1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hé dùng máy ở Nha trang suớng thật.....fone fiếc,Wcam kiếc,ÚBS,,,,các thứ đủ cả..hé suớng ghê
    những thứ thực sự muốn bỏ đi thì đừng bao giờ vứt vào thùng rác!
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi roài , trước khi thi thì mơ ước cao xa , mà bi h chỉ mơ cho qua ....
    Sáng đến lớp , mang sách vở đi ngồi học đàng hoàng , cơ mà không bít chúng nó kiếm đâu cài bang đấy , nghe buồn cười lăn lộn quên mất cả nhiệm vụ cao cả --- cái nhiệm vụ mà hôm qua đã tự hứa như đinh đóng cột rằng phải làm = được
    Tầm trưa , mới chui vào thư viện được 1 tiết thì con bạn xuống tóm gáy lên vì cô giáo dở chứng điểm danh... đành phải ngồi lại trên lớp ... cái bọn KT1 chết đâm chết chém cứ rúc ra rúc rúch làm mình ko tập trung được
    Nhưng ko hiểu sao vẫn đang sung sướng vì kết quả bói lúc sáng : ...." đang nhớ " biết là ko phải thế nhưng mà vẫn sung sướng
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế này là sao?Chưa gì đã Nha Trang là thế nào?Đi du lịch hả NAT?
    Hôm nay xui deck chịu được

    I hate U
    but...I love U
    I can't stop thinking of U
    It's true...
    I'm stuck of U.   
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hôm mới vào bà chị dắt đi coi bói....cũng hay ra fết
    những thứ thực sự muốn bỏ đi thì đừng bao giờ vứt vào thùng rác!
  5. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay sao mà mệt thế ko biết.Ko biết có ốm được koMình nhiều lúc hơi đơ đơ một chút,mong được ốm mới lạ chứ.Thế là lại hết 1 tuần học,nhanh.Nhưng cuối tuần lại dài,chả đi đâu được,trời thì nóng,nắng,ra đường thì ngại...................oài,nắng nóng làm mình mệt hơn thì phải.Tối qua đi cùng con bạn nộp hồ sơ,lúc sau phải đi xe nó 1 mình,lâu lắm rồi chưa đi lượn đường buổi tối,nhưng mà ...............mát thì mát thật,nhưng sao thấy buồn,nhớ nhà quáMuốn đi chỗ nào chơi,đập phá vài phát,như vào Sega chẳng hạn,ờ mà tiền cũng hết nữa cơĐã mất 300k để may bộ áo dài mới,hic,đã nghèo thì chớ..................xui thật.Tí nữa còn phải đi mua quà cho ông anh,lại tốn tiền gửi ra nữa chứ.Cứ bắt mình mua rồi có trả tiền đâu.Ngày mai ko biết sẽ ra sao nhỉ?Tối nay cũng chả biết có đi đâu nữa ko.

    I hate U
    but...I love U
    I can't stop thinking of U
    It's true...
    I'm stuck of U.   
  7. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu, đói...1 ngày thứ 6 mệt mỏi. mà chắc tại mình tham gia vai quần chúng nhiều quá cơ, cứ ngồi dưới mồi mồi các bạn lên hát chào mừng tinh thần 8/3 bất diệt để câu giờ đỡ fải học. Hôm nay học tiếng Anh được nghỉ tiết đầu vì các cô liên hoan 8/3, 2 tiết sau lớp mình đến ít quá, khoảng nửa lớp mà có mỗi 1 thằng con trai đến mà kể cả có đủ 6 thằng đến thì cũng thế, chết ko con trai NT mặc váy hết cả rồi . Do tình hình thế giới bất ổn, mật độ dân cư thưa thớt, cô cũng ko muốn dạy, mà tất nhiênmình cũng chả muốn học, thế là PAnh làm 1 liveshow luôn " PAnh và những người bạn", tiếc thay PAnh hôm nay bị đau họng mà HGiang- khách mời- thì bị đau răng. Nhưng " ôi ko sao" mặc dù mang tiếng hơi tàn tật 1chút nhưng vẫn đủ để làm các bạn ngất ngây. 3 tiết sau học Lsử KT VN & Nc ngoài, cũng câu đc tiết đầu, hết văn thơ lại ca nhạc, đỉnh nhất 1 bạn A4 tặng liền cho cô 3 bài <= bạn này thuộc loại công cụ câu tốt. Mấy bạn bị đề cử lên hát, còn ngại ngại, rồi đứng dây dưa " tao hát bài nào bi h nhỉ" " em run quá" ....Túm lại cũng câu giờ đc fết. Tốt, tốt. Do vừa tặng hoa nên hôm nay cô cũng ko kiểm tra trình, ko lại fải làm nghiệp vụ thư ký, tập chép thì ngại lắm.
    Phù, đói mệt, về ăn cơm thôi
    And every star up in the sky was made for me and youStill we both know that the road is longWe know that we will be together because our love is strong
  8. duchero

