1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    tình hình là hum wa bạn lên thư viện làm ngứa mắt mấy cô trông thư viện với cái mũ phớt như của ông ngoại bạn trong vòng 15 phút rùi ngủ như "thiên thần" trên mụt chồng tạp chí Kiến trúc Việt Nam lun hô hô ^^ tự thấy bất ngờ ^^ chả lẽ xúc cảm trước cái đẹp của mình lại chỉ có zậy
    hum nay bạn ở nhà search trên Google cho lành cơ mà lại wen chân (ah.. tay ) mon men vào đây xem có j vui đem ra "gặm nhấm" típ (gặm cụt xừ mụt góc màn hình rùi nhá )
    bạn khen "chuối" thật lòng nhá nghi ngờ thế là làm bạn hơi bị "tổn thương" đới nhớ ^^
    tối post bài típ ha ^^ để bạn còn gặm nốt cái màn hình ^^ mai mua cái mới ^^ chứ cứ để em í nham nhở như ăn dở thế này tụi chít
    bonne journée (chẹp ... mới sáng đã dụ nhau uống bia ^^ "hình thức" thoai chứ bia bạn chỉ mụt ngụm là bằng cái bóng đèn đỏ 75W đang có điện 220V đi qua ngay )
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    4/1/2007
    NGÀY TỰ SƯỚNG ....!!!

    NGÀY SA ĐOẠ .....!!!!!!

    lớp học hư !!!!
    [​IMG]
    Alô ... alô .... !!!
    Mặc dù đã là ngày hum nay rồi ... nhưng VIỆT ANH vẫn phải ngồi nói về ngày hôm qua ... 1 ngày mà không kể đến thì phí ... !!!
    CHIẾC MÁY ẢNH ... !!!
    vào 1 ngày không thể đẹp trời hơn , cái ngày mà mấy SV THĂNG LONG lang thang bên bờ sông TÔLỊCH vẫn lẩm nhẩm cái câu ... :
    - Không hiểu đây đang là mùa đông hay mùa hè ấy nhỉ !!!

    1 ngày đầy ắp nắng đó là ngày hôm qua ... !!!

    Nhân tiện vẫn giữ máy ảnh của đứa bạn từ hôm quay bên S9 ... lão HÙNG đen xấu xí khởi sướng chương trình ... sướng nào bạn ơi .!!! ngay giữa những tiết học vào hồi giữa sáng hôm qua ... !!!
    gọi 1 cách dân dã học thì cái kiểu : mấy đứa dở hơi vác máy ảnh chạy khắp trường chụp ảnh cho nhau nó gọi là : thủ dâm tinh thần tập thể .... !!!

