1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy sớm đi học , mồm không ngừng lầu bầu vì bà chị hôm qua dịch phim hoạt hình cả đêm , lúc đầu cũng thấy hay hay , tiếng popyey , oliver eo éo .. nhưng đến lúc đi ngủ thì hỡi ôi ko tài nào nhắm mắt được ... ngủ chập chờn cả đêm , sáng dậy mệt kinh khủng
    Hôm nay lại còn có trò , các anh , các chị sinh viên ở quê lên , sáng sớm chỗ đợi xe bus đông ngịt như quân Nguyên , nhìn phát hãi .. lúc đầu định bụng chờ đi xe sau cho vãn bớt đi, nhưng sau lại sợ đi học muộn , lại cắn răng đi ... ai nấy khoác ba lô to đùng ngã ngửa , tay xách đủ thứ trên đời ... đến lúc muốn xuống ko tài nào len ra được .. sắp sửa mếu mếu thì anh bán vé đi ra , gạt phăng chúng nó , đá mấy cái va li chắn chỗ cửa bay veo xuống đất cho mình đi xuống ... hehe , tự nhiên có cảm giác được che chở
    Học xong 4 tiết lại mò lên kí túc vì hôm nay chúng nó mới ở quê lên , tha hồ ăn đủ thứ linh tinh
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa kin lên được,hôm qua xem dự báo thời tiết thấy nói gió mùa đông bắc,hix sáng dậy đi học rõ sớm đến lớp có hơn chục đứa :),học Lý vui kin lên được,hết tiết 1 trời bắt đầu mưa,mưa như chưa từng được mưa,gió giật đùng đùng ngồi trong lớp mà rét run lên được.
    Reng chuông reo vào tiết 2,lớp học vẫn sôi nổi,trời mưa thì mặc trời mưa,lớp học vẫn vui,thầy giảng rất hay,hix hết tiết 2 gío càng ngày càng to,nhận được cái thông báo được nghỉ học,cô giáo ốm,chả thấy đứa nào tỏ vẻ rì vui mừng cả<---khác hẳn ngày thường.Có một số đứa đã ra về,một số đứa ra hàng net,.hàng điện tử cổng trường,1 số đứa ngồi lại trong lớp vì trời mưa quá to,lại lạnh nữa,mình thuộc trong số những đứa ở lại lớp :).
    Ngồi một lúc nhìn trời nhìn mưa,nhìn mây chẹp lại thấy bùn 1 cách thanh thản,lại thấy nhớ đến da diết ai đó hix,rút cái điện thoại ra bấm bấm một hồi,rùi lại chờ đợi một hổi-->chả có rì,lại ngồi tip,nhìn chúng nó nói chuyện với nhau sao mà vui vẻ thế,mình chả thích,thích ngồi một mình,chui xuống xó lớp ngồi viết lách một chút ,có một vài đứa tò mò chạy xuống xem mình đuổi thẳng cổ-->té hết lên trên ,ngồi viết mãi cũng chán,lại quay ra nhìn trời,trời vẫn mưa to--->quay ra nhìn cái điện thoại,vẫn thế chả có rì :),mún gọi điện wá nhưng mà chẳng còn đủ xiền mà gọi nữa,còn vài tn nữa là lại No Money roài .
    Lại cúi xuống viết viết,tẩy tẩy xoá xóa,chẹp bực mình wá vo tờ giấy vứt ra cửa sổ-->nhìn lên trời vẫn mưa :((.
    Lúc nì quyết định lên trên nói chuyện với chúng nó,vừa mới lên được một tí mẹ gọi điện Amen,"con đang ở lớp mẹ có nghe thấy tiếng mưa không,không về được trời mưa to lém,con không có áo mưa hix".
