1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    >< về được hai ngày mệt chết tía. hik. dã man. không kịp thở và cũng chả kịp nhắn nhủ gì nhiều dọn nhà tiếp :(( ôi đau khổ cái sự về nhà trước tết hehehe. vắng như chùa bà đanh chắc 28 tết cố đi gặp mặt hội gì đó trong hội mình...nghe nói hum đó có họp.....
    ==========
    A friend is someone U're comfortable with,someone wo believe in U,someone U can share Ur dream with,someone U prefer 2company with,someone U can count on,wil pray with U&4U,someone wo'll listen,wo'll help,wo'll...
     
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Tối 22 Tết: đi IDP Alumni''s party với Zút, 2 đứa ngố chả quen biết ai thế mà đến ăn hùng hục, 1 lúc sau thì 2 anh làm ở IDP mới thấy mình trông quen quen, là bạn của anh HA, thế là ra nói chuyện và đạt đc mục đích bao h mới đến Hội Thảo Du Học AUSTRALIA nhở . Nhưng mà hội Úc rất chi là giản dị, ko cầu kì điệu đà như kiểu Mỹ hay Anh. Chơi, à quên, ngó vài ba cái games, Zút chơi đc quà nhưng ko sơ múi đc Trong số học sinh Úc đấy có mấy ông PhD có khiếp ko, nhưng mà ông nào trông giỏi giỏi đều cận cận lùn lùn béo béo . Tối hôm đấy cũng vui tan sớm nhưng 2 đứa lượn lờ đi chụp Nhà Hát Lớn mí Metropol Sofitel đẹp ghê gớm hình như hôm đấy về rụng mất cái răng cửa vì lạnh
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Ông Táo chầu trời 23 tháng Chạp: Hôm này đi cùng hội con gái cấp 2 sang vườn hoa cải Gia Lâm chơi, ai dè đến nơi thì bạn của đứa bạn ?ogọi hội? tòi ra IH và start2fight và IronRose là ngườI quen hí hí? Nói ko quá lời nhưng hội các bạn GL hoà đồng, nhiệt tình, galant khủng khiếp Nấu mì và rán nem bằng bếp củi, củi thì ướt, trời thì mưa rét mãi ko nhóm lên nổi cái bếp, tức mình ra vườn đào khoai :D khoai bé bằng cái tí đã thế còn bị mình chặt hơi quá tay đứt mất nửa củ :?> Bọn con trai xuống ao chả hiểu bắt cá hay là xua cá, có cái thuyền nhôm nhắm từ đầu định leo lên thì IH cướp mứt, mà thuyền này lên 2 thì ắt 1 xuống nước -> cái ảnh ngố chụp trên thuyền chúng nó bảo giống cụ Nguyễn Khuyến ?oThu vịnh? Bọn con gái đang gói nem thì nghe thấy tiếng cười khùng khục, hoá ra là cái nào cũng như là cái gốI ôm :?> to tướng, béo ị, các bạn kia ra gói lạI thì khéo kinh khủng, thật đáng xấu hổ :D À, quên ko kể cả cây táo con sai trĩu trịt, táo bi bé tí xíu nhưng ăn ngọt ra fết. Cuối cùng thì sau mọi nỗ lực cũng làm xong món bún nem và bắt đầu bữa tiệc thân mật 2,5 chai mang ra 1 lúc đã hết veo, người uống khoẻ nhất là IH -> hịhị trông tưng bừng uống gì mà lắm thế [-( đúng là dân BK, nhưng mà uống nhiều chỉ thiệt thân thôi ko đc đi chụp ảnh à quên, có đi chụp ảnh trong mơ chứ :P Rượu làm ngườI ta dễ thân nhau hơn ;) uống rượu thấy thích hơn là bia, đc cái các bạn cũng vui tính ăn nói dẻo mỏ nên ko khí rất chi là sôi động, thỉnh thoảng 1 số ngườI còn nói những vấn đề làm ko ai hiểu gì . Nói về 1 số bạn gái ngày xưa các bạn jai cùng thích :D Iại uống vì ?~fong cách?T của bạn gái BK mớI nghi chứ ;;) Bữa tiệc rất vui, nghỉ ngơi 1 tí, bọn con trai rửa bát -> đây là lần đầu tiên sau 19 năm trờI mình mớI thấy cái điều này, đúng là con trai kiểu Gia Lâm, nhiệt tình galant quá sức tưởng tượng -> khen nhiều quá, tự dưng đau hết cả tay :?> Rồi cả đoàn kéo nhau ra vườn hoa cải chụp, ôi chao là đẹp, đẹp khủng khiếp, đẹp rụng rời, đẹp quên chết luôn, thích kinh khủng khiếp?. Thế là a-lô-xô chụp lấy chụp để, hôm đấy trờI xầm xì mà rửa ra thấy cái nào cũng nét như Sony, đẹp hơn background mùa thu vàng trên máy :D Tuyệt vờI !! Nhưng? có 2 điều tiếc, 1 là mùa hè ko có hoa cải, 2 là nốt năm nay là người ta chặt cả đồng hoa này rồi làm thế nào bi h, thôi thì tốt nhất sau Tết lại làm chuyến nữa, nhờ . Lúc đấy tha hồ chụp bù cho bõ tức. Chiều muộn muộn mới về, mệt lả nhưng mà đứa nào ko đc đi thì fí nửa cuộc đờI :>