    Gọi 1 cách mĩ miều thì là : lao động nghệ thuật ... !!!
    Để có được những bức ảnh mà không biết phải chê vào đâu , anh em ( gồm 5 trai 1 gái ) đã phải đổ mồ hôi , sôi nước mắt cho những hi sinh nghệ thuật .... !!! Có cả mấy cảnh trong nhà vệ sinh .... !!! khủng khiếp đến mức độ khiếp khủng ... !!!! Đó , đó anh em fải đóng vai vật thế thân , vật tế thần cho những bức ảnh nghệ thuật .... !!!!
    Tất cả các fòng học đang lặng thinh trong kiến thức .,.... những tiếng bước chân nhẹ nhàng , của 6 nhận vật dở hơi VFD te tởn chạy khắp trường sướng cho nhau ... !!! Cùng lao công khổ tứ cho những bức ảnh có 1 kô 2 .... !!!! lén lén lút lút như trộm gặp người .... chỉ sợ SV hoặc thầy cô giáo nào đó nhìn thấy ... nhanh tay gọi 115 thì lại mất công ngồi giải thích ... !!!!!1
    mệt phờ người cả buổi chiều cho ra lò biết bao những bức ảnh tâm huyết ... !!! máy ở nhà đầy ắp toàn ảnh ... với năng suất mỗi hôm post 1 kiểu như thế này ... kô khéo post từ giờ đến lúc vợ đẻ cũng kô hết ... hụ hụ ... !!!! vào các lớp học chụp kiểu fòng học .... trèo lên gác thượng đóng kiểu nhảy lầu ... !!!! đứng bên lan can làm kiểu oánh nhau .... !!!! Mò vào căng tin làm kiểu thượng khách ... !!!! thấy bộ bài lăn lóc làm kiểu dân nghiện bạc .... lết vào fòng chứa đồ làm kiểu công nhân ... !!!! Và hàng loạt nhưng kiểu ảnh lãng mạn đê mê ... ngẩng cao đón gió ... !!! đẹp quá đẹp quá ... !!!
    Chẳng hiểu tối hôm qua là dịp gì mà anh em kéo nhau đi rượu ốc ... !!! à nhân dịp có 1 túi cá chỉ vàng của TN đem từ quê lên ... !!! cứ tưởng vui vẻ như biết bao bữa rượu lặng thầm ... nhưng tối hôm qua thì kô ... !!!
    1 bữa rượu ốc kinh khủng ... !!!! không biết mình đã uống bao nhiêu rượu ... chỉ biết là say lắm lắm ... !!! từng chén từng giọt rớt xuống dạ dày , qua gan qua fổi bỏng rát làm mình thương cho mình xiết bao .... !!!
    Không biết đến ngày nào mình sẽ bị đau gan cổ trướng , cổ tử cung gì gì ... đó vì uống rượu bia quá nhiều ... !!! Quá sợ hãi /./ ... !!! như ngấm cùng men rượu ....4 anh em trên đường về rủ nhau ghặm chân gà tâm sự tiếp ... !!! cả trực tràng , cả cháo cả chân ... ghặm thêm hơn trăm nữa và lại rượu .... và đột nhiên trời mưa ... !!!
    Uống thật nhiều rượu vào , rồi ra vầy mưa ... sẽ biết thế nào là cảm !!!! mấy cụ già cũng rất thích ra đi kiểu lãng mạn như thế .... cái lạnh ngấm đến từng thớ thịt xuyên qua chiếc áo fông mỏng manh .... chưa bao giờ mình say đến như vậy .... !!!!
    Mò về tận cầu giấy để ngủ ... vẫn ckịp nhắn tin cho cu QUÂN rằng : tao say qáu , kô thể về fòng đc nữa rồi , ngủ ngon nhé .... !!!
    ngủ đc 1 tẹo rồi mấy anh em oánh bài tâm sự với nhau đến sáng cho thấm cái niềm vui kô âu lo suy nghĩ gì chuyện đời ... !!! Nở những nụ cười tươi nhất có thể c... cho dù vẫdn chuếnh choáng vì men say ... !!!!
    Hum nay ngoại lệ ... post 3 tấm liền ... !!!!
    banana



    band nhạc mang tên : thủ dâm tinh thần ... !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    4/1/2007
    NEW THĂNG LONG UNIVERSITY ......!!!!!
    [​IMG]
    bèm bèm .... Lại thêm 1 ngày kì cục nữa tính bắt đầu từ ngày tự sướng và rượu ốc hôm qua ... đó chính là ngày hôm nay .... !!!
    Cả sáng kô có việc gì làm trên trường ngoài mỗi cái kiểu hềnh hệch cười với mây ... đưa tay đón gió .... gió của 1 ngày mang chính hãng mùa đông con nai vàng ... !!! Cả đêm kô về nhà tha đc cái áo khoác theo ... chỉ co ro mỗi cái áo fông bốc mùi ...gồng mình cùng cơn lạnh cho từng dốt xương kêu lên răng rắc ....

