1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    amen . lâu lém lém rùi phòng máy mí lại nối mạng , hic.,..hic.....
    hum ni cũng may mình đi học , phòng máy nối mạng nên sung sướng wá thể , trời hum ni nóng chét người , đi học thấy khang khác , tí nữa về còn thấy khác khác nữa ..hi`
    _cả ngày hum nay ngồi nhăn nhở với cái sạc chết tiệt mà nó vẫn đơ nặng , chả còn tí tẹo pin nào mà nháy lấy một phát nữa , huhuh, thế nên là đứt đường liên lạc , đến h nì vẫn chưa thấy bóng dáng thiên thần xuất hiện, chà chà.............vui đây
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào hôm trước thấy Ông Bách chui vào đây hỏi mọi người xem ai có cái sạc cho ông ý mượn he he ! Hoá ra .... Chết ! Xin lỗi Bách nhé lại làm ông xấu hổ
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Cái tội cả sáng wa ngủ nướng đến quá trưa...
    Cái tội cả chiều wa ngồi nghiền DVD...
    Cái tội cả tối wa làm đủ thứ linh tinh rùi chat chit...
    Cái tội đêm qua buôn dưa muộn...
    ...Sáng nay check in time đi làm muộn
    ...Giờ Eco gật gà gật gù
    ...Giờ Account tính sai lung tung
    ...Giờ English như con ngớ ngẩn
    Chẹp,cũng tại cái tội k kìm chế được bản thân,hạn chế những ham muốn cá nhân ... Dưng mà tại có nhìu thứ cám dỗ wá cơ ... !!!
  4. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Zời bắt đầu vào hè rùi mà chưa chi đã nóng gần chít . Không hỉu hè năm nay ở đây thế nào đây? Hi vọng không đến mức 24/24 ở trong fòng .
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    3 thằng ...! Phố cổ .....! Kể ra cũng hay ....Biết nhiều điều , hiểu nhiều điều
  6. chuotchithehe

    chuotchithehe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ngày ... chẳng nhớ nữa
    hik vậy là sắp thi rồi, thế mà ko ai chịu kíu bồ tèo. hungin kêu đưa cho tài liệu nhưng mà cái ngày mai của he xem chừng xa quá.
    hôm qua SN bạn chưa thấy cái mẹt thuyvu đâu cả. mày ưi! mua quà cho nó chưa
    chiều nay, thầy lảm nhảm nội dung thi môn TD => vậy là cháu biết mình tử nạn môn này rùi. Mấy đồng chí có ai cũng chết, hehe định học lại ko thì rủ tui học lại cùng cho có bạn
    hehe, đăng kí mem ko vào post bị del nick nên bi h bon chen vậy
    mày ưi! vào trong này có khi gặp lại ng quen quá
  7. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    cũng nắng but chả đẹp tí nào,............mệt mỏi quá....2 tháng nữa.trời ơi..........
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hừm,cái bà cô dạy Tổng quan HH như hâm ý,tức thế.Ngồi nghe cô nói mà chỉ muốn cho cô 1 trậnNhưng mà nhiều khi cô nói cũng hayHôm nay là kết thúc rồi,sang tuần chắc thi.Ui,còn 2 môn nữa thôi mà ko cho học nhanh nhanh lên.Sang tuần thì môn TD chắc chưa kết thúc rồi,ai bảo lại còn cái vụ 30/4.Chán thế,tuần tới mà mình ko phải thi chắc mình về nhà rồiMà thấy con bạn bảo hôm nay lên hỏi,chắc đầu tháng 5 vào chuyên ngành rồi,nhưng mà thế thì bao giờ được nghỉ hè nhỉ?
    Đi ăn cái,đói qúa
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    chính vì ko ở HN nên mới tưởng khì nhưng công nhận là cái avatar cũng giống kiểu của tớ đi
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    1: Thằng hàng xóm (hồi trước bập bập ''mình thích nó'' ) 1 hôm vào TTVNOL thấy tên mình rồi vào xem ảnh, hoá ra nó ngay bên cạnh nhà, đêm nào cũng nghe thấy tiếng 2 đứa gào rú (thi thoảng hứng khởi lên ''cư ngỡ cả thế giới có mình ta'' hét như nhìn thấy chuột luôn ) ''Ở ngoài đơi'' thì chả nói chuyện với nhau câu nào nhưng chuyên gia ''soi'' từ trên lan can xuống cửa nhà mình, hôm nọ khen câu ''BD càng nhớn càng xinh'' hị mình thì cả mấy tháng có nhìn thấy nó tí nào đâu. Ban đêm mà chat là nghe rõ cả tiếng YM nhà nó reo nhà nó bật nhạc gì thì coi như nhà mình tắt đi nghe chung Nói chung ban đêm 2 chị em nhà mình mải tâm sự gì thì chắc bên đấy cũng nghe mồn một tai vách mạch rừng cơ mà cứ như fim Hăng Cuốt í buồn cười
    2: Em ở LL mình xưng chị rất ngọt 1 hôm để lộ ra là mình = tuổi, hôm sau đã ''tôi'' với DzNhương (mìn Lam fát âm tên mình thế nào nhở ) rồi đã lân la...... thấy vừa trẻ con vừa Suốt ngày ''a-nê-xia-hô'' Trẻ con
    3: Cuối tuần trước lên nhà mẹ Vân híhí... lên đấy xem fim tận 2am mới khòkhò ''Finding Nemo'' eo ơi, dễ thương thế chứ nị, cơ mà cứ như fim cho under-teenagers í Sáng dậy đi dạo, đánh đàn (đàn nhà mẹ Vân đánh mê li, nghe sướng ko chịu nôỉ) rồi đi ăn trưa. Xong rồi về nhà chú hoạ sĩ gì ở gần hồ Tây, nhà đẹp mê mẩn rộng kinh khủng, ko gian thoáng, design cực fong cách, mà cô vợ là người mẫu gì í xinh dã man Hình như nhà cô chú í lên ''Nhưng sắc màu ko gian'' rồi thì fải, ko chê đc 1 điều gì tự những chậu hoa thiên nga vàng rộ đến cúc leo , ếch nhái bé xíu nhảy nhót tưng bừng ngoài vườn, nhà rộng đầy cây như vươn treo Babilon. Phòng ngủ đẹp hơn catalogue, thích nhất màu bài trí trong nhà vì chú là hoạ sĩ mà. Phòng tranh của chú í cũng thích mắt, những trường fái hơi bị lạ ko hợp lắm, có 1 bức tranh vẽ dở fối màu hồng lạ lắm, đặc biệt cực kì. Nhìn thì thèm... về sau chồng mình chắc chắn fải am hiểu và thích thiết kế nhà, chứ đừng hòng để nhà như cái ổ lợn, nhà ko fải chỗ trú chân Anyway, kiếm tiền đã
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này