1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

    Tổng kết ba tập nhật kí 84​

    NK1: 165 ngày (từ 1/12/02 -> 14/5/03): http://www.ttvnol.com/84hn/133575.ttvn
    ?~Topic dài nhất TTVNOL và được đọc nhiều nhất 84HN?T

    NK2: 64 ngày (9/5/03 -> 11/7/03) http://www.ttvnol.com/84hn/192717.ttvn
    ?~Topic 100 trang kết thúc nhanh nhất TTVNOL?T (super câu )

    NK3: 184 ngày (11/7/03 -> 31/12/03) http://www.ttvnol.com/84hn/234077.ttvn
    ?~Topic kết thúc hết 100 trang nhanh nhất trong một ngày?T

    (my oh my don''t read this again)

    Hà Nội: 31/12/2003
    Có nhiều điều muốn viết lúc này quá, nhưng có lẽ mình nên tìm rõ nguyên sự rồi hãy quyết định, so confused... tại sao cứ mỗi lúc mở topic mới là y như rằng mình rơi vào tình cảnh này nhỉ Thật sự là ko muốn Hôm nay vừa thi xong, nhẹ nhàng 1 gánh thì xảy ra chuyện này, còn môn Xác Suất nữa thôi, chả muốn làm gì cả. Mà điếc tai quá, đóng mấy lần cửa rồi vẫn nghe thấy mấy ông bên Bộ Nội Vụ gào Năm mới còn tra tấn dân lành, suốt từ sáng đến h mới để ý mà càng về đêm gào càng khoẻ hay sao
    Tôi quá mệt mỏi rồi, vẫn vậy, bản chất thì khó lòng mà dịch chuyển, mất đi niềm tin ở nhau thì khó lòng lấy lại, chưa một lần thành thật cho đến khi mình nắm rõ mọi chuyện! Tôi ko chấp nhận điều đấy, đừng nói gì với tôi cả. Tôi ko muốn tiếp diễn lâu thêm nữa. Có tin thì mới có yêu, nhưng dường như mình đi ngược lại quy luật ấy, vì yêu nên hoàn toàn tin tưởng vào người ta. Ngày cuối năm ảm đạm... tất cả đã xa rồi :))

    Sang năm mới hi vọng mình sẽ quên chuyện buồn, chúc mọi người may mắn khoẻ mạnh, luôn hạnh fúc bên nhau và giữ gìn tình yêu của mình :)

    HAPPY NEW YEAR everybody

    Được ScorpionKing sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 21/12/2004
  2. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhất quyết phải post một bài mí được ..hehe...bỏ mất cái dịp được post bài ở trang 100 roài ...hehe
    Năm mới ..ngày mới ..chưa có sự kiện rì xảy ra ngoài việc đang online trên mạng và thấy bà con 84 nhà ta đang tranh nhau chúc túng ..khì...Chúc mọi người năm mới vui vẻ ..và nhật ký tập 4 nì sẽ lại tiến tới con số 100 ...
    Vui thiệt ..thế là bắt đầu chuỗi 49 ngày nghỉ của mình roài ...oa....oa...sướng wá à ....hehe
    Chả bít với tình hình này bài của mình đứng thứ mấy ..o bít có bao nhiêu đứa đang post như mình ....

    Never ever give up ......
    Step by step .....
  3. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Phần cuối của NK3 ko có bóng dáng của mình lắm, định mai fục nhưng khoá trước 12am thế mới buồn
    Cũng ko định làm tổng kết năm cũ gì, vì đây là lịch fương Tây thì mới hết 1 năm cũ, chứ theo fong tục VN thì fải đợi đến đêm 30 ngồi tổng kết mới thú. Chỉ viết vài dòng để lại dấu ấn trang đầu thôi, chứ ấn trang giữa thì có tìm mỏi mắt.
    Hôm nay đi chơi với bạn XXX (<=3 x, đừng mặc cảm, vỗ vai 1 fát, người ta toàn viết 3 thôi, 2 thì thiêu thiếu mà 4 thì thừa với lại lớp tớ có bạn bố tên Văn4 nên fạm húy, ko gọi số...), tưởng ngủ lăn quay, nhưng mà năm mới năm me lên sơ múi, mai fục mà chả được. Thôi bi h thì mệt rã cả người rồi, "rấu ấn " cũng đã ấn xong rồi, "đi ngụ thôi zzzzzzzz"
    And every star up in the sky was made for me and youStill we both know that the road is longWe know that we will be together because our love is strong
  4. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đã định rình để post bài cuối cùng trong nhật kí thế rồi thế nào lại quên mất Chúc mừng năm mới chúc mọi người năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc hì
    Special thanks to H
    U never live until u love with all your heart and soul
  5. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI​