    Vẫn chưa tửng cơn say từ đêm hôm qua ... !!!
    hôm qua là 1 ngày kô biết là đông hay hè ... còn hôm nay là 1 ngày kô biết là fải mặc bao nhiêu áo cho vừa cơn lạnh .... !!!! vẫn ngồi cười 1 mình cho con chuếnh choáng cả buổi sáng và lẩm bẩm :
    - Mình hư đốn kô thể tưởng !!! kô biết dạ dày đã loét chưa nhỉ .... !!!!
    À ... chủ đề là new THĂNG LONG ... !!!
    chẳng là chiều muộn hum nay nhà trường ra 1 cái tin sét fang cho đội trưởng đội TN thăng long .... khiêng hết đống bàn ghế mới từ trường cũ đến trường mới .... !!!! 1 mệnh lệnh kô thể ngắn gọn hơn !!!
    Đội trưởng Khoa chân thối ghào lên :
    - Điên , thàn kinh , dở hơi , dồ à!!! Làm sao có đủ người để khuân vác bây giờ , !!!!
    tất nhiên là hét lên 1 mình , trường THĂNG LONG đang xây cách trường cũ ngót nghét có gần 4 cây ... được ngân dài với cái giọng của chú bảo vệ già :
    - Gần 500 m thôi mà ... bọn mày khiêng tí làm xong ... !!!
    tất nhiên có tí mà khiêng thì cũng đã xong .... đó là lí do mà mình đang giã say trong cơn mộng mị thì lão gọi lên trường có chuyện gấp .... nhìn đống bàn ghế mới ngổn ngang giữa sân trường ... là mình biết chẳng an lành gì cho cam roài .... !!!!
    NEW THĂNG LONG UNIVERSITY!!!
    cũng chỉ độ khoảng xấp xỉ 2 năm nữa thôi , THĂNG LONG sẽ có 1 ngôi nhà bề thế thực thụ cho 20 năm fát triển và trường thành , đó là nỗ lực của biết bao sương máu đổ xuống từ những người khai lập cùng bao lớp SV qua đời ... !!! àh nhầm , ra đời ... !!!!
    hiện , trường mới đang thành hình với những cơ sở vật chất hiện đại nhất miền bắc , chuẩn bị là trường ĐH to và hiện đại nhất miền bắc cho đến khi có trường nào đó to và hiện đại hơn ,,,, !!!! Vì lí do trường quá chật , SV khoá mới fải ra đó học ... trong khu thư viện 4 tầng bề thế nhưng vẫn đang ctrong quá trình hiện đại hoád ..... khu căng tin chưa có .... !!!!
    Đó là lí do mà hum nay TN fải chuyển bàn ghế qua đó .... quả là 1 ngày đầm mình .... gần 20 SVTN xứng đáng mỗi đứa 1 triệu cho buổi lao công hôm nay do nhà trường cũng quá đột xuất ... !!!! nhưng tất nhiên ... chẳng ai đc xu nào ... nhưng ai cũng vui vì dầu sao .... ai cũng yêu THĂNG LONG .... và yêu ngay chính công việc TN đang làm .... !!!!
    Khu công trường ngổn ngang .... gạch đá ... !!! bụi bặm tung mù vẫn đông nhộn nhịp xây dựng dù là thời gian có là đêm .... !!! cho kịp tiến độ SV học ... !!! anh em TN khiêng bàn ghế oằn mình qua 4 tầng nhà thư viện .... kô còn gì trên đời có thể mệt mỏi hơn .... !!!! Cho đến gần 9h tối mịt thì mọi việc xong xuôi ... !!! Cả ngày kô ăn gì ... VIỆT ANH như xác chết ai cập .... 2 ngày qua như 2 ngàn năm ... !!!! xong việc ... anh em rủ đi lẩu fùng hưng ... và rượu ... !!!

    nhưng cơ thể VIỆT ANH còn chưa hết rã rời cho đêm rưqợu hôm qua ... nếu mà đi nữa , chắc VIẸT ANH kô dám nhìn lại chính mình ... !!! sai lầm nối tiếp sai lầm ... !!! cái hư nhất của VIỆT ANH đó chính là kô kiềm chế đc bia rượu khi đi vói anh em .... @@!!!!
    VIỆT ANH về đi ngủ nèo
    Khổ thân SV thăng long khoá mới fải học tại trường mới trước ... khi mà các công trình hiện đại chưa đc hình thành ... căng tin vẫn còn chưa đặt những viên gạch cuối cùng .... mong các em có thể vượt qua những thời khắc khó khăn nhất này .....các anh chị ở trường cũ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các em .... !!!
    Chỉ 2 năm nữa thôi ... THĂNG LONG sẽc tự hào kô chỉ là nơi dạy học dạy cách sống chất lượng nhất trong lòng SV mà với cơ sở haj tầng cũng hiện đại trang hoàng nhất ... !!!
    Tất cả chúng ta cùng đợi đến ngày đó .... !!!
    VIỆT ANH chưa hề nguôi yêu THĂNG LONG ... !!!
    banana
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    5/1/2007
    THÁNG 1 : " À Ừ --> THÁNG ĂN CHƠI !!!"
    [​IMG]

