1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. September_Rain

    September_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    một ngày bình thường như bao ngày khác,mình chán cảnh học thi ở nhà này quá,buồn kinh khủng luôn,không bao giờ nói ra nhưng mình luôn muốn đến lớp,muốn nhìn thấy những ngườI bạn của mình,kể cả những ngườI mà chẳng bao giờ mình nói chuyện,thôi,cố gắng ôn tập tốt,ngày mai thi tiếp rồI,làm được bài mớI mong có tết chứ
    Không thầy đố mày làm nên
    Nhưng không mày đố thầy dạy ai
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    thi đây đêm qua thức roài mà học vẫn không hết ^^ mai cũng thi nữa, chưa có học chi cả. đêm nay còn quậy với tụi bạn nữa mình móm đến nơi rùi. dạo này có nhiều chuyện mà không có thời gian type lên nhựt kí bên nào cả...chán ghê. hai hum nữa là được về nhà rùi :x sung sướng quá. cố gắng lên trời không fụ lòng người tốt bao giờ đâu muh hihihi. cya!!!!!!!!!!!!
    ==========
    A friend is someone U're comfortable with,someone wo believe in U,someone U can share Ur dream with,someone U prefer 2company with,someone U can count on,wil pray with U&4U,someone wo'll listen,wo'll help,wo'll...
     
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    mọi người bật HBO lên xem fim buồn cười cực kì
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Long FF là ông nào, gửi VAM đi tớ lấy cho tiện VAM cũng đang thu cho tớ mấy cái đĩa mà. Ê cu, nghe rõ chưa
  5. rinoavn

    rinoavn Guest

    Không :D VAM trông có vẻ hiền lành nhưng mà gian ác lắm :D biết ông ấy làm gì ấy .. cứ gửi lão FF cho chắc
  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lúc nãy cháu iu nháy máy 4s à, chẹp chẹp .... chết chửa, tèo 30k ..... . Lúc đó đang ngồi trong lớp tiếng anh ....
    tầm ...... 11h đêm dì ol típ đấy, có lên được thì lên, vào MSN ...., dì add nick cháu roài
    [​IMG]
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ........................................................................................................................................................................................................................................
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ở nhà sang ngày mới rồi đấy ......
    [​IMG]
  9. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Ước gì hôm nay ko chủ quan, thà cứ làm theo trình tự từ đầu, làm cẩn thận thì có phải ngồi nhìn các bạn làm bài hoặc "nhắc nhở, giúp đỡ" hay ngồi ngắm cái bàn rồi, mà có khi còn nổi hứng nộp bài trước đi về lấy oai. Thế nhưng....., đâm đầu làm bài dễ, lúc so đáp số ---> hoảng, mặt xám ngoét, làm điên cuồng 2 bài khó hơn để rồi fải hỏi bài dễ làm ntn, cũng may còn nhắc được nó bài khó hơn 1 ít ko thì chả hiểu nó nghĩ gì về mình nữa (hehe mình cứ nhấn mạnh dễ với chả khó), nói chung rửa bát quá. Mà cái bài dễ mình sửa, xoá điên cuồng, ko hiểu thầy có nhìn ra cái gì ko, hix trường hợp xấu nhất thầy ko chấm bài đấy thì....đời cô Lựu. TMinh hôm nay cũng chỉ vì làm nhầm bài đấy mà khóc ~~> e ngại quá, ko biết có nên run ko. Thế mà lúc cuối h, fát ngôn 1 câu chuối nhất trêu thằng Đức "đến bi h tớ chưa thấy chỗ nào sai cả" <~~ tinh vi dã man. Liệu có quả báo ko nhở. Ngày xưa đi học thêm Lý, đi học ngồi cười suốt, thày Huy bảo " Cứ cười nhiều đi con rồi sau này có ngày phải khóc" (ko fải đe doạ mỗi mình mình đâu mà đe cả lớp, nếu mình là thầy, mình cũng nói thế, bọn bố láo ôn thi ĐH mà cứ ngồi cười nhăn răng như bọn đười ươi thế bao h). Thế mà thi Lý tốt nghiệp thì điểm tuyệt đối, nhưng thi ĐH ko dám vác mặt đến nhà thầy, quả báo. Bắt đầu run rồi đấy. Thôi, vứt đi, thi hết rồi, ăn TẾT đã.
    Mất đứt ngày 15 rồi, chỉ còn ngày mai và ngày 16 để chia tay QM "tiễn bạn lên đường vượt biên", mà mai thì...lượn lờ vật vờ qua CFC, lại còn định shopping, đi "tao nhã" (ngắm hoa); ui lại còn định lịch đi hội chợ với old brother - đã ko liên lạc gần năm rồi - 1/2 thích 1/2 ko thích lắm~~> rắc rối quá; hix còn "đàm phán" với . Hix thế là ko biết bao ngày mới xong được kế hoạch trước mắt đây. Còn kế hoạch dài hơn 1 tý, sau Tết cũng lắm, bao nhiêu thứ cần chỉnh đốn vì mình ngày càng " đổ đốn" .
    Sợ thật chiều vừa thi, mà tối đã 1 đống kế hoạch lêu lổng, còn sợ ko đủ ngày. Chắc mình sinh nhầm tuổi rồi, đáng ra fải tuổi ngựa
    And every star up in the sky was made for me and youStill we both know that the road is longWe know that we will be together because our love is strong
  10. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tết với chả nhất, mùng 2 thi đến mùng 5, ngày 30 thì kiểu gì cũng phải đi học không thì vỡ mặt.
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và anh biết một điều thật giản dị
    Càng xa em anh càng thấy yêu em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này