1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rinoavn

    rinoavn Guest

    Sáng nay dậy ngồi bâng khuông một lúc, thấy lòng mình trống rỗng .. hoá ra chưa ăn sáng.
    Làm một bát cornflake với sữa , ăn thêm một cốc chè hạt sen (tự nấu _ oai chưa) , thấy no no rồi quyết định ... ngủ tiếp....
    Chả hiểu đầu óc mình thế nào, cả ngày hôm qua đã điên điên chả học hành gì, bảo sáng dậy sớm học, thế mà cuối cùng lại ngủ tiếp. Đến gần 10h sáng mới dậy hẳn. Cuống cuồng tìm cặp rỗi phóng đến trường, hôm nay có hai bài mock. Mình bỏ học nhiều quá rồi, bà giáo bảo hôm nay mà không đi mock thì không cho thi . Có chết không cơ chứ...

    Đã dậy muộn rồi thì chớ mà dạo này cái bọn tàu điện ngầm ở london không hiểu làm trò gì cứ delay suốt, mình đợi đến 15 phút mới có tàu. Nhưng may, đi vào giờ oái oăm (chả sớm, chả muộn) nên tàu cũng vắng. Thế là yên tâm một chút, tàu vắng thì đỡ sợ khủng bố. Dạo này đọc báo thấy alqueda tuyên bố tấn công london mà giật mình thon thót.
    Mock hôm nay cũng dễ chả có gì mấy, 6 bài làm hết 5, còn bài dễ nhất thì chả nhớ ra nổi cái công thức là gì. Cứ tưởng cái quái gì cũng có trong Pho mu lờ búc nên không thèm học. Ai ngờ híc ... Ngồi chứng minh lại cả cái công thức đấy, cuối cùng cũng xong, không biết có đúng không. Quả này bà giáo mình mà chấm chắc ngất luôn , hê hê ... Nhưng nói gì thì nói cũng thấy ân hận, đợt nghỉ vừa rồi mình suy nghĩ nhiều quá, lắm việc dở hơi chả học hành được mấy. Chả lo cho mình mấy, tính mình thế rồi kiểu gì cũng ổn. Nhưng mà cứ nghĩ có người khác hy vọng ở mình là thấy buồn. Bà giáo tốt với mình quá.
    Giờ nghỉ trưa, vác điện thoại ra ngoài lan can lên mạng chat chit một lúc thì gặp kẹo sữa. Chả kịp nói gì thì mình lại phải vào mock. Nhưng sữa bảo viết thư cho mình . Hi`..

    Bài mock buổi chiều thì dễ hơn, làm một tẹo đã xong phim rồi. Nhưng không dám ra sớm, nhỡ đến lúc sai thì xí hổ .

