1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    10-10-2006
    KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ SV SUN FÁT ....!!!
    NGÀY GIẢI FÓNG THỦ ĐÔ 10 /10 ..... !!!!!
    xác chết trên cao nguyên !!!
    [​IMG]
    Hãy dành ưu tiên cho hoạt động nổi nhất và đáng chú ý nhất trong ngày VIỆT ANH nghen !!!
    OH YEAH .... !!!!!
    Tạm dừng buổi học thư viện sớm hơn dự tính ban chiều để đem quân sang ĐH Hà Nội dự lễ khai mạc giải bóng đá SV khối KINH TẾ .... với fần thưởng cho giải nhất long lanh lung linh 1 chiếc xe máy ... !!!
    Đúng như tỉ lệ cá cược quốc gia đã tiên đoán , anh em vận bộ động fục lên mình trông giống như những bãi ... di động .... 1 màu vàng thăm thẳm đắm đuối tâm hồn khán giả kèm theo quả quần xanh màu biển khơi lộng gió .... !!! Tất và giầy không đồng fục mà lại là buổi khai mạc nhưng chưa đá ... nên anh em đứa đi tông , đứa chơi giầy đinh như sắp xung trận , đứa đi chân đất như ... chân lại đen xì đầy lông như nhưng cầu thủ mang dòng máu cămpuchia fa arập ... ! Thầy Hoan sẹo fải bố trí các cầu thủ đứng xa nhau ra không lại chẳng thấy có C.... nhưng vẫn ngửi thấy mùi ... !!! Cái mùi tưởng tượng khi nhìn thấy anh em TL .... đặc sệt 1 màu vàng !!!
    Mà cái màu vàng là do mình quuyết định trong buổi họp trước đó đôi 3 ngày ... do là của chùa ... nên anh em cũng đếch có ý kiến gì ... !!! Buổi khai mạc diễn ra cũng gần giống khai mạc giải cúp quốc gia ... có bàn đại biểu , có mi crro , loa to hầm hố !! Có mấy em chân dài xinh tươi đang tung tăng đi học bị Anh fụ trách chương trình kiêm cán bộ đoàn bắt vào .... Tặng hoa đại biểu !!! ĐH HÀ NỘI quả là thần tiêu đại ... tiện !!! Giám đốc công ty SÚN FÁT là 1 bác đầu đinh điểm bạc ... mặt như lão HẠC mất chó ... mặc bộ quần áo công nhân ( giản dị hết biết ) Bác lắp bắp giới thiệu về công nghệ xe máy mới rồi mới ..KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ !!!!
    TRận mở màn diễn ra ngay sau đó trước 2 đội cùng bảng là SUN FÁT và MỞ HÀ NỘI ... mặt chú nào cũng già câng cóc cụ ... đùi thì to như lô cốt , đã thể hình lại còn được cái đá hay ... Mấy anh em TL ngồi ngoài cứ hốc hết cả mồm .... không biết có xơ múi được gì ở giải này không ...!!! Nói vậy chứ .,.... TL sẽ đá hết mình !!!
    Mình thật sự không muốn tham gia giải này , cho dù là có đựoc đá chính đi chăng nữa , nó sát làm sao kì thi của mình ... ! và dính nhằng nhịt vào ti tỉ hoạt động trên trường ... !!! Thời gian này mình fải lựa chọn thiệt hơn quá nhiều ... !!! Vì mình đã lún quá sâu vào giải nên sáng mai .... LẠI RA SÂN TẬP !!!!
    híc híc ... !!! Ngày mai cũng là buổi tập cho vở kịch TÂN SINH VIÊN ... !!! Và trước đó mình hứa là lên thư viện thật nhiều để học , thứ 6 này thi rồi !!! Mình chẳng biết fải làm sao nữa !!!
    hát hò cho đêm diễn thì mình dừng luôn ... chẳng biết tập tành vào lúc nào nữa , 1 vở kịch là quá đủ ... !!! 1 năm qua mình mò lên sân khấu đã là nhiều ... giờ già rồi ... để cho các em fô diễn !!!
    À , Hôm nay mình chơi Quả giầy kappa mới cóng lên trường , anh chị hỏi thì trả lời : DẠ GIẦY CỦA BỐ EM ĐÍ !!!! 1 đôi màu trắng bóc thách thức sự lười biếng của mình trong vấn đề giặt giũ !!! Về Sơn Tây vừa rồi ngoài đôi giày mẹ còn muốn mua cho mình quần bò ... Vì dù sao cũng sắp đến SN mình ... Mình thấy mình được nhiều thứ qúa ... bố mẹ quan tâm lo lắng nhiều quá !!! không biết sau này mình có giúp được gì cho bố mẹ không ???
    À ... cái chuyện diễn đàn TL bị mất sạch sẽ mình cũng bị dính ... !!! Nhật kí hơn năm qua của mình mất sạch ... chỉ còn bản gốc ở TTVN này ... bên 360 thì chỉ có độ gần 3 tháng !!! Bên này mà bị mất nữa thì xong fim ... !!!
    Nào víet đôi lời về mấy em khoá 19 nèo ... !!! 1600 là con số SV khoá mới nhiều gấp rưỡi khoá 18 của mình cách đây 1 năm !!! Cũng lơ ngơ , cũng bơ vơ và non tơ !!! Dù sao thì mình cũng chính thức trở thành anh chứ không fải trên giấy tờ như năm ngoái nữa !!! ngày xưa vẫn lẩm bẩm : khi nào có khoá 19 thì sẽ kiếm lấy 1 cô !!! nhưng hình như hơi khó !!! Khoá 19 vào thì mình lại thấy mình già khắm ... !!! Già câng !!! râu tóc um tùm , nếp nhăn ló diện ...!!! Thôi thì để lúc khác vậy nhé người yêu !!!
    Vẫn fải cố khẳng định là mình sẽ không yêu ... !!!
    Chúc cho mình từ giờ đến cuối tuần suôn sẻ , đặc biệt là những ngày thi !!!
    BYE
    banana
  2. sasha

    sasha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Chuối à, save as tất cả n~ trang nhật kí vào rồi nén lại, ném lên 1 chỗ nào đó trên mạng, hòm thư gmail chẳng hạn.
    Chia ra 1, 2 tháng làm 1 lần.
