1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    3-3-2006
    NHỮNG NGÀY BẬN RỘN ĐANG ĐẾN ...
    tiêu điểm cho những ngày sắp tới với mình lại kô fải là ngày 8-3 , đó là ngày chủ nhật với buổi sinh nhật dành cho đứa bạn thân . đó vẫn là ngày được mong chờ nhất . sau đó đến ngày 8-3 , kô fải háo hức được tặng quà cho đứa nào cả, vì đó cũng là ngày sinh nhật 1 đứa bạn thân nữa . đúng là cái tháng dã man nhất năm . nhưng mình vẫn đang cố gắng vượt qua mà kô để lại vết thương nào .
    tiếp đó là 2 ngày festival bên fương đông , sẽ kô có ít việc để làm và để suy nghĩ đến trong 10,11-3. tiếp sau đó là những ngày vất vả cùng với TLSV của VFD . nhưng trước mắt sẽ có 1 chương trình ca nhạc vào tối nay . có lẽ đó cũng là bổi biểu diễn mình yêu thích . tất nhiên mình sẽ đi xem , cố gắng rủ thêm đứa bạn thân nữa .
    ngồi nhẩm nhẩm cũng có từng đó việc để suy nghĩ trong thời gian tới , thời gian tới hình như cũng sắp cận kề với kì thi học kì 2 của mình . kô biết mọi chuyện có suôn sẻ kô nữa .
    8-3 tới là ngày kô được mong chờ lắm , nhưng nó xứng đáng là ngày fải suy nghĩ nhiều nhất , tất nhiên ngày này kô chỉ dành cho những đôi yêu nhau , nên mình kô thể fớt lờ được . bạn bè xung quanh mình hầu hết lại là con gái . tiếp tục lại có 1 ngày đánh mạnh vào kinh tế , kô biết còn có thể sống sót để lết tới festival được kô, vì lúc đó mình vẫn chưa về quê .
    kế hoạch trong ngày đó của mình vẫn rất mơ hồ . hay là lại để tuỳ cơ ứng biến nhỉ . để ngày mai nghĩ tiếp vậy .
    tối hôm qua lượn xe sang nhà mấy đứa bạn thân ngồi buôn , cũng vui , rồi về nhà 2 thằng lại nằm dài ra để xem vô tuyến và nghe đĩa, lúc đó đúng là cuộc sống tư sản . mà thời gian gần đây ngày nào cũng như vậy , buổi tối mình năng ở nhà hơn . thằng bạn vừa về quê nạp đạn chiến đấu cho 1 đống sinh nhật sắp tới đến mai mới lên . tối nay mình lại đơn thương độc mã 1 mình 1 giường . chưa có kế hoạch cụ thể cho tối nay , vẫn còn chưa biết ăn cơm hay ăn mì , ngủ sớm hay ngủ muộn nữa .
    hôm nay cũng thấy chán chán chẳng muốn viết nhiều , chỉ mong mọi chuyện sớm trôi qua trong suôn sẻ , chúc may mắn và hẹn gặp lại .
    banana
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    4-3-2006
    1 NGÀY CUỐI TUẦN TĨNH LẶNG...
    tuần vừa rồi trôi qua cũng khá nhanh , vèo fát hết tuần rồi , lúc thì mình muốn thời gian trôi thật nhanh , lúc thì lại muốn ngược lại . muốn 2 tuần ở hà nội này trôi thật nhanh để lại được về nhà với em , để được có kô khí gia đình. nhưng trôi nhanh quá thì sẽ sớm đến kì thi , mà đến kì thi thì biết rồi đó , sẽ lại tối tăm mặt mày , chỉ mới được đối mặt với kì thi ở học kì 1 , nhưng mình cũng hiểu được áp lực của nó . nỗi lo thi trượt môn này môn nọ luôn đè nặng .
    thi học kì 1 trông mình hốc hác hẳn , đó là chơi 2 kì thi 1 kì . nhưng sang kì 3 thì chẳng còn chơi nữa đâu , cảnh cáo trước như vậy .
    tối hôm qua mình cũng có đi xem chương trình chung 1 tấm lòng của clb ghita , tổng kết lại là hay , âm nhạc vẫn gắn bó mật thiết với cuộc sống của mình . khi nghe tiếng đàn ghita mình có thể lặng đi , mà hứng từng giọt ghita chảy vào tai . tối hôm qua cũng có lắm chương trình , chiếu fim của tình nguyện , họp đội tình nguyện , tập thanh nhạc cho fétival , chưa tính họp clb tiếng anh mà mình đã kô tham gia từ lâu , và buổi tối là buổi biểu diễn của clb ghita . 1 ngày có lắm sự kiện , tiếp đến là hôm nay , 1 ngày kô có sự kiện nào, buổi sáng cố dậy sớm chỉ để lên trường diễn cho tròn vai tiết mục điểm danh . vẫn chưa đến kì 3 để mình sẽ học tất cả các môn . cả ngày hôm nay chỉ có sự kiện cho buổi tối là 1 buổi tập ghita trên trường , còn chiều nay mình sẽ đánh 1 giấc thật đẫy thật dài , đã lâu rồi mình kô được ngủ trưa , và nhất là 1 giấc ngủ thật chất lượng , sau đó sẽ là màn tắm rửa giặt giũ , tối nay mình sẽ thay đổi 1 tý . đã gần 1 tuần nay mình sùm sụp với cái mũ , đang trở lại fần nào đáng dấp hồi cấp 3 .
    cũng chỉ vì ăn quá nhiều mì tôm , mà chỉ có đó là lí do chính , mình mới tìm ra được nguyên nhân làm mình fải đội mũ nhiều . biết để mà khắc fục thôi , cạch mì tôm luôn . mình sẽ cố gắng thay đổi trong tuần kế tiếp , lọ keo vẫn còn nhiều mà . đội mũ nốt tuần này .
    bình lặng ngày hôm nay cũng là để bùng nổ ngày mai , ngày mai lại là 1 trong những ngày tụ tập lắm sự kiện , có hôm thì buồn sểu dãi , có hôm lại kô biết làm gì trong 1 đống các sự kiện , đúng là cuộc đời , kô biết đằng nào mà lần .
    làm 1 bữa sinh nhật cho đứa bạn thân với số lượng người tham gia kỉ lúc từ trước tới nay . đó vẫn là mục đích chính và chủ đạo cho ngày mai , cũng vì sự kiện đó mà mình kô thể tham gia rất nhiều sự kiện khác , xác định làm bữa sinh nhật đó sẽ làm cả ngày luôn . bù vào đó mình sẽ kô đi đến sân vận động trường y để tham gia luyện tập cùng clb bóng đá mới thành lập được ít ngày . buổi trưa thì fải từ chối đến dự đám cưới chị đứa bạn cùng lớp với bạn bè . hôm qua thì từ chối buổi off của diễn đàn của ông will sẽ diễn ra từ chiều đến tối . đúng là 1 ngày lắm sự kiện .
    nhưng bạn bè thân của mình vẫn là lựa chọn hàng đầu .
    mong rằng sẽ có 1 ngày mai thật ý nghĩa , có nhiều kỉ niệm cùng bạn bè ở đất hà nội này .
    mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ , hẹn gạp lại và chúc vui vẻ
    banana
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    1 NGÀY NHƯ MỌI NGÀY...