    duchero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Giống hệt cái lớp tớ, tiết đầu đến đc nghỉ, ngồI bài bạc chán thì cô đến. Ban đầu là vài tiết mục cũ rích -> câu lần 1. Xong đến vụ đùn đẩy ?ocô ơi hôm nay em mất giọng, ứ lên đâu? -> câu lần 2. Cứ rảI đều mỗI lớp 1 thằng con trai lên trình bày nỗI niềm, đứa nào cũng kè kè ?ogửI tớI 1 bạn gái đặc biệt? . Con trai A1 có 5 thằng thì 4 đi PlayStation , lớp mình 2 chú ôm nhau hát Yesterday đến là tình củm -> mọI vật. Tiết mục Yesterday A3 -> YESTERDAY như trong giấc mơ, bao xa cách?. mặt cu cậu cứ tỉnh bơ. Thằng Nguyên bí thốI nhai đi nhai lạI ?osau đây là tiêt mục? cố moi hết cả lớp bù lấp khoảng trống, cô ngồI nhe lợI cườI ko biết đổ mấy cái chuông rồI :D Hết con trai ?otua lạI 1 vòng đê? ?.. Con gái lên, A1 cái bạn Tô Thuỷ hát hay gần chết -> chuyên-sờ-nghiệp cái chất giọng ấm ngân hay khủng khiếp lạI xinh xắn dễ thương nữa chứ, eo ơi mình còn thích nữa là?. hát chán chê thì cô ngồI kể chuyện tình iu ;;) ngày xưa nắm ngườI theo đủI nắm nhớ nhưng cái kiểu ?onăm 1 kiêu, năm 2 siêu, năm 3 yêu, năm 4 liều?
    Tiết sau thì thằng Nguyên mất dạy lừa cả lớp kiểm tra Speaking, thực chất là cô Hà bị ốm. Định nọc nó ra sử lý nhưng cũng may cho nó vì có bó hoa fát chẩn xong rồI cả lớp ra Lăng Bác chụp ảnh trường NT củ chuốI lắm cơ, năm nào cũng fảI đi thăm quan chụp ảnh mang về báo cáo. Xong thì ra bobochacha măm?
    Hôm nay Tẹo tặng chị hộp Sôcôna sứa bảo 8/3, hôm qua 1 em học viên ở LL đến từ rất sớm chạy vào lớp 1 lúc rồI hí hửng mang ra tặng cái đĩa rạn Bát Tràng, eo ơi em í tình cảm thế xúc động dạt dào
  10. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu disapear .... :D
    Cái mạng ở trường rõ hâm cơ, đi lên rồi lại đi xuống , làm mình cũng fải chạy lên chạy xuống ( từ fòng này ở nhà này sang fòng khác ở nhà khác )
    Một tuần dài ngoằng, vậy là đã hết 1 tuần roài cơ đấy. Nhiều sóng gió fết ! Làm ăn thì lời cái này lại lỗ cái kia. Chung quy là huê huyền huề, chả có tí revenue nào, được cái chun chút kinh nghiệm interesting.Ti toe làm bao nhiu tiêu hết bấy nhiêu,thôi coi như quên chuyện tiết kiệm,coi như quên chuyện vìa VN ( trong năm nay á ),coi như quên......đủ thứ linh tinh .
    Chuyện ...... thì cũng đi lên đi xuống mệt hết cả người.
    Ở nhà bi giờ thời tiết thế nào nhờ ? Spring is in the air.....Dưng mà hâm, 5h sáng lại ấm hơn 5h chiều .....Đều đều ngày nào cũng wake up lúc 5am, do exercise bằng đi bộ 30 fút, rùi ngẩng lên cúi xuống đi đi lại lại trong 2 tiếng tiếp đó.....2 tuần như thế roài, chả mấy mình thành Héc- Quyn. Đi bộ khoẻ, làm việc the same nên ăn cũng.......the same nốt.Ăn sáng no quá cả ăn trưa kéo dài đến ăn tối. Mama gọi điên sang lại hỏi " tăng được.....mấy cân rồi con ?!", hích, làm như mình uống thuốc tăng trọng, cứ vùn vụt mà to ngay được í.Nhưng mà cũng ......hơi ghê ghê, fải cẩn thận,đang tăng đây này,hãm ngay kẻo không kịp .
    Đang ba hoa cái gì í nhỉ ? Cũng chả biết. Cả tuần roài k vào nhớ TTVN kinh. Chả hiểu sao cái tay nó cứ type linh tinh ta linh tinh, mà mình dạo nì hình như cũng hơi ......lắm mồm.Buôn với bon ở lớp không hết chuyện.Buông miệng xong roài .....buôn giấy,thủ thỉ tâm tình với cái Helen, toàn những chuyện không đầu không đuôi mà cũng chẳng giữa, chuyện này chắp với chuyện kia, chả bít có nội dung rì không nhưng mà, sao mà lắm thế ..... Ơ đấy,lại ba hoa roài.
    Weekend này khỏi đi đâu hết. Cả đống bài mà làm nhá.
    Chuyển nhà vừa thấy hay ho vừa thấy lo lo, học đâu chả học lại suốt ngày buôn chuyện thì chít .....
    Thèm 1 cốc cà fê trứng ở Giảng thía. Cà fê bên nì như nước lã có......màu nâu
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này