1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 5 phút! Ngày hôm nay bắt đầu từ ngày hôm qua!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trojan041083, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongngo90

    bongngo90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời thật nóng.Ngồi trong nhà mà vẫn thấy nóng<<~~~~ điên hết cả ng`
  2. bongngo90

    bongngo90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    hic hic hôm nay sinh nhật mi?nh....buô?n ghê
  3. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN ấy nhá!
    Trời nóng thế này, mời ấy cốc bia để mừng SN nào!
    Quên, thêm bông hoa nữa cho...hoành tráng nhá!
  4. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cảm thấy cuộc sống thật trống rỗng. Có phải mình đang không muốn gì nữa không nhỉ hay cuộc sống thiếu một thứ gì đó?
    Lại nhớ đến bài viết Tâm Như Thủy. Cho dù ở hoàn cảnh nào, cho dù gặp phải bất cứ điều gì em hãy cố giữ lòng mình được thanh thản, yên tĩnh, nhẹ nhàng, trong trẻo như làn nước. Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, như có, như không, như vui, như buồn.Tất cả đều có ý nghĩa và tất cả cũng đều vô nghĩa. Giữ lại là có, trôi đi là không. Chẳng cần vướng bận điều gì.
  5. bongngo90

    bongngo90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    hic hic thanks nha .Lên pót cufng nhi?u roa?i mư? bi h mới có ng` ho?i đến mi?nh
    hic hic ca?m động wa''''<~~~ khóc roa?i ne`
    a` we^n tặng bạn hoa ne? ca? bia nữa nhé
    He he có đi có lại mới toại lo?ng nhau chớ
    Được bongngo90 sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 11/06/2007
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Vậy là mình đã quay trở lại. Mình đã rất vui, đến mức thức trắng cả đêm. Hai đêm trước cũng thức nhưng vì công việc, lẽ ra đêm nay bù thì mình vui quá, nghĩ đến tương lai mà cứ trằn trọc mãi. Chuyện tình cảm, chuyện công việc, mình biết sẽ ổn. Titus mà !
    Từ giờ phải lo chăm sóc bản thân hơn, trừ những việc gấp thì không thức khuya hay over9 nữa. Cố gắng mỗi ngày đến 2h thì ngủ, sáng dậy sớm hơn. Lòng tĩnh lặng, tâm trạng tốt thì mọi việc đều êm đẹp.
  7. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Ý định đó hiện lên trong đầu anh từ lâu rồi, em ạ, ngay từ cái ngày anh nhận được thứ đó từ em.... nhưng anh không làm được, vì anh quá yêu em, anh nhớ em từng lúc ...
    Đến hôm nay thì anh sẽ đủ can đảm để thực hiện, tốt cho cả hai thôi phải không em ..... anh tin mình làm được
    Em à, em còn yêu anh ko?
  8. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước trời nóng quá chẳng ngủ được. Mấy hôm nay trời mát mẻ, lúc nào cũng thấy cay mắt, buồn ngủ. Thế dưng mà được nghỉ t7, CN thì lại ko ngủ, đi chơi cơ.
    Đáng đời

Chia sẻ trang này