1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    24/12/2006 ( GIÁNG SINH )

    * MERRY CHRISMAS *
    HAPPY NOEL DAY ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    [​IMG]
    mừng ngày chúa sinh ra đời !!!!!
    jing jing jong ... ding ding dong .... đêm giáo đường yên vui !!!
    Tin tin .... híc híc ... noel đấy , giáng sinh đấy , 1 ngày lễ lớn tướng thế đấy mà mình cũng đã trót ngủ quá nửa ngày rồi ... hề hề .... Nằm ngủ như chết mà vẫn còn nghe tiếng liên hoan Zô Zô happy noel của mấy ông bà đi làm xóm trọ ... !!!!
    Sau 1 đêm thức trắng , lững thững mò về fòng , thấy cu QUÂN đã đang trang điểm , hí hửng , te tởn cho 1 ngày đi chơi cùng người yêu ... !!!
    Đi chơi đi , trả cái giường cho tao ngủ nào !!!!
    Bèm bèm .... ngủ 1 fát đến 4h chiều ... nằm mơ thấy ông già noel đang tét mông mấy con nai ... à ... cái con kéo xe cho ông già noel tên là gì nhỉ ??? ngựa à ... !!! tự nhiên quên bà nó mất ... sơn dương à .. !!! linh cẩu !!! đếch fải ... !!! Sơn tinh ..!!! thôi thôi ... quên mất rồi ... đãng trí quá ... !!!
    Bi h mình cũng mặc cái áo đỏ chót giống hệt ông già lô en ... hế hế ... À à ... đêm hum qua cũng có mấy tin nhắn chúc mừng giáng sinh giữa đêm .... đến sáng hum nay thêm đc mấy tin nữa .... Tin nào cũng rạng ngời niềm vui cho 1 ngày đẹp đẽ ... !!! Mình hì hục nhắn lại .... !!!
    Ngủ bây giờ mới dậy ,,,, chuẩn bị đi ngủ típ cho hết ngày giáng sinh đây ... !!! ra đường cẩn thận kẻo công nông tông. .. !!! Gud 9 ... !!! Bun sịt ... !!!!
    NOEL nào mà chẳng zậy ...!!! Còn nhớ ngày này cách đây 1 năm , cũng tại cái quán này , cũng tại cái máy này luôn .... !!! Mình cũng đang miệt mài ngồi gõ gõ ... gõ rằng :

    NOEL nào mình cũng cô đơn .... !!!

    Chẳng có năm nào THĂNG LONG tổ chức chương trình cho đêm noel ... các CLB cũng kô ... sau cái hội trường kia thì cứ fải 1 tháng sau mới hồi được 100 % công lực .... cả BTC , cả SV , thậm chí cả khán giả trường ngoài tới hội trường TL công viên nước đều thất thểu , thều thào , và ốm tất tần tật .,,,.... năm nào mà chẳng vậy ... !!! Chẳng bù cho cái hội trường trường QLKD hum trước ... !!! hát được tí tẹo đã vác loa ra ghào :
    Chương trình của chúng tôi đến đây là hết xừ nó mất , xin mời các bạn ra về nhanh để chúng tôi còn đóng cửa trường ... mỗi trại chỉ đc ở lại 5 người .... về nhanh ... kẻo đóng cửa hết đg về ,.,,, !!!
    Vậy đó !!!! thế thì còn gì là 1 ngày hội trường đáng nhớ nữa chứ ... !!! fát chán .... !!! à .. đagn nói về noel mà ... !!!
    Thật ra thì ngủ chán chê rồi , Tí nữa VIỆT ANH tới GIẢNG VÕ xem ca nhạc .... híc híc ... tất nhiên là xem 1 mình ... alone .. !!! Tẹo nữa fải cong đít đạp qua mấy đoạn đường dân tình đang hạnh fúc ôm eo nhau môi cười rạng rỡ cho đêm giáng sinh hạnh fúc ... bố khỉ ... !!! Kô bít tối nay có bị xịt lốp kô nũa ... bun sịt ... !!!
    Mấy ngày noel cứ lo nơm nớp về môn thi ngày mai ... híc .... cái môn vớ vẩn thôi , nhưng mà trước học gì thì tự nhiên nó trở nên đáng sợ 1 cách kì cục .,... !!!
    Sáng mai ta lại đi be tráp .... hình như đêm qua thức cả đêm , fòi ra mấy cái mụn giữa mặt ... bỏ mẹ .... Nó mà ảnh hưởng gì đến nhan sắc bê tráp ngày mai thì hỏng ... !!!! Xem nào ... bê tráp xong là cả buổi chiều nhồi bài tập ....để chập tối bắt đầu thi .... !!!
    khỉ thật .... thi cùng với các em khoá mới , kô bít có bị chúng nó lè lưỡi lêu lêu kô ... xí hổ vãi đái ... !!@!!
    Đói quá ... đi ăn thui để lang thang nốt 1 ngày cô đơn lạnh ... !!! Mẹ ơi , bố ơi , Đức ơi , Ông bà ơi ... !~!!!!
    CHÍU CHÍU .....
    Mừng ngày chúa sinh ra đời ... !!! fẹt fẹt ...
    bố khỉ ... lại nhận thêm 1 tin nhắn giáng sinh hạnh fúc an lành nữa ,,, củả bé CHI còi ... !!!! Alôha ... Gửi lơì chúc hạnh fúc tới những bạn bè của tôi ... cả người tôi quý và cả người tôi ghét ... !!!!
    banana
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    25/12/2006

    PHI VỤ BÊ TRÁP ..... ( CHAPPER 4)
    [​IMG]
    Hú hú .... ố zế ... !!! Kì cục vãi ... nhoằng fát mà đã bê được 4 cái đám ăn hỏi rồi đấy ... trải qua bao cô dâu , gặp biết bao chú rể ... bê càng ngày càng nghề , trình càng ngày càng cao ... bê nặng nhưng kô them run tay ... !!!! Cầm fong bì ngày càng chắc ... ú zế ... !!!!
    Nhìn lại cái vụ hum nay xem nào , cưới chị thèng bạn ... chị thèng bạn chỉ hơi xấu 1 chút nhưng đc cái là nhà giàu ... vớ fải 1 thằng còn thầu giầu hơn gấp bội ... !!! may thèng bạn nó kô bít blog mình .... nên mới dám chê chị nó xấu ... hú hú ... !! Nó mà bít , lần sau cưới chị nó tiếp nó lại đếch mời bê tráp thì lại mất sô ... !!! hô hô ....

