1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loangngoa_loangngoang

    loangngoa_loangngoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh chuối ơi là anh chuối
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    19/12/2006
    NHÌN LẠI MÌNH KĨ HƠN 1 CHÚT ĐI .... !!!!
    [​IMG]
    - ĐỊA ĐIỂM : Quán lét ADSL gần fòng trọ ... !!!! bàn fím đen MITSUMI ... con chuột trắng có fím xoay ...!!! màn hình IBM màu cháo lòng ... !!!
    - ) THỜI GIAN : Gần 12h đêm ngày 19/12/2006 ....
    - ) LÍ DO : Do sáng nay kẹp ngón tay vào khoá quần ... lúc đi tè !
    +) Do ngày xấu trời mặc vét lên trường có lắm đứa khen và nhìu đứa chê ... !!!
    +) Do con chó cắn con mèo , con mèo cắp miếng thịt , cái nịt bắn cái chun , áo thun xen áo len ... xe ben chèn xe tải .
    +) Và do chẳng có cái lí do gì sất ...!!!
    -) NỘI DUNG : kể lể , điểm mạnh , điểm yếu , thách thức , cơ hội , thị trường tiềm lăng bản thân ... !!! hề hề !!1
    - ) MỤC ĐÍCH : rút kinh ..... nguyệt , ấy chết kinh nghiệm bản thân ... chỉ rõ cái sai , chắc là cũng chẳng sửa đâu !!! dưng mà để cho nó rõ ràng !!! Bổ sung và fát huy điểm mạnh lẫn điểm yếu ... !!! hơ hơ !!!
    - ) TÌNH TRẠNG BẢN THÂN : độc thân !!!!
    Kô .... ý hỏi là tình trnạg cơ thể cơ ... ngu thế !!!
    À .... !~!! Kô say ... nồng độ xăng trong máu kô vượt quá 500 lít ... cứ yên tâm đê ... bố con khỉ ... !!!
    -) LƯU Ý : những điều viết ra đây sẽ làm bằng chứng trước toà , híc ... không 1 lời dối gian ... !!! có như vậy mới rút được kinh . Thằng nào viết bậy cắn mông mà chết ... !!! ê hê mông ghẻ ... !!!!
    BEGIN :
    *)ĐIỂM MẠNH : À vâng , tất nhiên là bao giờ cũng fải lôi điểm mạnh ra quảng cáo ngay từ đầu cho nó tự tin ... hơ hơ ...
    - ) KHIÊM TỐN :
    oh yeah ... 1 điểm mạnh của VIỆT ANH là kô thích kể về điểm mạnh của mình , ... kô thích ba hoa chích choè về bản thân ... cái vấn đề nì là fải kiểm điểm bố mình ... !!! Có tốt có giỏi thật Mình kô bao giờ đem điều đó ra để là đề tài ... !!! Nếu mà có thì chắc chắn sẽ là những lời bông đùa với lũ bạn thân .... !!!! chính vì thế thật khó để biết mình có thật sự là người tốt kô , hay tốt như thế nào ... vì mình kô nói ra điều đó ... !!!
    -) MÁU HÀI HƯỚC :
    Ai mà chẳng biết nụ cười nó quan trọng trong cuộc sống như thế nào , VIỆT ANH cũng biết cách tạo nụ cười , nhưng lại là có điều kiện .,... !!! kô fải lúc nào mình cũng có thể đem lại niềm vui cho bạn bè ... !!! Nhưng nếu 1 lúc nào đó đụng vào mạch nguồn , mình tin mình có thể gắn kết cả tập thể bằng tiếng cười ... !!!
    - ) LÒNG TRẮC ẨN :
    Cái nì nó gọi là gì cũng đếch lí giải được , chỉ biết là VIỆT ANH hay quan tâm đến người khác , đến suy nghĩ , đến hành động , lời nói ... !!! luôn muốn giúp đỡ người khác , thậm chí đôi khi mình chịu thiệt ... !!! Luôn đặt lợi ích người khác lên trên lợi ích bản thân ... sợ người khác thiệt ... !!! Híc ... điều đó có khi lại là điểm yếu trong kinh tế ... !!! Luôn muốn làm tất cả mọi người hài lòng ... !!! hình như điều này là kô thể ... !!!
    - ) TÔN TRỌNG :
    mỗi 1 con người là 1 thế giới khác nhau , !!! chắc chắn là thế , chính vì vậy ... !!! Mình có nghĩ , thì người khác cũng nghĩ !!! Mình biết cách tôn trọng bạn bè , tất cả mọi người xung quanh !!! không fân biệt tầng lớp ... !!! Thậm chí mình còn đi ngược ... ~!!!!! Mình để ý nhiều hơn đến những người kô nổi bật trong xã hội .... !!! Ghét nhất những người kô coi trọng thái độ của người khác ... la lối quát tháo , nghi mình lớn t hơn hay địa vị cao hơn ... hay gì đó ... !!! nếu có thể thì mình sẽ nhổ trụi tóc lũ chúng nó ,,, !!! Hói luôn
    -) CẨN THẬN ... !!!
    Kô biết VIỆT ANH có bao quát được việc lớn kô , nhưng rất hay chú ý đến những chi tiết nhỏ ... ~!!!! Luôn để ý đến những tình huống chi tiết bé xíu mà ít người để ý ... !!! Muốn mọi việc trôi chảy từ những điều vặt vãnh nhất ... !!! Kô xuề xoà ... !!! Nói cách khác là muốn toàn mĩ mọi việc ... !!!!
    -) ...................: đó là những điểm mà mình nhận thấy rõ rệt nhất , còn hàng dống điểm mạnh vớ vỉn nữa ... chẳng hạn như : nhiệt tình trong công việc , Ý thức hơi hơi tốt , lắm tài lẻ : bắn bi , đánh khẳng , trốn tìm .... !!!!
    *) ĐIỂM YẾU :
    Điểm mạnh thì cũng chỉ nêu được đến đó , còn điểm yếu thì nhiều vô kể .... !!! Đọc ở đâu đó có dòng : SỐNG CHUNG VỚI ĐIỂM YẾU BẢN THÂN . ! đếch biết có làm được kô !!!
    - ) TỰ TI :
    úi giời , tự ti đủ thể loại luôn , !!! cái bệnh lớn nhất cản trở bước tiến của mình ... ví dụ như : kô có xe thì kô đi chơi với bạn bè ... nói vậy cũng hơi quá ... thật ra là kô có xe thì kô đi cưa gái ,,, !!! ----> dở hơi !!!
    Tự ti xấu xí , mụn miếc là tùm lum , nhan sắc xuống cấp , tự ti kô dám nhìn sâu nhìn lâu vào mắt con gái ... !!!
    Tự ti luôn cả với tình yêu , luôn nghĩ kô 1 ai chung thuỷ , luôn ngờ vực , xét nét ... !!! Muôn đời ế quá ... !!!
    - ) HAY DỖI , GIẬN DAI , THIẾU LÒNG VỊ THA ...l !!!
    Cái bệnh này từ bé kô sửa được , mình cũng ngờ ngợ là mình sai , nhưng mình nhất quyết kô thay đổi ... !!! Ghét 1 người là ghét lây sang cả 1 đống người ... !!!
    GIận 1 đứa là giận luôn tất cả lũ bạn đứa ấy ... !!! kì cục vãi đái ... !!! Nhưng cái này hình như đang cố thay đổi ,
    Thường là mình kô thích nói chuyện , ngồi để tích tụ lòng căm thù hả ? híc híc ... bệnh hoạn vãi ... !! nhjưng công nhận là như thế thật ,,, !!!! Chỉ có lũ bạn thân mới hiểu và thay đổi mình ngay trong lúc dở hơi đó ... !!!
    Cái đó nó gọi là thiếu lòng bao dung ... !!! kô dễ tha thứ ... !!! Sau này có người yêu , giận nhau , nó mà kô làm lành trước ... coi như chia tay ... vì mình biết ,.,. có đến mùa mít na mình mới đi làm lành trước ... !!!