    Xong cụp một cái quay lại với bọn lớp,nói được vài ba câu chuyện nhạt nhẽo thì đồng hồ chỉ sang 11h30 roài,về thôi,trời mưa thì mặc trời mưa,ta vẫn phải về,cả hội lục đục kéo nhau xuống sân trường Amen,nhìn trường minh cứ như ở đảo Tuần Châu ý,có mỗi con đường đi là khô(đúng ra có một hàng gạch là khô) xung quanh toàn là nước,Ngập Rồi,Lụt rồi,trời vẫn mưa nhưng nhỏ hơn,lạnh kin người,ngập lụt hết tất cả,con đường dẫn vào nhà để xe cũng ngập gần đến đầu gối,đang suy nghĩ xem có nên vào lấy xe không thì tự dưng có một chú "tình nguyện viên" xung phong vào lấy xe hộ các bạn Amen may quá khỏi phải ướt quần ,lấy được cái xe ra thì ôi thôi đi được khoảng 5m-->xe chết máy thế là huhu chống chân và..ướt Chẹp,đạp mãi mới nổ được máy,ra khỏi đảo "Tuần Châu" tưởng là hết cảnh ngập lụt rồi ai dè về đến ngõ nhà mình huhu nước ngập còn cao hơn là ở trường,hix cũng may là chả chết máy đoạn nào nếu không chả bit còn ướt đến chỗ nào nữa.
    Vào nhà thấy ấm kin thậm chí thấy nóng và ngột ngạt,bà cho ngay câu,tưởng mưa không về được nên bà không nấu cơm Amen đang nghĩ là mưa thế này mà vẫn về đúng h được tuyên dương ai dè :((,thế là lại phải lội nước chạy ra siêu thị mua đồ ăn về rùi lại lục đục nấu cơm ăn ,sao mà khổ thế không bit,an xong đang lim dim thì cái điện thoại kêu Amen bi h mới thấy bóng dáng thiên thần,bit ngay mà ông trời toàn thế thui,mưa gió thế này mà nỡ lòng nào chia cắt con nhà người ta .
    Hì lâu rùi không post nhật kí :)
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    4 ngày nghỉ đi chơi tĩ tã, từ sáng đến tối mịt
    Hà Nội: 30/4/04
    Đi chơi cùng LL ''oh McDonald we''re on a farm ei-ei-oh '' Farm siêu bát ngát 20.000m2 thích dã man, có cả 2 rừng thông ở trên, cây ăn quả đầy ắp ở dưới (mỗi tội mùa này chưa xơ múi đc tí gì ) Nấu nướng măm măm nhiều ra fết nhưng căng cơ bụng chả ăn đc nhiều, thích nhất là đi chụp ảnh trên rừng thông, với lại xuống vườn leo cây, đú như khỉ Đi với LL nó cứ ko giống đi mới nhà Xét 1 cấch toàn diện là vui, về còn đc mang quà
    1/5/04
    Con mụ Hạnh có giỗ ngày hôm đấy mà nhớ nhầm tụ tập hôm sau, thế là dân số đã thưa nay còn có 4 mống, xuống tận nhà Phương dước đuôi cá chè chén no say -> làm món ''bún bò Lam bộ'' món tủ từ hồi cấp 2, ngon mới fẻ Hôm đấy định bụng ''đỏ mặt'' tí mà ko đủ hội nên chả làm ăn quái gì, chúng nó làm vài cốc bia nhưng đắng miệng mình uống mỗi đậu nành Mất cả hứng
    Buổi tối thì đi mí bọn cấp 3, khặc! bọn siêu lười mãi từ hồi Tâm, Vân đi bây h mới gặp nhau. Lại thiếu con Phương béo nó đi Sapa mất, còn mỗi 5 đứa đèo nhau đi măm bánh đa cua với cháo trai Quán Thánh rồi lên quán Bàn Cờ (steel cơ mà, bọn này dịch giởi nhờ ) Có mỗi tin mới nhất là Vân sẽ về cuối tháng 5 -> cuối tháng 6 thui. À, Chi hôm đấy có 1 vụ buồn cười gần vỡ bụng nhưng.... quên mất rồi Chi đc bạn Huy tặng 1 cái đồng hồ SN Khè, quên. VA có ''tèo téo teo'' 10h đêm hôm SN còn lò dò đến.
