửa ngày xưa ... lâu ơi là lâu ... nghe chừng cũng fải đến 29 tiếng đồng hồ , tức là trưa hôm qua ... thằng Việt Anh nó vào B27 nó ngủ nhớ , trong lớp đó chỉ có 1 pé gái mặt xấu như con gái bác thuyền chài đang ngồi giả vờ học !!! KHà ... xinh thì còn giữ ý chứ kô xinh thì tẹt ga đê !!! Kê 2 cái bàn học dưới ngay cái quạt trần xanh xanh mầu lá cây *** lợn ... buông 2 tay xuôi 2 chân ... ngủ đê !!! Sướng vãi đái ... thời điểm này mà tìm được 1 lớp học vắng SV như vậy quả là hiếm ... ! Nay tìm được của hiếm là mình fải tổ chức chiếm ... ! nằm như xác chết lâu năm bị sóng đánh dạt vào bờ ... cơn ngủ đến ru chỉ trong 3 fát cựa mình . sau 1 tiếng ngủ ... Tớ dậy ... và thấy thiếu thiếu !!!
    Tóm tay vào mông : " à ví vẫn còn "
    Thò tay vào túi bên fải :" oèy , USB MP3 vẫn còn "
    Thò tay sang túi trái : " à ... cái điện thoại " Cục gạch nung của mình đâu rồi ... kiểm tra lại , éo thấy ... nhìn quanh fòng ---> vắng tanh . nhìn đồng hồ ---> 2h !!! Thế này là thế đíu nào nhỉ ... bìu thật ... để quên điện thoại ở đâu à ? có cho ai mượn kô nhỉ ? Nhìn quanh quất ---> éo thấy . tưởng là rơi xuống dưới đất ---> éo fải !!!
    Nỗi nghi hoặc dần chuyển sang con bé duy nhất ngồi học trong fòng khi mình đang ngủ ... lúc đó thì quên đời nó mặt ( xấu quá ...không nhìn lâu ) Mịe ... đời lại lắm chuyện lạ ... con bé đó chẳng nhẽ lại sang lục túi mình để xin cái điện thoại khi mình đang ngủ à ? Fải SV TL không ta ? SV thăng long nổi tiếng trung thực trong sạch nhất quả đất mừ !!! Mà nếu lục thì lúc đó mình bị bịt thuốc mê à ? Đâu đến nỗi mà kô biết gì --- > điêu !
    Mà không thế thì điện thoại đâu ? choé má quá trời !!! thế là mất à ? mất là mất thế nào ? ngồi nghĩ lại xem nào ... có cho ai mượn kô nhỉ ? Gặp fải cướp chuyện nghiệp à ?
    Tim bắt đầu đập , chân bắt đầu run ... mất cái con cục gạch đó thì ăn nói thế nào với song thân cho đành ... Bỏ nhà đi bụi luôn quá ... Sao kô mất quyển vở cái bút mà lại mất cục gạch nhỉ ... Thà mất luôn quyển vi mô chép bài đầy đủ chứ mất cục gạch quả là kô đành !!! Làm sao giờ ?
    Chợt ... !!! "^&*$##&((@!#*&%) Tiếng kêu quen thuộc vang lên ... giật mình ... ở đâu ở đâu ... không fát ra ở túi hay ở cặp mà lạ ở dưới ghậm bàn !!! Kì cục ... Nhảy fóc xuống móc vật đang kêu lên trong vòng 1,5 s kô hơn !!! Điện thoại đây ! nhưng tại sao lại dưới ghậm bàn .... Rơi thì làm sao bon được đến đó !!!
    Ma à ? Why ... thật ra lúc đó Việt Anh có nghĩ ngợi *** gì đâu , thấy điện thoại chẳng sướng vãi đái ... đút vội vào túi và tung tăng chạy ra ngoài , mặt mừng rơn !!!

    Chuyện thiếu muối kinh !!!

    Kệ xừ nó ... về sơn tây thôi ...
    Bye ... !!!
    Chuối !!!
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    29-9-2006
    TRỞ LẠI .......NHƯNG TRẠNG THÁI CHƯA ĐƯỢC TỐT!!!
    [​IMG]
    Tin new đê ... tin hót đê:
    - Sau những năm dài chỉ cho SV thi lại 1 lần sau lần thi đầu bị tạch .... trượt lần thi lại đầu tiên là SV fải ngậm ngùi tổ chức học lại ! Trong kì mới này : nhà trường chính thức cho SV thi lại tẹt ga ... ha ha .. !!! Thi lại lần 1 ứ qua ta lại thi lại lần 2 ... lần 2 rồi ta lại thi lại lần 3 ... mái thoải đê!!! Chắc sẽ chẳng có SV nào dại dột đến mức nộp tiền để thi lại!!! thật may là mình chưa có 1 môn học lại nào và từ giờ đến ra trường cũng sẽ như thế !!! Tuyệt zời !!!
