1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TÌNH HUỐNG NGOÀI DỰ KIẾN Ở SÂN BAY ...
    hey hôm nay đang là
    9-2-2006
    buồn cười thật . thực ra bây giờ cũng chỉ mới bước sang ngày 9-2 được có mấy fút . mọi chuyện xảy ra từ chiều đến giờ xứng đáng để mình ngồi ghi chép lại trong lúc này .
    xác đinh sẽ đến tiễn thằng bạn lên đường vào tối nay , mình hẹn chúng nó từ 4 h chiều , nhưng có vẻ như vậy là hơi sớm , khi 11h thằng trung nó mới bay . nhưng mình cũng đã đến điểm hẹn mấy đứa từ chiều . và nhóm đã quyết định 8h sẽ đi đến nội bài . vậy là đi chơi 1 tẹo giết thời gian .
    đi đâu nhỉ? cái khu hoàng quốc việt này trước kia mình có tạm trú trong vòng hơn 1 tuần để thi đại học và cao đẳng , nên mình cũng biết đường sá tương đối , àh , đến công viên nghĩa tân . đó là 1 nơi lý tưởng để giết thời gian , lâu lắm rồi mình mới lại đến chỗ này , hồi trước mấy thằng vào nằm dài trên bãi cỏ mà ngửa mặt lên trời , từ hồi người ta còn chưa thu tiền vào cổng , bây giờ đã thu tiền roài .
    đây là 1 công viên đẹp , mọi người thoải mái làm việc của mình mà kô bị ai chú ý , khá văn minh , kô khí thoáng đãng mát lành . cây cối nhiều , quang cảnh cũng đẹp . tại sao chỗ mình ở kô có 1 cái công viên nhỉ , kô cần fải đẹp như chỗ này , chỉ cần có chỗ thoáng mát mà ngồi nhìn cảnh vật là ôkê rồi . nếu mà có , chắc chiều nào mình cũng ghé qua , sẽ bớt thời gian nhàm rỗi ở trên trường hơn .
    dù thu tiền vào cửa nhưng công viên vẫn rất đông , đang tầm giờ chiều tối , mọi người tập thể dục , từ trẻ con đến ông bà già , đều đang mải miết với công việc của mình . cả 1 khoảng sân rộng rãi là nơi các bà các cô các chị đang tập cái gì đó . hình như là thể dục nhịp điệu thì fải , trông quái dị thật , nhưng chắc người ta nhìn nhiều rồi cũng quen , còn mình lâu lâu mới nhìn thì trông buồn cười thật , ấy , lại có cả 1 ông già cũng đang uốn éo cùng nữa chứ .
    còn các ghế đá thì chi chít các đôi ngồi hôn nhau , với mình thì quang cảnh đó cũng kô còn là sự lạ nữa , nhìn nhiều cũng thấy chán , còn đi bộ quanh bờ hồ thì nhiều vô kể , toàn người , sao mình cảm thấy thích cái kô khí ở đây quá thể, mình chỉ ngồi 1 chỗ nhìn mọi người . và ước chỗ mình cũng có 1 cái công viên như thế này . mới ngồi có 1 tẹo trời đã tối rồi .
    lên đường đi nội bài , cũng nhớ nó đi hàn quốc mà mình mới có cơ hội được nhìn thấy máy bay , he, buồn cười thật . sân bay cũng to , đến đó trông mình cũng kô nhà quê lắm vì còn rất nhiều người quê hơn , nhưng đó vẫn chưa fải là tất cả .
    công nhận đến đó cũng xa đi buýt đến 30 fút , mà nó chạy như lên đồng , mình áng chừng cũng khoảng gần 30cây . 1 lũ nhâu nhâu kéo nhau vào . mình cũng đã đoán ra cái giây fút đó ngay từ đầu , bịn rịn thật . nói quở , chứ mình cứ như đang nghĩ rằng nó sắp chết vậy , có lẽ sẽ kô gặp mặt trong 5 năm , ai dám nói đó là khoảng thời gian kô dài.
    đi rồi mới biết , muốn đi nước ngoài thủ tục nó vất vả như thế nào . hơn 12h nó mới bay , nhưng trước đó thì có lẽ fải về trước , kô thì hết xe buýt . nghĩ vậy nhưng cũng kô thể về sớm hơn được , đợi nó làm xong thủ tục , lưu luyến chán chê ra đến bến xe buýt thì chẳng còn cái nào . xem đồng hồ là 11h. bố tiên nhân . 5 thằng thất thểu , chẳng nhẽ đi bộ 30km về hoàng quốc việt lấy xe đạp đạp về thăng long . thế thì có lẽ đến tối mai mới xong mất . cảnh ngộ oái oăm thật .
    hay là bắt xe ôm về , ấy nhưng mà chẳng nhìn thấy chú xe ôm nào lớ xớ ở nội bài giờ đó cả . vào đó nhìn đâu cũng thấy hàn quốc . trông người ta lịch sự , nhìn mình cứ thấy mình bẩn bẩn làm sao ấy , bực thật . lo khoản về đã tính sau .
    fương cách cuối cùng chỉ còn lại gọi taxi . thế là về bằng taxi . thế mới tư sản , đúng là tư sản bất đắc dĩ . cũng kô đáng tiếc ,chỉ tiễn bạn đi có 1 lần thui mà . 12h đêm thì về đến hoàng quốc việt , nhưng chẳng lấy xe đạp về nữa , vào quán nét của bạn ngủ .
