1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MonaLisa_Smile

    MonaLisa_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nuông chiều mình nốt cái week này thôi.Fải bít kiềm chế :D..Cúm mãi chả khỏi.Khổ wá.Sụt sà sụt sịt ....Pama gọi sang nhắc đi học về thẳng nhà con nhé,đừng đi chỗ trung tâm đông đúc,đừng đi tàu điện ngầm,đừng có xớ rớ London.....Hích,khủng bố :D.Hích,sống chít có số ! Biết được đằng nào mà lần.Sắp tới fải đi train suốt mấy ngày,chậc,mình ăn ở hiền lành fúc đức ....Nhưng mà nghĩ cũng ghê ghê.Gì mà đánh bom với cả rải chất hoá học,ặc,sang đây rất dễ chết....hoành tráng thì fải
    Missing ... :">.Có nên chờ nữa k nhỉ? :( Cái kiểu này là cái kiểu gì k bít nữa ?!!!
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đuwọc nghỉ đến 2 tiết mà chẳng biết làm gì ... mất điện , đinh xuống thư viện thì lại quên ko mang thẻ .. chán thía cơ chứ
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Vỡ kế hoạch roài ....
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận điểm bài present Writing híhí 8.9 đà này chắc điểm mình với QA cao nhất lớp, nhưng mà Thank nó khóc (mà cũng tội, nó mất công research mà đc có 8.8) chẹp có 0.1 chả chết ai, mà điểm này cũng chỉ chiếm có 20% cuối kì thui muh, làm gì mà nặng nhẹ. Cuối cùng thì nó cũng vui vẻ, hic... sợ nhất là nó giận, ghê ghê thế nào í
    Buồn cười nổ tung các bộ fận với ông thể dục trường mình, vừa buồn cười vừa cáu. Tuần trước người ta oánh đẹp mê hồn trận thì oánh trượt người ta, đến tuần này thì tất cả những đứa 4 đến trường đứng đực mặt ra ko fải thi, kí tên rồi đi về vì đc sửa điểm lên 5 hết. Tức lòi mắt! Chắc lão ăn dày quá, mỗi đợi thi thố cũng đc cả con xe Wave ghẻ í chứ bức xúc
    Mai lại đc nghỉ Lý Thuyết Tiếng, môn này đi học cũng như ko, học 1 tiếng chơi short-break 2 tiếng đã thế cách tuần lại nghỉ chả bù cho cái tiết cuối cũng ngày thứ 6 thì hơn ra trận mình lại bị nhớ tên hay bị gọi lên present ****! À, nghĩ lại thì ko **** lắm vì dù sao kì trước môn nói mình tưởng trượt thì đc 7đ cũng fải có đôi nhời cảm mơn cô
    Khì, thế là xong lớp accounting rồi, h thì CN mình tha hồ rỗi rãi đi chơi và ngủ cho nó căng mắt thì thôi. Từ sáng CN tuần sau lại dạy lại bọn trẻ con, ko biết nên hay vì thực ra thì chúng nó đến cũng tâm sự buôn chuyện thôi mà
  5. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi! ấy ác thế sao lại post ảnh này lên.....................ực ực
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy sớm ... trời không mưa .. đang thấy sướng .. thế mà đến lúc đi hoc trời lại mưa to đùng .. càng đi mưa lại càng to , trời lại càng tối ...bố khỉ
    Sáng ngồi tiết 1 chỉ có lèo tèo 20 đứa ... hết tiết mới đến ... bọn này sướng thật đấy ...
    Đang ngồi trêu bụt ... may mà còn có bụt chát chít ... ko có thì buồn lắm đấy
  7. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    nhà có đến 3 đứa cháu....mệt thât.
  8. 221B_BakerStreet_London

    221B_BakerStreet_London Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ wá.Buồn ngủ kinh lên được.One more lesson.Rõ ràng bì thuốc nó ghi k gây buồn ngủ cơ mà nhỉ ?!
    Mai là weekend roài.Nhưng mà cũng cóc được nướng đâu,hích hích.Sức khoẻ thảm,nhan sắc tàn tạ hẳn.Trông fờ fạc như chạy việc dã vìa í.
    Hí hí,sáng kiến được cái hay ho.U love the way I love U ? Will be surprised...hihi :D
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Tháng này là tháng gì mà đen thể nhỉ Chả nhẽ ông về làm quả con đề như chúng nó xúi nhỉ 20k ăn thành 1 triệu tư Nghe mà thấy thèm
    - Tôi nghỉ thi đấu vòng loại rồi anh em ạ
  10. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hum nay tự nhiên " thèm" net đêm . Vừa mò ra đường thì gặp bọn Hàn Quốc, bị chúng nò fát hiện đi chơi đêm, ngại wá . Bình thường có tiếng là ngoan, ai dè bị túm thế này, hết thanh minh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này