    - ) KHÔ VÀ LẠNH :
    Mình thuộc về típ sống nội tâm nên rất khó khai thác được mình ... và rất khó để hiểu hết 1 người như mình ... !!
    hành động theo cảm tính , Chính 1 fần sự nhút nhát lại làm nên cái lạnh lẽo và khô cằn ở mình ... chỉ với lũ bạn thân trâu bò lợn gà ... mình mới thật sự là mình ... !!! Còn với người lạ ... Mình kô hơn kô kém 1 cục nước đá ... !!!!
    Chỉ có 1 vài trường hợp cxó duyên từ kiếp trước , thì mình mới hào hứng , hay vồ vập nói chuyện bông đùa làm quen ... !!!! híc ... !!!
    *) THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI :
    Thách thức thì quá rõ còn đíu gì nữa ... !!! Điểm yếu mình còn ti tỉ , xấu hổ quá kô dám kể ra ... !!! Nhưng đấy ... vừa đọc đâu đó đc bài fải sống chung đc với từng đó điểm yếu ... quả là thách thức nhể ... ???
    Cơ hội thì cũng đíu thíu ... vì dầu sao , `1 fần bản năng nào đó mình luôn nghĩ mình là người tốt và có tính hướng thiện ... mình hoàn toàn có thể loại bỏ được 1 vài điểm xấu ... nếu sau này có hoàn cảnh đưa đẩy nữa ... !!
    Híc .... !!!!
    HÀ LỘI 19/12/2006
    CHUỐI ,,,,, LÊ VIỆT ANH .... !!!! KÍ XOẸT ...
    lâu lâu đọc lại xem thay đổi thế nào ...
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    20/12/2006
    CÔNG TY TNHH K2.....!!!!
    ( 100% VỐN HÀN QUỐC ....!!!)

