1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ở trường cả ngày ...buổi trưa lúc xuống căng tin ăn cơm thì hết cơm , lại vạ vật ở sân trường ngồi đợi cơm --- lười không đi ra ngoài
    Chiều 3h bắt đầu LĐ , hic , vác cái rổ đi phắp sân trường trông như ăn xin , mà cái trường mình nó bị điên hay sao mà suốt ngày bắt LĐ như h/s cấp 3 --- khỉ thật ; được 1 lúc thì quay ra chửi nhau với bọn KT4 ---> cái bọn láo toét giám trêu tức hơ , nhưng mà chửi nhau xong thì cảm thấy sung sướng thế chứ lị ... lần sau cứ thế mà phát huy hehe
    Sáng nay dậy sớm ... hic , thấy VIP nhà mình đã mặc sẵn áo mưa roài , thế là lại làm nhiệm vụ cao cả , mama cứ khăng khăng là không lên màu , thế mà bi h có màu tím huế đấy ạ ... ặc ặc đã nói lại còn không tin

    Đang fởn
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
     
                         [​IMG]
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cả con người toàn tội với lại chẳng lỗi,hic...tội lỗi chẳng để đâu cho mà hết.
    Đã thế tối đêm qua qua tức cái điện thoại điên của mình thế nào mà khi đi ngủ lại nằm mơ đến nó, cứ là dậy vẫn thấy mình ngô sắc ngố quá thể. Ai đời đêm nằm mơ là được bố đổi cho cái điện thoại, ặc...bố lớ ngớ thế nào vác cái Nokia7210 không có cái vỏ đằng sau, pin hỏng, bụi bám đầy, điều tra mãi mới ra là được ai cho ý, hic ...thế mà lúc đầu lại còn đòi mua cái 8310 mới sợ chứ.cuối cùng chẳng được cái nào. lại đúng tầm trời đang sáng, mẹ vào gọi dậy đi về quê(cái này là thật), đang mơ nhân đà dậy chơi luôn một câu:"không cho con thì thôi, tít kiệm, chẹp...",lúc đấy loáng thoáng thế nào thấy mẹ bảo là: "ơ, cái con này, tự nhiên mày chẹp cái gì"...ặc,tí chết, cứ mơ mơ tỉnh tỉnh thế này là không xong,có ngày bị ăn vạ lây lúc nào không biết,hehe...
    Ngày mai lại chuẩn bị đi phá cũng các bạn box mình nhờ, hehe...
     
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Lạy giời, tối nay đi chơi 7.3 thay 8.3 thật vui vẻ! Mệt mỏi lắm rồi, chạy trốn mãi cũng fải đến lúc thấy mình bệ rạc, buồn nẫu ruột luôn. Quyết định đi xem hài cho nó fê, hi vọng là đc cười đã đời ...
    Nghĩ đi nghĩ lại thì mọi thứ mãi rùi cũng qua, có đáng gì đâu mà sao oải thế nhỉ?! Cần gì fải biết trước cái gì đâu, thế sao mình ... và đứa nào cũng cầu kì thế?
    Muốn thoát ra tất cả, muốn cái gì đó mới mẻ, ha ha, quả đầu của mình cụt ngủn rùi, chứ ko là đi cắt một fát, ko hiểu sao cứ cắt tóc là thấy vui, khổ thân nó thật...
    Vui vui vui, thật ra là mình chỉ luôn ao ước đc vui vẻ thui mùh, có to tát gì lắm đâu?! Biết bao giờ mới chính chắn hơn một chút, mặc dù chẳng cần và chẳng thích...