    4-3-2006
    hôm nay mình dành nhiều thời gian để ở nhà hơn những ngày trong tuần vừa qua . trưa nay theo kế hoạch sẽ đầu tư 1 giấc ngủ trưa thật chất lượng , nhưng kô thật sự như ý muốn . mình cũng chỉ định ngủ 3 tiếng , tắm rửa rồi lên trường học ghita , nhưng mọi việc kô như đã định .
    lâu lâu kô ngủ trưa rồi ngủ trưa lại mình lại gặp những giấc ngủ kiểu như thế này , mệt mỏi , chập chờn , hơi nhức đầu và hay bị giật mình , kô hoàn thành 1 giấc ngủ trọn vẹn . 5h chuông reo thì hình như mình vẫn chưa ngủ được tí nào , sao tự nhiên lại mệt mỏi đến như vậy nhỉ . cũng vì thế mà mình đã kô lên trường để học ghita . người cứ bần thần uể oải . ngồi lù lù 1 đống trên giường , ngủ thêm cũng kô ngủ được nữa , mà lại chẳng muốn bước chân xuống giường tẹo nào . nhưng mình vẫn fải hoàn thành mọi công việc đã đề ra trong ngày trước khi đi ăn cơm .
    thằng bạn hôm qua với hôm nay đi biệt tích , kô thấy mặt mũi đâu , có người yêu rồi chắc cũng vất vả như nó , đúng là mệt . kô có nó ở nhà mình lại fải đi ăn cơm bụi . khi ở quê mình ăn cơm mới có cảm giác ngon miệng mới thưởng thức được thức ăn . còn ở hà nội này mình thường ăn lúc đói nhất , ít khi có khái niệm ăn đúng giờ , mình biết như vậy là kô được , nhưng mình vẫn chưa có ý định thay đổi , mà ăn khi đói thì thường mất cảm giác ngon hay kô ngon, giải quyết khoản đói trước mắt cho nó trở thành no là xong . đời sinh viên có lẽ kô ít người như mình . và nếu xét cho thật sự , xét đến cùng thì cuộc sống ở hà nội của mình kô khổ sở thậm chí chưa muốn nói đến là sung sướng . có lẽ mình là người hiểu rõ nhất điều đó .
    viết nghịch chút rồi về đi ngủ sớm ,
    BANANA
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS : BÍ ẨN NHỮNG GIẤC MƠ ...
    mình muốn viết về những giấc mơ , mình còn nhớ ngày xưa , chủ đề xung quanh những giấc mơ của mình là trở thành người nổi tiếng , nổi tiếng ở tất cả mọi lĩnh vực , có lúc thì nhảy múa trên sân bóng ghi được đến mấy chục bàn thắng đẹp , bạn bè reo ầm trời , lúc thì trên sân khấu ca nhạc bên dưới là mấy chục nghìn khán giả , nhưng nhiều nhất mình lại hay mơ đến chuyện đấm đá, đánh nhau ì xéo , trên lớp cãi nhau với 1 người thì đêm hôm đó đã cùi trỏ , lên gối ầm ỹ đối thủ . toàn mơ kiểu anh hùng cứu mỹ nhân , 1 mình đánh nhau với mấy thằng cầm dao cầm kéo , thỉnh thoảng cũng bị chúng nó chém vào người , nhưng được cái là mình lại kô cảm thấy đau . mình lại còn biết bay với lại bắn chưởng . đúng là buồn cười thật . đó là những giấc mơ thật đẹp , những giấc mơ mà có khi môi mình còn hé mỉm cười trong đêm . thỉnh thoảng mình lại mơ kiểu fưu lưu mạo hiểm , như 1 câu chuyện có thật , như có nội dung và cốt truyện chứ kô đánh nhau loạn xà ngầu như những giấc mơ khác . chẳng hạn như đột nhập vào 1 căn nhà thật to trong rừng có nhiều người canh để cứu 1 ai đó , hay là bị 1 người nào đó con gì đó truy đuổi , và mình chỉ có mỗi việc là chạy trốn , đơn giản như vậy thôi nhưng trong giấc mơ lại là 1 bức tranh muôn màu . nhiều tính huống thật đến mức mình cũng fải giật mình thon thót trong giấc ngủ .
    lớn hơn 1 tẹo thì thỉnh thoản mình lại mơ đến 1 người con gái nào đó , nhưng chẳng biết đó là người con gái nào , cứ mơ hồ mông lung đến lạ , mơ chuyện đánh nhau thì mình thậm chí còn nhìn rõ được từng bộ mặt đối thủ , thậm chí còn nhìn và định vị được rõ cái nốt ruồi trên trán . tỉnh dậy còn nhớ được cả bộ mặt . nhưng những giấc mơ và 1 đứa con gái nào đó tạm gọi là người yêu trong mơ của mình , thì mình kô thể định vị rõ được đó là ai , đơn giản vì mình chưa có người yêu , đôi lúc cũng muốn có người yêu cho bằng bạn bằng bè , có lẽ suy nghĩ đó đã ảnh hưởng đến những giấc mơ của mình .
    đôi lúc nhìn rõ được mặt thì lại là thằng bạn trai trên lớp mang thân hình con gái , thật là quái đản , có những giấc mơ sáng hôm sau nghĩ lại mà ngồi cười sằng sặc , có lẽ đầu óc mình có trí tưởng tượng fong fú , nên đến cả những giấc mơ cũng đôi chút mang màu sắc huyền ảo . mình cũng đọc ở đâu đó rằng , ngoài việc tường thuật lại những chuyện xảy ra trong ngày , trong quá khứ , thì giấc mơ còn fản ánh những mơ ước mong muốn của con người trong cuộc sống đời thường , nhưng bước vào những giấc mơ , những mong muốn đó có fần bị xáo trộn đến mức kì quặc ngoài sức tưởng tượng .
    sống trong những giấc mơ như sống trong 1 cuộc đời khác vừa là mình lại vừa kô fải là mình . trong giấc mơ của mình mình có thể điều khiển được hành động của mọi nhân vật , làm theo mọi điều mà mình muốn , kết thúc câu chuyện theo chiều hướng tốt đẹp nhất . thức giấc vào buổi sáng với 1 giấc mộng đẹp có hậu trong đêm sẽ làm con người trở nên khoan khoái , và yêu đời hơn , cũng nghiệm từ mình ra để hiểu được điều đó .
    có những giấc mơ mà sáng hôm sau mình vẫn còn nhớ như in từng chi tiết , từng nội dung hành động , có thể fác thảo lại 1 cách khoáng đạt trong đầu , nhưng có những giấc mơ mà sáng hôm sau kô làm cách nào mà nhớ nổi mình đã mơ gì trong đêm , có khi biết được 1 điều rằng , đêm qua mình mơ 1 chuyện hấp dẫn lắm , nhưng kô thể nhớ lại . đột ngột 1 lúc nào đó mình nhớ lại thì lại đã kô biết giấc mơ đó xảy ta vào đêm nào . mình vẫn chưa tự giải thích cho mình hiểu được điều đó .
