1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    TỐI 30-9-2006
    GÀ KENTUCKY.......ĐỒ CHƠI TRUNG THU Ở HÀNG MÃ!!!!!!

    TRUNG THU SỚM!!!!!!!!!!
    [​IMG]
    -Việt Anh : Cô ơi cô , con cá ba sa bơi bơi kia nhiêu tiền cô ?
    - Chủ Quán : 12000 nghìn cháu đẹp trai à !
    - VIệt Anh ( tần ngần ) : 5000 nghìn bán được kô cô ?
    - Chủ quán ( đáp kô kịp nghĩ ) : đấy ! lấy đi cháu !!!
    Chợ đồ chơi trung thu ở Hàng Mã là địa điểm cuối cùng nhóm " chăm ngoan " cày ! nơi đây là nơi cho những nhân tài mặc cả được dụng võ ... hay ít nhất là thể hiện tài năng thiên bẩm của mình trong cách ra giá và mặc cả . Thành viên của nhóm " chăm ngoan " có Phúc , hay còn gọi là Phúc kinh kông , mặt hơi xấu 1 tẹo thôi nhưng trình mua bán thì đến con mẹ hàng rau cũng fải ngả nón 2 tay !
    -Phúc kinh kông : Cô ơi cô , cái chong chóng này nhiêu tiền cô ?
    - Chủ quán ( mặt lõi đời ): 3000 / 1 chiếc cháu ạ , hàng xịn đấy , mua nhanh kẻo hết !
    - Phúc kinh kông ( mặt lạnh lùng ): 500 / 2 cái cô nhé , à ... 1000 / 3 cái được không ?
    - Chủ quán : làm sao được thế hả cháu !
    +) Phúc kinh kông vẫn giữ nguyên nét mặt bất cần , đứng dậy fủi đít định đi !
    - Chủ quán : thôi được rồi! bán làm vốn !
    Cái công cuộc mặc cả này hình như nó cũng chẳng thuộc fạm trù kinh tế học , nó thuộc về cảm tính nhiều hơn . Quan trọng hơn nữa là cách biểu lộ nét mặt , cách hỏi , cách kì kèo , và cách nài nỉ , thậm chí còn cách cù nhây nữa ( thâm niên nhiều năm trong nghề Phúc kinh kông trả lời fỏng vấn như vậy sau fi vụ 1 khìn 3 cái chong chóng made in thủ công )
    Dọc con fố hàng mã , la liệt hàng quán , nối dài dằng dằng như bất tận kiểu fố đêm , sáng trưng , rực rỡ cả 1 vùng trời trong màu sắc lung linh huyền ảo của ti tỉ loại đồ chơi xuất xứ từ china là chính . Đồ chơi dành cho trẻ em vui trung thu là chính , nhưng trẻ nhỏ chỉ chiếm số ít , đông đúc lại là chị em đi mua về cho con em hoặc dẫn con em đi , và đông hơn nữa lại là anh chàng dắt chị chàng đi lựa hàng ! Váy hoa , bò bó , 2 dây ầm ỹ , tại khu đồ chơi trung thu mà thanh niên cứ lượn ầm ầm ... ...
    - Cô nàng : Anh ơi , mua cho em 1 cái mặt nạ khuyến mại sừng bò fát sáng kia đi ... đẹp qúa !
    - Chàng: em đeo cái đấy vào cẩn thận người ta gọi 115 !
    - Cô nàng : anh kô thấy người ta đeo đầy đường đấy àh ?
    - Chàng: toàn con nít mà , em to như con tịnh thế này kô ngượng à ?
    ^( chuyện bịa đặt )^
    Cùng bạn bè lượn lờ sục sạo sờ mó các gian hàng trong biển người chen chúc , cái không khí ngột ngạt thiếu oxi cũng chỉ tạm vơi bớt đi mỗi khi thấy 1 em mát mẻ lướt qua mặt .... và cứ 1 fút thì mình lại được vơi mấy lần ! Điều đó chứng tỏ tỉ lệ con gái xinh giữa thành fố cao như thế nào so với khu ven ven như chỗ mình ở chẳng hạn ! BUN SỊT !!!!!
    Lượn mãi cũng mua được cho thằng Đức 1 con cá biết bơi tung tăng trong nước , mang về cho mỗi khi nó tắm thì ngoài nghịch cu ra thì nó còn cái khác để mà nghịch !!! Cộng thêm 1 cái mũ sừng bò fát sáng .... Mang dáng dấp 1 siêu nhân bò mộng .... dù sao cũng có chữ siêu nhân trong đó .... Về fải lừa nó mới được !!!!
    Công nhận là cái bọn tàu này nó giỏi thật , đồ chơi nào cũng đẹp cũng lạ lẫm và thu hút 1 cách mãnh liệt , Cho thằng Đức ra đây kô khéo nó đòi cả quán nhà người ta mất .... có điều là đắt quá !!! 1 năm chỉ có 1 cái trung thu mà !!!

    Trước khi kéo nhau tới hàng Mã thì " chăm ngoan " đi ăn gà rán AFC ở huỳnh thúc kháng ... ặc KFC chứ kô fải AFC , AFC là bánh ngọt thì fải ... món này lạ lẫm với mình ... 5 cái đùi và cánh gà công nghiệp quẳng huỵch fát trước mặt trên 1 cái đĩa to gần bằng cái bàn .,.... Dĩa và dao đưa ra cũng chẳng biết có tác dụng gì khi nhìn sang các bàn khác thấy dân tình toàn dùng tay xé , giựt , thậm chí gặm nhồm nhoàm .... góc xa xa còn có 1 bà già chẳng thấy răng đâu cũng đang hì hục gặm tơi bời hoa lá cái đùi gà rán to ngang cái cẳng chân của mình !!! Thật fi thường !!!!
    Có thêm 1 hộp salát nữa trong đó là lắm thứ chẳng biết gọi tên .... nhưng tóm lại là khó gọi tên . Mỗi đứa có thêm 1 cốc pepsi to đùng ... cốc của mình bị chị Lan hâm rít fát ... sọc sọc còn mỗi đá !! Báo hại ghặm đùi gà khát lòi mắt chẳng biết lấy nước đâu !!!
    ăn cái này là fải chăm chú , ghặm kô khéo trôi cả cái đùi vào mồm thì báo hại xấu hổ 5 năm chưa dứt ... được cái quán lịch sự hết biết luôn ... tiếp viên ngoài mấy chị cá sấu thì có rất nhiều minh tinh xinh kô thể tả !!! Chỉ ghăm 1 cái đùi và nhìn mấy chị thôi là đủ no rồi !
    Vừa ăn vừa nhìn lũ bạn toe toét nhoe nhoét cái mồm thì lấy làm buồn cười ! Món này nghe vẻ khó nhằn , đi cho biết !
    Sau khi kéo nhau đi ăn chè thì kết thúc chuyến đi chơi tại hàng Mã ... đứa nào có nhà đứa nấy về ! à ở quán chè nhìn thấy mấy món chè quái dị quá cỡ :
    Hắc fi hoàng ! chè đó là chè gì ?
    còn 1 số tên nữa nghe như ngẩu pín , nhưng thôi ,,,,, quan tâm nhiều làm gì !!!
    THỜI KHOÁ BIỂU NGÀY MAI !!!!
    Chủ nhật nhưng vẫn lên trường như thường ! học bù luật kinh tế vì đã trót vương vấn lời thầy :
    - học bù cũng điểm danh !!!!!!!!!!!!
    Vì tiếng sét ai oán đó có liên quan mật thiết với 0,3 điểm thi nên nhất nhất mình fải nghe theo !! Để rồi buổi chiều có trận đấu kinh điển và quan trọng . trận tứ kết với nhưng con bò mộng đến từ xứ sở NGÂN HÀNG ... hay còn gọi là banking16 ! CHán .... nhưng mình thề , mình chơi bằng cả 150 % công lực !
    TÌNH NGUYỆN VÔ ĐỊCH !!!
    banana

  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    1-10-2006
    MIỀN TRUNG .........!!!
    CHIẾN THẮNG FẢI TRẢ GIÁ BẰNG MÁU ....!!!!!
    [​IMG]
    Trước khi nói đến trận tứ kết máu lửa không khoan nhượng , đến cả buổi sáng tung tăng nhà Trung Anh , đến những dự định kế tiếp .... thì hãy trầm ngâm 1 chút cho những gì miền Trung đang fải hứng chịu !

