1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    16-10-2006
    NGHỈ XẢ HƠI GIỮA KÌ THI ...........!!!!
    [​IMG]
    Kì thì học kì lần này dài lê thê lướt thướt .... thi xong 3 môn gần nhau ... mình nghỉ đến nửa tháng trước khi đến với 4 môn gần nhau cuối cùng ... !!!!
    Tất nhiên VIệt Anh chẳng về Sơn tây đâu , Đang nhiều tiền , Việt Anh ở lại Hà nội tiêu tiền như công tử chim cu ... !!! đồng thời làm nốt mấy việc vặt trên VFD ... chẳng hạn như lấy tiền bồi dưỡng đóng kịch và bồi dưỡng BTC giải bóng đá chẳng hạn .... !!!!
    Ngày hôm nay thư viện vẫn đông nghịt SV ôn thi ...Việt Anh đi qua thư viện như bóng ma lướt qua nghĩa địa , nhìn vào trong nhưng làm ra vẻ bộ mặt ngây thơ , ta đây vô tội .... !!! Thật ra thì mình lên kế hoạch rồi ... sang tuần sau mình mới hẹn hò lại với fòng thư viện thân yêu cho Nhật 1b và 3 môn còn lại ... !!!
    Sáng nay lên trường mà mục đích chẳng rõ ràng ... vì thế nên bị trời fạt bằng việc dọn dẹp VFD .... !!! Chẳng là VIỆT ANH lên VFD sớm nhất ... và trong đó vẫn ngổn ngang chiến trường cho chương trình " gõ cửa ngày mới " từ tối thứ 7 .... Rác vứt tràn lan tung toé , ngập cả bàn làm việc ... ăn sáng bằng công cuộc chạy việt dã lên lên xuống xuống 3 tầng nhà để đổ rác ... !!! Dọn xong thì dân tình ùn ùn kéo đến , mặt hớt hải , : ôi , ai dọn VFD ấy nhỉ ???
    Ngứa tay và hình như vẫn đói Việt Anh tiếp tục ăn thêm 1 bữa dọn dẹp thứ 2 ... dọn dẹp lại tủ ban thể thao , cái tủ mà mình mới làm chủ sở hữu chưa lâu .... !!! ngày mình nhận chìa ... nó hỗn độn 1 cách hoang tàn , giấy chồng lên chai , chai đè lên lọ , lọ cắm vào bằng khen , bằng khen chen vào tài liệu ..... !!! Hình như cái tủ chưa được 1 lần dọn dẹp lại từ ngày mang tên "hòm ban thể thao "
    Lôi tất cả ra mới kinh dị , giấy tờ nhằng nhịt chồng chéo thì chẳng nói làm gì , trong đó lại còn có bật lửa , mấy lọ cồn để nướng mực của anh em .... nhìn thấy cồn lại nhớ đến mực .... !!! Có thêm 1 dung dịch axít hay cái khỉ gió gì đó nhớt nhớt tởm tởm .... Cộng thêm chai rượu voka của anh em .... !!!1 Híc híc .... !!! có thêm 1 nửa con gián mất đầu chắc bị đồ đạc đè chết .... kèm theo con thạch sùng chạy ra với bộ mặt hậm hực căm tức nhìn mình ... vì dám cả gan fá chốn yên nghỉ lí tưởng của nó ... !!!!
    Xong Xuôi .... !!! cũng là xong luôn buổi sáng ... học trên trường thì lâu và mệt chứ lên trường rong chơi đuổi **** kiểu này thì véo véo là hết 1 ngày .... !!!!
    NHẬU TRƯA .... !!!!
    3 thằng người , 4 lít bia , 10 khìn lòng , gan , dồi , tiết , 10 khìn tai thính cộng thêm 1 túi lạc luộc ... !! Địa điểm : Tại fòng VIỆT ANH .... !!!!
    3 thằng ngồi khoanh chân nhậu nhẹt và xem fim scary movie 4 .... !!! no lồi hết cả rốn , kễnh con mẹ thằng fễnh , cộng thêm cười sặc sụa cho bộ fim fa trò lố nhất holiwood thế là qua buổi trưa .... !!!! nửa ngày chơi bời nhẹ nhàng trôi qua như đi xe máy là fải gha .
    Cả buổi chiều xóm trọ vắng tanh ... đâu đó chỉ có tiếng chim kêu và Việt Anh hót .... !!! cả buổi chiều ghào hết cả hơi , tut cả huyết áp ... xanh xám cả mặt ... híc híc ... mình sẽ kô thể sống quá 30 t nếu 1 ngày nào đó kô được nghe nhạc 1 chút xíu !!! Rồi khoe đường cong tuyệt mĩ khi cởi trần tập bóng giữa sân , những đường rê bóng lắt léo trước khi bóng mắc vào dây fơi quần áo vào bay vào đống nồi , chậu , lẻng xoẻng ... may quá kô có bát đĩa ..... Rồi lên xà đơn xà kép bằng cách đu tòng teng trước bức tường cạnh cổng chính .... !!! Mồ hôi túa ào ào như nhưng chàng nông dân lao động chân chính .... !!!
    1 ngày kô học sao mà chán òm ... !!! Chẳng có cái khỉ mốc gì để kể .... !!! Tí nữa à ... tối nay SN Nam cò .... híc híc anh em lại rủ nhau đi nhậu ... !!! Mình cũng đến fát sốt với bia với rượu .... cứ khăng khăng ta đây ngoan ngoãn , kô gái , kô cờ bạc , đề đóm , kô chích hút đua đòi .... nhưng 1 tuần uống bia rượu 8 bữa như thế này có khi fải xem xét lại .... !!! Tối nay mình cũng trốn kô đi uống rượu như mấy lần trốn trước ... !!! 1 fần nữa là có ca nhạc ở nhà VH ... !!!
    À .... mèng ơi ... sắp đến 20-10 rồi ... ngày fụ lữ VIỆT NAM ... mình đang tính ngày đó sẽ mua quà về sơn tây tằng mẹ .... !!! khè khè ...
    Vậy là kế hoạch đã được lên vẹn toàn ... !!!
    Đi xem ca nhạc thôi ... mấy ngày tới vẫn chẳng có gì đáng để bàn .... thời gian bận bịu qua đi bỏ lại những ngày nhàn tênh ... cũng là quãng thời gian thư giãn và lấy tinh thần trước những ngày dài khác .... !!!
    Chúc VIỆT ANH vui vẻ ...
    yêu mình nhiều ... !!!
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    17-10-2006
    NGÀY NHẬN CATXÊ ............VÀ ĂN CHƠI .... !!!!!
    [​IMG]
    Híc híc , bố khỉ , chỉ cần có ý nghĩ sẽ ăn chơi nhảy múa khi mấy môn thi chưa đến gần là ngay lập tức ... right now , có liền 1 ngày 2 từ " ăn chơi " đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng .... Lại mệt nhoài .... lại thất thểu cuốc bộ về fòng như trước đây vẫn vậy khi từ giã quán Ka ra ô kê ... Địa điểm thác loạn cuối cùng .... !!!!!
    Nói là nhận cát xê thì nghe có vẻ to hết cả cái tát , thức ra chỉ là mấy khoản bồi dưỡng nho nhỏ cho cả 1 quá trình dài vục mặt cầy ... !!! Nhìn thấy Hoan mặt thẹo như nhìn thấy Tôn Ngộ Không nhảy nhót ở hoa quả sơn , mình sướng chẳng khác đường tăng gặp yêu quái là mấy , nhất là thầy Hoan mặt theo buông lơi 1 câu :
    - Làm bản danh sách nhận bồi dưỡng ban tổ chức giải bóng đá đi VIỆT ANH ... !!!!
    - Yeah yeah ... VIệt Anh làm liền làm liền ... !!!
    Chưa đầy 5 fút chóng vánh 100 khìn lưu lạc fương xa được mình nhét gọn trong ví .... BTC 8 người là 800 khìn cũng chẳng thấm gì so với số tiền lão xin nhà trường làm giải .... nhưng hôm nay thấy lão dễ thương và đáng yêu đến lạ .... !!!
    Cộng thêm 30 khìn bồi dưỡng cho chương trình gõ cửa ngày mới ... khè khè ... thế là lại thêm 130 khìn ... !!!