    mơ về những chuyện xảy ra trong quá khứ là chuyện rất bình thường , nhưng thỉnh thoảng hình như mình còn mơ về những chuyện xảy ra trong tương lai . kô biết điều đó có đúng kô , 1 giấc mơ rất bình thường về cuộc sống bình thường , cho dù sáng hôm sau mình có nhớ lại được hay kô cũng kô cần đề cập đến . bẵng đi 1 thời gian , ở cuộc sống ngoài đời 1 lời nói nào đó , 1 sự kiện nào đó ,1 hành động nào đó , 1 khung cảnh nào đó diễn ra mà mình cảm thấy rất rất quen thuộc , mình biết cái này mình đã trải qua rồi , mình biết đã gặp ở đâu đó rồi , mà mình kô thể nhớ đích xác là lúc nào ở đâu . đó là trong những giấc mơ , mình đã trải qua tình huống đó trong mơ , và ở cuộc sống bình thường 1 ngày nào đó thì nó diễn ra y xì . những lúc như vậy mình vảm thấy lạnh tóc gáy , da gà nổi đầy mình , mình cảm thấy có gì đó sợ sợ . âu đó cũng là 1 trong rất nhiều điều mình chưa được biết về cuộc sống , mình chỉ mới bước qua khoảng hơn 1/4 cuộc đời 1 chút. vẫn còn rất nhiều thứ để học , rất nhiều điều để tìm hiểu trong cuộc sống này .
    thời gian trước , khi ông bà nội đã mất , trong 1 đêm mình mơ thấy ông bà hiện về , hình như ông ngồi vắt vẻo ở đầu giường mình , còn bà thì bay lơ lửng trên trần nhà , ông bảo mình đánh đề sẽ trúng , ông đọc 1 loạt số đề ra . fải đến gần 10 con , đặc biệt là sáng hôm sau mình còn nhớ như in những gì mà ông đã nói , nhớ chính xác được từng số ông đã đọc. dù mình kô bao giờ dây vào đề đóm , nhưng hôm sau mình vẫn đi ghi đề . mình nghĩ ông đã hiện về cho chúc số tiền nho nhỏ như lúc ông còn sống ông vẫn thường làm . mình tin tưởng nhiều lắm . vậy mà đến khi có kết quả thì chẳng trúng đề, mình nghi hoặc ghê , chắc mình kô nhớ nhầm số ông đã đọc , có lẽ ông đọc nhầm số cho mình rồi . từ đó mình cũng ít tin vào những giấc mơ hơn .
    trong lúc mơ và đến lúc tỉnh dậy thì thường mình có cảm giác vui nhiều hơn buồn . vì mình thường mơ những giấc mơ đẹp , nhưng cũng kô fải kô mơ đến những giấc mơ kô đẹp , đó là những lúc mình mơ thấy người thân của mình qua đời , hoặc thậm chí chính mình là người ra đi . mình rất sợ những giấc mơ như vậy , mình lo đó là điềm gì đó . có những giấc mơ như vậy thì mình hay khóc trong đêm , khóc thầm , nước mắt chảy thành dòng , có đêm thì khóc nấc lên như có người đánh . sáng hôm sau thì ướt hết cả chăn cả gối .
    mình nghe nói khi ngủ mà đặt tay lên tim thì ban đêm sẽ thường mơ , mình vẫn chưa kiểm chứng điều đó là ssúng hay sai , nhưng trước khi đi ngủ đêm nào mình cũng mong có được những giấc mơ đẹp .
    để sáng hôm sau tỉnh dậy mình có nhiều suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống , để có 1 ngày đẹp trời và nụ cười luôn nở trên môi ,.
    chúc mình vui vẻ vào ngày mai , chúc mình luôn có nhiều giấc mơ đẹp , và mọi điều may mắn , hẹn gặp lại
    banana
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    5-3-2006
    NGÀY CHỦ NHẬT MƯA ...
    ngày chủ nhật cũng là ngày sinh nhật được mong đợi của đứa bạn thân . mấy ngày trước trời kô mưa , thậm chí kô âm u để báo trước rằng sẽ có 1 ngày chủ nhật ướt át , nên trong thâm tâm mọi người sẽ kô nghĩ sẽ fải đối fó với thời tiết .
    đứa bạn cũng xinh gái hiền hiền , kô biết đã làm gì sai mà ông trời trút mưa vào ngày sinh nhật của nó , khổ thân con bé , từ cách đây 3 hôm đã thấy nó ngồi lấy giấy bút cộng nhẩm những người đi sinh nhật , cộng nhẩm số tiền sẽ fải chi , và nghĩ xem sẽ có được những món quà gì . sinh nhật thì ai mà chẳng có đôi ba lần , nhưng có lẽ lần này ý nghĩa hơn với nó vì tổ chức ở hà nội , và tự tính toán để làm 1 bữa mặn ra trò .
    chắc đêm hôm qua mó cũng kô nghĩ rằng trời sẽ mưa , kô khéo sáng nay nó cũng mưa cùng với ông trời trong fòng , lo rằng những tính toán sẽ bị đổ bể .
    theo kế hoạch thì sẽ tổ chức ở nhà mình như mấy sinh nhật lần trước , đúng là 1 địa điểm đã có quá nhiều uy tín , thu hút mọi khách hàng gần xa , nhà mấy đứa xa tít mù tắp bên thương mại , cũng đòi sắp tới làm sinh nhật ở fòng trọ của mình , để có thể mời bạn bè trong lớp 12a2 nhỏ bé thật đông .
    vì miếng cơm manh áo , nên dù trời có mưa cũng kô ảnh hưởng , bạn bè lần lượt xuất hiện , làm cái mặt của con bạn có fần co dãn khi trình diễn 1 bộ mặt dài như bơm ở hiệp 1 trận đấu . nó mời lắm bạn bè đến nỗi fòng trọ của mình cũng kô thể chứa nổi , lại fải chuyển địa điểm thông thoáng hơn , thật may là cái khu đó cũng tụ tập thật nhiều những người bạn thân , điểm đặc trưng của những lần tụ tập như thế này là đông và vui và cười . thời tiết kô ảnh hưởng thật nhiều đến cuộc hội ngôc của những người bạn cũ , nói thì ghê vì cuộc hội ngộ gần đây nhất mới chỉ có gần 1 tháng . nhưng tính thời gian làm cái gì , cứ gặp nhau là có biết bao nhiêu chuyện để nói . cái lũ bạn mới hà nội của con bạn thân có vẻ kô hoà nhập cho tốt lắm với cộng đồng 12a2 . cộng đồng nhí nhố , vớ vẩn nhất sơn tây . cuộc vui kéo dài từ gần trưa đến gần tối , vẫn như mọi khi mình chỉ cảm thấy mệt và mọi, ngán ngẩm nhìn lại bãi chiến trường mà chỉ muốn rút lui . nhưng dọn dẹp trong tiếng cười đùa của bạn bè cũng là điều rất thú vị .
