1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 3 dòng ....!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hien_chocopie, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Không biết chuyện gì đang diễn ra
    Không biết mình đang lo lắng điều gì?
    Không biết phải làm gì ngoài chờ đợi...chỉ 1 tin nhắn thôi....
  2. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ liên tục.
    Chả biết làm sao để dễ ngủ hơn.
    Thôi, cứ lên giường, nhắm mắt đếm bò vậy.
  3. nd_khanh

    nd_khanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    khó hiểu
    suy nghĩ
    trống rỗng....
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay mình làm được gì nhỉ?
    Ngày mai nên dậy sớm đi chạy rồi về ngủ hay nên ngủ dậy muộn rồi làm projet cho đỡ áy náy nhỉ?
  5. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    - Làm cho xong KTM để mai đi làm khỏi bị ức chế
    - Học tiếng Anh
    - Chăm chỉ và sự kỷ luật sẽ dẫn đến mọi thành công....!!!!!!!!
    Cố lên........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơ... thành 4 dòng mất rồi....
  6. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên nào
    hôm nay phải xong nhé!!
    mai là mọi việc ổn cả thôi! gute Ergebnis!!
  7. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Những ngày nhẹ nhàng trôi qua, vẫn biết ở một nơi không xa, anh đang chờ bằng những nụ cười hay những cuộc vui phù phiếm. Nhưng đã quá muộn rồi, cánh màn nhung đã khép lại, em đã bước xuống sân khấu, dù vẫn còn vương giọt nước mắt mặn chát của vai diễn quá hoàn hảo.... quá hoàn hảo....
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    lâu ko gặp hóa ra lại có nhiều điều để nói
    e thích cảm giác bên anh
    nếu ko múốn nói là yêu...

Chia sẻ trang này