    chút kỉ niệm hội trường!!!
    [​IMG]
    Hey ... Côcacôla , fanta, motorola ... lămbađa ... contra...!!!!
    Chưa có kết quả tại cửa hàng MY WAY ... !! thật ra cơ hội tại đó vẫn rất lớn !! nhưng trong thời gian chờ đợi , sáng nay VIỆT ANH tiếp tục đi thêm 1 chỗ nữa ... !!!!
    Địa điểm tầng 4 toà nhà VIMECO ... !!! Hỏi lão NAM CÒ , VIMECO ở đâu ... lão bảo ở gần bến MỸ ĐÌNH , làm mình tin sái cổ ... !!! Sáng nay đánh 1 chuyến ô tô ... buýt đến thẳng đó ... !!!! Tưởng gì chứ MỸ ĐÌNH Quen thuộc với mình quá ... !!!!
    May quá trên đường đi mình cũng thòi đầu nhìn 2 bên lề đường ... !!! Ơ toàn nhà VIMECO kìa ... !!!! cũng trên đường FẠM HÙNG ... nhưng còn cách bến MỸ ĐÌNH gần 2km nữa ... !!! Fúc .. !!!
    Suýt nữa thì đi bộ toé khói .. !!! Hạ cánh an toàn bên lề đường ... kô quên chào chú tài xế .. kô quen ..!!!! Chu choa ... !!! toà nhà khá đẹp ... !!!
    Trên tờ giấy tuyển dụng chỉ ghi mỗi câu : ĐỨNG GIỚI THIỆU SẢN FẨM ... !!! chẳng ghi đứng ở đâu , bao giờ , bao lâu .. !!! Cái bọn công ty này làm ăn rất chi là hờ hững ... !!!
    Kể cả cái đứa ngồi fổ biến cho mình cũng chẳng ra gì , chắc chỉ hơn mình vài 3 t ... nhưng mình vẫn lịch sự gọi bằng cô .. !!! Ngồi trong đó đã có sẵn 1 đứa THĂNG LONG rồi ... ngồi thêm 1 lúc nữa lại thêm 3,4 đứa THĂNG LONG dẫn xác đến ... !!! THĂNG LONG kì ngộ chăng ... !!!!
    Công việc đơn giản là trực ở quán cà fê để giới thiệu và cho khách chơi thử trò chơi của công ty ... !!! Đút xu 1k vào 12 cái lỗ tượng trưng cho 12 con giáp ... nó sẽ fọt ra tờ giấy viết về mình ... !!! Đơn giản chỉ có vậy ... SV cũng ăn lương theo số tiền xu mà khách đút vào ... !!! Nói chung là cũng khá dễ hiểu ... !!!! Làm từ 7h tối đến 10 rưỡi tối ... !!! Mình định bụng là cũng đi làm ... !!! Chỉ chờ nó gọi điện đến ... !!!! À mà đi kiểu này có 20 ngày ... !!! mình vẫn mong 1 xuất ở MY WAY hơn ... cho dù là fải làm đến 12h tối .. !!!!
    Bọn nó bảo chiều nay có thể sẽ gọi điện đến cho mình đi tập và làm thử luôn ở 1 quán cà fê ... cuối cùng lại chẳng thấy điện ... !!! Đếch nghe thế khỉ nào ... !!!!
    Ngồi nghịch nghịch cái ĐT tắt bà nó chế độ rung ... !!! đến chập tối lũ CHĂM NGOAN rủ đi ăn chơi nhảy múa cho vụ 2 đứa đc học bổng ..... mình lại chẳng nghe đc điện ... !!! Híc híc ... lại chẳng có xe máy ... bảo chúng nó về đón cũng ngại ... Đen vật ... !!! Vậy là 1 buổi liên hoan nhóm thiếu cái mẹt mình ... !!!

    2 ĐỨA ĐC HỌC BỔNG ... !!!
    Vậy cơ đấy , nhóm CHĂM NGOAN có Long củ khoai tây và THANH quắt đc học bổng ... 2 đứa lại là người iu của nhau ... thế mới kì cục ... !!!! IU đương cái kiểu gì mà cả 2 lại cùng đc học bổng ... mỗi đứa 800 lận ... !!! tiêu bao giờ cho hết ... !!!
    Chúng nó học hành như thế chứ ... ai như mình , chỉ mong đợi điểm 5 để cho nó qua ... vậy mà vẫn còn trượt dạng háng ... !!! hu hu ... cái học bổng đó đến trong giấc mơ mình còn chẳng dám mơ ... !!!! Tối nay chúng nó đi chắc vui lắm ... Còn mình thì viết nhật ký rùi đi ngủ sớm ... Lâu lắm rồi kô biết đến khái niệm ngủ sớm ... !!!
    HẸN VIỆT ANH NGÀY MAI .... !!!
    chúc vui vẻ ... !!! iu nhìu ...
    banana
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    BONUS : CẢM GIÁC , THÁI ĐỘ , CỬ TRỈ ..... VÀ CHUYỆN ĐI TÈ....!!!!! ( SƯU TẦM )
    KHUYẾN MẠI .... : TẤM CÁM AU***ION ( PHẦN 3)

