1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    1 lần nữa tự khẳng định món ăn Vịt Nam! Cũng cảm ơn mình nữa, hum đó tự nhiên "lên" tay. Đươc khen nghe cứ nổ cả mũi!
    Món ăn VN-Đẳng cấp đã được khẳng định
  2. Damn_cold_night

    Damn_cold_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời là một thằng đàn ông phải.. <---nghe bài này thấy hay hay,vui ghê
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ trầm trọng,chả hiểu sao lại thếcứ hâm hâm,đã thế ăn uống lại cũng lin tin luôn mới đau chứ.Ôi,bây giờ chỉ mong về nhà,ở trong này mãi cũng chả biết làm gì.Đi học thì có mấy buổi,mong mong vào chuyên ngành đi nào.Có cái để mà học,chứ tình trạng bi giờ cú lắmMà đợt này cũng lại đi nhiều................sao mình lại cứ thế nhỉ?Lên mạng thì cũng chỉ có đọc bài,chat chit,nghe nhạc......ở nhà thì ko có cái để làm,buồn ngủ mà ko ngủ được.Chả lẽ lại đi mua....về uống cho dễ ngủChán nhờ,như dở hơi,làm cái gì bi giờ nhờ,đi câu bài vài phát.
    Ah,sáng nay nhận được thư con bạn,hhehe tối nay có chuyện để làm roài
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hé, sáng mới tươi tỉnh được 1 tẹo,giờ như hoa héo roài.Hức hức,Maths result, huhuh,unbelieveable huhuh.Zời nhiều khi cũng k có mắt,hoặc có thì cũng cận hay loạn hay viễn nặng roài.Huhuh,ghét vật.Cú vật.Cay vật..Lại rơi fải bà giá account dạy cứ....tưng tưng,dek có hứng học hành rì.Ngày đầu tiên tràn đầy......nhiệt huyết là thía .....
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Sáng nhận được ồ ồ cái tin nhắn, mệt! Chẳng thèm nhìn xem là ai, đọc cũng chẳng xong, cứ lúc tỉnh lúc mơ,ớ hợ lắm!
  6. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    13/04/04
    9h30 PM : có mặt ở sân bay, đẩy đồ vào làm thủ tục hộ em, đứng đợi cả tiếng đồng hồ mới đến lượt
    10h30 PM : mình đã ôm hôn nhau lần cuối em nhỉ, em đã nói với anh là em sẽ quay về mà, anh luôn tin ở em ( anh đang khóc em có biết kô ).
    11h00 PM : đứng nhìn em ở passport control cho đến khi bóng em khuất hẳn sau phòng chờ, em lại ra hôn anh lần nữa và anh cũng hôn em, anh đã nói là anh luôn yêu em chờ em.
    11h25 PM : chiếc máy bay màu xanh của airfrance đã cất cánh, em đã xa anh, lúc đó anh đã khóc rất nhiều, có anh Hiếu ra an ủi anh. Em đã xa vòng tay của anh rồi em à.
    Có lẽ khi anh viết những dòng này em đã đến Pháp rồi nhỉ, anh sẽ đợi em trên mạng, chẳng biết sân bay ở đấy có internet kô nữa. Anh nhớ em quá
    Ngôi nhà anh ngoảnh mặt về hướng Tây Nam, nơi đó là Ireland, ở nơi đó trái tim anh dành trọn vẹn cho em
    Được tomatovn2 sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 14/04/2004
  7. Damn_cold_night

    Damn_cold_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái nì thấy bùn quá hix
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi học ... trời mưa to ... lúc ý mới sực nhớ ra cái ô của mình hôm qua đã để quên tại lớp .. quả này tẹo nữa về lại nghe cải lương cho mà xem ... làm ko được gì chỉ giỏi phá
    Mưa chán chê , đến lúc mình đến trường thì lại tạnh , điên thật đấy , bi h thi` đang nắng to ... đúng là thời tiết .. giống hệt PL
    Sau 4 tiết tra tấn -- ngồi bàn đầu làm học sinh gương mẫu ko giám ngọ nguậy , ko giám gục xuống ... căng hết cả người ..2 tiết cuối lại ngồi buôn dưa với con bạn ...
    quên mai nhớ mang thẻ sv đi , dạo này lại bất đeo tòng teng như bọn tội phạm
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì nhìu 8310 thế nhở ???!!!
    Vẫn rầu thúi ruột suốt từ qua tới giờ.Tưởng kì này nhẹ nhàng thôi ai dè nó rơi fải cái cơ sự này,nhẹ nhất giờ thành nặng nhất rồi .... Chuẩn bị tinh thần chờ điện thoại nghe bão táp
  10. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Do U know i''m seeking for U ??!!! :((
    Thỉnh thoảng lại biến mất thật đáng ghét.Rã man
    Dòm bức ảnh này mà ....
    [​IMG]
    2 hôm nay học vui fết.Lớp có 12 mạng thì fần vẫn đang ở quê nhà,fần đang ở.....trên trời.Lớp hum wa nhõn với mình và 1 đứa,hum nay thêm được 1 thằng là 3.Cứ như học gia sư,mai sẽ có thêm 1 đứa nữa,vị chi là 4.Cứ thế đến hết tuần.Got new timetable.Thía là bi giờ lại bị túm đầu kẹp đuôi roài.Hi vọng cái sự "hi sinh cao cả" này có ích,lạy Chúa,worry wé.Kì này có gần 2 tháng,chưa học đã lo thi,hích.Lại fải chi hơn 1tr xiền sách chỉ để học trong có gần 2 tháng đấy.PP nó chứ.Có sách roài nó vẫn bắt fải buy a brand new one.Mua vìa lại để mốc à.Xót
    Huhuh,where are U ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này