    Hãy chứng minh định lý : nước đến chân mới nhẩy !!! là mệnh đề đúng !!! kéo theo 1 mệnh đề dân gian là : tháng giêng là tháng ăn chơi !!! là mệnh đề kô sai !!!
    Zạ ... Chứng minh liền :
    Cái việc mà chưa bao giờ VIỆT ANH học hành trong thời gian đi học và chỉ học khi chuẩn bị thi đó là dẫn chứng kô thể xuất sắc hơn cho câu : nước đến chân mới nhẩy ... !!!
    Và sau vài lần kô kịp nhảy ... VIỆT ANH trằn trọc lo lắng và vẫn kô ngừng thầm thì ... khi nào chuẩn bị thi học vẫn kịp ... !!!
    Và còn để chứng minh mệnh đề thứ 2 thì quá dễ mèn ơi .... !!!!
    Sáng uống bia , chiều lẩu ... vậy đã đủ ăn chơi chưa !!!
    Híc ... sắp sửa kô kiểm soát đc lượng tiền fát ra từ ma ma rồi , có lẽ là hôm nay chấm hết nhỉ ... !!!! chấm hết cho cả tùan sau luôn ... cứ cơm bình dân mà téng thôi ... !!!! bây giờ thì kô fải lo đến chuyện loét gan nữa rồi ... lo đến chuyện loét túi tiền ... ~!!!!! Rơi vào cảnh bần hàn thì kô đứa nào muốn ... !!!
    !!!
    Hụ hụ .... thèng QUÂN về SƠN TÂY roài ... thứ 2 mới xuống cơ !!! kô có đứa bạn gái nào để dẫn về fòng ngủ cho vui fát nhỉ !!! Bi giờ mới thấy việc chưa có bạn gái là thiệt ... !!! đêm nay chắc lạnh lắm đây ... à mà kô ... !!!
    Không hiểu gần đây có 1 số bạn gái giấu mặt cứ nt vô số của VA ... kà kê con vượn con voi ... tốn kô biết bao nhiêu tiền của VIỆT ANH ... nhưng đc cái VIỆT ANH rất niềm nở với fái đẹp nên luôn nhẹ nhàng và âu yếm .... híc híc .... đc cái các bạn thỉnh thoảng cũng tương câu : đợi tin nhắn của bạn ... !!! Ngọt vãi lìn ... !!! làm cái máu tưởng bở trong nguời nó lấn át hết cả thần hồn ... !!!
    Vậy là máy ngày gần đÂY cứ hì hục nt ... hum ở nhà có máy bàn ... liều 1 fen gọi thẳng luôn ... nó lại kô dám nói chuyện với mình mới tài ... !!! làm mình cũng bực ... !!!! Lại giới thiệu là tớ kô xinh và rất vô duyên tên Nga ... !!! mà gái kô xinh thì mình rất nhiệt tình ... !!! hụ hụ ... nó lại xấu hổ .... lại fải nt ... !!!
    HÍc ... lại có tin nhắn mới !!!! 1 tuần nhắn bằng cả tháng ... !!!
    2 đứa song song ... !! kô biết có đứa thừa calo nào nó trêu mình kô nhỉ ... !!! chẳng biết là thật hay đùa nữa .... !!! chẳng biết mặt mũi ra sao ... để mà đối xử ... !!! mèng ơi ... !!!
    Mà này !!!
    Ai thích VIỆT ANH sao kô đến trước mặt VIỆT ANH làm huỵch câu :
    Ê , tớ bắt đầu thích cậu rồi đấy !!!
    thế cho nó nhanh ... !! biết đường mà đối xử .... cứ im ỉm im ỉm .... híc nhắn tin toét cả điện thoại đếch biết là đứa nào ... !!! giời ơi là giời ... !!! mà kô biết có thích mình thật kô nữa ... khéo lôi mình ra làm trò đùa thì khốn bà nó nạn ... !!! !!!
    Mình là mình đếch có chó nào yêu nên rất hay bị ăn dưa bở ... !!! mà thôi ... !!!
    Thui ... mỗi hôm viết 1 tí ... !!!
    banana
    À quên kô kể chiều nay lại ra trường mới bê vác cửu vạn ... mới dẫn đến đi lẩu cùng anh em lúc nãy ... !!!
    Bỏ cả học để đi khuân vác ... !!! căn bản chưa thi nên chưa sợ ... !!!!