    [​IMG]
    PISS TÉN TÈN ... !!1

    *) PHẤN KHÍCH : buồn tè ... !! kéo quần , tụt thắt lưng da , hỏng khoá kô cởi đc...!!! kô tìm đc lỗ ... !! hic ... xe luôn quần đang mặc !!! ( kô thể ngăn đc sự sung sướng ấy lại )
    *) HOÀ ĐỒNG : rủ bạn bè đi tè chung cho vui !!! ngay cả lúc chẳng có nhu cầu !!
    *) NGƯỜI MẮT LÉ : nhìn vào bồn cầu bên cạnh xem người kế bên có tè đúng chỗ kô !!! lé đc nữa thì nhìn xem cái của người bên cạnh ... có giống của mình kô !!!
    *) MẮC CỠ : không thể tè nếu có người cứ nhìn chằm chặp ... kô tè nữa !!! đợi 1 lúc rôì quay lại !!! ( xí hổ quá hà )
    *) LÃNH ĐẠM : khi tất cả bồn tiểu đã có người !!! tè luôn vào lavabô rửa tay !!!
    *) THÔNG MINH : kô thèm dùng tay , dùng dây buộc vào ... !!! lúc xong chỉ cần giật giật , kô bẩn tí nào !!! ( pưng pưng )
    *) LO LẮNG : không tin tưởng về nơi tè lạ ... !!! kiểm tra người xung quanh trước khi tè !
    *) LÔNG BÔNG : tè lúc lên , lúc xuống khắp bồn cầu !! hoặc cố tè trúng 1 vật thể bay ... !!! 1 con nhặng hay con ruồi chẳng hạn !!! ( ha ha ... con ruồi đáng chết kia đứng im )
    *) ĐÃNG TRÍ : cởi áo vét , nới cúc cổ , tháo cà là vạt .... tè vào trong quần !!! ( ướt nhoét )
    *) TRẺ CON : tè mạnh vào đáy bồn , cố gắng làm cho nó sủi bọt lên càng nhiều càng tốt !!! ( như là socola fa đường )
    *) LÉN LÚT : đánh rắm 1 cách lạnh lùng êm ái trong lúc tè ... mặt vẫn tỏ ra bình thường kô biểu hiện gì , làm ra vẻ : ta đây vô tội !!! ( Đánh rắm 1 cách thần sầu )
    *) KIÊN NHẪN : đứng rất là cẩn thận vì fải sắp hàng chờ lâu quá , xem chỉ tay cho tay còn rảnh của mình ... !!!!
    *) CỨNG RẮN : đập thằng nhỏ bồm bộp , huỳnh huỵch vào bồn cầu để vẩy cho khô ... !!! ( kô khéo gẫy )
    *) HIỆU QUẢ : đợi cho đến khi buồn ị và làm 2 chuyện đó cùng 1 lúc ... !!! ( kô biết thèng nào đủ sức nhịn để đợi )
    *) QuÁ BÉO : đứng thẳng lưng ---> kô nhìn thấy bồn tiểu ---> tè vào giầy
    *) XỈN : lấy tay fải nắm ngón tay trái .... tè trong quần !!!
    *) BỰC TỨC : đứng 1 hồi lâu , kô chờ đc nữa ... đi kiếm chỗ khác !!!
    *) KIÊU NGẠO : cầm con ... 5cm hùng dũng như cầm 1 cái chày to ()
    *) CỰC ĐOAN : mặc kệ bồn cầu ... tè lên tường !!!
    PISS TÈN TEN ... !!!!
    TẤM CÁM AU ( PHẦN CUỐI )
    bẩm Hoàng thượng, tiện nữ tên Công tằng tôn Nữ bành thị Cám, hiện đang làm chủ quán net "Niềm tự hào c- Bẩm anh, ấy nhầm, bẩm Hòa Thượng .. á á (bị ngự lâm quân tát cho cái vì tội ăn nói hỗn hào ) ... hic hic, ủa người chăn nuôi" tại làng XX, còn đây là mẹ của tiện nữ, tên là Lâm Tâm Hâm ạ ( Bốp , úi , sao mẹ oánh con )
    - tên hồi nhỏ của tao, giờ tao là Lâm Tâm Như - nhóm phóng viên Pháp đình xin ghi lại nguyên vẹn lời thoại .
    - Được, còn em kia ... ( e hèm - tiếng của tể tướng ) - nhầm , bị cáo kia ?
    - Dạ - tiếng Tấm thút thít quả mít - Em là Hồ Quỳnh Tấm - em họ xa xa bắn bao la đại bác chưa tới của Hồ Quỳnh hương, chị cùng cha khác ông nội với con cám kia ạ .
    - Cà dốt - nghĩa là em là con ruột cha em, nó là con ruột cha nó, mẹ nó lấy bố em chả liên quen đến cái tem nào cả ...
    - à ừ, bây giờ thì tôi đã hiểu - Hoàng thượng lên tiếng
    - Thế tại sao lại làm náo loạn chốn đầu đường, à công đường ?