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    11-10-2006
    tớ kô nghĩ nhật ký 1 đống này sẽ mất đến 2 lần ....
    tớ tin ở đây sẽ an toàn ... !!
    1 fần nữa là copy sang hộp thư thì mệt chết mất .... hơn 1 năm mừ !!!
    LIÊN HOAN TỔNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ TL GĐ1 .... !!!!
    [​IMG]
    Đang bấn loạn cho kì thi đến gần 1 cách tức tưởi ... Việt Anh vẫn không thể vắng mặt trong những bữa liên hoan đình đám nhất ..... Trước hết viết về sáng nay !!!!!
    buổi tập cuối cùng trên SVD Triều Khúc , buổi tập quyết định để huấn luận viên Hoan mặt thẹo chọn ra 18 cầu thủ ưu tú nhất cho giải đấu !!! Các cầu thủ cũng tập luyện với kô khí có fần căng thẳng ráo riết hơn ... dẫu sao được khoác áo tuyển trường đi thi đấu có khác gì thi đấu cho tuyển quốc gia là mấy đấu ... niềm vinh hạnh vẫn tít tịt đỉnh đầu ... lấp ló lơ lửng cho những anh hào đua nhau gắng sức ... !!! Ặc .. duy chỉ có mỗi Việt Anh là hờ hững thật sự , vẫn biết bóng đá là sự sống , là niềm khát khao chưa bao giờ lụi tắt trong người , nhưng vào thời điểm này cũng như những tác động ngoại cảnh ... Việt Anh kô thể nhiệt tinh với giải đấu mang tên 15 triệu này ... !!!
    Chiều mai sẽ có trận đấu đầu tiên nhưng Việt Anh có lẽ sẽ kô đi , kô fải là chuyện được đá chính hay kô ... mà Việt Anh thật sự lo cho những gì mình đang fải đối mặt trong kì thi này ... Học cả ngày mai dẫu biết chưa thể đủ , nhưng có vẫn còn hơn kô .... May mắn thường đến với những cố gắng sau cùng .... !!!
    Cả sáng tập buổi cuối cùng, cả chiều ở trong thư viện nhưng cũng chẳng học được nhiều !! Chiều tối họp kết thúc giải mini GĐ1 ... lên kế hoạch cho GĐ2 và sau đó là màn ... gặp nhau tại lẩu Fùng Hưng ... !!! Vẫn Lẩu Fùng Hưng thẳng tiến khi tin đồn cái dãy lẩu này có nhà dùng fóc môn cho lẩu nhanh nhừ đang được lan rộng !!!
    Vừa say 1 trận ngật ngưỡng hôm trước VA đã lao đầu vào 1 trận nhậu mới với tư tưởng luôn nêu cao sự tự tin , mạnh mẽ , ... làm chủ bản thân ... uống có giới hạn !!! Ặc ặc ... !!! Ừ ... lần nhậu thứ n bình fương ở TL .... Lần này có sếp HOAN sẹo dẫn đi , uống cũng nhiều , ăn còn nhiều hơn cả uống , Thay vì mọi hôm ngồi ở địa điểm quen thuộc là tầng 2 .... hôm nay Thăng Long ngứa mắt ngồi luôn tầng 1 .... vừa uống rượu vừa xem dân tình qua lại chơi cho vui mắt ... !!! Vẫn những sợi rau muống bỏng mồm lòng thòng sượng sượng , vẫn những miếng fù du ,à fù trúc mọng mỡ xẹp fồng .... Vẫn bếp ga hỏng bộ oánh lửa và bà chủ beo béo .... Trận nhậu với kịch bản y sì đúc diễn ra như ngày nào vẫn diễn ra ...... !!!!
    Rồi hành trình tiếp theo kô đâu khác hơn là Ka Ra o kê .... 1 hành trình quen thuộc đến nhàm hết cả cái chán .... !!! chỉ có nụ cười và câu chuyện , lí do mỗi ngày mỗi khác .... !!! cuộc sống Thăng Long vẫn đều đều đến rợn người nhưng chưa 1 lần mình cảm thấy chán ... !!! ...... !!! Kìa .... mưa lang thang cô liêu xối TL cả chiều !!!!
    ĐIỆU FÁT XEM NÀO .... !!!

    thức đêm mới biết đêm dài .... dậy sớm mới biết mùa đông đang lạnh lùng gõ cửa, những làn gió khô cong đều đều thốc qua khe cửa mỗi sớm như rên rỉ rằng : Mặc ấm vào , kô lại chết rét co ro ... thằng ngu !!!! nhưng còn ngu hơn nếu mặc ấm lên trường vì ... chỉ cần đi đến giữa đường đã thấy ánh nắng cười toe toét dạng háng trêu đùa trên những nhành fượng kô thôi fủ kín con đường đất lổn nhổn , và đến trưa thì đã thở dốc dí đầu vào cái quạt trần cho tan hoang cơn nóng !!! Tức là : kô fải mùa đông lừa đảo , mà đó chỉ là chớm .... !!!! chỉ là chớm ..... !!!!

    Bà hàng xóm nói : Mày chỉ cần về nhà 2 lần nữa là fải vác áo len lên trường rồi đấy con ạ ,.... 2 tuần về 1 lần ... vị chi là gần 1 tháng nữa ..... Trời sẽ chính thức hiện lên ô chữ : MÙA ĐÔNG !!!!! Cái mùa bệnh cước luôn là kẻ thù ám ảnh mình trong cả cơn mê , cái mùa mà thời trang đến trường thảm hại 1 cách tang thương !!! mình sẽ sớm trở lại là chú bé chăn cừu và chiếc ba lô to quá khổ !!!
    CHYỂN CHỦ ĐỀ :::!!!
    Tối qua 10/10 ... nghe bạn kể trên bờ hồ HN có sơ sơ 3 vụ ca nhạc quần chúng free hoàn toàn vé ,trong đó có 1 vụ của các bô lão quận HOàn Kiếm .... tưởng gì chứ bô lão thì KHƯƠNG ĐÌNH cũng có .... !!!! gần sân chùa của fường , khoảng sân lát rộng cạnh bờ hồ ... tất nhiên là kô ải HOÀN KIẾM ... !!! chương trình ca nhạc mang tên : .... !!!! của các bô lão fường KHƯƠNG ĐÌNH diễn ra hào hứng dưới sự chứng kiến của hàng tá em nhỏ cởi truồng kèm theo fụ huynh và bát cơm để bón ăn .... !!! Lẫn lộn xen kẽ là thanh niên SV trung cấp quần đùi áo xà rông khoét lách cười như chim chích gặp chim cu ....
