1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đầu óc hơi biêng biêng....đã thế lại còn bị tình trạng hay nằm mơ nữa chứ
    Chẳng hiểu sao
    Thấy đúng là đang điên
    Nhưng làm sao bây giờ nhểy
    Có khi vào trại thế là xong
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay qua nhà mẹ nuôi,mẹ ốm,hic,nhìn mẹ mà nhớ mẹ quá.Gọi điện về nhà gặp ông anh,cũng chả nói được gì,căn bản hôm trước vừa chat xong.Gặp mẹ thì hôm trước cũng vừa nói chuyện,thế là cũng chả nói được gì.Mà hôm trước bố mẹ đi LS,ko biết đã mua cho mình chưa nhỉ?Quên mất chưa hỏi,mong là mua được rồi,hè về có cái chơiChiều ngồi nhà thì trời mưa,buồn thế.Nhưng mà mưa xong thì trời mát mẻ hơn,ra đường sướng...................mát mẻ,dễ chịu,nhưng.............buồn!
    Đói quá,đi ăn đã,tí lên tiếp
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    2 cơ hội ...! Tan hết giấc mơ của mọi người ! => tệ quá chúng mày ơi !
  4. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hum nay zời mưa rõ to. Chán điên ng, không đi đâu được. Ở nhà làm con ngoan trò giỏi vậy. Viết sái cả tay từ chiều đến tối --> mẹ mà bít chắc xúc động lém . Ăn bát cơm rùi mò lên mạng. Lúc đi mí fát hiện thằng em vác ô đi chơi mất roài. Nhà chẳng còn gì để che cả. Chim kú.........Ra đến ngoài đong được thằng bảo vệ cho mượn cái ô . Tưởng mình tí tởn đi đâu 1 tý thui, ai dè mình đi còn lâu mí về--> lần sau đợi đấy mà nó cho mượn ô tiếp Thui, cứ bít ngày hum nay cái đã
  5. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    mệt quá......dậy sớm thế...
  6. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Ếu ơi có người khen mình để tóc giống ca sĩ, phát khiếp ạ.Chứng tỏ quả đầu đợt này của mình là rất okie. Thôi cứ để thế này.
    Chẹp, định cạo cái đầu nhưng mà vì sợ cái đầu của mình méo
    Hôm này nói cho mẹ chồng thì bảo mày cạo thì tao bôi vôi tao vứt trôi sông, phát khiếp vía. Thế mà còn định câu kéo cái mũ Nón sơn để đú.
    2.5 rồi mà mọi người vẫn thích nghỉ ghớm.
    Cả sáng đưa bà chị đi khám
    Rồi thì về office ngủ một giấc
    Ăn hết cả bát bún to tổ bố
    Rồi cứ thế ngồi trước màn hình
    Nhìn....
    Cũng phải cám ơn vì bọn YIM nó có cái nghe nhạc
    Hay ứ chịu nổi
  7. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mệt wá...............ốm mất rùi..........Hum nay gió thổi to wá! Cảm giác như ng mình sắp bay vào không trung. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa từng thấy cơn gió nào to thế . Giờ thì cảm lạnh roài.............đầu quay quay.....hắt xì liên tục......
    vẫn mún lên net xem thế nào........thấy thấp thỏm ...........lo lo........không bít ng ta thế nào rùi...........và còn...........lâu lắm rùi nhỉ ! You ở đâu ?????
  8. Damn_cold_night

    Damn_cold_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng ....30 fút chat chit ,thế là xong.Nhẹ nhàng rồi,thanh thản rồi,không fải bứt rứt gì nữa nhá.Chả nghĩ đơn giản và dễ dàng thế.Mình thật sáng suốt :D.Thế này lại hay,bây giờ nói được ối chuyện,cứ "nhí nha nhí nhảnh" :D..Want to say thank U again,hihi
    Iu đời suốt từ lúc đó đến bi giờ.Giờ thì đang bực mình.Cáu !
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    cà ngày ...phim phim phim ! Khá lên 1 tẹo ...
  10. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào bị gió thổi ngã xe chưa nhỉ Chưa có bác nào thì đến hỏi thăm em một phát nhá.
    Sáng mưa to như lũ, ở trong nhà lại cứ tưởng là không có gì, chỉ mưa tí, ai dè ra đường mưa nó đánh cho rát hết cả mặt, cứ thế nhắm mắt đường thẳng mà phi. Vừa phi được một lúc (đương nhiên cũng "hé mắt trông ngang thấy bảng treo") thì tự nhiên thấy ràooooooo một phát ...ướt từ trên xuống dưới (mặc dù đã có áo mưa đàng hoàng rồi)....chưa kịp xoay chuyển gì cả vì chân thì gác lên trên không mò được cái phanh.....đến oạch phát thấy mình đã thẳng cẳng ra đường rồi....nguyên nhân thì không rõ........hình như người gầy quá bị gió nó tạt....híc....
    Ở đời bây giờ ít đứa tốt quá....Thấy mình thẳng cẳng như thế mà không thấy bác nào bác ý ra đỡ cho phát nhểy....vừa dựng xe vừa cú....lẩm bẩm....nước mắt chảy ào ào......Rất ngon lành.
    Bố khỉ một ngày mưa............May quá là "con cưng" không bị làm sao, chứ nó mà làm sao thì mình làm sao cũng làm sao với nó ngay.
    .........Vẫn trong cơn bàng hoàng....người ướt như chuột....cả người ê ẩm.....Vẫn phải. (Đời khốn nạn quá).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này