1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    cai'' nay` copy tu CHF -- thấy hay hay

    Dễ và Khó
    Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người,nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó
    Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình
    Dễ là khi nói mà ko suy nghĩ nhưng khó là khi biết kiểm soát lời nói của mình
    Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó
    Dễ là khi tha thứ cho người khác nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình
    Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc nhưng khó là khi làm theo chúng
    Dễ là khi nằm mơ hàng đêm nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ
    Dễ là khi thể hiện chiến thắng nhưng khó là khi nhìn nhận thất bại
    Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp
    Dễ là khi hứa một điều với ai đó nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó
    Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày
    Dễ là khi phê bình người khác nhưng khó là khi cải thiện chính mình
    Dễ là khi để xảy ra sai lầm nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó
    Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất
    Dễ là khi nghĩ về một việc nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động
    Dễ là khi nghĩ xấu về người khác nhưng khó là cho họ niềm tin
    Dễ là khi nhận , khó là khi cho
    Dễ là khi đọc những điều này nhưng khó là khi bạn thực hiện nó

    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  2. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    nóng quá....đi bơi thôi
    những thứ thực sự muốn bỏ đi thì đừng bao giờ vứt vào thùng rác!
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ngày
    hehe , hôm nay ngồi bói trong lớp biết là không đúng "......." nhưng vẫn sướng âm ỉ
    Sáng sớm đã nghe cải lương --- tất cả cũng là tại bạn iêu quý --- hại bạn bè thế đấy lần sau cứ liệu hồn đấy. Mà cũng lạ cơ , mẹ bạn nghe tiếng biết là ai gọi đấy ạ
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    hehe....vote * cho bạn Ciao vì bài post đúng tầm trong tâm trạng của tớ bây giờ, khà khà....
     
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được bạn cho tờ 1 USD --- he ... quà sn của mình đấy ạ .
    to CBHN : có thấy * nào đâu mà bảo vote cho tớ
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hình như còn mỗi mình chọc ngoáy cái topic này ...
    Hôm nay tập bóng chuyền đau hết cả tay --- may mà thầy cũng dễ tính ... ngồi ghế đá cả tiến đồng hồ , thầy ra hỏi sao ko tập -- giơ cái ngón tay vốn đã múp míp từ bé lên -mặt méo xệch " em đau tay " ----> thoát
    Nghe chúng nó kể lể hôm thi mà tiếc đứt ruột--- biết thế hôm trước đi xem có phải hay ko --- bao nhiu trò để mà xem
    Oài lo quá , mai cố gắng làm hẳn hoi ...sợ quá ... quả này đứt rồi đứt là chắc roài ; hôm qua mới bị phủ đầu mà choáng váng ...
    Tối nay chắc lại mất ngủ roài , hihi hôm nay được ... sướng quá
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chả post bài,cũng chả viết nhật kí,hôm nay mãi mới vào được cái nick của mìnhHôm nay vừa thi LSHK,oài,sao mà bọn nó viết dài thế,sang tờ thứ 2,trong khi đấy thì mình 1 tờ mà vẫn còn thừabọn nó cứ làm dài đi,mình làm ngắn nhưng đủ ý,nhờ.Hờ,mà câu 1 mình làm còn thiếu,chả nhớ rõ năm,nhưng mà thôi,kệ.............qua rồi,xong rồi,chờ điểm xem thế nàoHị,hôm nay chat cũng chả có đứa nào mấy,nhưng mà tán phét đểu phết,đi tìm vài bài post lên cái

    I hate U
    but...I love U
    I can't stop thinking of U
    It's true...
    I'm stuck of U.   
  8. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    hì , lâu lắm cũng mới post bài như thế này
    sáng....
    một ngày mới và tốt hơn mọi ngày , tuy trới lạnh và có vẻ xấu hơn hôm qua nhưng mà mình thì dậy sớm hơn hẳn mọi ngày để đi tập thể dục , quả là 1 sự tiến bộ vượt bực
    lần đầu tiên đi tập bóng chuyền từ đầu kì, chẹp ,chẳng biết đánh bóng thế nào nữa , tập mãi mà ko phát được bóng sang bên kia, bọn con trai sao tập thể dục khéo thế , chúng nó đánh bóng cứ là từ đầu nọ sang tít đầu kia , thế mà mình chỉ có qua lưới thôi cũng ko đánh được , kì này đang cố gắng , hic ,cầu mong thi qua được môn thể dục
    lần đầu tập bóng chuyền nên đau tay quá
    rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà !!!!!!!!!!!
    (¯`Miss You´¯)
    *~*Wait you*~*
    (¯`Love You´¯)
    *?*No 4 You*?*
  9. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    mới làm xong món hoa quả trộn, đang ấp ủ trong tủ lạnh đợi chín muồi thì hưởng thụ thành quả b-)
    jt
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Biết hết điểm thi rồi :D chưa bao h sướng như kì này cả, mặc dù cũng ko đủ điêm học bổng đâu cơ mà bất ngờ lúc nào cũng thú vị cả Speaking rơi vào cái câu chuối củ, ko chuối nải mới đúng (có 50 câu học 49 thi vào câu thứ 50 í ) hôm đấy thi xong khóc dở mếu dở lon ton đi xem lịch thi lại , ko nói đc 1 từ chuyên-sờ-môn nào ngoài từ ?~tax?T, ngồi ba hoa chích choác (quên, chích choè ) nói liến thoắng 2 examiners ngồi cười ruồi với nhau bảo con này bốc fét thuộc dạng thành thần , toàn chuyện trên trời dưới bể giời ơi đất hỡi hêhê? nhưng cũng gãy gọn fết? bọn ở ngoài bảo thấy mình nói như tiểu liên chập đạn :)) đến chết mất? Các môn còn lại cũng ổn, Listening lại cao mới chết dở, Reading cũng khá. Riêng cái môn Writing là khó hiểu nhất :( hôm đấy viết về chủ đề Seagames chắc là hơi quá tay :D
    Mấy hôm nay thời tiết cứ như bà già khó tính, hôm qua thì oi muốn nhảy xuống bể, tối nay thì gió cuồn cuộn? nhưng thích lắm nhé, lúc tối đi về mát thế? có cái cảm giác gió mùa tràn về man mát lành lạnh thích cực kì nhất là đi 1 mình fố nhiều cây í nghe Country với lại some pieces of Rock?. suddenly feel safe and warm :)
    To timtam: híhí? bi h picture cellfone toàn me-2-u thui :x sắp tới còn có vỏ nữa híhí? (hôm nay mở tủ thấy gói bánh timtam hoá ra? )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này