    Không hiểu tại sao miền trung lại luôn là nơi hứng chịu thiên tai nhiều nhất của VN , nào lũ lụt , nào giông to bão lớn .... những điều tệ hại nhất mà thiên nhiên đem lại luôn được xướng tên MIỀN TRUNG đầu tiên . Cảnh mái nhà lợp Plôximăng bị tung nóc bay fấp fới giữa trời , những thân cây cổ thụ bị quật ngã như những chiến binh kì cựu nhất cũng fải fục hàng hạ vũ khí trước con quỷ bão tố !
    Cảnh người cõng người , người bế người chạy bằng tất cả sức lực từ khi sinh ra để tránh xa hơn 1 chút những ngôi nhà ẽo uật , nghiêng ngả không còn 1 chút sinh khí trong cơn thịnh nộ của gió trời , những ngôi nhà đung đưa đung đưa ngày càng mạnh tỉ lệ thuận với công cuộc bòn rút vật liệu xây dựng của các chú các bác mang danh nghĩa : Mang tới mái ấm cho người dân !
    chết chóc , thương tật là không thể tránh khỏi trong những ngày này :
    " Ở phòng cấp cứu bệnh viện, gia đình của một cháu bé 8 tháng tuổi đang đau đớn bên thi hài cháu. Người mẹ nức nở ôm chặt lấy con mình. Chị không thể nào quên được cảnh tượng sáng nay khi chị cho con bú thì những cơn phong ba bão táp bão quật vào Đà Nẵng. Chưa kịp dứt bầu sữa mẹ thì ngôi nhà của chị rung lên bần bật, rồi tường, mái nhà đổ sập xuống đè cả 2 mẹ con. Khi người thân đưa đến bệnh viện, cháu bé đã tắt thở." - Nguồn vnexpress.net -
    Những cảnh quay ngắn về diễn biến mới nhất trong cơn bão chỉ đem lại cho nhân dân cả nước sự thương xót và những giọt nước mắt .... Mình chăn êm đệm ấn là vậy , hùng hục qua những ngày ngập tràn với bạn bè ,với trường lớp , với anh chị , với hàng ti tỉ hoạt động lớn nhỏ trong cuộc sống và ... có những nụ cười !!! Nhưng cách đây không xa , nhân dân fải sơ tán khỏi mái ấm của mình vì chỉ sợ ... sập . Ngóng tin cho tất cả bạn bè hàng xóm , vì cái chết không từ 1 ai khi thiên nhiên đã chẳng còn hiền từ !
    1 lần nữa cả nước lại hướng về miền trung !
    Không còn 1 lời gì hay hơn để tả trận đấu tưởng chừng fải hoãn vì gió mạnh và mưa nhẹ ảnh hưởng của cơn bão số 6 ! Trận đấu đã được đánh giá là sẽ khó khăn nhất mùa giải .... và những gì diễn ra trên sân không khác gì 1 cuộc đấu bò tót , hay chí ít cũng là quang cảnh trên 1 võ đài thái lan .... Mà vũ khí là chân và tay !!! Bạo lực là đội bạn mang đến , nhưng Tình nguyện cũng chẳng kém sự lì lợm .... không khí căng thẳng bao trùm lẫn lộn với cát bụi lan toả cả sang dãy dài cổ động viên nín thinh trên khán đài !!!

    Mình cũng kô đến nỗi nặng nề , chỉ bị 1 cùi chỏ kín rách môi , máu chảy ! Và quần áo lăn lê nhiều đến độ kô thể giặt sạch ... và xây xát nhẹ ! Loạt pennalti kết thúc trận đấu rực lửa .... Tình nguyện vẫn xứng đáng thắng ... và đã thắng !!!
    Mình không muốn gặp lại 1 trận như thế này nữa ! đây kô fải là lối đá đẹp cho cả 2 đội ! hẹn mình với trận bán kết thứ 3 !!!
    Sáng nay te tởn lên trường học bù luật kinh tế , thấy các bạn kể lại ... thấy thầy viết mấy chữ tổ bố trên bảng : " hẹn các em vào 2 h chiều nay , còn bi giờ thì về đi nhé . he he " Nhìn thấy tin nhắn mà các bạn tay chân rụng rời , máu dồn lên mặt và niềm hận thù thâỳ cao và to hơn cả cơn bão đang hoành hành ở miền trung ruột thịt !! Hẹn con gngười ta học sáng ... đến nơi thì lại bảo học chiều !!!! bó tay với ông tài hói !!!

    Nhưng nhờ vậy mà mình có cả 1 buổi sáng vui vẻ ở nhà TRUNG ANH với bạn bè .... , hình như cái vụ nhật ký thường ngày của mình sắp sửa bị lũ cùng lớp khám fá ... ai đọc cũng được , nhưng để lũ đó biết thì cũng đến mệt ! thường thường đã bị soi rồi , giờ mà để biết thì khó lòng mà thanh thản !!!! Mệt ... ! Thôi kệ thây !!! QUÊN mất không kể , sau khi từ sân bóng về , mình vẫn kịp fi như bão lên A40 ngồi lạng lùng vào ghế , mắt hau háu nhìn lên bảng với tâm trạng của những con mọt sách thật sự ... cứ như là ta đây chỉ biết học và học , những lời vàng ngọc của thầy như thấm vào gan ruột .... Lừa thầy thôi , giả ngu để chờ điểm danh đấy ... trừ 0,5 chứ ít ỏi gì ... thiệt may ... Thầy giáo xứng tên LÊ VIỆT ANH và không có 1 dấu hiệu gì nhận ra thằng cu vừa hộc tốc chạy vào .... 1 vụ trót lọt ... xuôi chèo mát mái .... !!!! có thế chứ
    Giờ có khi về fòng ăn ốc , lúc nãy về fòng tắm rửa sau buổi chiều dọn dẹp thư viện cùng TN thấy 1 chậu toàn ốc bò lổn nhổn trong chậu chờ đến tối để bị nhể ! Thèng Quân gọi rồi ... fé thôi ! hôm nay kô ngồi ì trên mạng nữa !!!! bi bi
    À .... MAI LÊN THƯ VIỆN ÔN THI NGHEN !!!
    banana
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    2-10-2006
    * TỪ CHỐI CƠ HỘI KIẾM ĐƯỢC TIỀN ...TRIỆU...*
    BÙ ĐẦU .............!!!
    [​IMG]
    Cục gạch rung âm ỹ và hiện lên 1 số lạ hoắc :
    - VIỆT ANH: Ô la , ai đấy ạ ????
    -...................: em là VIỆT ANH đúng kô , anh ở bên công ty TCM ở Lạc Trung , chỗ mà em đăng kí xin việc đợt trước ấy ? anh có công việc muốn gọi em làm , em đồng ý không ?
    - VIỆT ANH : Dạ , anh nói cụ thể hơn 1 chút nữa đi ạ ?
    -...................: Em sẽ làm theo nhóm để quảng bá sản fẩm cho VISO , giới thiệu sản fẩm ở cqác trường ĐH các chợ , làm từ 7h------> 12h trưa , và làm trong vòng 1 tháng !!!! thời gian này em có bận gì kô ? có làm được kô ?
    -VIỆT ANH : dạ em đang nghỉ ôn thi , em chẳng bận gì cả !
    - ..................: Vậy 9h sáng mai em tới công ty nhé , sẽ bàn bạc rõ hơn về thời gian làm và lương !!!
    - VIỆT ANH : Vâng , em sẽ đến !!!
    Cuộc hội thoại ngắn ngủi như đưa VIỆT ANH vào cõi mộng du , VIỆT ANH trả lời gần chục câu thì sai đến 9 câu , lúc đó VIỆT ANH chẳng fải VIỆT ANH nữa , VIỆT ANH giống thằng cù bơ cù bất đứng ghầm cầu cả ngày và ghào thét :" HÃY CHO TÔI VIỆC LÀM ..... GIỜI ƠI "
    Cuộc điện thoại ngắn ngủi khiêng VIỆT ANH quăng thẳng vào 1 mê hồn trận , những câu trả lời của VIỆT ANH như đang minh chứng con người có khả năng fân thân , WHY , WHY ....?
    Việt Anh xin việc công ty này lâu lắm rồi , nay mới được gọi , mà lại làm tới 1 tháng , mấy hôm trước VIỆT ANH đã dở hơi cám hấp kô tham gia thi tuyển cho OMÔ , chỉ làm có 2 ngày mà được tận 500 khìn , bạn bè VFD của VIệt Anh xấu như ngưu ma vương xoa nhọ nồi vậy mà vẫn ddược nhận cả đống , chẳng có lý do gì VIỆT ANH lại kô được tuyển nếu đi fỏng vấn . Vậy mà VIỆT ANH lại kô đi .... để khi nghe kể lại cứ thở dài thườn thượt như 1 thằng hâm mặt quần thủng đít mà đi giữa đông người !!!!!!!!!