    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 05/01/2007
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    6/1/2007
    THÊM 1 THỨ 7 CÔ ĐƠN ... !!!!!
    [​IMG]
    Nếu lúc thượng đế nặn ra mà AĐAM cũng cô đơn giống như mình lúc này ... EVA không xuất hiện thì có lẽ ADAM cũng chẳng chịu nổi đến ngày thứ 2 ... !!!
    không giãy lên đành đạch vì quạnh quẽ thì cũng nhảy xừ xuống vực cho hết cái kiếp nobody ... !!!! Nhưng thượng đế đã an bài có ADAM là fải có EVA ... !!! có sớm mai bình minh thì không thể thiếu chiều tàn ban mai ... !!! có cười như phá mả thì cũng phải có khóc trực tràn lệ ... !!!
    mỗi sự vật hiện tượng đều có kèm theo 1 nửa của nó .... 1 nưả đó chúng ta có thể nhìn thấy hoặc nó chìm vào cõi logic nào đó .... !!! Cái cõi mà 1 trai luôn đi cùng 1 gái ... nhưng cũng có thể là 1 giái đi cùng 1 gái ... !!! ý lộn ... !!! 1 gái đi cùng 1 trai .... !!! ủa !!!! hình như giống nhau ... !!! Mà thôi ... nói chuyện khác ...!!!
    Cứ thứ 7 về mà mình lại ngứa ngáy muốn làm thơ , nhưng thơ chưa thông , muốn tả cảnh nhưng cảnh quá lồ loã ... ~!!!!! muốn nằm im ngẫm nghĩ nhưng lại nhảy tót tới quán chát .... !!! chẳng thấy tí tị tì ti gì là thơ mộng ... trong người thiếu trầm trọng i ốt cảm xúc ... !!! vitamin lãng mạn và 1 ánh mắt nhìn xa xăm ... !!!! Những điều kiện cần và đủ để đôi lứa dẫn nhau đi bộ 4 vòng xung quanh hồ gươm ... !!! cùng im lặng dựa vai nhau nhìn về 1 điểm đến cả tiếng đồng hồ ... kô nhúc nhích ... !!! Nắm chặt lấy đôi tay cho dù mai rét mướt giá băng , hay ngập tràn lửa địa ngục ,.... !!!
    Úi giời ... mà nói huỵch toẹt ra là tối thứ 7 đếch biết đi đâu làm gì với ai thì lên mạng than vãn ... có vậy thôi , rách việc ... !!! Tí nữa VIỆT ANH đown cho cả 1000 bài hát về fòng trọ nghe cho rách lỗ tai lòi lỗ nhĩ ...cho đỡ fải nghĩ ... !!! nghe hẳn rock cho nó tụt quần rách áo ... !!!
    đown chuyện ma về vừa nghe vừa đọc cho nó tụt huyết áp tăng xông máu , luyện thanh quản ...
    gì nữa ... !!! gì nưqã ... dồ đây , điên đây , thần kinh đây gì nữa .... mua bia về tu qua đêm ??? đạp ra hồ gươm ngồi qua đêm ? Về tắm nước lạnh dội ùm ùm ... !!! ??? gì nữa ....
    chẳng biết làm gì nữa ... !!! Buồn quá ... !!! híc ... thằng điên QUÂN nó về SƠN TÂY từ hôm qua ... làm mình cả đêm qua bắn pica chu đến 2h sáng đếch biết nói chuyện với đứa nào .... ngồi đọc truyện ma thì chợt nhớ là chưa đi tè ... lại chẳng dám đọc ... !!!! Căn fòng făng fắc im đến rợn người .... đêm nay cũng vậy !
    Hum nay là ngày cuối cùng ra công trường cùng TN giúp nhà trường đẩy nhanh tiến độ công việc ... kinh qué ... !!!!

    Bê vác 1 chút là lại lôi nhau ra để sướng bằng những bức ảnh ... !!! khoảng đất rộng thênh thang chưa mọc lên khu trường 9 tầng đồ sộ như khoảng hút gió nghiến anh em trong cái lạnh đến tím tái ... !!! gió cuốn phăng cát bụi bay tới gốc đa cuối làng ... !!!! Càng lạnh lại càng thấy thương cho các em khoá 19 .... !!!
    Xem nào ... thời khoá biểu ngày mai ... !!!
    Ngủ đến trưa này ... !!! Ngồi nghịch cái mady đến chiều ... !!! Rồi lên đường tới nhà PÚ ZỒ xấu trai làm 1 trận rượu SN chết thôi ... !!! thế mới tởm ... !!! chắc sáng thứ 2 mới lết về fòng đc ... !!! Uống nốt trận này ... !!!
    banana

  6. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    học từ đêm đến h đang thấy "tênh tênh" định úp mặt vào từ điển "ngất" hy vọng có mơ thì cũng nhét được thêm ít từ mới, thình lình nhớ ra có topic của bạn chuối để zải trí hê hê ... yeah yeah
    sozy vì spam nhưng bạn mà vui là bạn cứ phải "tiết lộ" lun
    bonne journée
    P.S : được gái nhắn tin ah ... hí hí ... đắt sô roài ... hí hí ... bạn mà bằng tuổi chuối mí cả mẹt mũi "ngon lành cành đào" khéo bạn cũng "liều" phát
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ơ thế bạn nì ít tuổi hơn chuối hay nhiều tuổi hơn chuối !!
    kô khéo lại là lão ông kô chừng ... !!!
    À mà kô , đọc nhật kí của chuối và cười thì chắc chưa ngoài pho ty ... !!!
    Khen mẹt chuối ngon lành cành đào mới sợ chứ ... hụ hụ ... !!! bạn nì mà nhìn thấy chuối ngoài đời chắc giật mình thối lui 50 trượng , mồm hộc máu quá ... !!!
    Tin tin ... dầu sao chuối cũng cám ơn bạn nhìu .,... ~!!!
    chúc bạn vui vẻ cuối tuần ... !!!
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    8/1/2007
    VEST ĐẦU TUẦN .........!!!!