    Giàu cực ... nhà trai làm hoành tá tràng ở khách sạn KIM sờ LIÊN ... !!!! 9 tráp cơ mà , 5 trai thăng long , còn 4 trai kô fải TL nhìn xấu khú ... !!!! hơ hơ ... bùn cười là ddội nữa đỡ tráp cũng là TL luôn ... nên chẳng cần giải thích là tại sao lại buôn tíu tít .... cười hô hố như vậy ... !!! 9 ttráp cơ mà ... có những tráp mà sau 4 lần ra trận bi giờ VIỆT ANH mới nhìn thấy ... chẳng hạn như là con lợn sữa vàng ngậy mắt ti hí nằm trên mâm .... !!! hơ hơ ... !!!
    Sau 1 hồi kén cá chọn canh ... VỊT ANH chơi luôn con lợn , được cái nó cũng nhẹ ... !!! Lợn sữa như thế này theo lời của lão HÙNG xấu trai thì là :
    Con lợn mẹ dặn đẻ : Zị .... fọt ra con lợn con ... và người ta đã đỡ con lợn con bằng 1 cái chảo to đầy mỡ ... chưa kịp cất tiếng éc éc chào đời là lợn ta đã vàng mõm vàng mắt rồi ... khổ thân thế chứ nị ... !!! Chưa được nhìn mặt bố mặt mẹ ... chưa đc hít hơi thở trần gian ... !!! đã chuẩn bị nằm trên đĩa cho người ta xẻo rồi ... !! hu hu /... lợn ơi /.././ !!!
    Việt Anh bê lợn béo mà chỉ muốn cắn cho fát ./... !! ngon ơi là ngon , nhìn yêu ơi là yêu ... cái da vàng ửng ... !!! thịt mềm lắm đây ... cuối cùng VỊT ANH cũng đc thưởng thức nó ... !!! Bữa cơm ở khách sạn sang vãi đái ... !!! Bia hà nội uống rạng ngời mà kô chói lóa .... thêm mấy chai nữa đê ... !!!
    Lúc đi là tắc xi ... lúc về là tắc xi .... vui ơi là vui ... !!! tắt đèn thổi kèn ... tò tí te ... !!!
    Và bây giờ là hu hu hu hu ... !!! Ôi cuộc đời sao ngang trái ... !! Để trả giá cho fi vụ bê tráp thành công vãi đái là cả 1 buổi chiều hì hục nhồi bài ... !! chẳng ăn thua ... @@@
    Mồm fả ra tòan mùi bia rượu ... chẳng thể học nổi , có fải mình hư kô ? kô bít hướng tới mục đích quan trọng hơn kô , Thằng THANH nó nói mình ham chơi , kô biết lo cho bố mẹ có đúng kô ... ??? Nó nói nó thất vọng về mình có đúng kô ? Mình vẫn thương bố mẹ mà , mình chỉ lười học thôi ... !!! học như cực hình vậy .... !! Dù sao thì mình vẫn sai lòi ... !! Chán quá ... đang vui lại thấy buồn .... mình vui trên nỗi đau khổ của chính mình ... !!!
    Thảo nào mấy hôm nay đi nhiều nhưng thấy vô mục đích quá ... mất mục đích sống ... căn bản kì này đăng kí có 3 môn , nên kô hướng mình trọn niềm quan tâm cho học hành được ... buồn quá thôi ... !!!
    Đang viết vui mà nói đến chuyện học hành là mình lại thấy buồn buồn , chẳng thể vui trở lại nữa ... !!!!
    Còn 1 môn nữa thi lại với khóa 19 .... địa lý kinh tế .... Có lẽ mai fải học luôn .... thêm 1 lần nữa như thế này thì mình kô tin tưởng mình nữa ... thà học đủ nhưng thi trượt còn hơn là kô học nên thi trượt ... !!! Ức chế lắm ... !!!
    Thôi , bỏ qua đi cho đỡ sầu thảm .... bạn bè chê mình cũng có fần đúng ....
    À ... bắt đầu từ hum nay mình sẽ pót 1 bài hát theo 1 entry ... hê hê biết pot nhạc ròai ... !!! Mình sẽ pot tất cả những bài hát mình mình thích ... !!! Fù hopự với tâm trạng ... !!!

    Kô biết viết nhật kí như thế này có vô vị , thừa thời gian vô bổ kô ... nhưng mình cảm thấy kô thể kô viết ... .
    Chúc cho ngày mai tốt lành ... dù mình hư , nhưqng mình vẫn yêu và tin tưởng mình ... !!!
    MUSIC ... !!!
    Để tạm bịt cái noel ... mời mọi người nghe một bài mới của Quỳnh Anh .... !!! để thấy yêu và nhớ hơn cái noel đã qua ... hi vọng , chờ đợi ... đón chờ 1 mùa noel mới ... !!!!
    Yêu mọi người nhiều ... !!!! Nhạc vui ... !!!
    JINGLE BELL - NGÔ QUỲNH ANH feat VƯƠNG KHANG ..!!!
    http://media.fastclick.net/w/get.m..._In/JingleBell_NgoQuynhAnhft.VuongKhang.wma
    Để nghe đc ... các bạn fải qua 1 link nữa để đown ... !!! Mới tập pót nên trình kô cao ... !!!
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 25/12/2006
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 25/12/2006
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 25/12/2006
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    26/12/2006
    VIỆT NAM - KAJACTAN 2 - 1 .... !!!!