    đây có lẽ là gần 5 lần mình đưa những buổi liên hoan với bạn bè lên nhật kí , chẳng khác nhau là mấy khi chỉ gặp nhau nấu nướng và đánh chén . quây quần cho đến tối rồi lượn , nhưng lần nào cũng để lại cho mình nhiều kỉ niệm , mình kô nghĩ rằng mình có thể thật lòng và thể hiện hết bản chất con người với ai như với những người bạn thân thiết này .
    và hôm nay cũng là buổi tổng duyệt gần như cuối cùng cho ngày 8-3 tới , đầu tiên với bạn bè trên trường , kô quá fải suy nghĩ . cái quan trọng là với những đứa bạn gái thân thiết nhất của mình . mình cũng nên làm điều gì đó dù là bé nhỏ để thể hiện tình cảm , để nói lên rằng chúng nó quan trọng với mình biết nhường nào , chỉ hơi bất cập 1 điều là chúng nó có đến xấp xỉ 5 đứa , mình sẽ có lựa chọn những món quà kô xa xỉ , fù hợp khả năng và mang nhiều ý nghĩa , tặng mỗi đứa 1 món .
    hôm nay chúng nó từ sơn tây lên còn đem cho 2 đứa 1 túi cá khô , nói rằng có thể ăn trong mấy tuần , chúng nó tốt , và nghĩ cho mình và quân rất nhiều , kô có đêm nào kô block trêu nhau trước khi chìm vào giấc ngủ , chúc nhau ngủ ngon . bên cạnh nhau thế này thật sự kô có nhiều người hiểu hết ý nghĩa và tầm quan trọng của nhau , chỉ khi nào đi đâu xa kô thể gặp mặt , thậm chí kô liên lạc được , mới biết được những người bạn thân quan trọng và ý nghĩa đến dường nào . 1 niềm may mắn của mình là vẫn có nhiều người bạn thân luôn bên cạnh khi buồn khi vui , mình chân trọng điều đó , hạnh fúc vì điều đó.
    chỉ mong tình bạn kô bao giờ fai tàn và gắn bó cho đến suốt đời , tất nhiên sẽ là như vậy rồi , tất lẽ gĩ ngẫu , kô có lí do gì để mình đánh mất những người bạn như vậy .
    8-3 này mình sẽ tặng chúng nó những món quà nho nhỏ , mình là người rất ít khi tặng quà mà mình nghĩ rằng fải nên làm như vậy , mình là là người hay tặng quà , chắc mình tặng chúng nó suốt , hey , cái quan trọng là kô fải lúc nào mình muốn cũng được .
    mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình và chúng nó , tạm biệt sau ngày quây quần hôm nay sẽ gặp nhau trong những ngày sớm nhất .
    hẹn gặp lại
    friend forever
    banana
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    6-3-2006
    HOÀN THÀNH TÂM NGUYỆN NHỎ CHO 8-3
    trời cứ âm u ban ngày rồi mưa fùn ban đêm kéo dài như mấy ngày hôm nay có lẽ mình sẽ có nguy cơ hết quần áo để mặc , bực mình ghê . fơi 1 đống quần áo từ hôm kia , fơi lên thơm mùi omô, rồi bất chợt trời mưa fùn bất tử , làm cái đống quần áo fơi từ hôm đó chưa có khả năng khô cho đến tân ngày hôm nay . may mà cả chiều nay ông trời cũng bố thí cho chút gió , nên quần áo cũ đã bớt ẩm ướt nhưng vẫn chưa thể mặc được .
    cái mùi đã chuẩn bị chuyển sang giống lúc chưa giặt , thế mới cay , hôm nay tắm xong lại đến tình trạng thiếu mắc treo quần áo . nhiều chuyện rất vớ vẩn vặt vãnh thế mà lắm lúc cũng làm mình điên cái đầu . nghe dự báo thời tiết thì mai trời có khả năng nắng , giải thoát những cơn ẩm ướt dài lê thê . trời mưa thì được cái ngủ cũng thấy ngon hơn , trời hơi se lạnh , nằm cuộn tròn tròn chăn ấm , ngủ quên giờ đi học , còn cảm giác nào sung sướng hơn là được ngủ ngon nữa .
    sáng nay mình cũng lên trường sớm dù kô có tiết vì fải trực vfd , đúng là công việc tẻ nhạt nhất trong những công việc tẻ nhạt , đợi mãi rồi cũng đến giờ trưa để dảo bước đi về . mấy hôm gần gần đây 2 thằng cũng đã nấu cơm , lại lọc cọc đi mua lạng thịt cân gạo mớ rau . rồi hì hục ngồi nấu nướng , mình vẫn cảm thấy thích những lúc ngồi ăn cơm tự nấu 2 thằng với nhau hơn là ra ngoài quán , có chút gì đó kô khí mái nhà vẫn cảm thấy bớt lạnh lẽo . còn học xong fóng ra ăn quán ,rồi ngủ rồi học rồi cơm bụi . cái vòng luẩn quẩn đó dường như kô thu hút được mình quá lâu , cho dù là kô fải làm gì mình cũng cảm thấy kô thật sự thoải mái .
    ăn xong 1 thằng rửa bát 1 thằng dọn dẹp , xong xuôi nhảy lên giường xỉa răng nghe nhạc hoặc xem vô tuyến , cảm thấy thoải mái đến lạ . chiều lại lạch bạch lên trường . những công việc cần thiết của vfd đang tiến đến gần , có lẽ thời gian tới mình sẽ lại mệt mỏi lần nữa , mình cũng chẳng cần bồi dưỡng gì , cái chính là kỉ niệm và niềm vui . vui đi , trước khi bước vào kì 3 sẽ học thật sự tất cả các môn , mình vẫn doạ mình như vậy mà . nhưng vui thì vui , cố gắng kì thi học kì 2 này sẽ trượt nhiều nhất là 1 môn , chỉ tiêu của mình là như vậy àh ? kô biết có được thi lại 2 môn kia luôn kô nữa . mình cũng cảm thấy hơi lo lo cho kì thi sắp tới , nhưng nó chưa đến mà . cái đầu tiên fải tính là cái festival , rồi cái TLSV, xong mấy cái đó , bắt đầu bước vào kì ôn thi và thi là vừa .
    nào , bây giờ sẽ đến nội dung chính của chương trình . hôm qua mình cũng đã hạ quyết tâm fải có gì đó cho những người bạn thân thiết nhất của mình , thật long mà nói với những người bạn trên thăng long mình có cảm giác mình làm vì nghĩa vụ nhiều hơn . còn bạn bè thân của mình , mình thật lòng gửi tất cả vào những món quà bé nhỏ .
    ngoài ra mình cũng muốn có 1 món quà cho mẹ , đây sẽ là lần đầu tiên mình tặng quà mẹ trong ngày 8-3, căn bản cũng kô fải lỗi do mình , những năm trước mình ở nhà nên muốn tặng quà mẹ cũng kô đơn giản , chẳng nhẽ lại xin tiền mẹ để tặng mẹ thì cũng hơi hơi kì quặc , năm nay cũng kô hẳn do tiền của mình , nhưng mình ở xa bố mẹ , mình mua quà về tặng mẹ ắt hẳn cũng có ý nghĩa hơn rất nhiều so với ở nhà .
    mục tiêu đề ra là như vậy , quan trọng là fải hành động , rủ thằng bạn đi cùng cho vui , lúc nãy mình vừa làm xong mấy vấn đề băn khoăn , đó là quà cáp . cũng fải gần tiếng đồng hồ , có nhiều món quà ý nghĩa và đẹp nhưng vượt quá khả năng cho fép . dù sao mình cũng làm xong . mình cũng cảm thấy hơi hơi hài lòng . mình cũng mường tượng được ra rằng mẹ sẽ rất vui khi con trai tặng quà . mình cũng rất mong chờ điều đó .
    nhẹ nhõm hơn nhiều khi có những món quà nhỏ gửi tới những người mình yêu mến nhất , sắp tới sẽ là 1 fi vụ 8-3 ở lớp , có fần hơi bị sắp đặt và khiên cưỡng , nhưng mình nghĩ âu đó cũng là điều cần làm . xong nghĩa vụ trên lớp vào ban ngày, mình sẽ lại hướng tới 1 vụ sinh nhật đứa bạn khá thân vào buổi tối hôm đó .