    vậy là dẫn đến tình cảnh như thế này đây , vào quán net chẳng nhẽ lại kô lên mạng , mà kô biết tí nữa mình còn làm cái quái quỉ gì nữa đây . hư thật .
    ngày hôm nay cũng có lắm chuyện xảy đến với mình , cũng cảm thấy hơi mệt mỏi , nhất là có lẽ đêm nay sẽ thức trắng cả đêm . mình kô fải thức lần đầu , nhưng mình biết nó sẽ mất sức nhiều lắm . sáng hôm sau kô khác gì xác chết trôi mới vớt dưới nước lên . mọi cố gắng cũng chỉ làm cho cái mí mắt kô dính lại . và chân tay có thể hoạt động tốt trước khi đổ ập xuống cái giường bất kì nào đó và chẳng biết gì nữa .
    mệt thế cơ mà , mình cũng qua kinh nghiệm thực tiễn rồi nên cũng khá hiểu .
    đó chỉ là vấn đề fụ , cái chính là , sau 1 buổi như vậy , thì mụn cứ fải gọi là tung toé , đã thức cả đêm lại còn bia rượu vào , chẳng cần fải hỏi lí do nữa làm gì . từ đợt mình bảo kô lên mụn nữa mình chưa thức trắng đêm lần nào , lần này là lần đàu tiên , kô biết sáng mai nó có tổng tiến công kô .
    mình là thanh niên mà , mình biết như vậy có lẽ là nên giảm , thậm chí kô nên , nhưng làm sao đừng được , với lại tình huống đưa đẩy như vậy mà , bố mẹ mà biết mình thức đêm thức hôm , rượu chè thế này thì nghĩ gì nhỉ , cho dù chỉ là 1 đêm đi chăng nữa .
    thôi nghĩ nhiều mệt óc .
    sáng mai công việc fải làm vẫn cứ còn giăng kín , fải đi tìm nhà trọ hộ đứa bạn thân . lại còn đòi trên đường láng , bố tiên nhân . kô biết sáng mai mình có sức để đi tìm hộ nó với 1 đứa nữa kô . chiều vẫn cứ học rồi . còn tối làm gì nhỉ ,
    àh xem vô tuyến .
    theo lịch trình của mình thì tối nay là nằm xem vô tuyến nhưng kô được rồi . thằng bạn ngủ 1 mình ở nhà chắc cũng đagn mong mình lắm , mình bảo là mình về trước đêm , vậy mà kô về kịp , chắc nó lại tưởng mình tai nạn , hay gặp gì đó bất trắc kô về được , điện thoại của nó lại đem sửa nữa chứ .
    kô biết ở nhà chuyện máy bơm với cả nước nôi như thế nào rồi .
    mong mọi chuyện đều ổn thoả .
    hẹn gặp lại nhé .
    vào lúc nào thì cũng chưa biết nữa .
    banana
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM TRẮNG CÙNG 9-2
    vâng
    vẫn là 9-2-2006
    1 thời gian cũng lâu lâu rồi , mình mới dành thời gian để ngồi im 1 chỗ nghe nhạc như thế này . cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản quá . những giây fút như thế này tốt nhất là thả lỏng , nhắm mắt kô suy nghĩ 1 cái quái quỷ gì trên đời nữa.
    mấy ngày gần đây nhiều sự kiện quá , mình đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi , và đang chuẩn bị cảm thấy chán nản .
    ngồi chơi từ đêm đến sáng bảnh , người xụi lơ , thì mình cũng biết trước được nó sẽ như thế rồi mà . cảm thấy bệ rạc , mất cân bằng . chỉ muốn nhào xuống giường và ngủ 1 ngày liền tù tì . hình như lúc đó mình cũng chẳng suy nghĩ gì được nhiều , đạp xe trên đường mà đầu óc trống tênh , đó là dấu hiệu của sự mệt mỏi àh . cũng chẳng biết được .
    về đến nhà thì thằng bạn còn đang ngủ , trên đường bất chợt trời mưa và lạnh , đêm hôm qua đi mặc mỗi cái áo fông , gió ngấm vào từng thớ thịt . chui được vào chăn là 1 niềm hạnh fúc .
    mình cũng định ngủ luôn đến tối hoặc sáng mai . nhưng chiều vẫn fải lên trường , và còn 1 số việc gì đó fải làm , nhưng lúc đó mình chẳng nhớ ra nữa.
    chỉ ngủ được đến trưa , dậy tắm rửa , rồi chuẩn bị lên trường . ấy đến chiều nay mới có máy bơm mới , mình vẫn fải dùng nước sôi và nước sôi để nguội . ngoài trời đang mưa . tự nhiên thấy chán chán đến trường.
    mình lại quay lại thời kì quá độ và lên trường , ăn cơm . cho đến lúc đó thì mặt mình vẫn chưa có dấu hiệu của sự trả thù trong đêm hôm qua . có lẽ sẽ kô có sự trả thù quá man trá .
    chỉ trong mấy ngày vừa qua mình đã tiêu tốn quá nhiều . thậm hụt cả về vật chất lẫn tinh thân .nhưng mọi chuyện đã qua rồi , cũng chẳng nghĩ lại nữa .
    vào đến lớp thì vắng tanh , chắc mưa nên chúng nó cũng nản chẳng muốn đến trường , vì điểm danh nên mình cũng fải ngồi lại tiết đầu .
    tiếng cô giáo giảng lẫn lộn với tiếng kèn đám ma của 1 đám ma bên sông , nghe đến não ruột , mà ngủ cũng chẳng ngủ được . lúc đó hình như mình cảm thấy chán nản lắm .