    [​IMG]
    Hú hú ... !!!! Sau khi tham dự 1 đống các loại giải fong trào , từ thiện , cúp chùa ... ở VIỆT NAM .... !!! Đội tuyển quốc gia do HLV lão làng người Áo an fờ rét rít đờ đã dẫn quân đã lên đường sang THÁI tham dự tiếp 1 giải quần hùng hội ngộ nữa .... !!!
    Hiện thì HLV người ÁO cũng đang có đội chút dị nghị trục trặc vơi Liên đoàn bóng đá VN ... !!! Có lẽ vì lí do đó cùng 1 vài kết quả tệ hại kém thành tích thời gian q2ua mà LĐ bóng đá VIỆT NAM cũng muốn HLV này sớm nghỉ việc .... !!!! Họ ra cho HLV này 1 cái mốc rất cao ở giải quần hùng hội ngộ TL .... được thì kô sao , nhưng kô đạt được thì cũng có cớ mà đuổi khéo ông này .
    KING CUP ... .!!!
    giải đấu mang tên KING CUP ... quy tụ 4 đại biểu cực kì tiêu biểu của bóng đá thế giới ... nói cho oai chứ thực chất là của CHÂU Á ... !!! trong đó có VIỆT NAM ... !!! Kajactan luôn là 1 ẩn số với lục địa đông dân ... !!! THÁI LAN chủ nhà sau khi đạt chuỗi thành ticsh ấn tượng cùng ASIAD đã giải chiếu mời 4 anh tài tụ họp .... !!!!
    SING GA PORE ... con rồng kinh tế ĐNA ... giỏi về kinh tế nhưng đá bóng hơi kém 1 tí .... !!! cũng mạnh dạn tham gia giải với mục đích cọ sát là chủ yếu vì biết có cả VIỆT NAM tham gia ... 1 cường quốc bóng đá ... !!!
    Và cúng cuồi là VIỆT NAM .... thực sự là 1 ứng cử viên nặng kí cho ngôi vị bét bảng ... !!! may ra thì đì được Singgapore ( nhận xét thực tế của chủ quan .... )
    Ngay trong trận đầu ra quân ... mặc dù rùa được bàn thắng dẫn trước .... VIỆT NAM khăng khăng là THANH BÌNH ghi bàn ... THÁI LAN quả quyết do hậu vệ bên họ đá về lưới nhà ... !!! Khán giả đang đọ mồm fân tranh thì nhanh như cắt .... THÁI LAN ghi bàn dẫn trước ... và nhanh hơn cắt .... có thêm 1 bàn nâng tỉ số lên 2 - 1 .... !!!! Đưa VIỆT NAM trở về vị trí đáng lẽ fải như thế .... !!!
    tất nhiên ,sau trận đấu , với 1 loạt các bài báo trên các báo , với ngòi bút tả thật kinh khủng khiếp ... Các nhà báo nâng tinh thần các cầu thủ lên tầm ...như thắng ... !!!! Cả trên báo chí , cả trên vô tuyến thông tin đại chúng ... !!! Không hiểu VIỆT NAM bao giờ mới chữa được cái bệnh tâng bốc sự việc lên cái quãng mây xanh xã thực tế ... đáng buồn cười .... !!!
    Đá dở thì họ sẽ viết là ... : các cầu thủ chưa thể hiện hết khả năng của mình , mặc dù cố gắng và đóng góp của họ thật tuyệt vời , kô thể tin được ... thiên thần..... những từ ngữ mà có khi ronaldinho còn fải xấu hổ khi nhận .... @!!!!!
    VIỆT NAM - KA JAC TAN ... 2-1 .... !!!!
    Ngay sau trận thua ở trận mở màn , chiều nay VIỆT NAM đã lấy lại lòng tin của người hâm mộ bằng trận thắng 2-1 trước ca zac tan ... !!! Và chỉ còn chờ 1 trận thắng trước SING vào 2 ngày tơí để đamr bảo ngôi vị thứ 2 toàn giải sau TL .... !!! Sau giải này là đến giải đấu xứng tầm và quan trọng nhất của năm .... g1ải vô địch ĐNA ... !!!

    1 NGÀY CỦA VIỆT ANH ... !!!
    Vấn đề đáng chú ý ngày hum nay là mình đagn ở đỉnh cao của sự thoải mái ... dễ thươqng và đáng yêu nhất trong năm ... kô bít kéo dài đc mấy ngày ... !!!
    Đáng chú ý thứ 2 là chuyện Lão HÙng xấu chơi cả cây đồ mới lên trường ... !!! Con người giản dị thuộc loại bậc nhất đông dương sau khi yêu vào cũng sành điệu hoá chẳng khác gì nông dân trúng lô 100 tỉ .... ~!!!!! Hụ hụ ... !!!
    nghe đồn fong fanh rằng quần áo của lão là do người yêu mua tặng .... Tự nhiên VỊT anh cũng muốn kiếm người yêu gấp để diện quần áo tết kô mất tiền .... hoá ra là người yêu chỉ đi cùng chọn hộ ... tiền vẫn là của chủ sở hữu ... thế thì thôi ... đếch có người yêu nữa vậy ... !!! Mình chọn quần áo cho mình đẹp hơn bất kì đứa con gái nào là cái chắc rồi ... !!!
    TIện thể đang nói về áo quần ... sáng nay VIỆT ANH chơi cái áo sọ kẻ vằn đen lên trường ... Cái áo luôn bị mình hắt hủi từ lúc mua về !!! Xời ... 1 cái áo body bó sát lộ viền eo thon ... ( thực ra là gầy quá đếch có thịt ... biến thành eo )
    Bạn bè anh chị chê không ngớt lời ... người đã như con ca mắm mà còn đú ...!!! chán ơi là chán ... !!! Mai đếch mặc nữa ... căn bản mình trông nó cũng hơi kệch kỡm , mặc thử để lấy lời nhận xét ... .!!!!
    Sáng nay chỉ có việc lên để lấy ảnh bê tráp , fô tô tài liệu môn thi lại thứ 2 !!! Hết ... !!! thấy bạn bè súng sính sách vở đi học lại thấy tủi thân ... !!!!
    À ... hum nay xem lại 1 đống video clip đã quay trên VFD có mặt VA trong hơn 1 năm hoạt động đoàn ... !!! những cuốn băng quay chậm những ngày hạnh fúc đời SV ... !!!!
    TIn tin .... MUSIC .... !!!
    Tâm trạng vui .... tặng mọi người 1 bài hát kô buồn ... bài ca cũ rích ,,, nhưng chưa chắc nhìu người đã bít ... !!!! tèn ten ... ~!!! nghe đi ... nghe đi ...
    ĐỪNG BUỒN NHÉ - LÊ HIẾU
    http://www.nghenhac.info/inc_downloading.asp?iFile=15589&iCode=vietanh12a2D68A9ED91C
    Này cô em bé xinh , sao không đến bên anh .
    Ngồi chi đó em , Sao không nói cùng anh .
    Nụ cười tràn nắng mai , sao nay vắng trên môi .
    Để câu hát xưa , nay nghe thấy buồn hơn.
    Đừng tiếc những gì đã qua . !!!
    Đừng buồn người đã đi xa rồi . ^_^
    Còn tôi với em và bài ca thiết tha .
    Đừng ca lời ca tiếc nuối .
    Giọt lệ buồn trên mi .
    Rồi một ngày trong tim em có mình tôi .
    Này cô em bé xinh đừng buồn nhé em .
    Nụ cười tràn nắng mai , đừng buồn nhé em .
    Này cô em bé xinh , buồn chi đó em .???
    Nụ cười tựa nắng mai. đừng buồn nhé em ....... banana
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 26/12/2006
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    www.27/12/2006.com

