1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 5 phút! Ngày hôm nay bắt đầu từ ngày hôm qua!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trojan041083, 25/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký 5 phút! Ngày hôm nay bắt đầu từ ngày hôm qua!

    Hôm qua trời nóng vật, buổi tối cả nhà chui vào phòng điều hoà! Mình chợt nhận ra là đã từ lâu lắm gia đình mình, mọi người không gần nhau như thế! Nhìn mẹ và con em gái chí chéo tranh nhau cái điều khiển tivi, nhìn bố ngủ say tít thò lò...cảm thấy vui vui là lạ! Cảm giác ở nhà thích thật đấy, thế mà đã có lúc mình đã có ý định ra ngoài ở riêng! Từ giờ ko đi đâu hết vì "mọi con đường đều dẫn ta về nhà!"
    Ước gì...mai trời lại nóng


    Được trojan041083 sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 25/05/2007
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Ùi, cho mình ké với nhé, cảm ơn bạn Ngựa
    ------
    Mệt quá, mấy ngày nay mệt thật, mình phải bò ra mà hoàn thành công việc cùng với tiếng Anh. Dù sao thì cũng phải chịu thôi, để bù lại cho cái khoảng thời gian điên khùng vừa qua (mà đã qua thật chưa ?)
    Hôm nay trong lớp, thái độ của mình hơi cực đoan. Nhưng quả thật, giờ đây mình chỉ yêu nếu người mình yêu thật sự yêu mình, và nếu mình thấy rằng đảm bảo được hạnh phúc, không phải là sau này, mà là từng ngày, từng giờ cho người đó. Còn không thì thà độc thân suốt đời cho xong (hik, hai cụ nhà mình có cho phép mình thế ko hả cu bột ?)
    Mà hiện tại thì công việc bộn bề, chắc là để có ai đáp ứng được 2 tiêu chuẩn này thì mình phải chờ lâu lắm đây. Thôi kệ đi.
    Trước mắt là công việc và tiếng Anh, dù có vất vả, dù có ốm, mình cũng không thể bỏ cuộc. Sống vì mình chút đi, mà con trai thì phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu chứ. Ít nhất là trong thời gian này...
  3. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ ghé với.Tớ cũng đang chán đây.Thấy mệt mỏi kinh khủng.Đêm qua nằm điều hoà rét khủng khiếp mà ko có cách nào giải thoát hai đứa đắp chung 1 cái chăn mà vẫn rét sáng nay dậy sợ ốm quá.Đêm qua nhắn tin đến hơn 1h mới tắt máy đi ngủ.Phần nào cũng biết được lý do,mình sẽ ko thể mãi như vậy được.Hết 5p mai viết tiếp.
  4. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua nhìn thấy người ta bán hoa hồng vàng! Tự nhiên nhớ cô bạn từ hồi cấp 2 quá! Cô ý thích hoa hồng vàng, mỗi lần sinh nhật mình lại tặng một bó...cho đến lúc cô ý lấy chồng thì thôi! Chúc bạn & gia đình hạnh phúc nhá ^_^
    (Hoa Hồng vàng: Một tình yêu kiêu sa và rực rỡ.)
  5. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua nhìn thấy người ta bán hoa hồng vàng! Tự nhiên nhớ cô bạn từ hồi cấp 2 quá! Cô ý thích hoa hồng vàng, mỗi lần sinh nhật mình lại tặng một bó...cho đến lúc cô ý lấy chồng thì thôi! Chúc bạn & gia đình hạnh phúc nhá ^_^
    (Hoa Hồng vàng: Một tình yêu kiêu sa và rực rỡ.)
  6. bienxanh86

    bienxanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hnay đi chơi do trường tổ chức.cũng vui nhưng mệt hic
    Ngồi trên xe tự dưng thấy nhớ người ấy khủng khiếp.Ước j ...(lại ước)
  7. bienxanh86

    bienxanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hnay đi chơi do trường tổ chức.cũng vui nhưng mệt hic
    Ngồi trên xe tự dưng thấy nhớ người ấy khủng khiếp.Ước j ...(lại ước)
  8. cakiem_83

    cakiem_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Đi công tác về, lại nhậu xỉn, đau đầu gần chết.ngồi mình trên văn phòng tự nhiên thấy buồn thấy lạc lõng giữa một Sài Gòn sôi động.Nhớ Hà nội quá,Hà nội ơi vẫn mong ngày trở về.
  9. cakiem_83

    cakiem_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Đi công tác về, lại nhậu xỉn, đau đầu gần chết.ngồi mình trên văn phòng tự nhiên thấy buồn thấy lạc lõng giữa một Sài Gòn sôi động.Nhớ Hà nội quá,Hà nội ơi vẫn mong ngày trở về.
  10. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời trở gió, mưa và...có bụi bay vào mắt!

Chia sẻ trang này