    Chính vì lí do đó , nghe được những lời hấp dẫn đầu tiên của bên TMC , Việt Anh như điên như dại như khùng như dở , trả lời bạt mạng .
    - VIỆT ANH đang nghỉ ôn thi ??????
    Ừ , đúng được cái nghĩa , nhưng có biết không khi thời gian này Việt Anh bị quần tơi tả bởi những chương trình kô tên ! Trong 1 đống đó thì hùng vĩ nhất đó chính là những buổi hẹn hò bạn bè lên thư vịên ... tạm gọi là ôn thi ! Học ...VIỆT ANH vẫn hay đưa lên đầu danh sách giống như cụ LÊ NIN vẫn thường nói " học , học ,học ,học ... học nữa ...học mãi ... hộc máu " giống như ***** vẫn nghêu nghao " chỉ có con đường học hành thì các cháu mới đưa đất nước sánh vai với cường quốc 5 châu " Và to nhất vẫn là lời của PAPA và MAMA :
    " Cả cái họ LÊ này thì có mỗi con đi theo con đường ĐH , hãy học thật giỏi đi con "
    ặc ặc , nghe thôi mà đã muốn cạy quan tài ra mà chui vào rồi ..... !!!
    Ừ , cứ cho học lên hàng đầu đi , còn hàng cổ , hàng nách , hàng lườn và hàng mắt cá chân nữa .... Là 1 đống giải bóng đá , là 1 đống chương trình ca nhạc cho khoá 19 , và còn trung thu.... !
    ĐẤY , VIỆT ANH đang nghỉ ôn thi đấy !
    - VIỆT ANH rỗi vào các buổi sáng ?
    Bịa lòi mắt , bần thần đem lịch thi ra coi mà rụng rời , cả 6 môn thi đều vào buổi sáng , ..... VIỆT ANH định bỏ thi để đi kiếm tiền triệu à ? có tin rằng biết điều đó thì mẹ VIỆT ANH có thể oánh cả 1 chuyến Xíc lô xuống HN để chém bay đầu VIỆT ANH kô ?
    Mà buồn cười thay .... " Sáng mai em tập trung 9h ở công ty nhé ..." VIỆT ANH cũng vâng ạ như 1 thiếu niên ĐAO cấp tính ... như 1 thằng bé có cái dây nối máu lên não dài nhất tỉnh HÀ TÂY .... !!! thế còn trận bán kết đúng 9h sáng mai VIỆT ANH định quăng anh em cho khỉ nó vốc *** trâu ném vào mặt à ? ĐIÊN RỒ ... DỞ HƠI .... !!!!

    Sau 1 hồi tính toán Việt Anh đã điện thoại cho Linh beo C1 để nhường suất kiếm tiền đó cho bạn nó , vì dù sao nó cũng là người giới thiệu VIỆT ANH đến công ty ... với điều kiện , cái thằng thay thế VIỆT ANH fải lấy tên VIỆT ANH để đi làm ...
    Đã có những cơ hội cho VIỆT ANH kiếm tiền , cho VIỆT ANH có thể cười khà khà cầm cục tiền cho công việc PARTTIME đầu tiên ... nhưng đều trôi qua 1 cách day dứt và luyến tiếc khôn nguôi....!
    VIỆT ANH hứa sẽ kô kể về chuyện này nữa !!!!!
    Đúng như dự đoán , vậy là nhóm " chăm ngoan " đã biết mình hì hục cày bừa với cái blog online này ... và kô sớm thì muộn , kô ít thì nhiều cũng sẽ bị lũ bạn giời oánh đó soi !!!! Trước kia thì tha hồ mà viết tán loạn , bốc fét vô biên cương ! giờ đây thì fải dè chừng tuyệt đối trong câu cú .... Có viết sai cái gì để chúng nó biết được , kô khéo còn bị kiện lên đến uỷ ban dân tộc thượng nghị viện quốc hội quốc gia !!! Chán .... !!! Thanh ăn *** ... Trang ăn *** ... Trung Anh bốc *** ăn vã ... ETC ... đấy đọc nữa đi ! khà khà !!!

    Bao giờ cũng vậy , kì nào cũng vậy , quãng thời gian ôn thi mình ngồi trong thư viện quả là đáng fục , đáng nể , đáng tự hào ... cũng fải xấp xỉ 10 tiếng 1 ngày ... nhưng mấu chốt vấn đề là mình ngồi trong đó làm gì ? Và thật sự học thì 1 ngày được 3 tiếng thôi đã quả là đáng tự hào . Còn quãng thời gian còn lại là cười toé khói ... bốc fét toét toè loe với lũ bạn .... là fủ fục cả tấm thân hùng vĩ xuống mặt bàn mà ngáy vang trời .... là đọc báo chí cập nhật thông tin .... là lòi cả trong mắt ra để ngắm mấy em cực xinh lướt ngang thư viện ... cực xinh nhưng chỉ hơi ... xấu 1 chút thôi !!!
    À Việt Anh quên mất kô kể đến vụ .... : sự ẩm ương của con gái ... ! Đang vui vẻ ăn cơm căng tin cùng mọi người ... chợt con bé Trang Kid ... đùng đùng vác cặp ra về ... chẳng nói chẳng rằng , chẳng ý kiến ý cò ... làm mấy cặp mắt cứ lé xệch và đổ tội cho nhau :
    - Mày không chịu đổi thịt luộc lấy thịt kho cho nó !
    - Mày không chịu nói chuyện quan tâm đến nó !
    - Mày kô chịu nói nhẹ nhàng với nó ... !!!
    ................................................................
    Sau này mình mà đẻ con gái như thế này thì mình hứa sẽ bắt nó chui vào ... khi nào biến thành con trai thì hẵng chui ra ... ( thật ra thì tính tình mình cũng đểu cáng gần hnư thế ... he he ) Con gái khó hiểu vô cùng ... mệt mệt !!!!
    Công việc sớm nhất mình nên nghĩ kô fải là giải bóng đá ... mà là chương trình cho trẻ em khuyết tật ở làng trẻ HOÀ BÌNH .... Thăng Long và kiến Trúc sẽ tự biên tự diễn đem lại cho các em tất cả những gì có thể trong ngày dành cho các em ..... rồi tiếp đó mới là chương trình cho khoá 19 ...!!!!
    Thôi viết vậy có lẽ dài .... bố trí nghỉ thôi ... !!!
    Về nằm fơi rốn nghỉ lấy sức cho trận bán kết sáng mai , híc híc ... tay vẫn còn chảy mủ ... môi vẫn còn sưng vù , nhưng đã fải ra sân để chiến tiếp !!!!... lọt vào đây là thắng hay thua vẫn cứ liên hoan ... Vì vậy tâm lý thoải mái mình sẽ đá hết mình ... Rồi cả chiều mai hẹn bạn bè trên thư viện ... Và cả tối mai là họp TN và chuẩn bị cho chương trình trung thu .... !!!
    Thế nhé !!!!
    ĐỪng buồn và tiếc chuyện việc làm nữa .... !!! Cơ hội kô chỉ đến 1 lần !! Tham thì tất yếu sẽ thâm .!
    SEE ME SOON !!!
    banana
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    3-10-2006
    BÀN THẮNG THỨ 6 ....VÀ THẤT BẠI TẠI TRẬN BÁN KẾT!!!
    cười lên đi ,cho dù không chiến thắng !!!
    [​IMG]
    Nụ cười dù tươi đến đâu rồi cũng có lúc fải héo rũ , cuộc vui đến đâu rồi cũng fải đến lúc tàn ... ! Niềm hạnh fúc của TN trong gần 1 tháng qua dừng chân ngay tại trận BÁN KẾT .... sáng nay là 1 sáng không đẹp trời !
    Trong thâm tâm mình biết TN vẫn luôn là đội mạnh nhất giải , nhưng kô hiểu sao kô thể bước tới đỉnh vinh quang cuối cùng .... Bàn thắng thứ 6 của mình cũng chẳng còn nghĩa lý gì , cũng cười toe , cũng chụp ảnh ..... nhưng lễ hội dành cho TN chỉ vỏn vẹn trong hiệp 1 .... hiệp 2 và cả những loạt sút PELNANTY định đoạt cũng thật ba lơ ngơ ... TN luôn lơ là trong những giây fút quyết định !
    KHông có giọt nước mắt nào rơi , kô có ai fải ghào rú lên khóc vì tiếc rẻ cơ hội mười mươi . Âu đó cũng là số fận , tất cả chỉ ngồi im nghĩ về những giây fút tuyệt vời hiệp 1 và khoảnh khắc vỡ trận hiệp 2 .....và những loạt PEL đáng nguyền rủa !!!!! Với mình thì còn rất nhiều thơif gian để mơ tới chức vô địch , nhưng năm nay mình muốn có để những người ra đi được hưởng niềm vui trọn vẹn ...... !
    Chỉ còn 1 trận đấu cuối cùng vào chiều thứ 5 ... trận tranh 3,4 và mình cũng cố dành lấy 1 danh hiệu nào đó tuy có hơi khó khăn .... chức vua fá lưới chỉ đợi mình thêm 1 bàn thắng nữa .... !!!! Tất cả vẫn chưa dừng lại , hẹn gặp lại !!!!!!!!!
    Đó là những gì diễn ra cả sáng nay .... Mình mệt quá vaầcẳng thể viết hài hước được bây giờ .... mọi việc cứ dồn dập và mình đang thấy bế tắc ... những gì mình viết ra chỉ là tường thuật lại những gì diễn ra .
    Đúng như hẹn , cả chiều nay mình vẫn cùng lũ bạn ngồi lì trong thư viện , bon bon từng bài nhật 1a 1 để chắc chắn ghim vào đầu 3 chữ " chắc chắn đỗ " đó chỉ là nhật 1a , còn nhật 1b và 1 đống môn khác nữa ... các môn khác thì chỉ có 2 câu đi kèm đó là " đừng trượt "
    Còn từ chiều đến tối là ong đầu với TN , lượng SV khoá 19 muốn tham gia TN trong 2 đêm thứ 5 và thứ 6 chật cứng fòng B35 .... náo loạn từ công việc đến chương trình ... không hiểu tại sao lại đông đến nhường đó !!! Thật may mình không fải là người điều hành trong chương trình diễn ra ở cung thiếu nhi ... Nhưng mình lại nhận là người điều hành chính cho vở kịch tiểu fẩm diễn ra vào đêm thứ 6 ở Làng trẻ Hoà Bình ... !!! hầu hết là các em bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam .... !!!
    Tự nhiên mình cảm thấy sợ , chẳng biết việc gì nên làm trước việc gì nên làm sau nữa !!! nó cứ dồn cục và o bế trong rối răm ... mình không thể cười nổi ! và lúc này cũng chẳng thể fa trò nổi !
    Mình muốn dứt cái tuần này ra lắm rồi ... ! THật buồn là tuần sau mình đã fải thi ... ! chẳng biết mình làm được những gì cho kì thi này !!!
    CHÁN LẮM RỒI .... !!!
    Nhận chìa khoá tủ của ban thể thao cũng là nhận thêm trách nhiệm mới bắt đầu từ giây fút này ! trước mắt sẽ là giải bóng đá cho riêng khoá 19 . trước đó là giải cho khối kinh tế HN , trước đó nữa là tổng kết cho cái giải giai đoạn 1 vào chiều thứ 5 này !
    Mình lại buôn than rồi , nhưng fải nói thật , chỉ có than thế này mình mới nhớ và tổng kết lại mình fải làm cái gì tiếp theo .... !!!