    Các cụ trên sân khấu đứng như ghim xuống đất , tay cầm míc dí vào mồm ca lời ca ái ân với đất nước .... tay kia kô quên ôm cả đất trời .... áo dài 7 sắc , đầu bó chỉn chu ,mặt ốp fấn hồng .... các cụ 70 mà nhìn sao mà trẻ như các bà tuổi 68 .... !!! Chương trình kéo dài tít từ 7h tối đến tận 8h tối .... nhiều khán giả còn chưa nhai xong miếng thịt gà dai nhăng nhắc trong bữa cơm , chưa rửa xong cái mông mới ị đùn của lũ con để ra cổ vũ thì ... các cụ đã :
    Hẹn lại các cháu ở chương trình sang năm !!!!
    Có 1 nhận xét .... cụ nào cũng đẹp lão !!!!
    ĐỔI CHỦ ĐỀ ....!!!!
    11 rồi ... 1 số tiếng đồng hồ nữa thôi là mình rời xa cái đầu 1 để bước sang đầu 2 với con số lãng mạn 20 !!!!
    Hẹn gặp lại mình vào bài viết tối mãi ... !!!
    MÃI MÃI tuổi 20 !!!
    banana
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 11/10/2006
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    12-10-2006
    HÌNH NHƯ ....VIỆT ANH ĐÃ BẮT ĐẦU HỌC .... !!!
    ĐH THĂNG LONG - ĐH PHƯƠNG ĐÔNG : 0-3
    ANH -CROATIA : 0-2 ......!!!!!!
    [​IMG]
    Hôm nay mình có thêm 1 fát hiện nữa , 1 fát hiện mang tính lịch sử .... Fát hiện rằng :
    MÌNH ĐÃ BIẾT NGỦ NGON TRONG THƯ VIỆN ..... !!!!
    Oằn oại sao cái cảnh ngủ ngồi , chỉ bắt đầuc chợp mắt thôi là tê rần chân trái tay trái .... bán thân bất toại ... đầu ngoẹo lệch hẳn sang 1 bên , xương cổ biến dạng , đầu óc quay cuồng . Cố nằm thêm chút nữa thì chuyển sagn tê ở bụng và ở ngực ... thậm chí quẹo xương hông ----> Thảm cảnh ... !!!!
    Nhưng ..... !!! Sau quãng thời gian tập luyện miệt mài ,Việt Anh đã chính thức làm quen với cảnh ngủ ngồi .... sáng và trưa nay Việt Anh mê mết trong thư viện , ngủ ngon như những đêm trăng thanh gió mát trên giường .... ngủ say đến mức dãi dều fòi hết cả ra khuỷu tay ươn ướt , đầu tóc bơ fơ , đôi mắt hoan lạc . Say đến mức lúc bắt đầu ngủ 2 bên là ghế trống .... đến lúc tỉnh thấy 2 em voi với trâu rừng ngồi sát sàn sạt ... kô biết gì ???!!!! Ừ .... Việt Anh đã chính thức ôn thi .... dù ngủ nhiều hơn học nhưng cả ngày hôm nay Việt Anh thấy nhoài và oải hơn cả 1 tuần chạy việt dã với đội tình nguyện .... !!!
    Bạn bè rủ ra sân cho trận TL -Phương Đông .... Việt Anh chẳng đi , Kô còn nhiều lựa chọn cho Việt Anh trong ít ỏi ngày còn lại , Còn nhớ 3 kì trước thời gian Việt Anh ngồi fàn nàn về những buổi học trong thư viện dài dằng dặc .... nhưng kì này chắc sẽ lèo tèo ... !!!
    Giống như những bác tiều fu đi đốn củi trên ruằng chẳng may gặp sư tử ... rúng động tâm gan , chân tay bải hoải loạn dây cót , Việt Anh cũng như vậy khi fải đối mặt với kì thi và nghĩ rằng mình sẽ ....trượt !!! Sự học với Việt Anh sao nó gian lan , cheo neo quá đỗi .... !!! Đến kì thi cũng là quãng thời gian Việt Anh cảm thấy như mình mất fương hướng với ti tỉ thứ cần học chằng chịt .... múa may khua khúăng trả đũa cho 8 tuần kô động đến sách vở .... !!!

    Ngay mai thi môn đầu tiên , nhưng hôm nay Việt Anh mới tìm thấy cái cảm giác bủn rủn với chữ nghĩa , chẳng biết còn kịp nữa kô , nhưng nếu chẳng may trượt lắm trong kì này thì lỗi vẫn là ở ... ANH ... !!!
    Chẳng còn tâm trí nào mà ra ngắm các em khoá 19 bước sải dài chân thon giữa trường cho buổi tập người mẫu cho chương trình sắp tới . Fải thời gian trước , Việt Anh sẽ kéo cả VFD ra ngắm , hoa chân múa tay fa trò , mắt trố lồi mồm sủi bọt mép nhìn gái đẹp đung đưa tấm thân nụa nà ... !!! Nhưng chiều nay Việt Anh hờ hững với cái đẹp như hờ hững với chính những tháng ngày đáng ra fải dành cho học hành .... !!! Trở lại với ánh mắt vô hồn , vô cảm lạnh lẽo của loài thú sắp lên cơn dại và co giật... !!!

    Từ chối thêm 1 buổi nhậu nhẹt tối nay để chắc chắn rằng mình đủ ngoan vào những giây fút cuối để ông bà fù hộ độ trì cho mình suôn sẻ vào môn thi đầu tiên ngày mai ... !!!
    Hôm qua Việt Anh ngon là vậy , xì po là vậy , quyến rũ là thế ... !!! Nhưng hôm nay quay ngoắt 190 độ có dư , Việt Anh vác bộ mặt nông dân chân chất lên trường Chân đi tông bẩn , áo đen thùi lùi , chân tay vá víu chằng chịt , Thay cái đầu keo bọt dựng đứng bằng cách vuốt chéo sang 1 bên xẹp lép .... kiểu tóc của 15 năm trước ..... !!!
