1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hom nay da di cat toc , moi chuyen coi nhu da xong
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  2. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn hỏi các bạn một câu:" Đã có khi nào các bạn làm một điều cảm thấy có lỗi rất lớn với một người nào đó chưa?". Nhất là trong hoàn cảnh người đó lại mang trong tim hình ảnh của bạn.
    Tôi đã rơi vào hoàn cảnh đó. Tôi đã biết tình cảm của người đó với tôi sâu đậm thế nào. Và sau đó mọi hành động, thái độ của tôi đã làm cho người đó hiểu lầm rằng tôi đã yêu họ. Một thời gian sau, người đó đã hỏi tôi: "chuyện của chúng ta như thế nào?" Tôi đã bối rối không thể trả lời ngay lúc đó. Tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện này. Và rồi tôi đã trả lời người đó, nhưng những lời nói của tôi có vẻ là cho người đó hiểu nhầm là tôi thương hại họ. Người đó đã trả lời tôi những lời như chứa đựng nước mắt. Sau khi nghe những lời đó tôi chỉ muốn đến ngay với họ ôm người đó vào lòng tạo cho họ cảm giác bình yên và nói với người đó một câu:"Anh yêu em rất nhiều"!
    Hãy hiểu cho Anh và hãy tạo đk cho cả hai chúng ta!
    Tiền là thứ nhất, CAHN là thứ hai, CHF là thứ ba, bạn bè là thứ tư, và sau cùng là em.
    Sống vì tiền và chết vì CAHN!
    CAHN VÔ ĐỊCH !!!
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Chả ra làm sao cả.
    Cứ như một ngày dở hơi
    [​IMG]
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    cắt cua hử
    những thứ thực sự muốn bỏ đi thì đừng bao giờ vứt vào thùng rác!
  5. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    gần nửa năm chưa cắt tóc!!!!!
  6. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    gần 1 tháng chưa gội đầu!
  7. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì 2 năm chưa cắt.
    Gội thì mới gội hum wa
    [​IMG]
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ half term.
    Trường vắng hoe.
    Fòng máy thư viện kín chỗ, toàn những đứa ......như mình. Có research cái wé rì đâu, đọc tin, nghe nhạc online, chat chit.....
    Hic, half term break. Công việc vẫn chưa đâu ra vào đâu.Nghĩ cũng thấy ngán.Mình làm thế có đúng k nhỉ.Lại nhớ lá thư cảu papa .... Thôi nào, k được nản. Chưa nhằm nhò rì mà.
    Cn nhìu khi cũng chả tự tin lắm đâu nl ơi ....
    Ở nhà bi giờ đang nổi nhất bài rì nhỉ?
    Thui nào, nghe nhạc típ.
    Vẫn chưa làm được bài Eco nào....
    [​IMG]
  9. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Khiếp,sạch thế,tớ lại cứ tưởng là vài tháng gội 1 lần cho nó khỏi rơi chất xám chứ,mới có 1 tháng đã gội rồi à!!

    Người đi còn mãi bóng dáng ấy,ánh mắt ấy,tiếng nói ấy trôi dần xa nơi chân mây khắp phương trờiLệ tuôn rơi sao không thôi,thời gian bao đêm trôi,mình em ôm đơn côi tình xa xôiDù cho tình đó đã mất hết vẫn nhớ mãi phút ấm áp chỉ chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương ngườiTình đôi ta nay chia xa,thầm mong anh yên vui và quên em
    TTTTTTTTT
  10. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Gớm quá cơ....vớ vẩn ấy mà>>>v..vẩn... mà....hehhe

    Người đi còn mãi bóng dáng ấy,ánh mắt ấy,tiếng nói ấy trôi dần xa nơi chân mây khắp phương trờiLệ tuôn rơi sao không thôi,thời gian bao đêm trôi,mình em ôm đơn côi tình xa xôiDù cho tình đó đã mất hết vẫn nhớ mãi phút ấm áp chỉ chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương ngườiTình đôi ta nay chia xa,thầm mong anh yên vui và quên em
    TTTTTTTTT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này