    Trong tuần này có 1 điều lạ , lạ đến nỗi ...rất lạ . Đó là Việt Anh có tiêu hết lại có tiền , thậm chí chưa kịp tiêu hêts đã lại có tiền , Hết tiền nọ đến tiền kia , cứ vài chục lẻ lẻ đút túi liên tục ..... !!! Sướng ghê người , có tiền trong túi tâm trí nó cũng minh mẫn hẳn , dâdu óc nó cũng quay cuồng trong sảng khoái , đi đứng nó cũng nhẹ nhõm ... nhìn ai cũng thấy xinh .... !!!! Hiếm có cái tuần nào sắp 2 tuần đến nơi là túi vẫn đầy tiền như vậy , Làm công cuộc ăn chơi giữa kì thi nó cũng có cảm giác rất YO .... !!! khứa khứa ... !!!!
    Chương trình của bữa trưa và chiều hôm nay là
    - Trưa : bia + dạ dày + tai thính + lạc luộc +bánh đa----> No vãi cả ...ứt.... !!! . Lí do : Rỗi rãi + lắm tiền + Chúc mừng đội fó TN có người yêu.
    - Tối : Rượu táo mèo + ốc luộc ( khương đình ) + bỏng ngô và nước lọc ( Quán karaoke) . Lí do : Mừng tháng lương đầu tiên của PUZO .... hết có 10 khìn .... !!!!
    Bia rượu mình uống như tất lẽ dĩ ngẫu nó fải vậy , mình biết nếu chẳng may fọt `1 cái mụn ở đâu đó trên mặt ... nhanh như cắt mình sẽ đổi cho tại bia rượu , và bỏ ra 1 tuần than khóc như bác của bố thằng bạn anh họ bị mất .... Khi nào đẹp trai trở lại thì đâu lại vào đấy , thối vẫn hoàn thối .
    ( Thôi mừ , mình như thế vẫn ngoan mà , đi uống bia rưọu với anh em thì tội lỗi gì cho cam .... ..----> Nửa trái tim bên tráI vẫn miên man như vậy khi nửa trái tim bên phải đang kêu than ... !!!)
    NGẪU HỨNG : CHUYỆN

    Ngồi căng tin nghe chuyện kể của đội fó đội TN , nó kể :
    - Nó yêu tao thật rồi mày ạ , Tối hôm qua lượn bờ hồ với nàng và nàng nhận lời , sướng quá .... !!! bảo sao , nó bảo " em yêu anh như lỗ ..ít yêu giấy vệ sinh à "
    - Mày vớ vẩn , nó ngồi sau tao , nó nhẹ nhàng ôm lấy eo tao , dựa đầu vào vai tao và thì thầm " chỉ như thế này thôi nhé anh ..."
    VIỆT ANH : Thế mà là nhận lời à , chuối vãi cả đái , nó mày có sướng kô , đê mê kô , run rẩy kô , tim đập mạnh kô , nổi máu dê lên kô ?
    - Mày !!! Tao yêu nó thật loòng và chỉ yêu nó thôi , 5 năm quen nhau tao chờ ngày này lâu lắm rồi , ôi tao hạnh fúc quá ... !!!
    VIỆT ANH : cũng giống Hàn Quốc quá nhỉ , thôi trưa nay đi uống bia chúc mừng thôi ...
    ..........................................................................
    *) Chiều về fòng tắm rửa giặt giũ để buổi tối đi rượu ốc thì được nghe rap hiphop fa tuồng chèo cải lương của các bác hàng xóm nhà ở cạnh xóm trọ :
    - Bác béo (địa chủ): Cái bà kia , ai cho bà đổ đất ở chỗ này , bà có biết chỗ đất này ở nhà tôi kô ?
    -Bác gầy ( dân đen) : Tôi không biết , tôi xin lỗi, mới lại tôi mới chỉ đổ có 1 xe bò kéo thôi mà .... !!!
    - Bác béo (địa chủ): Bà nói đổ 1 xe là có 1 xe thôi à ... kô nhiều lời , bà hót hết chỗ đất ấy lên rồi đem đi chỗ khác ... nhanh lên ( mặt lên gân như chí fèo đòi rạch mặt bá kiến )
    - Bác gầy ( dân đen) : cô cho tôi xin lỗi , tôi nó thật mà , mới chỉ có 1 xe thôi , tôi fải về có việc bây giờ .... !!!
    -Bác béo (địa chủ): ơ cái bà kia , kô đi đâu hết .... bà có muốn sống ở cái đất này kô ... Đ... M .... Dọn nhanh lên không tao gọi chồng tao ra đấy ... !! Định già mồm hả ... !!
    .....................................................................
    Câu chuyện ngày càng gân cáy ... à gay cấn giữa 1 bác lam lũ nhỡ tay và 1 bà nhà giàu chưa hiểu hết ý nghĩa của chữ " tâm " . Ngồi giặt và nghe câu chuyện đôi co gáy gắt đến điên cả cái đầu .... Đàn bà cù nhây gặp bà lão nhây cù . SV các xóm trọ ra xem đông hơn cả có Đan trường về hát ở nhà văn hoá tối hôm qua .... !!!
    Có cậu còn mang cả bỏng ngô vừa nhấm nháp vừa xem cãi lộn ... MỆT .
    Cuộc sống là 1 bó fức tạp được buộc với nhau bởi hàng tỉ thứ dây mang hàng tỉ tỉ màu sắc .
    Thôi VIỆT ANH về .... !!!
    À ... tối mai Việt Anh thân chinh sang ĐH khoa học tự nhiên xem ca nhạc ... ặc ặc .... nơi đâu có ca nhạc , nơi đó có VIỆT ANH .... lưu ý : miễn fí ... !!!
    Về đây ....Bye
    See me soon ...
    Yêu mình nhiều
    banana
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 17/10/2006
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 17/10/2006
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 17/10/2006
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    18-10-2006
    CA NHẠC VƯỜN BÊN ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN......!!!!!!
    [​IMG]
    Qua thêm 1 ngày chỉ ăn và chơi , qua thêm 1 ngày vẫn lạnh lùng vác cặp cùng sách vở lên trường nhưng chưa 1 vết giày in trong fòng thư viện , qua thêm 1ngày nắng mà hạt mưa vẫn ở chốn nao xa vời . Không háo hức đợi mong gì những cơn mưa ,nhưng đăng đẵng những ngày vắng bóng mây đen cùng lộp độp mái tôn vẫn làm cho VIỆT ANH thấy nhơ nhớ .......!!!!
    Giọt mưa ,mưa ngâu mưa ngâu , lá rơi trên cành thành lá biếc ... giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu .... Tròn xoe chiếc ô trên đầu .... !!! Chị em VFD đã ghào man dại lên như vậy trong đêm karaoke cách đây 2 hôm .... !!! nhưng VIỆT ANH biết , còn lâu mới đến mưa ngâu .... trước khi có mưa ngâu dễ thương vào mùa tết , sẽ fải đụng độ với hạt mưa gấu .... !!! kô to , kô nhỏ , kô nặng kô nhẹ , kô xối xả , kô âm thầm .... !!! cảm giác để lại chẳng fải sự lãng mạn ,chẳng fải nỗi buồn mênh mang cùng mưa mà là cái lạnh thấm qua 3 lớp thịt .,.... !!!
    Những cơn mưa mang tên : mưa rầm mùa đông .... kô chỉ là nỗi sợ hãi của đôi 3 người . cái cảm giác đấm kô biết đau , kim châm kô cảm giác , ngã ,trầy xước cũng ứ đau .... đó chính là đặc điểm kinh hoàng của mỗi mùa giá rét .... Như hàng ngàn hàng vạn mũi thuốc tê đặc trị cắm thẳng vào mông .... !!! Nếu được quyền lựa chọn ... VIỆT ANH muống thành loài gấu ngủ đông .... kô đau , kô đớn , kô run rẩy , tê tái ..... 3 tháng lạnh giá chìm trong cơn mộng kô đề ... !!!
    nào đến với chủ đề chính ngày hôm nay .... mấy ngày gần đây thì fải tự nhận là chẳng có việc đếch gì trên VFD cả ... đi ra rồi lại đi vào , nói nói rồi lại cười thế là đi ăn trưa ... quay lại kịch bản cũ rồi là đi ăn tối ... !!! Chương trình gần nhất sắp diễn ra là HALOWEEN thì hoàn toàn do CLB tiếng anh đảm nhận và thực hiện , VFD chẳng dính dáng gì cả, năm trước cũng vậy ... !!! Sau học kì 1 quay cuồng cùng chương trình , cũng đã đến quãng thời gian í ẹ ... !!!!
    À , có 1 vấn đề đáng chú ý là : chiều nay VIỆT ANH đem USB có 20 bức ảnh đẹp nhất trong 1 năm qua đem rửa ... !!! và đến chiều tối thì đã xong .... !!! ĐẸP ...ĐẸP ... !!!