    - Dạ bẩm, tại con cám nó sinh sự, em đang chuẩn bị Perfect quả Finish Move thì nó hét lên, rùi lag mạng, rùi chấm dứt kết nối đến máy chủ ... nói tùm lum tà la túm lại là lỗi do nó và mẹ nó làm ănh hưởng kết quả của em.
    - To gan, đứa nào mà láo vậy.???? - hoàng Thượng đập bàn cái bốp, ko may đập trúng chỗ cứng nên đau thấu trời mà hổng dám kêu
    - dạ - tiếng dì ghẻ lắp bắp : - dạ , tiện dân dâu có tội gì đâu ạ ? chỉ tại máy móc nó lởm cù đởm nên mới thế thôi ...
    - Láo ! Nhà ngươi dám chê máy móc hoàng cung rởm hử ? Cấu hình máy như thế nhà ngươi mua dưới 8 triệu thì ta cho không đấy !
    - bẩm Hoàng thượng ! Em là người ở trong nhà của 2 đứa này ( tấm quay ra nhìn Cám và dì ghẻ với ánh mắt vênh 90 độ có lẻ )em biết rõ. em xin tố cáo mấy tội trạng sau đây của 2 đứa chúng nó ạ :
    1. Không đăng kí tác quyền phần mềm trò chơi cho AU, bằng chứng là chính em đi mua em vẫn giữ bản quyền đây chưa đưa cho ai cả mà chúng nó dám lấy chơi bừa .
    2. không lo đầu tư nâng cấp chất lượng đường truyền khiến toàn dân AU điêu đứng mỗi khi đến giờ cao điểm .
    3. bóc lột và xâm phạm quyền tự do công dân - chính em bị chúng nóa đánh tơi tả suốt ngày .
    4. một số tội nữa , kể ra nhìu quá , lát em mail cho Hoàng thượng sau , Ok há ?- Tấm vừa nói vừa gửi 1 nụ hôn gió cho Hoàng thượng............[ to be continue ^^ ]
    các ngươi còn có gì chối cãi nữa không ? - hoàng thượng quát vô mặt của Cám và dì ghẻ - Nhân chứng vật chứng đầy đủ , ta quyết định :
    - thu hồi quyền sở hữu phần mềm trò chơi Au***ion bàn giao lại cho VTC - trung tâm mạng chính của ta để tiếp tục theo dõi và phát triển .
    - Mỗi người chịu 20 năm tù giam vì đã cư xử thiếu tôn trọng người thi hành công vụ, coi khinh Hoàng thượng là ta đây .
    - ban nick diễn đàn AU của 2 người vĩnh viễn, lock nick AU của các người đến khi nào hết hạn tù mới thôi.
    Quân bay đâu , áp giải chúng vô Hỏa Lò, mau ...
    Hoàng Thượng bước xuống cạnh Tấm, nhẹ nhàng nâng nàng dậy và đưa tặng nàng bông hoa rút tạm ở bình hoa nãy giờ còn đang ngậm trên miệng
    - ta đã thấy nàng nhảy "thần sầu" như thế nào, có khi cũng ngang ngửa level với ta. Để đảm bảo chơi an toàn và công bằng tất cả thí sinh đều chơi từ level 1, vậy nick của nàng đang chơi trước khi tham gia cuộc thi này là gì ?
    - Dạ - Tấm e thẹn - là Tấm_babydancing ạ .
    - TT .... t ... Tấm_b ... baby ...... dancing ..... - Hoàng thượng lắp bắp nói không lên lời,nhìn Tấm với mắt nổ mắt xịt
    - vâng - tấm ngây thơ nhìn lên Hoàng thượng
    - Nàng biết ta là ai không ?
    - Là thằng nào, ấy nhầm, là ai ạ ?
    - Ta là đẹpgiai_online_tốingày đây !
    - hả - là chàng ư ? ôi trời ơi , xỉu ....
    Hoàng thượng giơ ngay tay đỡ Tấm dậy. Tấm từ từ mở mắt. Hoàng thượng nói nhẹ nhàng :
    - Nàng có chịu làm vợ ta không. Ta sẽ cho nàng sở hữu gia sản 50 triệu $, 13 căn nhà, 24 quán net và vô số những gì có trên toàn vương quốc này, chỉ cần nàng muốn.
    Chẳng chần chờ gì nữa, Tấm đồng ý ngay lập tức và cúi đầu " đa tạ Hoàng thượng" đến mỏi cả cổ
    Họ lấy nhau giữa sự chứng kiến đầy tiếc nuối của toàn bộ các thí sinh còn lại ( có mấy người mồm mấp máy chửi tục nhưng ko dám chửi to sợ 113 còn vây đầy quanh đấy ) . Họ sống với nhau yên ổn ...trọn đời .
    hết
    banana