    đây chính là nhưng lúc mà mình muốn về nhà nhất , và nhà gặp bố mẹ gặp em , và nghỉ ngơi .
    vui vẻ đủ cả , nhiều đến mức dẫn đến mệt mỏi , bây giờ mình đang quay trở lại sự trầm lắng . chỉ muốn ở 1 mình và nghe nhạc , thư giãn .
    chiều nay vẫn còn fải giúp bạn thuê nhà nữa , mọi việc vẫn chưa kết thúc . nếu làm nhanh chuyện đó , tối nay mình sẽ ở nhà nói chuyện với bạn cả tối .
    xem fim 23h nữa , mình chẳng muốn đến trường nữa . nhưng mà vẫn còn việc fải làm với ctv trong thơì gian tới , và có lẽ nó khá quan trọng . gác tạm nó sang 1 bên đã.
    bây giờ quay về trường học môn toán 2 lý thuyết , lại fải gặm nhấm chán nản đến chiều tối mới được về .
    những lúc như thế này mình cũng nghĩ lắm điều , nhưng kô thể diễn giải thành lời để viết lên được .
    thôi ,tạm biệt
    banana
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    MỌI CHUYỆN TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG ...
    hey
    10-2-2006
    hôm nay đã là thứ 6 rồi , cuối tuần này mình lại về nhà . có lẽ sẽ là chủ nhật , rồi đến thứ 3 mới lên trường , mà cũng chưa chắc chắn chuyện này lắm .
    thứ 2 này nếu mình hứng lên thì sẽ đi cùng mọi người về quê cô tuyết , kô thì sẽ lên hà nội hoặc sẽ ở trông nhà thứ 2.
    vậy là mọi chuyện xung quanh cũng đang trở lại gần như là bình thường , máy bơm đã mới , nước đã có nhiều , đã qua những ngày ác mộng . chỉ là những ngày bình thường , nhưng cách đây mấy hôm mình mong đợi như vậy biết bao . chuyển đồ cho đứa bạn thân về cạnh nhà , nó ở cùng với chị gái nó . bạn bè ở xung quanh như vậy chắc sau này cũng tiện và vui . cả sáng nay giúp nó chuyển đò . tưởng được ngủ và đi học muộn nhưng cũng kô được .
    hôm nay học cùng lớp AE , nhưng cũng thấy chán chán rồi , xinh thì xinh nhìn nhiều cũng thấy nhàm mắt , ngồi nói chuyện với mấy đứa con gái cũng thấy hay hay .
    tí nữa lên trường chắc cũng ngồi nói chuyện với chúng nó cả buổi . ngồi nói chuyện như vậy thì mình mới kô bỏ tiết . mình chỉ học nghiêm túc được môn toán và tiếng anh . còn các môn còn lại học cứ như là đi du lịch .
    sắp đến ngày valentine rồi , nhưng thực sự mình cũng chẳng quan tâm lắm đến ngày đó , cũng cảm thấy rất bình thường . nếu có khả năng về tài chính có lẽ mình sẽ mua cái gì đó tặng con gái cả lớp , cái này mình sẽ bàn bạc riêng với thằng bạn thân .
    mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp với mình
    chúc 1 ngày vui vẻ .
    hẹn gặp lại
    banana
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    1 NGÀY KHÔNG THỂ BÌNH THƯỜNG HƠN...
    hey
    hôm nay là 11-2-2006
    thời gian tới có lẽ cuộc sống ở khu trọ sẽ cảm thấy vui vẻ hơn . chị em 1 đứa bạn thân dọn về ở ngay bên cạnh . lại còn rủ được nó nấu cơm ăn cơm cùng nữa chứ . có tí fụ nữ vào cuộc sống bớt trầm lắng hơn bao nhiêu .
    những ngày bình thường vẫn đang trôi qua , hiện giờ trong đầu mình kô fải quan tâm đến 1 vấn đề gì quá to tát cả . sau những chuỗi ngày mệt mỏi , cũng fải có 1 quang thời gian như thế này để có thể cân bằng được mọi chuyện . mình vẫn chưa muốn những ngày này như thế này qua nhanh .
    mình vẫn chưa quyết định được là sẽ về nhà vào chiều nay , hay là để đến sáng mai mới về . thời gian gần đây mình quá hời hợt với ghita , căn bản là kô thể đi tập vào thứ 7 , mà kô đi tập thì kô biết học ở nhà kiểu gì . ở nhà vẫn ôm đàn nhưng chỉ biết gẩy có mỗi 1 điệu .fân vân chiều nay kô biết ở lại đi tập hay là về quê sớm .
    nếu về chiều nay thì tối nay mình sẽ được đi hội đền và với bạn bè , chắc là cũng vui . lại còn chuyện thứ 2 nữa chứ , mình hay quyết định chậm chạp thật . căn bản vẫn còn tuỳ thuộc vào nhiều tình huống xảy đến bất ngờ , mà có khi mình cũng chẳng lường trước được . được rồi , cứ về nhà rồi tính sau vậy .
