1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    đi xem Bức tường vui fết..hêh.
    oánh một trrạn bóng rổ ở PĐP vui fết...
    mai đi cắt tóc...
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mấy lần suýt ăn tát .. hic .. may mà tránh được cũng tại mình dạo này rất hay đệm từ ... ko biết học ai mà bố láo thế
  3. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng tưởng chết, năm nay bị ngại ra nắng, da vẫn đen như thường (khổ nỗi nó có trắng được bao giờ đâu cơ chứ).
    Lúc này sao nhớ cái mùa hè năm ngoái thế hả zời....Chẳng ra sao nhưng cái đầu của mình nó đơn giản vô cùng.
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay zời đất như dở hơi,mưa,gió,lạnh như giữa đông.Thời tiết thay đổi lạ kì nên hum nay có ối chuyện hay ho hihi.Chatting zui zẻ ở chỗ làm,buôn dưa funny với bọn ở lớp,sắp sửa có $ paid in hihi.Hơn thế nữa nhận được offer rùi,eo ôi,sướng ơi là sướng.Ước mơ thành hiện thực 60% rùi hihi.Hum nay là 1 ngày đặc biệt.Nhận được tn từ Mobi nữa chứ...vui vui vui.....toe toét vì vui
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tưởng xuống Văn Điển rồi
    Vừa lúc tối được Tomato khen là bụng ấy sao tốt thế
    Đến đêm bụng tốt phát huy ngay
    Lúc đầu lại tưởng là đau ruột thừa,chẹp...tưởng vào viện rồi
    Hoá ra nằm từ đêm tới sáng đau gần chết mới biết mình ngộ độc thức ăn
  6. chip2stars

    chip2stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    2.064
    Đã được thích:
    0
    10h sáng 30/4/2004 - ngáp ngáp vài cái nhưng vẫn chưa chịu rời khỏi giường , phải đến khi có tiếng chuông cửa mới chịu lết đi . Hôm nay với mình cũng chẳng khác mấy mọi ngày , có khác thì hôm nay mình được ngủ nướng thôi . Việc đầu tiên của một ngày mới là ... chơi điện tử và cố gắng phá kỉ lục . Hôm nay mọi người đi chơi hết từ sớm , để con bé lủi thủi một mình . Nhấc phone bấm bấm số của con Béo hẹn nó chiều nay đi shopping , lại nhớ đến bữa rượu ra mắt mấy ông anh HW , tặc lưỡi . Bỗng dưng thấy nhớ ông xã mình ghê , chẳng biết giờ này him đang làm gì nữa ...
  7. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    nhật kí : buồn
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thằng Tomato là thằng mồm....thúi đấy
  9. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên dạo này thấy lo lo.............Mong cho mọi chuyện đều ổn cả , được mở mày mở mặt 1 fát .
    Bảo là không online nữa, dạo này bận mà, nói ng ta treo nick hộ fát muh tự nhiên hum nay rỗi hơi lại mò lên, thấy nick mình chưa bị treo !!!!! Chuyện đó là tự bản thân chứ đâu fụ thuộc vào treo nick nhỉ!
    Thui thì cố gắng zậy................chúa fù hộ cho con .......
    Hum nay thấy ở đâu chui ra 1 nick mới........xem xong thì............àh......cũng chẳng mới lắm ! .......đọc mí cái post mà thấy.....fát....... ( câu này thì chắc HĐH bít )
    Được xixi_simple sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 30/04/2004
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Được nghỉ mà chả biết làm gì thế nàyTại sao lại như thế nhỉ?Giá như có việc gì đó để mình làm thì tốt biết mấy.Hôm nay bố mẹ đi LS chơi rùi,sướng thật,mình mà ở nhà thì cũng được đi đấy.Hic,hôm qua cứ định xin về nhưng lại ko dámgiá như biết lịch học sớm hơn thì có phỉa tốt ko?Theo ra luôn.Tối qua đúng là buồn thật,ngồi nhà 1 mình,sao mình sợ cái cảm giác 1 mình thế ko biếtNgày mai rồi sẽ làm gì nhỉ?Rồi những ngày tiếp nữa,cứ 1 mình......................Thật là................
    Thôi chả sao,lên mạng được thì đi câu goal,đang cá với Ciao ma`,phải đuổi kịp mới được.
    To NAT:hôm TW cũng đi xem ah?Hì chả biết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này