    5h30 tan học, chán chả muốn đi tàu điện ngầm, Lang thang đi dọc hyde park. Trời mùa này sáng và trong thế. Cây cối cũng đã xanh hết cả rồi... Vừa đi vừa ngắm bọn trẻ con chơi skate, vài đứa khác thì ngồi cho ngỗng ăn..Gió thổi ***g lộng , Tự nhiên mình lại nhớ Hà Nội quá...
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua .. hehe , may quá , qua rồi mẹ ơi ... mấy con bạn mình lại làm lượt nữa .. đến khổ , lúc tập thì hùng hục thế mà lúc thi thì ko quả nào leo nổi qua lưới
    Lúc hỏi con bạn " dịu dàng 1 cách tởm lợm " ----> đi cắt phăng luôn ... bi h đang tiếc đứt ruột , đã thế lại còn lòi ra cái đuôi dế nữa chứ ... tức điên , hơi tí lại phải cho tay ra sau gáy xoá dấu vết
    Hôm nay đến lớp , mặt đứa nào đứa nấy méo xẹo .. bọn nó bắt nhầm cửa .. cũng có biết rì đâu ... dạo này mù thông tin , cóc biết gì ...ngồi mấy tiết được thằng bạn nhồi nhét vào đầu mấy cái gọi là lô , đề xong dặn dò cẩn thận" hôm nào mơ gì nhớ bảo tớ nhé " hơ , mà mình có mơ bao h đâu .. nó bảo cứ uống thuốc ngủ vào là mơ hết -----> đừng có mà xui dại
    à , lại còn ..." ai ko đi nghe tuyên truyền hôm nay , sẽ bị xử lý nghiêm khắc ... có thể còn bi truy cứu trách nhiệm hình sự " ---> ko phải doạ , có phải con nít đâu mà ngu thế
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm nay mọi người chả nhớ ngày gì thì phảiHì hôm nay mấy đứa đi học TD về là qua nhà Trang làm bánh trôi,bánh chayMấy đứa chụm đầu vào làm,chỉ tội thiếu mấy thứ như ko có vừng này,vani nữa................nhưng mà vẫn ngon,lại làm cả bánh rán nữa,vui thếThế là vẫn ko mất ngày truyền thống.Mà cái ngày này chỉ có miền Bắc biếy thì phải,bọn trong Nam chả ai biết,mà cũng chả biết cái bánh nó thế nàoLâu lắm rồi mấy đứa mói tụ tập nấu ăn,toàn dân Bắc nên cũng dễ chơi,chứ bọn trong Nam này chơi cứ làm sao ý,mình chơi thì vẫn chơi,nhưng rủ tụi nó đi ăn uống,nấu nướng là lại lười.Ơ mà bây giờ mình cũng lười cơcố gắng lắm hôm nay mới đi đấy,tại đi học về mệt,chỉ muốn ngủ
    He,nhưng mà nghĩ lại hôm nay vẫn vui,nhớ mấy năm truớc ở nhà,nhà có làm nhưng toàn ông anh mình làm thuiMình tonà qua nhà bạn làm mới kin chứ,về nhà vẫn thản nhiên ăn như thường,lại còn ngây thơ,em làm cùng vẫn được ănKo biết năm nay nhà mình có làm ko nhỉ?Ông anh thì đi học ở trường,ko được về nhà thì chắc nhà cũng ko làm đâu,tí gọi điện về xem thế nào
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    thế mà không rủ....
  5. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hum nay zời nóng như hum wa và giống ngày hum kia . Lại còn cái đồng hồ quái quỉ nữa..........làm mình nghỉ học oan
    Thui! Ngày mới đến zùi, cười fát nèo . Trong cái rủi nó có cái....xui muh
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    7.30am cóc thể ngủ đc oi thế ko biết, trằn trọc khó chịu trong người
    8.30am oa oa dậy, ton tót check mail... 8 new mess. có đứa sắp gửi thư cho mình 83A ko fải 83b đâu đấy lần trước bị hàng xóm bóc thư
    9.00 đánh đàn lả lướt chị đến học bảo hôm nay rỗi rãi sớm sủa thế (chị đừng vội mừng, thật ra là ko ngủ đc thôi )
    11.00 dậy xong học đàn, bài mới hay vật vã nhưng mà jức đầu, mắt mờ chân chậm quá mất thôi, anyway đang hứng fải tập cho nhanh
    11.15 ra me2u mua thiếp, ối mẹ ơi có quả thiếp hộp mới 150K điên! Trong đấy bi h còn bán cả Cara đểu nữa, mất cả giá trị.
    11.30 đi đón chị, nắng gần chết, đứng đợi cổng BC gặp toàn người quen chị làm cái gì mà mãi 12.10 mới ra về nhà ăn cơm cuống cuồng đi học
    12.30 vào học, trong đầu ngấm ngầm bùng tiết Writing (tại mất sách chưa làm bài tập) cơ mà tự dưng QA nó lôi bài ra, lại adua làm bài thế là quyết định ở lại học -> 1 quyết định đúng đắn!
    3.15 Hôm nay nhóm present cũng hay, khá là interesting...
    3.45 trời đen kịt, gió nổi cuồn cuộn, cát kiếc bay loạn xạ (đoán thế thôi đang ngồi trong lớp mờ ) cửa sổ kính cứ đánh bần bật ghê cực, 1 quả gió mạnh fát là vỡ tan cửa kính luôn -> nhan sắc bị huỷ hoại ) Run bần bật nhìn ra cửa...
    4.10 Phụp! Tắt xừ nó điện (mình vứa fán nếu mất điện thì bài cũng chả chơi đc thì y rằng ) mưa... mưa to khủng khiếp, mưa gió theo đúng nghĩa hạt mưa bay nhanh như đạn lạc quất vào mặt đau rát Cả lớp xí xớn nhảy ra hành lang, hôm nay học nhà E ra chỗ lan can mà như bị gió thổi bay xuống tầng 1 í, ghê vật. Chau bị con Tú ''quyến rũ'' với mấy cái ảnh solo trong dd của nó, khổ thân Chau nhưng đc cái là ko biết gì cả Chạy lên tầng 3 thì A3 vẫn ngồi im trong lớp đang học Thuỷ dã man!! Phòng đen thui muh... chơi chán vào chơi bài huhu... nốt tuần này là thôi rồi, ban kiểm tra đi tuần đấy hết cả the one and only interest, đi học cũng vì đc chơi bài thôi mờ
    4. 45 giả bài test 1, đc có 8 chán! đi về! ''hờ hờ'' chết mất cái bọn đầu óc bậy bạ hồi hộp, hăm hở, h... h..., hổn hển, h.... h..., huỳnh huỵch, h... h..., hihi thôi
    Về nhà chưa kịp măm cái gì, tập đàn tiếp rồi đi làm, bi h đang đói meo mang mỳ đi đây nhưng thôi dành bụng về nhà ăn cơm cho ngon chả mấy nữa thì bị đau dạ dày, trưa ăn nửa bát cơm
  7. Memoir

    Memoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    wat i did wit u was the biggest mistake i ever made. All gone the sweetness.All the shyness. All the excitement. Anyway on the good side, it helps me to get completely over it.
    It''s all illusion. Feel that nothing u said was for real. It''s all a mistake.
  8. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hihi,lâu rùi mới ol nick này,nhận được cái PM ngộ nghĩnh wá
    Afternoon,lovely chatting hihih .Chỉ mong thế mãi thôi .Mà k,mong hơn thế í chứ......hold your hand.....walking along the seafront....sunshine....tender wind.....
    Cuối cùng mải chat chit wé,lúc vìa nắng nhạt thếch rồi,trời lành lạnh hết cả hứng dạo biển lòng vòng ngắm cảnh ngắm người.Định đi xem cái French market mà nó cũng dọn hàng hết rồi.Cuối cùng cả buổi chiều ,chuyện chat chit cộng với đi supermarket mua gạo là làm được 2 việc .Hơi......lãng xẹt nhỉ,hum wa dự trù nó khác cơ.Beautiful Saturday .....
  9. nostalgianuni

    nostalgianuni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Believe it or not, I could not breath thus this text keeps spinning in my mind. I don''t really know what is going on. Chaos! I thought things had been settled down. You and I were fine enough to tackle it.
    Somehow, I was afraid of letting you down and we would never be that close again. But I trully felt like I made it. I talked to ya as one of my best mate I ''ve ever had. Talk to ya like it never happened. Now u wrote this and it really carried me away!
    Anyway, I am glad that you can over come it completely. You will be you and your friend will always be that guy, one of the most stupid stubborn friends you ever had. Remember what I told you last night. Don''t be afraid of being lonely as I am always by your side. Even in that ''event'', all my friends will come and support you.
    I ''d better get on with my work. Now I know why I can do nothing for the whole sunny day!
    I still can''t breath. Don''t tell me that I''ve just lost the most prestigious thing in our life.
    " every passing second is another chance to turn all around"
  10. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    oai thật! sáng nay vùa đi bầu cử về xong...chặc chặc đọc tiểu sử qua thì cũng chả fản ánh đưọc mấy, bằng cấp thì ko thể tin hết được, khen thưởng cũng chả biết đằng nào, thôi thì đành nhìn khuôn mặt bắt hình dong, bác nào trông gian gạch luôn, với cả 1 số bác đại diện cho nông dân + chị em fụ nữ :D...đã thế còn được bầu luôn cho xuất của chị nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này