    1 số đồng chí tưởng hôm nay SN mình nhưng đáng tiếc lại chưa fải .... 14-10 cách đây gần 20 năm mình lặng lẽ ra đời .... !!! Thôi rời bài : MÃI MÃI TUỔI 20 " sang tối mai ... !!! CHưa SN nhưng hôm qua đã nhận được quà của cu TRUNG SUPÊR ... hộp keo bọt của nhà trồng được ... !!! đến giờ mình vẫn chưa quyết định có tổ chức SN hay kô , ....!!!
    Thi nhật sáng mai vẫn chưa fải là thử thách quan trọng với mình .... nhưng để an toàn tuyệt đối mình vẫn ưu tiên giấc ngủ sớm vào tối nay .... ! thay vì nghĩ chuyện bậy bạ thì mình sẽ nghĩ đến những điều tươi sáng ... để ông trời tưởng nhầm mình vẫn rực cháy niềm tin trong quãng thời gian cam go này ... !!! Mai mình vẫn vác bộ mặt ngu đến trường và tạm thời cất nụ cười vào túi .... !!!
    MỌI CHUYỆN SUÔN SẺ NHÉ .... !!!
    GÓC BÌNH LUẬN :
    ANH đang mất fương hướng , bệ rạc hoàn toàn sau 1 trận hoà kô thể chấp nhận và trận thua kô thể chịu đựng .... Cơ hội tới EURO 2008 vẫn rộng mở , nhưng quan trọng là niềm tin và thái độ của người hâm mộ , ANH đã tạm thời đánh rơi tất cả. Không hẳn vì BECK ra đi , vì ROONEY kém cỏi , mà tất cả đều fải gánh trách nhiệm cho sự sa sút nghiệm trọng trong thời gian vừa qua .... !!!
    Khác với ANH , THĂNG LONG đã tự đánh mất hơn nửa cơ hội vào vòng trong khi nhận thất bại đầu tiên trong trận mở màn .... 3-0 trước PHƯƠNG ĐÔNG , đội đã lọt vào đến chung kết SV toàn quốc kô hẳn là đau đớn , TL chưa thật sự xứng tầm với SV hà thành .... tất nhiên cũng kô fải là do VIỆT ANH kô đá . CHÚC THĂNG LONG THÀNH CÔNG .... !!!
    Việt Anh về đây ... !!
    QUA NHẬT 1A NHÉ !!!
    banana
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS :
    HAPPY MY BIRTHDAY : 14-10 !!!!!
    MÃI MÃI TUỔI 20 ...................!!!!!
    [​IMG]
    Nhân dịp đi ăn cơm về thèng QUÂN đi chơi bà nó mất mà chẳng để ý đến việc mình mang chìa khoá hay kô ... đếch vào được fòng ... !! bất đắc dĩ mình fải lên mạng viết riêng cho mình 1 bài diễn văn nho nhỏ .... !!!! THật đáng tiếc 1 điều là mình viết bài này trong tâm trạng kô hoàn hảo nhất ... !!!!
    20 !!!!!
    Cái mốc quan trọng bậc nhất cuộc đời đang lặng lẽ đến , ngày tháng chỉ là tương đối , tuổi tác chỉ là phù du nhưng với mình nhưng cột mốc thời gian như thế này nên ghim chặt nó lại ... !!! vừa là để tổng kết oánh giá , vừa là để đặt mục tiêu , hướng tầm mắt .... !!!
    Với bài hát " em ơi có bao nhiêu ... tén ten ten ... 60 năm cuộc đời .... 20 năm đầu ... sung sướng kô bao lâu ... " thì hình như tác giả khẳng định cuộc đời 1 con người trải dài chỉ trong 60 năm .... và mình đang ở khấc thứ nhất ... tức là đang ở khấc ... 20 năm đầu : sung sướng kô bao lâu ... !!! Thành thật mà nói thì nó cũng đúng đúng ... !!!
    Từ lúc mình biết nhận thức , hay có thể gọi là từ quãng thời gian mà bây giờ mình có thể nhớ lại được thì cuộc đời chưa từng suôn sẻ với mình .... Từ tai nạn kô mang tên đã cướp đi tất cả tài sản gia đìh mình ... từ quãng thời gian nghèo đoí khổ sở của bố mẹ đi lên từ 2 bàn tay trắng .... Từ những ngày dậy thì nơi mảnh đất cằn cỗi khô khan , bầm dập ... !!! Rồi chuỗi thời gian 4 năm dài đằng đẵng với bộ mặt đầy mụ mà chỉ biết kêu than với ông trời và ôm mặt trách móc chính bản thân ... !!!!
    Những ngày vui chỉ thoáng qua mà nhìn tổng thể thì quá nhiều đau thương ... dành 1 bông hồng cho bố mẹ rằng : chưa bao giờ để mình thiếu thốn thứ gì , kô hẳn là hạnh fúc tuyệt đối ... nhưng Việt Anh biết nhìn vào gia đình , nhìn vào những gì mình nhận được để nói rằng : ÔNG TRỜI cũng kô đến nỗi bất công .... !!!
    Khấc 20 đầu tiên của cuộc đời chưa bao giờ được mình mong đợi quá đáng , tất nhiên là con người chẳng ai muốn mình già đi , chẳng ai muốn mình lẽo đẽo bị thời gian cầm xích tóm cổ lôi đi xềnh xệch , Vui thì ít vì tăng tuổi cũng tương đương với mỗi ngày mỗi gần hơn với 2 từ :người lớn .... !!! hãnh diện với cuộc sống mới rộng thênh thang , với tự do , tự chủ ... chín chắn , và quyền tự lập .... những thứ mà bố mẹ tạm giữ rồi ngày đó sẽ trao tận tay mình .... !!! Mình cũng sớm biết rằng sẽ có ngày mình sẽ sợ tuổi của mình tăng dần đều như thế này .... !!! Vì vậy , giữ được tuổi thanh xuân ngày nào tốt ngày đó !!!
    Gần 20 năm qua với mình cuộc sống quả là dài , nhưng cuộc đời còn dài hơn như vậy , gần 20 năm êm đềm bên bố mẹ , êm đềm với tuổi thơ , với thời niên thiếu , với tuổi dậy thì , và quãng thời gian đáng thất vọng PTTH nếu còn nhớ lại cũng chỉ như cuốn fim quay chậm , Mình cũng đã biết chấp nhận , chấp nhận 1 điều , chẳng có sự vật sự việc nào dậm chân 1 chỗ cả , huống chi mình lại là 1 con người ,,,,.. !!!