    Được bit sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 07/03/2004
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    ---------------
    I miss U [​IMG]
    pu_heo đóng dau^' va` ki' ten^.
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi cả ngày , người ta nói " đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn " thế là mình đi cả ngày nhồi nhét toàn thứ láo toét vào đầu , hư quá
    Hôm nay đến lớp , ngồi buôn dưa cả buổi , công nhận là mình khoái hoc QTDN thật , thầy vừa đẹp trai , giảng bài lại hay nữa ---> nên từ đầu kì đến h đã bỏ buổi nào đâu ; cuối buổi bọn con trai đi phát hoa cho con gái trông cứ như phát chẩn ý ạ ( lớp có 15/51 là con trai ) chúa ghét hoa hoét ... nâng niu trân trọng được 1 lúc lôi ra bói yêu-không yêu cuối cùng là yêu , hehe sướng quá
    Sao quái lạ , lên mà chả có ai
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
     
                         [​IMG]
  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Mùng 8 tháng 3....
    Với "Tây" thì ngày này hum nay chỉ là 1 ngày fìng fường như mọi ngày,cùng lắm đặc biệt hơn chút vì là .....ngày thứ 2 đầu tuần.Nhưng mà với 1cái trường có gần 70% TQ và khoảng 30 mống Việt Nam này thì cũng có chút chút không khí nào đấy.Cũng hoa,cũng quà ( tất nhiên là TQ và Việt mình thui).Vào lớp thấy bọn nó happy women''s day ầm ĩ.Helen cười toe toét hạnh fúc,chắc mới nhận được wà hay buôn chuyện với người iu.Rồi tới màn giải thích cho teacher cái í nghĩa...Mà cũng chỉ thế thôi.Ở đây là ở đây chứ đâu fải ở nhà.Lại học như bình thường.Làm xong bài test Helen hết luôn vẻ happy.Hôm nay mà ở nhà chắc lại nhận được hoa của bố,kẹo của em,rùi 2 mẹ con tặng nhau nữa.Mẹ sẽ nấu cái rì đó.Bố sẽ về sớm hơn mọi ngày, hoặc là sẽ về........rất muộn. (Năm ngoái là về muộn.mình cũng.....về muộn,hơn ....10h thì fải).Đấy là ở nhà.Ở nhà không khí nó mới hào hứng ồn ào,ồn ào trước cả tuần.Còn mí hum trước cho đến hum nay á,chả có cảm giác rì.Thậm chí ám ảnh thứ 2 thì việc fải làm sẽ nhiều gấp đôi ngày thường.Hích,nghe có chán đời không.
    Hum wa Hội mình đi chơi thế nào nhỉ? Chưa thấy mấy cảm xúc của chị em post lên,chưa thấy bài tường thuật,ảnh thì chắc......còn lâu ! Hay mọi người vẫn đang còn ....fê fê dư âm của ngày hum wa ?!
    Chà.....Chúc mừng fụ nữ chúng mình ngày mùng 8 tháng 3 !
    ( 18h11'' giờ GMT )
    [​IMG]
  7. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hic,suốt từ hôm 7/3 đên hôm nay là 1 chuỗi ngày đen tối

    Raxun Đỉnh đỉnh đỉnh!
    TTTTTTTTT
  8. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    hum qua mình cũng được tặng hoa cơ đấy , tê cả đêm
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi tập bóng chuyền về , đau hết cả tay
    Sáng , học hết 4 tiết bắt đầu sơ kết học kỳ 1 , bạn lớp trưởng lên đọc báo cáo phát âm vô cùng chuẩn ko có việc ri` làm ngồi nhại lại nó ---> hư quá ; bầu cử linh tinh , có 6 đứa chọn lấy 3 , thế là cứ giơ tay cho đủ 3 lần , xong ngồi làm bài tập , con bạn ngồi khen dạo này chăm học thế mới chết chứ lị ... nói mãi không thấy mình nói rì , lại kêu ca ngồi cạnh tảng băng ... hehe kệ chứ nhở
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
     
                         [​IMG]
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    You might be best friends one year, [​IMG]
    pretty good friends the next year,
    don''t talk that often the next year,
    and don''t want to talk at all the year after that.
    So, I just wanted to say, even if I never talk to you again in my life,
    you are special to me and you have made a difference in my life,
    I look up to you, respect you, and truly cherish you.
    Send this to all your friends,
    no matter how often you talk,
    or how close you are,
    and send it to the person who sent it to you.
    Let old friends know you haven''t forgotten them,
    and tell new friends you never will.
    Everyone needs a friend,
    someday you might feel like you have NO FRIENDS at all,
    take comfort in knowing
    somebody out there cares about you and always will
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này