1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hôm đầu tiên đi học.... ông thầy dạy comptabilité géné gentil dã man, dạy đến nơi đến chốn làm mình hơi bị hứng thú học môn này rồi.... hehe..... dấu hiệu của những ngày tươi đẹp cho kì 2
    I never found the words to say
    You?Tre the one I think about each day!!!
  2. hndemcodon

    hndemcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hik.. ngày đầu tiên đi học.. .. đang ngồi học "fê", quyết trí nàm nại cuộc đời thì.. đau bụng .. thế mới đau. Đành xin fép cô giáo về sớm.. làm la.i cuộc đời trong.....



    /: Hndemcodon :
    Mời bạn ghé thăm 4rum của bọn tui - GamemakerVn
     
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    cay cú quá , hôm nay khí thế thế cơ mà ... khốn kiếp thật ... mà công nhận cũng bố láo thật ... không được thì sập cửa cái uỳnh rồi đi ra luôn ... đúng là bố của gấu
    Mình cứ lo mãi từ hôm qua , may mà không có rì ... đừng có tin nó nói ... nó điêu đấy ... bố láo thật ...
    Mà sao lại thấy thế nhở ... không ngờ 1 đứa như mình cũng có cái cảm giác đấy nhở ... vừa sướng lại vừa lo ... bi h phải bí mật
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    oé Valen là thứ bảy suy ra có một ngày thứ sáu 13 ở đằng trước

    ---------------
    I miss U [​IMG]
    pu_heo đóng dau^' va` ki' ten^.
  5. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Linux Solutions 2004 - Paris La Defense!!!
    Cuối cùng cũng đã đến...Ngày hội của những tín đồ love con chim cánh cụt Tux....Vào cửa miễn phí đã thật...Chưa lo được công việc lên bỏ mất một buổi. May là hôm đầu chỉ là Application Server...Không có gì đáng quang tâm...Hôm cuối cùng sẽ có nhiều chủ đề hấp dẫn hơn: Security, Security for Code, IDS...
    Bỏ vài buổi học (chắc đến 1 tuần). Aber không sao! thanh niên nhiệt tình cao hơn nhiệt độ. Ở Việt nam mình đã từng mơ ước được tham dự vào các triển lãm quốc tế lớn về Security nói chung cũng như Linux nói riêng. Tính nốt Linux Solutions thì đã tham dự chọn các triễn lãm Linux lớn nhất ở Euro (tính sau Linux Tag)....
    Có điều kiện tham dự nốt CCC Hamburg thì không còn gì nuỗi tiếc trên cái đất Euro này nữa rồi!!!
    Văn tiếp tục và cảm thấy ưa thích một cuộc sống lặng lẽ không cần biết đến ai và cũng khỏi cần ai biết đến mình...Âm thầm, lặng lẽ...
    Được binhnx2000 sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 04/02/2004
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 vẫn còn ngồi nhà chơi Thứ 3 tối mới vào cũng ko đi học được.Thứ 4 thì......................... ai bảo con bạn mình ko xem kĩ,cứ bảo học chiều,chiều đến truòng thì sáng đã học rồi,đau. Nghỉ cái môn LSHK này chả biết ông ý có cho mình thi ko?Vớ vẩn học lại thì....................Mai đến xem tình hình thế nào nữa đây.

              ...Misery...
     
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Tuần đầu tiên được bố khoe chiến tích ngày xưa .....cưa mẹ . Đểu vật he he Lại còn nói cứ thấy con bé nào xinh thì cứ cưa đi hic hic ! Con có phải như bố đâu mà ....đâu có đủ trình
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ngồi net mãi mà chẳng làm được cái gì,sao mà chán thế nhỉ?Mệt nữa.......................lại chuẩn bị đi học rồi,khi ko ngồi vẩn vơ trên net mà chẳng có cái gì thế này.Hay thật!Đói quá,mà mình còn định ngồi đến bao giờ nhỉ/.Tói hẹn BTY lên mạng mà ko biết có lên được ko đây.Lâu lắm rồi chả viết bài,mà bây giờ ngồi cũng chả biết viết gì

              ...Misery...
     
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    1 ngày trôi qua ! Mai thi rồi hu hu làm thế nào mà ko học vẫn qua nhỉ
    [​IMG]
  10. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Chán thế nhờ :-/
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này