    sau ngày 14-10 mình từ giã đầu 1 thân thương , bước sang đầu 2 , tuổi 20 , ngày xưa thì lấy vợ đẻ con sòn sòn được rồi , nhưng bây giờ mình biết , bắt đầu tuổi 20 cũng là bắt đầu tự lập , tự đối đầu thử thách với cuộc đời ... !!!
    dông dài quá ....
    HIỆN TẠI .......................
    -Chào mừng tuổi 20 bằng cuộc sống của 1 SV , điều đáng để mà tự hào với kiểu học hành thô thiển 3 năm cấp 3 và 1 năm ôn thi , 1 năm qua sống xa nhà cũng là quãng thời gian mình chăm bẵm cho tuổi 20 thêm bụ bẫm và chín chắn .
    -Tuổi 20 với chưa 1 mảnh tình vắt vai , nhìn tình yêu với con mắt nghi kị , nhìn gái xinh với con mắt dè chừng . Rung động thì nhiều , nhưng với MÌNH , người yêu vẫn là 2 từ quá lạ lẫm và chưa 1 lần đến gần mình trong khoảng 1m đổ ngược ... !!! Mình thận trọng 1 cách bảo thủ , tự ti 1 cách mù quáng với mĩ từ : tình yêu . Trước vẫn vậy , và giờ vẫn vậy .... Không 1 đứa con gái nào thích nổi mình và ngược lại ... !!!
    - Tất nhiên cái chủ đề : MÃI MÃI TUỔI 20 của cụ Thạc chỉ là tiêu đề .... mình còn fải mãi mãi tuổi 80 , 90 nữa .... teo giờ này là quá sớm , và cũng chẳng có lí do gì để mình fải đie giờ này , ..... tuổi trẻ mới chỉ gõ cửa và cuộc sống mới chỉ bắt đầu.... !!! Gần 20 năm hạnh fúc chỉ thoảng qua ... nhưng kô fải vì vậy mà sau này mình kô lôi cổ hạnh fúc ở lại với mình mãi mãi ... !!!
    - Chưa đủ tuổi để già , chưa đủ thời gian để nhận thức được tất cả cuộc sống, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết và hiểu được hết cuộc sống . Nhưng đã từ lâu mình mày mò học cách để toàn diện bản thân .... !!! Là con người thì ai ơi đừng bao giờ nghĩ đến việc sẽ kô bao giờ sai và kô bao giờ mắc lỗi lầm ....!!! Quan trọng hơn là biết nhận ra và .... hoạc lấy cách thay đổi ... !!!
    * ) Nói và viết chỉ là việc của viết và nói , cuộc sống lại chẳng bao giờ giống như sách vở , rất nhiều người quý mình và cũng vô số kẻ kô thích mình cho dù mình đã làm tất cả những gì có thể ... !!! nhưng sống làm sao cho trước tiên hãy để mình chấp nhận lấy mình .... Học cách sống chưa bao giờ là thừa ... !!!
    Và cũng như vô vàn lần tổng kết trước đây ....
    " HÃY SỐNG LÀM SAO ĐỂ KHI SINH RA THÌ BẠN KHÓC CÒN MỌI NGƯỜI CƯỜI VÀ ĐẾN KHI BẠN CHẾT ĐI ....BẠN SẼ CƯỜI VÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI SẼ KHÓC .... !!!!
    dù mình vẫn còn rất nhiều lỗi , và vùng vệ , đôi lúc fức tạp ... nhưng tận tâm can mình hiểu và thông cảm rằng : trong ý thức mình luôn muốn là 1 người tốt ...... !!!!
    không hoa , kô quà , kô cười kô khóc .... mình chỉ xin chúc mình những câu chân thành nhất .... !!! mong cho tuổi 20 của mình thật đẹp .... !!!
    MÌNH VẪN LUÔN YÊU QUÝ MÌNH .... !!!!
    banana
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 12/10/2006
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    thứ 6 ngày 13-10-2006
    THỨ 6 NGÀY 13 .... !!! NGÀY CUỐI CÙNG CỦA TUỔI 19 ...!!!
    [​IMG]
    Eo ơi , run quá má ơi , hôm nay có biết là ngày gì kô ? là thứ 6 ngày 13 đấy , những ngày như thế này ở fương tây người ta kiêng kị 1 cách kinh khủng khiếp . Dân tình ở lì trong nhà , thậm chí huỷ hợp đồng tránh giao dịch trong ngày này . Bất cứ 1 rủi ro nào trong này này chẳng còn 1 nguyên nhân nào khác là đổi cho quỷ dữ , đổi cho rằng : ngày này bị ám ảnh bởi điềm tà .... !!!
    Nỗi sợ con số 13 thể hiện rõ trong thế giới hiện đại ngày nay. Hơn 80% các toà nhà cao tầng không có tầng 13. Nhiều sân bay bỏ qua cổng thứ 13. Bệnh viện, khách sạn thường xuyên không có phòng 13. Trên các dãy phố ở Florence, Italy, những ngôi nhà nằm giữa số 12 và 14 được đánh số là 12 rưỡi. Nhiều người mê tín cũng coi số phận bi thảm của con tàu Apollo 13 liên quan tới số 13. ( sưu tầm )
    Khủng khiếp chưa ? Còn Mình , thứ 6 ngày 13 mình thi nhật 1a trên trường , và cũng là ngày cuối cùng của độ tuổi 19 .... !!! Không bị trâu bò lợn gà bay trên trời ị vào đầu , kô bị dẵm vào fân chó mèo rải rác như mìn ngầm trên đường đến trường .... !!! nhưng sáng nay VIệt Anh lại bị 1 cái mụn to tướng ở mũi .... !!! Và tất nhiên VIỆT ANH đổi cho thứ 6 ngày 13 ... shít .... **** 13 ... !!! Cứ chuẩn bị đến 1 dịp gì đó trọng đại là mụn lại ló dạng như trêu ngươi , chọc tức , Và chắc cũng muốn thử xem sự chịu đựng của mình đến đâu ... !!! Bố khỉ ... !!!
