1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    VE VE VE HÈ VỀ ,VUI VUI VUI HÈ VỀ...
    Đó chỉ là tên 1 bài hát mà hồi bé mình vẫn thường gào thảm thiết ,chứ thực ra mùa hè về rồi mình cũng kô biết có vui kô nữa.
    có lẽ cái lạnh còn sót lại cũng đã kịp ra đi ,sẽ kô còn những đêm dài mưa fùn ,sẽ kô còn cái lạnh buốt đến mức fải khoác cả tá áo lên người,rên rỉ lúc fải ngồi giặt . đến rồi 1 kô khí hoàn toàn khác ,có thể mặc bất cứ cái áo cộc nào lên trường,ở nhà có thể rút gọn quần áo tối đa có thể.tha hồ mà vui nhé. ngoài đường ngoài fố chị em cũng mặc thoáng hơn ,ngay ở xóm trọ của mình con bé voi rừng tên thanh đã mặc minizip rồi,trông đến fát sốt.chân thì to như cái cột đình , cái thân thì 2 thằng ôm kô xuể,ko khác nào chú voi đang lớn ,những ngày nắng ấm đầu tiên đã kịp mặc zip ra đánh răng rửa mặt làm nhiều anh hãi kô dám chạy ra đi tè.nhìn bên dưới cái váy ,cái đoạn ống đồng nó kô giống ống đồng lắm ,giống cái cột nhà hơn . đứa nào cũng béo như nó chắc tắt ngấm ước mơ lấy vợ đẻ con của mình.trông nó mình cứ hãi hãi làm sao vậy .
    thôi nói chuyện khác, mùa hè đến khoái cái khoản ăn mặc nhưng khổ cái khoản khác,mình đã sợ ánh nắng từ mấy năm nay,cứ như là ma cà rồng vậy, bây giờ cả ngày nắng chói chang kô biết mình có chịu thấu kô , chắc chắn là sẽ đội mũ bất cứ lúc nào có thể.mặc dù lúc đội mũ mình thấy mình mất sức sống kinh khủng và tự ti nữa,cứ mang cái mũ lên đầu là cứ rập rờn,khác hẳn lúc vuốt keo. ánh nắng có lẽ sẽ làm mấy cái mụn tin hin trên mặt mình đỏ và ngứa ,bực mình ghê.mùa hè nào cũng vậy ,cái mặt mà fơi toàn bộ ra ánh nắng sẽ kô khác gì quỷ ,nhìn kinh dị kô biết dùng gì để tả,chính vì vậy mà mình sợ ánh nắng khủng khiếp.
    mùa hè nóng , mụn tin kin cứ fải gọi là nổi khắp người khắp mặt ,mùa đông mà người mình đã nổi đầy mụn kô biết mùa hè sẽ ra làm sao. còn nhớ năm trước,kô hiểu sao lên mụn cả ở ngực ở cổ ,còn đằng sau lưng thì khỏi fải bàn,cứ fải gọi là 1 trời mụn .buổi tối nằm ngủ cởi trần tha hồ mà bóp mụn tí tách trên người ,kô được bóp ở mặt thì ta bóp trên người ,đâu chỉ có mỗi mặt mới lên mụn đâu .lưng mình dầy mụn cám ,cứ tha hồ mà cùa tay ra đằng sau ,sướng fải biết ,mùa đông thì còn đỡ đỡ 1 chút.
    thôi đến đâu thì đến vậy ,dù sao mình vẫn sẽ mang 1 bộ mặt vui tươi hớn hở nhất để chào đón mùa hè, mong mùa hè này sẽ để lại cho mình nhiều kỉ niệm với thăng long với bạn bè và với tất cả xung quanh mình.
    hè.
    banana
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    29-3-2006
    NGÀY NHẬN PHIẾU BÁO THI...
    đêm hôm qua tưởng thức đến sáng để xem bóng đá cuối cùng vẫn lăn đùng ngủ như chết. được đánh thức dậy đúng 8 rưỡi bằng cái gõ cửa lạnh lùng của con bạn thân từ sơn tây đến chơi.
    cái con ghẩm này đi từ sơn tây đến hà nội cứ như là đi chợ buổi sáng vậy ,suốt ngày nhìn thấy mặt nó trên hà nội ,sợ thật ,lần nào lên cũng mang mấy hộp sữa cái bánh lên bồi dưỡng 2 thằng ,thật là 1 con bạn quý hoá . sáng nay nó lên nộp hồ sơ vào trường quản lý kinh doanh ,chắc nó thi sẽ kô đỗ nên tính bước chạy trước vẫn là thượng sách. 2 năm học trung cấp bây giờ sắp ra trường rồi lại bỏ để chuyển sang quản lý học 4 năm nữa, đúng là số lận đận . có nó lên hà nội học chắc chắn đời sống tinh thần của bình được bồi dưỡng từ bạn bè sẽ tăng lên đáng kể. mong cho nó gặp nhiều may mắn.
    sau 2 tiết anh mình đã lấy được fiếu báo thi ,trong fiếu có thêm cả môn triết mình đăng ký thi lại ,lịch thi các môn cũng san sát nhau , bắt đầu từ thứ 5 tuần sau thi môn đầu tiên và 20-4 thi môn cuối cùng.cả trưa hôm nay ngồi ăn cơm nói chuyện cùng nhóm bạn cùng lớp . còn được mấy ngày tập trung đông đủ như thế này nữa,sắp sửa mỗi đứa 1 lịch đến nơi rồi.
    hôm nay cũng là ngày gặp mặt giáo viên chủ nhiệm chung của 2 lớp b2 và c1 . cô giáo vẫn còn trẻ ,nói là trẻ nhưng chắc cũng có chồng rồi , cô nói giọng hơi bị ngọng nhưng kô gây cảm giác buồn cười vì cô khá nghiêm nghị ,nhưng thoáng qua thì tạm được ,nhìn kĩ 1 chút thì mặt cô hơi bị méo so với quy đạo lấy cái mũi làm tâm đối xứng. răng khá trắng , chắc vừa làm tóc xoăn tít thò lò hơi nhuộm màu đỏ gạch cua . cô mặc quả quần bò đen hơi giống quần thô trên đôi giày mũi nhọn hoắt như lưỡi lê dài thòng, bên trên mặc áo khoác màu tím bên trong là áo nỉ mỏng màu trắng . cô tên thanh thuỷ . cái tên khá là hay . đó là toàn bộ những gì mình nhớ về cô giáo . nói là cô giáo chủ nhiệm nhưng chắc gì đã gặp liên tục , khéo cả tháng chẳng gặp cô lần nào nếu kô có việc gì quan trọng hay là họp lớp .