    HỌP NHÓM "CHĂM NGOAN
    TÈO MẠNG YAHOO ROÀI! "

    [​IMG]
    Bin Bin ... alô ... !!! đồng bào chú ý đồng bào chú ý ... ngay từ trưa nay 1 hiện tượng kinh khủng đã xảy ra với hệ thống yahoo cả nước .... !!! tầm khoảng gần 12h trưa PM đồng loạt tèo nick yahoo ... kô thể đăng nhập .... Kô chỉ như vậy , bất cứ trang WEB hện thống nào liên quan đến chữ YAHOO cũng bị ngừng trệ hoặc đơ vô điều kiện ... ví dụ như mail.yahoo hay 360.yahoo .... !!!

    Đồng bào có biết !!! có biết bao đôi lứa tình nhân đang từng tháng từng ngày từng giờ ngóng tin nhắn qua mạng của nhau ... !!! mạng như lìn thế này chắc cũng tiêu hết tin nhắn ... tiêu hết những lời yêu thương , thắm thiết gửi qua fím bàn ... !!! Có biết bao cuộc hẹn hò đến giờ chát nhưng kô thể vào nổi níck .... chỉ biết kêu ghào , mắng chủ quán và nngồi nhảy AU giải sầu .. thỉnh thoảng đăng nhập lại nick ... trong vô vọng , thầm nghĩ đến tình nhân giờ này chắc cũng đang ghặm móng chân giải sầu khi kô vào đc nick ... !!!
    Chưa hết ... biết bao nhu cầu vào 360.yahoo để viết nhật kí hàng ngày cũng bị gián đoạn ... tiêu tốn của nhà nước biết bao trang vở học sinh ( kô ol để viết đc thì viết tạm vào giấy )
    THật ra thì vẫn vào được 360.yahoo ... nhưng tốc độ cứ fải gọi là âm vô cùng ... và luôn hiện dòng " the page can''''t not dipslpay " để vào đc bên trong thì gian nan quả kô dành cho những kẻ thiếu kiên nhẫn ... ~!!!!! Rất dễ dẫn đến hậu quả ... kô vào đc bực quá .. lấy đầu đập vỡ màn hình vi tính ... !!! móp đầu là 1 chuyện . ... đền cái màn hình lại là chuyện lớn hơn .... !!!
    YAHOO ƠI ....BỊ SAO VẬY !!!!
    Theo điều tra mới nhất của cục trưởng cục tham mưu liên minh điều tra dân số và sức khoẻ vị thành niên thì nguyên nhân rất có thể do 1 tay trùm vi tính si tình gây nên ... !!! Yêu đương qua yahoo , cho đến lúc bị người yêu đá thì tức tối kô chịu được ... Dùng mọi cách để fá sập con đường dẫn đến tình yêu .... !!! tức là mạng yahoo ... !!! Tiên đoán thủ fạm rất có thể đã ngoài 13 t ... và kô thể vượt quá 102t ... !!!

    kính mong đồng bào hãy hết sức bình sinh ... à , hết sức bình tĩnh để ẩn nhau qua giai đoạn khó khăn này - trích nguyên văn lời của phó trưởng cục bộ trưởng , ông Lồ Thít Hếu ...-

    NHÓM "CHĂM NGOAN "
    Alô ... ô la ./.. !!! Đã lâu , rất lâu rồi VIỆT ANH chưa có cuộc đi chơi với cái nhóm rất chăm và rất ngoan ... chỉ mỗi tội gái hơi xấu !!! mấy ngày trước 2 đứa lĩnh học bổng 800 cơ mà ... !!! Bắt đầu chuyến đi từ 4h chiều ... giờ hoàng đạo ... !!! Vì 1 lý do con gái nhóm chăm ngoan bố mẹ kô cho đi chơi tối ... ú ú ... !!! khủng khiếp chưa ... !!!
    BÁNH ĐÚC THỊT ...!!!
    nghe tên bánh đúc VIỆT ANH đã giãy nảy ... !!! nhưng kô thể 1 chọi 7 được nên đành ríu rít đi theo ... !!!! nghe đồn con CÚC CỰT nó ăn cái quán này cách đây mới có 2 năm ... !!! ngon quá nên hum nay dẫn anh em đến tương thử ... giá cả hồi đó là 2500 1 bát ... !!! nó dự đoán giá hiện tại là 3000 1 bát ... !!!