    Trận đấu đầu tiên của mùa giải mang tên : học kì I năm thứ 2 giữa : VIỆT ANH - NHẬT 1A khởi đấu trên SVD B43 dãy nhà B , với hàng chục người chứng kiến , trọng tài chính là cô béo bên fòng quản lý SV và trọng tài bàn là cô gầy bên fòng thư viện ... !!! Trận đấu khai mạc này được Việt Anh chuẩn bị khá chu đáo vì dầu sao nó cũng là trận lượt về ... khè khè ... !!!
    Trận đấu vừa bắt đầu , trọng tài vừa tuýt còi VIỆT ANH đã mắm môi mắm lợi viết hì hục ... !!! Sau 1 số ngày miệt mài với : ki , kô , kê , sa sô ,sê ,đề sờ ká ở thư viện ... !!! VIỆT ANH tự tin dùng kĩ thuật cá nhân lắt léo kèm theo thể hình cuồn cuộn bứt fá ... !!! Và chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng VIỆT ANH đã ghi được đến 5 bàn thắng , bàn thắng thứ 6 khó quá vì đếch đọc đến .... !!!
    Và cũng lập thêm 1 kỉ lục mới nữa , lần đầu tiên nộp bài sớm nhất fòng thi , 2 giám thị dõi theo với con mắt nghi hoặc : kô biết cu này đếch làm được bài nên biến hay là làm sạch trơn .... !!! Mấy cu cậu đá trận lượt đi nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ ,hê hê ... !!! Nói đùa chứ VIỆT ANH cũng đọc kĩ lại rồi ... chắc chắn đỗ , kô biết nhiêu điểm thôi ... !!!
    Thứ 6 ngày 13 của VIỆT ANH tạm gọi là xuôi chèo mát mái .... mới chỉ là tạm vì khi fát hiện có thằng chó mụn ngồi chình ình 1 đống trên mũi ... VIỆT ANH lại xụi lơ ... cộng thêm cả trường mất điện , nên đã lâu lắm rồi VIỆT ANH mới về fòng sớm như vậy ... !!!
    Ra đến ngoài cổng thấy nào thùng , nào xe fáo , nào đồ nghề lỉnh kỉnh .... Các chú trang fục hồng hiện to đùng 2 chữ điện lực đang chổng mông chổng tĩ trèo lên cột điện cao tít để chọc cho mất điện ... !!! Cám ơn các chú vì đã cho cháu niềm tin về fòng sớm hơn thường lệ !!!!

    BÀI CA DỌN DẸP ........ !!!!!
    Vừa đi vừa lên kế hoạch cho quá nửa ngày at home ... !!! may quá fòng vẫn có điện , ngó lên trần , lũ nhện đang tơ nhau chút chít ... con nhện đực quay ngoắt lại nhìn mình với con mắt giễu cợt ... con nhện cái tranh thủ chồng mất tập trung đá lông nheo với con chuột đực đang ngoáy mông nhảy sếch trên khe hở to tướng góc fòng .... !!! Ngày nào cũng vậy , chúng nó sung sướng nhởn nhơ bơi lội giữa fòng thênh thang có 2 thằng suốt ngaỳ đi biền biệt ... !!!
    Nhưng sáng nay mình về để đặt dấu chấm hết cho họ hàng nhà chúng nó ... !!! đợi cho chúng nó hoan hỉ chán chê mình vác chổi quét hết 1 lũ bụi bặm ra khỏi cái fòng bặm bụi .... tranh thủ dán kín 2 cái lỗ chuột trên trần , nối lại cái dây lao chúng nó đẽo đứt . Lôi quạt ra lau chùi , .... Bụi bay như cát trên sa mạc sahara , chắc cũng chỉ vào chục đêm tốc ống quần nữa thôi là cho nó nghỉ hưu vì đông sắp đến .... !!!! Tiện tay lau chùi luôn cái xe đạp , xe đạp giãy giụa khi dính nước , nhưng cái tính đỏng đảnh của nó sẽ sớm giải tán khi năm sau mình mua xe máy ... !!! Mở toang cánh cửa sổ lâu ngày đóng kín im ỉm như tích tụ tà khí ... !!! Lau chùi lại cái máy tính ... !!!
    Xóm vắng hoe người , chỉ còn có VIỆT ANH đảm đang cùng tiếng hát váng trời náo nhiệt từ đôi loa Xfree tặng kèm máy tính đen đen màu nước cống !!! Lao động là vinh quang , và VIỆT ANH cũng muốn vinh quang hết buổi sáng để quên đi cái mụn sắp sửa lớn giữa chương trình đón chào SV khoá 19 trên trường .... !!!!
    THứ 7 đã quan trọg còn chủ nhật lại quan trọng hơn bội fần với 2 trận đấu quyết định của VIỆT ANH với LUẬT KINH TẾ và THỐNG KÊ v vào cả buổi sáng .... Rồi để đến chiều tối về nhận niềm vinh hạnh khi bạn bè tổ chức SN cho mình tại fòng ... !!! Sang tuần sau mọi việc mới trầm ngâm hơn 1 tẹo ... !!!
    chúc cho thứ 6 ngày 13 hạnh fúc ... !!!
    banana
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    14-10-1986 ---------------> 14-10-2006
    ĐAU KHỔ HẠNH FÚC LẪN LỘN TRONG NGÀY SN .... !!!!!
    THÀNH CÔNG CÙNG " GÕ CỬA NGÀY MỚI "

    [​IMG]
    Lại thêm 1 ngày hạnh fúc .... đau khổ thì đau khổ cực , nhưng những gì đến với mình trong ngày hôm nay xứng đáng để mình khiêng đống buồn quẳng vào bồn cầu và giựt nước đánh ... fịch ... !!!!
    Còn đau khổ nào to hơn khi đến giữa ngày có chương trình chào đón khoá mới , có sự xuất hiện của hàng ngàn hàng vạn em xinh tươi .... thêm 1 nỗi nhục nữa là giữa ngày SN của mình .... cái mụn giữa mũi đến thời kì sung sức , đỏ 1 cách cuồng nhiệt .... híc .. lại fải thêm 1 lần ca thán về mụn .... Mặt mũi VIỆT ANH xấu xí 1 cách dị thường 1 cách ai oán , khổ đau .... !!!! Bát nhục gộp lại , từ sáng mình đã hận thù mang gương mặt thương đau lẽo đẽo quanh trường ôn thi và tìm tài liệu ôn thi .... !!! Tự tin vào chính bản thân bị mất mát 1 cách cục bộ ...!!1

    Chẳng dám nghĩ đến buổi tối sẽ vác bộ mặt này lên giữa sân khấu đông nghịt SV để diễn trò hề ..... 1 vở kịch hề 1 cách toàn diện ....!!!!
