1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    thật, đen quá mất thôi. Chia buồn cho ấy gặp phải đúng ông Chí phèo
    Mình ngày càng ít nói, chết thật.
    Thậm chí buôn ở trên NK cũng "ít viết" cơ , nhưng thực ra thì cũng có quá nhiều cái để viết nhưng lại chả muốn viết, mình chuối thật. Hay là tại khi từ bỏ 1 thói quen, thì khi lặp lại ng` ta cảm thấy lạ lạ, thấy ngại, thấy ko tự nhiên
    Hix lúc nãy mình bị disc lúc nào ko biết, 1am có chuông điện thoại reo mới fát hiện ra mình bị disc. Nhưng đứa nào bố láo, gọi xong dập máy, ức lồi mắt, lần trước cũng bị 1 cú khủng bố vào lúc 2am rồi, nhưng cũng lâu lâu, nên bỏ qua, cũng may cả 2 lần mình đều online muộn, chứ gặp fải lúc đang ngủ thì tàn đời rồi em ạ. Lắp ngay máy hiện số, rồi hàng đêm chị sẽ đặt đồng hồ lúc 3am gọi xong dập máy cho sống dở chết dở luôn (thôi chết rồi trong lúc nóng nảy lại mất hết nữ tính rồi). Thôi lại buôn tiếp vậy.
    Bi h bắt đầu biết điểm thi zoài, camơrun quá, môn QHTT thì hình như cả khối điểm na ná nhau 8 hết, còn mỗi lớp thầy cho 1 con 9 gọi là có sự vượt trội, điểm thấp nhất là 6. Thầy kiên quyết ko cho 10, trước khi thi đã nói rõ rằng, " 10 QHTT á, học có mỗi 2 trình mà đòi được điểm tuyệt đối á", người ta học "hói cả đầu" (thầy) ra mới dạy được QHTT<~~ chỗ này bịa. Còn Pháp luật đại cương, khi biết điểm PLĐC xong, mình rút ra đc 1 câu "ranh ngôn" " Cái ko ngờ lại là cái bất ngờ, cái tưởng như chắc chắn lại là cái làm ta thất vọng nhất" <= hix thực ra thì vế thứ 2 rởm rít hehe, vế thứ 1 thì ko ngờ thì chả là bất ngờ còn rì, chả quá đúng chứ lại. Bài tập tình huống hủi lậu thế, fân tích hay như thế, chia trường hợp rõ ràng thếtưởng đc tối đa ko thì cũng điểm vùng lân cận ai dè như trời với đất. Điểm bài trắc nghiệm thì vượt quá dự đoánmay thế, ko thì mình đi mất, bài trắc nghiệm 10 câu, thì 8 câu ko học chỉ đọc may bịa đcbịa đúng. Tóm lại, môn PLĐC chấm như rở hơi ăn kám hấp, lớp mình có 2 đứa 10, 3 đứa 9, lác đác 1 vài đứa 7 còn lại sàn sàn 5, 6; 6 đứa thi lại. Hầu như điểm trung bình giữa khoảng chả có mấy, cao thì chót vót, mà thấp thì ngót ngét hơn chục. Mình cũng = điểm sàn của bọn A4, thậm chí chúng nó chỉ toàn 5,6 ko có cá nhân kiệt xuất như lớp mình, 8 đứa thi lại. Hix đúng là môn Luật của cô hiệu trưởng có khác. Qua rồi, hix hix
    Còn 4 môn nữa thôi, to be or not to be
    And every star up in the sky was made for me and youStill we both know that the road is longWe know that we will be together because our love is strong
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp thế mà không đi đâu thì phí quá ...
    Sáng đi xe bus ... nghe lại mấy bài ngày xưa của Đan Trường hay phết
    Sáng cũng gặp mấy cái đám cưới ... đi đón dâu từ 6h ... chắc nhà xa khổ thật .. thế mà hồi trướclại thích thế mới sợ chứ
    mà công nhận gặp đám cưới nên đen thật chán ...
    Mất tiền bạc là không mất gìMất sức khỏe là mất chút ítNhưng mất lòng tin & cá tính là mất tất cả!!!
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là ếch thật ... rảnh rỗi đến mức ko biết đi đâu mà lại quên chụp ảnh ... thế chứ lị
    Mất tiền bạc là không mất gìMất sức khỏe là mất chút ítNhưng mất lòng tin & cá tính là mất tất cả !!!
