1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 3 dòng ....!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hien_chocopie, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Mình là 1 con cáo già gian ác.
    Rõ ngớ ngẩn. Luôn luôn tự trói rồi loay hoay cởi.
    Mình là 1 con cáo già gian ác nhưng đôi khi ko ý thức được là mình gian ác, bởi còn làm việc đó với chính bản thân. Ôi...............................
  2. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ai cũng bảo trông ta mệt mỏi, thất sắc ... chẳng hỉu tại sao ... chắc nhàn rỗi quá đâm bùn người
    Gặp ả thì sút ngày chuyện du học... gặp thằng bạn thì được tin tao sắp đi học ... Học lắm thế, học rồi về để đấy à
  3. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    sáng nưa, bẩn kinh
    Chiều nắng, tắm đc đây
    tối, online tẹo rùi về ngủ, hết ngày.
  4. spip_marsupi

    spip_marsupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chán nên muốn viết thư.
    Nhưng không biết viết cái gì và gửi cho ai .
    Tốt nhất là không viết nữa và đóng máy đi ngủ :(.
    Được spip_marsupi sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 22/03/2006
  5. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Thứ mấy nhỉ? à thứ bốn
    ..............từ tháng 12 nhỉ? ở nhà,giờ tháng 3, cũng sắp hết roài" nhà ở"
    ............3 lần vác hồ sơ đi bấy lần vác về...
    không dám nói với anh và cả chính mình
  6. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

    Có khi nào điều bạn mong chờ và bạn chắc như đinh là nó sẽ xảy ra với mình. Thế mà không!
    ... Buồn ... Chán ... Thất vọng ... Làm gì nhỉ ?
    [​IMG]
  7. alovelyshedevil27

    alovelyshedevil27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm
    Rắc rối
    Mỗi người 1 hoàn cảnh
  8. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Ko ai hiểu tại sao tôi hay cười 1 mình
    Ko ai biết tôi đang nghĩ gì
    Và tôi cũng chỉ biết rằng tôi nhớ bạn
  9. nothingreallymatters

    nothingreallymatters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Buồn, chán, lang thang tung hê tâm sự của mình khắp nơi.
    Thấy máy tính lẹt xẹt, tưởng bở là có tin nhắn, đêm hôm thế này...
    Muốn nhắn tin, không nên nhắn. Muốn gọi điện, hôm qua đã gọi rồi. Muốn gặp, hẹn mấy lần rồi mà không gặp được.
    Quá ba dòng rồi. Nói "em yêu anh" mà không thấy ngượng vì đã có người yêu mới rồi.
  10. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vợ mình hết iu mình rồi.
    Mình cũng sắp chịu hết nỗi rồi.
    Công việc là niềm vui duy nhất. hic...

Chia sẻ trang này