    đêm hôm qua xem hết fim xong mình mới đi ngủ , và ngủ cũng ngon , hẹn giờ để đi học buổi sáng sớm , vậy mà ngủ đến hơn 9 giờ mới thèm dậy , vẫn fải lên trường vì mình có việc chưa làm xong trên thư viện . ăn cớm trưa trên trường .
    thằng bạn thì về sơn tây từ chiều nay rồi , nếu ở lại thì tối nay mình lại ngủ 1 mình . nhưng có lẽ mình sẽ ở lại . tối thứ 7 chắc vô tuyến cũng có nhiều chương trình hay để mà xem đây .
    thôi lại ngồi nghe nhạc thôi , mong những ngày lặng lẽ bình thản này sẽ làm mình thư giãn và bình tâm tốt , trước khi bước sang 1 giai đoạn khác , sôi động hơn , mệt mỏi hơn . mình vẫn chưa biết nó sẽ là cái gì , là cuộc sống mà.
    chúc vui vẻ và hẹn gặp lại
    banana
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    VALENTINE DAY ( PART 1 )
    hôm nay
    14-2-2006( valentine day )
    cũng đã mấy ngày rồi mình mới lại lên mạng , mọi chuyện đều đều diễn ra , kô thật sự giống với kế hoạch lắm . nhưng cũng kô quá làm mình fải bận tâm suy nghĩ .
    vẫn xác định sẽ về nhà vào cuối tuần vừa rồi , còn xác định sẽ làm 1 chuyến về quê với mọi người cho vui .nhưng cuối cùng lại kô đi . ngày mình về nhà cũng là ngày dột nhiên trời lành lạnh và có mưa fùn , mình cũng kô quá ác cảm với thời tiết như vậy , có điều đừng lạnh quá là được . có khi mình còn thích nữa cơ , oái oăm thật .
    dọn nhà mới vất vả cho đứa bạn thân cuối tuần qua được 1 con gấu bông nho nhỏ làm quà , cho dù đó là đồ second hand nhưng vẫn thấy vui , vì nó trông vẫn mới mới mà . 1 fần muốn để lại fòng trọ cho nó bớt trống trải , nhìn cho nó có tí kô khí của sinh viên trong fòng , 1 fần lại muốn đem về cho đứa em , chắc nó cũng chẳng thích chơi gấu đâu , nhưng có thể để lên tủ kính . nhìn cũng đẹp đó chứ .
    ở nhà được gần 2 ngày , thực hiện nốt nghĩa vụ đến ăn bữa cơm tiễn thằng bạn thân đi xa, thằng này là thằng thứ 2 . xuất thân từ nhóm lục quái ngày xưa , vậy mà cũng đã được 6,7 năm rồi , quang thời gian kô ít chút nào . được 4 thằng lên hà nội . và 2 đứa kia lên đường chinh chiến sớm . thời gian trôi nhanh quá , đã lớn hết rồi . năm sau cái nhóm ngày ấy cũng kô thể tập trung đủ cho dù có là ngày tết. đó là nhóm bạn thân đầu tiên trong đời mình .
    nói là ở nhà trông nhà sẽ mở cửa bán hàng , nhưng mình lại chẳng bán , vẫn cố dậy sớm . rồi sau đó là đi chơi điện tử . hê, ngồi liền tù tì 5,6 tiếng đồng hồ . rồi đến chiều thì lên trường . mọi chuyện vẫn bình thường , kô có gì quá sốt sắng cho lần về nhà lần này .
    mình chỉ lo lắng sẽ kô dủ kinh tế cho 2 cái tuần sắp tới ở hà nội , có nhiều sự kiện hơn quy định xảy đến , và nó cũng chẳng nằm trong kịch bản được trình báo với mama . vì vậy , chỉ còn biết cách tuỳ cơ ứng biến . cho đến giờ fút này cũng mới chỉ có 2 sự kiện xảy ra, và mình vẫn sống sót an toàn . hi vọng có thể giữ an toàn mạng cho đến thứ 7 tuần tới .
    lần này về mình cũng kô đi cắt tóc , vẫn quyết dịnh giữ tóc nốt 2 tuần nữa . cả tuần vừa rồi mình đã đội mũ , và tuần này sẽ là xịt keo . nhưng chắc cũng chỉ được vài ngày nữa là cảm thấy chán , mình cũng đang thấy tự nhàm chán với chính mình . mà thôi , sinh ra đã như vậy rồi , kô thể thay đổi được nữa, chỉ còn biết cách chấp nhận và an bài .
    BANANA
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    VALENTINE DAY ( PART 2 )
    hôm nay là ngày lễ tình yêu , nằm trong độ tuổi này , nên mình khó có thể tránh bỏ hoàn toàn được tầm ảnh hưởng của nó . và cho đến giờ fút này của ngày này , cũng đã có lắm chuyện xảy đến , cũng có mang đôi chút hơi hướng tình yêu .
    chỉ có mình với mình , thì mình cũng fải công nhận 1 điều rằng , mình cũng được nhiều đứa con gái thích , nhưng tại sao mình lại chối bỏ như vậy , thì chiều nay mình cũng đã nghe chính mồm mình giải thích cho đứa bạn . thì ra là như vậy đấy . mình đã nói rằng , mình sợ thất bại , quá cầu toàn , quá nhút nhát , nên kô bao giờ , và có lẽ sẽ kô bao giờ mình là người nói lời yêu trước , thậm chí chỉ đơn giản là làm quen . và còn nữa , mình còn nói mình có máu ghen kinh khủng khiếp , vấn đề đó thì mình hiểu mình hơn ai hết . khó tính , và khó hiểu đến quá khó hiểu , kô thể có đứa con gái nào hiểu nổi mình , và có thể yêu 1 người như mình, tốt nhất là cứ tránh yêu được đến lúc nào thì tốt chừng đó .