    Hôm nay viết chán kinh khủng nhưng đành vậy ... !
    Để khi khác !!
    Đêm nay fải xong xuôi cái kịch bản " chú quậy và hằng nga " Sáng mai giao kịch bản , lấy catxê nói chuyện K19 và học Thư viện , buổi chiều tập với đội trên SVD , buổi tối ,diễn kịch .... hoàn thiện chương trình .
    thôi ... về đây
    chào việt anh
    banana
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    4-10-2006
    HEHE .... THẰNG BỜM CÓ CÁI QUẠT MO ...... !!!!! CHUẨN BỊ CHO ĐÊM TRUNG THU...!!!
    [​IMG]

    Không khí luôn sôi động khi xuất hiện 2 cái thằng mặt giặc đến từ Kiến Trúc .... Chẳng là thứ 6 tới là chương trình của Anh Em kiến trúc Thăng long bắt tay tự biên tự diễn nên mấy ngày gần đây suốt ngày fải chạm mặt chúng nó ngay tại TL .... !
    Lại nhớ về những ngày TN Sóc Sơn , đêm hôm khuya khoắt ngồi với 1 lũ Kiến Trúc ngắm sao giời và bàn chuyện ... dưa cà .... Rồi đi bắt gà nhắm rượu vào 3h đêm . Chúng nó sang để tập cho vở kịch Chú Quậy và Chị Hằng .... cái fòng học bé tí mà chứa chấp đến 3,4 thằng fa trò chuyên nghiệp ... ầm ỹ và náo loạn đến kinh hoàng , kèm theo mấy tiếng ré to hơn tiếng máy bơm hỏng 1 tẹo của chị em TL beo béo .... đang tập ca nhạc bên cạnh , nhại lại bài 1 ông sao sáng bằng :" 1 con ma đói , 2 con đói ma , 3 con ma đói ,4 con đói mềm ....!!!" .... -------> Nhức đầu !!! Mình cũng hóng đến ngày đó , vì dù sao đó là 1 công việc ý nghĩa , chẳng fải việc tốt vẫn luôn là cái đích mà mình hướng đến trong cuộc sống và mong ngóng thực hiện sao ? .... Mình chỉ lo lắm 1 điều sợ các em nhiễm chất độc màu da cam có dễ mỏm cười không ? cuộc sống với các em sao nhiều quá những màu đen bất tận .,.... nụ cười và niềm vui thôi đối với các em dường như đã là xa xỉ .... !!! TRUNG THU .... !!! không còn cơ hội nào tốt hơn dành cho mình và mọi người có thể làm tất cả cho ngày của trẻ nhỏ bất hạnh . NỤ CƯỜI ....!!!!! cho dù là ngây ngô của các em là cái đích chính mà mọi người hướng tới ....!!! CỐ LÊN...!!!
    Trước khi có được buổi tập tạm gọi là suôn sẻ cùng với 1 đống người đó , thì cả chiều mình lăn lóc trên sân Triều Khúc .... !!! Mình chẳng ham hố sẽ có 1 chân trong đội bóng trường tham gia giải ... mục đích chính của mình là được đá bóng chùa với mọi người .... !!! Được ra sân xỏ giầy và đá .... không mất tiền , chẳng còn gì sướng bằng ... tuy có hơi nhọc công đi lại 1 chút .

