1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ngủ đến nửa ngày mới dậy........nấu nướng, măm măm rùi học bài đến tối! Giờ lên net.......--> chấm hết! 1 ngày chán chết.
    Mong gặp 1 - ai - đó chat cái - rì - tử - tế 1 chút, nãy giờ toàn tư vấn tinh iu tình đương cho ng ta, chán ốm
  2. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    You''ve got mail chán lắm! Xem làm gì! Đi ngủ còn sướng hơn ! Nhạt nhẽo ,chán òm
  3. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    bóng đá....giải trí tí nhỉ.
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    monaco đá như bán độ ấy....hé mấy quả ngon ăn thế mà không vào làm mình thua mật một quả độ...ếh....thêm một bàn nữa thôi là có 120k hếh,,,rut tịch thu của thèng tomato 100k nhé....thua tao 2 trận liền
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Oki tao sẽ thu ! Tao giỏi môn đòi nợ lắm he he
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là tâm trạng của bác Rut nhà ta :
    trăng ở xa
    em cũng lẻ
    mặt trời cũng lẻ
    biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
    Đúng ko hả bác Rut?
  7. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thoát không fải đi ăn cơm . Sểnh ra là đi ăn mấy cái đồ đắt tiền, đâu đầu. Cứ chửi mình là tiêu ác vật nhưng mà cứ rủ vào mấy cái chỗ đấy lại chẳng đốt.Đã bảo ko thích ăn mấy cái chỗ đấy mà lại cứ không nghe. Chẳng biết hôm qua mọi người ở lại đi ăn cái khỉ gì, mình thì té sang nhà con bạn ăn sinh nhật. Free mà toàn những món khoái khẩu. Cứ ngồi cố ăn hết mấy cái đĩa thịt bò khô. Căn bẩn là hôm qua toàn là lũ bạn cũ. Bọn nó không quen nhau, nhưng mình thì ngồi giữa đứa nào cũng quen, cấp 2 cấp 3 của con kia mình quen hết. Mình mà học hết với nó cấp 3 thì chắc là lên đại học cũng quen rồi.
    Thế nào hôm qua mặt con bé đần thối vì bị thằng người yêu nó bỏ cho quả bom to tướng. Ai đời sinh nhật người yêu mà không về, chẹp...cái thằng dở người. Cả lũ hơn 10 đứa cùng chung một kẻ thù, cái thằng kia nó không đến thành ra còn 1chai nữa Chủ tầu nhất định ko cho phang nốt. Mà Chủ tầu sểnh mình ra có 2 năm mà nó hư quá, đi gọi cái thằng bằng tuổi là anh, lại yêu ngay cái thằng ở lớp A6 mới khốn chứ. Cái con ....chẳng hiểu đầu óc nó nghĩ cái khỉ gì. Quay quất nghĩ lại thì giờ Chủ tầu nó cũng mặc váy rồi, hehe...hết thời tết bím đi cạnh mình rồi, hết cái thời mình cứ bị làm người yêu của nó, phát khiếp
    Ngồi đến 8h30 thì con Tâm tít đòi về nằng nặc, thế mà tưởng lôi được con này đi vụ sau. Hỏi ra mới biết có ngoan ngoãn giề đâu, ngủ lang bên nhà chị Ngọc Ly từ tối qua đến giờ chưa vác mõ về báo cáo, lại chẳng sợ....chẹp...cái bọn này nó còn phát khiếp hơn cả mình.
    9h thì lại có mỗi 4 đứa 3 con xe tốc ra Cẩm Hội. Thằng Tùng điên nó định giết mình, bắt mình nốc hết đường về, hehe....không ngờ chị mày hơi bị em của Quách Tỉnh. Uống nhận được mess của lão Bách già hay sao ý, lão ý nhắn một đằng lại đọc thành một nẻo, thế là toi với lão một cú điện thoại, đã nghèo thì chớ.Sáng nay mới phát hiện ra là lão nhắn bảo buôn tin chứ không phải nhắn mình đón đi uống cà phê, ôi zời, không để đâu cho hết cú.
    Làm thằng bạn cứ thấy mình nhấc điện thoại lên:
    -ờ, gọi rồi, không được nhá, thôi nhá
    Thằng khỉ nó bảo là mày gọi cho ông bà già mà thế à?
    Khỉ gì mà gọi về cho nhà
    Gọi cho lão Bách thì phải
    Sáng nay check mới biết
    -Tao gọi nhưng tao deck biết là tao gọi cho đứa nào
    Mà nó có nghe thấy không thì tao cũng deck biết
  8. Juan765

    Juan765 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hơ,lập nick mới,lần này chính xácHôm nay chả biết thế nào nữa đây nhỉ?Hết tiền rùi,ăn uống thế nào,dù sao thì cũng vui vẻ
  9. Juan765

    Juan765 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Uhm,ko cho được cái avatar lên mới cú chứ,để sau vậy
  10. MonaLisa_Smile

    MonaLisa_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên trống 1h......hè hè,sướng ! Bọn ở lớp chúi vào chơi Game,mình thì tót vào fòng Net.Muốn ra biển wá mà nhìn trời thì ....chẹp.Mây xám nặng nề.Rồi nắng.Rồi lại mây ....
    Con người ta thật buồn cười,càng gần thi càng lazzzzzzzy,đầu kì thì học như trâu,giờ chưa thi đã rã đám....
    Tự nhiên thấy cái gì đó hâng hẫng rông rỗng nhỉ ...?!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này