    cô cho sinh viên pass ở trên tragn web để dễ vào đọc điểm thi , tích trình ,và đễ dàng đăng kí học hơn nhờ sự cố vấn của cô . ngay sau đó mình về văn fòng đoàn vào nick luôn . thật acay khi fẩy tích đại cương của mình chỉ được có hơn 5 fẩy . đó là tính cả 2 môn mình trượt , bực mình ghê , mình fải cố gắng vượt qua 6,5 để có khả năng được loại khá sau này. bỏ qua chuyện này .
    mình đang áo quần thẳng thớm ,bò ngố đàng hoàng fóng quả mini chuẩn bị lên đường đến dh ngoại ngữ để xem ca nhạc , đâu nhạc là ở đó có mình ,và tất nhiên là mình đi 1 mình . kô biết chương trình bên đó có hay kô nữa , tẹo nữa đến nơi rõ ngay .
    ngay mai mình vẫn lên trường ,lên lớp ới mục đích cao cả là thu thập tài liệu chuẩn bị ôn thi , ngày thi đang đến khá gần , còn 1 số ngày nữa cho mình có 1 sự chuẩn bị tốt nhất , bắt đầu từ thứ 2 tuần sau mình sẽ học trên thư viện , chương trình đề ra là như vậy , hi vọng mình sẽ hoàn thành tốt.
    thôi đi thôi , chúc vui vẻ và hẹn gặp lại bye
    banana
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    30-3-2006
    GIỌNG CA VÀNG KHOA ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ THANH XUÂN...
    cũng nhờ trường dh thăng long là 1 trong 4 trường khách mời nên mình mới biết có chương trình ca nhạc này , đêm nhạc diễn ra vào đêm hôm qua.
    nếu so với thăng long thì đặc điểm vượt trội của chương trình ca nhạc bên đó là số lượng khán giả và địa điểm tổ chức rộng rãi . đây mới chỉ là cuộc thi tiếng hát hay của 1 khoa thôi mà người xem đã chật kín cái nhà văn hoá , mình fải chen lòi mắt mới thò được cái đầu ra để theo dõi được gần hết chương trình. điểm quan trọng chính là diễn biến và chất lượng .
    nhìn sân khấu kô thật sự nổi trội , chỉ đáng chú ý là khoảng catwalk kéo dài gần 5 m trên sân khấu dải thảm đỏ , fông trang trí rất sơ sài chưa đến mức nói là hơi xấu , có 2 nhà tài trợ là mentore và ly'' đã chiếm gần hết cái fông chính giữa còn được mấy chữ về trường và chương trình thì dán xiêu vẹo và xấu .
    đây là con mắt nhận xét rất công bằng của mình ,căn bản mình làm cho trường thăng long , mình cũng được tham gia nhiều chương trình , nên những fần qua loa như vậy mình rất chú ý , đó cũng chỉ là những quan sát cơ bản để mình có thêm nhiều kinh nghiệm tổ chức cho chính ngôi trường mình đang theo học .
    sau màn ổn định ,đọc mấy cái diễn văn là đến màn chính của chương trình , vị trí của mình kô thật sự lý tưởng cho lắm nhưng cũng đủ để quan sát khắp các vị trí trên sân khấu , kinh , cứ như kiểu mình là thám tử đi dò la tình hình các trường kô bằng.
    thật lòng mà nói , dưới cương vị 1 khán giả thì chương trình kô thật sự làm hài lòng 1 người là trường khác đến xem như mình . các ca sĩ đơn ca và nhóm ca bước ra chào khán giả làm mình cứ cảm thấy buồn cười , kô chê họ xấu hay thế nọ thế kia , mà cái chính là tác fong ,mình có cảm tưởng họ đang tham gia 1 cuộc thi giữa lớp hơn là đứng trước biết bao con mắt của cả trường và các đại biểu , có cả trường khác.
    2 hàng ngang bước ra , có cậu mặt như đâm lê , cứ như đang được giới thiệu là tội fạm vậy , cứ lỳ lỳ . có cô thì cúi ghằm xuống đất giống kiểu vừa đi ra khán đài vừa tìm tiền xu vừa đánh rơi vậy . nếu có thì cũng chỉ là những nụ cười và điệu bộ rất ngượng nghịu . chứng tỏ 1 điều rằng có thể họ được tập luyện nhiều cho tiết mục của mình , nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều sự dặn dò về tác fong sân khấu .
    tiết mục đơn ca mình chỉ cảm thấy tốt ở tiết mục của cậu trai duy nhất , tự đánh đàn và hát bài tình là nhớ , rất lôi quấn và hấp dẫn . còn tất cả các tiết mục còn lại mình cảm thấy cứ như là có sự gượng ép , họ hát rất bình thường , biểu diễn rất nguợng nghịu . hệ thống âm thanh cũng kô thật sự như ý , có chị fải gào thật to mà vẫn chẳng thấy giọng đâu , chỉ nghe thấy mỗi nhạc , khổ thân chị , gân xanh nổi to tướng ở cổ mà vẫn kô làm cho cái giọng nó nổi lên trên cái nhạc .
    mình kô muốn đánh giá nhiều đến chất lượng giọng hát mà muốn nói nhiều đến khả năng biểu diễn trên sân khấu , fong thái trình bày các bài hát . kô biết diễn tả ra sao , nhưng mình cứ cảm thấy nó buồn cười sao vậy . tiết mục đêm trăng tình yêu của 4 chàng trai , chú này đang hát giật mình nhìn sang chú kia vì bị cướp lời , đến lân chú nọ hát thì chẳng lên mic , chú khác đang mải vuốt mồ hôi lại fải đưa míc lên hát thay , vừa hát vừa nhìn nhau chẳng thấy ánh mắt của ca sĩ nào nhìn xuống khán giả , hát xong lân của mình thì nói chuyện với đứa bên cạnh khi vẫ đang biểu diễn .
    khiên cưỡng nhất là cái đoạn điệp khúc ,4 cậu cùng đi lại tự nhiên trên khoảng thảm đỏ dài kéo đến gần khán giả , , chắc lúc này 4 cậu định để fong thái tự nhiên thoải mái ai thích làm gì thì làm miễn là hát đúng lời . cậu thì bước giật lùi trên sân khấu mắt nhìn lên trần nhà để míc vào mồm ghào với bộ mặt đau khổ , có cậu như kiểu bị ánh sáng của dàn đèn chiếu vào mắt mồm thì hát mắt thì nhìn loạn xạ , như kiểu đang đi tìm mẹ vậy , 4 người quay loạn xạ trên khoảng nhỏ , kô biết có dẵm vào chân nhau kô , trông ai cũng hoảng loạn . đó là tất cả những gì mình chứng kiến .
    cứ có cái gì đó gượng ép kinh khủng , mình kô nói là mình có thể làm tốt , nhưng đã được chọn lên hát như vậy , fải có fong thái khác chứ , sinh viên rồi mà .
