1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    lạnh tay quá, ích-xì
    bây h đang muốn về nhà ấm áp, đồ ăn thức uống ngập mũi, nằm xem fim trong cái chăn ấm, sợ thế, hôm nay suýt quên ko đi làm, may có anh làm cùng đến chúc tết mới nhớ ra. chiều lại lọ mọ đến, lạnh rụng hết hàm trên + 1 cái tai rồi 9:30pm mới đc về, ngại quá mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii -> not 4 u, Zút
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Chúc thị năm mới may mắn thêm 1 tí "i''m in love and will always be" there''s a thread running through 2 problems will and always be
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Cái ****** To U đắt kinh lên được í. Mỗi lần vào shopping centre là lại vào shop bán con này ngắm.Đủ mọi thể loại Me To U, dưng mà đọc giá thì .... ặc ặc ..... Mới dám ngắm thôi. Sẽ mua. Nhưng mà ..... tương lai hơi xa, chờ dịp đặc biệt
    Trưa lại ăn fải cái món khỉ gió rì k biết ....
    [​IMG]
  4. rinoavn

    rinoavn Guest

    hơ hơ ... mình mua ****** to u về rùi lại đem ra đổi :) con đấy đẹp thì đẹp ... nhưng cứng thí mồ chả ôm được :).
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Sẵn dì ở bên đấy, mua tặng cháu 1 con đi ko mòn mỏi mà chết mất thôi muahh :-* Mà lẽ ra con gấu cháu chụp trong avatar (giống "con chó nhật" hơn là con gấu ) lẽ ra nó là ******-To-You rồi đấy VN chậm tiến quá, bi h mới có cái con bé bằng 2/3 thôi ko ôm đc nhưng bù lại cháu đã có 2 móc khoá iu ghê lắm cơ
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    đổi lại ngay, rồi gửi về tớ ôm hộ
  7. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    To XXX = 3X , 3 theo thứ tự trong bảng chữ cái là C, CX , thôi gọi ấy là CX vậy chứ 3X nghe Eddie Mark Down quá. To CX ( ko fải FX đâu, tớ cũng ko thích đi xe FX lắm, lưng nhìn trông có " triển vọng" bị còng mất, nói thế NAT đừng đau lòng j/k). Thôi tớ "tu" nhiều quá rồi, bi h fải "ực" 1 fát nhỉ.
    Hôm nay đi chơi vui lắm, hôm nay tớ đã hoàn thành xong 3 show 1 cách tương đối "trọn vẹn". Mỗi show khoảng thời gian dài hơn, ko gian rộng hơn & niềm vui cũng nhiều hơn. Cái nào cũng thành công tốt đẹp, tràn đầy tình thương mến thương.
    Ban đầu là tình họ hàng máu mủ ruột già, " 1 giọt máu đào hơn ao nước lã" (tức là tớ dẫn đứa em họ đi mua ví, dẫn đến Friends tha hồ thế là chị ta tít mắt luôn, sau tìm đc 1 cái ưng ý, "thoả mãn nhu cầu" ).
    Tiếp theo là tình bạn bè, "ở nhà trông cậy anh em, ra đường nhờ cậy bạn bè" (<~~ câu này hình như viết linh tinh, nhưng đại ý là thế), sau khi đi cùng họ hàng ruột non ruột già rồi, thì tớ fải đến thăm nom, "củng cố" tình bằng hữu chứ, mà ''''rượu ngon fải có bạn hiền" , hôm nay nhà nó hóa vàng thế là "đành" ở lại làm bữa cơm thân mật với gia đình nó vậy. Ăn xong thì ngồi xem "Hoa hậu FBI" rồi buôn dưa, rồi tả lại cảnh cho chúng nó mình đến gặp bà Loche xin chai rượu Bordeaux về nhâm nhi---> việc giao tiếp củ chuối kém tắm nhất trong năm, rồi lại nhại giọng chị fiên dịch người Sài Gòn, vừa giống vừa hay vừa buồn cười (ồi mình fục mình quá), rồi bình fẩm chữ của