1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    25/4:mình mất quyền công dân mới đau chứ,ko có tên trong danh sách cứ triGọi điện về hỏi mẹ,mẹ cho luôn câu:"mất quyền công dân rồi con ạ",đau thế.Căn bản trong này mới đang kí,người ta ko chuyển cho
    Tối 25/4:đi xem liveshow của The Wall,phê,anh Hùng nhìn càng ngày càng đẹp zai mới kin chứ,mà chắc anh cũng chả nhớ mình.Đau họng rùi,ko noi được.
    Sắp được nghỉ mấy ngày,chắc lại ngồi nhà thôi,chả có đi đâu cả,chán thế?
  2. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Check mail..... hơi thất vọng 1 tí .... Nhưng thấy mình cũng vô lí quá. Có lỗi với .... nữa.Thôi nào, k nghĩ nữa.Del hết roài,forget thôi.Kể ra mình cũng sáng suốt đấy chứ nhỉ ?! :D
    Trời đẹp quá.Chỉ muốn.... trốn học ra biển.Nằm dài trên sỏi mà khò khò thôi....
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Bùng học để rồi lại có chuyện này,sao mình lại như thế nhỉ?Nó buồn lắm đây,nhưng mà xin lỗi uh?Ko thể là xin lỗi,vì đâu phải là lỗi nhỉ?Ơ mà chả biết,dở hơi vậy đấy.Chả cần,bất cần rồi,mọi thứ cũng vậy thôi......................ko là gì cả............tất cả chỉ là vớ vẩn............
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Hum qua ngồi đọc đưọc mấy trang thấy hay thế ... hoá ra là cuộc sống nhạt nhẽo , buồn tẻ đều là do mình ...hehe thế thì từ bi h phải khác ...
    Mấy hôm nay ngồi học đàng hoàng , chả buồn bùng nữa , hình như mình đã lớn lên 1 chút , chín chắn lên 1 chút rồi ...( nói xong thấy hơi hơi xấu hổ ) mới cả dạo này Việt Trì - Hà Nội cãi nhau suốt ngày -- đúng sở trường của mình .. thế là lại có cái để làm ...quên mất đấy , hôm nay bảo mang giấy mầu đi vẽ ếch với Híp mà lại quên mất đấy ... dạo này hay quên thế ..
    chẹp ... hôm nay t3 , đợi mãi ko thấy Tomato lên ... tomato ới ời
  5. pu_heo

    pu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    oài, ba mẹ mới qua hum qua kìa cứ tưởng ở chơi với con đến hết tuần thì cũng hơi ghê fù, hum nay lại đi Chiang Mai béng roài :| ấy thía mà hum nay trời nó lại mữa sướng chưa lâu lắm rồi mới mưa đấy nhá
    mà mưa này cũng ghét :| không fải mưa rào mà là mưa rầm rề hik,
    có lần nói thích cái mùi này, đốm kêu không thích, mùi hơi nước thì có gì là thích lại còn ghê nữa chứ ... lâu lắm mới lại thấy mưa ... thôi bi giờ sửa lại là thích mưa chứ không thích cài mùi đấy ha ;;)
    không vào được talesweaver đi ngủ vậy còn sớm quá muh
  6. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình dạo này có vẻ không bắt kịp nhịp độ của chat chít rồi, lần trước sểnh ra là down cái mới về chat, thế mà bây giờ hàng loạt lại chẳng biết cái gì. Thảm nào hôm trước chat với đứa bạn nó làm cái hình mặt cười mới mình không xem được cứ ngồi chửi thầm con đấy, hoá ra mình là con nhà quê, hẹ...đã deck bắt kịp thời đại còn tinh tướng.
    Sáng nay thì hấp tấp dậy chẳng thấy tí nước gội đầu nào cả, đêm qua đã phải gội đầu bằng xà phòng thơm roài sáng nay chẳng nhẽ lại thế. Kể cũng lạ, mình mới gội xà phòng có một tối qua mà sáng nay tóc cứ dựng ngược cả lên chải thế nào cũng không xuống, khổ nhất là lúc chuẩn bị gội đầu bao nhiêu nước vào mà tóc cũng không thèm suông, khốn nạn thế không biết. Quần áo thì lười giặt thía là cứ phải mặc trong cái tình trạng "người ướp nước" ---> con nhà nghèo thiếu thốn đủ trò.
    Đến office thì như dở người, ngồi chán chẳng có gì mạng lại còn hay chết, đã thế vào lấy vài cái ảnh cũng chẳng xong, chẹp...cứ là ngồi chơi xơi nước hay bị sờ trét đứa nào dính vô tao giết.
    Lại ngồi nhớ lại vụ hôm qua tí chết sặc vì cái thằng ở chỗ ăn kem, tưởng em người yêu nó hùng dũng thía nào chứ hoá ra là thía, hehe...chẳng ăn nhằm giề. Em ý làm mình cụt cả hứng, tưởng cả ngày điên tiết tối có vụ hay ho, thế mà....đúng là cái đồ con gái giả-vờ-nai. Trước mặt thằng người yêu thì cứ lắm chuyện làm mình bực cả người, thía sao hôm qua nó không chửi mình vài phát nhờ, tiếc thế
  7. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    To pisces !
    Con gái mà gội đầu xà phòng thơm thì toi rùi : bác mà sờ tóc em có lẽ bác phải thèm rỏ nước ... mũi y'' , hehe. Bà này ngông nghênh gớm, chẳng điệu chảy mỡ như lũ con gài trường mình , cho bắt tay cái !
  8. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái hồi cách đây khoảng 10-20 năm thì xà phòng thơm là xa xỉ lắm rồi đấy, thế mà.......chẹp.
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Zời chuyển tông .... Lành lạnh roài.
    Gió ..... ào```````````......vù```````````````
    Cây hoa trước cửa thư viện lả tả lả tả........
    Rơi rơi....
    Hoa hồng hồng.....
    Cứ như fim Hàn í.
    Hết gió.
    Hoa hết rụng.
    Mấy tên VN.....rung cây cho rụng típ.
    Chụp vài pô ảnh với hoa rơi rơi ....
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Vui Kin
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này