    sau fần hát là fần thời trang chen ngang , cái fần này mới gọi là chuối , hát thì kô nói làm gì nhưng biểu diễn thời trang mà chọn con gái xấu thì kô thể nói là kô để ý được . kô biết ngoại ngữ có hiếm con gái đến thế kô , mà lại chọn 1 loạt siêu mẫu như vậy . có thể là kô xấu so với mặt bằng chung , nhưng để mặc lên những bộ quần áo yêu kiều , bước diễm lệ trước hàng nghìn con mắt thì nhan sắc như vậy là chưa đủ .
    cô nào bước bước xoay xoay trước mặt khán giả cũng đều nhận đồng loạt 1 tràng ồ . có lẽ cũng ko hẳn khán giả chê xấu , mà cái dáng bước ra của người mẫu thì hình như chưa được tập , chắc chỉ tập đến đoạn mặc quần áo lên người và trang điểm son fấn.
    người mẫu nào đi cũng như là say rượu vậy , may mà kô bị ngã , người vừa đi vừa nhìn xuống chân , trông chẳng ra làm sao cả , bước cứ giật cục giật cục . sao 1 chương trình khá lớn như vậy lại có sự chuẩn bị kô được chu đáo thế nhỉ .
    cái fần trao quà mới thực sự nực cười , mình cũng xem gần hết mà kô thể đếm nổi có bao nhiêu loại giải được trao cho thí sinh , đến lúc mình chán quá đi về thì người ta vẫn còn đang trao giải . giải trình diễn ấn tượng , lại còn giải trình diễn ấn tượng nhất , mỗi cái như vậy lại chia làm 3 loại , của ban tổ chức , và của 2 nhà tài trợ . thí sinh cầm quà và bằng khen nặng chĩu tay , mười mấy người ,ai cũng có 1 giải nào đó , vừa bước lên nhận quà rồi buwóc về lại được xướng tên lại bước lên , có người đến 4 lần như vậy . cái cô mang hoa với quà ra cũng hậm hực chửi thầm , đi ra đi vào chóng cả mặt .
    nhiều quà nhiều fần thưởng nhiều giải như vậy sẽ là ý nghĩa của nó fai nhạt đi rất nhiều .
    đó chỉ là những nhận xét thật của mình , mình kô có ý lôi toàn điều xấu ra để chê , nhưng những điều đó đạp vào mắt mình hoặc là thấy nó lộ liễu ghê ghớm. nhìn vào các chương trình của trường bạn như vậy , nếu sau này mình có làm chương trình cho trường mình chắc chắn sẽ kĩ càng hơn .
    qua kì thi này sẽ là đến tiếng hát sinh viên thăng long 2006.
    chúc vui vẻ và hẹn găp lại .
    banana
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    31-3-2006
    NGÀY CUỐI CÙNG CỦA THÁNG 3 <CŨNG LÀ NGÀY BÁNH CHAY BÁNH TRÔI...
    mặc dù hôm nay kô được ở nhà , kô được ăn bánh trôi bánh chay ở nhà như mọi năm , nhưng lần này mình được anh bánh trôi ở hà nội , chính xác hơn là tại nhà đứa bạn cùng lớp . chỉ có bánh trôi và 1 loại bánh mới tên là bánh nhót. từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ mình mới được ăn cái loại bánh giống hình quả nhót này , trông thì cũng hơi hơi giống bát bánh chay nhưng bánh nhót nhỏ hơn , bên trong nhân là 1 hột lạc , nước làm bằng mật hoặc bằng đường . cũng kô đến nỗi nào , mặc dù được sự mời mọc nhiệt tình của đứa bạn , nhưng mình chỉ nuốt trôi được 1 bát , nhìn 5,6 bát còn lại trên mâm mà muốn xanh mặt , căn bản đang đói lại ăn ngọt quá .
    đêm hôm qua mình ngủ hơi muộn , kô uống cà fê , buổi trưa cũng kô được ngủ ,cũng chẳng thầm thương nhớ trộm đứa naò, mà kô hiểu tại sao đến đêm mắt lại cứ thao láo , chắc sinh lý có gì bất trắc àh quên bất thường. trưa nay sau khi đi cùng mấy đứa bạn cùng lớp , đến chiều lại quay về trường tiếp tục học 4 tiết fáp luật , đây là lần đầu tiên mình ngồi hết 4 tiết , 1 fần là buổi cuối cùng muốn vớt vát 1 cái gì đó , 1 fần nữa là mình cũng chẳng biết đi đâu nếu kô ngồi học . ngôì học tiết naò cũng thấy buồn cười , kiểu fa trò hơi có fần nhí nhố hoang dã của thầy bao giờ cũng đem lại nhiều tiếng cười , có thể sau này lớn như thầy mình cũng sẽ là 1 người hài hước như vậy .
    đến chiều tối mình định ở lại chiếu fim cùng đội tình nguyện nhưng kế hoạch kô thành . mình cũng có đôi chút kô vừa lòng với đội chiếu fim , ai đời buổi sáng dán thông báo buổi chiều tối chiếu ngay thì làm khỉ gì có khán giả, ít nhất fải dán thông báo chiếu fim trước 5 ngày , mai nếu mình gặp ông tuấn mình sẽ nói điều đó , mình cũng đã mượn cái đĩa ấy về để tối nay nghiền , kô biết tí nữa về có ngồi xem được hết kô , hay lại lăn quay ra ngủ ,dù sao thì sáng mai mình cũng fải học từ 7h . mai đã lại là thứ 7 rồi .
    thằng bạn đã về sơn tây , đêm nay và đêm mai lại chỉ có 1 mình mình lẻ bóng , đó cũng là lý do mình lên mạng viết nhật ký vào giờ này . tuần này và tuần sau mình kô về vì vướng thi và ôn thi . với lại mình về hay ở lúc nào thì mình đã tính từ lúc bắt đầu đi , ít khi có đoạn ngẫu hứng như nó , trừ khi mình gặp trường hợp bất khả kháng bắt buộc fải về .
    hôm nay là thứ 6 thì mình còn 2 ngày kô fải lo nghĩ nữa trước khi bước sang thứ 2 ,lúc đó thì gánh nặng thi cử sẽ được mình bắt đầu chú tâm tới.
    trong mấy ngày tới có mấy chuyện xảy ra đó là vào sáng chủ nhật này mình sẽ kô đi liên hoan cùng cộng tác viên mà sẽ đi đá bóng , buổi ra mắt clb bóng đá đầu tiên , dù sao mình cũng là fó chủ nhiệm , đã lâu lắm rồi mình kô sờ đến trái bóng rồi , cũng thấy nhớ quá. và tiếp đến là 4-4 sẽ tham gia buổi ca nhạc cùng tình nguyện ở quần ngựa , lúc đó gánh nặng thi cử vẫn đè lên mình nhưng mình sẽ thảnh thơi 1 chút vào buổi tối để thư giãn . mình đã lên kế hoạch là học ôn cả sáng cả chiều trên thư viện mừ .
    lúc nãy mở hòm thư có 1 tin nhắn lạ lùng từ ông kim bún chả , mình thắc mắc về tin nhắn này lắm , tin nhắn đó có liên quan đến 1 người con gái bên bấn loạn , mình chưa thật sự chắc chắn điều gì đó sắp xảy đến với mình , nhưng nếu có xảy đến thì mình cũng mong sẽ là điều tốt đẹp ,
    hi vọng như vậy , chúc vui vẻ và hẹn gặp lại .
    còn 2 ngày nữa.
    banana
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS : F.....I....G....H......T...