    - Tin hót thứ 2 đó là toàn bộ lịch thi Học kì 1 của khoa QL đã được nhà trường kéo tụt lại 1 tuần .... tèn tén ten ... Tha hồ mà ôn thi !!! Dù sao với mình đây cũng là 1 tin đáng để mà vui .... Nào ! Bình tĩnh mà bước qua kì thi cam go này!
    Sau 1 ngày chỉ ăn ăn ăn và ăn ở Sơn Tây thì sáng mai mình lại fải lên trường .... Ăn như nạn đói năm 1945 , 2 tuần chẳng biết mặt mũi miếng thịt gà thịt ngan nó ra làm sao , cứ 2 tuần 1 lần mình lại được vỗ béo cấp tốc trong vòng 1 ngày như thế ....
    - 9h bình minh ghé thăm sau giấc ngủ tràn căng !
    - Khai trương ngày mới bằng bữa sáng bún chả to như mả bố thằng ăn mày .... ( hết có 4000 nghìn ... ở hà nội chắc fải gấp 3 )
    - Trước bữa ăn trưa thì nhấm nháp vại bia với cái nem , bóc gói lạc nhấm nháp cho vui miệng , cắn miếng bánh đa cho thơm răng ....!
    - Vào bữa trưa cùng con gà ngồi chễm chệ trên bàn .... Da bụng thì căng ních như mông bà chửa vẫn fải ăn vì bị ... mẹ ép !
    - Tráng mồm bằng 1 quả dưa vàng to như đạn đại bác , thêm cả vài miếng táo và thanh long !!!
    - Dọn Dẹp nghỉ ngơi rồi lại bố trí đi ngủ trưa .... !!! Về Sơn Tây là 1 ngày trôi qua lạnh lùng như vậy !!! Mồm lúc nào cũng ướt .,... !! Những làm sao bù nổi cho 2 tuần ăn uống như nghệ sĩ thổi khèn lá!!!
    Đúng như dự đoán , cái mụn giữa mũi sau thời kì khởi động là đến giai đoạn tăng tốc , Cái mũi mình chiếm 37% thể tích khuân mặt thì cái mụn nó chiếm 73% thể tích của cái mũi .... Bành trướng 1 cách kinh khủng ....không nhưng vậy nó còn đỏ như quả dâu tây mới hái .... như thế này ::
    Mặc dù chỉ kém đẹp trai chút xíu xíu xíu thui ... nhưng mình vẫn kô thể chấp nhận nổi ! chỉ khi nào cái mụn di cư thì mình mới trở lại trạng thái bình thường !
    Mình oánh chữ " không sờ " giữa di động thay cho chữ VIệt Anh để cảnh cáo cái tay .... Sau sự cố đáng tiếc này thì đừng bao giờ mon men lên mặt nữa
    Sau sự cố 4000 Thành viên thì tự nhiên mình lại bị để ý nhiều hơn .... điều này thì có hại nhiều hơn cái lợi , nhưng thôi , từ trước đến giờ mình ra sao thì bây giờ mình vẫn vậy .
    Sau 1 ngày về sơn tây để ăn thì mình quên mất ngày mai mình sẽ có những việc gì trên trường , hình như cả sáng cả chiều đều fải học thì fải , sáng mai fải đi cổ vu cho chương trình " làm giàu kô khó " chắc mình sẽ ở lại trường ... !!!
    Mình nghĩ nhiều đến trận đấu tứ kết ngày chủ nhật ... những bước cuối cùng để nâng cao chức vô địch đầu tiên ở TL ....
    Thôi về fòng sớm thôi .... Chiều nay cũng kô lên trường để kiện toàn đội SVTN cùng mọi người được . Và trốn đi SN cùng bạn bè ... !!!
    Sớm xẹp đi mụn ơi để con trở lại bình thường fát xem nào !!!
    Bài viết vẫn mang máng vẻ buồn ...!!!
    banana
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    30-9-2006
    SẮP BÃO RỒI ...NGÀY CUỐI THÁNG 9...NGÀY CUỐI CÙNG CỦA HỌC KÌ 1.....!!!!
    [​IMG]
    Nhanh nhanh nhanh ... viết vội vội fát nào .... !!!
    Nhìn trời mà thất kinh ... tin tức thì đưa loạn xà ngầu về cơn bão số 6 số 7 gì đó , hình như là 5h chiều nay là HN dính chưởng !!
    Vậy mà nhóm " chăm ngoan " lại chọn ngày đi chơi to nhất học kì vào ngày hôm nay ... chính xác là tập trung đúng lúc bão lớn ... !!! Quả là trùng hợp , Tí nữa thôi sẽ là liên hoan SN 1 đứa trong nhóm , liên hoan rửa xe cho 1 đứa dại dột mua xe , tranh thủ đi chơi trung thu sớm tại hàng mã !!! Nhiều công đoạn như vậy mà thấy cái mặt xị xuống của lão trời ... thấy ghê ghê ... !!! Bão này chắc fải thổi tung 1 số cái nóc nhà ... thổi bay tít lên ngọn cây 1 số cái xe máy đây!!! Không khéo buổi liên hoan to nhất lại thành ...!!! Thôi thôi ... từ sáng đến giờ chưa oánh răng !!!