  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    21/12/2006
    SỐNG CHẬM LẠI ...
    [​IMG]
    Hôm nay không cười , hôm nay không đùa ...!!!
    Hình như thời gian đang trôi rất nhanh thì phải , mấy ngày gần đây mới chú ý nhiều hơn đến ngày tháng ... cũng sắp noel đến nơi rồi . Noel lần thứ 20 trong đời cô đơn , hình như noel năm nào mình cũng chẳng có việc gì để làm , chẳng có chỗ nào để đi ... đến ngày giết sâu bọ , cúng cô hồn còn đi nhậu với anh em , chơi bời với bạn bè .... Còn noel .... !!!
    Hình như hum nay từ sáng đến giờ mình chưa nói 1 câu nào .... à có nói , nói đúng 3 lần :
    - Chú Cường ơi cho cháu cốc trà nóng
    - Hôm nay đi làm muộn thế Quân
    - Chú ơi cháu ngồi máy này nhé
    Cứ lướt cùng quãng thời gian quay cuồng giờ thì đã đến lúc ngồi để nhìn lại , hết hội trường , guồng quay cũng gần như dừng lại .... ngắt quãng đôi ba ngày này để chờ đến quãng thời gian đi làm . Mình ngóng 1 cuộc gọi điện đến để fỏng vấn quá mà vẫn chưa thấy .
    Tất nhiên quãng thời gian này dành để đọc , dành để nghe , dành để im lặng và dõi theo .
    Vào thư viện ngồi nhiều hơn , khóc , cười cùng những câu chuyện trên báo . Đọc báo mình ít khi che dấu cảm xúc ...! Còn ngày mai là lại fải học rồi , thi ngay sau ngày noel ... còn có lí do để đổ cho ngày giáng sinh kô niềm vui . Kinh tế chính trị và địa lý kinh tế ... cứ môn nào dính 2 chữ kinh tế là mình trượt , thế mới tài .... KJô biết thi lại nó có dính zớp kô ?
    Trời lạnh se như kéo những giấc mộng trong chăn thêm dài , Ngủ nhiều hơn để bù cho những ngày thức trắng ... Gần trọn 1 ngày ngủ , mắt sưng húp ưu fiền , ngồi lặng im trong căn fòng nhỏ nghĩ đến cái t 20 vừa bước qua được 2 tháng .
    21 t mà mặt đã già như thằng bé 30 , quạu quọ như chiếc lá nhăn nhúm trong chiều đông mưa fùn .
    Bật nhạc ngồi nghe và run run hát để biết rằng mình vẫn còn yêu nhạc lắm , ngồi hát nghêu nghao 1 mình cho cái cổ họng rát đặc ...
    21t , vẫn chưa làm đc cái gì , học hành bê bết , thi cử tậm tịt , làm thêm lận đận và thường bị xoáy theo guồng quay thời gian ... ngồi lại và nghĩ xem mình đã là 1 người tốt chưa nhỉ ?
    Lục tung friend list để nhìn lại tên những người bạn cũ , ngồi hì hục nhắn nhắn bấm bấm để biết rằng mình vẫn còn chút ấm áp trong những ngày lạnh giá vì có sự quan tâm của 1 ai đó .... kô như những ngày hè nóng nực ... !!!! Nếu có nắng có ấm , mình sẽ đi dạo đâu đó ... !!!
    Đi loanh quanh xem mọi người đi lại , nghe mọi người nói chuyện ... Làm những việc mà 1 ngày bình thường mình chưa bao giờ nghĩ tới ... !!! nhưng vì trời lạnh nên căn fòng trống là kô gian lý tưởng cho mọi nghĩ suy ... !!!
    1 ngày kô tính toán suy nghĩ gì khác ngoài việc nghĩ về mình , về cuộc sống , về bạn bè gia đình ... những gì đã trải qua .... Không có máy quay để quay lại những hồi ức kỉ niệm ... chỉ có những tấm ảnh im lìm làm bằng chứng cho những ngày đã qua ... !!!
    Nhìn lại mình trong ảnh và cười ...
    Còn có nhìu việc mình fải thực hiện lắm .... đừng chết khi mới bắt đầu .

