1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 6 tháng

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phihai, 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    gặp bạn hay không gặp ...có lẽ tôi chả bao giờ đuợc gặp bạn nữa rồi.
    Bye bye..Đêm nay lại khóc ròng.Lại không đuợc gặp bạn của tôi...Làm thế nào để gặp bạn đây???

    Nếu trên đời có hạnh phúc..hãy đến với bạn hiền của tôi...
    Nếu trên đời này có hai chữ đau khổ..hãy để tôi
  2. Hapi

    Hapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Một người sẽ chết đi để một người mới được sinh ra , nhưng có bao giờ bạn tự hỏi , người mới và người cũ , ai sẽ làm cuộc sống của bạn hạnh phúc hơn ? Nếu đã từ bỏ thì phải từ bỏ hết tất cả , Hapi cũng đã chết queo rồi , nhưng chưa kiếm được cái tên nào hay hay để thay thế cả ! Con người mới làm mình thanh thản và bình yên hơn , dù đôi lúc chợt bắt gặp một hình ảnh nào đó làm mình nhói tim , nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi , thời gian không bao giờ trở lại . Mình biết rằng quyết định của mình không sai , bây giờ mình hạnh phúc với những gì mình có , học hành , việc làm và có thêm nhiều bạn bè tưng tửng khùng khùng ... giống mình ( cỡ ...phihai) . Đừng có giận nghe Trung ! mấy người tưng tửng khùng khùng bây giờ khó kiếm lắm hehehe
    Đi đến nơi vô định mang về vật vô hình
  3. NeSi

    NeSi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tui thích làm bạn dzới mấy người tưng tửng khùng khùng lém , dzì tui cũng như dzậy mà . Đó là những người cười nhiều nhưng khóc trong lòng nhiều lém , khi cười chính là lúc nuốt nước mắt đó .
    Ne = Nep = Neptune - Si = Sim = Simply
  4. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    vaäy sao ? i don''t think so ! Buon cung romantic ma` ! da chon noi buon thi` chiu vay hi`hi`hi` ! bi`nh thuong khong co gi la ngac nhien het hi`hi`
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  5. NeSi

    NeSi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    vaÔy sao ? i don''''t think so ! Buon cung romantic ma` ! da chon noi buon thi` chiu vay hi`hi`hi` ! bi`nh thuong khong co gi la ngac nhien het hi`hi`
    [/quote]
    Vỏưy là nikemotormouth chặa hiỏằfu 'ặỏằÊc nỏằ-i buỏằ"n cỏằĐa bỏằn này rỏằ"i , 'ó không phỏÊi là nhỏằng nỏằ-i buỏằ"n romantic 'Âu .
    Ne = Nep = Neptune - Si = Sim = Simply
  6. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Nepsi là ai dzạ..còn tui nhớ là hapi bình thuờng mà.Nếu có tửng thì trên đời này ko nên có nhiều.Tốt nhất là chỉ mình tôi từng.
    Có một ngày em không yêu anh, em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy. Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác.
  7. Hapi

    Hapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến lúc Hapi tửng thôi . Mỗi người tửng theo kiểu khác nhau . Dù sao thì cũng đừng nên có nhiều người tửng , ai tửng nhẹ thì cố gắng bình quân lại nghe !
    Đi đến nơi vô định mang về vật vô hình
  8. NeSi

    NeSi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , NeSi là NeSi , chẳng là ai cả trên thế giới này . Không nên théc méc .
    Ne = Nep = Neptune - Si = Sim = Simply
  9. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Lần cuối cùng vào topic này viết bài , viết cho hết cái nhớ , cái thuơng .
    Ban đầu ch3 định viết 6 tháng , không ngờ thời gian thấm thoát trôi qua cũng đuợc năm tròn.
    1 năm trời dở sống dở chết thì cũng đã troi qua , cái nghĩ rằng không bao giờ đánh mất cũng đã đánh mất.
    Nhìn lại mọi chuyện của những năm tháng này ..đời chỉ toàn là nước mắt , nhủ lại cũng như giấc mơ qua..
    Nhớ mong , đau buồn , thay đổi , một năm như con đuờng dài , nhìn lại đã quá xa , quá xa ngày ban đầu.
    Trải qua bao năm tháng này , tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể hạnh phúc.không bao giờ.thứ mà tôi coi quan trọng nhất đời này , thứ mà tôi nghĩ không bao giờ tôi lại để mất.Cuối cùng cũng đã mất.Những thứ cần làm thiết nghĩ tôi cũng đã làm , những gì không nên làm cũng đã làm tuốt.
    Giờ tôi đau lắm , buồn lắm , nỗi buồn không biết gọi bằng gì , cảm giác đau nhức không biết gọi là gì ..
    Thôi giờ sống tạm vậy..sống lâu chừng nào..gìa thêm chừng đó
    Chỉ mong nguời ấy đuợc hạnh phúc , vì trong nguời đó có bao nhiêu uơc mơ trong sáng nhất một thời tuổi trẻ của tôi.
    Có một ngày em không yêu anh, em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy. Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác.

Chia sẻ trang này