    [​IMG]
    Nhậu xỉn, đánh chết con 6 tuổi

    Vừa uống rượu về, thấy con trai không vâng lời, Mai Văn Xuân, đã đánh nhiều cái vào đầu, mặt con. Đứa bé hơn 6 tuổi chết ngay sau đó vì bị chấn thương sọ não nặng. Và qua đời trong vòng tay của người mẹ ... trong khi đó người bố vẫn ngon lành trong giấc ngủ say ... !!!
    Đọc được 1 sự kiện xã hội trên vn express mà VIỆT ANH tự nhiên thấy sởn da gà ... căm hận cái thằng cha mất nhân tính kia thì ít mà thương ccho cái chết chưa được 10 năm làm người kia thì nhiều ... !!! Sao lại có những thằng bố kiểu như thế nhỉ ... nếu mình mà như nó chắc mình cũng chẳng sống thêm giây fút nào nữa cho quãng đời còn lại nó thanh thản ... !!!
    USB ... !!
    Chuyện cái USB của mình ... !!! Có nó từ lúc có máy tính , cái này là loại USB MP3 ... hồi trước mình thích nó vì có thể dúi 2 cái loa vào tai , tay đút túi mà vênh vênh ngồi căng tin ... !! Nhưng có rồi là chán đúng bản tính của mình , cộng thêm việc có triệu chứng suy giảm chức năng tiếp nhận âm thanh của tai nên mình đâm ghét ... đếch nghe nữa ... !!!
    Cộng thêm 1 khoản nữa là , 1 hôm tối trời , mấy con chó chuột nó ngứa răng nó cắn đứt bà nó cái dây loa ... đứt đôi luôn ... !!! Nên muốn nghe cũng chẳng nghe đc ... Vì vậy , đã 1 thời gian gần đây ... cái USB MP3 chỉ làm nhiệm vụ USB ... !!! cắm vào rút ra ... !!!
    Và lại thêm 1 hôm xấu trời , tình cờ bất ngờ ,cộng thêm sững sờ ... hờ hờ !!! đút MP3 vào đít túi quần bò , để rồi khi ngồi xuống ghế , nó kêu đánh ... R...Ố ...P... 1 fát ,.... kêu đúng như tiếng cõi lòng mình bị dày xéo ... !!! Hoảng loạn lấy ra thì vỡ vụn cái mặt kính .... Hì hục dán băng dính chi chít ... thì thật may , dù tàn tật , băng bó tí nhưng nó vẫn còn dùng đc .... !!!
    thêm 3 lần vỡ dây nối vào máy tính , cho đến ngày hôm nay thì nó đie hẳn ... với 1 cái lỗi fần mềm ... !!! Vậy là nếu nó hỏng thì mình cũng hết đường copy ảnh trên VFD hay cop nhạc về để xập xình fòng trọ ... !!! Thật là đui đủi ... !!!
    Không biết Mr Xì trum có giúp mình đc kô , mình quẳng cho nó sửa rồi ... !!! lạy trời ... !!!
    Thôi , kô nghĩ đến nó nữa ... !!!
    Hôm nay trời vẫn lạnh lùng như cái tên mùa đông chính hiệu ... !!! Vẫn fải vật lộn mỗi buổi sáng với 2 thái cực :
    - Ngủ
    - Dậy
    - Ngủ
    - Dậy đê còn lên trường thằng điên kia !!!
    - khò khò ... !!!
    Vậy là cuối cùng kô chiến thắng nổi cuộc chiến ý chí , cuộc chiến chăn mền ... !! Đc cái cũng fải học ít môn nên sáng ngày ra là cứ tít thít lít ... !!!!
    Mà lạ nhớ ... cái mùa lạnh lẽo này VIỆT ANH lạnh nhất ở ...tay ! hay bị ra mồ hôi tay . mồ hôi chân , mà mùi mồ hôi trộn cả với mùi hôi của tất chân thì nó biến thành cái mùi khắm kô thể tả ... !! Nên VIỆT ANH thay tất liên tọc ... !!! Cái mùi kinh hơn cả chuột chết ... !! Kinh lắm ..
    Còn mồ hôi tay thì khjiến tay đã lạnh nay càng thêm lạnh , kô biết đút vào đâu cho nó toả nhiệt ... !!! đút vào túi đít thì ướt túi luôn , túi áo ướt luôn túid áo ... !!! Mồ hôi lạnh kinh khủng ... !! Thèm lắm 1 bàn tay ấm áp thon thon nắm lấy bàn tay lạnh giá của mình ... !!! Trong lúc đang đi tè VIỆT ANH đã từng nghĩ như vậy ... hị hị ... !!!
    Khoá 19 điện báo tình hình lại như thế này :
    - Anh ơi , chán lắm anh ạ , bụi mù , kô thể chịu đc ...
    - Anh ơi , kô có căng tin thì chết em mất , làm sao sống giờ ... !!!
    - Anh ơi , chẳng bít chơi gì ở đó , bùn chết mấy thôi ... !!!
    - Anh ơi , hum đầu tiên đã đc fát giấy hướng dẫn sử dụng nhà VS ... !!!
    Các em ơi , anh đã lường hết đc những khó khăn khi các em fải song fi sang trường mới vào thời điểm này , Mọi vất vả đó anh mong các em chỉ dừng ở than vãn thôi , và vẫn tiếp tục mỉm cười làm quen ... để có những niềm vui và hứng khởi cho ngôi trường mới củ chúng ta ... THĂNG LONG iu dấu ... thế nhé ... cố lên các bé xinh bé xấu ... iu tất cả các em ... !!!
    banana
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    9/1/2006( NGÀY HS SV VIỆT NAM )
    ỦNG HỘ NGƯỜI NGHÈO = NGHĨA CỬ CAO ĐẸP !
    [​IMG]
    *) LÚC LỚN --- LÚC BÉ !