    Kể chuyện gần đây nhất coi nào !!! Tuần sau mình bắt đầu vào công đoạn hành xác , hoãn lại 1 tuần thi cử cũng chỉ là bước đệm thuận lợi cho sự lo lắng về các chương trình giảm xuống . Giải bóng đá khối kinh tế đã đến đít ... lịch tập căng như dây đàn lẫn lộn với lịch đấu loại trực tiếp giải TL ... !!!
    Tuần tới chắc mình sẽ ở SVD nhiều hơn ở trường và ở fòng .... riêng chiều nay tập buổi đầu tiên với đội đã thấy nhọc ... Tập tành nghiêm túc thật sự trong tiếng ghào rú , hò hét vang lên đều đều của chẳng ai khác ngoài MR Hoan sẹo ... !! Nói là biệt tài thiên fú của thầy giáo thể dục kiêm huấn luận viên kô chuyên trường TL ... !!!
    - Nào nào ... chuyền thẳng cho tuyến trên đi em , giữ bóng làm gì ... đấy đấy thấy chưa ... bảo kô chịu nghe!!
    - Thủ môn fải dứt khoát vào em ơi ... lao lên đi chứ , sao đứng như trời trồng thế ... !
    - Hậu vệ fải bao quát vào em ... nhìn nhanh chuyền luôn lên đi , dằn dứ làm gì ... khổ quá !!!
    Ông Hoan khổ 1 thì anh em khổ 10 ... như kiểu vừa lo đá bóng vừa lo nghe cái đài rè bật ngay đường biên ... Lão nói nhiều hơn cả bài giảng trên lớp ... lão nói như từ bé đến lúc trưởng thành lão bị á khẩu ... !!! A men ... nói xấu thầy như gì ! xin chúa tha tội vì đó là sự thật !!!
    Trông lão rất có dáng thể thao ... đi lại bệ vệ , đùi ngon , tay chân khua rất đẹp ... nhất là khi khởi động , nhưng vào sân thì đá như SALEM lên làm tiền đạo ... nhưng đá không hay lão cũng có cách nói của người đá kô hay ... nói như hót !!! Nhưng lão là huấn luận viên !!!
    nhất nhất fải nghe theo .... vì lão mới được cấp chứng chỉ bảo thủ số 1 TL ... !! e hèm ... !!1
    1 buổi chiều vung hết sức trên sân ... chiều mai là trận tứ kết máu lửa ... Rồi thứ 3 là trận bán kết quan trọng . thứ 4 là buổi tập then chốt và thứ 5 là trận chung kết cuối cùng .... !!! lịch ra sân dầy đặc như những ngày thi cử ác liệt nhất ... mình chẳng biết fải xen những ngày học trên thư viện vào đâu !!!
    Bố mẹ mà biết mình thế này chắc sẽ khóc nức nở 5 ngày 5 đêm !!1
    Ngày cuối cùng lên lớp .... tuần sau được nghỉ ôn thi rồi ... chỉ fải lo ôn thôi ...
    À quay ngược lại buổi trưa xem nào ...
    Đi ăn fở với nhóm " chăm ngoan " ở 1 hàng mới toanh của 1 bác béo gấp 5 lần thảo ía và lùn gấp 3 lần tarnum ... quán nì có 2 anh tiếp viên như tiếp viên hàng kô , nhún nhẩy bước ra , đưa menu và móm mém với hàm răng nghệ sĩ :
    - ZẠ ... anh chị dùng chi!!!
    Sáng nay thì lên VF để than thở và tiếc hùi hụi những gì Việt Anh đã bỏ qua trong cái ngày về ST để ăn :
    nhìn thấy ảnh đi bê tráp mà tiếc hùi hụi ... lần đầut iên được đi bê tráp đã kô thành , ! Nghe mọi người kể về đêm liên hoan kiện toàn ban lãnh đạo đội rồi đi ăn lẩu mà cắn rứt ... Tay kô biết làm gì ngoài việc nhéo đùi ,.... ! khi biết thêm có các em khoá 19 rất xinh tươi tham gia . !
    Chương trình làm giàu kô khó trên vô tuyến cũng kô thể đi cổ vũ vì vướng điểm danh .... trời ạ .. chán quá !!!
    GIÓ BẮT ĐẦU MẠNH .... tương lai mịt mù của chuyến đi liên hoan đang nằm như mành treo chuông trong cơn bão số 6 ... !!!
    Thôi đến h hẹn rồi đi thôi !!!
    Nếu tối lên mạng được thì sẽ post ảnh trên sân khấu hôm trước
    Ảnh xấu mù
    banana
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 30/09/2006

Chia sẻ trang này