1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, tuyết kìa, hí hí, the first time ..... Sáng ngủ dậy mở cửc sổ ra thấy tuyết hí hí, có 1 tẹo thôi, k được như "truyện cổ tichs" nhưng mà cũng là tuyết hí hí
    [​IMG]
  2. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    hí hí, www.tranchauloan.com :D
    [​IMG]
  3. NFS1

    NFS1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình mới biết được Valentine là cái ngày gì khoảng 3 năm gần đây ,và năm nay cũng sẽ như mọi năm vẫn chỉ có một mình,khỏi phải tặng quà cho ai và cũng chẳng được ai tặng qùa cho.Nói chung cái ngày này đối với mình cũng bình thường như mọi ngày khác.
     
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Năm nay thất bát hơn năm ngoái
    Đêm 30:
    Nhà nộI quây quần từ 9:30 thu hoạch xong thì đón giao thừa ở nhà, 0:30am đi chùa Quán Sứ, rồI sang nhà ngoạI, thu hoạch tiếp đến 3:00am về, 4 bố mẹ con đi dạo 1 vòng nữa vị chi là 3:30am có mặt ở nhà. Vừa về đến nhà thì hay tin điện thoạI hỏng -> chắc bị cắt can tộI acc chùa
    Mùng 1:
    Đi 1 vòng nhà nộI kiếm chác thêm chút đỉnh + họ hàng thân hữu. Chiểu lên nhà mẹ Vân ở Hồ Tây, càng ngày càng đẹp, lò sửơi ấm mà ngồI ko nhấc đ? TốI đi ăn ở Me?us no gần bục thắt lưng (mặc dù ko có lưng để mà thắt :D) ngày mùng 1 ăn như lợn mong sao cả năm béo quay béo cút. TốI đến nhà bạn bố thu hoạch rõ bở
    Mùng 2:
    Sinh nhật anh Dũng, bạn chị, đi ăn, nhưng sáng mùng 2 Tết các nhà hàng đều đóng tịt, Phù ĐỔng Thiên Vương thậm chí đóng đến mùng 8 Tết -> mất cơ hộI vào chụp ảnh . Ăn xong bố đưa cả nhà đi chơi thăm thú bạn bè tiếp
    Mùng 3:
    Sang nhà bác bên Đông Anh, choáng như cái m?o..áng nhà to đẹp vật vã, tạI hôm khánh thành nhà bác ko lên mà, nhìn sang 2 bên là cánh đồng cỏ vớI hoa cúc ngút ngát, nhà rộng rãi thoáng mát (cái jờI này thì cũng hơi ghê răng tí) BuổI tổI về nhà tiếp khách, mình mờI lên nhà rất chi tử tế, fa nước đàng hoàng, bác khen liên mồm ?onăm nay cái Bạch cao lên nhỉ, xinh ra nhỉ, béo ra nữa, trộm vía? gọI bố xong mình chạy sang fòng nghe nhạc vì chả biết ngồI nói cái gì nữa, chả lẽ nhe răng mãi, thi thoảng còn bóng gió chạy sang lấy hết cái này cái kia. Thế mà lúc về rông thẳng xuống nhà ko thèm để lạI lấy 1 tẹo gọI là chúc cháu năm sau fát huy tiến bộ . Đc cái bố cũng cú lắm, nhắc mình lúc về fảI chạy ra ?ocháu chào các bác ạ? nhưng vừa trờ đến nơi thì bác đã lao xuống nhà mất rồI , bố lạI còn nghĩ ra cái kế đợI mừng tuổI xong thì mớI kể thành tích của cháu năm vừa rồI học thế nào chị em nó kiếm đc bao nhiêu tiền -> kể trước thì các bác có mà tròn xoe, lương nó còn cao hơn lương bác
    Mùng 4:
    Đi vớI bọn cấp 3 đi ăn khủng khiếp. Ban đầu là bánh cuốn Hàng Gà, Caramen Hàng Than rồI thì lên ngắm vườn đào Nhật Tân, nghe đồn thổI năm nay ko bán đc đào ế rụng ế rơi lên đấy vác 1 cây về cũng chả ai đòi tiền, khéo còn ra mừng tuổI thêm vì trăm gốc cây fế thảI chọn 1 cây của nhà ngườI ta . Xong thì về hát, Tết nhất có khác, 100K/h Ngõ Huyện, xanh cả mặt. Đói quá ăn cháo trai Quán Thánh, hàng này vừa rẻ vừa ngon. Xong đâu đấy lên Cổ Ngư, ngồI fản tầng 2 mang dưa ra bán xỉ chưa ấm chỗ thì 1 hộI # ở đâu xông tớI, cái fản bé tí bị cưa đôi -> thế là đi về. À, sen công viên nước mùa này trông thê thảm khủng khiếp, chả bù cho mùa hè thơm nứt cả mũi. Mà nghe nói cái chỗ đấy sắp fảI fá để mở đường
    Mùng 5:
    Bọn cấp 2 nhậu nhẹt nhà Thuỷ, có cả Hoàng Long nữa, HL sắp đi Nhật tháng 4 này, thế là bọn tổ 3 bọn mình đã 4 đứa overseas, chả biết đến khi nào mớI có mặt đủ cả 9 đứa nữa :?T( Lan thì đã ?oengaged? thấy kể là Noel vừa rồI 2 anh chị đi Thuỵ Sĩ, lãng mạn quá nên quyết luôn :D Nhanh quá?. thế là khoảng 3 năm nữa sẽ đi ăn cướI nó rồI, đợI tớ mớI **** chiều đưa con em trong miền Nam đi chơi bowling, shopping, eating :D nó cứ thèm ở HN thôi, buổI tốI về lạI rủ 5 chị em lên nhà mẹ Huyền ngủ? 11:30pm hôm đấy còn đc mừng tuổI thêm.
    Mùng 6:
    Sáng 5 đứa dậy muộn bị mắng té tát vì chuyến bay là 10:30. Nhưng may quá lạI đổI sang 6h chiều, thế là lạI đc đi ăn sáng vớI nhau ở Rendez-Vous rồI đi mua đồ tiếp, lạnh gần chết. BuổI trưa về thì có anh làm cùng LL đến chúc tết, may quá cơ, ko thì mình quên là mùng 6 bắt đầu fảI đi làm, cứ đinh ninh là nghỉ hết mùng 10, đầu năm đã gặp may rồI :D TốI cuốn gói nhấc chân khỏI nhà, lạnh thấu xương, ngồI trong fòng mà chân tay răng lợI cứ thi nhau gảy đàn
    Mùng 7:
    Tự dưng bọn cấp 2 bày trò đến thăm cô Phương, làm trễ mất kế hoạch đi chơi của bọn mình, lạI sang vườn cảI chơi mà, sang đến nơi bị các bạn ?omắng mỏ thậm tệ? thực ra là lo ko biết trên đường có chuyện gì ko, đường thì xa mà trời thì căm . FảI 5 năm rồI mớI gặp lạI mấy bạn trâu đất, trông chả khác gì cả, nhất cái Thoa cái đầu lúc lắc điệu ghê rợn, vui ra fết, cô lạI đc dịp kể mấy chuyến du lịch Thailand và châu Âu của cô, mất cả 30?T . Hôm nay là 1 trong những hôm lạnh nhất, mấy chị gái cũng hăng hái quá, vượt cơn giá lạnh tiếp cận vườn cảI và các bạn trai kiểu? GL :D. Ăn trưa ngon miệng vì các bạn gái khéo tay đảm đang chuẩn bị chu đáo, hôm nay cũng đông nhưng có vẻ ko vui như hôm trước vì mỗI bên 1 góc chả nói chuyện đc nhiều, đã thế chén chú chén anh? mình cũng hơi quá chén, í là quá 1 chén :D mà tửu lượng lạI bằng có đến mắt cá chân :D nên mệt lử đử lâng lâng như trên mây, lúc đầu thích vì fê fê nhưng về sau thì đau đầu, hôm nay cũng gió máy nữa -> quả đấy lăn ra thì mất cả vui (dù là đã ko vui bằng hôm trước rồI) Ra cánh đồng hoa cảI dướI bộ dạng Taliban, cuốn khăn kiểu? Iraq cũng xí xọn -> cái này ko fảI là đanh đá đâu, mà là nhí nhố chụp ảnh chụp iếc. Nhưng????????? hôm nay hơi buồn, nhất là cái lúc mà fê fê nằm 1 mình í chưa chi đã rồI x( chắc tạI nhớ :| mình thì ko nghĩ gì đâu nhưng từ sau có lẽ mình ko đi chơi vớI các bạn í nữa, nhất là có bạn Đạt, ko thích cái kiểu như thế Cũng chả có chuyện gì nhưng cứ mặt xấu hổ vài lần kiểu này thì mình lạI nhớ rồI thì? ko hay. Mà tớ thấy cũng ko nên thử cố kiếc gì, uống để đỏ bừng cả mặt như tớ vớI ngố hôm nay trông khó coi lắm, lăn ra ngủ rũ rượI uh thì thi thoảng, nhưng cả 2 hôm đều thấy đỏ fừng fừng thì ko thích. Ở đờI fảI biết mình là ai chứ, fảI có điểm dừng đùa thôi -> giả vờ hoa cải. Rửa xong ảnh mang sang nhà tớ nhớ, cái đòn gánh máy nào í nhở
    Tiếc thêm 1 cái nữa là chưa kịp học gam đô trưởng và nghe More than words, tears in Heaven.
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    dì hơi sành điệu đấy
  6. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Năm mới mắng fát đầu tiên cho chết viết bài chả chấm phẩy viết hoa viết hiếc gì cả đọc lại hai lần rưỡi vẫn chả hiểu cái giề nhìn cái ******-to-you lại nhớ hồi năm ngoái hehe với tô bích bí mật thế mà bị con mụ WC đoán ra mới tức anyway the prob''s over bây giờ chuyển sang bài mới Đồ rê món cho vui cửa vui nhà
    Oăn tu thri... á a a nhờ Đô rê mon giúp cho ta bao phép tiên diệu kì...đô rế ê mòn
    A,to co mụ Jốt ,tự nhiên lượn qua box Nàm đẹp thấy có chúc năm mới mình , hia hia,giờ chúc lại fát nhể . Híp bi niu yeaaaaaah