    Nó kô nói kô rằng fang 1 cú đấm như trời giáng vào bụng đối thủ , quá đau đớn đối thủ gập người xuống hở cái lưng ra, ngay lập tức nó ra 1 đòn quyết định bằng cùi trỏ giáng thẳng xuống lưng đối thủ , đối thủ quỵ xuống . trận chiến vừa bắt đầu đã kết thúc , chỉ vỏn vẹn với 2 chiêu trông rất sơ đẳng . lặng đứng nhìn đối thủ quằn quại 1 lúc dưới sân trường ,kô nói thêm 1 lời nào , chỉ nhìn với ánh mắt đã bớt rực lửa , nó rảo bước quay lưng đi về .
    chắc lúc ra đòn và lúc ra về kia nó cũng hiểu được rằng đối thủ của nó đang đau đớn thế nào , nhìn nó trông cũng kô to hơn đối thủ là bao nhiêu thậm chí kô muốn nói đến là nó gầy hơn xương xương hơn , nó chỉ được cái cao kều kéo lại , nhưng đừng nhìn thấy vậy mà tưởng như vậy , tuy kô to lớn nhưng chân tay nó đã rất chắc , bàn tay cứng cứng toàn xương của nó trông loẻo khoẻo tưởng có thể bẻ fát gẫy kia đã từng 1 thời gian ngắn tập võ . so với bạn bè cùng trang lứa thì chưa chắc đứa nào đánh tay bo mà thắng nổi nó .
    lúc đó nó đang học lớp 1 trường quang trung thị xã sơn tây , nhưng bây giờ nó kô còn đi học nữa , mình thấy nó làm fụ xe cho các xe khách chạy tuyến sơn tây hà nội , vẫn với gương mặt như vậy chẳng thay đổi bao nhiêu , vẫn dáng người gầy gò như vậy , nhưng nó đã cao hơn trước nhiều , khuân mặt có vẻ đã từng trải , kô già nhưng rất sương gió ,da hơi ngăm đen nhuốm bụi đường . nó tên trung . mình cũng kô còn nhớ họ và tên đệm của nó nữa vì đã lâu lắm rồi .
    mấy lần mình gặp nó trên xe khách nhưng nó chắc cũng chẳng nhận ra mình là ai nữa , thời gian qua đã làm mình và nó thay đổi rất nhiều .có lẽ chỉ có mình còn nhận ra nó . mình cũng chẳng biết nó còn nhớ những chuyện đã xảy ra hồi lớp 1 kô , còn mình thì vẫn nhớ như in , vì mình chính là đối thủ của nó.
    trong tất cả những kí ức đang dần fai nhạt về quá khứ , cái vụ đánh nhau hồi cấp 1 với nó để lại cho mình ấn tượng nhất và tất nhiên bây giờ mình vẫn còn nhớ khá rõ . đó là lần đầu tiên trong đời mình bị đánh đau , và cũng là cuộc xung đột lớn đầu tiên xảy ra với mình . mình cũng kô còn nhớ rõ được lý do tại sao mình với nó đánh nhau , mình chỉ nhớ rằng lúc đó mình kô sai , mà mình kô sai chắc là nó sai .
    hồi đó mình chưa có khái niệm về đánh đấm , cái lúc đánh nhau đó mình thật sự bị bất ngờ và đau đớn , kô hiểu nó ăn cái gì mà đấm mạnh đến như vậy , cái cảm giác đó mình vẫn có thể mường tượng ra.bản tính của mình là rất hay cay cú càng bọ đau mình càng điên tiết và quên hết cần fải như thế nào , cứ ăn thua đủ rồi tính sau . nhưng trong cái hồi bé bé đó mình kô có cảm giác cần fải làm như vậy . đau quá mình đo đài luôn mà kô nảy ra 1 ý định nào như vùng dậy xông vào nó thí mạng .
    đó là lần đầu tiên cho đến thời điểm này mình đi đánh nhau và chịu kết quả thảm hại nhục nhã như vậy . kô dám nói mình biết suy nghĩ chín chắn nhưng mình cũng ý thức được những điều chẳng lợi lộc gì mà bạo lực đem lại , ý thức được như vậy là 1 chuyện nhưng hành động lại là cả 1 quá trình gian nan .
    mình đánh nhau nhiều nhất hồi cấp 1 cấp 2 , 1 fần là nhà mình gần trường , kô fải là cậy gần nhà , nhưng mình kô bao giờ để bị bắt nạt . cứ bị mấy thằng trên núi cà khịa , là mình lại máu nóng dồn lên đầu và chẳng cần biết làm sao cứ đánh xong rồi tính tiếp . mà mình hiểu rất rõ tính khí của mình trong mấy chuyện đánh đấm này , mình rất cục tính , mình nhận ra điều đó từ hồi bé , bây giờ lớn rồi môi trường cũng chan hoà hơn rất nhiều , kô có nhiều trường hợp khiến mình fải bốc hoả. mình cũng kô mong chuyện đó xảy đến với mình , nếu có mình cũng kô biết được mình sẽ sử xự như thế nào .
    cái hồi mình trượt đại học và ôn thi ở nhà , buổi chiều hay đi đá bóng cùng các anh , và thỉnh thoảng lại có buổi liên hoan thịt chó bia rượu nhậu nhẹt . trong 1 cuộc bia rượu có 1 thằng tên là lâm có nói vài câu khinh thường mình , thậm chí còn quát mình , đó là những dấu hiệu làm mình trỗi dậy cái bản năng hơi có fần thú vật . nhất là cái lúc lại bia rượu vào , mình kô thể kiềm chế được , lúc về chẳng nói chẳng rằng đấm luôn , có khi mình yếu hơn nó nhưng mình có lợi thế là đấm trước . mình kô thể nhìn được với những trường hợp như vậy xảy ra ,kể cả biết là mình sai nhưng 1 tý yêng hùng cứ trỗi dậy , mình cảm thấy nhục nhã kinh khủng nếu chịu nhịn những trường hợp như vậy . nói thế nhưng cũng fải tuỳ vào từng hoàn cảnh mình mới muốn đánh nhau luôn . mọi người hoà giải được ở đó , chỉ quăng quật nhau được vài cái , mình ức kô thể chịu được và mình khóc , mình toàn vậy cứ ức 1 cái gì là lại khóc nấc lên , quay về nhà kiếm cái gậy đợi nó trước đoạn nó về nhà , mình chỉ muốn đạp cho nó vài fát cho hạ cơn điên , hôm đó cả mẹ và hàng xóm ra can mình , còn bố thì chẳng nói gì chỉ hỏi nhà nó chỗ nào để chở mình đến . mình cũng nhiễm cái máu cục tính từ bố mà , bố cũng nhiễm từ ông nội , mấy chú mình cũng vậy .