    VA: new
    Mình: anh của VA làm body-guard trên New
    Hà Bùi: ớ thế á
    Chi: eo ơi, kinh thế
    Hà Bùi: nhưng mà quen thế nào?
    LA: hôm con bạn lên Thái Nguyên mang về nắm chè ngon, bảo VA đi bán, trên đường tràng thi qua New thì gặp anh, 2 mắt (quên, 4 mắt nhìn nhau) téo lửa chíu chíu ---> hậu quả là SN đến ''làm fiền'' VA để mẹ nó lượn lờ 2'' 1 lần
    Cái giọng điêu dân của LA thì chỉ lừa đc mỗi Chi với Hà Bùi thôi, hình như là quen biết qua SN gì gì đấy, 76 hé hé, VA toàn quen các anh giừ
    2/5/04
    Bọn trẻ con đưa bà ra Rendez-Vous măm sáng rồi go round by car sang Vườn Ẩm Thực gần Nội Bài, thích dã man, mát ởi là mát, câu cá chết thôi. Ở đấy cứ 5'' câu đc 1 con bự 4 cân chứ ko ít. Không gian thích cực mát mẻ thanh cảnh hồ có, núi có. Khi nào đi cả hội về đấy cũng sướng, mỗi cái là chả biết giá ăn thế nào chỉ biết 1 cái cần câu máy là 200K Hôm đấy đi đông như kiến cỏ, order 3 tiếng sau chưa có đồ ăn -> cả nhà tức quá về Đầm Sen xơi, lúc đó là 1:30 trưa đói gần chết ăn gần hết 2 đứa con nhà cô Hạnh chú Dũng thì đểu ko thể nào chịu nổi, đi với chúng nó cười từ sáng đến tối mất, nhất thằng Dính ngây ngô 1 cách cứ hỏi làm sao tiêu diệt đc đại ca (tức chị bé) ''Trên đời người ta chỉ nói cơm ngon chứ có bao h nói lon ton đâu'' Chết tôi mất!!!
    Chiều về ngủ thẳng cẳng, tối đưa em ''bé'' đi dạo cho em tập xe, trời mát rười rượi. Về 2 chị em vào ăn kem Tràng Tiền đông như trẩy hội. Em í kể 1 chuyện rất chi là làm chị cứ thầm suốt hehe...
    3/5/04: VA, LA í ới gọi sang Ninh Hiệp, khặc! Đi mệt ko thể nào tưởng tượng nổi, mua đc 5 mảnh mà có 70k nhưng về mệt ko thở ra hời, đã thế tối còn fải dạy học, mệt đứt hơi. Em í cũng sắp thi rồi, hi vọng là nghỉ sơm, mà... chẹp! em í chỉ nghỉ 1 tuần thôi lại đòi học tiếp mệt quá! Vừa dạy xong thì 1 đứa thập thò ngoài cửa, tưởng chuyện gì hoá ra xin học, mình chưa ngắt lời bi h D mệt lắm chỉ đi làm với đi dạy suốt ko ngưa mặt lên mà đi chơi lúc nào, nó chả thương cho, còn đời tợn! I''m exhauted, nhưng mà nó là con bạn mẹ nên lại ''cả nể'' bi h mục tiêu ko fải kiếm tiền nữa kiếm thế đủ rồi bi h fải đi chơi cho đã đời là mấy tí hehe...