    đi xong cái sinh nhật đó là mình hoàn thành cũng như kết htúc cái quãng thời gian hơn 1 tháng tốn kém nhất năm . đúng là quãng thời gian hãi hùng , ảnh hưởng lớn đến miếng cơm manh áo của mình .
    mình cũng vui vì đã vượt qua . ấy vẫn chưa hết 8-3 mừ .
    mong rằng mình sẽ có nhiều may mắn . chúc vui vẻ và hẹn gặp lại .
    đầu tiên là mong ông trời sẽ cười để cho đám quần áo mình nó khô hết .
    banana
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    8-3-2006
    MÙNG 8 THÁNG 3 EM RA THĂM VƯỜN ...
    mặc dù đến giờ fút này vẫn chưa kết thúc ngày 8-3 , những tất cả mọi việc quan trọng nhất đã trôi qua , mọi chuyện đã ở lại đằng sau , tối nay mình fải lo 1 sinh nhật nữa là sẽ nghỉ fép vô thời hạn cho việc use money ngoài chương trình dự kiến .
    ngày hôm qua thực ra mình cũng có lên mạng nhưng mình kô lên viết nhật ký , kô có gì thực sự đặc sắc cho lắm cho đến buổi tối hôm đó , nghĩa là tối hôm qua. bước chân ra khỏi cổng trường là mình có thể tạm thời quên hết việc đoàn việc lớp bạn bè trên trường , để nghĩ tới mấy đứa bạn thân và mấy việc lặt vặt ở nhà .
    mình về sớm hơn ngày thường vì có thằng bạn cùng lớp sang chơi , nó được tiếp đãi tử tế , đứa bạn đến fòng mình chơi hầu như đều được tiếp đón nồng hậu như vậy , ăn uống chán chê mê mỏi xong lôi nhau lên giường đánh bài quỳ ,cũng vui ghê , và cả mỏi chân nữa khi mình cũng quỳ khá nhiều , rủ thằng bạn ở lại để đêm xem bóng đá nhưng nó kô ở , rời nhà mình lúc 10 rưỡi , chắc nó cũng có được nhiều niềm vui khi đến đây .
    đêm qua có trận bóng C1 rất hay , trước đó là bộ fim trên VTC1 cũng hay kô kém , tóm lại là cả đêm hôm qua mình dán mắt vào cái vô tuyến và cái điện thoại . kô có khả năng tặng quà cho tất cả bạn bè và các chị , nên mình còn fải làm 1 nhiệm vụ bất khả thi nữa là gửi tin nhắn chúc mừng ngày của chị em . soạn ra có đến gần 30 người cần tặng nhưng mình chỉ gửi được chưa đầy 1 nửa ,có lẽ cũng chẳng ai trách mình nhiều vì điều đó .
    ấn 1 hồi mỏi hết cả tay cả chân , lúc đó có lẽ là gần 2h sáng , 2 thằng quyết định thức 1 mạch đến bóng đã mà kô ngủ xen kẽ , 11 giờ xem fim , rồi ngủ từ 1 h đến 2 rưỡi dậy xem bóng đá, rồi lại ngủ từ 4 rưỡi đến 7h dậy để lo chuyện 8-3 thì bầy hầy quá , cứ tỉnh thức liên tục như vậy còn mệt hơn cả thức luôn , nên quyết định thức luôn .
    cái khoảng tầm giữa đêm lúc hết fim 2 thằng kô biết làm gì giết thời gian ngoài việc cầm cái điện thoại , thế là trò tiêu khiển duy nhất là đánh thức hết tất cả chị em dậy để chúc mừng 8-3 vui vẻ. chơi cái trò đó cũng vui làm mình tỉnh cả buồn ngủ .
    hầu hết là nghe được giọng ngái ngủ của lũ con gái , có 1 số đứa chỉ nhổm được dậy để tắt cái điện thoại đang kêu quang quác mà kô thều thào được câu nào , suy từ mình ra thì cũng hiểu được hoàn cnảh của chúng nó .
    đang cái lúc ngon giấc nhất tự nhiên có thằng thần kinh nào gọi điện đến , khổ cho đứa nào để chuông , thậm chí còn kô mở mắt để nghe điện thoại , bực mình ghê ghớm , có khi còn mơ mơ màng màng tưởng tiếng chuông trong giấc mộng nên cũng chẳng thèm dậy nhấc máy . ngủ như chết luôn . có thể chúng nó để chế độ rung .
    có đứa bạn nào trong list là mình đều đánh thức dậy hết để chúc mừng 8-3, hầu hết chỉ nghe thấy chúng nó thều thào , cái gì đấy ... ờ cám ơn nhiều ... rồi lại lăn quay ngủ tiếp , cũng có mấy đứa tỉnh tảo sớm vừa chuôn lần đầu đã bật dậy nhấc máy làm mình gọi cũng thấy giật mình , mấy đứa này thì tỉnh tảo buôn block với mình .
    đúng là hết trò để chơi rồi mừ , xem xong được trận bóng thì gà đã gáy to tướng , có điều mệt lòi tói , mắt cứ nặng như chì , chợt mắt được xấp xỉ 2 tiếng thì lại fải dậy . lo vụ 8-3 trên trường ,
    vụ 8-3 hôm nay cũng kô thật sự vui vẻ hết cỡ như mong đợi , mặc dù mình cũng nghĩ ra khá nhiều kiểu , khá nhiều cách , khá nhiều trò để mang tới điều gì đó vui vẻ cho bữa tiệc be bé chúc mừng con gái cả lớp , nhưng cũng kô thu được lại nhiều kết quả như mong muốn . con gái nhóm nọ thì kô hợp tính nhóm kia ,nên bữa vui vẻ chia ra làm 2 chiến trường .chẳng bao giờ có được 1 cuộc vui tập thể , đó là điều mình cảm thấy chán ở lớp mới này , mặc dù mình cũng đã làm khá nhiều điều để thay đổi tình hình .
    bánh gatô , hoa quả , bánh kẹo ... kô hoa hoè hoa sói , bữa tiệc nhỏ giải quyết nhanh fi vụ dành cho lớp , mình cũng cảm thấy nhẹ nợ , tiếp đến lại là 1 bữa tiệc nho nhỏ trên vfd, cũng lại là dành cho chị em , cả ngày hôm nay ăn bánh ghatô , sợ thật .buổi tối nay cũng định đi sinh nhật đứa bạn bằng 1 cái bánh ghatô , đúng là ngày độc nhất vô nhị , cả đêm hôm qua thức , may mà sáng nay kô lòi thêm cái mụn nào mới . nên mình mới sơ sơ tự tin vuốt keo đến trường để tạm biệt cho chuỗi ngày tốn kém kô kể xiết .
    điểm danh xong môn môi trường, là coi như mình cũng chẳng còn việc gì để mà fải ở lại trường nữa , mau chóng lượn , chuẩn bị đi sinh nhật cuối cùng sẽ là 1 giấc ngủ dài . bây giờ mình cũng đang cảm thấy mệt mỏi vô cùng , kô biết đêm nay có thức xem được 1 trận bóng đá nữa kô, nhưng mình biết sáng mai sớm nhất sẽ là 11h trưa mình mới dậy .
    ngày cho chị em đã qua , mình cảm thấy thanh thản khi đã làm được 1 số chuyện cho những chị em thân thiết và mẹ , hẹn gặp lại những lo lắng tự tương vào ngày này năm sau . trước mắt sẽ kô còn công việc gì fải tiêu tiền ngoài kế hoạch , nhưng còn 1 đống việc sẽ rất mệt cho thời gian tới .
    bắt đầu vào thứ 6 này rồi , lại sẽ có những ngày cuối tuần kô bình yên . mong mọi chuyện sẽ trôi qua suôn sẻ , chúc vui vẻ và may mắn .
    banana
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    11-3-2006
    FESTIVAL CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NGOÀI CÔNG LẬP TOÀN MIỀN BẮC .
    trước khi nói đến ngày festival đang diễn ra như thế nào thì có khi mình nên điểm sơ qua mấy ngày trước đó , vì 3 hôm nay mình chưa lên mạng viết nhật ký .