    ai đời ngày xưa là anh em với nhau thật đấy , lớn cả rồi đấy ,vợ con đều huề , ông vẫn còn sống . bực nhau thôi mà lôi nhau ra ngoài đường đánh nhau , vác dao vác búa ra đánh nhau , có 3 ông thì chẳng ông nào chịu vừa đánh nhau lung tung , cái hồi đó mình cũng sợ hãi thật , chú đánh nhau với bố , chẳng biết thế nào mà can chỉ biết ngồi khóc .
    nhưng bây giờ cũng đỡ rồi , mấy ông ấy đã già nhưng thỉnh thoảng ngồi giỗ hay họp vẫn cãi nhau chí choé .
    mấy cái chuyện đanh nhau thì chẳng có gì đáng đem ra để khoe cả , chỉ có đứa nào kô chịu nghĩ thì mới tưởng rằng đánh nhau là anh hùng là giỏi giang , thật sự mà nói thì có thể đánh nhưng kiềm chế được chuyện xung đột xảy ra mới là giỏi hơn rất nhiều , kô fải ai cũng là được như vậy . và mình cũng kô làm được như vậy , đụng chuyện j là mình lại mất hết bản năng , trong đầu nghĩ là kô nên làm như vậy nhưng mình kô thể chịu được sự nhục nhã .
    còn rất nhiều điều fải học trong cuộc đời này , bài học từ cuộc sống , học làm người .
    mình mong sẽ kô có chuyện gì xảy đến với mình để mình fải bộc lộ cục cằn như vậy , lúc đó mình kô còn là mình nữa giống như say rượu vậy . nhưng kô fải như vậy là hoàn toàn xấu , cũng cần fải như vậy nếu như mình kô còn cách sử lý nào khác . mình chưa gặp trường hợp nào như thế
    mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp với mình
    banana
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    1-4-2006
    NGÀY CÁ THÁNG 4...
    cũng định hình được từ mấy ngày trước rằng ngày này là ngày nói dối , cấm nên tin cái mồm đứa nào ,càng quen càng lèn cho đau , vậy mà mới tờ mờ sáng đã bị con Trang ghẩm ở sơn tây cho 1 vố đau điếng .
    nó bảo đến trưa nó lại lên hn chơi bảo mình cơm nước cho nó , thì mình cũng cả tin , quên khoắg mất 1-4 nó là cái ngày gì , định rủ luôn con thuý sang nấu cơm ,mấy đứa ăn cho vui , mình đã kịp bảo nó khi thấy nó đang tung tẩy ngoài ngõ , gật gù liên hồi , nó còn ném với theo 1 câu bảo mình về nhà sớm . gần đến trưa cứ thấp thỏm điện thoải xem lúc nào nó nháy máy để đi về nấu cơm , gọi điện cho nó thì nó tắt máy , bực hết cả mình , ở trường đến tận 12h mà chưa thấy nháy máy mới biết là mình ngu kinh . may mà mình cũng lừa con thuý 1 cách gián tiếp 1 cách bất đắc dĩ, chắc làm con bé cũng ở nhà đợi mình về để nấu cơm , nó cũng ngu kinh , tất cả tại con trang . may mà mình vẫn chưa làm điều gì dại dột với quả lừa như vậy . chưa ngu đến mứa tự về nhà nấu cơm dọn cỗ đợi nó đến ăn .
    buổi trưa thì con fương hậu nháy máy cho mình với cái số lạ hoắc , hỏi ra mới biết nó mới mua máy , nó bảo thứ 2 về nó khao , ùh thì cũng biết ý định mua máy của nó từ cách đây mấy tuần ,nên mình cũng tin sái cổ , nó bảo máy nó chụp ảnh quay fim được cũng tin . Yên tâm rằng sắp được ăn khao , thì nó làm cho câu có 1 con vịt bị lừa, bực thật , hoá ra nó mượn bạn nó ,còn nó thì đến thứ 2 mới mua , toàn kiểu lừa rất vớ vẩn mà mình cũng tin .
    dù sao cũng là ngày 1-4 có chút hương vị lừa người và bị người lừa cũng thấy vui vui , để cho cái ngày này nó còn ý nghĩa .
    hôm nay mình khai trương kiểu đầu mới lên trường , tóc đã dài dựng lên quá tốn keo , nên ta chọn giải fáp cho nó nằm xuống , kô nằm thẳng mà ta cho nó nằm chéo , nhìn cũng thấy hay hay , thực ra cái kiểu đầu này mình để rồi , đợt trước bị chê là nữ tính nên mình cũng kô để thường xuyên lắm , nhưng trong thời gian đợi tóc dài thêm tẹo nữa để cắt thì mình cứ để tạm như vậy cũng được .nhìn trông hiền khô cám hấp . để đầu mới lên trường nhưng cả ngày hôm nay mình cũng chẳng có được cảm giác tốt .
    cả ngày cứ mặt nặng như đeop chì , ít nói năng , ít cười cợt , cảm thấy mệt mỏi , mệt tất cả các bộ fận , chẳng thế mà trưa nay mình cũng chẳng ở lại trường , lững thững đi về nhà sau khi ăn cơm xong mình đánh 1 giấc ngủ trưa hiếm hoi trong những ngày vẫn còn đang rất bận rộn với nhiều kế hoạch . định ngủ 1 tẹo nhưng mình lịm luôn chuông điẹn thoại reo cũng chẳng thèm dậy , mình mệt quá , vẫn fải lên trường dù muộn 1 chút để dọn dẹp đồ đạc vfd cùng mọi người . bây giờ cũng xong rồi , mình cũng chẳng nấn ná ở lại trường làm gì mặc dù hôm nay có họp clb ghita . mình về nhà sớm để lên kế hoạch nghỉ ngới cho đến tối .
    về nhà thấy mấy thằng tập tạ hùng hục mình cũng thấy chạnh lòng ghê ghớm ,kô thể tập thể thao mỗi chiều vào mùa hè hình như là 1 thiệt thòi kô nhỏ với mình , mình kô thể sắp xếp thời gian hợp lý được , nếu có thì cũng chẳng biết đá bóng ở đâu nếu có 1 quả bóng . mình thấy nhiều lúc cảm thấy chóng ỳ , chóng mệt mỏi cũng là ảnh hưởng rất nhiều của việc thiếu rèn luyện thể thao . chứng tỏ mình được rất nhiều nhưng mất cũng kô fải là ít .
    mình đã lên kế hoạch gần tổng thể cho tối nay và cả ngày mai ,sẽ kô có 1 hoạt động nào trên trường, những ngày nghỉ ngơi cuối cùng khi mình bắt đầu ôn thi , hôm nay mình cũng đã foto được tài liệu triết học , tất cả đã khá tương đối đầy đủ .
    mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình , mai có lẽ mình sẽ đi đá bóng cùng clb bóng đá.
    chúc vui vẻ
    BANANA
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS : ĂN SÁNG ... CHUYỆN DÀI KÌ ...