    Mong 1 ngày mai nắng ấm .
    Hình như mình bị ốm .
  6. loangngoa_loangngoang

    loangngoa_loangngoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  7. loangngoa_loangngoang

    loangngoa_loangngoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh chuối ơi ,kì này em cũng thi KTCT này,hôm (22/12) em và 1 anh khoá 16 học kèm KTCT(em kèm để anh ý thi lại _oai vãi!) ở phòng máy tầng 2 ,em làm bài tập cũng đc ít nhất cũng phải đc 5đ.có j nhắn cho em ,em giúp anh khi nào em đc "thi lại" em lại hỏi anh ok!!!!1
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    22/12/2006
    Hường à .... Híc ... kiểu này anh trượt KTCT mất .... cầu chúa cho anh đi em !!!
    HỘI TRƯỜNG 10 NĂM ĐH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ ... !!!
    [​IMG]

    Hờ hờ .... Cái trường sân sau của TL mà cũng tồn tại đc 15 năm rồi cơ đấy ... !!!
    Bất kể 1 SV THĂNG LONG nào học dốt , lười học , hay oánh nhau chém nhau bị nhà trường đuổi học ... sau đó sang xin học tại ĐH kinh doanh và công nghệ là được nhận ...!!! Vì thế , ở trường này cũng nhan nhản Thăng Long ... !!!
    - Ơ , thèng kia trông quen quen , hình như học TL ,
    - À ừ , học 2 năm ở TL , rồi tao đc xếp vào dạng " xét trượt " , thế là bị đày sang đây học ... hị hị ... !!!
    - Học ở đây thích kô ?
    - Làm sao bằng TL , chạy thày , chạy cô nhan nhản , chán lắm !!!!
    Hố hố , cứ ra khỏi thăng long mới thấy nhớ cái THĂNG LONG như thế nào , hị hị ... !!! Viết chữ bé bé thui , kô có thằng nào học quản lý kinh doanh nó đọc được , nó lại oánh sập blóc thì bỏ cha ... hề hế ... ~!!!!
    Tối nay trường này tổ chức hội trường 15 năm , cũng giống TL ở cái khoản làm 2 ngày .... hôm hội trường TL có mời trường này , nhưng đếch có ai sang , có khi đó cũng là lí do mà hum nay hội trường , chúng nó cũng đếch gửi giấy mời sang trường mình ... Sợ bên mình trả thù , đếch thèm đi ~!!!!!
    Cùng anh em dân lập với nhau mà đối xử tệ bạc vậy đấy ..!!! Nhưng được cái là VIỆT ANH rất ham vui chơi nhảy múa hát ca ... nên tối nay VIỆT ANH mò sang bên đó xem họ làm hội trường như thế nào ... !! Hị hị .,.. xem có bằng TL kô !!!
    Tối nay mò sang quản lý là mình fải bỏ ối chương trình .... Bỏ vụ đi SN người trong tình nguyện ... híc ... thậm chí bỏ cả họp đội ... !!! Hư đến thế là cùng ...
    thông cảm đi mà , việt anh biết nội dung công việc buổi họp rùi .... Thế nhé ... trốn fát vậy ... !!! Mong các anh đội trưởng đội fó là cứ thế mà thông cảm ... khà khà ... !!!
    Úi úi ... điện thoại rung .... có thèng cha nào gọi đây !!!!
    - Em Việt Anh à ???
    - Vâng em VIỆT ANH đây , ai đấy ạ ???
    - Anh bên công ty K2 , chỗ em xin việc đây ... ~!!!! Em có muốn đi làm kô ?
    - Dạ , sao hả anh , em vẫn muốn !!!
    - Vậy em có thể đi làm ngay bây giờ kô , có 1 quán cafê ở HÀ ĐÔNG đang thiếu người ... em có thể đi kô ???
    - Ngay bây giờ ạ ... ??? ( thèng chó , thiếu người mới gọi đến ****** à ... ??? được !!!) Nếu anh sắp xếp cho em làm ngày mai hoặc hôm khác thì được ... !~!! chứ bây giờ em nghĩ em kô thể đi đc ... !!!
    - Em kô thể , đi xe ôm hay xe buýt đc 1 hôm à ... ???
    - Xin lỗi anh , bây giờ em cũng có việc bận rồi , em kô thể đi đc ( Tsb nhà anh )
    - Ừ vậy thì thôi vậy !!!
    Hịc hịc ... cuộc đời ơi sang ngagn trái ... ~!!!!! Nó lại muốn mình đi làm ngay bây giờ mới sợ chứ !!! chắc là bị thiếu hụt trầm trọng ... mới sờ đến mình ... !!! Bố mày xấu nhưng mà ****** kiêu nhé !!!
    Với lại kế hoạch sắp sẵn cho tối hôm nay roài , nó cứ làm như mình là con tốt dí , thích dùng lúc nào thì dùng vậy ... !!! Có thể sau vụ này nó sẽ chẳng gọi điện cho mình nữa .... anh đếch cần ,.,.,,. !!!
    Mai lại vác hồ sơ đi xin chỗ khác ... nhà hàng sea food , Hoàng Đạo Thuý ... !!! hề hề ... có công gọt vỏ có ngày gặm cả quả ... !!! CHờ đó ... ~!!!!
    Híc híc ... biết gì kô ? 25 này là fải thi lại 1 môn với khoá 19 roài ... kinh tế chính trị ... bố khỉ ..!!!
    Hum nay vác sách đi ôn mà chẳng thấy học được tí vẹo nào ... mà cái môn này nó còn có cả bài tập nữa ... amen .... thượng đế ala ,.. ơi !!!
    Thi vào lúc 5h chiều thứ 2 .... và 8h sáng thứ 2 vừa gật đầu đánh rụp nhận 1 sô bê tráp ... !!! híc híc ... có vẻ cố đấm ăn xôi đây ... vì nghe fong fanh theo gió rằng ... vụ này 50k !@!!!! tèn tèn ... cái thằng hám tiền ... !!!!
    Ông bà ơi , fù hộ cho cháu , học ít mà vẫn cứ qua như thường ... !!!! Cháu hứa sẽ ngoan ơi là ngoan ... !!!
    bèm bèm , lên đường .... Chúc cho 1 tối vui vẻ ...
    aloha ...
    À à .... trưa nay vào nick blog ở VFD , quên kô tắt ... lúc nãy vừa mới bật lên đã thấy cái mặt ngáp ngủ xấu như cú vọ của mình chình ình giữa blog ... với lời thoại ... ZỊ , SAO KÌ CỤC THẾ ... !!!
    Kô biết đứa nào là nạn nhân , à quên , kô biếwt đứa nào là thủ fạm trong vụ này ... bố lếu thật ... !!!
    banana

    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 22/12/2006
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 23/12/2006
  9. loangngoa_loangngoang

    loangngoa_loangngoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    anh chuối cho em địa chỉ blog của anh để em vào em phá cho
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    23/12/2006
    HAPPY BIRTHDAY MAMA 22/12/2006 !!!
    ĐÓN NOEL CÙNG CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐH MỞ...!!!!