    Hẹn với 1 chú bé khoá 19 rằng sẽ đưa đến sân tập cùng với mọi người ... !!! Dù sao cái ngơ ngơ đó cũng khá giống với mình 1 năm về trứoc .... !!! 2 anh em bon bon trên chiếc xe đạp cà tàng của Việt Anh ... trên con đường tắt tơ lụa ...mang tên Triều Khúc làng ... !!! đi đường này thì được nhìn trường mới đang xây dở đến tầng thứ 4 roài ... !!! Thỉnh thoảng em lại đòi lên đạp thay mình vì ngồi sau thỉnh thoảng em lại : Oái ... Ối ... Á ... Úi ... .!!! Vì đất đá sỏi trên con đường tắt này nó được fân bố theo fong cách zíc zắc vòng cung hoa *** lợn ... ( đặt tên nghe chuối thật )
    Thách cả nhà đứa nào dù đi xe máy hay xe đạp qua cái đường này mà kô nảy đom đóm đít đôi lần . Con đường lổn nhổn giữa cánh đồng mêng hết cả cái mông ... nhà cửa thì tít tắp ... quang cảnh lại vắng vẻ tiu đìu ... chỉ thiếu mỗi mấy cái mộ là thành nghĩa địa cấp cao, buổi tối mà đi qua đây có ai hỏi : " ai đấy " cứ trả lời là " ma đây " cũng chẳng làm ai giật mình .... Vì chắc chỉ có ma mới dám qua đoạn này về đêm ... lãnh lẽo cô hồn . Vậy mà trường mới của TL án ngữ ngay ở đây . Cái đời đầu tiên của VIệt Anh được học trường mới chắc cũng sẽ gian nan chẳng kém Ro bin sơn trên đảo hoang tìm chỗ thoáng mát để làm chuồng xí . Phải vào khoảng xấp xỉ mấy chục năm nữa thì nơi đây mới thòi ra dịch vụ đủ loại ... mới có đường xá thênh thang xe cộ ... nó gọi là đường vành đai 3 !!! chắc lúc đó mình cũng gắng chống 3 tong đi thăm trường cũ ... !!!
    Trưa nay về fòng tắm rửa sau trận bóng lấm lem bùn cát mới hay fòng sát bên cạnh mình chuyển đi . Mình nói đến chuyện fòng trọ để có đôi lời nhận xét về mình . Biết là 1 con người thì khó có thể làm tất cả mọi người xung quanh được hài lòng ... nhưng mình có nên xem lại khi mình vô tình quá hoá vô tâm với những gì diễn ra trong xóm trọ . Cuộc sống của mình chiếm gọn trong mái trường TL , về đến dãy trọ là mình chỉ tắm rửa ngủ ngê nghỉ ngơi . Mình không quá lạnh lùng nhưng cũng không thật sự thân thiện với các anh chị . Dẫu mình biết đó không hẳn là bản chất của mình . Cuộc sống xóm trọ trong fim ảnh vui là vậy , thậm chí ngay xóm trọ cũ của mình cũng đã thấy ... nhưng tại xóm của mình không có điều đó ... ít nhiều cũng là lỗi do mình . !!!! ÔI GIỜI ƠI ....Mình nghĩ đến nhiều chuuyện quá !!!
    1 số thông tin mới : tèn ten ...
    - Trận tranh 3,4 chuyển sang 2 h chiều chủ nhật cùng trận chung kết , kèm theo trao giải .... và liên hoan vào buổi tối luôn !!!
    - Sáng thứ 7 chính thức tập kịch cho chương trình chào đón SV khoá mới tên " gõ cửa ngày mới !"
    - Tối thứ 7 đi nhậu với chủ đề " lâu rồi không nhậu "
    -chiều thứ 6 ra sân đá bóng chùa ... hay gọi mĩ miều hơn là : tập cho đội tuyển trường cho giải tới !
    - tối thứ 6 : Dành trọn cho các em tàn tật làng trẻ hoà bình ... trung thu là của các em !!! Tiện thể chúc cho cu Đức lớn nhanh như gióng , ngoan như tấm , vâng lời bố mẹ như anh !!!
    - Tối thứ 5 : Cùng toàn đội TN TL làm việc cho chương trình trực tiếp tại cung thiếu nhi HN .
    - Sáng thứ 5 : cùng kiến trúc sang làng trẻ Hoà Bình để chuẩn bị trước .
    - Còn cái gì nữa nhở , chẳng nhớ hết .... Từ giờ đến cuối tuần chắc cũng nhậu nhẹt ....
    Tuần sau học là vừa ... thế nhé .... !!!
    Giờ thì về đi ngủ .... Chúc cho mình hạnh fúc ... !!!
    Yêu Mình nhiều !!!
    Việt ANh .... Alô ha ...
    3 sẽ là cánh chim , đưa con bay thật xa , mẹ sẽ là nhành hoa , cho còn cài lên ngực , 3 mẹ là lá chắn che chở suốt đời con ,khi con là con 3 , con của 3 rất ngoan , khi con là con mẹ , con của mẹ rất hiền ... rồi mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền , con đừng quên con nhé , 3 mẹ là .... Quê Hương ... !!!
    ----> Mình mong sẽ được hát cho các em nghe bằng ghi ta trong đêm trung thu ...
    banana

  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    5-10-2006
    ĐÊM HỘI TRUNG THU TẠI CUNG THIẾU NHI HÀ NỘI !!!!
    [​IMG]
    ĐÃ TRÔI QUA 1 ĐÊM LỚN !!!!
    trước khi tường thuật hiện trường tại cung thiếu nhi HN thì đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay là : VỤ chuyển fòng trọ !!!
    Nhân dịp fòng bên cạnh chuyển đi nên Việt Anh và bạn tổ chức đổi fòng cấp tốc , công cuộc bê vác chỉ diễn ra chơps nhoáng cuối giờ chiều trước khi VA fải tới cung thiếu nhi . Tạm biệt những ngày chuột nhảy 3 xi lô trên trần , tạm biệt những ngày mưa tuyết ( xốp ) tầm tã , tạm biệt những hận thù không thể hoá giải sau cái chết ai oán của 1 chú chuột tên " ngu " và hung thủ là VA tội đồ . Tiện thể tạm biệt luôn căn fòng gắn bó đến nửa năm .... những năm tháng 3 lơ ngơ nhất đời SV , căn fòng dễ mến với những vết bẩn không thể chùi sạch .... với cái trần xốp chuột ghặm nham nhở với tường vôi vách đất đóng đinh kô thủng ! với cơn nóng đến thậm tệ trong những trưa hè khủng khiếp !!!