    - Lúc bé , nghỉ học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học...
    - Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ... ngủ .
    - Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại...
    - Lúc bé, tưởng gặp lại thầy cô là ở nhà. Lớn lên mới biết, còn có thể gặp lại thầy cô ở trường nhiều lần...
    - Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi...
    - Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi. Lớn lên mới biết, càng học càng ngu
    Vào luôn vấn đề chủ chốt , trong 2 ngày vừa qua , khi bước tới cổng trường ĐH THĂNG LONG , đập vào mẳt chính là hòm tiền ủng hộ cho nhân dân nghèo đói ... !!! Có hành động này của đội SVTN vì lí do năm mới sắp đến ... rất nhiều nhân dân lao động trên cả nước sống dưới mức bần hàn cầu mong 1 tết ấm áp no đủ ... !!! Và .... chẳng đáng là bao khi mỗi SV bỏ vào hòm những đồng tiền tưởng chừng như nhỏ bé của mình ... !!!
    Khi bạn nhắn tin ủng hộ người nghèo với số tiền 15.000 đồng , hãy yên tâm rằng số tiền đó không bao giờ đến được trọn vẹn vvới những người mà chúng ta định nghĩa là nghèo ... và thực sự cần đến số tiền đó ... !!! điều đó là khẳng định ... !!!
    Nhưng khi bạn ủng hộ người nghèo qua hòm tiền TN THĂNG LONG , tất cả số tiền đó sẽ đến tận tay những gia đình hoàn cảnh ngay trong địa bàn quận ... !!! Đội TN yên tâm vì những cố gắng của đội cũng như những đồng tiền nhỏ bé của các bạn sẽ có ích với chỉ dù là ít nhân dân ... !!! Mong mọi điều suôn sẻ sẽ đến với họ ... !!!
    1 VỤ MẤT TRỘM .
    Ngay vừa tối hôm qua ... Tại xóm trọ của VIỆT ANH xảy ra 1 vụ mất mát ... !!! Nạn nhân là cậu bé cạnh fòng trọ và thủ fạm ... theo như khẳng định của các nhà chuyên môn thì : chỉ có người cùng xóm ... !!!
    đó , ở trọ bên ngoài là nó fức tạp như vậy , VIỆT ANH đã từng mất 1 con điện thoại , nên cũng thấu hiểu cho cái mặt như mếu của thằng bé mất của ... !!! Mặt ngắn như con rắn ... bù lu bù loa :
    - Hu hu , anh nào đùa em thì trả đi hu hu ... !!!
    Rồi nghi ngờ lẫn nhau , rồi cảnh giác lẫn nhau ... bây giờ mới thấy hạnh fúc khi đc trọ cùng thằng bạn cùng cấp 3 , cùng thị xã ... ~!!!!! Cuộc sống êm đẹp chưa từng va vấp .!!!
    Nội dung vụ trộm như sau :
    Hu hu ... em khoá cửa đi uống nước chè ngoài quán , đến lúc về thì chẳng thấy cai giương trong ghầm fản đâu nũa .... trong đó có giấy tờ chứng minh của em , quần áo , và 1 bịch giấy vệ sinh an na vừa mua chưa bóc ... kèm theo 1 triệu hơn của em .... hu hu ... anh nào lấy thì trả cho em ..!!!
    Trong khoảng time cu cậu đi ưống nước chè thì trộm nó đã khjiêng cái giương đi ... Mà cậu lại ở cùng với 1 đứa khác tỉnh nữa ... !!! mỗi đứa có 1 chìa khoá , trong ghậm có 2 cái giương nhưng chỉ mất 1 cái có tiền là của cậu ... cái kia nguyên xi ... !!!
    Nghi ngờ dồn lên đôi vai cậu còn lại ... cậu trả lời fỏng vấn như sau :
    - ơ thế mày nghi ngờ tao đúng kô ??? Tao mà lấy tao làm con chó ... tao mà lấy tao chỉ lấy tiền , tao trả lại giấy tờ cho mày ngay ... !!!
    - Ừ , thì mày trả giấy tờ cho tao đi ... !!!
    - Nhưng mà tao có lấy đâu ... !!!
    ..............................................
    suýt xảy ra án mạng nếu như kô có mấy thanh niên đứng cạnh ... cả tối hôm qua ngồi cười cho cái vụ bi hài đó .. ~!!!! Khổ thân thằng bé cũng ngoan ... nhưng bạn bè của nó thì toàn bạn đểu , kô thể tin đc đứa nào ... VIỆT ANH cũng fải cảnh giác lại đồ đạc của mình ... kô bít đg nào mà lần ... !!!
    BỆNH VIỆN NỘI TIẾT !!!
    Ừ , bố thèng Quân fải về HN điều trị bệnh tiểu đường ... lúc nãy cùng nó tới VIện thăm bố nó ... Mình vẫn biết mình sợ cái kô khí ở viện như thế nào ... thật may đây chỉ là BV điều trị bên trong , chứ kô có gãy tay , gãy chân , gãy đầu ... !!!