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Ngày hăm bốn Tết đi 84: Sáng vẫn như mọi khi đến muộn 10:30 nhưng vẫn fải chờ đợi, hừm? thêm nữa là gặp 1 loạt các khuôn mặt mới, chắc tạI lâu mình ko đi, cũng hơi choáng ;) feel something? Đông đủ thì lên Phương Nguyên ăn, đông fảI đến gần 30 đứa, cũng có rượu có bia nhưng nó theo 1 cái kiểu gì đấy, feel something tiếp? Mình cũng lại uống rượu, uống ít hơn hôm qua, có tẹo teo nhưng cũng thấy ấm cả ngườI lên, chắc rượu cũng khá. Ăn xong ra Bãi Tre? ngồi buôn chuyện vớ va vớ vẩn, đợi chờ lung tung? đi mua fim rồi xuống thuyền chụp ảnh sông Hồng, chụp chán thì ra bãi giữa sông Hồng, ui? như DôPinHút í, cảm giác ở trên bãi giữa thích ghê, có 1 túp lều tranh và mấy đụn rơm, người dân trồng cả cà tím, cà chua, mấy thứ rau quả nữa? chụp với nhatgiang bao nhiêu ảnh, thích thật, rồi còn cả 1 cái ở bụi lau nữa, nếu mà rửa ra chắc đẹp mê hồn (nhưng? ) Bị mụ lái thuyền lừa mất 40K/ khứ-hồi có cáu ko, đúng là gà vật :(( ma` ko, chắc vì có đứa ngố đi nên bị bắt nạt :D Lên bờ bên này cả hội chơi trò truyền thống, hừm? feel something 1 lần nữa? mất 3 nháy nhưng bắt đầu thấy chan chán. Chơi xong cũng về luôn, vì tối fải đi ?othăm? thầy cô ĐH nhưng cũng bởi cảm thấy có 1 cái gì làm mình chùn chân? lâu lắm đi với 84 mới lại có cảm giác này, thấy buồn buồn, # quá rồi? nhìn lại cái ngày ban đầu của hội và bây h :)) # nhiều quá. Mà ko, chả cần xa xôi thế, cứ nhìn lại năm ngoái và năm nay, h đấy năm ngoái đang trên đường ra quán Hầm Lê Duẩn và có bữa cuối năm tạm biệt ông Táo thân mật ấm cúng. Ấy vậy mà năm nay? ko có đc lại ko khí ấy nữa rồI, có kiểu ko khí # nhưng đáng tiếc là mình ko chịu nổi, có fải là thời kì quá độ hay ko? chả hiểu nổi nữa, quá độ theo cái hướng này thì có lẽ tự đào thảI thôi. Trong thâm tâm, vẫn muốn gắn bó và đi theo 84 tớI cùng, mình muốn có thể gắn kết mọi thời kì của 84 với nhau bởi bây h chắc còn mỗi mình mình là biết đc thực chất của 84 từ ngày đầu tiên cho tới tận bây h (Rce cũng vậy) Nhưng? tẹo nữa sẽ viết 1 bài trong ''Nói với nhau'' Mình hơi cực đoan hay tại ngày cuốI năm ngườI ta thích suy nghĩ nhiều nhỉ?
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 25 Tết: Ố la la? lại tí tởn với cấp 2 lên vườn đào Nhật Tân tạm biệt mảnh đất thân iu năm sau sẽ ko còn gặp lại (mặc dù chưa 1 lần đặt chân ) Chụp cơ man nào là ảnh, hôm đấy lại nắng ấm đẹp ghê gớm. Về chợ hàng Da ăn bún, huhu? chính tại đây,,, mọi hi vọng đã tiêu tan bị mất máy ảnh huhu? thế là công toi ảnh chụp trên sông Hồng ngày hôm qua, ảnh chụp ở bãi giữa, rồI cả vườn đào nữa, papa đứa nào cầm máy ảnh cho chúng mày đêm ko ăn ngày ko ngủ Đây là sự mất mát cuối năm cay cú nhất, tức tức tức mà ko biết làm gì. Đã thế về nhà con béo lại còn leo lên giường và WC, nhà mình mà gần quán tiểu hổ nào thì cho nó sang bán trú bên đấy luôn Hội cấp 2 sau hôm rồi rôm rả lắm, tha hồ mà kể chuyện, ngồi quán Pinochio Trúc Bạch từ 1h đến tận hơn 4h chiều. Lại có 1 tin giật gân, 1 đứa trong hội bi h đang ở Anh vừa mới ?~engaged?T chị em choáng, đã sốt ruột nay còn sốt ruột nữa Buổi tối về dọn nốt nhà cửa, thật ra thì đã dọn quần quật từ tuần trước, nhà mình có 1 số thay đổi như đã nhìn trong webcam đấy, tối muộn muộn thì ngồi chat, uhm? đã nói chuyện? đã hiểu ra vấn đề? thông cảm? nhưng?!! I need more time to think over this problem again? Sẽ fải có 1 sự thay đổi tích cực sau tất cả những chuyện này
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
                     oé hum nay ol hơn 6 tiếng rùi. quả này thì mấy hum tới khỏi ol luôn [​IMG] không cuối tháng mm tính tiền net lại kêu mình. định mua cái thẻ lúc tối mà lạnh & mưa quá về luôn. lười...giờ này mà được ăn kem thì...cheẹp...dố ấy đó ^^ thui mệt rùi ngủ thui. nghe lời bạn iu wý [​IMG] cya! chúc mọi người ngủ ngon và mơ đẹp [​IMG]
    ==========
    A friend is someone U're comfortable with,someone wo believe in U,someone U can share Ur dream with,someone U prefer 2company with,someone U can count on,wil pray with U&4U,someone wo'll listen,wo'll help,wo'll...
     