    [​IMG]
    À ... nếu nói là chưa hút bao giờ thì cũng kô fải ... hồi bé tò mò cùng đứa em họ lôi nhau ra sau nhà hút cả 1 bao du lịch ... !!! thế mới kinh ... !!! Giờ lớn rồi dị ứng với mùi thuốc và những ai hút thuốc .... !!!
    Thối hoắc cái mồm , khắm cả đầu ngón tay mà người ta vẫn hút thuốc thế mới tài , Bố mình cũng thế ... !~!! À , nói đến đề tài thuốc lá ... vì ngồi ngay máy bên cạnh có 1 thằng tí tuổi mà fì fèo điếu thuốc .,...!!!! Vừa hút thuốc vừa ăn bim bim vừa nhảy au .... xì tin vãi đái ... !!!
    Khói thuốc fả vào mặt mình thấy buồn nôn , May mà nó hút hết nhanh chứ kô là mình lao ra ... xin nó tắt thuốc ~!!!! Hờ hờ ... !!! ghét đặc mấy cái thằng hút thuốc , nghiện thì đã đành chứ cứ đua đòi là nên bắn bỏ ... sau này lấy vợ , mình cũng kô lấy đứa nào hút thuốc ... hờ hờ ... !~!!!
    MA MA ... !!!
    À , tối qua mẹ gọi điện mới chợt nhớ ra là hum qua SN mẹ , SN mấy đứa bạn hồi cấp 1 mình còn nhớ ...vậy mà SN bố mẹ mình lại kô để ý tới ... mình vô tâm quá ... !!! Mẹ cũng chỉ đùa đùa thôi , kô trách gì ... nhưng nếu mình nhớ đến trước mấy hôm , gọi điện chúc mừng SN mẹ , thế có fải hạnh fúc kô ... !!!! Không khéo mẹ máu lên mua luôn cho cái xe máy thì sao ???
    SN bố là 30/12 .... nhớ trước từ bây giờ đi là vừa .... hum đó nhớ gọi điện , nhờ mẹ gửi lời cho bố , chứ kô dám nói trực tiếp .... !!! Hờ hờ ... !!!
    CHÚC MẸ LUÔN TRẺ , KHOẺ , VUI TƯƠI ... KIẾM THẬT NHÌU TIỀN ĐỂ SỚM MUA XE MÁY CHO CON ... !!khờ khờ .. !!!

    Cả sáng hum nay dành riêng cho công đoạn tắm rủă giặt giũ ... !!! Mọi hôm nếu dậy sớm đc là mình hấp tấp lên trường ngay ... !!! ÔI ... mà công nhận cái nắng mùa đông nó mới dịu dàng duyên dáng làm sao ... !!! Yêu nắng thế ... híc ... nắng xinh nắng đẹp chẳng có riêng mình yêu ... Cả xóm trọ cùng yêu nên như được mùa ... anh chị em lôi nhau ra để tắm táp kì cọ giặt giũ đông như trảy hội ... !!!
    Nhớ hồi bé bé , lười tắm , cứ hum nắng đẹp thế này trong mùa đông là đảm bảo tắc cống ... ghét kì ra cứ fải gọi là cả tảng , người đang đen đen , tắm xong ra trắng fau ... thơm lừng ...!!!! Lỗ cống thì tắc như điên vì ghét ... !!! Giờ lớn cũng vậy , kì nhẹ fát đã ra 1 đống ghét rồi , thế mới chán !!! hì hục kì kì ... đỏ lừ cả người , có điều sướng ...!!ngừoi nhẹ đi mấy cân .
    Sân xóm ngập tràn quần áo , chăn màn , như được mùa giặt ... đông vãi đái , mãi mới đến lân . Xong xuôi thì cũng hết trưa ... !!!
    Mình sắp thi mà vẫn tung tăng tung tẩy như bị gạch rơi vào đầu , thứ 2 này thi rồi ... !!! Thế mới buồn cười ... ai bảo thi sát noel làm chi ... !!! Mà mình cũng có việc đếch gì đâu , mỗi buổi tối đi xem ca nhạc ... Đợi mãi 1 cuộc điện thoại đi làm mà chưa thấy tới .... !~!!!
    Sáng nay cũng có 1 cuộc gọi đi làm , nhưng vẫn là cái bọn K2 tối hum qua ... Lần này nó đòi mình đi tới tận TRIỆU VIỆT VƯƠNG , ... từ chiều nó đã bắt mình đến VIMECO để lấy đồ nghề , may mà có bà PHƯƠNG BỤI máu đi làm , đấy ... !!!! tới luôn VIMECO mà làm thay mình ... !!!! Đã kô có xe máy thì chớ mà cứ bắt đạp đến gần bờ hồ ... 20 ngày liền ... thế nào chẳng có ngày thủng săm dắt từ bờ hồ về ... ~!!!! Mình vẫn đợi MYWAY .... !!!
    À , cuối cùng là chuyện ngồi tổng kết lại với mấy lão già chiều nay .,,,, ::
    - Con gái mà xinh , nhà giàu , học giỏi , ngoan thì chắc chắn là kô yêu mình ... !!!
    - Con gái mà ngoan , học giỏi , nhà giàu , xinh yêu mình ... thì chắc chắn là con này có vấn đề ... !!!
    Xu hướng đàn ông thời nay là fải cố yêu `1 em , xấu nhất quả đất nhưng lại giàu nhất thế giới ... ~!!! nói thì to tát quá ... !!! Bác TI lấy ví dụ ... bạn bác yêu đc 1 con nhà giàu cực ... nhưng lại xấu nhất HẢI FÒNG ... !!! í ẹ ... !!!
    Còn mình !!! hờ ... khi nào có xe thì tính cũng chưa muộn ... !!!!
    Thôi , đi chơi tiếp thôi ... tối thứ 7 mà lại !!!
    Xem chương trình noel của ĐH mở ... hờ hờ ... rồi tối nay về nhà thằng bạn OL cả đêm .... ~!!! Chơi tới bến luôn ... !!!
    Nhưng mà híc , sắp thi ... ~!!!!
    banana

Chia sẻ trang này