    THực ra thì chỉ dọn sang ở cách có 1 bức vách nhưng cái fòng mới trông sạch sẽ sáng sủa hơn hẳn , trông đáng yêu thậm tệ !!! Đó là công việc vào ban chiều .
    Còn ban sáng thì lên đường sang làng trẻ HOÀ BÌNH giúp KIẾN TRÚC làm đèn ông sao cao 2 mét để chủân bị cho đêm diễn tối mai . Đập vào mắt mình trong cái mục giới thiệu là dòng chữ : giúp bệnh nhân tập ý thức, lấy lại bản năng và hướng nghiệp !!! híc híc !! Để cho VA có thể thấm hơn câu đó thì trước khi bước qua cổng . Đang chờ Kiến Trúc lấy tre thì 1 chị mặc quần ngủ hoa ban kèm chiếc áo vàng khè hiệu : " thách là fẳng " con mắt nghiêm nghị, bộ mặt nghiêm trang ... chị lạnh lùng hỏi :
    - Em ơi , cho chị mượn điện thoại chị điện cho mẹ chị 1 tí được kô , máy chị hết pin , bao nhiêu tiền chị trả !!!
    -VA : dạ , không fải tiền nong gì đâu ạ , chị đọc số em gọi cho ( giả vờ kô chú ý đến nụ cười bí hiểm của mấy bà già TL đi cùng )
    - 0988 543...
    - VA: dạ đây ạ .....!
    - ....: Mẹ à ..... con đây !!! .................. điện thoại của con bị hỏng !!! .............Cái gì ạ ............... con kô nghe thấy ( 1 fút trôi qua ) .......... mẹ nói to lên đi .........( 1 fút rưỡi ) .........đệnn thoại hỏng, mẹ yên tâm .........Cái gì ạ ? Con không hiểu .........( 2 fút ) .........( VIệt Anh mặt dài ngoằng , chân tay xoè hoa mướp , tóc dựng ngược ) ......... Thôi mẹ nhé ( 1 số fút nữa......)
    Sau khi trả máy VA với nụ cười xinh như bông hoa móp ngày rằm chị " nhảy chân sáo " vào trong bệnh viện ... mồm huýt sáo vang như con chim chíc ,nhảy trên đường làng !!!!
    Lúc đó , VA mới biết chị đây là 1 trong những bệnh nhân Down có thâm cung bí sử lâu nhất nơi đây , ..... VA cảm thấy nơi đây không thật sự an toàn .... Càng đi sâu vào trong làng HOà Bình .... càng nhìn thấy những nụ cười bí hiểm của các em bé lấp ló cửa sổ hoặc quần kô mặc hoặc áo kô mặc .... đôi mắt không có hồn ,VA thấy hơi .... lo ... !!!
    Những bước chân ngoặt ngôẽo , vấp váp , những đôi tay thừa thãi không định vị, trên thân thể còm nhom kô sức sống kèm theo bộ mặt trắng toát ngây dại đến khó hiểu .... !!!!!!! với thêm 1 điểm chung nữa là đôi mắt câm !!!!
    Hình như cuộc sống chẳng cho các em nơi đây 1 thứ gì ngoài sự đày đoạ quá đáng , các em có thể rú lên như chó sói bất cứ lúc nào , hoặc có thể chạy khắp sân như những cổ động viên quá khích nhất .... Thấy các anh chị SV , các em đáp lại bằng nụ cười hềch hệch vô cảm lẫn lộn với những dôi mắt thao láo trợn tròn .... Có quá nhiều điều muốn viết về các em nhưng .... để khi khác !!! Đêm mai đi .... !!!
    Thăng Long , Kiến Trúc Và cả NGoại Thương .... sẽ kết hợp để tổ chức cho các em 1 đêm trung thu ý nghĩa, chẳng biết các em sẽ đón nhận tình cảm đó như thế nào !!! ....!!!
    Bạn bè vẫn học thư viện vào buổi sáng, nhưng mình chẳng thể học cùng được , nhờ mình mang sách lên thư viện , mình cũng nhỡ nhàng quên mất .... Nốt đêm mai đêm kia và đêm kìa nữa thôi ... !!!
    Còn đêm nay .... chương trình trung thu tại cung thiếu nhi cho tất cả các làng trẻ em trong địa bàn HN ở cung thiếu nhi .... !!! Tới dự có 1 bác chức to tổ bố của nhà nước , nhưng VA quên mất tên ,..... các bác lãnh đạo cấp cao ngồi vểnh râu xoá cằm ở vị trí mát mẻ nhất .... có mấy chục cái máy quay cứ dí vào mạet mà quay mà chụp ảnh lia lịa .... mồm các bác cứ fải cười như thằng ái gặp giai !!! Ngồi chán chê các bác fải chạy lên fát biểu , : Hôk nay các cháu có thấy vui không , Cỗ có to không ?
    Các cháu được sung sướng thế này là nhờ đất nước ngày càng fát triển .... !!!!
    Trong khi đó các cháu ở dưới đang gãi mông cho nhau , đang tỉ thí võ nghệ để chiếm đèn ông sao .... đếch nghe ... SV tình nguyện thì ngồi thoài loài vì mỏi , căng mắt để theo dõi các cháu nhỏ U5 quá khích có thể chạy vọt ra giữa sân khấu để hoá rồng !!! cũng đếch nghe luôn !!! nói 1 hồi các bác cấp cao lại ngồi thoài loài .... rồi đến màn đi chụp ảnh với các cháu ... các bác giả vờ trao quà , môi cười tay đưa , tay xoa đầu ... mắt nhìn thẳng ống kính ...!!! tách tách chíu chíu !!! mai lên trang bìa !!!
    1 hồi sau các bác fắn mất ... đi chạy xô điểm trung thu khác để trao quà môi cười và fát biểu : các cháu có vui không , bác nhìn ánh mắt các cháu và niềm vui lại rạng ngời ,.... !!! ặc ặc ... !!!
    SVTN TLong đông như kiến , nhưng đều biết việc nên cũng ổn thoả , mọi việc đều suôn sẻ trước 1 rừng hổ lốn các cháu nhỏ , có cháu ứ nghe được , có cháu ứ nói đuựơc ... có cháu lại thích lấy tay để nói chuyện .... buồn tè , buồn ỵ .... thích tâm sự .... đập vỡ đèn ông sao ... nổ bóng bay ... đấm nhau ... TN đều fải ra tay ... !!!! Ngoài ra còn có thêm đội TN của trường Bách Khoa ... đồng fục chỉnh tề .... đến nơi và đứng nói chuyện với nhau cười rất xôm .... !!! Hỏi việc là gì thì trả lời là : chỉ biết đến để giúp , nhưng chẳng biết giúp gì !!! chán kinh !!!
    Đêm mệt trôi qua suôn sẻ .... về fòng sớm thôi ... nốt vụ đêm mai nữa là chỉ có nhậu nhẹt rồi bắt tay vào ôn thi ... !!!
    CHÚC MÌNH SUÔN SẺ !!!
    YÊU MÌNH NHIÊÙ
    banana
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    6-10-2006
    TRUNG THU ....LÀ NGÀY VIỆT ANH MẤT ĐIỆN THOẠI !!!
    [​IMG]
    Nếu xét về mặt tâm linh mà nói thì mình không hiểu tại sao tai hoạ này lại tìm được đến mình , chưa nói rằng mình là 1 người tốt ... nhưng tự bản thân mình cũng cảm thấy mình không xứng đáng để gánh nỗi đau này ... !!! trong những ngày nỗ lực nhất cùng đội TN tạm thời bỏ qua kì thi và bạn bè để đến với các em mong 1 ngày trung thu hạnh fúc !!!! Híc Híc ... và kết quả nhận được là sáng nay mình bị mất điện thoại !!!!
    Unbelieveble!!!!! Thật không thể tin được ... 4h sáng sớm nay mình còn bật đèn điện thoại để soi công tắc đèn do cái quạt tự nhiên im thim thít do chuột ... !!! Vậy mà sáng nay dậy đã không cánh mà bay ... bỏ mặc mình rũ tung chăn , xổ tung chiếu , lật tung máy tính ... sục sạo lanh tanh bành ghậm giường ... bàn ghế ... !!! thậm chí tìm cả trong nhà vệ sinh xem ban đêm có mộng du đem DT quẳng vào đấy không !!! ------> Không thấy !!!!
    Mượn điện thoại khác để nháy máy lần 1 thì bị tắt máy fũ fàng ----> như vậy là có người đang cầm !!! lần 2 thì " số máy quý vị vừa gọi hiện éo liên lạc được " chứng tỏ cái đứa đang cầm máy đã tắt nguồn ---> là 1 thằng trộm đích thị con nai vàng ... !!!! Không nghĩ đến trường hợp thằng Q dậy sớm rồi đem đi vì chẳng có lý do gì để nó cầm DT mình đi ... mà nếu có cầm thì 99% nó sẽ báo cáo với mình trước khi hành sự .... -----------> Bị mất trắng trợn !!!
    Thật không thể hiểu nổi .... !!! dậy từ 8h ... tìm điên cuồng đến 9h ... và ngồi đần mặt trên giường đến 10 rưỡi ... cố để động não suy nghĩ đến mội khả năng ... nhưng chẳng có khả năng nào ngoài 1 thằng trộm lạnh lùng mò vào hí hửng cầm điện thoại đút túi .... cho dù DT để sát đầu mình ... còn mình thì nằm như xác chết thứ thiệt ... đạn nổ bom rơi ... đếch quan tâm với đêm qua mệt mỏi !!!
    Lạ 1 điều ... tại sao lại chỉ lấy di động khi cái ví mình để tênh hênh trên bàn ... cái xe đạp dựng ngay cửa ... gạt chân chống dắt ra fát là êm ru cũng còn nguyên ... Vô tuyến , máy tính ... thậm chí quần áo hôi , tất thối vẫn còn nguyên ... mọi vật không thay đổi ... ----> như vậy là sao !!! người quen của mình à .... thương mình nên chỉ lấy mỗi cái điện thoại thôi à ... !!!
    Tiếc cái điện thoại 1 fần .. tiếc cho hơn 100 số liên lạc của cả họ cả hàng cả hang cả hốc ... của bạn bè từ thời bú tý ,, cấp 2, cấp 3 ...và mấy lố DH cũng ra đi ... mất điện thoại mình như mất tất cả ... bị đẩy vào thế giới không liên lạc .... bơ vơ ......!!! CHưa nghĩ đến fản ứng của bố mẹ ra làm sao .... !!! Mình chưa từng làm mất 1 vật gì đáng giá .... Và cái điện thoại ra đi đầu tiên để fá vỡ cái tiền lệ huy hoàng đó !!!! Mình chưa dám nghĩ cuộc sống của mình sẽ ra làm sao nếu vắng cái điện thoại !!! Mà xin mua cái khác thì ..... never have !!!!
    đang giữa bộn bề lo toan mình lại fải ôm thêm 1 cục nợ nặng nề này ... mà cái cục nợ này nó lớn quá ... đủ sức fá hỏng tất cả kế hoạch đã vạch ... Mình còn định về ST luôn trưa nay bỏ luôn dự định cho làng trẻ HOÀ BÌNH vào chiều và tối nay ... buông lơi tất cả !!!! Hiện giờ mình vẫn chưa nguôi thẫn thờ , bất ngờ !!!
    Làm rơi giữa đưòng còn đỡ uất ức hơn việc đag ngủ mà để thó ngay trên đầu giường !!! mà còn có tâm lý nghi hoặc mọi người ... !!! không chỉ bây giờ và mãi về sau ... !!!
    Có lẽ đây là quả báo tiền kiếp ... chứ kiếp này mình chẳng có sai lầm gì lớn lao đến nỗi fải bị mất mát tủi nhục như vậy !!! có thể kiếp trứơc mình là 1 tên trộm chuyên ngghiệp ... hoặc có thể là 1 tên vũ fu lấy việc oánh vợ oánh con làm thú vui tao nhã ...!!!! kiếp này mình fải trả giá cho kiếp trước chăng ????
    Mình cũng cố quên đi và coi như nó là chuyện rất bình thường trong cuộc sống ... là 1 bất trắc nho nhỏ !! nhưng cứ mỗi bước đi trên đường cái cảm giác cộm cộm ở tuí không còn lại làm mình nhớ thương không nguôi cái cục gạch yêu dấu .... sứt sẹo đã nhiều do mấy lần fi thân xuống đất ... nhưng nó đi theo mình tùe lúc cmình vào đại học .... và đơn giản hơn nó là 1 fần cuộc sống của mình !!!! Tại sao nó có thể mất 1 cách fũ fàng như vậy cơ chứ !!! Lỡ hôm nay có 1 tin nhắn làm quen đáng yêu của 1 bạn gái dễ mến .... Làm sao nhận được !!! những cuộc gọi cấp bách , khẩn cấp , những lời chúc tụng thân thương , Những lời hỏi han chí tình của bạn bè .... !!! Những nụ cười những giọt nước mắt nơi điện thoại cũng bay biến !!!
    ÔI GIỜI ƠI ....!!!!!! TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY NHỈ!!!!
    Không biết mình có tâm trí nào mà hoàn thành nốt 1 ngày bận rộn hôm nay không !!! hôm nay lại là ngày trung thu ... !!!
    Tí nữa sẽ fải gọi cho mẹ để thông báo !!!
    Cuộc đời trớ trêu và đểu cảng hơn mình tưởng !!! mình có nên tiếp tục cuộc đời của 1 người hướng thiện hay là cũng tập đểu cáng như cuộc đời để trả thù !!!
    Thằng trộm nào đó ơi ... mày có thấy ăn năn day dứt không ? Chắc là không ... vì nếu còn chút suy nghĩ chín chắn thì mày sẽ bị dày vò tung tóe từ khi mở chốt cửa bước vào fòng !!! Tao không thể hiểu động cơ của mày là gì ... là nghiện quá thiếu tiền chích hay là đói quá thiếu tiền ăn ... hoặc có thể chỉ là thú vui bồng bột , tự fát ... !!! nhưng mong mày hiểu cho rằng : mày đã lấy mất 1 fần cuộc sống của tao ... !!! Cuộc sống của tao chia ra làm 4 fần : cái ví , cái di động , bạn bè gia đình , và cuộc đời bằng chữ của tao trên mạng !!! Tao cũng không đay nghiến nhiều !!!
    Chúc cho mày có trung thu vui vẻ ... !!! cho dú mày là ai !!! híc híc .... sao mà cay đắng qúa !!!
    banana
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 06/10/2006
  8. sasha