    4/5/04: chưa bao h thấy mưa to mà lâu như thế, ai dè từ 8:00 mở mắt đã mưa thông thốc, 11h mở mắt fát nữa vẫn thấy mưa, mà mưa to mới kinh. Thấy mọi người kể ngập ghê lắm. Ăn cơm xong có fim ''Lương Sơn Bá-Trức Anh Đài'' thế là thôi nhé, tiết 1 ở nhà vểnh râu xem fim -> lại đc báo tin hôm nay thầy già dạy thay -> nghỉ 3 tiết liền, cố nhăm mắt ngủ can tội sáng ngủ nhiều quá
    Được whitechocolate sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 04/05/2004
  4. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    eo ơi, muốn về buôn quá
    lâu ko gặp đã mọc râu rồi, kinh!
    chiếu lại LSB-TAĐ à? hay nhở :x
    anh đóng LSB used to stay in my heart, but later was kicked out by Wonbin :D
  5. MonaLisa_Smile

    MonaLisa_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cú rồi đấy.Máu rồi đấy.Bực rồi đấy.Rồi,cứ chờ đấy.Đã thế sẽ cho biết tay...
    Ở nhà mưa to thế cơ ah? Đây cũng mưa.Nhưng không to.Gió mới to.Ào ào,gió bạt cả người.Lạnh như điên.Chiều lại nắng đẹp như chưa bao h có giông có mưa.Nắng thì nắng,cũng muộn roài.Buổi sáng thôi cũng đủ để sụt sịt roài.Đợt trước vừa khỏi đã dinh quả mới,hix
    Cả ngày học buồn ngủ,giờ tỉnh ngủ ....
    Cố mãi chưa được 100% cái môn khỉ gió đấy.Thế nào mới là perfect huh?!
    Mail chị iu....vui vui.Thấy mình cũng vô tâm. :(
    Làm rì bi h nhỉ ?
    Thinking of U,hích ....
  6. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hum nay trời hết mưa rùi. Gió cũng không còn mạnh như hum wa nữa, zời se se lạnh , dễ chịu ghê
    Đến chiều bắt đầu mò ra khỏi nhà....đi đi măm măm . Vác cái bụng to đùng ra khỏi hàng Mac'' Donald, lượn shopping. Hết xiền rùi dưng muh vẫn thích lượn . Kết wả là vẫn cứ tốn . Thui, thế là chết đói roài . Từ giờ đến cuối tháng ăn mì tôm .
    Đến tối tí tởn lên chat, gặp chồng 2 . Sao thằng chồng mình nó quái vật thế không bít ........
    Đọc được vài dòng của ai đó trên ttvnol , thấy sợ ghê .......cảm giác........
    Mà thui, giờ fải đi học bài thui. Chiều đi đốt xiền ......bất hiếu với mẹ roài , giờ fải gỡ lại 1 tý
    Mong rằng ngày mai đẹp hơn ngày hum nay ......."uod "
  7. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    post xong cái bài bên HĐH mới biết bi h đã hơn 5 h rồi, nhìn ra ngoài cửa số thấy tờ mờ sáng. Căn bản mọi hôm tâm 4h30'' là ve kêu inh ỏi rồi, chắc tại sáng qua mưa to ve chết sạch
    nghe ngày nghỉ của mọi ngưòi thích thật!
