1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 3 dòng ....!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hien_chocopie, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Sáng: vui vì bài làm
    Trưa muốn chia sẻ---> thất vọng
    Chiều: mệt và chả muốn quan tâm đến cái gì nữa
  2. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    1.. Sáng tự nhin có xiền từ trên trời rơi xuống. Ổn áp phết ...
    2.. Cài lại PC từ sáng đến giờ ... Rỗi việc đâm rách việc ...
    3.. Về vác 5M trả nợ ... Tối đi chơi ...
  3. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    giống mình quá
    nào viết
    viết cho hết chán
  4. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Sáng : Cười toe toét như mọi ngày vì được gặp..
    Chiều: Cười toe toét vì ai cũng bảo bị điên vì được 8 triết cao nhất lớp
    Tối :Khóc vì bị nghi ngờ ,bây giờ vẫn còn nghẹn ở cổ họng..
  5. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Sáng: 5 tiết như tra tấn: SInh - Hoá - Toán - Lý - Sử.
    Chiều: cố gắng mãi mới mò dậy được để đi lấy bằng tốt nghiệp, năm hết tết đến, quyết cái gì là phải làm.
    Tối: đạp xe đi học mãi đến 9h kém 20 mới mò được về đến nhà, lâu lắm ko đạp xe xa, mệt gần chết
  6. appletree

    appletree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa rả rích cả ngày - vừa bẩn vừa lạnh
    Ổ điện bị hỏng, về đến nhà thì máy tính bị ngắt điện đã tắt từ lúc nào rồi
    Chán quá, bao giờ mới viết xong cái báo cáo quái quỷ này đây???
  7. bin_xinh_dep

    bin_xinh_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ... Lâng lâng ...
    ... Hạnh phúc ...
    Nhe răng cười một mình
  8. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Nhàm nhàm, chẳng biết nói gì
    Buồn buồn,hơi hơi lo lắng nhưng nỗi nhớ thì da diết
    .....sao lại thế nhỉ? chẳng biết phải làm sao!!!!
  9. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Sáng: công việc muôn thưở, bước chân ra khỏi nhà lúc 7h kém 5'' và về nhà lúc 12h, đầu quay mòng mòng chỉ có tích phân và Tiếng Anh
    Chiều: ngủ 1 chút rùi đan, 4h đi học đến tận 6h mới về.
    Tối: cho đến lúc này thì vẫn chẳng làm được gì, chỉ onl 1 chút.
  10. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Em này giống mình
    Hoàn toàn khớp về thời gian và việc làm
    Chỉ tội, từ 4h-6h mình tiếp tục ngủ...cho quên chán quên buồn!!!

Chia sẻ trang này