    sasha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Hịch, thành thực chia buồn
    Tôi cũng đã mất đt 1 lần, và cảm giác cũng như ông bi h. Mất đi 1 phần thực sự quan trọng của csống.
    Thôi thì chúc ông cũng như tôi, có cái đt mới to to hơn cái cũ
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    7-10-2006
    HẬU ..............TRUNG...........THU...........!!!!
    [​IMG]
    Hi ... every body .... chi ki chi ka .... ba ja bu je .... hê hê hê hê ... !!! VIệt Anh vẫn chưa thật sự dứt ra khỏi niềm tiếc thương và nỗi nhớ nhung vô hoạn ... à vô hạn , nhưng đời mấy khi được mất của , Việt Anh cũng gắng nghĩ theo chiều hướng tích cực như bạn bè khuyên bảo ... Nghĩ xem nhỡ đâu sáng qua kô mất điện thoại .... trên đường đến trường mải nhắn tin tít tít .... 1 con xíclô lơ đễnh trên đường fi ầm ầm và chẳng may ủi vào đít mình .... Chấn thương mông , dập xương bẹn , đi bệnh viện cũng ốm đòn .... Khè khè .... !!! Sáng nay mình làm lễ hiến thần tròn 1 ngày mất điện thoại .... cuộc sống đảo lộn tứ tung !!!!

    Buổi sáng đếch có hẹn giờ dậy , fòng lại ứ có đồng hồ đếch biết giờ giấc củ khoai gì .... cả ngày chẳng có cảm giác rung đùi tung tóe của chiếc điện thoại trong túi , chẳng được nghe âm thanh nokia return quen thuộc của tin nhắn ... !!! Cũng buồn biết bao nhiêu ... !!! nhưng thôi , quên là quên ... không nhai lại !!!
    Tiếp theo là đến chuyện diễn đàn TL bị Á Khẩu ... hay có thể gọi là bị đơ toàn fần ... với nguyên nhân là do tràn cơ sở dữ liệu .... híc híc ... đúng là thời kì khoá 19 hưng fấn tập thể thì diễn đàn có vấn đề .... tất cả nhật ký của mình bên Thăng Long tạm thời mất sạch sành sanh .... nếu trước kia mình kô có con mắt nhìn xa trông rộng chiến đấu trên 2 chiến trường thì 1 fần trong 4 fần đời của mình tan tành theo mây khói !!!

    2 đêm trung thu liên tiếp với TN như vắt kiệt sức của mình vào mỗi đêm ( bảo sao trộm vào tận giường còn chẳng biết ) sau cung thiếu nhi , đêm qua chính thức là đêm trung thu thì Thăng Long làm chương trình tại làng trẻ Hoà Bình ... nạn nhân của chất độc màu da cam ... !!! theo chương trình từ đầu đến cuối thì chỉ có 2 trường TL và Kiến Trúc ... nhưng đến đêm liên hoan thì xuất hiện thêm ngoại thương , kinh tế quốc dân , DH Y , khoa học XH NV .... ..SV đông như kiến ... các em khuyết tât chỉ lèo tèo ... mỗi em khuyết tật được chăm nom hỏi han bởi 3,4 chú TN ... !!!!
    Có sự góp mặt thêm của 2 đồng chí tóc vàng mũi lõ cao trên mét 7 , nhân dân thường gọi là TÂY , đi loăng quoăng chụp hình tán loạn , đến đêm diễn thì ngồi cười từ đầu chí cuối , kô dám fọt ra 1 câu tiếng tây nào ... sợ các em thấy kô fải tiếng mẹ đẻ các em lại bóp cổ cho lè lưỡi !!!
    Chương trình văn nghệ và lung tung kịch thì cũng khá suôn sẻ và tạm tạm được trừ tiết mục kịch của trường TL .... dở hơi 1 cách quá đáng , và mình là trọng tâm đứng sừng sững trên sân khấu .... Nhưng vui thay lại không fải lỗi của mình ... mà là lỗi của cao thủ Linh hâm ... hay còn gọi là hâm như Linh !!!! thôi không nói xấu người vắng mặt vậy !!!
    Các em bé nhiễm chất độc trông vẫn giống hôm đầu tiên mình đến ... Vẫn Ê A la la la .... vẫn có những hành động kì quặc , khó hiểu và ngô nghê lê thê ... chẳng biết các em có sớm trở lại cuộc sống của người bình thường được không .... !!! 1 đêm trung thu tạm gọi là chấp nhận được !!!
    *) Chốt đêm trung thu : Xung quanh SVD Mĩ Đình và dọc dãy cỏ đêm trung thu hôm qua quả là đáng sợ .... tai lùng bùng bởi tiếng người náo loạn và tiếng ghầm rú xe máy ... cũng fải xấp xỉ 1 tỉ người chen lấn nhau : chiếm bãi cỏ , chiếm khoảng trống để hun hít , chiếm khoảng trống để tụ tậP , ..... trên trời nào fáo sáng , fáo hoa , diều , đèn ***g .... khoảng trời trung thu dành cho người lớn !!!!
    Trung thu đi qua cũng hết những đêm lễ hội , chỉ có 1 số vụ nhậu nhẹt nữa trước khi mình toàn tâm toàn ý cho kì thi đang đến gần kề .... mất điện thoại cũng chẳng biết fải liên lạc với bạn bè kiểu gì ... chẳng biết hẹn hò học hành ra sao ... thế mới biết cái tít tít nó quan trọng đến mức nào ... !!!
    À ... sắp đến SN mình roài ... SN mình bị kẹp dẹp lép giữa 2 ngày thi sát sàn sạt ... và SN mình cũng là ngày TL tổ chức chương trình đón chào khoá 19 .... mệt thật !!! Mình sẽ cố gắng ... thu quà và bớt tổ chức ... !! khè khè !!!
    Sáng nay lên trường sớm lo cho vụ kịch cót 14-10 nhưng nghe có vẻ chẳng suôn sẻ 1 tí tẹo tèo teo nào ... Sân khấu ca nhạc mình cũng có tí duyên , sân bóng đá mình cũng có tí may mắn ... nhưng sân khấu kịch hình như chẳng chào đón mình .... Ngay từ ngày xưa lắc mình đã thấy mình chẳng có tí năng khiếu diễn kịch nào ,.... !!! Kịch bản của mình sáng nay chỉ fù hợp với loại diễn viên mặt trơ trán bóng ... chứ mấy anh em SV đóng nhìn nó gượng kinh khủng ... !!! Hình như là thất bại hoàn toàn cho dự định từ khá lâu của mình !!!!! Nhưng mình cũng kô quá tiếc ... Dành thời gian chú ý đến kì thi có khi lại tốt hơn !!!!
    VỀ SƠN TÂY ĐÊ!!!!
    CHIỀU MAI LÀ TRẬN TRANH 3,4 VÀ BỮA LIÊN HOAN CUỐI CÙNG TRƯỚC KÌ THI !!!!
    chúc hạnh fúc !!!
    banana
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    9-10-2006
    LÊ VIỆT ANH : VUA PHÁ LƯỚI !!!