    nói chung cũng muốn đi chơi....nhưng bọn bên KTX thì về quê gần hết, bọn ở nhà thì hết đạn, thằng nào cũng như thằng nào, với cả cũng sắp thi rồi, học thì chả mấy nhưng chơi nhiều thấy tội lỗi . Đằng nào 30-4 + 2-5 cũng đá bóng nên mặc dầu cả fòng cộng cả mình là 3 thằng, vẫn ở lại cùng chúng nó cho vui
    30-4: trưòng nghỉ, tất cả các cổng đều đóng .ko như CN bình thường thư viện + giảng đường vẫn mở nên vẫn có ngừơi. 30-4 Trong trường vắng hoe lá xà cừ rụng đầy đuờng đôi, đi cứ lẹt quà lẹt quẹt....như Hàn cuốc ấy, vào C1 square vẫn có người vào học, ở 1 số fòng thí nghiệm vẫn có người đến làm thêm. nói chung chả có việc gì làm màh học được 1 ít cũng đỡ cảm thấy có lỗi với bản thân đến chiều đi đá bóng (đợi cả ngày) lại đá với các bác già...trận này tuy thua nhưng thấy rất hưng ffấn, máu muốn đá nữa....trận 2gặp fải bọn fủi, mình chả làm gì mà nó chơi cho 3 fát, 1 quả suýt gẫy chân=> kết thúc ngày 30-4 trong đau đớn
    1-5: lại vào C1 tiếp cùng [r32), lá còn rụng nhiều hơn,( ko có ai quét ) 1 cảnh thật hoành tráng : sân trường vàng hoe, chim hót ríu rit, hai bên đường gió rung lá cây rì rào . Công nhận "..." thông minh thật, sáng hôm đó thông thêm 1 số vấn đề nữa...từ chiều lại về fòng ngủ mê mệt...đến hết ngày
    2-5: lại vào C1 nhưng chả học gì cả chỉ vì cây vú sữa. Đến hôm đấy mình mới fát hiện ra ở C1 có cây vú sữa to tướng sai trĩu quả. Can bản lúc vào cái ghế đá ở dưới cây, thấy mát quá nằm đọc sách, nhìn lên thấy quả vú sữa sai trĩu....trèo lên ra đọạn cao bao nhiêu là quả chín, tuy ko to như vú sữa miền nam, nhưng ngọt quá lại còn hái cho mấy chị ở dưới nữa chứ. thế mà lúc mình xuống quên mất câu cảm ơn, lại còn nhường cho cái ghế đá mát mẻ. chiều đến....đợi cả ngày đến chiều để đi đá bóng ( nên chả làm được cái gì lên hồn) thôi chán chả buốn nói nữa, còn nốt trận sau cố gắng thôi
    trong mấy ngày nghỉ nói chung thấy cũng chả vui lắm vì chả chơi đâu cả, nhưng cũng chả thấy buồn, nhưng cũng thấy mình vô tâm thật. nhà có 4 ngươi thôi mà lại để mẹ và chị ở nhà chả thèm về nhưng hình như với mình vô tâm chắc là sưóng
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hum nay tí nữa thì chết sặc tiết , cho bạn mượn bài thảo luận , ko hỉu sao chữ mình đẹp thế mà nó ko luận ra , cô xuống tận nơi ... bị tóm ... mình lại phải đứng lên xin lỗi cô , lại phải trả lời thay cho nó ... bị quay như quay dế.. chết nhục . May cô này hiền , phải cô Triết hay CNXHKH thì đứt phừn phựt
    Đã bảo bi h lớn rồi , ko bùng học nữa cơ mà ... hôm nay cho phép trở về dòng sông tuổi thơ 1 tiết ( nghe phát khiếp )
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 05/05/2004
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày chán òm nên cũng chả viết nhật kí,nhưng mà nghĩ lại cũng có lắm cái hay hoBây giờ là chiến dịch đi đòi quà,mà dạo này ko hiểu sao,post bài chả ra đâu.Chả post nữa vậy
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem Rock học trò ! Hờ thấy cũng được ko phải là ko hay nhưng thấy hơi phi thực tế ..Được cái là có nhiều điều làm mình bất ngờ ! Rock =con người . Thấy ông thấy hoá ra là thằng cha đóng vai pede trong phim Saving silverman ( hài hay vật ai mà ko xem thì phí đi ! hơi giống Bánh Mỹ )
    -Chiều đi thi về lại lao vào phim ảnh ! Dạo này bị bội thực về phim mất hết Last Samurai rồi thì Trân châu cảng , rain man v...v... Kinh dị ! Tẹo nữa xem nốt You'' ve got mail ( nghe nói phim này hay lắm ) Mai thuê mấy phim nữa về xem .Đem nay có bóng đá ko bit có thức được ko đây chứ như hôm qua , đến đúng lúc đá thì lại....ngủ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này