1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip2stars

    chip2stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    2.064
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời không mưa nhưng nắng
    Hôm nay trời lại nắng chẳng mưa !!!
    Hix , nghe " hoạ mi hót trong mưa " mà nhớ anh dã man . Hix , 3 tháng , mình ghét thời gian thật . 3 tháng - hay là 30 tháng đã qua ???

  2. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    mệt thế....thi với cử.
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có lịch thi roài ... cố lên nhá
    Hôm nay cũng nhờ RUT khoá nick từ mai ... cố mà câu nốt ngày hôm nay đê ...
    Vớ được tờ báo ... đọc linh tinh mấy quả bói toán .. bói tình yêu mới chết chứ ... ko có thế mà lại cứ "... cực kì hợp .." chết mất thôi , chắc đếnlúc có thật thì lại " chia tay hoặc chôn nhau " sợ thật đấy
    2h trưa , trời nắng to đùng , đi học thể chất ... thế có chết con người ta ko cơ chứ ... may mà có nước uống , ko có thì chết thật roài , chả kêu được nữa
    Hôm nay chứng kiến quả lên gối với cả quả đập bóng vào chỗ , phát khiếp
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 11/05/2004
  4. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    là lá la [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    mới xơi tái 1/2 con vịt quay, vẫn thòm thèm [​IMG] Lúc nãy vào Ẩm thực, thị giác, vị giác hoạt động hết công suất [​IMG] thề ko bao h vào box đấy nữa  Mà sắp về nhà rồi, muốn ăn zì cũng có, ko chấp [​IMG]
    định holiday làm 1 quả hoành tráng đi Melbourne, nhưng về HN vẫn hơn, hi''hi''
    hôm nọ đi làm, đang đứng slice salmon sashimi, Sari mon men ra thầm thì "ur customer is so handsome" [​IMG] chết cười, ko biết số mình kiểu zì, toàn customer đẹp choai, he''he''. Lần trước cũng thế, Nhi đang ở bên kitchen cũng chạy sang "customer của T dễ thương nhỉ", ặc, thính thế ko biết [​IMG] kể tiếp... thế là theo quán tính, mắt cũng ngước lên nhìn, ờ, công nhận [​IMG] nhìn xong mới nghĩ ra hình như mình chẳng có lí do zì để tự dưng nhìn ng` ta cả, thế là nhe răng cười chữa ngượng [​IMG] ối zồi, chắc nghĩ 2 con bé này mết mình nên anh í lượn qua lượn lại mấy vòng, tội nghiệp anh í, đã fải xách mấy túi đồ nặng thế mà còn fải biểu diễn cat walk nữa
    chuyển sang chuyện #: bây h hết bức xúc rồi, hôm đấy hơi mất bình tĩnh, có zì đâu, ngay từ đầu đã xác định như thế rồi chứ có fải bây h mới biết đâu. Nhưng kể ra thì có hơi quá tự tin... thế cho nên máu nóng mới fừng fực lên, cuối cùng lại fải chịu thiệt hại do chính mình gây ra, nghĩ lại vẫn tiêng tiếc, đúng là tuổi trẻ bồng bột [​IMG]
    Được joot sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 11/05/2004
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Dễ thương thế ko biết sắp về hử, quờ có nhiều chữ quờ híhí đúng là dễ thương nhất quả đất
    Warning tí: 28/6 VA béo mới thi xong nhưng tớ 20/6 xong rồi, khèkhè... chưa nghĩ mà đã thấy sướng rụng răng rồi, Vân cũng về 1 tháng đấy. Ôi là lá la....
    Hôm nọ Vân hỏi quần áo ở nhà năm nay thế nào (thế nào tớ mà chat cũng bị ấy hỏi câu đấy ) trả lời cho mà nghe nhé: Nếu thích giống con vẹt hay cá vàng 7 màu thì về HN mua, Lan Hương í tơm cực. Toàn các thể loại vàng chéo, xanh LA, bã trầu, oẹ oẹ -> hình như trong từ điển ko có màu oẹ oẹ Mà hàng Lan Hương, Phan Bội Châu siêu đắt mà recommend người ta vào, hôm đấy LA VA tớ vào xong thì chạy ko kịp cầm dép đắt lắm mẹ ơi, SV fải chi tiêu tích kiệm
    Tự dưng nghĩ con gái với người iu con gái (chưa ra mắt mẹ vợ lần nào ) về, cả nhà :"> bù khú là thích ghê cơ
    p.s: huyên thuyên ko hỏi bao h về :D
  6. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ lần sau không sang nhà con SC cái giờ đấy nữa
    Động thổ thế nào mà y như rằng chiều mưa ầm ầm
    May quá là nó còn nghĩ là mình đeo kính nó đèo mình chứ không chắc lại quay ra đường rồi
    Đã bảo hôm trước mới mơ chú công an bắt rồi
    Hôm sau phải đi cắt tóc ăn thề với chú công an trong mơ rồi
    ....Được cái được buổi chiều ăn uống no nê
    Về tối nay chẳng biết có bị ngộ độc trong mơ nữa không
    Nhưng lãi được bữa xăng bằng cách đánh với nó vài ván
    Hehe....nó vào cái số rồi
    Hôm nay thì nó chia bài nhá
    Hết cả cô bài với lại chú bài
    Con ăn gian
  7. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là rất ghét
    Thứ hai là đang bực
    Không chịu nổi cái ngày hôm nay
    Đã bực sẵn rồi lại còn bị chọc bị nữa chứ
    Ai chịu nổi
    ...........Sao dạo này mình cứ hay bị tẩu hoả nhập ma thế nhở
    Chắc do đọc chưởng nhiều quá
    ..........Định tĩnh tâm viết một bài cho tử tế
    Xuỳ xuỳ....Thế mà không được rồi

  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Thui, đi đọc Đô Rê Mon típ đi. Cho nó tĩnh tâm nhẹ nhàng, nhỉ ?! ^^
  9. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    ai thuê gọt và bổ các loại hoa quả không.....sâu riêng dưa hấu mít ,......đây bổ đưọc hết..
    ăn sâu riêng cũng có vẻ thú vị đấy
  10. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Thì rõ là thú vị muh! Tiếc là nhìu ng không ăn được nó thì fải .Món ruột của mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này