    Những bức ảnh là nhân chứng sống duy nhất về những hoạt động của mình trên trường gửi đến bố mẹ ... !!! Mình vẫn đang trên quãng đường nịnh hót kèm theo thuyết fục để sớm có 1 chiếc xe máy vào quãng thời gian gần nhất ... !!!
    ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN .... !!!
    Đi qua rất nhiều trường ĐH , nhưng tối nay mới chỉ là lần đầu tiên mình sang ĐH khoa học tự nhiên ... giang hồ đồn đại quả kô sai ... con gái trường tự nhiên có độ xấu mà kô 1 trường nào có thể bì kịp ... !!! Vừa vào trường đã đập vào mắt 1 đống gái đang dung dăng dung dẻ ra cổng ... !!! nhưng cũng fải nhận xét 1 cách công bằng rằng .... đem THẢO ÍA ... bố đại thiên vương về béo và độ xinh đạt min của VFD trường TL ra để so sánh thì kô 1 em nào của trường KHTN mà hôm nay mình nhìn thấy có thể bì kịp ....!!!!
    Chương trình ca nhạc thì cứ fải gọi là sến cả 1 vùng đông dương . Hình như SV ở đây cứ đưa ra tiết mục rồi lên trình bày luôn hay sao ấy nhỉ ? Chắc là học trâu quá kô dành được nhiều thời gian trong việc tập tành cho các chương trình văn nghệ . Biết rằng đây chỉ là 1 số khoa thôi ... nhưng để với tới tầm của các em HS cấp 3 thì vẫn còn fải cố .... !!!
    Chẳng fải VIỆT ANH đem so sánh với chương trình văn nghệ của SV THĂNG LONG để tự hào ... đó chỉ là nhận xét khi oánh giá về chương trình của các trường khác .... !!!!
    Do bạn thèng cu HIẾU học KHTN và fải làm người mẫu và hát nên nó được mời tham gia tiết mục , cũng vì thế mà mình mới biết đường mò sang thăm quan .... !!!
    Người mẫu KHTN xinh hơn 1 tẹo so với cô NGA bếp trưởng của căng tin TL ... và xấu hơn rất nhiều so với cô già tóc xoăn mì tôm trong thư viện ... thiếu thốn trong việc tìm người mẫu cũng làm ảnh hưởng trầm trọng đến chất lượng chương trình . Những ca sĩ đeo kính cận rụt rè , run rẩy bước lên sân khấu với chất giọng run lẩy bẩy 1,7 độ hítte, giọng hát với cả nhạc cách xa nhau mấy chục tông , ...!!!! ánh mắt thiếu niềm tin , đảo như guồng cối xay gió xung quanh sân khấu , chắc cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt bạn bè thân ngồi dưới cổ vũ ... !!!
    Chân tay loằng ngoằng , thừa thãi , thiếu sự thoải mái diễn đạt hình thể ... !!! Tất nhiên là mình không chê , vì mình hiểu cảm giác của những người lần đầu đứng trước đông người ... nhưng có lẽ họ cũng nên biết cách tập để làm sao cho Văn nghệ cấp trung học lộ ra ít nhất ... !!!
    Tối mai tiếp tục sang ĐH ngoại ngữ với đêm diễn thời trang ca nhạc hoành tráng .... !!!!
    Mình vẫn đang đắn đo , kô biết sẽ mang quà gì về để tặng mẹ trọng ngày 20-10 .... !!!!
    banana

  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    19-10-2006
    GHÉ BIG C ..... MÓN QUÀ 20-10 CHO MA MA....!!!!!
    [​IMG]
    Không hẹn trước , vậy mà chẳng hiểu sao sáng nay nhóm " chăm ngoan" lên trường gần đông đủ ... !!! Gần 1 tuần không buôn chuyện ... đó cũng là lí do chính cho việc : 8h tập trung ăn sáng ... rồi ngồi căng tin đến tận gần 11h ... !!! Vừa ngồi vừa nói vừa ăn ... đợi đến giờ ăn trưa .... !!! Thỉnh thoảng cũng có tiếng bon chen của bé CÚC CỰT : lên thư viện học đi mọi người đi .!!!
    Nhưng tình trạng đa số đì thiểu số vẫn luôn được áp dụng nhiệt tình , bụng trương fình , mồm chưa ráo nước đã lại chuyển sang ăn trưa ...!!! Nhóm " chăm ngoan " ngồi giữa các em khoá 19 đông đảo mà tưởng như mình đã già lắm ... !!! Gặp nhau trên căng tin kiểu này mà có thể học được nghiêm túc thì quả là điều không tưởng ... !!!
    20/10 BIG C....!!!
    Véo véo lại đến ngày dành cho đàn bà fụ nữ ... !!! Ngày này năm nay thì người duy nhất mình mua quà tặng đó là mama ... !!! Bạn bè và chị em VFD mình sẽ bỏ ra mỗi người 300 đồng để gửi những lời chúc tốt đẹp nhất vào đêm nay ... !!! ---> ý nghĩa kô ? Người yêu may quá chưa có ... nên khỏi fải lo nghĩ đến việc bon chen quà cáp , vò đầu bứt tai đưa nàng đi chơi ... =---> lợi thế của cánh độc thân ... !!! Người cần quan tâm là mẹ ...!!!
    Nhờ lũ bạn tư vấn quà tặng ... và địa chỉ ghé thăm đó là siêu thị BIG C .... !!! siêu thị thì mình chỉ mới vào siêu thi TRÀNG TIỀN .... !!! Lần đầu tiên lên HN được bác dẫn vào 1 lần mang theo đôi mắt ngơ ngác , tóc dựng ngược , mi không chớp trong vòng 1 fút 1 lần , nhìn cái gì cũng trầm trồ , cũng ồ cũng á , cũng ôi !!!!
    Lần thứ 2 vào siêu thị TRÀNG TIỀN là để đi ái ... !!! Lạnh lùng lượn vào siêu thị nhưng mắt thì chỉ tìm 2 chữ WC ... !!! Rất tiếc chỉ tìm được WC ..nữ ... !!! Còn WC nam chẳng biết nó nằm ở ngóc ngách nào ... !!! ---> đen .
    Và đây là lần đầu tiên mình vào siêu thị để mua đồ ... !!! Cảm giác khác trước chẳng bao nhiêu ... !!! Vẫn là choáng ngợp với sự hào nhoáng sạch sẽ thơm tho mát mẻ ... !!! Hàng hoá fong fú ,đa dạng ... tiếp viên lại xinh xắn , trắng như muốt . Nhóm " chăm ngoan" có 6 đưá lượn vòng vèo chẳng sót chỗ quái quỷ nào .,.... chỗ nào cũng sờ cũng mó , bình luận , chỉ trỏ ... !!!
    Quan trọng là VIỆT ANH mua được quà cho mẹ với trị giá là 100k nhỉnh 1 tẹo ... !!! chắc là mẹ cũng hài lòng , mẹ là người duy nhất mình tặng quà nên món quà nó cũng tương đối giá trị ... !!! Sữa tắm kèm dầu gội đầu , thêm 1 lọ sữa rửa mặt của THÁI ...đagn đợt khuyến mại ... Có thêm 1 món quà là chiếc vé đi xem ca nhạc " SỨC SỐNG HÀ NỘI " trên SVĐ Hàng ĐÃY .... VIỆT ANH cũng đagn băn khoăn kô biết có nên đi xem chương trình này kô ... !!!!
    Trên đường về xe con bé TRANG KID bất thình lình thủng săm ... 2 con bé gầy như củi mục đếch nặng đến nỗi xẹp lốp .... Nguyên nhân được đổi cho vụ rải đinh toàn thành HÀ NỘI ( có khuyến mại đinh loại móc nhọn gập) của bé LAN HẤP .... kèm theo dịch vụ rải đinh toàn thành HÀ NỘI , bé LAN hấp mở hàng loạt dịch vụ bơm vá xe máy trên toàn thành để kinh doanh ... Đâu đâu có thủng săm , đâu đâu có địa điểm bơm vá xe ... xin các bạn hãy liên hệ với LAN HÂM để biết thêm chi tiết ... !!!
    Dắt xe được có vài bước chân đã có 1 chú già đứng giữa đường vẫy vẫy ,mồm ca bài ca chiến thắng :" vá xe kô cháu ơi"
    Tất nhiên là có rồi , và tất nhiên nhóm " chăm ngoan" đoán xem chú già kia quan hệ thế nào với LAN HÂM và giữ vai trò gì trong tổ chức cực lớn RẢI ĐINH & VÁ XE do Lan hâm là trùm ...!!!!