    ĂN SÁNG... CHUYỆN DÀI KÌ.
    ngày còn bé bé , cái chuyện ăn sáng thường xuyên và đúng giờ mình thường bị bố mẹ quản thúc , nó cũng gần giống với chuyện fải đi ngủ buổi trưa vậy , nói chính chính xác hơn đó là điều mình bị bắt buộc .
    lúc bé mình thường nhịn ăn sáng , mình thì ăn cũng được mà chẳng ăn cũng được ,mình chẳng thấy nó khác nhau là mấy ,nếu mà mình fải đi ăn thì cũng là do bố mẹ ép buộc ,mình vẫn chưa hiểu được tầm quan trọng của mỗi bữa sáng đem lại . Hôm nào đồ ăn sáng ở nhà sẵn rồi chỉ việc ăn thì mới ăn , còn hôm nào xin bố mẹ tiền đi ăn sáng thì y như rằng mình sẽ nhịn , nhịn lấy tiền là 1 chuyện ,1 chuyện nữa là mình chẳng thích ăn , ngồi ăn nó cứ thấy tốn thời gian sao ấy , no hay đói thì buổi trưa vẫn ăn mà ,có khi để bụng đói đói đến trưa còn ăn được nhiều hơn , được bố mẹ khen . đó hồi bé mình nghĩ đơn giản như vậy đó . Xin tiền xong chàng hí hửng ra đi cứ như là háo hức với việc ăn sáng lắm , hồi đó mình thường ăn sáng trong chợ , tiền đã đút túi rồi chàng lượn mấy vòng chợ ,đi chầm chậm ngắm thiên hạ xem người ta tấp nập mua bán ,người ta ý ới gọi nhau , đi qua quán ăn sáng thấy mấy thằng bé trạc tuổi ngồi vớt từng cọng bún cho vào mồm mà thấy chúng nó ngốc xít thật , kô thông minh như mình trốn được ăn sáng. đi mỏi chân , và áng thời gian vừa vừa đủ thì chàng lại quay về nhà , khi về nhà kô quên lấy giấy ăn lau mồm và nhét 1 cái tăm vô miệng , trả vờ hít hà xoa bụng , mẹ có hỏi cái gì thì trả lời như thật . đố có ai kô tin được mình . hồi đó mình đã là thiên tài nói dối mẹ rồi .
    lớn hơn 1 chút, mình hay ăn xôi , cái k hoảng thời gian ăn xôi là khoảng thời gian ăn sáng đều kéo dài kỉ lục mà mình từng có được , đó là thời gian học cấp 2,3. lớn thì fải hoạt động nhiều , năng lượng tiêu hao nhiều , nên mình cũng hiểu hiểu đôi chút ăn sáng sẽ giúp mình có thêm sức để nhảy nhót để chơi đùa , nên mình cũng kô lạnh lùng từ chối bữa ăn sáng như hồi bé .
    cứ áng chừng thơì gian đi học ,và mình sẽ dậy sớm vừa đủ để sau khi chuẩn bị đâu vào đấy mình sẽ te tởn ra quán xôi gần nhà , quán bà Đông béo , 1,5 bát xôi luôn là mức mà hôm nào mình cũng ăn , hết 1500 mỗi sáng . ăn xôi nhiều và thường xuyên đến mức mình chẳng khi nào nghĩ đến chuyện đổi bữa ăn sáng cho lạ miệng , chỉ xôi và xôi , mình ăn của nếp rất tài ba giống hệt bà nội Yến đã mất của mình , bố mẹ kể như vậy . hôm nào mưa gió bà Đông nghỉ thì mình cũng nghỉ ăn sáng hôm đó luôn .
    ngay từ hồi còn bé cho đến tận bây giờ , bao giờ mẹ cũng là người luôn quan tâm đến chuyện ăn sáng của mình nhất , về nhà mẹ hỏi ăn uống thế nào , mình nói là bữa ăn bữa kô ăn là mẹ kô đồng ý .
    có 1 thơì gian mình lại chuyển sang ăn sáng bằng bún , đó là thời gian mình học chiều sáng dậy muộn và thời gian ôn thi đại học ở nhà . đâu vào đó rồi sang làm bát bún chả rồi về thích làm gì thì làm .khi ở nhà với bố mẹ thì rất ít khi mình bỏ bữa sáng.
    từ khi học ở hà nội này mình nhịn ăn sáng nhiều hơn là ăn sáng , đói thì cũng đói thật ,nhưng hình như mình cũng chẳng quan tâm đến mình đang đói vào buổi sáng , mình cứ mặc kệ . nếu có ăn thì cũng là ăn rất ngẫu hứng , thích thì ăn chẳng thích thì thôi chứ kô liên quan đến chuyện no đói của mình . mà thật lòng mà nói việc ăn sáng thường xuyên lại chẳng liên quan đến 2 vấn đề mình vừa nêu ra, đó là bữa quan trọng nhất trong ngày . bỏ bữa nào thì bỏ nhưng bỏ ăn sáng là 1 điều sai lầm .
    ở hà nội này thì mình vẫn cứ thường xuyên mắc sai lầm vào mỗi buổi sáng , kô fải là thiếu tiền , căng tin lù lù đó . nhưng có lẽ mình bị nhiễm thói quen lười ăn sáng rồi , nhất là xa những lời bảo ban của bố mẹ . biết là kô tốt nhưng ảnh hưởng của nó kô thật sự rõ rệt đó là lí do mình vẫn coi chuyện kô ăn sáng là chuyện bình thường .
    liệu có dễ dàng thay đổi kô nhỉ .
    mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình .
    banana
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    2-4-2006
    KẾT THÚC NGÀY CHƠI BỜI CUỐI CÙNG...
    nốt cái tối nay về ngủ khò fát là sáng mai sẽ bước sang 1 giai đoạn mới . Giai đoạn của bộn bề lo toan , giai đoạn của những ngày dài ngồi trong thư viện , biết sẽ kô tránh khỏi ngày này nên mình cũng chuẩn bị tinh thần trước , cùng lắm là nó cũng giống kì 1 .
    tối hôm qua đang loay hoay rán trứng để nhét vào mấy cái bánh mì , bụp cho qua bữa tối thì thằng bạn hơi thân đến chơi . mình cũng chia ra được mấy đứa rất thân , thân và hơi thân . đặc biệt là nó kô đến 1 mình , lần này nó đến chơi với người yêu nó , nó thò mặt vào nhà mình hơi giật mình ,đến lượt con người yêu nó thò mặt vào nhà mình giật nảy mình , vậy là đã có người yêu rồi đó , hôm nay ngày lành tháng tốt nó đem người yêu đi theo để ra mắt bạn bè , nghe cũng hay ho ghớm .