    vậy cơ đấy , mình lại còn đi lo lắng thay cho bọn con gái . tốt nhất là kô nên thích mình . điều này mình chỉ nghĩ trong đầu nhưng chưa nói ra , đó là thời gian , hiện giờ có quá nhiều việc mình thường xuyên dành thời gian suy nghĩ dến , gia đình , bạn bè , chơi bời , .. . có lẽ sẽ kô có nhiều thời gian dành riêng cho 1 ai đó .
    khó có thể nói hết hàng ti tỉ lí do dể mình kô yêu . bực vì kô yêu ai , nhưng rồi 1 lúc nào đó lại cảm thấy như vậy cũng là điều rất tốt .
    ngồi nói chuyện với đứa bạn hôm nay , cũng đã làm mình có đôi chút gì đó xao xuyến , có thể chết đột tử bất cứ lúc nào , nhưng mình ơi , gặp trường hợp như vậy đâu fải lần đầu , rồi mình sẽ mau chóng quên đi , và trở lại cuộc sống bình thường thôi mà . mình đã nhúng 1 ngón chân vào , nhưng mình sẽ rút ra được , lấy lí do để rút ra thì quá nhiều , có thể viết thành văn bản được .
    được rồi , mình vẫn coi nó là bạn , chắc chắn sẽ là như thế , tâm sự với nó như vậy nhưng cũng chỉ như bạn bè tâm sự với nhau thôi mà .
    rồi , ngày valentine , viết cái gì cũng dính đến tình yêu , điều đó kô hợp với bản chất mình chút nào , mình kô bao giờ muốn chìm đắm tong những suy nghĩ quá mệt mỏi như vậy , dầu sao cũng cho nó nốt hôm nay .
    tối nay chắc mình vẫn làm theo kế hoạch dã định , lại 1 chuyến đi dài nhưng chắc sẽ mệt mỏi , bù lại sẽ được thưởng thức . chắc sẽ kô giống lần đi rock trước . có đăng khôi nè, lương bằng quang nè , toàn người mình thích còn gì nữa , kô có lí do gì để mình có thể ở nhà trong tối hôm nay .
    vẫn 1 mình , 1 mình mình và chỉ 1 mình mình . điều đó kô có gì lạ cả, mình thâys xấu hổ cho điều đó , và 1 fần lại thấy tự hào về điều đó .
    mình sẽ tìm được niêm vui mà khi chỉ có 1 mình mình cảm nhận .
    chúc cho mình vui vẻ , và hạnh fúc trong tối nay .
    thời gian gần đây có lẽ sẽ bắt đầu điểm danh ghắt ghao . mình cũng thấy hơi hơi ghê . mà cũng fải nên như vậy , ai đời mình đi học trên trường chẳng khác nào đi du lịch . thích thì vào ngồi 1 tiết nói chuyện với bạn bè , chán thì lên văn fòng buôn , vào thư viện ngồi đọc báo , kô thì ra quán net viết vớ vẩn . chưa lúc nào đó quá lo lắng về vấn đề học hành .
    mong là chưa chứ kô fải là kô . đi học mà như vậy thì chắc chán chẳng buồn chết . bắt đầu từ tuần này , có lẽ mình sẽ có ý thức trong việc lên lớp và học hành hơn .
    hẹn gặp lại .
    banana
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM ROCK MẦM SỐNG Ở CÔNG VIÊN NƯỚC ...
    hôm nay
    15-2-2006
    qua rồi ngày lễ tình nhân , khác với mọi năm , hôm qua mình cũng có đôi chút để mà nhớ .
    lần thứ 2 mình hùng hục fi đến cvn để xem ca nhạc , tưởng gì chứ ca nhạc thì nơi trình diễn có xa đến mấy , có là giờ nào , nếu có điều kiện về tài chính thì chắc chắn mình sẽ đi xem .
    hình như lần này đi mệt hơn lần trước , có lẽ lúc mình đi là trời vẫn chưa tối . vẫn có ánh nắng nên cảm thấy mệt . trước khi được xem ca nhạc thì mình cũng ngồi đó coi mấy trò chơi trên sân khấu toàn dành cho nhưng đôi yêu nhau , lên sân khấu rồi hun nhau chút chít , nhìn mà fát bực mình .
    khu công viên lần này đến khác với khu trước , cũng có khá nhiều trò chơi hay ho , nhưng mình chỉ nhìn , thôi , như thế là được rồi , cứ fải đòi hỏi này nọ .
    mình hài lòng với lần đi xem ca nhạc lần này , toàn ca sĩ mình thích , nghe fê lòi hết cả tói , hình như đây là lần đầu tiên mình xem trực tiếp 1 buổi ca nhạc quy mô lớn như vậy . đúng là 2 lúa thật .
    lúc về trong người thấy vui nên cũng kô mệt bằng lúc đi , kể ra mình cũng tài thật trong ngày đó mà mình đi chơi được 1 mình , và lại đi xa đến như vậy . nhưng ở nhà cũng chẳng làm được gì mà , thằng bạn thì đi chơi với người yêu , mình ở nhà chơi với ai giờ .
