1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thôi, bố trí nghỉ hội chứng hâm mộ raxun cái nhờ??? Cứ nhè lúc con nhà người ta say rượu làm mấy việc nhảm nhí mà lôi ra bàn mãi. Thời buổi này loạn hết cả, hỏng, con gái gì mà chả lo học hành, chỉ lo chạy theo hâm mộ trai là thế nào hả??? Bố chí nghỉ đi nhờ. Hehe. Dù sao có người hâm mộ cũng sướng, cảm ơn phát!
    Được raxun sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 24/02/2004
  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tặng Thuyvu này:
    REAL LOVE- John Lennon
    D F#m
    All the little boys and girls
    D7 F/C#
    Living in this crazy world
    G G/F# Em A
    All they really needed from you
    D Gm D
    Was maybe some love
    All the little girls and boys
    Playing with their little toys
    All they really needed from you
    Was maybe some love
    D Gm
    Why must we live alone
    D G
    Why must we live alone
    D Bm Em(III) F#m(V)
    This is real life
    D Bm G A
    This is real
    (instrumental)
    D Gm
    I don''t expect you to understand
    D Gm
    The kingdom of heaven is in your hand
    D Gm
    I don''t expect you to wake from your dreams
    D Gm
    To late to rise now so it seems
    All the little plans and schemes
    Nothing but a bunch of dreams
    All they ever needed from you
    Was maybe some love
  3. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay học tiếp kĩ thuật mới đỡ thấp bóng chuyền huhu... đau nhăn củ đượi tay đỏ rực, máu tụ lung tung, đau quá nhưng bù lại, mình tập hơi đỉnh còn trò nảy bóng trên đầu thì chịu chết thôi, khó quá mất huhu...
    Hôm ĐHTTVN lần 2 cũng vui, gặp lại nhiều người cũ, nhưng buồn cái là so với lần 1 chỉ còn mỗi mình, Scor, IH, Fan, cc_tn thì fải... hôm đấy đi về cũng mỏi dã cả vai
    Dạo này fải culi nhiều quá... có 1 vài điều nho nhỏ làm mình cảm thấy vui Tâm cũng đi rồi, hic, cũng hơi chán 1 tí :D ko lượn lờ ăn uống linh tinh nhiều nữa rồi. Nhưng bù lại sẽ thường xuyên gặp bọn cấp 2 hơn đến nhà mình ngồi tán fét như hôm CN rồi cũng đủ vui lắm rồi
    East or West, WC is best
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chính thức được ghép vào tội đào ngũ , vớ vẩn đình chỉ thì lắm chuyện
    Trời mưa nhưng vẫn máu 2 đứa đèo nhau đi ... vòng vèo mua đường mãi cũng đến nơi hay thật , vừa ngon , vừa rẻ , mỗi tội từ trường đến chỗ đó hơi xa ko sao Duyệt
    oài chán quá, chẳng biết tại sao lại chán nữa cơ ICQ thì mãi không vào được ... yahoo cũng lỗi mãi mới login được lên lại chả có ai
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    8 điểm KTCT sướng hơn đc 9 Xác Suất híhí... sướng vật vã, cả lớp có 2 con 9. 5,6,7 là chủ yếu, 3-4 đứa fải thi lại, khổ thân!!
    Hôm qua nhận được thư postal... của Chocopie hihi ấy làm cầu kì quá đẹp lắm... mà chưa giả tiền bản quyền lấy mấy bài trong topic thơ của tớ đâu đấy
    Tối về thì em gọi điện xin nghỉ can tội tuần này kiểm tra nhiều... thế là lâu lắm mới đc ngồi ăn với cả nhà bữa tối.... hic.... nghĩ lại thấy mình cũng tham công tiếc việc... Được cái là thời gian cứ trôi vèo vèo chả buồn để í nữa.
    Hôm nay học ở lớp Mastering Commerce về Sole Trader & Partnership cũng thấy hay hay, rồi cứ xem về sau NT làm thuê hay BK chạy vạy xin chân technical trong công ty NT
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    to CVC84 : mie ấy , tớ có làm ri` ấy đâu mà sao ấy lại hack nick của tớ
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hic , dang ngu thi goi dien xuong , the ma cuoi cung lai ko co chia` khoa'' ... nhuc. nhu* cun''
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay la` thứ 7
    Sáng sang trường từ sớm , định bụng chăm chỉ 1 hôm nhưng mà thư viện lại đóng cửa ( quên hôm nay la` thứ 7 ) lại chui lên KTX ----oài ầm ĩ quá , chả biết tẹo nữa có nhớ được rì không đấy ... hehe tẹo nữa cố mà làm cho tốt rồi đi chơi cho máu
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đang tính xem có nên đổi hộp mail không....
    Híc.... Dạo này lắm mail quảng cáo quá đi mất....
    You are my everything.....
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 hăm 8 tháng 2
    Chiều đi học thêm bị trúng gió đầu óc quay cuồng mệt ko thể tả đc fải bỏ giữa chừng về nhà chị oánh gió rồi ngủ liền tù tì đến tối.
    Mẹ về rủ đi ăn lẩu ngõ Hàng Bột, chỗ này vừa rẻ vừa ngon mỗi tội ngồi vỉa hè, no căng rún trước khi đi đã ăn 4 cái bánh mỳ rồi trâu gọi bằng cụ :P bi h vẫn hơi đói :?T(
    Tối thứ 7, chị đánh đàn say sưa, mình...as usual ... ngồi trước máy heo nằm im hấp thụ, quên cảm thụ âm nhạc mặt đần thối
    Non-sense hết rồi fải ko? God knows what I?Tm thinkin?T
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này