    Cũng may là kô bị vào buổi tối ... !!!! khi nào mua xe máy , mình nhớ mỗi ngày sẽ nộp cho đồng chí LAN HÂM 1000 đồng để làm lệ fí cho việc : kô bao giờ bị đâm fải đinh giữa đường .
    Tối nay fải sang ĐH NGOẠI NGỮ ... khè khè , dạo này hơi bị lắm sô . Mình cũng tương đối hài lòng với món quà dành cho mẹ ... !!!! Vẫn lên trường , nhưng hôm nay là ngày dành cho bạn bè ... !!! CŨng vui vui ... !!!
    Bi bi ... hẹn gặp lại ...
    banana

  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    20-10-2006
    CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM .... !!!![​IMG]
    Vẫn không thể giải thích được tại sao đàn bà con gái lại lắm ngày kỉ niệm đến như vậy , còn đàn ông con trai thì chẳng có đến 1 ngày ....1 niềm bất công vô hạn...!!!!
    Còn nhớ hôm ca nhạc bên ĐH khoa học tự nhiên , chú bé HIẾU nhờ mình đi mua hoa để nó tặng bạn gái biểu diễn trên sân khấu ... !!!! Gần ngày 20-10 thì cũng chẳng tốn công lắm để nhìn thấy 1 hàng hoa....!!!!
    trông lúc đó nhìn mình cũng ngon ăn nên 2 chị có độ xinh đẹp tương fản với những bông hoa (chắc là làm nền) đon đả):
    - Anh ơi , lấy hoa hả anh ,anh lấy bó nào , chẵc là tặng bạn gái đúng ko ạ...!!!
    -VIỆT ANH: Dạ kô , em chỉ mua hộ bạn em thôi...!!!!
    - Anh lấy bó nào ,anh chọn đi .
    Việt Anh cũng giả vờ nhìn ngắm ,lia con mắt chẳng biết tí tẹo nào về nghệ thuật hoa nheo nheo ...làm ra vẻ sành điệu . VIỆT ANH nhìn bó nào cũng giống bó nào ,bông nào cũng giống bông nào , chẳng khác biệt là mấy , chỉ khác nhau ở khoản là to hay nhỏ mà thôi . Chợt nhớ CU HIẾU dặn chỉ mua 1 bông hồng rồi bó lại .
    Truyền đạt ý kiến của thằng HIẾU rồi VIỆT ANH hỏi : "nhiu tiền 1 bông được bó hả chị "
    - Dạ , anh lấy bó bông 70 000 này nhé ... !!!
    Kịch bản ngoài tiên liệu , Cũng giả vờ bình tĩnh nhưng VIỆT ANH kô thể tránh được hành động lấy tay sờ nhẹ vào mông ( nơi có cái ví ) tuy rằng đây chỉ là đi mua hộ .
    - Chị êu , 1 bông thôi mà sao đắt thế ?
    - Anh ơi , ngày hường thì có thể rẻ hơn , còn ngày này thì như vậy là bình thường rồi đấy , hay là anh bó 1 bông 50 nghìn nhé, bó nhỏ hơn .... tặng người yêu mà anh tiếc gì ...!!!
    - Rất tiếc , em đi mua hộ chứ kô fải tặng người yêu ... !!!
    Xót ruột thay cho thằng bạn , Việt Anh fải bấm bụng gọi hẳn 1 cuộc điện thoại cho nó để hỏi ý kiến .
    - 1 bông 50 khìn có mua kô mày ? rẻ nhất rồi đấy .
    Qua điện thoại nhưng VIỆT ANH vẫn cảm nhận đươcj mồ hôi lạnh thằng bé chảy dài trên má , giọng cũng có vẻ mất bình tĩnh ( chắc lo tiền ăn đến cuối tuần ) lưỡng lự đôi 3 nhịp , HIẾU quyết đánh rụp .... :" được rồi , cứ mua đi " đúng là tiếng gọi của con tim có khác . Mạnh mẽ đến hùng hồn , khẳng khái và quyết đoán ,
    - ÔKÊ chị gói cho em đi ,
    Lúc đó cũng có 1 anh chàng móc ví ra 50 nghìn để trả 1 bông hoa hơi hơi to 1 tẹo , trông cũng dáng dấp SV , mặt ngắn tũn , mồm thều thào . Ngoài hoa ra còn có 1 hộp quà nhỏ , chắc anh chàng này cũng rơi vào tình cảnh miếng cơm rơi rớt sau ngày 20/10 .... tội nghiệp thay cảnh có người yêu ... !!!
    Fải công nhận mấy ngày sát 20/10 mấy quán bán hoa này mài dao fay rất bén để tiện tay chém bay đầu khách hàng mang bộ mặt yêu thiết tha , tình yêu chấp cánh cho ví tiền nhẹ vơi . 50 nghìn 1 bó hoa chỉ có 1 bông hồng , cắm xung quanh là lún fún baby be bé , quấn xung quanh xanh đỏ tím vàng , xịt thêm 1 tí nước ... tính chi fí tônge cộng chắc cũng fải hết 2 nghìn VIỆT ANH đồng, vậy mà bán với giá gấp 25 lần , thậm chí còn 70 nghìn với giấy gói đẹp hơn .
    man rợ kinh khủng khiếp , Thật may 1 năm cũng chỉ có vài ngày nghư thế này , Cầm bó hoa trên tay mà cũng thấy tội tội cho đứa bạn , chắc bó hoa này tốt lắm thì được lưu giữ đôi 3 ngày , còn sau khi nó đã héo rũ đổi mảu ,thậm chí bốc mùi khắm ... có đứa điên nào giữ lại trong nhà đâu nhằm thẳng sọt rác mà fi đánh véo
    Hôm nay mới đích thị là ngày 20/10 , thời tiết đẹp đến không ngờ như cũng hân hoan chào mừng ngày của fái đẹp . Ngày của đong đưa váy trắng tóc ép yêu kiều ...gót xinh ,môi mọng ,má đỏ môi hồng.
    Nhân tiện đang nói về fụ nữ mình nói luôn đến chuyện :
    QUEN MỒM....!!!
    - Chị ơi chị cho em hỏi 1 tí ...!!!
    Câu " chị" nó ăn sâu vào tâm khảm mình xừ rồi . Những đứa kém tuổi hoặc mình biết thì kô nói làm gì . Những người lạ mặt hoặc chỉ cần hơi già 1 tí là bao giờ mình cũng xưng em goi chị . Nhiễm từ thời ở nhà bán hàng giúp bố mẹ .
    - Chị ăn kem gì .
    - Chị mua gì ạ ?
    -.............................................
    Mình cũng đang học cách thay đổi , nhưng xưng anh gọi em luôn với người lạ mặt thấy ngnagn mồm1 cách kinh khủng , cho dù với người lạ noi chuyện với mình bao giờ cũng gọi mìnhl à anh trước .
    - Anh ơi , cho em hỏi 1 tý ... !!!
    - Chị hỏi tí bên nào ạ ...!!!
    Nên thay đổi kô nhỉ .... !!!!
    banana

    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 20/10/2006
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    22-10-2006
    XE MÁY .....= TƯƠNG LAI XA XĂM MÙ MỜ.....!!!!!
    [​IMG]
    Híc oe oe oe oe ... !!! chẳng hiểu sao thời gian vừa rồi VIỆT ANH lại trỗi dậy khát vọng cháy bỏng có 1 chiếc xe máy vi vu ở HÀ NỘI ...!!! trình bày ý kiến với fụ huynh , mình đem cả việc VFD ra để thêm lí do được xác đáng , vẫn là bài quốc ca được mama tua lại ... :
    - Nhà mình vừa mới xây nhà xong, bố mẹ vẫn còn nợ bạn bè , con fải cố khắc fục ,đỡ được bố mẹ mặt nào thì tốt mặt đấy .....!!!!
    Mỗi lần bài cải lương fa rap này được cất lên là mình im thim thít , kô bật lại được câu nào , tay chân xụi lơ, Sinh lực tiêu tan . VIỆT ANH lại tiếp tục quay trở lại với quãng ngày dài lết bộ ròng rã đến trường , cong mông đạp như thổ fỉ lai khỉ ...mỗi khi có ca nhạc ở đâu đó trên đất HÀ NỘI . Và niềm tin có người yêu lại lặn vào trong ....bị tự ti giẫm đạp dúi dụi và quẳng vào xó xỉnh sâu tít nơi đáy lòng ....!!!!!