    sáng nay 9 giờ mới có tiết , hôm trước nói là sẽ học nghiêm túc , nhưng hôm nay học chẳng nghiêm túc tẹo nào , học hành như vầy , kô biết thi cử ra làm sao nhỉ , kô biết mình đi học hay là đi chơi nữa . buổi trưa thì đi ăn trưa với 2 đứa bạn 1 trai 1 gái , bốc fét cũng vui . buổi chiều có đến 4 tiết môi trường , đến 4 tiết , làm sao có thể ngồi liền tù tì trong lớp mà kô học tí gì mấy tiếng đồng hồ như vậy được .chán quá .
    chiều nay họp lại clb thanh nhạc, có lẽ mình sẽ tham gia , chuyện của ctv thì vẫn tiếp diễn , hi vọng mọi việc đều diễn ra suôn sẻ .
    sáng nay cứ tưởng là sẽ kô còn kênh vtc1 , vậy mà bật lên vẫn thấy có . vậy mà nó bảo sẽ cắt vào 14-2 , kô hiểu thật hay giả vờ nữa , giả vờ thì hay quá , đưa hẳn tin lên vô tuyến mà lại giả vờ thì buồn cười thật . nhưng buồn cười cũng kô sao, kênh đó mà kô còn nữa thì buồn chết mất, buổi tối kô biết làm gì để đi ngủ cho ngon .
    hôm nay đột nhiên trời nắng to, có lẽ là báo hiệu cho 1 mùa hè đang đến , mình thích mùa hè hay mùa đông nhỉ , cả 2 mùa đều lúc thích lúc ghét , sáng nay tính toán trước mặc áo cộc tay đi học , nếu quàng thêm cái áo fông nữa chắc giờ này đang chảy mỡ ròng ròng . mùa hè thì có thể mặc ít áo, đỡ fải lo nghĩ hôm nay mặc gì mai mặc gì .
    mong mọi chuyện sẽ trôi qua suôn sẻ,
    chúc mình gặp nhiều may mắn , hẹn gặp lại
    banana
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY NẮNG
    time for change
    16-2-2006 ( 1 ngày nắng )
    cả buổi chiều tối hôm qua mình cảm thấy tẻ nhạt và mệt mỏi vô cùng . lại bắt đầu muốn về nhà chơi với em , nhưng vẫn còn quá sớm để trở về quê bây giờ , lần này mình đi 2 tuần , mà bây giờ còn chưa trôi qua tuần đầu tiên .
    chiều tối về fòng trọ , bạn bè rủ đi chơi loanh quanh nhưng mệt và chán nên chẳng đi . cả buổi tối ngồi 1 mình xem vô tuyến , đọc báo và gẩy nghịch ghita . trong đầu kô suy nghĩ về chuyện gì cả . sáng nay lại kô fải lên trường nên mình đánh 1 giấc đến gần 1o h , đã lâu lắm rồi mình mới ngủ thoải mái và kô có cảm giác buồn ngủ mỗi khi tỉnh dậy .
    cảm thấy kô muốn lên trường 1 tẹo nào cả , học cũng chẳng ra học mà chơi cũng chẳng ra chơi , fa trộn với nhau làm mình cũng cảm thấy mệt mỏi . nhưng kô lên lớp chỉ sợ dính điểm danh .
    cả buổi trưa chỉ ngồi đọc báo sinh viên , người bầy hầy đến nỗi chẳng muốn đi dâu , chỉ muốn ngồi 1 chỗ . tất nhiên những ngày như thế này thì mình thường đội mũ , và ít vui cười tiếp chuyện với mọi người .
    đến chủ nhật này có lẽ sẽ có 1 cuộc party nhỏ tại fòng trọ dành cho đứa bạn gái thân nhân ngày sinh nhật có lẽ sẽ tập trung được bạn bè cùng lớp học rải rác ở hà nội , chắc đó sẽ lại là 1 ngày vui , 1 ngày đáng mong chờ .
    chiều nay có 2 tiết anh và 2 tiết kinh tế chính trị , kô biết mình có đủ kiên nhẫn để học đủ từng đấy tiết kô , tối nay trạng thái mình vẫn chưa thay đổi , lại đi ngủ sớm chăng .
    mình biết được cái gì làm mình cảm thấy mệt mỏi như vậy , đó chính là thời tiết , thay đổi thời tiết mình vẫn chưa thích ứng , trời nắng làm trong người cảm thấy nôn nao bồn chồn .fải quen thôi , dầu sao cũng sang mùa hè rồi .
    mệt quá, mong mọi chuyện trôi qua suôn sẻ , những ngày bình thường kô sôi động đang trôi qua , mình vẫn chưa muốn mấy ngày sôi động đến bây giờ , để nghỉ ngơi vài ngày đã
    hẹn gặp lại
    banana
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY GIÓ ...
    hey
    17-2-2006( 1 ngày gió )
    chỉ nghe tin đồn thổi fong fanh rằng trời sẽ lạnh , nhưng mình vẫn cứ nghĩ cái lạnh trong thời gian tới thì mình có thể vẫn mặc áo cộc đi học . nhưng sáng sớm nay nay thì suy nghĩ của mình đã sai lầm hoàn toàn .
    tối qua dù chán nán nhưng mình vẫn đi chơi với mấy đứa bạn vào buổi tối . dầu sao chúng nó kô fải là nguyên nhân cho sự chán nản của mình . mình cũng nên bỏ cái kiểu chán nản buồn bã ở 1 nơi rồi đem nỗi buồn hơn dỗi đến nơi khác để trút xuống .