    Ngon ... ngon kinh ...!!! ngon thật ... !!! 1 món lạ đến bất ngờ , và cũng ngon đến kô ngờ ... !!! nhớ lấy cái đường ...độ chục năm nữa có người iu , sẽ dẫn đến đây ăn ,,, !!! 4000 1 bát ... !!! oa oa ... cũng kô đắt ... !!!
    KEM KEM KEM ... !!!
    ăn kem tại lò luôn .... vừa fẹt ra từ máy sản xuất là zô mồm luôn ... !! sau 1 hồi ngoằn ngoèo ... chúng nó đưa mình đến 1 nơi hoang vu giữa thành fố , là nơi có nhà sản xuất kem ... cái nhà ngói cũ kĩ ... bên cạnh mấy thanh sắt hoen rỉ và đống *** chó mọc rêu ... !!! Vậy mà kem ngon kinh ... !!!
    đường đất mà toàn SH với nô vô fóng vèo vèo ... toàn học sinh cấp 3 vào ăn kem ... !!! ngồi chễm trệ mút kem đông đáo để ... !!! 1 địa điểm hót đây .... nhớ lấy cái đường khi nào còn đi ... !!!
    CÚNG CUỒI LÀ QUÁN HỒNG TRÀ .... !!!!
    Quán trà đạo của nhật giao fối kết hợp với fong cách nhạc dân gian VIỆT NAM ... !!! rất lịch sự , vừa mới khai trương đc 2 tuần ... !! Quán do 3 anh chàng cựu SV trường THĂNG LONG sáng lập ... !!! Với lời đề nghị hấp dẫn ... giảm giá 50 % cho riêng SV đại học TL ... !!!! may quá đứa nào cũng mang theo thẻ SV .... !!!
    Quán tuyệt vời , ấm cúng ,đẹp ... thiếu mỗi cái màn là đủ điều kiện để ngủ lại luôn ... !!! cả 3 anh cựu SV ra tiếp chuyện đám nhóc ... cười nói như bạn hữu từ đời .,... toàn SN 80 ... !!!
    HU HÙ ... vậy là kết thúc 1 chuyến đi chơi vào lúc 6h PM ... !!!! cũng vui ... !!!
    ĐẾM NGƯỢC ĐI ... SẮP HẾT NĂM 2006 roài ... !!!
    HUN NAY KO POST NHAC ...CHỜ NGÀY POST HÌNH !!!
    banana
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 27/12/2006
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    29/12/2006
    CHÀO 2007
    "ẤM ÁP CÙNG GUITAR"
    [​IMG]

    Ừ ... cũng đã đến lúc mở lời chào với năm mới ... 2007 cũng đến sát như hơi thở cũng những người đang yêu sắp trao nhau nụ hun ... !!!
    có con chim vành kuyên nhỏ, dáng trông thật hung dữ quá, gọi lại chửi ngay bố tiên sư chúng mày. Chim gặp bác chào mào chào cháu, chim gặp cô sơn ca chào em, chim gặp anh chích choè chào ku, chim gặp chị sáo nâu chào mày. Có con chim vành kuyên nhỏ, dáng trông thật hung hăng quá, đầu trọc cầm dao, giống y như chú mày. Ừ nhỉ ....giống ghê cơ S S S S
    THĂNG LONG có thêm 1 chương trình tất niên ngày hội guitar cho những ai yêu cây đàn ... !!! 1 đêm lắng đọng thật sự với những ánh mắt háo hức , những nụ cười chợt hé xen kẽ cùng những tràng vỗ tay chợt kéo dài như bất tận ...!!!
    Hơi sương tối lạnh cũng là lí do khiến cái kô khí của hội trường kô đc nick đầy ... nhưng cũng đủ để thổi bùng lên lửa nóng trong mỗi người cùng niềm đam mê âm nhạc , chỉ cần mặc áo sơ mi là đủ , thậm chí cởi trần ... !!!!
    Thêm 1 lần nữa mình lại ngẫu hứng nhảy chồm chồm lên sân khấu và gân cái cổ gà ra để ghào cho 1 tối lắng đọng mà tình yêu âm nhạc lấn tràn tất cả cảm xúc trong tâm trí ... !!!
    Cái tên chuối hình như đã gắn lièn với hình ảnh của mình trong gần 1 năm qua .... có chăng thì chỉ có trong fòng thi thầy cô gọi tên mình là VIỆT ANH ... còn tất cả mọi người gọi mình là chuối ... !!! Cũng quả là ngộ ngộ cho cái biệt danh ngẫu hứng trong 1 đêm ngẫu hứng ... Mình biết sẽ kô chỉ bây giờ và mãi mãi thời sinh viên của mình sẽ gắn liền với nó ... !!! Mình trân trọng điều đó và kô hề fàn nàn ... !!! 1 fần của kỉ niệm kô nên huỷ hoại .... Chúc chuối mãi là chuối ...!!!
    Đêm nhạc tổng kết 1 năm vé free cho SV ..có giọng ca khàn khàn đục đục khoẻ khoẻ của kiến trúc sư , nhà văn , nhà thơ , đạo diễn , nhạc sĩ NGUYỄN VĨNH TIẾN ... !!! xấp xỉ 40 nhưng kô hiểu ông đã làm gì để cho khán giả biết đến ông với nhiều cương vị như vậy ... !!! BÀ tôi , giọt sương bay lên ... và dáng anh hùng ... ~~~!!! Những ca khúc là điểm nổi trong năm qua được ông thể hiện lại trong vô vàn thú vị nhờ sự hoà âm cực lạ của band LÃNG DU .... !!!
    Mời đc lãng du cũng là cả 1 thành công của chương trình , mình kô liên quan gì đến BTC chương trình này , nhưng mình luôn ngước cao để nhìn những thành quả tiếng tăm mà CLB guitar đã làm đc trong năm qua ... !!!
    Những bản flamengo lôi quấn như nhịp oxi fát ra từ cây đàn và tất cả mọi người cùng hít thở ... !!! những nhịp trống dồn dập , tim bao người như đập cùng nhịp dõi mắt theo nhưngc âm thanh quá sức kì diệu từ cây đàn mà biết bao anh chàng muốn cưa gái say mê thành thạo ... !!!!
    Đúng như tên chương trình , ấm áp cùng guitar ,... tất cả khán giả cùng thoả mãn với những gì được xem và được nghe ... CLB guitar luôn đem lại sự hài lòng ... chúc CLB thêm fát triển ,và cám ơn đã ươm mầm 1 tài lăng là CHUỐI ... hế hế ...
    ĐỊA LÍ KINH TẾ .... !!!
    VUI tí nào .,... !!!
    1 môn liên quan đến chữ KT , vâng , môn này mình trượt từ đầu năm học , năm nay mới có cơ hội trả thù ... nhưng nghe vẻ thù này là thù dai ... !!!
    Rèn chưởng luyện kiếm ở thư viện cách đây 2 ngày để có võ công chiến cái môn mang tiếng là dễ ẹc này ... !!! Xấu hổ kô thể chịu khi chen lấn cùng các bé khoá mới khi bắt đầu vào fòng thi .
    - Ơ , cái anh này ở trên VFD khoá 18 mà , anh trượt môn này à ???
    - Anh ơi , môn này dễ thế mà thi lại à ... !!!
    Cứ ngồi đấy mà dễ , đứa nào chê tao tao úm cho trượt lòi rom môn này , lạy 3 hồn 7 vía chúng mày , mình chỉ còn biết cười trừ ... !!! Đến khi vào fòng thi mới nghe tin nhầm fòng ... Các em nhìn mình trong bộ vest vía với ánh mắt quái đản ... !!! híc híc .. fi thân 1 mặt ra ngoài cửa ... !!!!
    HÍc ... nhầm A42 thành B42 ... mình có vẻ thần cây ,. thần kinh quá ... !!! Ào ào lao vào fòng thi thì đã muộn mất gần 10 fút ... chưa kịp hoàn hồn xong , nhìn thấy cái đề đã muốn hít thwỏ hít thở , 2,3 hít thở hít thở ... !!!! Suýt tí nữa thì tung chiêu chửi bậy ... !!! Lẩm bẩm vài câu ... mình dùng tất cả võ học đã có để bịa ... !!! Dài thì cũng hơi dài nhưng có điều chắc là sai quá nửa .... !!! Và tất nhiên ... nguy cơ qua đc môn này là rất mong manh .... !!!
    Mai là về SƠN TÂY rồi .... mình quyết định kô ở lại HN ăn tất niên cùng anh em VFD mà về ST để hưởng cái ấm áp gia đình đem lại trong ngày cuối cùng của năm cũ ... cùng lũ bạn bè mặt giặc ... !!!!
    Mai mình sẽ cố lên mạng 1 lầ nữa để tổng chào và tổng chúc mừng ... !!!! hén hền ... !!
    Yêu mình nhiều ... !!!
    banana