    Mẹ nói : con cứ học hành cẩn thận , tiền nong thiếu mẹ cho , hoạt động đoàn ít thôi , mẹ cũng chẳng cần con fải đi làm kiến tiền sớm ... !!!! Khi nào ra trường mẹ sẽ mua xe máy cho .... !!!
    Híc ... cái ngày ra trường hình như vẫn còn lưu lạc đâu đó bên thế giới bên kia .... tiềm thức hiện tại của mình chưa hề xuất hiện 2 từ " ra trường " Khát vọng xe máy bị nhấn chìm và VIỆT ANH cũng ngoan ngoan để nó lắng sâu ...!!!!!!
    CÁI CHẾT...........!!!!!
    có hàng chục cái chết của người lạ mặt hoặc bất kì ai đó mà VIỆT ANH kô quen kô thể bì nổi với sự sợ hãi của 1 người mà VIỆT ANH quen biết ra đi . Nghe bố mẹ kể mà VIỆT ANH rùng mình , tim đập mạnh như chính mình fải đối diện với lửa đạn ... gai ốc kô mời mà đến , tóc gáy dựng như nhím .... !!!! Bố mẹ kô dám kể chuyện qua điện thoại cho mình biết ... về nhà mình mới hay..!!!
    Anh tên : PHONG.. sinh năm 82 ... mấy năm trời cởi trần quần nhau trên sân bóng ròng rã bê tông cùng mồ hôi , nước mắt thậm chí cả máu .... !!! Anh to và đậm người, nếu kô có rượu anh là 1 người tốt , nhưng rượu đã biến thật thành giả , biến anh thành 1 con quỷ theo đúng nghĩa .... Ai AI cũng sợ anh say ... anh kô bíêt ai với ai , chửi , đánh loạn xạ .... anh không kiềm chế ,chế ngự nổi chính thân hình vật vưỡng mà để mặc cho rưọu cầm lái .... !!!!
    Sau ngày VIỆT ANH say bê sê lết ở đêm liên hoan bóng đá 1 ngày cũng là ngày anh chết .... !!! 1 cái chết không đáng ... dù kô chứng kiến tận mắt ngày anh ra đi nhưng nghe bố mẹ kể lại thôi VIỆT ANH đã cố lắm để kô chảy dài đôi dòng nước mắt .... !!!! Dù VIỆT ANH kô thật sự thân thiết với anh ,nhưng mấy năm trời chạm mặt sân bóng rồi liên hoan .... cũng đủ làm VIỆT ANH thấy rờn rợn ... !!! Nhanh thật .... thật giản đơn với cái chết của người già ... nhưng kô đơn giản với những người chết trẻ .... cuộc sống còn quá dài và rộng mở ... nhưng Anh chẳng thể đi tiếp cũng xuất fát từ 1 lần say .... !!!!
    2 nhát đập vào chỗ hiểm nơi gáy đủ để mang anh đi mà kô kịp 1 lời trăn trối ... thủ fạm cũng là người mà mình quen biết và cũng lại là say rượu .... !!!! VIỆT ANH kô muốn nói đến ai đúng ai sai .... !!!
    Rượu quả thật đáng sợ với những ai kô hiểu được sự đáng sợ của nó .... Nó đủ sức lôi người ta sang 1 thế giới khác ... thế giới nhàu nhàu nghiêng ngả ... thế giới mà họ kô thể hiểu họ đang nói gì ,..... họ kô thể hiểu điều họ làm là đúng hay sai .... chỉ có sự hưng fấn đưa lối, máu lửa dẫn đường .... Chỉ khi tỉnh lại thì đã quá muộn màng .... THật tiếc là Anh PHONG còn mãi mãi kô tỉnh để kịp hiểu .... !!!! Đáng sợ nếu ra đi bằng cái chết có liên quan đến rượu ... nó không xứng với 1 mạng sống con người .... !!!!
    Chiều chủ nhật .... VIỆT ANH xuống HÀ NỘI bỏ lại ước mơ có xe máy cho ông bà fù hộ độ trì ... VIỆT ANH cũng sớm nguôi ngoai, vì đó chỉ là ham muốn tức thời ... VIỆT ANH đủ nhận thức để hiểu mình được quá nhiều ... chẳng fải cay cú uất ức gì cả .... !!!! Tạm biệt SƠN TÂY để trở lại với chặng thứ 2 của quãng thời gian thi cử .... !!! ngày mai sẽ bắt đầu .... !!!!
    Sáng nay chẳng thể xuống sớm để tới trường quay S9 cùng đội TN .... tiếc vì 1 chương trình cuồng nhiệt SV thiếu vắng VIỆT ANH .... buổi chiều trầm ngâm cho chương trình " CHUNG 1 TẤM LÒNG " CLB ghita cùng viet-guitar.net tổ chức ... !!!!
    HẸN VIỆT ANH VÀO NHỮNG NGÀY ÔN THI TIẾP THEO ...
    VIỆT ANH...
    banana

    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 22/10/2006
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    23-10-2006
    165 LẨU PHÙNG HƯNG................!!!!!!!!
    [​IMG]
    buồn cười nhể !!! bắt đầu Giai đoạn thi cử nóng bỏng thứ 2 trong kì thi học kì 1 năm thứ 2 lại mang tên " 165 lẩu fùng hưng" Thế mới hề .... !!!!
    Tất nhiên lại liên hoan ... cũng đến fát chán chẳng buồn kể nữa ...!!! Vụ tối nay là liên hoan cho khoản tiền thưởng của hội SV việt nam và của nhà trường cho VFD ... !!! Ở ST kô có tường thuật trực tiếp những vụ ăn chơi của VIỆT ANH ở HÀ NỘI nhỉ ... ? để cho bố mẹ biết ăn uống nó cũng khổ sở đến mức nào ... ặc ặc .... !!! Quán lẩu quen đến mức nhớ cả số bậc thang bước lên tầng 2 , nhớ cả số nốt ruồi và mụn cám mọc ttrên mặt bà chủ beo béo .... !!!! Fát chán ... !!!! VÀ trước khi ngồi vào bàn fím để kể lể thì VIỆT ANH đã lại khản giọng cho vụ ghào thét karaoke ở HỒ 2 BÀ .... híc híc .... đang ôn thi đấy ..... có gian nan kô ???
    Thực ra trước vụ liên hoan mang tên " 165 fùng hưng + hồ 2 bà" thì VIỆT ANH cũng fều fào với buổi ôn thi đầu tiên trong giai đoạn ôn thi thứ 2 của kì thi .... !!!
    Hẹn thằng cu TRUNG ANH 8h sáng lên thư viện học ... mà cái thèng cu này thì giờ giấc của nó cứ fải gọi là trừ hao 2 tiếng có dư .... !!! VIỆT ANH ăn sáng bún bò ( tư sản kô ) và có ngồi nhá thêm cả tá bánh mì cũng chẳng lo muộn giờ hẹn với nó ... !!! 8h học , 8h nháy máy cũng là lúc nghe giọng nó thều thào ... trong mộng mị :" ừ , đến ngay đây ..." Thằng này sau này mà hẹn người yêu đi chơi , khéo để người yêu leo tít lên đến ngon cây rồi nhảy xuống quách rồi cũng chưa thấy nó ló cái mặt ra .... !!!!
    VIỆT ANH ngồi xỉa răng , ngáp ruồi , fủi muỗi , ngắm hết cả 1 lố gái đẹp lượn lờ trong thư việc mà vẫn chẳng thấy nó hé mặt .... Chắc sáng mai fải hẹn nó 6h sáng ... trừ giờ chết , may ra nó mới có mặt đúng 8h .... !!!! Híc ,..... 2 thằng ôn nhật 1b đấy .... quyết tâm chỉ học trong 2 ngày cả chương trình 8 bài nhật mà buổi đầu nó đã cao su thế này thì có khi bồng bế an ủi nhau thi lại cho rồi ... !!!
    Kia rồi ... !!! híc ... đúng 9h .. kô hơn kô kém ... mặc cho nó giãy đành đạch thanh minh rằng mới có 9h kém 5 fút..!!! Bát bún vào đằng mồm từ sáng sắp tòi ra đằng khác rồi mới thấy nó thòi cái mặt bựa đến ... !!! NÀO THÌ HỌC ,.... !!!!
    Híc .... học quả là gian nan , ngồi oánh tú tét đít có khi thú vị hơn công cuộc ngồi cày ngoại ngữ ... !!! Học được thêm 2 tiếng buổi sáng trước khi thều thào ...: ĐÓI QUÁ , MỆT QUÁ , CHÓNG MẶT QUÁ ..., BUỒN NGỦ QUÁ .... !!! Ăn xong thì lại fải đi ngủ ... đời sống quả là bon chen ... !!!