    1,2 ngày trước festival kô khí trên trường cũng có fần náo nhiệt hơn , nhất là ngày tổng duyệt hôm kia , thật ra mình cũng kô than mệt than khổ, nhưng đêm về cũng thấy mỏi chân và khản cổ . đặc biệt sau khi tổng kết xong mình lại lên đường làm 1 vụ off với VFD .
    tính ra thì mình đi off cũng khá nhiều lần rồi , nên lần này mình cũng cảm thấy dạn dĩ hơn rất nhiều , nói chuyện với mọi người cũng thoải mái hơn , 1 bữa rượu cua , rượu cá ở quốc tử giám , sau đó là 1 vụ karaoke , rượu vào nóng người lên thì trời giải toả cho ngay bằng 1 vụ mưa fùn nhẹ mát mẻ thoáng đãng . mình kô có gì để fàn nàn nhiều về vụ đi off lần này , tóm lại là hài lòng . về nhà ngủ 1 giấc ngon lành .
    ngủ 1 giấc ngon lành để ngày hôm sau bắt đầu ngày đầu tiên cho 2 ngày festival ở trường fương đông. đây là lần đầu tiên mình vào đường trung kính và đến trường fương đông , cũng fải công nhận là trường này đẹp , cơ sở hạ tầng tốt , lại còn có cả thang máy . hừm cũng fải khai thật rằng , đây là lần đầu tiên mình được đi thang máy . nghe thì cũng có vẻ nhà quê , nhưng kô sao , rồi sẽ có biết thêm rất nhiều cái mới nữa, mới chỉ bắt đầu năm thứ nhất thôi , con đường vẫn còn rất dài . mình đến fương đông bằng xe đạp , chưa có xe máy thì mình cũng kô ngại đạp xe vào khoảng trưa . Đến để đi dự hội thảo , cũng kô hẳn là bắt buộc fải đi , nhưng thỉnh thoảng mình cũng thích được tận hưởng kô khí của 1 cuộc họp tầm cỡ lớn , có các ông tai to mặt lớn , đầu hói tóc bạc trắng , comple đạo mạo ngồi chình ình trên ghế . tất nhiên mình mặc áo tình nguyện. ngồi nghe toạ đàm gần cả 1 buổi chiều, đầu ù mắt hoa, nhưng cũng fải công nhận là nghe cũng hay . mấy người già ,nhất là những người có học vấn có bằng cấp họ nói hay đến dễ sợ , chẳng cần nhìn vào đâu cả mà nói ý nào ra ý đó . lên bổng xuống trầm sướng hết cả tai . mình cũng tưởng tưởng đến lúc mình đứng dậy nói trước nhiều người như vậy thì sẽ thế nào . cái khoản này mình còn rất kém , chỉ mong sẽ tiến bộ theo thời gian .
    nghe xong rồi ăn tối , rồi tiếp tục tham dự chương trình khai mạc festival , mình thật sự vinh dự khi trong tiết mục ca nhạc cuối cùng là người cầm biển trường thăng long giơ cao bên cạnh đoàn múa và nhóm hợp xướng đứng đằng sau , fáo hoa bắn tung toé trên đầu trước mặt , mình cũng chẳng nhìn rõ khán giả ngồi dưới .
    cái khoảnh khắc ấy nó ngắn ngủi quá nên mình chưa cảm nhận rõ ràng được niềm vinh hạnh lớn lao . nhưng mà thôi , có cái gì đâu cơ chứ. kô biết mấy ông ở dưới có chụp ảnh kô, nếu chụp cái ảnh cuối cùng mình sẽ rửa đem về làm kỉ niệm . dù sao đây cũng là chương trình được tổ chức lớn nhất mình được tham gia cùng trường thăng long . chắc chắn đây sẽ kô fải là chương trình đầu tiên .
    trường mình tham gia biểu diễn với 4 trường còn lại , tuy rằng kô có nhất kô có bét , kô có fần thưởng cho tiết mục xuất sắc nhất , tất cả chỉ là 1 buổi giao lưu giữa các trường mang đậm tinh thần đoàn kết . nhưng tính cạnh tranh cũng kô fải là kô có . các trường cố gắng biểu diễn tốt nhất tiết mục của mình để hãnh diện với trường bạn với đông đảo sinh viên đang ngồi xem ở dưới . khán fòng tầng 7 là kô đủ rộng để cho biết bao sinh viên đến để chứng kiến trường mình biểu diễn .
    ở buổi biểu diễn khai mạc đó mới cảm thấy sôi sục cái lòng tự hào về mái trường của mình , sinh viên các trường hô vang tên trường vô tay rát tay , cổ họng khát đắng vì mất giọng. đậm chất sinh viên , tất cả các tiết mục của các trường đều công fu hoành tráng và đều hay . fải công nhận là 1 buổi khai mạc thành công . về được đến fòng thì đã 11h , chân tay mệt mỏi rã rời , thả lên giường là chẳng còn biết gì nữa. từ khi đi học đại học mình đã khá nhiều lần như vậy , đó cũng là những khát kháo những mơ ước những mong chờ hồi cấp 3 của mình còn gì .
    đó là được sống cuộc sống của sinh viên .
    sáng dậy chuẩn bị đâu vào đấy , mình lại lọc cọc lên đường đến fương đông chuẩn bị cho buổi thứ 2 của festival ,và cũng là buổi cuối cùng , bế mạc . với danh nghĩa là sinh viên tình nguyện nên mình giúp cho tình nguyện fương đông dựng sân khấu . nhận xét chính xác thì khâu chuẩn bị của trường vẫn chưa thực sự chu đáo lắm , nhưng cũng kô có lỗi lầm nào quá to lớn . vật vã 1 lúc rồi ăn xôi với mọi người . rồi giúp gian hàng ẩm thực . và lúc này mình đang trốn lên mạng để viết nhật kí .
    tẹo nữa và đến buổi tối , thậm chí là đêm nay mình biết sẽ rất rất mệt mỏi , chương trình thi sinh viên thanh lịch chắc chắn sẽ có trao giải , và tự tôn các trường sẽ nổi lên ầm ầm , mình mong trường mình sẽ để lại dấu ấn gì đó . sau đó sẽ ở lại cả đêm để giao lưu , mệt thật . nhưng trước hết mình fải về trường bây giờ để chuẩn bị đến giờ thi kéo co . cố lên .
    sáng mai mình sẽ cố gắng để về sơn tây luôn, sẽ kô nghỉ ngơi được nhiều ở nhà , nhưng cũng đnàh fỉa như vậy , mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ .
    quãng thời gian đẹp đẽ của thời sinh viên đang diễn ra , mình cảm nhận được điều đó , cảm nhận được niềm vui của mình , mình chân trọng điều đó .
    hãy để lại những kỉ niệm đẹp .