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
  6. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    hôm trước vào thấy mới có 95 trang, định bụng cuối ngày 31 tổng kết cũng được, ai dè, câu khủng khiếp
    hôm qua về hơi muộn ngủ fát đến tận bi h, vừa lỡ viết nhật kí vừa lỡ đăng kí cái NTU. Thôi thì học gương đại k Tết âm lịch vào tổng kết vậy. Chả nhẽ đang đầu NK lại ôn nghèo kể khổ
    to WC: hôm trước ngố có mấy con gấu "buồn bửn bửn" hôm nay lại trình làng mấy con gấu bụ bụ nhưng trông nó....
    Mà đại k này, với người VN ấy thì số 3 chỉ dành cho nhưng việc thiêng liêng, tôn kính thôi : như thắp 3 nén nhang, vái 3 cái...còn số 4 cũng chả dùng được, tư là gần với tử mà, thằng nào mà đen bị gọi là 3 con X
    thôi đầu năm nói ít thôi ko chúng nó ghét, giá trị đảo nộn hết chả bit đằng nào mà nần ..chán
    Ơ nhưng để nói nốt : Chúc mừng năm mới!!!
  7. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Bỏ lỡ mất trang cuối của NK3 thì phải làm 1 bài ở đầu NK4
    CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VẠN SỰ NHƯ Ý
    SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐÀN ÔNG VÀ CON TRAI, ĐÓ LÀ
    KINH NGHIỆM
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Happy New Year!​
    Mọi người lại chúc mình lại chúc lại vậy,dù gì thì cũng là ngày đầu năm.Hi,ngày đầu năm mới..........sáng nay mình dậy lúc 7h20 mới hay chứ,hì,chắc tại muốn đi đây................tối qua ko thức chờ giao thừa,23h30 đã đi ngủ rùi............Xem nào,ngày đầu tiên của năm con Khỉ,hum nay trời SG mát thật,đi ngoài đường mà...............ui mà sao tự dưng trong này thấy có ko khí Tết thếra ngoài đường vắng hoe,chả thấy mấy ai cả............trời thì lại hơi hơi se lạnh.......................Mà hum nay cũng ko có gì cả,qua nhà thằng bạn chơi,ngồi chơi chán rùi lại kéo nhau đi hát,hehhe,được cái hôm nay mình với cả Hương cứ thế là tương bài hát thiếu nhi,"cho em ôn lại tuổi thơ"trông 2 đứa cứ như là..............Một ngày đầu năm cũng là thế,mà hôm nay 2 đứa bạn mình chưa gì đã bị nói rùi,trong khi đấy mình chả bị sao mới hay chứHì,sao mà mình cười nhiều thế nhỉthằng bạn người yêu của con bạn cứ kêu là thấy Dương buồn rồi,Hương buồn rồi,Hà buồn rồi,thế mà cảh bao giờ thấy Quyên buồn,khổ thế,được cái mình hay cườiUi ui,hôm nay lên mạng mà chẳng có mấy ai thế này nhỉTối nay về phải ôn lại bài,mai thi rồi,cố gắng lên cái

              ...Misery...
     
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    hứa với chị cảnh roài thế nào mà cái TTVN nó bị down em không thể nào mà vào mạng được mới chuối chứ, hic...thế là không hoàn thành được sứ mệnh roài.Dưng mà cái nhật ký đấy bài của em cũng chẳng được nhiều thành ra là....hehe...
    Hôm nay đúng là một ngày vui thật,hehe...nói chung là một năm mới bắt đầu một cách rất hoàn hảo.
     
  10. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    " ai đã từng khóc vì yêu là đang sống trong tình yêu" 1 đoạn của baì nhạc sến nghe từ hồi lớp 10, nhưng chả hiểu sao nhớ rõ thế. Thi thoảng lúc nằm buồn buồn ở nhà 1 mình lại nghe thấy cái giai điệu buồn chậm, cụng cái giọng sầu thảm như sắp khóc của cô ca sĩ. Những lúc như thế lại tự hỏi : "mình đã yêu chưa nhỉ" hay "có fải mình đã yêu" dù vẫn biết chỉ là đơn fương! nghe chuối vật nhưng từ hồi lớp 9 đến h đã 3 lần như thế rồi (thôi nghiêm túc)
    nghiệm ra rằng khi 2 người yêu nhau thì hình như có 1 sơi dây vô hình liên hệ giữa 2 người thì fải (SV khoa ĐT thì fải giải thích là sóng của não chứ ) lúc người này buồn hay nhớ người kia thì người kia hoặc cảm nhận được hoặc cũng đồng thời cảm thấy như vậy. có fải ko nhỉ
    ở các câu trâm ngôn hay những bài học rut ra được từ những câu chuyện bộ film tình yêu như: yêu nhau fải tin nhau, và luôn biết tha thứ cho nhau...
    hí hí từ nãy h là 1 chuỗi dời dạc (lại nhớ đến ông thầy VL cả bài nói gì chả ai hiểu, đơn giản vì ông ấy nói ko lo gic)
    cuối cùng xin được kết thúc bằng 1câu của cái bài sến sến ấy :" ai đã từng khóc vì yêu xin hãy yêu nhau thật nhiều..."
    Đứng thẳng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này