    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 29/12/2006
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 30/12/2006
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    30/12/2006
    VĨNH BIỆT 2006

    TỔNG CHÀO 2007 !!!

    [​IMG]
    Hẹp pì bớt đầy to yeah ... hẹp pì niu yeah oh yeah ... !!!
    - 1 năm 2006 biết bao là biến động trên chính trường thế giới cũng như khu vực ... tiếc là VIỆT ANH ứ fải 1 chính trị gia nên sẽ kô kể ... !!!

    - 1 năm đầy kỉ niệm cùng world cup và các giải bóng đá thế giới , VIỆT ANH ứ fải là cầu thủ nên ko viết ra cho nó dài làm gì ~~~
    - 1 năm mà nền kinh tế sôi động biết bao khi đất nước là thành viên chính thức của WTO .... tất cả thách thức đang chờ đến .... và khi nào nó đến thì VIỆT ANH sẽ kể !!! hề hề !!! Vì VIỆT ANH toàn trượt mấy môn liên quan đến kinh tế ... nên sợ te te viết ra sẽ sai be bét nhưng trong bài thi mỗi kì ... nên VIỆT ANH cũng sẽ kô viết ... !!!
    VIỆT ANH SV NĂM THỨ 2...!!!
    2006 vừa qua quả là 1 năm bận rộn với mình , bận rộn gì thì chẳng nhớ , tất cả đều lưu qua những bức ảnh !!! thi cử hộc tốc có , ăn chơi hộc tốc cũng chẳng thiếu ... bạn bè mới , niềm vui mới , nỗi buồn mới ...!!! Làm được biết bao việc , thậm chí những việc chưa làm đc còn nhìu hơn .... những điều ước mong thì cứ tăng dần theo thời gian ... !!!
    Điều đáng để nói trong năm qua là VIỆT ANH vẫn chưa sửa đc nhiều tính xấu ... có thể ảnh hưởng đến sau này !!!! lại níu kéo , lôi cả sang năm mới ... lôi sang để chứng minh chẳng ai có thể làm 1 người hoàn hảo ... hự hự .. !!!
    CÒN BÂY GIỜ DÀNH CHO ĐIỀU THIÊNG LIÊNG NHẤT !!!
    NHỮNG LỜI CHÚC TẬN ĐÁY LÒNG ...!!!
    - Trước tiên chúc cho năm mới thật sự là năm mới , 1 năm sẽ ít nước mắt , nhiều nụ cười dành cho chính mình và cho tất cả mọi ngưòi ...!!!
    - Chúc cho Đại Học Thăng Long ngày từng bước phát triển , fát triển cả về chất lượng giảng dạy , cả về cơ sở hạ tầng và vật chất ...!!! có thật nhiều SV mới iu trường bằng cả trái tim như VIỆT ANH ... !!! Chúc cho 1 ngày VIỆT ANH ra trường và nhìn lại trường bằng lòng biết ơn sâu sắc ... !!!!! ngôi trường kô chỉ dạy kiến thức mà còn dạy cách sống .l.. ~!~!!!
    - Chúc cho VIỆT ANH sẽ kô sớm dính vào vòng lao lực của 2 chữ tình yêu ... và vĩnh viễn sống trong tình yêu thương của bè bạn ... !!!
    - Chúc cho 1 ngày xấu trời VIỆT ANH sẽ có xe máy để đi học , đi chơi , đi làm .... và tất nhiên 1 ngày đẹp trời VIỆT ANH sẽ có việc làm ,để tự tin kiếm tiền bằng chính giọt mồ hội của mình ...dãu biết để học tốt ở TL và có việc sớm là điều khó trùng lặp ... !!!
    - Nhỏ nhặt hơn , chúc cho ĐỨC lớn nhanh , ngoan ngoãn , học giỏi ..!!! cho bố mẹ hạnh fúc êm ấm , cho nhà mình làm ăn fát đạt ... cho họ hàng cô gì chú bác gần gũi và bình yên ... !!!
    - Chúc cho VIỆT ANH hạn chế tật xấu , hết mụn , đẹp trai ... để bù vào đó , VIỆT ANH sẽ gắng làm người tốt , giúp đỡ tất cả mọi người ... !!! và luôn cười !@!!
    - Và to tát hơn ... chúc cho VIỆT NAM sớm fát triển mạnh mẽ , nhiều người giàu , ít người nghèo ... ai cũng thật nhiều t ình thuwong yêu và lòng bao dung tốt đẹp ngập tràn ... !!! Cho 1 xã hội fồn vinh no ấm ... !!! Để ai cũng sẽ có nụ cười ...!!!
    - Chúc : cho cu QUÂN sớm cưới vợ và fòng trọ luôn có tiếng cười .....
    - Chúc cho VFD kô có ghanh đua bon chen , mà chỉ có nụ cười thân thiện cùng giúp cho vị thế trường được nâng lên ... !!!
    VÀ CUỐI CÙNG ... !!!
    CHúc cho những lời chúc trên sẽ thành hiện thực ... tôi yeu tất cả mọi nguời ... !!!
    chào thân ái và gặp lại trong năm mới ... !!! năm con gì ấy nhỉ ... quên xừ mất !!!
    banana
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    1-1-2007...!!!!
    1 * 1 * 2007 .... !!!!