    Để nó ngủ đấy , VIỆT ANH lên VFD tiêu tiền ... !!! khao 20-10 muộn mất 3 ngày cho chị em ... !!! rình rình lúc chị em in ít ... !!! híc híc ... !!!
    Rồi cả buổi chiều ngô nghê với nhật 1b ... híc ... thi nhật 1a thành công quá lại là sức ép cho nhật 1b ... !!! Lâu không ngồi học , nhồi nhồi , nhét nhét như ăn .. ứt cả đống , đến cái khoảng 4h trời đất đã quay cuồng , bóng đèn đã óng ánh ánh trăng . 2 thằng ngồi tấm tắc khen nhau nức nở : sao cuộc đời lại thòi ra 2 thằng chăm chỉ đến độ dã man như vậy ... !!! dù lượng kiến thức thật hấp thụ được chỉ như mụn ruồi của con zĩn ... !!!! híc híc ... !!!
    ĐẾN GIỜ TẠM BIỆT RỒI ... !!!!
    Mai nhớ cái mặt nhé .... hẹn 6h trên trường .... cho nó trừ giờ đi là vừa , 7h mà kô thòi mặt ở căng tin là bắn bỏ ... !!! 1 ngày mà fải nhồi đến 6 bài nhật nữa ... !!! trời đât nào có thấu cho chăng ... !!! Tạm biệt TRUNG ANH để đến với cuộc họp VFD với chủ đề : đếch biết chủ đề là gì .... !!!!
    Tranh thủ đưa cho cao thủ DÂN kế hoạch tổ chức giải bóng đá giai đoạn 2 cùng dự trù kinh fí ... chỉ nhận được 1 lời ... : sao lại lắm tiền hơn GĐ1 thế này ??? để anh về xem xét lại !!! Cái này thì fải hỏi HOAN mặt thẹo ... !!!
    Rồi là 165 fùng hưng ... 1 số chai nếp cái hoa vàng , 1 số cân rau muống cho xanh fân , 1 số thứ thịt mà chẳng biêts thịt gì ... !!! híc híc ... !!! VIỆT ANH về đây .... cả ngày mai còn fải ôn thi nữa ... !!!!
    À , còn vụ tối mai sang FƯƠNG ĐÔNG với TÀI SẮC FƯƠNG ĐÔNG .... tối thứ 5 thì lẫn lộn 2 chương trình cuảt ĐH HÀ NỘI và QUẢN LÍ KINH DOANH HN , kô biết đi bên nào ... !!! Rồi 3 môn thi dính với nhau như mông và lỗ ..ít ... !!! Trùng với cả HALOWEEN cuả CLB tiếng anh giữa sân trường ... Rồi là vụ rủ bạn bè về SƠN TÂY ... !!! Thôi ... hoãn te ... VIỆT ANH tính sau ... !!!
    NGỦ FÁT ĐÃ ... !!!!
    banana

  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    24-10-2006
    TÀI SẮC PHƯƠNG ĐÔNG..............!!!!!
    [​IMG]
    Cái vụ tài sắc fương đông này là tiết mục cuối ngày hôm nay ..... còn cả ngày hôm nay VIỆT ANH chơi trò nhảy vượt rào , bơi sải , bơi **** cùng TRUNG ANH trong thư viện cho môn NHẬT 1B khắm khủng khiếp ... !!!
    À , lại nhớ đến câu doạ trong nhật ký hôm qua ... VIỆT ANH hôm nay lại diễn lại kịch bản cũ ... Lại bún bò và ngồi đợi ... !!! Sáng nay khá hơn ... thằng cu xuất hiện từ 8h rưỡi với bộ mặt rạng ngơfi vinh quang ... cứ như là đoạt giải nobel .... rất tiếc là vẫn rất muộn so với VIỆT ANH .... !!!
    Hôm qua cũng vậy , hôm nay cũng vậy , 2 thèng cu cứ ngồi học được 1 tẹo trong mấy fòng trống ở A23 , A22 là 1 lúc sau người người nũ nượt kéo vào đầy fòng cười nói hỉ hả ... Và thông tin quan trọng 2 đứa để ý là : phòng này tí nữa thi ... !!! híc híc .... Cắp sách cắp cặp lang thang vòng quanh trường tìm fòng trống để ngồi học như 2 con mọt sách đích thực .... VIỆT ANH chỉ thiếu mỗi cái gọng kính trên mắt nữa thôi là dân tình sẽ nhầm 2 thằng cu thành những SV săn lùng học bổng và rượt đuổi chạy đua chất xám híc híc .... !!!! Fải tìm fòng trống mới học được chứ vào thư viện ý à ,..... !!! Làm sao học cách giữ cho cái đầu kô xoay tít xung quanh cái cổ mới tài .... !!!! À có chị xinh bước vào , Ê có em xinh bước ra .... !!!! Háo sắc nó lại là bẩm sinh vốn dĩ ... !!! híc híc ... !!!! Thêm được cái nóng nực , người người chen chúc , tranh nhau đớp từng ngụm ÔXI ....!!!!!
    Vẫn giống hôm qua ... !!! vẫn ngồi lì đâu đó với với min na nô ni hông gô ... !!! Vừa học vừa cầu chúa ban fước lành cho chiều mai suôn sẻ ... !!!
    Chiều tối .... Trời bỗng thâm xịt 1 màu đặc quánh nhờ nhờ .... mây gió vần vũ ... !!! cây cối ngả nghiêng , mặt sông dậy sóng ... mấy SV trong trường tiên đoán với nhau : mịe ... trời thế này tao chắc chắn 100% với mày tối nay sẽ mưa ... không mưa to chắc chắn mưa nhỏ ... !!!! Còn theo giọng điệu của TRUNG ANH thì nó fán :
    - Ông trời xấu xí kia môi trề hở hàm ếch , nói chuyện bắn hết cả nước bọt xuống dưới bi giờ ý mà .... !!!
    Nói chưa dứt câu , mưa luôn . Ông trời chứng tỏ luôn hàm ếch của mình bị hở toang hoác ... mưa mỗi lúc 1 nặng hạt ... VIỆT ANH tin chắc ban tổ chức chương trình TÀI SẮC FƯƠNG ĐÔNG bên ĐH dân lập FƯƠNG ĐÔNG đang giãy đành đạch rên rỉ bù lu bù loa ... với khả năng lớn rằng : chương trình văn nghệ ngoài trời tối nay có nguy cơ tan tành ... !!! Trời vẫn chẳng thương ... mưa to fải biết vào hồi 6hPM lúc đó VIỆT ANH đã tắm rửa xong đang ngồi vắt giò trên giường ghào với mưa .... !!!! ông trời khuyến mại thêm 1 bản giao hưởng sấm sét ..thử dây thần kinh của BTC bên fương đông ... !!!!
    Đến khoảng hơn 7h trời đột ngột tạnh hẳn , chỉ để lại những vết nhày nhụa , nhớp nháp bùn đất bên đường ... nơi mà ai đi xe đạp qua thì tránh thật xa những chiếc ô tô lạnh l ùng fi qua ... ( nhắc khéo VIỆT ANH ) Chỉ cần 1 fát bắn bùn từ ghầm xe ô tô thôi là đảm bảo kô tắm lại khẩn trương kô là người ... !!!!
    TÀI SẮC FƯƠNG ĐÔNG ..........!!!!

    Có những tiết mục chi tiết THĂNG LONG xứng đáng fải học hỏi , nhưng có những tiết mục bên cái trường này nó buồn cười đến độ MAX ... !!! chứng minh luôn rằng những chương trình của mấy trường ĐH luôn có những lỗi thô thiển và sơ đẳng ... !!! tất nhiên kô ngoại trừ THĂNG LONG ... !!! 3 chàng ca sĩ hùgn dũng bước lên sân khấu , đầu tóc dựng chổng ngược , áo xì tin dắt 1 ít vào cạp quần để thòi ra cái thắt lưng da hàng hiệu ngoe nguẩy ... !!! bò mài sờn sờn , giầy thể thao trắng tinh ... !!! Sau 1 hồi giãy giãy trên sân khấu theo điệu nhạc ( giãy giãy theo đúng nghĩa !!! . mỗi cậu giãy 1 kiểu ... !!! ) tay chân múa điệu lên đồng , chợt nhạc dừng đánh huỵch 1 fát ... !!! 3 ca sĩ đứng ngay đơ trên sân khấu , cái mặt tái mét ngay từ lúc bước lên giờ đổi sang màu tím ngắt ... vắt kô ra 1 giọt sữa ... !!! 1 cậu mạnh dạn đứng ra xin lỗi khán giả và : cho chúng tôi đổi sang bài : DẪU CÓ LỖI LẦM ... !!!!