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL​
    [​IMG]
  7. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    khiếp quá, sắp điếc mũi vì mùi nước hoa của lão da đen ngồi máy bên cạnh, hic
    Eo ôi, hum qua học về đi dưới tuyết bay bay cứ như fim "Bản tình ca mùa đông" ....
    [​IMG]
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thèm ngửi cái mùi nước hoa cũng chẳng có, chẹp....dì cũng lắm chuyện ra phết nhờ.
     
  9. hndemcodon

    hndemcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hik.. hôm nay - một ngày đen tối. Dám chắc với đời là nhỏ ấy ko yêu mình thật lòng.. hik hik.. đời thật tệ hại. Vậy là mình vẫn giữ nguyên được cái nick này. Hndemcodon.. mãi codon



    /: Hndemcodon :
    Mời bạn ghé thăm 4rum của bọn tui - GamemakerVn
     
  10. September_Rain

    September_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    vậy là sắp đi học rồI,hôm qua đi học thêm tiêng Anh bị bà giáo viên mớI vặn cho méo hết cả mồm,nhất là về ngữ pháp,lạI còn chơi ô chữ,giảI nghĩa ô chữ bằng tiếng Anh nữa chứ.quả thật mình còn phảI học nhiều,nhiều lắm nhưng sẽ cố gắng dần dần,mình tin là sẽ có kết quả tốt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này