    tối qua cũng vui ,
    sáng nay 9h mới fải học , mình cũng định lên trường sớm hơn dự định , nhưng ..../
    lâu lắm rồi mới có 1 trận mưa rào như vậy , trời xám xịt , gió vần vũ , từng làn mưa trút xuống . thời tiết xứng đáng cho mình tiếp tục vùi trong chăn cho đến chiều , có khi là đến tối . nhưng đêm hôm qua mình cũng ngủ sớm , ngủ nhiều quá cũng kô giải quyết vấn đề gì .
    nếu trời kô mưa , thì kô gian ngoài trời như thế này chính là kô gian lý tưởng mong đợi của mình , mình thích thời tiết kiểu như vậy ,kô mưa , kô nắng , cứ âm u là đẹo nhất .
    cái lúc mình dậy thì trời cũng tạnh mưa nên mình mới lên trường , còn nếu trời mưa kô dám chắc mình sẽ lên trường .
    áo mưa trong fòng cũng ko có , àh cũng có 1 cái ô nhưng kô biết biến mất từ lúc nào . chỉ có 2 thằng nhưng cũng chẳng biết thằng nào làm mất . nếu chẳng may trời mưa thì chỉ còn cách bỏ học .
    nếu tính trong cả tuần thì có lẽ thứ 6 chính là ngày được mình mong đợi nhất , nhưng hôm nay cũng chẳng nên cơm cháo gì , mặc dù được thời tiết hỗ trợ rất nhiều .
    chán toàn tập . sau buổi trưa chỉ muốn về nhà đi ngủ 1 giấc đến sáng mai luôn . nhưng cũng có mấy ông trên diễn đàn muốn tập trung 1 cuộc họp mặt .
    nên mình cũng cảm thấy đỡ chán . gần buổi chiều trở lại trường đã cảm thấy hơi mây mây fây fây . đó cũng là cảm giác bình thường , từ khi học thăng long mình cũng đã trải qua nhiều lần như vậy . cái quan trọng là làm sao để mình kô trở nên quá lố bịch .
    mình cũng có quá nhiều kinh nghiệm rồi .
    cũng vào ngồi học fáp luật 1 chút . fáp luật thì tiết nào cũng buồn cười rồi , tiết mà mình ngồi hôm nay cũng kô ngoại lệ . nhưng cũng chỉ ngồi được 1 tiết . ngoài trời vẫn xầm xì lầm lì , như chỉ trực để trút những cơn mưa nặng hạt . âm u thì mình thích , chứ mưa thì mình kô thích tẹo nào .
    chiều tối nay mình vẫn có việc fải làm trên trường , mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ .
    ngày mai có lẽ cũng chẳng có gì quá đặc sắc . mình đang cảm thấy nhàm chán . mình muốn có 1 sự thay đổi nào đó .
    nhưng vẫn chưa thực sự rõ nét .
    chúc vui vẻ .
    hẹn gặp lại
    banana
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    CHELSEA - BACCA
    21-2-2006
    chelsea - bacelona
    ngày gần đây nhất mình viết bài đã cách đây 3,4 hôm . cũng kô có chuyện gì quá đặc sắc trong thời gian vừa qua .
    đợt lạnh và mưa bắt đầu từ thứ 7 . 3 ngày thu 7 chủ nhật và thứ 2 fần lớn thời gian mình ở fòng trọ . sáng ra trời đã mưa tầm tã lại được thêm cả gió , rít ào ào qua khe cửa , nhìn ra ngoài trời chỉ thấy nước là nước . lại được cái sân trọ trũng , nước lênh lang . thiếu điều bơi thuyền ra bể nước để đánh răng rửa mặt , huống chi là lên trường để học cái môn quái thai . những môn nào mà mình kô tập trung để ý , học và chép bài mình đều coi là quái thai tuốt .
    với điều kiện ngoại cảnh đẹp đẽ như vậy thúc đẩy mình chui lên giường tiếp tục ngủ đông. hình như mình cũng rất khoái cái cảnh ngoài trời mưa to , gió lạnh ,bầu trời âm u . sau đó sẽ là chui lên giường trùm kín chăn ngủ.
    hê, mình cũng chẳng nhớ là hôm thứ 7 đó mình có tỉnh dậy để ăn trưa kô nữa , hay là ngủ thông thiên luôn . có ai cấm đâu cơ chứ , trời còn mưa thì vẫn còn chưa dậy . hôm đó có lẽ mình đã hơi hơi mang tâm trạng chán chán lên trường .
    mình còn nhớ thời gian trước , có tiết học thì kô nói làm gì , còn kô có tiết học , mình vẫn ở lại trên trường . đi khắp nơi khắp chốn , la cà tán fét . chủ yếu là trên vfd . có lẽ thời gian đó đã đủ làm cho mình nhàm chán . kô đến mức quá chán ghét lên trường , nhưng thật sự mình cảm thấy muốn về nhiều hơn kể cả lúc đang có tiết học . trước k ia là sự háo hức tìm hiểu của 1 sinh viên mới . còn bây giờ chẳng còn gì níu kéo mình ở lại trường lâu , ngoại trừ những công việc cần fải làm trên vfd .
    mình có fải cần xem xét lại và tổng kiểm tra lại ý thức học hành của mình ko nhỉ . mình nên chỉnh đốn lại quan điểm của mình mỗi lần bước chân đến trường . nhưng tại sao học nó lại chán đến như vậy nhỉ ? để khi nào thử moi móc tìm hiểu fân tích lại cảm xúc của mình khi bắt đầu học ,và thời gian này . trước kia mình chưa từng nghĩ sẽ cảm thấy chán mỗi lần bước chân đến cổng trường .