    Cả ngày SN lăn lộn ,ngủ nghê , vục mặt vào cái môn thống kê cay nghiệt , cái môn đã nhấn chìm bao nhiêu tử sĩ SV hiếu học .... cái môn mà khi nhắc đến kô ít thằng tim đập mạnh ... yếu tim thì són cả đái . Cái môn hắc ám vào loại bậc nhất ma giáo như vậy mà mình chỉ vác gương đi chiến cả 2 ngày chẵn .... !!! Mặt ngu 1 cách thậm tệ cho đến tận cuối giờ chiều khi bắt tay đi làm chương trình ca nhạc .

    Thôi , bắt đầu kể về my happiness .... Từ sáng sớm .... 12h đêm qua mình đã nhận được 1 đống tin nhắn chúc mừng SN ... rải rác cho đến tận trưa .... đó là mình còn mới mất máy , nếu mà vẫn còn máy cũ ... mình tin cả ngày mình chỉ ngồi nhắn nhắn nhắn cho ngày SN qua di động .... !! khè khè ... !!! Vui vì những lời chúc thô kệch của lũ bạn thân .... mấy đứa còn chơi sang gọi hẳn cho mình 1 cuộc ...!!! khè khè .... !!! ĐÚ kiểu rừng rú ... !!!
    11h hơn ,khi kết thúc chương trình ... anh chị em cùng bạn bè TN mua bánh gatô thẳng tiến quán nước mía làm SN cho mình ... !!! Híc híc ... vậy là vẹn toàn đủ đường ... ngày SN được cả chì lẫn chài ... lếch thếch đi bộ về mà tâm hồn thanh thản như mây .... so với nỗi đau lên mụn thì niềm hạnh fúc này lớn lao dành cho ngày kỉ niệm .... NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA TUỔI 20 !!!!
    Chiều tối mai lũ bạn thân lại ầm ầm kéo sang ... làm 1 vụ to tổ bố chúc mừng SN mình .... Hạnh fúc quả là mệt mỏi ... Mình chờ đến chiều mai ... !!!1
    GÕ CỬA NGÀY MỚI .... !!!!
    KHông tham gia hát hò văn nghệ gì .... mình cũng cảm thấy hơi tiếc ... nhưng đến ngày hôm nay thì mình thôi ngay cảm giác tiếc nuối ...cái mũi đỏ ửng thế này mà khua khúắng trên sân khấu thì khó mà đủ linh hoạt né được hết cà chua ... !!!! THay vì hát hò thì VIỆT ANH lại lên sân khấu với vai trò 1 diễn viên kịch .... !!!!
    Cốt kịch bản chính vẫn là của VIỆT ANH .... trong hơn 1 tuần qua anh em lo đến fát sốt khi diễn với nhau mà chỉ thiếu mỗi đoạn thọc tay cù léc mới cười nổi .... thoại thì quên , fa trò thì nhạt .... !!! Quyết định dừng kịch vô thời hạn cứ treo lơ lửng trên đầu như ám ảnh lớn thứ 2 sau ám ảnh kì thi đem lại .... !!!!
    Tiết mục kịch TÂN SINH VIÊN đem lại thành công hơn mong đợi .... báo hại thầy hiệu trưởng cười fọt hết cả nước bọt lên sân khấu ... những tràng cười vỗ tay , hò reo của SV như chứng minh rằng : VIỆT ANH lại thành công .... !!!
    Không thật sự xuất chúng khi tập tành nhưng khi đứng trước hàng trăm con mắt SV cái máu ghẩm ghẩm trong nguời mình fọt kô kịp kìm nén .... Mình hài lòng với chính những gì mình đã cố gắng và làm được ... !!!
    Nụ cười của mọi người là fần thưởng vô giá cho những ngày chán chường đến hãi hùng ..... !!!
    TẠM KHÉP .... !!!

    So với nỗi buồn thì hôm nay là ngày SN thành công nhất trong 20 năm kể từ lúc oe oe của mình .... Mình cảm nhận được mình vui như thế nào .... !!! Ngày đầu tiên của tuổi 20 đẹp quá cỡ .... !!! KHông biết sáng mai mình có kịp lặng thinh kô khi 2 môn thi nặng đô đang lù lù trước mặt , còn mình thì Vẫn chưa kịp hiểu hết những gì cần hiểu .... !!!
    SỨC ÉP .... !!!
    Chúc VIỆT ANH thành công trong ngày mai .... QUÝ MÌNH NHIỀU .... !!!!
  8. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    ặ hơnh nhặ ngặỏằi quen
  9. APACHAI

    APACHAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mới vào nhưng ở đây nhiều người quen quá !!!
    Các bạn có gì vui , cho góp mặt nhé !
    OK !
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    híc híc ... 2 bạn lạ hoắc ,vào nhận là quen ... khó hiểu ghê
    15-10-2006
    CHỦ NHẬT CÙNG 2 MÔN THI VẪY GỌI ... !!!!
    [​IMG]
    Tèn tén ten ... có con chim vành khuyên nhỏ ... Tối qua mình đã cho niềm đau khổ ai oán trôi theo cùng máu và mủ tránh xa khỏi bộ mặt đáng yêu của mình . Sau khi fải bóp cái mụn bất khả kháng thì cũng fải đến ngày kia mình mới lấy lại được vẻ kiều diễm ngày nào .... hé hé.... !!!
    Tối hôm qua trằn trọc 1 cách nặng nề , buồn quá éo ngủ dược đã đành , vui quá mình cũng éo ngủ được ... cười ngồi cười khành khạch như lên đồng 1 đống giữa giường ... Căn bản lại nhắn tin tíu tít với 1 em fan HÀ ANH CHUỐI giữa đêm ... nhận luôn làm em gái ... chứ iu đương àh ? NEVER !!! Thỉnh thoảng nỗi hoang mang và tiềm thức vẫn vỗ vai thì thầm : VIỆT ANH dễ thương ơi !!! Sáng mai có 2 môn đấy , thay vì ngồi cười hay là giở sách vở ra học 1 tí nhé !!!!