    [​IMG]
    Không có những bao lì xì đỏ tươi , không có đêm ngập kín người cho niềm hạnh phúc năm mới .... 2007 bước đến trong những bước chân hối hả của công nhân , của nhân viên , của những người bán rong và thậm chí là những người ăn mày .... !!! Tết dương kô mang nhiều ý nghĩa trên đất nước nhỏ bé hình chữ S ... ngoài quan niệm thời gian ... quan niệm 2006 chuyển giao 2007 .... !!! Quan niệm những lời chúc tốt đẹp nhất cho nhau cho 1 năm mới vừa chớm ... !!!!
    Hầu như các nước Châu Âu đón tết lịch dương , những màn bắn fáo hoa ngoạn mục ... tập trung hàng triệu người ở các quảng trường chào mừng cho 1 năm mới cận kề trong từng giây từng phút ... !@!!!!
    trong thời khắc năm mới này ... ngoài việc nhộn nhịp chuẩn bị cho cai tết cổ truyền , cái tết thật sự của người VIỆT ... trên đất nước trong ngày tất niên cũng có rất nhiều chươing trình lễ hội , ca nhạc chào mừng .... nhằm đón chào giao thừa cũng như tổ chức quyên góp cho người nghèo cả nưếơc ... !!!
    Năm nào cũng vậy .... mỗi chương trình toàn tiền tỉ đến chục tỉ ... kô biết có đến đc tay người nghèo kô .... !!!!

    12A2 CỦA VIỆT ANH TẤT NIÊN ....!!!!!
    Dưới sự tập hợp , chỉ đạo , và quản lý của bầu sô LÊ VIỆT ANH ... hú hú ... các thành viên của lớp 12a2 cũ tập trung tầm tầm vừa đủ 2 mâm lẩu .... !!!
    1 ngày cuối đông , 1 ngày cuối năm , thiên thời địa lời cho 1 buổi tập trung mang ý nghĩa tổng kết 1 năm :
    Đại diện lớp , thay mặt cho 2 mâm lẩu và rất nhiềui món ăn nằm tênh hênh bốc khói trên bàn ... VIỆT ANH trịnh trọng quỳ trước mâm đọc lời khai mạc bữa ăn ... kô quên cầu chúa a la ban fước lành cho chúng con có được bữa ăn ngon .... có được 1 bữa ăn quây quần bạn bè 1 năm 1 lần ... vuivẻ ... yêu chúa nhiều .... !!!
    Thật sự là 1 buổi tối tất niên hạnh phúc ... nếu mình ở lại hà nội chắc mình cũng có niềm vui tương tự bên anh em THĂNG LONG ở quán lẩu quen thuộc .... nhưng mình kô hề nuối tiếc vì những gì đã có bên bạn bè SƠN TÂY .... hơn nữa .... niềm vui này mình cũng là người chủ động .... vì toàn bạn bè cùng lớp ... kô ai hơn t , kô ai áp chế ai ... ăn nói gì là thoải mái .... điều đó là chính mình ... !!!

    2 tiếng ngồi bên nhau quanh nồi lẩu bốc khói ... cạnh những chén rượu nồng cảm tưởng như cả v 1 năm qua chưa hề xa nhau .... !!! mỗi đứa 1 cảnh ... đứa sắp ra trường , đứa đang học ... có đứa còn đang ở nhà ... kô đi học .... !!! Nhưng .... WE ''re FRIEND.... Tao yêu chúng mày nhìu ... !!!
    Trở lại HÀ NỘI trên con xe kô thể nick thêm đc nữa ... và xe nào trên chặng HÀ NỘI SƠN TÂY cũng thế hết .... nghìn nghịt ... người đè lên người . chen lấn xô đẩy .... xe 30 chỗ mà chứa đến 70 ngưeơì .... cũng vẫn còn muốn lên tiếp .... quả là chuyến xe nặng cân ... !!!!
    - Thằng kia ... tay mày đang sờ vào mông tao đấy ... !!!
    - Bỏ tay ra .... !!!
    - Chú tài ơi , chật quá , đừng bắt khách nữa ... !!!
    Có những hành khách mà cả chuyến xe chỉ đứng có 1 chân như gà mắc đẻ .... Thậm chsi muốn ngã cũng khó ... !!!
    HÀ NỘI kia rồi .... tiếp tục quãng đừoi SV lắm nụ cười và nước mắt ....
    2007 .... mong ứoc lớn nhất cần thành hiện thực là có xe máy và có việc làm ...
    VIỆT ANH
    banana
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    3/1/2006
    THĂNG LONG CÙNG " THEO DÒNG LỊCH SỬ "