mấy đứa nước ngoài như giun như dế, rồi thế nào lại khen chữ mình. À còn học lỏm đc cách gấp bùa chú; mai làm bùa đứa nào ko yêu mình, cho sống dở chết dở luôn (hình như thể loại này gọi là dặt văn dẹo) <--- đây là "Suối Mơ" thôi, còn thực chất, học đc cách gấp tiền hình vuông, xuyên sợi chỉ qua trông "thần thánh" fết mà chả biết gọi nó là cái gì, gọi là bùa cho máu thôi.....Thu lượm đc nhiều thúng buôn dưa lê fết, nhưng thôi fải giã từ để đi show nữa
    Cuối cùng là tình...tính tang là tang tính tình, lại Tour de Hanoi tập 2. Tập 1 cũng hay fết toàn đi tour những nơi xịn, vd như Nhà khách chính phủ, Nhà hát lớn, Quảng trường Ba Đình, Văn Miếu Quốc Tử Giám....(ra đứng trước cổng chụp nhờ cái ảnh ý mà, trông lại tưởng Tây ba lô, làm mấy bác xích lô cứ Bonjour, Anyo Hashengo , Nihao...mình suốt, à hình như Bông bông có 1 lần thôi thì fảiai bảo lúc đấy có đoàn Hàn Quốc, Nhật Bản đi qua nên tưởng nhầm). Tập 2 cũng mang nét cổ kính đền Ngọc Sơn, Tháp Bút.., nhưng sau thì nông thôn dân dã, về quất bò chăn trâu, dựng cờ khởi nghĩa, rồi
    "nhóm bếp lửa biết bao nồng đượm, nhóm tình yêu thương khoai sắn ngọt bùi" (<~~ cái chỗ này thì chỉ chạy ra người ta nhóm sẵn rồi, giả vờ ra hơ hơ, còn đâu người ta đốt lá thôi, chả có khoai sắn gì sất, nói thế cho tình củm giống Bằng Việt; cái bài Bếp lửa hình như học từ lớp 8, chả biết trích có đúng ko). À, sau đó thì còn vào nhà thờ nghe giảng đạo tin lành nữa chứ, hay thật, giọng cha cố nghe cứ như giọng ông bình luận viên bóng đá trên radio, hmm nên nói giống giọng kể chuyện đêm khuya thì hay hơn " Thánh Kito hỏi "Ai là mẹ của ta, ai là anh em của ta?". Ko lẽ, thánh Kito lại khước từ tình mẫu tử, tình anh em? Mẹ Maria...." Nghe thú vị phết, thảo nào có 1 đợt RCE ngâm cứu mấy quyển này hay sao ý, toàn gửi tin nhắn " tin vào chúa" rồi nói linh tinh cái gì; hóa ra bị "ảnh hưởng"......Mọi chuyện hay thế, tưởng kết thúc tốt đẹp, đến đoạn cuối sắp sửa chào nhau hết tập 2 rồi thì....xe mình bị tịt, ko nổ máy được, rửa bát vật. CX à, thấy chưa mất 1 cánh lucky là gặp luôn unlucky luôn. Lần đầu tiên, CX đưa tớ về nhà thì trong hoàn cảnh kỳ văn cục quá, 1 đứa đi xe máy có động cơ, 1 đứa đi xe máy ko động cơ, rồi dùng sức kéo và lực bám mà cố lết về nhà, tức là dùng tay bám vai, nhưng mà gẫy hết cả vai còn đâu là " Bờ vai ơi đừng quá run run, đánh rời buổi chiều tắt nắng" nữa. Mãi sau mới nghĩ ra dùng lực đẩy, dùng chân đẩy, nghe hơi thô nhưng mà vừa nhanh lại nhẹ nhàng thoải mái, xe ko động cơ đi bon fết. Do có cớ hỏng xe nên tớ về nhà cũng bình yên, còn CX thì ko thèm chấp, mà xe tớ papa sửa xong rồi, mai lại vi vu "đi học thêm thật" rồi( hôm nay đi học rởm). Cũng may là kết thúc tập 2 cũng có hậu. Chúc CX lucky nhá. Thanks for everything Chân thành cảm ơn đã tham gia vào 2 tập film, hy vọng những nhân vật chính ko bao h biến mất hay bị chết vì ung thư, máu trắng hay suy tim, à mà bi h là cúm gà nữa chứ.
    Take care
    À nhầm, cứ tưởng mình đang viết thư, à mà mình cũng đang viết thư thật, bi h thói quen lịch sự cuối thư là chúc các bạn bảo trọng.