    trong những dòng nhật ký của mình đã tránh rất nhiều về vấn đề tình yêu , có thể nói mình tránh tình yêu như tránh tà vậy , vậy mà với chuyện hôm qua mình cũng fải viết 1 vài dòng , thằng Dũng này thì cũng được cái đẹp trai cao ráo ,đứa người yêu nó cũng giống nó , cũng cao ráo , có điều kô đẹp trai mà là xinh xắn , nhìn yêu ghê . hê hê .trông nhỏ nhỏ thon thon , mình soi người yêu nó hơi bị kĩ , mình hỏi người yêu nó như mình là bố chồng nó vậy , thế nhà em ở đâu ? thế e bao nhiêu tuổi ? thế e thích thằng dũng lâu chưa ? thế e đang học trường nào ? thậm chí còn hỏi , thế bố mẹ e có biết e yêu thằng dũng kô ? mình hỏi câu nào con bé thim thít trả lời câu đó , thằng kia thì trố mắt ra nhìn . Thật sự với cái thằng mù tình yêu như mình thì mình cũng muốn biết chúng nó đến với nhau như thế nào .
    chúng nó ngồi ở fòng mình nói chuyện còn ôm eo nhau , khoác vai nhau , bực hết cả mình , chọc ghẹo nhau . ùh thì mình cũng thuộc dạng người thân thiết nên nó mới như vậy , nhưng mình cứ liên tưởng thằng kia đang chọc tức mình vì chưa có người yêu . Cả 2 đứa đều làm đầu bếp , có lẽ 1 thời gian nữa 2 đứa đều được thực tập ở media và có lương khá cao .
    àh mình vẫn chưa nói đến chuyện e này là gái hà nội chính hiệu nhà ở cạnh bách hoá thanh xuân . ngồi bốc fét 1 lúc thì chúng nó xin fép mình để ra về , hê hê .dù sao thì mình cũng mong mọi chuyện của chúng nó tốt đẹp , vậy là 1 đứa bạn nữa đã có người yêu , còn mình thì vẫn vậy , thành kiến với tình yêu 1 cách quá đáng , có lẽ mình sắp trở thành người thiên cổ rồi cũng nên .
    1 thời gian nữa mình sẽ dành hẳn 1 chuyên mục viết về vấn đề này . tối hôm qu a mình cũng hơi khó ngủ , vì chập chờn nghĩ đến chuyện ngày hôm sau sẽ là ngày kô lo nghĩ cuối cùng .
    mong mình sẽ sớm vượt qua thời gian khở sở này , vậy đó với mình thì học là 1 tội vậy thì làm sao mà khá lên được cơ chứ .
    banana
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT 1 NGÀY CHỦ NHẬT...
    Sáng nay thì mình fải từ chối 2 việc để thực hiện 1 việc , từ chối trở chị cái thuý đi thi , kô hiểu sao bà ta lại khoái mình trở đi . " sáng mai em rỗi thì đưa chị đi thi nhé , chị thi hơn 1 tiếng , lúc đó em lấy xe chị đi chơi đâu thì đi . rồi buổi trưa đợi thằng quân cái thuý xuống rồi mấy chị em làm bánh trôi bánh chay "
    ngày nào rồi mà còn bánh trôi bánh chay , nghe chị nói em mềm lòng quá , nhưng suy đi tính lại kô thể mềm lòng với con gái mà lỡ chuyện đại sự được , mình kô dám từ chối thẳng thừng , đợi đến tối mới ngồi nhắn tin , giải quyết xong 1 chuyện . tiếp theo là mình từ chối đi liên hoan cùng cộng tác viên VFD , liên hoan cho cái ngày thủ lĩnh sinh viên kô thực sự thành công cho lắm . chương trình cuộc vui là ăn lẩu nhà bà Linh , sau đó sẽ là đi hát kara vào buổi chiều , kinh. chương trình chơi bời cả ngày , nghe cũng hấp dẫn ra fết , nhưng mình cũng kô thể tham gia được , vắng mợ thì chợ vẫn đông mà .
    mình hi sinh tất cả vì niềm đam mê cháy bỏng , 1 hám muốn tột bực , nghe hơi giống giống 1 câu của ***** . đơn giản vì mình fải đi đá bóng . mình nghĩ kết thúc quãng thời gian chơi bời bằng 1 trận bóng sẽ là 1 điều hợp lý . Tỉnh dậy mình đã khăn gói lên đường , mình đến sân fòng không không quân là tầm gần 9 h . và bắt đầu đá lúc 9 h và kết thúc lúc 12h kém . kinh khủng thật , mình cũng kô ngờ thành viên đến tham gia cùng clb lại đông đảo như vậy , tất cả đều học trường thăng long , đa số là mình thấy lạ mặt. fải nói là mình cảm thấy tạm được cho trận bóng này .
    ngày xưa thì chiều nào mình cũng đi đá nên có cái gì đó thuộc về thói quen , kô cảm thấy mệt mỏi lắm , ở hà nội cứ mấy tuần mình mới đá 1 lần , thậm chí mấy tháng ,đá cái kiểu này chỉ yếu người đi . trận hôm nay mình lại vắt kiệt sức , lâu kô vận động rồi đột ngột vận động đến mức tối đa , cơ thể cảm tưởng kô còn sức sống , cơ với gân cứ fải gọi là rã rời .
    vậy mà lúc về còn fải thồ ông hà , mệt hơn cả thức cả đêm cùng tình nguyện . về đến nhà lại còn fải tắm rửa giặt giũ , người toàn bùn đất , bẩn kinh . xong đâu đấy thì như là được lên tiên vậy , sảng khoái hết biết . vẫn chưa được nghỉ ngơi , còn fải đi ăn và mua 1 cái quạt nữa . cái quạt đang dùng ở nhà là mình mượn của đứa bạn , mùa hè đến gần rồi , fải trả cho nó kô thì nóng chảy mỡ . 2 thằng đèo nhau vòng vèo đau hết cả chân , vết ngã buổi sáng bây giờ mới chảy mỡ ra dính dính vào quần bên bết đau thật . cũng fải nửa tiếng mới tìm ra được hàng bán quạt sau khi vào cả siêu thị . mua cái quạt 130 khìn , nhìn khá ngon , vậy là xong 1 trong những khoản tiền cần tiêu trong đợt này .
