1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần relax fát
    Định post mấy cái funny pic nhưng ko up đc *.bip
    Được whitechocolate sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 17/04/2004
  2. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    the 5th day without you
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    16/4:tối nay mình đã nhận được 1 món quàvui quá,chưa đến vậy mà đã được.Cảm ơn nháMà mấy hôm nay vui,nhiều chuyện để vui,nhưng mà cứ nghĩ đến cuối tháng lại thấymọi người ra hết ngoài đó,mà mình lại ko được đi.Chán thế.Tự dưng tối qua con bạn hỏi,mày buồn lắm ah?Mà chả có đầu đuôi gì cả,chả hiểu.Vẫn chưa viết xong thư để gửi cho con bạn
    Trưa nay ngồi nhà chả làm gì,chở con em đi học rồi ngồi net,lâu lắm mới gặp chồng,nói chuyện bi giờ cứ buồn cười làm sao ý,khổ ghê cơ,mình nói câu nào là cứ chỉ sợ mình..............Mà chả biết thế nào nữa nhỉ?Kệ nó đi
  4. 221B_BakerStreet_London

    221B_BakerStreet_London Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Dự báo thời tiết thấy bảo trời đẹp....Nhưng đấy là hôm wa chứ k fải hôm nay.Đầy mây,le lói nắng.Lành lạnh.Mình thật khéo chọn ngày giặt wần áo.Fơi đến bao giờ mới khô đây.Tối lại giăng mắc khắp lò sưởi.
    Có TV roài,hí hí,đời sống tinh thần được nâng cao roài.Đống DVD khỏi nằm mốc meo.Chiều nay vìa cũng có Net 24/24 rồi.Xét 1 cách toàn diện,chả có rì fải fàn nàn.....Mà sao người tháy oải oải thía nhỉ? Chắc tại thiếu ngủ.Tối wa thức xem fim.Sáng bò dậy đi làm đấu tranh tư tưởng kinh khủng.Nhưng cuối cùng tất cả vì sự nghiệp ăn chơi :D.Nhanh thế,đã hết 1 tuần rồi,chả mấy mà hết kì,hết năm .... Thấy mình vẫn chưa làm được rì nhiều :(,thậm chí còn dở dở dang dang vài cái.Cũng tại mình cả,chả trách được ai.Chỉ bít cố thôi,ít ra để k fụ lòng tin của chính mình.Đường còn dài ghê ....
  5. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    có người bảo mình giống Wc mới hay chứ. giống điểm gì nhỉ? Ứ hỉu được! Wc đang ở Hà Nội muh, tui đâu có ở hà Nội cơ chứ!.......Nói đến lại thèm.................fở Hà Nội
    Ực ực............ai có lòng hảo tâm post hộ .....bát fở lên đây fát cho đỡ thèm ực ực.........
  6. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    HN hôm qua đã hết mưa chưa??? Tình hình hôm nay thế nào??? Sao chẳng thấy ai thông báo thời tiết gì cả, bồn chồn quá - mưa với cả nắng!!!!
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lại qua mà ko có gì cả
  8. Memoir

    Memoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chiều xa
    - Ðàm Thị Lam Luyến -
    Sao không phải là anh
    Mà lại là ngọn gió
    Vuốt tóc em bỡ ngỡ
    Ra dáng như làm lành!
    Sao không phải là anh
    Mà lại là tia nắng
    Thiêu má em nóng bỏng
    Ra chiều như đang hôn!
    Sao không phải là anh
    Mà lại là cánh võng
    Ru em vào giấc mộng
    Như vòng tay đang ôm!
    Sao không phải là anh
    Mà lại là người đó
    Ðứng chờ ai ngoài ngõ
    Mắt ra chiều bâng khuâng!
    Sao không phải là anh?
    Hôm nay chiều thứ bảy
    Xa nhau là thế đấy
    Mong anh hoài anh ơi!!!!

  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Sáng lếch thếch đi sang đường ... đang đi chỗ đường giành cho xen otô chuẩn bị rẽ thì 1 cái xe tải vù qua .. có cảm tưởng mình chỉ hơi co tay là chạm vào cái xe ... sợ phát khiếp .. ...xém tý nữa là tèo
    Hôm nay cô CNXHKH nghỉ ... thế là thoát 2 tiết học sinh cá biệt .. nhưng mà lại phải làm bài tư cách 2 tiết .. gần 100 đứa ngồi nhao nhao : " cô gợi ý chép ở chỗ nào đi cô " ----> bó tay
    Tiết 4 cầm cái dập ghim của con bạn mình mới Híp gạ nhau chơi thi xem ai dập nhanh hơn ... con bạn nghe thấy hò hét ầm ĩ ... mấy đứa hẹn nhau từ nay đến thứ 4 .. ngày nào cũng giết sâu bọ thế bảo sao ko béo
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ai đời đầu tuần được nghỉ học thì những ngày tiếp theo thế nào đây.Dạo này học hành rảnh rỗi quá,đi học có mỗi buổi ở trường,2 buổi TD,nghỉ?Ôi,chán thế,sao ko xếp cho kết thúc luôn đi,vào chuyên ngành học cho sướng,rồi ra nhanh nhanh.
    Mấy hôm nay cứ chạy ngoài đường suốtĐi từ sáng tới tối luôn.Hic,hồi đầu vào ngoan,rồi bây giờ lại bắt đầu lượn Chả có gì làm cả,ah tối nay đi học về chắc đi hát,con bạn rủ rùi,ơ nhưng mà xiền đang hếtđi thế này là móm hết rồi.Xin tiền thì cũng ngại,vào đây chưa được 3 tháng đã tiêu hết rồi.Giá như.....................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này