    [​IMG]
    Ừ .... về nhà mẹ hỏi :
    - Thằng kia , sao tao chẳng thấy trường mày lên vô tuyến bao giờ thế ... ???
    - ơ , trường con lên đầy mẹ chẳng biết ấy chứ !
    - Làm gì thấy !!! Sao cái RUNG CHUÔNG VÀNG chuông bạc kô thấy ... !!!
    - Cái Chương trình đó thì phải chờ , cứ như thích lên vô tuyến là đc ngay ấy ... !!! chắc phải hết mấy trường công lập mới đến TL bọn con ... !!!
    - Thế mày có được thi kô ? đc lên vô tuyến kô !!!
    - Chắc là kô ... học như con thì lên vô tuyến xấu mặt trường ... !!!
    - Thế còn hát hò ca nhạc , bóng đá , tao thấy mày suốt ngày hát như khỉ trong chuồng xí ... chiều nào cũng vác giày đi đá bóng ... !!! kô đc lên vô tuyến à ... kô hát trỏng trò chơi âm nhạc à... ~!!!
    - Híc , con mà đủ sức hát ở đó thì con đi chạy xô các tỉnh kiếm tiền roài ... !!! Hát vớ vẩn thôi mà , đá bóng thì cho khoẻ người thôi mà ... ~!!!! Tưởng dễ thành siêu nhân lắm à ... mua xe máy đi ... hế hế ... !!!
    Đứng bên cạnh nghe cuộc đấu khẩu là cu ĐỨC ...vẫn đang ghào cái mồm ra mà : THÌ THÔI EM , ĐỪNG MONG NHỚ , ĐỪNG THƯƠNG TIẾC CHỈ THÊM ĐAU NÒNG.... !!!
    v bọn trẻ bi h bắt chiếc nhanh thật .... quá kinh khủng ... làm tấm gương tốt thật là khó ... !!!
    Đó là cuộc nói chuyện của mẹ con VIỆT ANH , khi mẹ hỏi sao VIỆT ANH và trường VIỆT ANH kô thấy lên vô tuyến .... !!!
    THEO DÒNG LỊCH SỬ .... !!!
    Đấy đấy , trường TL của VIỆT ANH hay tham gia những cái chương trình cảm tưởng như chẳng có ai xem này .... !!! thế mới bùn ... cười !!! ặc ặc ... !!! Chiều nay lết đến tận trường quay S9 để cổ vũ cho lão HÙNG pú zồ xấu trai ... !!!
    đại diện cho TL tham gia thi đấu với 2 trường bạn , có quay lên vô tuyến kênh VTV2 ... híc ... !!! Và vinh dự cực ... @!!@!
    THĂNG LONG dành giải nhất hú hú ... phần thưởng cho ngừoi giải nhất là 2500000 ... hê hê ... sướng vãi đái ... !!! ớ ớ ... nhầm 1 số 0 rồi .... fần thưởng là 250000 /... ~!!! hic hic ... nhất là anh hùng dân tộc của chúng ta đc có 2 trăm rưởi .... fần thưởng cuộc thi này bèo cực ... !!!
    À thực ra fần thưởng có lẽ sẽ to hơn rất nhiều lên đến 1 triệu .... 10 nồi lẩu cơ đấy ~~~ Nhưng lão ấy đã bó chim ở 3 câu cuối trong fần thi gọi là mật mã lịch sử ... !!!
    Dầu sao cũng loại đc 2 trường bạn ( Sư fạm và luật ) để đường hoàng đứng dạng háng trên 1 mình 1 bục là quá giỏi rồi ... !!! cái đoạn kết thúc chỉ hơi muối mặt ... 1 tí thui khi trả lời câu nào trượt câu đó ... thậm chí ngậm hột mít ... ~!!!!! nhưng thế là giỏi rồi .... ông nhỉ !!!!
    Mình mà đứng trên đó ... mình ngfhịch đuôi con trâu đất từ lúc bắt đầu đến kết thúc ... câu nào cũng khó lòi ... vì trả lời đc 1 câu là ghăm 1 trăm vào túi mà ... nên nó fải hỏi làm sao cho đếch trả lời đc ... bií khổ ... !!!
    trường quay S9 vắng tèo ... !!! đi từ 1h mà 5h chiều mới về đến trường ... !!! thi chỉ hết có 45 fút .... thời gian còn lại là ngồi chơi kô , và nghe các chị dạy cách vô tay cổ vũ ... nghe các anh lói :
    - Nhầm Roài ... quay lại đi !!!
    quay cái bản đề mô nó khổ thế đây ,. TL qủa là đen đủi như cuốc lủi ... !!!
    Có khi bố trí thôi kô viết nữa nhỉ ... mệt quá ... !!!
    Đi ăn gì thôi ... đói roài ... !!!
    banana
  9. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    tớ thích topic này cực nhá ^^ thích ơi là thích ^^
    đừng thôi viết tiếp nhá ^^ << nói khó hiểu >_< văn phạm hơi có vấn đề tẹo ^^, chính xác là: ấy nhớ viết tiếp nhá ^^
    chúc học zui và mụt ngày tốt lành ^^ tớ lên thư viện trường kiếm ít tài liệu nhét vào cáo cáo thực tập đơi ^^
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    cảm động thế ... !!!
    Kô biết là thật lòng hay không đây ... !!!
    Chắc bạn nì chỉ thấy mấy bức ảnh hay hay ... !!! còn chữ thì đến tui nhìn cũng thấy nản ... !!! Cố viết buồn cười cho chính mình đọc cũng cảm thấy vui ... !!! 1 năm qua quả là mệt ... !!!
    Tối viết tiếp
    banana

Chia sẻ trang này