    VIỆT ANH ứ học đấy , 1h đêm ,học đếch gì nữa !!! Việt Anh cũng đem luôn cả cuộc thi gan vào cơn mơ , thường thì sau 1 ngày thành công là 1 số ngày thất bại , đáng tiếc thay 1 số ngày thất bại lại nhằm đúng vào ngày thi .... !!!
    Dù thế , Việt Anh vẫn chơi bộ bò đẹp nhất , vững tin hít 1 hơi dài mắt ngẩng cao ( ngẩng cao nhưng vẫn cố tránh *** chó dầy đường ) đi făm făm lên trường .... !!! Trước khi vào thi , Việt Anh tự sướng cho mình 1 bát bún bò to to ... !! Lâu lắm rồi , mình mới lại xông xênh như thế ... !!! Mọi khi toàn đem bụng móp vào fòng thi ... ! đến cây cỏ ven đường cũng fải trố mắt kinh ngạc nhìn VIỆT ANH lạnh te ngồi ăn bún trong quán như những SV thượng lưu nhất !!!!
    LUẬT KINH TẾ ... !!!!
    Vì đổ cho môn này được mang tài liệu vào fòng thi nên VIỆT ANH tinh vi không thèm xem qua 1 giây trước khi thi , thậm chí đến cổng trường mới cùng bạn bè xem lại tài liệu !!! luật thương mại, luật đầu tư , luật doanh nghiệp , 3 quyển fô tô dày cộp đóng dấu nhà nước ... nhìn sơ sơ chắc cũng chẳng trang nào dưới 1000 chữ .... thách thức VIỆT ANH 1 cách quá đáng ... !!! Dù được mang tài liệu vào nhưng fòng thi vẫn im re bởi sự hiện diện của 2 đại sát thủ Fòng quản sinh .... với câu cửa miệng ... : được mang tài liệu vào kô có nghiã là làm bài chung đâu nhé các em !!!!!
    Sột soạt , sột soạt , cũng quả là gian nan vất vả , thật may kô có bài tập tình huống kiểu : thằng tèo lấy dây nịt bắn sứt trán thằng tí , mẹ thằng tí tức quá tạt axít vào mặt bố thằng tèo !!! hỏi gia đình nào sai !!!!
    Khè khè ... toàn bài lí thuyết .... !!! Làm thì cũng làm được nhưng chẳng biết có đỗ kô , mấy cái môn kiểu này chẳng biết đường nào mà lần , mông lung 1 cách mung lông !!!
    Gặp lại lũ bạn bè vui quá là vui , trông mặt chúng nó vẫn vậy , xấu xí và nhố nhăng , chẳng có đứa nào lên mụn vàđau khổ như mình .... Vẫn những câu chúc mình SN nhật bạn VIỆT ANH và đưa tay ra để bắt .. ứ thấy đưa quà gì cả ... !! Thật ra tập tục quen thuộc là lôi nhau đi ăn ,..... khè khè , giữa 2 môn thi thì bế nhau đi ăn kem ,..... ZUI ZUI ... !!!
    THỐNG KÊ ...HÊ HÊ.... !!!
    Giây fút mong chờ rồi cũng đã đến, Đối thủ khó nhằn nhất cũng đã lộ diện .... mặt lũ fòng thi đứa nào cũng tội tội , lo lắng 1 cách khẩn trương , mồm thi nhau lẩm bẩm công thức với cả định nghĩa chi chít nhằng nhịt ... !!! Việt Anh chẳng run rẩy gì ... công nhận nhưng môn học kô kĩ thì được chúa ban cho sự thanh thản 1 cách tuyệt đối ... Như kiểu ra sao thì ra hỡi thiên thần bé bỏng !!!!
    Giám thị là 2 thanh niên cao giáo 1 già 1 trẻ ... chú trẻ nhìn khá đỉên trai chỉ có mỗi tội là hơi xấu và lùn ... !!! Đếch quan tâm .... !!! àh quan tâm nốt chú gìa ... chú già laà ở fòng thư viện với bộ mặt chuối củ hơn cả củ chuối ... to bè... đầu đầy tóc ... dáng đi chữ bát loăng quoăng ... nhưng lại făng făng 1 cách lạ thường ... !!! 2 con mắt như hồ quang điện chiếu tia lửa ... quét ào ào vào ...quyển tạp chí trên bàn ... !!! để cho chú trẻ đi khắp fòng 1 mình ... !!!
    Có 4 bài tập thì VIỆT ANH fệt hết 3 ... còn 1 fần ước lượng khoảng đêm qua năn nỉ mình đọc nhưng mình hờ hững lăn cu chiêng vào giấc ngủ chẳng sâu ... !!! Sáng ra lại bận vừa hát hò vừa đánh răng rửa mặt nên cũng đếch đọc qua ... !!! Còn lý thuyết àh ... đừng nói nữa kẻo đau lòng ... !!! Đọc kô hiểu tí gì luôn .... ức chế thay có con bạn cùng lớp Lan Hâm ngồi ngay cạnh ... !!!
    - VIỆT ANH ( thỏ thẻ ) : học lý thuyết kô ? định nghĩa fân fối pòi són là gì ?
    - LAN ( hâm ) : Tao kô học 1 câu lý thuết nào ... chấm hết !!!!
    Híc híc ... đúng là nó kô học thật , mặt nó khi ra ngoài chănge khác nào thằng đánh giầy ế khách ... còn mình vẫn cười như lúa trổ bông ... lông ngông loăng ngoăng buôn toét toè loe ... chẳng nghĩ ngợi và tính toán gì đến Bài thi vì may quá .... XONG RỒI ... !!! qua hay kô thì chẳng biết ... vì đáp số toàn số má fẩy fiếc chằng chịt ..đếch thèm so ... !!!
    LIÊN HOAN TỐI CHỦ NHẬT ... !!!
    Tối nay liên hoan SN VIỆT ANH nghen .... kô biết chúng nó cho mình ăn món gì đây , tối mai lại còn có live show đan trường nữa cchứ ... kô đi xem trẻ con nó khinh cho ... cho dù hết 4000/1 vé ... hay đắt hơn nữa cứ cho là 5500 nghìn đi ... VIỆT ANH cũng đi xem bằng được ...
    BYE
    YÊU MÌNH NHIỀU ...
    CHUỐI CỦ XÙ LÔNG ... !!!!
    banana

    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 15/10/2006

Chia sẻ trang này