    bananâ
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    14-3-2006
    KẾT THÚC FESTIVAL VÀ BẮT ĐẦU 1 TUẦN MỚI...
    nối tiếp từ bài nhật lý lần cuối cùng đó là mình fải trở về trường để tham dự kéo co . chẳng fải mình muốn khoe khoang cái gì nhưng chỉ có 1 mình mình biết được sức khoẻ của mình , mà cái điều này hình như nó lại hơi trái ngược với vẻ bên ngoài nên chẳng ai nhận thấy , mình cũng chẳng cần fải giới thiệu làm gì về điều đó . mình có được sức khoẻ hầu hết là do quãng thời gian dài đá bóng , chiều nào cũng xách giầy đi đá bóng .
    nhưng kô hiểu tại sao mà tạng người mình hơi nhỏ , cổ tay bé ơi là bé , đó cũng là 1 trong những điều mà mình rất kô hài lòng về cơ thể , chỉ được cái chân to , kô hẳn là mình lười tập luyện , nhưng chắc là chưa nhiều , mà mình thì kô có nhiều thời gian để tập thể hình , ngày xưa đã vậy , bây giờ lại càng kô có .
    chỉ khi nào đụng chuyện thì mới xử lý , đó cũng là cách học khiêm tốn , cứ để mọi người nghĩ rằng mình trông yếu yếu ,tay bé bé người nhỏ nhỏ như vậy sẽ tốt hơn . mình chấp nhận 1 nhược điểm còn tồn tại ở mình đó là kô dai sức , ở thời điểm nào đó mình có thể rất khoẻ nhưng kô kéo dài được , biểu hiện rõ rệt trên sân bóng, muốn thay đổi chỉ có tập luyện thường xuyên như ngày xưa , nhưng hiện tại thì mình kô có thời gian . nói rõ hơn là mình kô sắp xếp thời gian và mình lười nữa, 1 ngày nào đó rỗi rãi mình sẽ viết về vấn đề này .
    trong ngày đó , sau khi kéo co xong rỗi rãi 1 lúc trước khi bước vào ******** nguyện cho chương trình buổi tối sinh viên thanh lịch . mình fải cố gắng lắm mới kiếm được công việc cạnh sân khấu . fải nói nếu ai xem hết buổi tối hôm đó mới cảm thấy hết lòng tự hào mái trường . lòng tự hào kô chỉ cháy trong lòng mà còn fát ra bằng những lời hò hét cổ động . cho dù mình kô đóng góp gì cho thành công của thăng long ở đêm chung kết , nhưng chẳng sao cả , mình thật sự tự hào . kô fải thiên vị , công bằng mà nói thăng long vẫn là 1 trong những trường nổi nhất trong tất cả , tất cả mọi hoạt động , lĩnh vực , học tập , văn hoá , văn nghệ thể thao . tận sâu tận đáy lòng mình thì mình vẫn biết mình yêu thăng long lắm .
    chương trình kéo dài đến gần 12h đêm mới hết , kô thật sự chuyên nghiệp , nhưng chương trình tràn ngập kô khí sinh viên , rất thoáng và vô tư vui vẻ . cả quá trình diễn ra chương trình là trời mưa , lúc dày lúc mỏng, mình đứng 1 lúc thôi mà đã ướt sũng cả áo tình nguyện . lúc chương trình kết thúc thì khán giả cũng kô còn được nhiều , nhưng hầu hết mọi người đều hài lòng về fần cuối của chương trình . xong chương trình chúc mừng và chụp ảnh là tới chương trình dọn dẹp của sinh viên tình nguyện 3 trường .
    lúc đó đã qua nửa đêm mưa dầy hơn , lạnh hơn và mọi người quyết định sẽ qua đêm tại trường fương đông . cả đêm hôm đó mình kô ngủ 1 chút nào . từ đầu đến cuối mình đóng vai của chính mình . nghĩa là mình được trở lại chính bản chất con người thật của mình , đem lại nụ cười niềm vui cho mọi người . mình cảm thấy vui và hạnh fúc thậ sự trong đêm hôm đó . lần đầu tiên mình được là mình đối với những người bạn mới ở thăng long , có lẽ mọi người cũng thật sự ngạc nhiên với sự thay đổi của mình . fa trò cười cợt mệt nhoài , sau đó là ngồi bò ra để hát cùng mọi người và thằng hà đánh đàn , ngồi bệt ở hành lang fòng học , chìm trong bóng đêm và sự im lặng tuyệt đối của kô gian , mình cảm thấy yêu những giây fút như vậy , cho dù xung quanh mình kô có ai thật sự thân thiết với mình nhưng mình cảm thấy thật sự ấm cùng . lặng lẽ ngồi hát với cái giọng khản đặc và đập muỗi , quá nhiều muỗi . sau đó lại chuyển sang cười đùa khi ánh sáng của ngày mới sắp ló dạng . đánh bài sai khiến , bắt đội trưởng tình nguyện của trường fương đông fải hôn con trai , fải làm nhiều trò kì cục và kì dị trước nhiều người .. . là sinh viên mà , chẳng cần gì fải ngại ngần nhau , với cái kô gian thoải mái đến như vậy mình đã trở lại là chính mình ,nghĩ lại lại thấy vui . lúc đó mình cũng cảm nhận được niềm vui và hạnh fúc của 1 sinh viên , đó sau này sẽ còn để lại cho mình nhiều kỉ niệm .
    nhưng chỉ có điều là mệt , mệt kinh khủng khiếp , mình cũng đã thức khá nhiều đêm kiểu như vậy nên mình cũng hiểu , lần này cũng kô khác là bao nhiều , lúc mặt trời ló dạng cũng là lúc mình kiệt sức kô thốt lên lời , gần cả đêm mình làm nhân vật chính và lúc đó đã hết giờ hoành hành . người mình lại trở về trạng thái bất lực , lặng lẽ đạp xe về fòng trọ mà nghĩ miên man về mọi chuyện xảy ra . lúc đạp xe mình cũng ngủ gật mấy lần , đó cũng là điều hiển nhiên , lúc đó thì lý đức cũng có thể đẩy mình ngã dễ dàng . mình vừa đi vừa nghĩ là nên ngủ ở fòng trọ rồi về sơn tây hay là về sơn tây mới bắt đầu ngủ . cuối cùng là mình cố gắng tắm rửa lết về được đến sơn tây mới lăn quay ra ngủ . mệt quá sức chịu đựng cả người mỏi rã rời . cứ 1 đêm thức như vậy fải 2 ngày sau mình mới có thể trở lại trạng thái bình thường .
    cho đến lúc này mình đã nhận tiền bồi dưỡng cho vụ festival , cũng tàm tạm , cái chính đó là niềm vui và kỉ niệm , đã có ảnh mình giơ cao khung chữ thăng long ngay trên trang web trường , nhưng có điều mờ quá chẳng ai nhận ra người đứng giữa là ai . thôi cũng chẳng cần thiết , mình biết là được rồi .
    chủ nhật về nhà ngủ mất nửa ngày ,rồi sáng hôm sau lại chuẩn bị lên hà nội luôn nên cũng kô chơi được nhiều lắm , mang quà về cho mẹ thấy mẹ cũng vui , vậy là mình đã hoàn thành nhiệm vụ .
    bây giờ đã lại là thứ của tuần mới , thời gian đang trôi nhanh quá , thời gian mệt mỏi của mình vẫn chưa chấm dứt , mai sẽ tiếp tục với đêm sơ kết thủ lĩnh sinh viên , chuẩn bị luôn cho đêm chung kết , sau đó sẽ là cắm trại 26-3 , tiếp đó sẽ là ôn thi để vượt qua kì 2 với kết quả khả quan nhất . rất nhiều việc còn đang trước mắt , mong mình sẽ bước qua thời gian nhộn nhịp này với thật nhiều niềm vui và kỉ niệm. đặc biệt là kết qảu tốt tỏng kì thi học kì 2 .
    hẹn gặp lại và chúc vui vẻ.