    NEW NUMBER: 0987 438 700 !!!
    LẠI 1 LẦN SAY BỔ CHỬNG !!!!
    [​IMG]
    Khiếp khiếp ... mấy ngày gần đây dã man quá ... nếu chẳng fải được cái Việt Anh có sức chịu đựng dẻo dai của 1 VDV bóng bầu dục thì có lẽ đã đứt mạch máu não ... mồm sùi bọt mép fì fì ... Và giãy đành đạch ... tử luôn !!!
    Nào , Kể cái gì trước bi giờ nhỉ , Sau khi về sơn tây dàn xếp vụ bằng lái xe máy ,không quên đem cục tiền lên cho 2 tuần tiếp theo Việt Anh fi xuống HN như lãnh đạo cấp cao xuống thăm đồng bào bão lụt cũng không thể quên được khoản lên thắp nhang cho ông bà : fù hộ cho cháu tiền nong luôn xủng xỉnh , cho cháu kô lên mụn và đẹp trai ngời ngời , cho bố mẹ cháu hoà thuận hạnh fúc, cu Đức thì mạnh khoẻ và bớt nghịch hơn , cho 1 ngày đẹp trời nhặt được cục tiền bố mẹ sẽ mua xe máy cho cháu , cháu sẽ cố gắng học hành và làm việc tốt !!! A ji đà fật !!!!

    Trận tranh 3,4 trên sân Triều Khúc không thể vắng mặt mình được vì mình vẫn còn mục tiêu để theo đuổi , 1 ngày may mắn hơn tất cả những ngày mắn may ... 2 bàn thắng cuối cùng đã khiêng mình lên ném víu fát lên đỉnh cao nhất vượt qua mặt 1 thằng cu ghi 7 bàn .... 8 bàn thắng rùa vãi hết cả đái đã đem lại cho mình 100 khìn may mắn ( nhưng cũng nướng hết vào nhậu nhẹt !!!) Kết thúc giải tốt đẹp ... Gần 1 tháng trời bôn ba lấm lem bùn cát rồi cũng kết thúc ... !!! Kết thúc hoành tráng bằng 1 vụ nhậu nhẹt không thể dã man hơn vào tối qua !!!!
    Con mụ bia và thằng cu rượu cho mình nếm thêm 1 lần say nữa ... lần say thứ n !!! Chẳng nhớ tối qua ngồi bao nhiêu quán uống bao nhiêu cốc ... Hình như là bia Hà Nội , xong là đi rượu ốc , xong là đi lẩu fùng hưn g !!!! 1 hành trình dài kì gian nan vĩ đại .... Với mục đích tiêu bằng hết số tiền kiếm được !!! Lại cảm giác thân thương ... vật lộn trong cơn chóng mặt cực độ ... cảm tưởng như cả bầu trời đang đổ vào đôi vai gầy bé bỏng .... thêm 1 lần làm khổ bạn bè ... !!! Lại đúng lúc MA MA gọi điện , thằng QUÂN te te :
    - Cô Tuyết ơi , thằng Việt Anh nó say nó nôn đầy giường ...!!!
    Đang .....h....u....ệ....... !!! mà mình cũng fải ghào lên : sao lại để mẹ tao biết hở giời , Nó giải thích là trong máy mình có mười mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ . Mẹ lo lắng thật sự khi nghi cho cái điện thoại mới của thằng con hình như là lại mất tiếp !!! Lại fàn nàn :
    - Mày cứ say sưa thế này mẹ ở nhà đau tim lắm , lần thứ bao nhiêu rồi hả con ... ? fải giữ mình chứ !!!???
    Mình thì lúc nào cũng tỏ ra biết lỗi rối rít ... nhưng ngồi vào bàn nhậu thì luôn nốc 1 cách vô tội vạ , như 1 thằng sâu thứ thiệt ..... Đã kô zô thì thôi , zô 1 lần là 100 % ZÔ !!!!
    À lại nói đến chuyện điện thoại , con kia vừa mất xong mình về nhà khiêng ngay con cũ cũ ở nhà đi .... Xót cả 1 cõi lòng nhưng mình vẫn nén tang thương đó lại mà dồn sang chiếc máy mới với sự cảnh giác cao nhất , nửa đêm ngủ có khi dấu xừ qua 3 lớp quần đùi ... Thằng trộm nào có gan thì tụt quần mình ra mà lấy ... !!! Gần 100 số mất tiệt , giờ lại fải hỏi han lại mọi người , có những số mất mà vĩnh viễn không thể lấy lại được nữa ... số em Yến Vi chẳng hạn !!!!!
    Sức ép đến gần hơn bao giờ hết khi thứ 6 này mình đã fải lên thớt cho môn đầu tiên , trong khi mình vẫn hồn nhiên và chưa học gì .... !!! Không học gì nhưng ngày não cũng lo cũng nghĩ đến chuyện học hành thi cử như 1 thằng dở hơi cấp cao .... !!! Quãng thời gian đầu năm học này luôn làm mình cảm thấy đuối sức 1 cách thậm tệ !!!
    Bé Hùng đen bô bô : Em ơi , tối nay đi rượu tiếp nhé !!!
    Bé nói cứ như anh em mấy chục năm chưa ăn uống nhậu nhẹt với nhau lần nào .... !!! trong khi mình vẫn còn chưa hồi sức cho vụ đêm qua .... người như liễu yếu đào tơ .... 1 giấc ngủ chết toi giữa đêm , sáng dậy có đánh răng nhé !!! thế mà vẫn chưa đủ đô để xua đi hơi bia rượu ám ảnh ở mồm !!!! đến trưa mồm vẫn còn fả ra hơi rượu nồng nàn !!! Mình từ chôí gấp công cuộc hành xác vĩ đại đó !!!
    THỐNG KÊ , cái môn có nguy cơ dễ đai lừn nhất trong kì khó là vậy , mà mình vẫn chưa thèm sờ mó ... !!! mỗi lần nhìn thấy quyển SGK là người đã run lên bần bật !!!
    Nhưng chẳng còn cách nào khác !!! mình chẳng có sự lựa chọn thứ 2 !!!
    À ... sáng nay sang ĐH ngoại ngữ lấy quần áo cho giải bóng dá khối kinh tế ... !! không bíêt mình có dứt được cái giải 15 triệu này ra trong quãng thời gian thi cử ghẩm ghẩm này kô , quần xanh nước biển , áo vàng *** chó ..xấu điên !!! Lại còn cái vụ kịch cọt cho đêm diễn 14-10 ... !!! -----> Không muốn lên sân khấu nhưng bị ép diễn !!!
    Rồi bản kế hoạch tổ chức giải bóng đá nữ và khoá 19 đầu tháng 11 !!!! Híc híc .... !!! Thôi ăn cơm rồi về tâm sự với bạn bè thui !!!
    Fỏng vấn chúng nó khi fải chăm sóc 1 vụ nôn toét toè loe khắp nhà ... !!!!
    Hẹn gặp lại mình .,,.,.... !!!
    Mọi điều may mắn sẽ đến với mình
    banana
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 09/10/2006

Chia sẻ trang này