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hơ hôm nay đi học LSHK chán òm,buồn ngủ kin khủng,mà mình lại nghỉ 2 buổi môn này roài,hôm nay vừa lên xin để ko phải học lại,thầy đang xuôi xuôi thì ...........tại cái bọn kia ăn quà nên vứt rác lại.........mai làm cái đơn nộp lên khoa vậy,dù sao lý do của mình cũng chính đáng,được đền bù 300k mà lại phải mất 300k học lại thì còn gì đau hơn.

              ...Misery...
     
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Kì này chọn bóng chuyền học mới chết chứ, tập tâng tâng nhún nhảy như vịt, buồn cười vật, thiên nga giãy cánh có mỗi cái trò tâng lên jời thôi khó thế, "đè tường" (fải tập nẩy bóng với tường chứ ko fải ... ) hăng say quá bị mấy quả trúng mặt Với lại cứ xoay bóng như là diễn xiếc hải cẩu. Nhưng nghe bảo học bơi còn tệ hơn, tư cách của thầy fải thẩm định lại mà
    Hì hà hí hố... choáng vật con lật đật... xác suất được 9 :> fê thế ko biết :D đúng là đúng thầy đúng thợ hôm đấy ngồi fát rét trơ nhìn ngang nhìn dọc gian đến thế Đúng là đời.. chả biết đường nào mà lần mà môn này khiêm tốn quá, có 3 trình
    Bọn ở lớp đi SAPA về lại seri chuyện "" mình cứ nhe lợi ra cười cùng thôi, tiếc nhở, ko ốm đau thì cũng đi rồi, tiếc sờ quá
    Cái tuần đầu đi học rất láo, hôm qua bùng CNXHKH bị điểm danh -> viết bản kiểm điểm có nhục ko? can bản lớp nghỉ 20/33 kì này TA toàn học 3 tiết sau, học xong 3 tiết đầu chung thì đã buồn ngủ lắm rồi ghét thật
    Khẩu hiện kì này "Thà ngồi dưới canteen chứ quyết tâm ko bùng ra khỏi trường" -> ko biết thực hiện đc mấy tuần :D
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá!!! Ngủ gật trong giờ mất roài...
    You are my everything.....
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  7. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Test ...
    Viết giề để ko bị xoá nhở?
    À
    Chép lời bài hát
    Bom: ...I ask my mother
    Bom: what will I be
    Bom: um
    Bom: will I be pretty
    Bom: will I be rich?
    Bom: here what she sad to me
    Bom: Que sera sera
    Copy tạm,đỡ fải chép
    ...until the heart betrays ​
     ​
    Được death_eater sửa chữa / chuyển vào 05:27 ngày 11/02/2004
  8. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Thêm fát nữa cho chắc
    Ok rồi hê hê
    Giờ xoá cả hai bài cũng được
    ...until the heart betrays​
     ​
  9. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    tớ test mới
    trích lời bài hát (bắt chiếc)
    ...
    Im here
    Just like I said
    Though its breaking every rule I''ve ever made
    My racin'' heart
    Is just the same
    Why make it strong to break it once again?
    And I''d love to say I do
    Give everything to you
    But I can never now be true
    So I say
    I think I''d better leave right now
    Before I fall any deeper
    I think I''d better leave ri-ight no-oow
    Feelin'' weaker and weaker
    Somebody better show me how
    Before I fall any deeper
    I think I''d better leave right now
    I''m here
    So please explain
    Why you''re openin'' up a healin'' wound again
    I''m a little more careful
    Perhaps it shows
    But if I lose the highs, at least I''m spared the lows
    Now I tremble in your arms
    What could be the harm
    To feel my spirit calm
    So I say
    ....
    I wouldn?Tt know hơ to say
    How good it feels seeing you today
    I see you?Tve got your smile back
    Now you say your right on track
    But you may never know why
    Once bitten twice is shy
    If I?Tm proud perhaps I should explain
    I couldn?Tt bear to loose you again
    ...
    |||||||| ||||||||||||||
    2  1      1  0        1  9  8  4
  10. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    yeah, i''d better leave right now
    b4 everything is getting worse
    don''t want 2 fall, standing still... b what i used 2 b
    stay kool :D
    |||||||| ||||||||||||||
    2  1      1  0        1  9  8  4
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này