    về đến nhà lăn quay ra giường , tưởng sẽ có được 1 giấc ngủ ngon quên chết nhưng thực tế lại kô như vậy , kô hiểu sao lại khó ngủ như vậy , nằm từ 2 h đến 6 h mà chẳng ngủ được bao nhiêu , thằng Q chắc ngược lại với mình , nhìn nó ngue sểu dãi kia là biết ngon lắm . chán thật , mà cũng may là kô bị chuột rút khi ngủ . mỗi 1 trận bóng kiệt sức như vậy ban đêm ngủ mình hay bị chuột rút chân . lúc đó đúng là dã man , đang ngủ ngon tự nhiên chuột rút fát co cẳng lại , mà mình thì lại kô biết cách chữa chuột rút chỉ biết thò tay xuống kéo chân gấp vào cho đỡ đau mà kô biết làm thế nào nữa , thỉnh thoảng nó nhói 1 fát mà tỉnh hết cả ngủ . cứ co quắp trên giường mặt nhăn như khỉ . đợi cho cơn đau bớt đi , duỗi chân ra được mới nằm được yên . Ấy mà vẫn chưa đến đêm cơ mà , mới có buổi trưa , kô khéo đêm nay chuột rút cũng nên , bị mấy lần rồi mình cũng cảm thấy hơi hơi sợ. đó là tình trạng cơ thể vận động quá mức ban ngày và về đêm các cơ mới biểu tình .
    sau 1 giấc ngủ kô ngon , lục đục dậy lại chuẩn bị đi ăn cơm , bữa ban trưa vẫn chưa trôi hết thì lại đi ăn tiếp , căn bản thằng bạn nó kêu đói , đúng là thằng bụng trâu .
    đêm nay mình định chơi tẹt gha đêm cuối cùng , nhưng cũng có ý định sẽ về nhà ngủ sớm để sáng mai lên thư viện bắt đầu học . tí nữa mình sẽ tuỳ cơ ứng biến .
    chúc mình ngủ ngon và đêm nay kô bị chuột rút , hẹn gặp lại trong những ngày ôn thi vất vả .
    banana
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    3-4-2006
    NGÀY ĐẦU TIÊN ...ĐI HỌC.
    mình nói như vậy quả cũng chẳng ngoa tẹo nào ,bắt đầu thời gian nghỉ ôn thi mới thật sự là thời gian học của mình , sao mà chẳng học khi mà kì thi đã dồn đến mông.
    đã chuẩn bị tinh thần từ khá lâu cho những ngày học hành như thế này nên mình cũng kô quá bỡ ngỡ, đêm qua kô hiểu sao lại khó ngủ thế nhỉ.buổi trưa khó ngủ đã đành đến tối cũng giống hệt vậy ,hay là thay quạt mới nên nó chưa quen gió. thời tiế thì cũng thuộc dạng ẩm ương , k ô bật quạt thì nóng fọt mỡ , mò dậy bật quạt thì lại fải chèn cái chăn to tổ bố lên người cho đỡ lạnh ,chèn lên lại thấy nóng lại bỏ ra cho đỡ nóng , bỏ ra lại thấy lạnh lại đắp hờ hờ...vậy đó gần cả 1 đêm hôm qua mình làm có mỗi 1 việc là loay hoay đắp chăn và đạp tung chăn ,thằng bạn vẫn ngáy khò khò như buổi trưa. thật khó hiểu cho những đêm khó ngủ như vậy , mãi mới nhắm được mắt thì đã lại sáng,1 ngày mới bắt đầu.
    mình hẹn giờ dậy hơi sớm 1 chút ,căn bản mình muốn có 1 sự thay đổi trong thời gian nay ,hôm nay khác hẳn ngày thường ,mình lên trường ăn sáng đàng hòang ,trưa còn bố trí ngả lưng ,ghê thật. ngồi trong thư viện đợi,yên chí rằng thằng bạn đã cho mình leo cây thì nó lò dò tới vào lúc gần 9h.vậy là cuộc chiến học hành bắt đầu từ đó.
    hôm nay theo fân công sắp xếp thì mình học fần bài tập kinh tế chính trị,nói fần này dễ nhưng cũng thật gian nan vất vả để hiểu hết khi mà từ đầu học kì 2 chưa nghe 1 lời thầy giáo giảng nào,ngồi từ 9h đến 6h chiều ,nói thì kinh ,nhưng đến 12h nghỉ ăn trưa trên trường ,ăn fưỡn bụng rồi 2 thằng tìm 1 fòng mát mẻ để ngủ,cả ngày hôm nay mình đi cùng nó .mình kô lên vfd ,nói đến chuyện đó lại fải nghĩ ,nhìn mấy bộ mặt lạnh lùng của mấy ông bà trên đó mình tụt hết cả cảm xúc,kô hiểu sao thỉnh thoảng lại có những đợt mình chán mọi thứ trên vfd đến vậy ,mình cũng kô nghĩ hoàn toàn do lỗi của mình .có lẽ cũng vì vậy mà ngày mai có khi mình sẽ kô đi cùng mọi người xem ca nhạc ở quần ngựa .
    đang lăn lộn trên cái bàn học cứng đơ mắt nhìn chằm chặp vào cái quạt trần đếm vòng quay,cố ru mình vào 1 giấc ngủ ngắn cho tinh thần nó khoải sáng thì có tin nhắn. thì ra là con bạn thân cho vé đi xem đuổi hình bắt chữ , đi luôn vào buổi chiều , mình khá hâm mộ chú xuân bắc ,vì vậy đó là 1 tin khá hấp dẫn với mình , có điều mình đang trong thời gian cấm chỉ mà,và mình đã hứa học cả ngày với trung anh ,thằng bạn nằm 1 chút đã ngáy khò khò bên cạnh ,thôi thì từ chối vậy ,để lần sau.
    1h 2 thằng tiếp tục vào thư viện chiến cuộc chiến thứ 2,còn cái chuyện trong thư viện xảy ra như thế nào thì mình cũng chẳng muốn đề cập ,cái việc ngồi học thì có cái gì để mà viết ngoài việc nhăn trán ,cắn bút và ngồi ngáp dài đập muỗi đang dít máu dưới chân ,lạ thật thư viện nhiều muỗi fết. à ngoài việc cắm đầu vào để hiểu mấy cái thặng dư mấy cái giá trị đau đầu nhức trán thì thỉnh thoảng mình cũng quan sát xem có bạn nào xinh xinh đi qua đi lại kô .thất vọng 1 điều là toàn con gái xấu vào thư viện .may quá 2 thằng ngồi học với cái Linh QA18c1 nên ko khí cũng bớt nhàm chán ,trêu con bé này cũng thấy hay hay.
    lâu kô học ,bây giờ ngồi liền tù tì ,ngồi liên hoàn cước thế này mình cũng cảm thấy hơi ong sủ ,ngồi nói chuyện cũng mệt nữa ấy chứ,đằng này là mình lại ngồi để học ,6h bước ra cổng trường thì hơi hoa hoa mắt ,mới chỉ là ngày đầu tiên học hành ôn thi cẩn thận,còn rất nhiều ngày thân thương như thế này nữa chờ đợi mình ở fía trước. đánh giá kết quả thu được ngày hôm nay mình cũng cảm thấy hơi hài lòng.
    mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ với mình trong những ngày sắp tới.
    banana

Chia sẻ trang này