    Hà nội ơi
    Những ngày thơ ấu trôi qua
    Mái trường phượng vĩ dâng hoa
    Ráng chiều rủ bóng tiên nga.....
  8. rinoavn

    rinoavn Guest

    Híc híc con đấy tớ mua được một hôm ,sáng dậy thấy nó nằm trên giường mình thì dưới đất (quá đáng thế ạ).
    Mà ****** to u là gấu bầy không phải gấu ôm đâu :). Thảo nào hôm mình đòi mua con gấu đấy, cái đứa bán hàng cứ trố mắt ra nhìn ,... híc híc ... cứng lắm, ấy chưa ôm chưa biết đâu hu hu
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chị Cảnh cứ trưởng giả học làm sang quá cơ, cái gì mà chẳng thế,chẹp...cứ thích chơi hàng hiệu cho nó khổ người ra làm gì. Dù sao cũng để ở nhà chứ có mang ra ngoài được đâu.
     
  10. September_Rain

    September_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    phù,vậy là đã qua đi một trong những ngày đi chơi vui nhất của mình từ trước đến nay,hic nhớ lạI vẫn thấy ghê khi phảI cân 3 đứa trên con ngựa của mình,vừa đi xa hà nộI vừa nơm nớp lo sợ công an tóm,trờI thì lạnh cóng. đi qua gia lâm mà tai đau buốt vì gió rét và lo sợ bị bắt, ấy thế mà vẫn qua 3 trạm gác ngon ơ để tớI được chùa Phật Tích,nghĩ cũng tộI cho thằng bạn mình ngồI ngoài cùng,cứ đến một trạm, ở trên bào hiệu là cậu lạI phảI chạy một đoạn dai ngoẵng mớI đi tiếp được, đến một trạm công an ,mình bị gọI xuống??giấy tờ đâu?thật ra thì những giấy tờ phô tô này không hợp lệ,nhưng thôi cho qua?<phù,may quá thoát rồI,>nhưng mà chạy tr ờI ko khỏI nắng,mình thoát còn thằng bạn mình lạI bị tóm ,thằng đèo 3 thì không sao,còn thằng đèo 2 lạI bị phạt vì không có dăng kí? cuộc đờI mà,biết làm sao được,nhưng đến đó thật vui vì lâu lắm không gặp nhau,ngồI dướI mái chùa yên tĩnh ôn lạI kỷ niệm cũ cùng những mơ ước,hoài bào của mỗI ngườI trong tương lai,thật tuyệt vờI,cảm ơn trờI đã cho con những ngườI bạn tốt,tuy rằng sống trong một tập thể ko đoàn kết suốt 3 năm cấp 3 nhưng mình cung đã có được nhiều kỷ niệm đáng nhớ,tháng 4 này phảI chia tay vớI một ngườI bạn khi caauj ta phảI bay ra nước ngoài,công nhân bạn mình giỏI thật,chiếm được một cái học bổng toàn phần ở bên nhật trong khi cả trương bk chỉ có 6 ngườI được đi,?thành thật chúc mừng ông,HảI ạ,4 năm ở VN trôi qua nhanh lắm nhưng ở nước ngoài thì rất rất lâu đấy,mong ông thành đạt và sớm trở về?,chắc lúc đó có đứa gọI ông bằng chú. đến khi đi về qua lạI cái tram cũ,một thằng lạI chặn xe của mình hỏI giấy tờ,<lũ bạn mình lạI còn giao nhiệm vụ cho mình đi trước để công an có hỏI mình thì mấy đứa kia vọt qua luôn>lạI phảI tháo kính và khẩu trang ra? ?ocháu là Vũ đây ạ?,? à Vũ hả,qua đi?<lúc nãy kiểm tra giấy tờ của mình rồI nên còn nhớ tên mình>hic,sao mà thân mật thế không biết<vì trước đó mấy tiếng thịt của thằng bạn minh 50k rồI mà,bảo sao ko cho qua,>,khi về đến nhà thì thằng bạn cấp 2 của mình lạI gọI đi ăn mừng bạn gái nó mớI về,thế là hết một ngày đi chơi thật sự,tuy gió rét nhưng trong lòng luôn vui vì một ngày vui chơi thoảI mái,sắp phảI đi học rồI,lạI những thách thức mớI cần phảI vượt qua,cố lên ?cố lên,cuộc đờI luôn rộng mở đốI vớI mày mà
    Không thầy đố mày làm nên
    Nhưng không mày đố thầy dạy ai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này