    Nhìn cái cảnh người già nằm la liệt ở các dãy giường nằm điều trị .. cảm thấy mềm người ... !!! Mỗi người 1 cảnh ... âu cũng là cái bệnh cái tật khíên họ hội ngộ ở đây ... !! Gầy gò ốm yếu ... 1 ngày rút máu đến 4,5 lần để xét nghiệm , mà ở đó đến cả tháng ... còn gì là người nữa ... !!!

    VIệt Anh sẽ viết hẳn 1 bonus riêng cho vấn đề bệnh tật ... !!!
    Thui ... để mai vít típ ... bye
    banana
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 09/01/2007
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS : PICTURE THANG LONG UNIVERSITY !
    Đây là khu nhà thư viện 4 tầng mà các SV đang phải học tạm ... !!! [​IMG]
    Tất cả khu này là 1 trong những khu nhà đồ sộ 2 năm nữa sẽ cao vút ... đang trong thời gian xây dựng ... !!!
    [​IMG]
    tuy chỉ là học tạm , nhưng cơ sở vật chất mới hoàn toàn làm SV hứng thú học tập hơn ... !!! quang cảnh 1 fòng học
    [​IMG]
    đây là chiếc cửa ra vào mở đóng bằng từ trường ... !!!
    [​IMG]
    Đây là sảnh chính ... rộng tjhùng thình ... !!!
    [​IMG]
    Có hệ thống ca me ra 9 chiếc khắp trường ... !! đc quan sát ở sảnh chính
    [​IMG]
    Nhà VS tiêu chuẩn 5 sao ... !!! có cả nhạc fục vụ SV khi dặn ... ự ự
    [​IMG]
    Nội quy SV nào cũng fải học
    [​IMG]

    Mong tất cả SV TL biết tự hào hơn đến những gì mà nhà trường đang cố gắng vun đắp và xây dựng ... tất cả đều dành cho chúng ta và thế hệ sau ... !!!
    CHÚC CÁC EM KHÓA 19 1 NĂM HỌC TUYỆT VỜI !!!

Chia sẻ trang này