1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 388: Trước thềm vòng 1/8 Champions League: Bóng đá Anh ‘giương oai‘ tại châu Âu

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi trung031313, 13/01/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung031313

    trung031313 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Kể từ sau chức vô địch Champions League của Chelsea ở mùa giải 2011-2012, bóng đá Anh sa sút rõ rệt về thành tích tại đấu trường châu lục.
    ------------
    Xem thêm: https://www.388bet.com/Asia/vn/soi-keo-ca-cuoc-mien-phi-ngay-13_01-strasbourg-vs-guingamp-dong-hang-can-1712.html
    Đỉnh điểm ở mùa giải 2012-2013, không đại diện nào từ nước Anh lọt nổi vào vòng Tứ kết. Điều này đánh dấu chấm hết cho kỷ nguyên thống trị trời Âu của bóng đá Anh. Còn nhớ ở thời điểm hưng thịnh (2004-2012), tứ đại gia nước Anh thay nhau lọt vào trận chung kết.

    [​IMG]
    Tottenham có phong độ rất ấn tượng tại Champions League. Ảnh: Getty images.
    Những tưởng sự thống trị của Real và Barca sẽ tiếp tục kéo dài thì bóng đá Anh bất ngờ hồi sinh mạnh mẽ ở mùa giải năm nay. Cả 4 đại diện chính thức và Man United (vô địch Europa League) đều vượt qua vòng bảng với sức mạnh vượt trội. Chỉ mình Chelsea sơ suất dẫn tới việc đứng nhì bảng, còn lại tất cả đều đi tiếp với tư cách đội hạt giống.

    Bước vào vòng 1/8, không CLB nào muốn đối đầu với các đội bóng Anh, dù là Barcelona của Messi, ĐKVĐ Real Madrid hay kẻ thách thức PSG.... Tất cả đều hiểu rõ bóng đá Anh đang trở lại vô cùng mạnh mẽ.

    Man United dưới sự chỉ đạo của Mourinho cho thấy sự già dơ, thi đấu rất khó chịu. Pogba, Ibrahimovic, Lukaku, Rashford tạo nên hàng công chất lượng, có thể xuyên thủng mọi hàng phòng ngự.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này