1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    xem phim cuối tuần rồi, hehe....cái phim đền ơn tiếp nối ý hả,chẹp...bà chị mình quen chết mê cái thằng bé trong phim đấy!
     
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    10 người online mà có mỗi mình, hehe...chúng nó đi đón giao thừa hết roài à????mình đang bị bắt nạt,ặc....
     
  3. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!!!!!WISH U ALL THE BEST!!!
    Somebody stops me!!!!!!!!
  4. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1

    Một cái tết thứ 2 ở xa nhà. Tết năm nay không vui bằng năm ngoái, cơ bản vì nó rơi đúng vào dịp thi cử, 6h chiều là đêm giao thừa. Mình chỉ kịp đi mua đồ trước có 2 tiếng. Hôm nay mình chờ "..." mãi mà không thấy lên Tự nhiên joot nhắc thế là làm luôn vậy mà "..." đã thế lại còn cái mạng điện thoại chết tiệt, 3h sáng giờ VN mới gọi được về nhà. Không hiểu "..." có nghe thấy không ?
    Nhưng dù sao ngày mùng một tết chắc chắn mình phải chúc "..." một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và mãi mãi là v.. yêu của ch...
    MLE@
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc
  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Một Giao thừa đáng nhớ
    Homesick kinh lên được í
    Dù sao cũng qua rồi, eo ơi, thèm xiền lì xì thế
    [​IMG]
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    dù sao dì cũng mang được đống tiền mới việt nam sang đấy rồi còn gì, còn thiếu mỗi đồng to nhất hay sao ý nhờ?
     
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Mệt bỏ xừ lên được. Tốn 1 ngày chả được cái giống rì hay ho. Lăn quay vì mệt, mai test mà chưa học được cái wé rì.Hic, trùi ơi ....
    [​IMG]
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    đang online. dì ở đâu xuất hiện đi.
     
  10. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua viết thế mà ko send đc, rửa bát thế--->tức
    Hôm nay lại ngồi online từ 12.10am, ko fải h hoàng đạo, bình thường toàn chọn h hoàng đạo để "lên cho nó hên" (trước thì dùng acc free từ 23pm - 7am, sau thì đêm thoải mái, tĩnh lặng, con người dễ "cởi mở" lòng mình hơn~~~> type câu này xong thấy buồn ngủ quá). Thế là hết xừ Tết rồi. Tiền mừng tuổi về cơ bản đã chấm dứt . Chả còn kiếm chác ở đâu nữa rồi, năm nay đi ít quá cơ, toàn đi họ hàng, mồng 1: 4 nhà họ hàng; mồng 2: 2 nhà họ hàng; mồng 3: 1 nhà họ hàng là..nhà mình, chiều đi chơi cùng bạn; mồng 4: sáng đi chơi cùng lớp, chiều đi chơi cùng bạn. Hết, chả có khách khứa bạn bè bố mẹ gì cả. Đc cái có gặp vài bác đến nhà mình "khen" mỗi câu " Thủy dạo này lớn quá cơ" thế xong thôi, làm cháu fải mất công ra tiếp nước, lôi hết của ngon vật lạ ra.
    Chán, tự dưng nhìn status của 1 đứa thấy chán. Mà tin nhắn của 1 ông "fan hâm mộ" nhắn nhiều quá, như điên tự dưng mồng 1 Tết, chúc đc vài câu xong lại ghi I''m bored --> rửa bát, chả kiêng kỵ gì cả. Biết thế nhắn lại quả " I''m very very vui" cho đỡ ngứa mắt . Mồng 2 lại nhắn tiếp, hình như 5,7 tin nhắn gì đấy, nhưng mà lúc đấy đang mải chơi "om 3 cây ", đang làm chùm sò chăn bọn anh chị em họ thế nên cũng cóc đọc viết gì. Chắc 2 tin linh tinh, còn tin sau" Nhận đc chưa", tin tiếp " Ko nhận đc à? " tin nữa " Nhắn thử lại xem có nhận đc ko nhá" , " Ơ thế vẫn ko nhận đc à? ".... Thế là cũng hết dăm tin . Hix tưởng chăn đc nhiều nhặn lắm, cuối cùng đc có 4k, mất cả 1 buổi tối đã thế lại còn mất tiền mừng tuổi của bạn bố mẹ, theo tin báo là gấp 20 lần. Mồng 3 ở nhà mai phục mãi mà chả thấy các bác ý đến cảbuồn thế.
    Lại nói về tin nhắn, lúc nãy rỗi việc định xem nhắn nhe 3 ngày qua thế nào, xem 1 đống kể cũng sướng, ai ngờ mama xóa hết. Mum cũng ko thích lắm, thứ 1 nhắn = tiếng Anh nên mum ko đọc được, cậu mình lại còn bảo mình gian như chấy "khôn lắm, toàn nhắn = tiếng Anh thôi, để cậu và mẹ ko đọc đc"; thứ 2 nhắn nhiều quá, máy của mum mà cứ nhắn nhiều thế, lại ko fải tin nhắn của mum nên cũng bực mình; thứ 3 toàn chat chit rởm rít, mà chính mình cũng ko ưa lắm, đôi lúc có những việc fải làm như 1 nghĩa vụ, " bỏ thì thương, vương thì tội". Nhưng mà nghe nẫu ruột lắm rồi đấy, nhưng mà...ko có đủ can đảm nói thẳng, dẫu sao mình vẫn cư xử "nho nhã và lịch thiệp" quá đi mất. Bực cả mình. Ignore 1 nick từ ngày xưa rồi, chả nhẽ lại ignore nick nữa, mà mình cũng có add nick đâu. Rửa bát
    Hà nội ơi
    Những ngày thơ ấu trôi qua
    Mái trường phượng vĩ dâng hoa
    Ráng chiều rủ bóng tiên nga.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này