1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 5 phút! Ngày hôm nay bắt đầu từ ngày hôm qua!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trojan041083, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời trở gió, mưa và...có bụi bay vào mắt!
  2. bienxanh86

    bienxanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Dư âm của chuyến dã ngoại hôm qua là toàn thân đau nhức ê ẩm mà hnay vẫn phải đi học huhu
  3. bienxanh86

    bienxanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Dư âm của chuyến dã ngoại hôm qua là toàn thân đau nhức ê ẩm mà hnay vẫn phải đi học huhu
  4. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình làm một việc dại dột, mặc dù biết là không nên làm nhưng vẫn đã cứ làm. Hậu quả là hôm nay điên điên mất cả buổi chiều. Giờ thì lại vui vẻ rùi. Dở hơi thật, muốn gì là phải làm bằng được dù biết hậu quả có thể sẽ chẳng nhẹ nhàng gì. Điên.
  5. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình làm một việc dại dột, mặc dù biết là không nên làm nhưng vẫn đã cứ làm. Hậu quả là hôm nay điên điên mất cả buổi chiều. Giờ thì lại vui vẻ rùi. Dở hơi thật, muốn gì là phải làm bằng được dù biết hậu quả có thể sẽ chẳng nhẹ nhàng gì. Điên.
  6. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    mình cũng ké
    Hôm nay mẹ mua cua, ghẹ về làm 1 bữa cho cả nhà. Vui quá. Mình yêu gia đình mình, nếu sau này đi lấy chông chắc cũng buồn. Mình đã, đang và sẽ sống trong 1 gia đình hạnh phúc. Mình sẽ cố để sau này mình cũng sẽ có 1 gia đình riêng như thế . yêu bố, mẹ quá
    Hôm nay mình sẽ đi ngủ sớm để có 1 ngày vui trọn vẹn. Mai lại đi làm rồi
  7. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    mình cũng ké
    Hôm nay mẹ mua cua, ghẹ về làm 1 bữa cho cả nhà. Vui quá. Mình yêu gia đình mình, nếu sau này đi lấy chông chắc cũng buồn. Mình đã, đang và sẽ sống trong 1 gia đình hạnh phúc. Mình sẽ cố để sau này mình cũng sẽ có 1 gia đình riêng như thế . yêu bố, mẹ quá
    Hôm nay mình sẽ đi ngủ sớm để có 1 ngày vui trọn vẹn. Mai lại đi làm rồi
  8. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua, đi làm từ thiện vui quá!
    Chúc mọi người tuần mới vui nha!
    Cái ảnh này nhìn thật là gợi cảm
    [​IMG]
  9. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua, đi làm từ thiện vui quá!
    Chúc mọi người tuần mới vui nha!
    Cái ảnh này nhìn thật là gợi cảm
    [​IMG]
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hôm nay là một ngày... biết nói thế nào nhỉ, à , KỲ LẠ, LÂNG LÂNG !
    Hôm nay mình mới để ý rằng gold của mình đang là một số rất đẹp 999 - kết quả của việc thua 789 gold trong box GS. Lần đầu tham gia GS, thấy trò om 3 cây hay hay, làm 1 phát thế nào ra 1 tịt luôn.
    Thế mà mình chả tiếc, hehe có bao giờ dùng đến cái gold ghiếc đấy đâu, hôm sau lai chơi tiếp, nhà giàu tiếc gì con lợn con
    Hôm nay, về công việc, là một thất bại thảm hại, không thể tệ hơn. Nhưng sao mình vẫn vui ? Vui vì xong một việc mà mình đã để tâm quá nhiều vào nó. Kỳ lạ, mình chả thấy buồn chút nào. Dù sao cũng có 50K để tiêu mà
    Hôm nay gái bầu 6 tháng mới online và chat với mình. Mong gái hạnh phúc. Chắc mình cũng chả gặp lại gái nữa. Cứ tưởng tượng mình thấy gái trong vai trò một người vợ, người mẹ thì sẽ mất cảm tình thế nào nhỉ. Mình muốn giữ hình ảnh gái như hồi ngày xưa, cái hồi Wishing you were here đẹp đẽ đấy. Tình bạn thật tuyệt vời
    Phòng dạo này đang giở chứng, câu chuyện những lúc trà dư tửu hậu thật buồn cười, cười đến nỗi chảy nưóc mắt . Mình yêu phòng mình lắm, yêu công việc này và mình muốn tất cả anh chị em trong Phòng luôn ổn định cuộc sống và được làm công việc mà bản thân ưa thích. Hôm nay đã lên lịch tối thứ 6 đi Karaoke rồi ! Luôn tự hào và hạnh phúc khi là thành viên của PRIP !
    Nàng ý tốt thế, mình cảm thấy áy náy lắm, nhưng cũng vui nữa, hình như vì cái đoạn chát ngắn tẹo đó, hình như vì lúc mình đọc lại blog của nàng. Nàng là một cô gái thông minh, viết blog làm mình lúc nào cũng thích thú đọc và ... cười ngặt ngẽo. Mình vui vì có một tutor như vậy. Phải cố gắng thôi, sẽ đạt được cái mốc đó, vì cả nàng nữa. W-W mà nhì
    Nói túm lại là đến thời điểm này, nhiều chuyện rất ko hay xảy ra trong ngày mà mình thì vẫn vui tươi phơi phới, vui từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài . Cuộc sống có những khoảnh khắc hay nhỉ

Chia sẻ trang này