    và lịa còn nảy sinh ý định thi lại nữa chứ . có ý định đó tất cả cũng chỉ vì mấy đứa bạn buôn chuyện nói thằng này con kia năm nay thi lại trường khác . làm mình cũng có đôi chút suy nghĩ . nhưng có lẽ cũng chỉ nghĩ được đến như vậy . và nếu có thi thật sự có khi cũng chẳng đi đến đâu cả . thời gian đâu mà ngồi nhai lại toán lý hoá bây giờ .
    có lẽ điều mình cần nhồi vào não mình bi giờ , đó là an fận , và làm thế nào đừng để mình fải quá thất vọng về kết quả học tập tại mái trường thăng long này .
    từ hồi đi học hiếm có ngày nào mình ở nhà cả ngày như mấy hôm vừa rồi , nhưng có lẽ bây giờ điều đó cũng kô quá là lạ lẫm với mình nữa .
    dự định và kế hoạch cho ngày chủ nhật vừa rồi đã được lên từ trước .lại 1 ngày tập trung lớp có l ý do cụ thể nữa. và mình biết , được gặp lại mấy đứa ghẩm ghẩm vớ vẩn l ớp cũ thì kô có niềm vui nào lớn hơn khi ở hà nội . có lẽ mình cũng xác định đó là ngày tẩy trần cho cả tuần . nói cách khác sẽ là ngày cười thay cho các ngày khác .
    điều đó cũng giải thích tại sao 2 ngày đầu tuần này mình kô nở 1 nụ cười . àh thì ra như vậy đó . thì 1 ngày cười cho cả tuần mà . kô fải mình kô muốn vui vẻ như trước , mà hình như là kô làm được thì fải . hình như là mức vui vẻ của con người có mức độ cụ thể. mình đã cười và vui hết cho ngày chủ nhật vừa rồi , những ngày tiếp theo sẽ là lặng lẽ để bù lại cho ngày đó . hình như fải như vậy trong người mới cảm thấy cân bằng , kô lệch lạc . đúng là quái dị thật . mình vẫn chưa thể làm cách nào đó mà cười như hề , vui như hoa suốt 1 thời gian , hoặc có thể buồn thiu ngày này qua ngày khác. 2 trạng thái đó luôn giao hoà với nhau , và chuyển đổi ở những lúc chẳng thể ngờ tới .
    àh , còn 1 chi tiết , có khi để giải thích cho cái mặt buồn đầu tuần qua , có chút gì đó liên quan đến kinh tế chăng. cái tuần trước là cái tuần tán gia bại sản . tiêu đến mức quá dự trù . căn bản gặp bạn gặp bè thì ít khi mình đưa ra cho mình 1 giới hạn cụ thể , vui vẫn đặt lên hàng đầu . hình như mình vẫn sai trong chuyện đó . thì cũng fải công nhận 1 điều rằng, àh cái này là đang nhận xét con người mình đây . mình nhận xét mình . nhưng có lẽ đó là sự thật . trong 1 chừng mực nào đó thì mình rất xông xênh trong tiền bạc . với điều kiện là những người mình thân thiết . kô bao giờ mình fân vân . hay nghĩ dù chỉ 1 chút đến cái tương lai xa hơn .
    thì cũng fải trải qua nhiều kinh nghiệm rồi mình mới đưa ra được nhận xét như vậy . thật vui 1 điều thằng bạn ở với mình c ũng có tính tương tự . chính vì vậy , 2 thằng rất thoải mái với nhau . cũng rất cám ơn trời 2 thằng run rủi lại ở với nhau . mình hài l òng với nó . và mình tin nó cũng hài lòng với mình .
    thì đó là 1 lý do đó . fải ở đến 2 tuần , mà cái tuần vừa rồi sinh nhật con bạn thân , chiến trường lại ngay tại fòng trọ của mình .tiêu nhiều quá , đến bây giờ cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên , mình cảm thấy chán và buồn , thiếu tự tin kô thể cười nổi chăng. có lẽ đúng đó , chứ kô thể đổ lỗi cho cái mặt được . chẳng qua là mình kô thích thôi chứ , nếu mình thích thì hôm nào mình cũng có thể vuốt keo đến trường được mà.mặt mũi k ô thể là điều làm mình quá thất vọng trong thời gian này .
    cái điều tiếp theo để giải thích , đó là cái tháng quỉ quái này là cái tháng dã man , có lẽ mình cứ suy tính nhiều , nên thần sắc kô được vui chăng . bạn bè thân sinh nhật thì kô thể trốn tránh được . bố tiên nhân , thời gian tới vụ nào cũng tổ chức như hôm chủ nhật vừa rồi thì chẳng ở thêm được hôm nào nữa .
    mà hình như hồi trước mình cũng hay rơi vào nhưng tình cảnh fải vắt óc suy nghĩ như thế này , và sau đó mình vẫn l ướt qua nhẹ nhàng kô đến nỗi thương tích đầy mình mà. chuyện gì rồi cũng sẽ qua .
    thật ra chuyện tiền nong rất ít khi chiếm vị trí cần suy nghĩ tính đếm nhất trong đầu mình. nhưng nếu lúc nào đó fải nghĩ đến thì kô bao giờ nó là chuyện dễ dàng giải quyết hey .
    BANANA

Chia sẻ trang này