  7. Ara

    Ara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cùng thằng Quềnh đến hội trại ở trường amsm có cả ca nhạc, lại rock : ĐBT, Meto, fuel, Mỹ Linh....công nhận bọn hs Ams năng động thật! mời được toàn VIP, làm hoàn chỉnh từ đầu tới đuôi
    hí hí nhưng sướng nhất là vừa lang thang trong sân trường vừa ngắm gái hí hí...mấy em lớp 10, 11,12 vừa trẻ, tươi lại xinh hí hí...nhưng sao trẻ thế đã có người yêu...lúc nào cũng có1 thằng kè kè bên cạnh...chẹp chẹp
    ước gì trẻ lại mấy tuổi
  8. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    hix đang ốm mới đau chỉ tại ăn mặc phong phanh ra đường muộn lại còn phóng như bay nhưng giờ thì mọi chuyện ổn rồi đúng là 2 đứa giở hơi
    U never live until u love with all your heart and soul
  9. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    hic, đang ôn thi mà mình cứ thế này, thi thoảng chạy đây tí, kia tí... chán thật -_-
    Have U ever been hated or discriminated?Yes, I have... From "Cleaning out my closet" - EminemHas been e***ed n updated by "Real Life" - GurLuver----------

    ....Drifting...to the middle of nowhere...
  10. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Muốn về quê quá đi mất thôi

    Người đi còn mãi bóng dáng ấy,ánh mắt ấy,tiếng nói ấy trôi dần xa nơi chân mây khắp phương trờiLệ tuôn rơi sao không thôi,thời gian bao đêm trôi,mình em ôm đơn côi tình xa xôiDù cho tình đó đã mất hết vẫn nhớ mãi phút ấm áp chỉ chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương ngườiTình đôi ta nay chia xa,thầm mong anh yên vui và quên em
    TTTTTTTTT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này