    àh quên lại chưa nói đến thời tiết, có lẽ cái lạnh này là cái lạnh cuối cùng của mùa đông này , lạnh tháng 3 bà già chết cóng đây , thật sự thì cũng thấy lạnh thật, hôm nay đi học mình đã fải quàng khăn cổ , cũng chẳng biết rét mấy hôm nữa , nhưng lạnh thế này ngủ ngon thật .
    chúc vui vẻ nhé .
    banana
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    15-3-2006
    ÁNH NẮNG BÁO HIỆU MÙA HÈ ĐANG ĐẾN...?
    sáng nay thì trời vẫn còn rất lạnh , nhất là đêm qua , 2 thằng fải ***g 2 cái chăn vào mới chống chọi qua được đêm , còn đến ban ngày thì có lạnh thế chứ lạnh nữa cũng chẳng là vấn đề quan trọng với mình .
    và lạ chưa , đến gần trưa thì trời đã hửng nắng , ánh nắng chiếu soi qua hơi lạnh cuối cùng của mùa đông , mình đặc biệt thích ánh nắng ấm trong những ngày lạnh như thế này . Ánh nắng cũng được mình nhìn với ánh mắt thiện cảm hơn chứ kô cay nghiệt như trong mùa hè cháy bỏng .
    chào mừng ánh nắng trở lại .
    hôm qua sau khi nhận được mấy đồng bồi dưỡng ít ỏi về đến nhà mở mồm khoe với 2 đứa bạn thân ngay lập tức bị lôi đi ăn khao . đi thì đi , có điều chẳng hiểu tại sao mấy đứa đi ăn uống với nhau ở cái khu này toàn gặp chuyện xúi quẩy . đầu tiên là đi ăn nem chua rán và trứng vịt lộn , vào quán của 2 ông bà chắc cũng đã già . hỏi có nem kô thì mới bắt đầu rán , hỏi có trứng vịt lộn kô thì bắt đầu mới luộc . vợ thì nói nhiều , chồng thì nghễnh ngãng , 2 ông bà vừa làm vừa cãi nhau , nem chua hình như để hơi lâu lâu , sợ ghê , trứng thì già khú đế , con vịt bên trong thò chân to tướng ra ngoài , sợ quá chẳng dám ăn hết . đi ăn kem thì hết kem đành uống sinh tố, đắt lòi kèn . sợ thật , cuối cùng là mình bị thâm hụt so với bồi dưỡng . đúng là 1 ngày đi chơi đen đủi. chẳng sao , đi cùng mấy đứa bạn , nói chuyện vui vẻ cũng được rồi .
    tối nay mình cũng có việc khá quan trọng trên trường , buổi sơ kết cho thủ lĩnh sinh viên , mình chỉ mong chương trình này trôi qua suôn sẻ, cũng sắp đến giờ vào rồi đó , ngồi viết 1 tẹo nữa rồi vào cũng được .
    hôm nay dỗi dãi mình sẽ viết nghịch 1 chút liên quan đến vấn đề thể thao và sức khoẻ của mình .
    nói về thể thao thì mình chơi mỗi môn bóng đá, kô fải kô biết chơi các môn khác mà mình chỉ dành thời gian để chơi môn thể thao này . ngày xưa mình đi đá bóng đều lắm , chiều nào mà kô xách giầy ra sân vận động là người cứ bần thần bực bội . cho dù mẹ có bắt ở nhà bán hàng , dù có bị mắng chửi , trời mưa hay trời nắng mình vẫn đều đặn ra sân , đó là khoảng thời gian học cấp 2 , cấp 3 và 1 năm ôn thi đại học ở nhà của mình , chỉ có đi đá bóng mình mới cảm thấy hạnh fúc mới sung sướng . còn thời gian còn lại mình cảm thấy vô nghĩa chán chán sao sao vậy , nhất là trong thời gian mình ôn thi đại học 1 năm nữa .
    trong thâm tâm 1 fần vì đam mê , 1 fần thì mình cũng lấy đó làm fương fáp rèn luyện sức khoẻ cho bản thân mỗi ngày , thỉnh thoảng mình cũng kết hợp cả đánh cầu lông , tập xà, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu thời gian , mình tập mấy cái đó với chỉ 1 mục đích cho tay mình to to hơn tí nữa, cho xứng tầm với cái chân . chính vì có ý nghĩ như vậy nên mình cũng chóng chán , và kô xắp xếp nhiều thời gian . cuối cùng vẫn fát triển đều 1 loại chi .
    còn bây giờ thì đã khác hơn rất nhiều , mình kô có nhiều thời gian để làm những việc mình thích cho 1 mục đích nào đó và cả đam mê cũng kô . đã lâu lắm rồi mình kô tập luyện thể thao thường xuyên , điều đó chỉ xuất hiện trong ý nghĩ mà chưa thể xắp xếp vào thực tế.
    mình hiểu tầm quan trọng của nó lắm , nhưng hiện giờ vẫn chưa thể cho nó vào thời khoá biểu được , mình muốn có thể đá bóng đều lại như ngày trước , hoặc tập 1 môn thể thao nào đó cho cơ thể năng động hơn , mình muốn nói đến điều này , vì gần 1 năm nay cơ thể của mình kô hoạt động thường xuyên , có chăng nữa thì cũng chỉ là vài trận bóng trong giải của trường chẳng thấm tháp vào đâu cả . lúc đá lúc kô như vậy có khi còn làm cơ thể mệt hơn nhiều .
    thỉnh thoảng mình nẩy ra ý tưởng hay là sáng ngày ra thì tập chạy và chống đẩy đó cũng là 1 cách , nhưng những hình thức đơn giản như vậy lại kô thu hút được sự đều đặn chăm chỉ từ mình .
    àh , nói đến vấn đề này lại nhớ đến cái công viên nghĩa đo , nơi mình ở gần nửa tháng trong thời gian thi địa học ở hà nội . 1 địa điểm , kô gian lý tưởng để luyện tập thể thao . ôi , ước gì chỗ mình đang ở cũng có 1 cái như vậy hoặc chỉ cần gần giống như vậy . mình hứa sẽ luyện tập thể thao đều đặn . mình có thể tập chạy , đá bóng đánh cầu lông.
    từ đây đến đó xa quá , chỗ mình đang ở thì bụi bặm xô bồ , chẳng thấy khoảng kô gian nào để hít thở thư giãn .
    viết ra như vậy nhưng mình vẫn chưa có cách nào giải quyết cho việc muốn luyện tập thể thao thường xuyên của mình . được rồi , mong rằng 1 thời gian nữa sẽ khác . cuộc đời rất nhiều bất ngờ xảy ra mà , biết đâu ngày mai ngày kia mình lại nghĩ ra ý tưởng nào đó thì sao nhỉ ?
    thôi lên trường thôi , mong cho mình gặp nhiều may mắn , chúc vui vẻ và hẹn gặp lại .
    banana

Chia sẻ trang này