1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đọc lại mới biết em Bom viết sai trính tả hê hê
    Anyway , thử nốt lần cuối , màu forestgreen vậy
    Hờ,người ta thử chữ kí ,còn con mụ zốt thử diễn đạt tình cảm qua bài hát à
    ...until the heart betrays​
     ​
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi ko vào đây, mà nói đúng hơn là dạo này ít online quá, vào qua loa rồi ra chẳng muốn viết gì hết cả.Hôm qua định vào xem 84 dạo này thế nào, dưng muh chẳng hiểu sao tìm trong danh sách forum chung của ttvn mỏi cả mắt ko thấy 84 nhà mình nằm ở chỗ nào, hix.
    Mấy hôm nay trời ấm lên mình mới bắt đầu có "sự sống" 1 tí, mấy hôm lạnh run ng` chỉ khoái co ro trong chăn cho ấm, lười lên đến độ max luôn. 2 hôm nay ở nhà 1 mình lại thấy...sợ mới chết chứ, hồi trước mẹ đi vắng là sướng nhất, tha hồ tự do.Đêm qua nằm cứ hoang moang, nghe toàn thấy tiếng lách cách lạch cạch sợ fát khóc lên được.Thần kinh mất rồi.
    Chiều nay mẹ về đc 2,3tiếng rồi lại về quê luôn.Ông sắp mất rồi,mẹ bảo thứ 7 thi xong rồi về ngay, với ông chỉ còn tính bằng ngày nữa thôi.Ngày xưa, ông thương mình nhất, từ khi học cấp 1 đến cấp 2 mỗi sáng ông đều lóc cóc đạp xe đưa đến trường.Mỗi bữa cơm ông lại sắp ra bao nhiêu là thứ nịnh nịnh cháu chỉ vì mình quá kén ăn.Ông đã chăm lo cho mình biết bao nhiêu.Tự dưng cảm thấy có lỗi.Mong sao trời ko lạnh nữa, cứ ấm lên, ấm lên...

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  3. Ara

    Ara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    buồn như chó cắn ấy hôm qua đi học về , chưa về nhà lại đi cùng con gà ghẻ + con lợn xuống nhà thằng trâu ...trêu nhau chán lại quay lại mới thực thực mỗi người có 1 nỗi khỗ, về nhà còn chán hơn.
    Đợi qua giờ G lại quay lại quán net nhà bà Hằng lĩnh lô, đi SN đứa bạn cấp III xong, lại cùng con lợn xuống nhà thằng bạn chia buồn với đàn vịt 300 con nhà nó hôm nay bị mang đi đập ngồi chơi chán thì xuống nhà thì mới biết con chó hiền ko biết sủa của thằng cắn nát cả đôi giày . Đúng luc này lại Jetaudio chuyển sang đúng bài A hard day''s night ...chán
    Biển mặn nồng như trái tim em rộn ràng! ​
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Teo rồi .......
    Thế là cái đời mình nó tèo téo teo rồi .......
    Đói rách rồi ......
    [​IMG]
  5. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    ờ, đọc lại cũng thấy lời bài hát của mình sai trính tạ
    Dê, bắt chiếc test chữ kí đấy chứ. Mà màu xanh thứ 2 đẹp hơn
    |||||||| ||||||||||||||
    2  1      1  0        1  9  8  4
  6. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    life is full of surprises
    i. e l y. i s. o, 435965
    |||||||| ||||||||||||||
    2  1      1  0        1  9  8  4
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Biết viết gì bây giờ nhỉ?Muốn có 1 đứa nào để nói chuyện quá

              ...Misery...
     
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    TTVN bi sao ý,mình đang đói,nhìn lên thì thấy"chúc bạn bữa trưa ngon miệng",đúng là hết nói.Sao chả có đứa nào để mình nói chuyện nhỉ?Ah,có con bạn mình,nhưng mà..............đói quá,tí đi ăn chè,tối về còn phải học bài,ngày mai bà cô này kiểm tra hơi bị kin

              ...Misery...
     
  9. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    muốn đến thứ 7 thì fải qua ngày mai........mà mai lại là thứ 6.......mà không fải là một thứ sáu bình thường....muốn biết tại sao không bình thường thì hãy xem lịch
    những thứ thực sự muốn bỏ đi thì đừng bao giờ vứt vào thùng rác!
  10. Ara

    Ara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    vừa sang ngày 13 thứ 6 , login fát vào nick blue_sky_bird18 thì mới biết là bị hack mất pass rồi :((
    nhắn mọi người luôn nhé, trong list nick của tớ có gruop 84hn, bi h mọi message từ nick blue ko fải của tớ đâu nhé
    Biển mặn nồng như trái tim em rộn ràng! ​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này