    3 giọng ca theo 3 tông khác nhau , mà tông này gọi là tông đơ ... !!!cậu nọ ghào vào tai cậu kia ... cậu kia cú lên hét vào tai cậu còn lại ... !!!!
    - VÀ DÙ ta đã xa tận fương trời nao ... Lồi lẫm ngày lào nàm sao nãng quên ... !!! ...!!!
    mỗi cậu đứng 1 nơi , mặt quằn quại đau khổ theo lời bài hát ... !! mắt nhắm tít thò lò ... !!! Tiết mục ka ra ô kê tổng hợp là tiết mục đỉên hình cho cái buồn cười ... !!! VIỆT ANH chẳnh chê ... vì khi sang thăng long xem ca nhạc chắc chắn các trường cũng sẽ tìm ra hàng tỉ chỗ vớ vẩn ... !!!
    Thôi .... chỉ là 1 chương trình ca nhạc thui mà .... !!!!!
    Kìa ... bầu trời đêm đang tâm sự với không gian tĩnh mịch xen lẫn tiếng ọp ọp ẹp ẹp của chão chuộc , ếch ương ... !!!! Hơi thở đều không vướng bận .... chiếc xe fi với tốc độ chóng mặt .... ước tính cũng fải lên đến 20km/h ... VIỆT ANH vẫn lạnh lùng gò lưng guồng theo từng nhịp thở mini liên doanh VIỆT NHẬT ... !!! gặp người quen chẳng dám chào ... !!! VIỆT ANH cùng xe lướt như bay trên con đường LÁNG quạnh quẽ ... !!!! Lướt qua chỉ còn những đôi uyên ương đang dính lấy nhau trên những chiếc xế nổ ... , tay khoằng tay , lưng ấp môi kề .... !!! SƯỚNG thế ... !!! Chịu khó soi họ nhưng VIỆT ANH lạnh lùng vẫn giữ vững tay lái kiên cường cùng guồng chân đều đều để kô bất thình lình fi bố nó vào cột điện hoặc lề đường ... !!!

    VIỆT ANH vẫn thế , vẫn vậy .... bao giờ cho đến ngày thay đổi ... ? VIỆT ANH hỏi làn nước sông đen ngòm TÔ LỊCH như vậy ??? nước sông chỉ quằn quoại rung rinh đục đục mà rằng...: KỆ ******* ...!!!
    hẹn VIỆT ANH 3h chiều mai cho môn thi nhật 1B ... !!!!
    banana

  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    25/10/2006
    TRẬN THỨ 4 : VIỆT ANH - NHẬT 1B .....!!!
    YÊU ĐỜI ........!!!!
    [​IMG]
    [purple] [beige]VIỆT ANH ơi ... !!!
    VIỆT ANH .... VIỆT ANH ơi ... !!!
    - Ơi .... híc ... gọi *** gì gọi lắm thế ... ?
    - Đang làm gì thế ... ?
    - Đang ... ị .... !!! híc híc ... có chuyện gì ?
    - Ị à ... thế thì thôi vậy .. thảo nào thúi thế ... !!!!
    Bình minh nhảy nhót , nhí nhảnh bên bức tường rêu fủ , xập xệ nghiêng ngả vì nước đái chó ...! Bình minh 25/10/2006 được VIỆT ANH đón chào bằng những câu đối thoại ngắn ngủi mang màu sắc thô kệch học ...!! dân dã đến kinh hoàng ..!

    VIỆT ANH biết hôm nay là ngày gì rồi !!!!
    ọe , 3 hôm gần đây chẳng fải vì cái của nợ đó mà VIỆT ANH cả TRUNG ANH đóng vai những hồn ma fưu bạt trôi dạt quanh trường ... !!! lướt như mây , khuân mặt mất đi cái thần , suốt ngày chỉ thều thào : MỆT QUÁ , KHÔNG HỌC NỮA ĐÂU ... !!! Đứa này chán , lại được đứa kia an ủi ...:
    - Cố lên , không học môn này mà trượt thì muôn đời hối hận ..!!! . Nhưng sự học đâu fải trò đùa , đâu fải trò chơi vỗ mông bạn gái mới lớn hay đua xe bốc đầu ... !!! Híc ...!!!
    Đó ... sau fần mở bài ta tiến đến fần thân bài ... !!!
    3h chiều vào fòng thi mà cả sáng không thể nhồi thêm được tí nào ... Vẫn đọc , vẫn ra sức nhồi , nhưng càng học càng thấy ngu ra ông ạ .. !!! Trong đầu bí giờ chỉ loằng ngoằng 1 chữ " FULL" to tướng ... !!! Đầu giờ chiều học tiếng HÁN cũng tậm tịt ... !!! Cái kiểu ăn chơi đi đừng có tiếc đời làm gì ... chơi chơi chơi ... !!! Và dồn bài dồn vở đến kì thi bắt đầu mới vác xà beng cuốc xẻng ra để nhét thì chỉ ăn thua với những môn ... học thuộc lòng .. !!! Còn với mấy môn tóan và ngoại ngữ theo kiểu ..nghỉ buổi nào chết buổi đấy ... !!! Thì để đến cuối kì mới học e là 1 sứ mệnh ngu tuyệt diệu ... !!!
    Nhưng suy đi tính lại thì VIỆT ANH vẫn chẳng còn cách nào khác ... Kì nào cũng fải như vậy ... lại fải e đó là cái số lận đận của công cuộc học và .. hành...!!!

    VIỆT ANH - NHẬT 1B ... !!!!
    Trở lại với diễn biến của trận đấu kịch tính ... mang sắc thái sính ngoại ( tiếng nhật.. mừ ) trên SVD B41 ... he he ... !!
    Dù lo sốt hết cả vó vì lượng kiến thức cần nhớ quá nhiều so với quy định ... VIỆT ANH lại học kô sâu ... như kiểu nhớ được cái gì là Y..A ..HU ... cái đó .. fệt luôn ..!!! Dù vậy ...! VIỆT ANH vẫn không quên trổ tài quan sát xem mấy đứa cùng fòng thi nó gồm những ai ... !!!! WHAT .... **** ... àh nhầm ... lại chửi bậy .. !!! HỪM .... fòng mình thi có cả em YẾN VI ... !!! học nhật cùng nhau 9 tuần mất tập trung đã đành , Đi thi cũng cùng fòng thế này có chết cha con kô chứ ... !!!
    Thầy giáo thỏi còi đánh : TÓET .... ! trận đấu bắt đầu ... híc ,,, mẹ kiếp toàn chữ là chữ ... !!! Nhớ được cái gì là VIỆT ANH dập nhiệt tình ... đoạn nào quên quên , khó khó là y như rằng VIỆT ANH quay sang ngắm YẾN VI 1 fát xem nó có tòi ra tí động não nào kô ... !!! Nhìn kìa ... !!! Làm đến hết hiệp thi đấu thứ nhất ... nàng YẾN VI ngồi cạnh cửa sổ còn đang duyên dáng nhìn ra ngòai cửa sổ ( cửa sổ tiếng nhật là : MA ĐỘ ) đôi mắt chớp chớp ... !!! Đẹp đến ddộ tuyệt diệu ... Hòan hảo hơn biết bao nếu lúc nàg đi bbộ nàng chú ý hơn đến dáng đi kô khoằm khoằm ... !!! Cà giật cà giật ... !!!! Nhưng Với Việt Anh đẹp như thế là ổn quá rồi ... !!!!

    Ấy chết ... đang làm bài thi mừ ... !!!
    Giật mình , VIỆT ANH lại vứt người đẹp ở đó , quay sang vò đầu cho tóc thành SÔN GÔ KU .... cắn bút bứt tai .. cố nặn óc suy nghĩ vì biết có nhìn nàng thì cũng chẳng thòi ra tí đếch chất xám nào ... !!!
    Đoạn nào biết thì VIỆT ANH đã chơi ngay từ lúc thí sinh còn đông đủ , còn đoạn nào pó càng thì đến lúc lũ cùng fòng nộp bài fắn gần hết VIỆT ANH vẫn còn cân nhắc đắn đo ... !!! trò chơi 3 bát *** 1 bát cơm ( a,b,c,d ) bốc làm sao cho được bát cơm vẫn là 1 thử thách kô hề đơn giản , nhất là VIỆT ANH kô biết bát cơm nó nằm ở khúc nào ... !!! Ai bảo trắc nhiệm là dễ ?????
