1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay papa tự nhiên dễ tính thếtự dưng sáng nay cho 50k,ngớ người,hóa ra tại hôm trước xin tiền mẹ mua biếu papa bộ đồ...nên bi giờ được hối lộ sướng ứ chịu được,có khi tối về lại xin tiền papa rồi mua cho mama đôi tất mới được hehe có khi lại kiếm thêm được 50k nữa thì hay phải biếtCon em mình cú lắm mà chẳng biết làm thế nào..hehe...ai bảo sinh sau đẻ muộn làm cái rì cho nó khổ
    Ơ mà chẳng hiểu sao hôm qua lúi húi ngồi nt cho bà nó mà ko gửi được,toàn báo lỗi,ghét thế,tức mình ứ thèm gửi nữa(may cho mẹ ko bị tốn xu nào vì mình)

    Người đi còn mãi bóng dáng ấy,ánh mắt ấy,tiếng nói ấy trôi dần xa nơi chân mây khắp phương trờiLệ tuôn rơi sao không thôi,thời gian bao đêm trôi,mình em ôm đơn côi tình xa xôiDù cho tình đó đã mất hết vẫn nhớ mãi phút ấm áp chỉ chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương ngườiTình đôi ta nay chia xa,thầm mong anh yên vui và quên em
    TTTTTTTTT
  2. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko vào post bài , nhật kí đã lên phần 4 rùi cơ đấy
    dạo này mọi chuyện cũng có vẻ thuận lợi , đang ôn thi , ở nhà suốt ngày , hèm , nhưng mà cũng sắp thi xong rùi , đang lên lịch đi chơi , he he .năm nay được nghỉ rõ lắm, kể cả tết phải tháng rưỡi , nghỉ ở nhà lâu cũng nhớ các bạn ghê , gần tết phải đi bù khú 1 quả, lần này nhất định ăn lẩu , thèm chết được ,lần trước đã bị hụt quả lẩu rùi , hihi , chẳng hiểu sao tự nhiên lại thèm ăn lẩu thế , chắc tại cái lần ăn với chúng nó ở a2 tranh nhau như 1 lũ chết đói ( hết tiền) nên thèm từ đấy đến giờ
    nhảy vào box ẩm thực chơi , hic , nghe người ta miêu ta mà cứ [​IMG].chẹp , thấy mình tham ăn quá
    sắp đến tết rồi , lớp mình rất vui ,
    mẹ cho may áo mới nhé ai cũng vui mừng ghê
    mùa xuân em nay đã lớn biết đi thăm ông bà
    Được daicabubu sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 06/01/2004
  3. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    TTVN rửa bát thế!!!
    Sophiticated, upset, ....... What should I do now Wish I could be ....Just me, myself & I. Shouting loud & crashing everything (like a film)...Crazy
    And every star up in the sky was made for me and youStill we both know that the road is longWe know that we will be together because our love is strong
  4. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Ặc, gửi tặng các bạn học Bk vài câu thơ con cóc con nhái của bác tớ (lưu ý ko biết "cá chép" từ đâu)
    Mây Bách khoa che khuất thời trai trẻ ( ý nói học BK xong ra trường thì cũng thành bô lão, tóc lốm đốm bạc)
    Nước sông Hồng cuốn trôi tuổi thanh xuân ( ý nói mấy đứa Bk đú, nghịch dại bơi ở sông Hồng nên chết đuối hoặc ko cũng ngớ ngẩn)
    Ôi trai trẻ, ôi thanh xuân ( tiếc thương, mà " ôi trai trẻ" ko còn có ý nghĩa như là ...vào Bk 1 số bị thành "gay" hết rồi)
    Liệu chàng trai có bị mất trắng đời trai trẻ
    và quãng đời thanh xuân
    Xin hãy xem hồi sau phân giải
    And every star up in the sky was made for me and youStill we both know that the road is longWe know that we will be together because our love is strong
  5. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    lâulắm mới vào. Hmm câu 1: chào cả nhà
    câu2: 13 này thi xong rồi, nhưng kì này mình học như C -_-. hic cứ thế này thì xong. Nhưng thôi cứ thi xong rồi mới tính típ. Đành cố kỳ sau đỡ lười mới được Nhưng buồn nhất là tết đã xa nhà lại còn xa người yêu nữa chứ .
    Câu3: Trùi sao câu 2 viết dài thế nhỉ, lam câu 3 chả còn gì để viết cả
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  6. t_huy_vu

    t_huy_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Câu đầu: anh chào chú loveme, hình như anh cả chú năm trước cũng liên lạc với nhau vào cái giờ này ý nhể. Mà chú có còn nhớ anh là ai ko đấy hả chú em
    13/1 anh cũng thi xong, mà anh thi còn 2 môn nữa, 4 môn trước làm cũng rửa bát, tình trạng lập lờ , lù tù mù mà ko khá khẩm lắm. Damn it!!!
    Hỏi thăm tình hình chú thế thôi. Bi h anh fải viết tâm sự "chuyện bạn trai chúng mình chứ"
    Ngày xưa anh có hỏi chú làm thế nào để cưa 1 bạn gái qua net, anh nhớ chú dạy anh rất tỷ mỷ, anh copy ra Word fần chat của anh & chú dài 3 trang.
    Thế bi h anh hỏi chú nhá, anh thấy 1 bạn nữ rất hay, rất mang tính chất con gái VN hiện đại, bạn này học từ cấp 3 nhưng bi h anh mới "khai quật" ra , nhưng anh sắp tếch rồi, có nên "hành động" gì ko? Mong chú trả lời cho anh sớm
    (nếu có gì tế nhị, mail cho anh)
  7. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    hí hí, chào buổi sáng
    lại đăng nhập được roài. Sáng nay mình thật là siêu, dậy sớm lên trường....... dùng Net. Ngày hum nay rõ là đẹp nhá, k lạnh như mọi hôm.Trưa lại được nghỉ 2 tiếng, hí hí.Weekend có một kế hoạch hay ho.Ơ, iu đời ghê ...... Nhưng mà chuối thế, mới sáng ra đã fải học Eco, xiên xẹo cả 1 ngày đẹp zời
    [​IMG]
  8. Ara

    Ara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    bệnh nặng hết thuốc chữa rồi
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Khiếp wá, chẳng làm sao dứt đc ttvn mà đứng dậy cả...
    Sắp tết, sắp tết rùi đây.
    Chưa gì đã có mail chúc Tết từ Đức về... chả biết fải tính làm sao, Tết - đc mỗi cái là nghỉ nhiều, mờ xiền mừng tuổi hổng hiểu còn đc bao nhiêu!
    Hôm nay ngủ nhiều wá, củ chuối thật.
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Hé, thấy cái "magic hat" và chữ kí chuối của mình nổi thiệt... Càng nhìn càng thấy thích !
    Chuẩn bị out cái nèo...
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này