    Giám thị lạnh lùng :
    - các em còn 10 fút nữa ,..... !!!!
    Giờ đã tàn , trò chơi cũng sắp điểm , VIỆT ANH nhắm mắt fệt bừa 1 số câu còn lại ... trước lúc đó đã fải ngồi tính xác suất nát hết cả óc ( trong khi xác suất thông kê kô biết có qua kô ?) Bước ra khỏi fòng thi lòng lại nhẹ tênh ... Kô fải nghĩ đến những điều rối răm tất nhiên là cõi lòng nó cũng mát mẻ .... !!!! Để cho thêm fần mát mẻ ... lập tức ông trời lại đái bậy xuống ...! giống hệt hôm qua ... !!! Nghe TRUNG ANH ghào rú ầm ỹ , chích chòe chim lợn tóe loe ... mình đóan đuợc khả năng trượt của thằng cu này lớn hơn mình .... !!!! Thôi .... sự đã rồi ... 3 ngày học .... mà làm được đến như vậy đã là hạnh fúc lắm rồi .... !!!!
    YÊU ĐỜI ..... !!!!
    ĐH XÂY DỰNG CÙNG GIAO LƯU VĂN NGHỆ K51.....!!!!!
    văn nghệ của mấy trường tự nhiên đã buồn cười , sang xem văn nghệ của cái trường kĩ thuật gái thì ít trai thì nhiều này còn sến gấp bội .... !!!
    NHƯNG...!!!
    Tại sao mình lại thích ... mình thích cái cách hồn nhiên trên sân khấu như vậy , mình thích những nụ cười ngây ngây mang cả thời cấp 3 lên sân khấu như vậy của SV khóa mới trường XÂY DỰNG ... !!! Mình cười nhiều hơn mọi ngày ( chắc 1 fần cũng nhẹ gánh được nhật 1b ... !!) Và hình như VIỆT ANH nhận ra VIỆT ANH đã trở lại những ngày của nụ cười ... !!! những ngày vác cả đôi môi cười toe cùng cái mồm rộng ngoác khắp trường ... !!! Cám ơn trường XÂY DỰNG ,....!!!
    mai VIỆT ANH sẽ lại mặc bộ quần áo đẹp nhất , dù tiếp tục ôn thi nhưng điều đó chẳng quan trọng bằng việc ...: VIỆT ANH sẽ cười ... !!! ít nhất là quan trọng với VIỆT ANH ... !!!
    thế nhé ... !!!
    hẹn ngày mai ... !!!
    yêu mìh nhiều ... !!!
    banana[/
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    26-10-2006
    ÔN VI MÔ CÙNG..... RƯỢU VỊT CỎ ......!!!!!!
    [​IMG]
    để thêm fần khẳng định rằng thời gian gần đây VIỆT ANH tiền nong rất là xủng xỉnh ... thì 11h 35 fút 23 s .... tại VFD trường ĐH THĂNG LONG ... đồng chí PHAN MẠNH TOÀN đã lạnh lùng rút pôlime run run đưa cho VIỆT ANH với lí do : Mua đàn .... !!!
    Dù chẳng học đàn được lâu nhưng cây đàn ghita đó được VIỆT ANH quý như con , để trong fòng với vị trí trang trọng nhất , mang theo bao hoài bão những ngày rảnh rỗi sẽ dành thật nhiều thời gian để đi học đàn , để có thể vừa hát vừa gẩy đàn tích tịch tình tang ... !!! Vậy mà 1 ngày đẹp trời đồng chí PHAN MẠNH TOÀN nỡ thỏ thẻ với VIỆT ANH :
    - Cho anh mượn đàn mấy hôm về gẩy cho đỡ nhớ ... !!!
    VIệt Anh ngoan ngoãn trao đàn với tâm niệm , chắc 1 vài tuần ông ấy sẽ trả thôi mà !!! Ấy vậy mà kô fải ... !!! đồng chí TOÀN ĐƠ lấp lửng gợi ý VIỆT ANH bán lại cây đàn cho đồng chí với giá hữu nghị 100 khìn ... !!! VIỆT ANH rằng VIỆT ANH lắc lắc lắc ... !!! còn bao hoài bão ấp ủ nơi tương lai mà cay đàn còn mang của VIET ANH ... !!!
    dù có trả 110 nghìn VIẸT ANH cũng nhất quyết kô bán huống chi là 100 khìn ... !!! Nhưng ân hận thay , đồng chí TOÀN lại cầm dao đằng chuôi !!! đông chí hỏi :
    - thế VIẸT ANH thích lấy 100 khìn cười hay là vừa lấy 100 khìn vừa khóc ... !!!
    ác độc hơn ./..:
    - THế VIỆT ANH thích lấy 100 khìn hay là lấy lại cây đàn đứt hết dây , hộp đàn thì đầy *** chuột ... !!!
    VIẸT ANH trả lời :
    - lấy lại đàn đứt dây , thậm chí hộp đàn có thêm *** người cũng lấy lại ... !!!
    -TOÀN : híc híc ... bán đi mà VIỆT ANH , anh mua hết cả sách dậy đàn rồi ... !!! anh xin chú đấy ... !!!!
    Lòng vi tha chan chứa , thương người tràn đầy . VIỆT ANH câm nín chấp nhận chia tay cây đàn mang nhiều kỉ niệm với giá 100 khìn ... !!!! Và cho đến trưa hôm nay thì đồng chí TOÀN lạnh lùng rút 100 khìn để VIỆT ANH chính thức dứt áo với những gì thân thương nhất dành cho âm nhạc ... !!!
    Hết nhật 1b , đối thủ tiếp theo của VIỆT ANH trong vòng lốc ao là Kinh tế vi mô , có 1 tiền lệ đáng để nhỏ lệ đó là : cứ môn nào liên quan đến kinh tế là VIỆT ANH ngậm ngùi trượt ... !!!
    Địa lý kinh tế
    kinh tế chính trị
    kinh tế học đại cương ...
    thậm chí kô thèm chơi trò quá tang 3 bận ... !!!
    3 kì qua trượt đủ 3 môn kinh tế , giờ đến lượt kinh tế vi mô chặn đường thách thức , VIỆT ANH thật sự lo ... !!!
    28 VIET ANH thi vi mô , hôm nay là 26 , vậy là học trước đến tận 2 ngày ...!!! cả sáng nay dành cho việc in ấn fô tô tài liệu , dãi chảy dài thườn thượt gần 2 tiếng đồng hồ trong quán Phô tô trước cửa trường , đến kì thi có khác SV nườm nượp ... :
    - Chị ơi có tài liệu lịch sử đảng kô ?
    - em ơi có lí thuyết tài chính tiền tệ chưa?
    - anh ơi cho em mấy tập lý thuyết giáo dục thể chất ... !!!
    ............................................................
    Lại còn gặp cả em VET CHIP ... !!! Cười 1 fát rất công nghiệp rất tiếc là chưa đủ chuyên nghiệp để nói chuyện với em như những người quen từ kiếp trước ... híc híc ... !!!
    đến trưa thì Trung Anh fắn về nhà luôn vì cả ngày hôm nay chỉ cày lý thuyết ,..... !!!! chỉ còn lại VIỆT ANH trên trường với trạng thái lúc ngủ lúc học ... !!!
    Buổi tuyển sơ kết CTV VFD thứ 2 trong 2ngày liên tiếp vào 5 rưỡi chiều trùng giờ với buổi chiếu fim cướp biển cari bê 2 của SVTN ... cả 2 chương ttrình VIỆT ANH đều kô tham gia điều hành ... !!!
    Ngày dài kết thúc bằng bữa tối rượu vịt cỏ cùng cả nhà VFD ... !!!!!!
    Hơn chục bát măng tiết , 2 con vịt , cùng 1 số bát cháo vịt chào đón , còn rượu thì VIỆT ANH vẫn nhớ như in là fải mở tủ ban thể thao và mang theo 2 chai ... điều mà mấy vụ lẩu hôm trước VIỆT ANH quên mất ,để anh em tốn thêm khoản nếp cái hoa vàng ... !!!!!!
    Thôi về thôi , mai lên trường ôn bài tập VI MÔ ... !!!
    tối nay vì đi vịt cỏ mà VIỆT ANH kô sang được ĐH quản lý kinh doanh văn nghệ cùng chú TRÀ tinh vi ... !!! híc ... Bye ... !!!!
    banana

Chia sẻ trang này